Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Vỡ đập Long Châu Hà, Quảng Ninh: Trăm hộ dân phải di dời

Vỡ đập Long Châu Hà, Quảng Ninh: Trăm hộ dân phải di dời
Copy từ http://blogtintuconline.net/vo-dap-long-chau-ha-quang-ninh-tram-ho-dan-phai-di-doi-5281.html , đăng ngày 31/10/14, mục Tin tức > An ninh-Hình sự.
Sự cố vỡ đập Long Châu Hà Quảng Ninh đã làm sụt lún một số tuyến đường trong thị trấn Đầm Hà.
Ngày 30-10-14, UBND huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết: chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn cấp di gần trăm hộ dân vì sự cố vỡ đập Long Châu Hà Quảng Ninh thuộc đập thủy lợi Đầm Hà Động, trên địa bàn xã Quảng Lợi. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, tại thị trấn Đầm Hà và một số xã ven biển, mưa chưa dứt hẳn nhưng nước lũ đang rút nhanh. Hiện, sở NN & PTNT cùng huyện Đầm Hà chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng, phương tiện đắp lại đường hậu cần, phủ bạt các chỗ sạt lở thân đập thuộc hệ thống đê Đầm Hà Động. Sự cố vỡ đập không có thiệt hại về người.
Chưa thống kê được thiệt hại về tài sản trên địa bàn huyện.
Ngay chiều nay, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ đập Long Châu Hà.
Các lực lượng chức năng khẩn trương phủ bạt gia cố thân đập.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện chỉ đạo các địa phương:
– Tổ chức kiểm tra rà soát và triển khai ngay các phương án phòng chống mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, khu mỏ và các khu đô thị. Sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi những nơi nguy hiểm có khả năng bị sạt lở đất đá, lũ quét, nước biển dâng. Thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong các vùng có nguy cơ nêu trên.
– Kiểm tra, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn các điểm xung yếu trên hệ thống các hồ đập, các sông suối, các công trình đang thi công để có phương án xử lý bảo đảm an toàn. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị tại chỗ sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra; chú trọng khơi thông các dòng chảy ở khu đô thị, khu khai trường mỏ, khu dân cư và sông suối tiêu thoát nước.
– Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa dông, lũ để chủ động điều tiết nước bảo đảm an toàn hồ chứa, mực nước trong các hệ thống thủy lợi và vận hành hợp lý đập tràn xả lũ, cống tiêu để giữ mực nước theo quy trình, sẵn sàng tiêu nước đệm và tiêu úng bảo vệ đời sống dân cư và sản xuất khi có mưa to gây ngập úng, lụt. Bố trí cán bộ xuống các vị trí xung yếu để trực tiếp chỉ đạo, chủ động đối phó và xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
Một số diện tích lúa mùa ở thôn Đông Sơn, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà bị ngập úng.
* Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 30-10, do mưa lớn, nước trong đầm Hà Động dâng cao, vượt đường tràn đập từ 1 – 1,5m, gây lũ và vỡ khoảng hơn 50m đập tràn xả lũ (đập phụ Long Châu Hà) và gây xói sạt lở nhiều điểm của mái thân đập chính phía hạ lưu và đường lên đập chính.
Do vỡ đập Long Châu Hà Quảng Ninh phụ và mưa lớn kết hợp với triều cường làm khu vực hạ lưu xã Quảng Tân và thị trấn thuộc huyện Đầm Hà bị ngập.
Ngay khi xảy ra sự cố, huyện Đầm Hà đã huy động lực lượng tập trung di toàn bộ 88 hộ dân với gần 400 người ở vùng trũng đến nơi an toàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đã có mặt tại và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích trên địa bàn huyện Hải Hà, Đầm Hà và các trang thiết bị máy móc chuyên dụng khắc phục hậu quả do lũ gây ra tại Đầm Hà Động.
Đến 11 giờ cùng ngày, mực nước trong đầm Hà Động và sông Đầm Hà đã rút, các vùng hạ lưu không còn bị ngập và không có thiệt hại về người.
Nằm trên sông Đầm Hà, đập thủy lợi Đầm Hà Động là một trong những công trình lớn nhất, nhì của huyện Đầm Hà. Với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, đập có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 3.500 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 29.000 người, ngăn lũ, cải tạo khí hậu vùng…
Công trình này được khởi công vào tháng 4-2006 và hoàn thành vào tháng 12-2011.
Đập Long Châu Hà - Quảng Ninh bị vỡ, ảnh 5.
Đập Long Châu Hà - Quảng Ninh bị vỡ, ảnh 6.
Đập Long Châu Hà - Quảng Ninh bị vỡ, ảnh 7.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Tranh cãi Nhật - Trung - Hàn sắp kết thúc?

Tranh cãi Nhật - Trung - Hàn sắp kết thúc?
Copy từ http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/tranh-cai-nhat-trung-han-sap-ket-thuc.html , đăng ngày 30/10/14, mục Quốc tế.
(PetroTimes) - Cuộc tranh cãi bất tận giữa Trung Quốc, Hàn Quốc với Nhật Bản về những chuyến thăm Đền thờ Yasukuni của chính khách Nhật Bản sắp tới hồi kết. Tên của những người bị kết án tội phạm chiến tranh đang được thờ trong đền này có thể được xóa bỏ.
Hiệp hội Gia đình tử sĩ Nhật Bản vừa thông qua kiến nghị yêu cầu Ban quản Trị đền thờ Yasukuni xóa bỏ tên 14 người bị kết án tội phạm chiến tranh đang được thờ trong đền vì những hành động họ đã làm thời Thế chiến thứ 2.
Trong kiến nghị được thông qua sau cuộc họp hàng năm diễn ra ở Tokyo hôm 27/10/14 vừa qua, Hiệp hội Gia đình tử sĩ Nhật Bản viết rằng chuyện bỏ tên 14 người này là điều cần phải làm để Nhật Hoàng, Hoàng Hậu và các quan chức chính phủ có thể viếng đền mà không ngại bị chỉ trích hoặc gây trở ngại ngoại giao.
Đền Yasukuni là nơi thờ phụng những vị anh hùng dân tộc Nhật Bản. Quyển Sách linh hồn trong Yasukuni đã liệt kê 2.466.532 lính và thường dân Nhật cũng như một số nước khác chết trong chiến tranh. Không chỉ binh tướng tử vong cho tinh thần ái quốc, 14 tội phạm chiến tranh loại A cũng được thờ trong Yasukuni. Ngôi đền Thần đạo này được xây theo lệnh Minh Trị Thiên hoàng vào tháng 6/1869 để tưởng niệm những người đã ngã gục trong cuộc chiến Boshin.
Những anh hùng dân tộc Nhật Bản được thờ phụng bên trong Đền Yasukuni ở Tokyo
Thoạt đầu được đặt tên Tokyo Shokonsha, ngôi đền sau đó được đổi thành Yasukuni Jinja năm 1879. Từ đó, Yasukuni trở thành nơi tổ chức nghi lễ cũng như thờ cúng vong hồn những người đã hy sinh cho nước Nhật. Không chỉ người Nhật, hiện trong Yasukuni cũng có thờ nhiều người nước ngoài, cụ thể 27.863 người Đài Loan và 21.181 người Triều Tiên.
Theo luật, Yasukuni chỉ được phép thờ quân nhân tướng lĩnh từng bỏ mạng vì quốc gia nhưng cũng có ngoại lệ dành cho thường dân nhưng các đối tượng này phải là những người từng phục vụ quân đội, tử vong khi đang làm nhiệm vụ hoặc bị giết trong trại tù kẻ thù. Sinh viên tình nguyện phục vụ thời chiến hoặc y tá thuộc Hội chữ thập đỏ thời chiến bị chết ngoài mặt trận cũng thuộc nhóm đối tượng đặc biệt này.
Cần biết thêm, dù danh sách tướng sĩ trận vong luôn được bổ sung trong suốt giai đoạn Thế chiến thứ hai vào mỗi năm nhưng không ai bị giết vào thời binh đao sau khi Nhật ký Hiệp ước San Francisco (chính thức kết thúc hạ màn Thế chiến thứ hai) năm 1951 là được đưa tên vào đền.
Khoảng 1.000 tù binh chiến tranh bị hành quyết bởi tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ 2 được thờ cúng tại Yasukuni. Điều này không mang tính nhạy cảm chính trị và gây sốc cho các láng giềng châu Á bởi Yasukuni là nơi dành riêng cho nạn nhân hy sinh vì chiến tranh. Tuy nhiên, ngày 17/10/1978, 14 tội phạm chiến tranh loại A – theo phán xét và kết luận của Tòa án quân sự quốc tế Viễn Đông – được bí mật đưa vào Yasukuni và được phong là “những người ái quốc tử vì nước”.
Trong 14 nhân vật trên, có Thủ tướng Hideki Tojo (1941-1945), người quyết định tấn công Trân Châu Cảng. Năm 1945, sau khi quân đội Thiên Hoàng chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, ông Tojo bị tòa quân sự quốc tế tuyên án tử hình và bị treo cổ.
Cụ thể, 14 gương mặt tội phạm chiến tranh đã bị xử như sau: Bằng hình thức treo cổ (gồm Hideki Tojo, Itagaki Seishiro, Heitaro Kimura, Kenji Doihara, Iwane Matsui, Akira Muto, Koki Hirota); Bằng hình phạt tù chung thân (Yoshijiro Umezu, Kuniaki Koiso, Kiichiro Hiranuma, Toshio Shiratori); Bằng hình phạt 20 năm tù (Shigenori Togo). Những người còn lại đã chết trước khi có án quyết quốc tế (bởi bệnh hoặc tuổi cao), gồm Osami Nagano và Yosuke Matsuoka. Khi vụ 14 tội phạm chiến tranh bị tiết lộ ngày 19/4/1979, phản ứng kinh khủng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… đã lập tức bùng nổ. Và cũng chính căn nguyên này đã dẫn đến sự oán giận gay gắt từ các láng giềng châu Á mỗi khi viên chức Quốc hội hoặc thủ tướng Nhật đến viếng Yasukuni như thấy hiện nay. Theo quan điểm của Seoul và Bắc Kinh, những người này đã gây nhiều tội ác với người dân Hàn Quốc và Trung Quốc khi họ bị Nhật Bản đô hộ.
Từ nhiều năm qua, mỗi lần chính khách Nhật Bản thăm ngôi đền này là lại làm dấy lên những phản đối chỉ trích từ Bắc Kinh và Seoul. Nếu kiến nghị của Hiệp hội Gia đình tử sĩ Nhật Bản được chấp thuận thì một mặt các cuộc tranh cãi lâu này xung quanh ngôi đền này sẽ chấm dứt, mặt khác cũng có thể coi đây là một chỉ dấu hòa hiếu giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước này vốn trở nên căng thẳng từ hơn một năm qua xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền quân đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Nh.Thạch (tổng hợp)

Người biểu tình HongKong thay đổi chiến lược

Người biểu tình HongKong thay đổi chiến lược
Copy từ http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/nguoi-bieu-tinh-hongkong-thay-doi-chien-luoc.html , đăng ngày 30/10/14 , mục Quốc tế.
(PetroTimes) - Người biểu tình Hongkong vừa quay sang đòi đối thoại với chính quyền Bắc Kinh sau khi thấy rằng chính quyền đặc khu hành chính Hongkong thực chất không thể thỏa mãn được những yêu cầu của họ. Liệu chính quyền Trung Quốc có chấp nhận?
Người biểu tình tại phố Admiralty, Hongkong, ngày 28/10/2014
Vì sao phải đối thoại với Bắc Kinh?
Người biểu tình ở Hongkong cho hay họ muốn được đối thoại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Các sinh viên đưa ra yêu cầu này trong bức thư ngỏ vào hôm 28/10/14, một tháng sau khi họ bắt đầu chiếm giữ 3 con đường chính ở đặc khu này.
Trong thư, người biểu tình yêu cầu các nhà chức trách Hongkong hối thúc chính phủ trung ương rút lại quyết định chỉ cho phép những ứng viên do Bắc Kinh chỉ định được tranh cử cho vị trí trưởng Đặc khu Hành chính Hongkong vào năm 2017. Họ cũng muốn thảo luận về hệ thống cho phép bất cứ ai cũng được ra tranh cử.
Họ nói thêm rằng nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng, họ muốn gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để đề đạt quan điểm trực tiếp lên giới lãnh đạo Trung Quốc.
Sự chuyển hướng của người biểu tình bắt nguồn từ sau cuộc đối thoại thất bại giữa chính quyền Hongkong và người biểu tình hôm 21/10/2014. Thất bại này là điều được báo trước vì thực tế cho thấy, Chính quyền Hongkong chỉ là những người thi hành luật pháp của Bắc Kinh. Người biểu tình đòi sửa đổi luật bầu cử thì đáng lý ra họ phải đàm phán với chính quyền Bắc Kinh mới đúng. Kết thúc cuộc đàm phán đêm 21/10, đại diện chính quyền Hongkong nói rằng họ sẽ báo cáo kết quả với Bắc Kinh!
Chính quyền Trung Quốc hiện chưa có phản ứng nào trước thông báo của người biểu tình Hongkong.
Biểu tình đến khi nào?
Kết quả cuộc thăm dò được hãng Reuters thực hiện cho thấy trong 12 tháng tới, 90% những người tham gia biểu tình ở Hongkong sẵn sàng tiếp tục cuộc tranh đấu, đòi Chính phủ Trung Quốc phải cho người dân đặc khu được quyền tự do ứng cử và bầu cử.
87% cho hay họ sẽ tiếp tục tham gia biểu tình, 92% nói rằng nếu bị cảnh sát sử dụng vũ lực giải tán, họ cũng sẽ tìm cách để kết hợp nhau lại để tiếp tục cuộc tranh đấu.
Trong 4 tuần lễ vừa qua, các nhà tổ chức biểu tình tại Hongkong đã phối hợp chung với lực lượng thanh niên, sinh viên học sinh để tổ chức những cuộc biểu tình đòi Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử của cử tri đặc khu.
Tuy nhiên cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt trong phong trào biểu tình. Số là sau khi thông báo sẽ cho người biểu tình bỏ phiếu về những kiến nghị trình lên Bắc Kinh, bộ ba tổ chức phong trào biểu tình ở Hongkong từ một tháng qua (liên đoàn sinh viên HKFS, phong trào Scholarism và Occupy Central with Love and Peace, OCLP) đã thoái lui khỏi dự định trên.
Chỉ vài giờ trước khi cuộc bỏ phiếu qua mạng bắt đầu, dự kiến diễn ra trong hai vòng, vào 26 và 27/10/14, ban tổ chức đã thông báo hủy cuộc bỏ phiếu. Ban tổ chức cáo lỗi vì đã không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi thảo ra hai kiến nghị trình lên Bắc Kinh. Trong hai yêu sách trên, Hongkong đòi Bắc Kinh rút lại quyết định về phương thức bầu cử lãnh đạo hành pháp Hongkong 2017 và xem đó như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ đối thoại nào sắp tới. Bất cứ ai cũng được quyền ứng cử cho chiếc ghế lãnh đạo. Đồng thời, bản kiến nghị còn yêu cầu chính quyền Trung Quốc rút lại 30 trên tổng số 65 ghế tại hội đồng lập pháp dành cho những dân biểu được Bắc Kinh tuyển chọn. Theo giới phân tích, những đề nghị trên có nguy cơ lại kéo vòng đàm phán vào ngõ cụt.
Nh. Thạch tổng hợp

Người đàn ông đào hoa ăn lá ngón sau ngày làm em vợ mang thai

Người đàn ông đào hoa ăn lá ngón sau ngày làm em vợ mang thai
Copy từ http://yume.vn/news/thoi-su/phat-luat/nguoi-dan-ong-dao-hoa-an-la-ngon-sau-ngay-lam-em-vo-mang-thai-35AACB45.htm, đăng ngày 30/10/14, mục Tổng hợp > Pháp luật.
Dù đã có vợ con đề huề nhưng Đinh Văn Sò (SN 1976, ngụ thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn quan hệ ngoài luồng với những phụ nữ khác. Không những thế, anh ta còn “yêu” cả cô em họ của vợ đang ở tuổi vị thành niên khiến cô bé mang thai. Xấu hổ và sợ dân làng bắt phạt, người đàn ông dân tộc Cadong này đã tìm đến cái chết..
Chị Đinh Thị Hải trước bàn thờ của chồng.
Người đàn ông thích “của lạ”
Đó là biệt danh mà người dân nơi đây dành cho anh Đinh Văn Sò. Dù không cao to, lịch lãm lại sống nơi rừng núi heo hút nhưng người đàn ông Cadong này rất đa tình. Trao đổi với phóng viên, chị Đinh Thị Hải (SN 1977, vợ anh Sò) tâm sự, chị và anh Sò cưới nhau năm 1998. Đến năm 2009, vợ chồng chị đã sinh được 4 người con, gồm 2 trai 2 gái. Từ khi lấy nhau, hai vợ chồng sinh sống bằng nghề làm rẫy, lúc rảnh rỗi anh Sò đi buôn cây keo nguyên liệu giấy. So với nhiều gia đình trong thôn, kinh tế gia đình anh Sò thuộc dạng khá. Do thường đi buôn nên anh Sò có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, trong đó có các cô gái quá lứa lỡ thì. Vốn bản tính thích trăng hoa, có nhiều tài lẻ, ăn nói dẻo miệng nên anh Sò đã làm siêu lòng nhiều phụ nữ.
Biết chồng có các quan hệ ngoài luồng, chị Hải nhiều lần khuyên can, nhưng anh Sò vẫn không bớt lòng tham. Ban đầu, anh còn chối đây đẩy, không thừa nhận các mối quan hệ. Về sau, anh úp mở rằng dù có quan hệ bên ngoài như thế nào thì cũng vẫn chung thủy với vợ. Không khuyên được chồng, chị Hải đành chấp nhận và tự an ủi rằng, miễn chồng yêu mình là được. Cũng chính vì thế mà anh Sò lại “được đằng chân lân đằng đầu”, nhiều lần anh công khai đưa bồ nhí về nhà. Khi chị Hải giận dỗi bỏ đi thì anh Sò lại năn nỉ vợ tha thứ. Một phần do vẫn yêu thương chồng, một phần vì 4 đứa con nên chị Hải tha thứ hết cho anh Sò.
Chị Hải còn kể thêm, theo như chị biết thì anh Sò có tổng cộng 4 bồ nhí, còn lại “râu ria” ở đâu nữa thì chị không nắm hết. Trong số đó, một người đã có với anh Sò một đứa con trai. Khi đứa bé được 3 tuổi thì anh Sò đưa về cho chị Hải nuôi nấng.
Mối tình giữa anh rể và em họ của vợ
Gần nhà chị Hải có vợ chồng ông Đinh Văn Lên (SN 1960, thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung) là chú ruột của chị Hải. Theo lời chị Hải kể, gia đình người chú này có đến 8 người con, tuổi liền kề nhau. Đã sinh nhiều con lại không chăm làm ăn, cả vợ lẫn chồng đều ham nhậu nhẹt nên các con không được học hành, dạy dỗ đàng hoàng. Người con gái thứ 3 của ông Lên là Đinh Thị Phố (SN 1998) học đến lớp 5 thì nghỉ ở nhà phụ cha mẹ đi rẫy. Năm 2011, chán nản cảnh cha mẹ suốt ngày say xỉn nên Phố đến xin vợ chồng chị Hải cho ở cùng. Là chỗ chị em và theo phong tục địa phương, chị Hải đồng ý cho bé Phố ở với vợ chồng mình và coi Phố như em ruột.
Năm 2011, chị Hải đột nhiên bị một chứng bệnh lạ. Không hiểu vì lý do gì mà bàn chân trái của chị bỗng nhiên lở loét ra rất đau đớn. Dù chị đã đi chữa khắp nơi, cả đến bệnh viện tỉnh nhưng bệnh vẫn không khỏi. Cũng vì vết thương nơi bàn chân này mà chị không lên rẫy làm việc được. Từ đó, chị quanh quẩn ở nhà và trong làng. Vì có Phố ở nhà giúp việc nên thỉnh thoảng anh Sò đi mua cây chị Hải xin đi theo cùng. Chị bảo, đi để cho đỡ buồn và cũng là để giữ chồng.
Từ khi có Phố đến ở, chị Hải đỡ vất vả hơn nhiều. Không những cùng chị làm việc nhà, Phố còn giúp chị cả công việc đồng áng. Đến mùa xuống giống, Phố cùng anh Sò phát dọn nương rẫy, trồng lúa tỉa bắp. Vào vụ thu hoạch, Phố lại cùng anh rể cắt lúa, bẻ ngô. Tính Phố vui vẻ, chăm làm nên cả chị và anh Sò đều quý mến cô em này. Năm 2013, Phố lấy chồng, nhưng chỉ sau đó 4 tháng vợ chồng Phố chia tay. Lúc này, dù còn nhỏ tuổi nhưng cơ thể Phố đã nảy nở nên nhiều người bóng gió bảo chị Hải phải đề phòng. Biết tính chồng lăng nhăng, biết em cũng khá “bắt mắt” đàn ông nhưng vì hai người là chị em nên chị Hải không lo ngại gì.
Tháng 6/2014, Phố tâm sự với chị Hải rằng Phố bị trễ “ngày phụ nữ”. Ban đầu chị Hải nghĩ là chuyện thông thường động viên Phố đừng quá lo lắng. Thế nhưng khi đến tháng 7-8/2014, chị Hải bắt đầu nghi ngờ Phố có thai. Tuy nhiên, một điều khiến chị Hải nghĩ mãi không ra: Ai là “tác giả” của bào thai trong bụng Phố? Bởi Phố không có người yêu, chồng thì đã chia tay gần 1 năm...
Sau nhiều lần chị Hải gặng hỏi, Phố mới bày tỏ sự thật. Nghe Phố nói mà chị Hải bàng hoàng cả người. Hóa ra, tác giả của bào thai lại chính là chồng của chị. Theo lời kể của Phố, tháng 5/2014, Phố cùng anh Sò đi tỉa lúa rẫy, hai anh em cười cười nói nói rồi từ lúc nào cả hai có chung cảm giác thích ngồi gần nhau, thích nắm tay nhau. Giữa rừng núi mênh mông vắng vẻ, sau những giờ làm việc vất vả, Phố và anh rể ngồi nghỉ mệt, ông anh rể không ngần ngại nói lời yêu thương và vuốt ve Phố rồi cả hai đồng lòng quan hệ tình dục.
Tự sát bằng 2 loại chất kịch độc
Chuyện Đinh Văn Sò “yêu” em vợ có thai nhanh chóng đến tai dân làng Đắk Lang, họ xầm xì bàn tán rồi báo cáo chính quyền. Theo phong tục người Cadong, con gái đến tuổi 16, 17 phải lấy chồng, qua tuổi đó xem như “quá lứa”. Do duy trì tục tảo hôn nên việc một người có quan hệ tình dục với các cô bé 15-17 tuổi là “bình thường”. Tuy nhiên, một người đã có vợ mà quan hệ với phụ nữ khác có thai như Sò là không thể chấp nhận được, thần linh sẽ trừng phạt cả làng. Trong trường hợp đó, người đàn ông vi phạm phải chịu phạt bằng 1 con trâu, một con lợn, một con dê và 1 con gà để dân làng cúng tạ tội thần núi, thần nước, thần lửa và thần làng.
Tuy nhiên, trong lúc làng chưa xử lý việc của anh Sò thì anh đã tự tử. Theo lời kể của chị Hải, khoảng 14h chiều 22/10/2014, anh Sò mang rượu ra ngồi giữa nhà uống một mình. Thấy chồng như thế chị cũng buồn bã nên sang nhà hàng xóm chơi. Khoảng một tiếng sau chị trở về nhà thì phát hiện anh Sò nằm trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép, cạnh đó còn 1 ít cọng lá ngón và chai thuốc trừ cỏ đã cạn sạch. Biết chồng vừa tự tử bằng 2 loại chất độc kia nên chị liền hô hoán gọi mọi người đến cứu. Anh Sò lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây cách đó 5 cây số. Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng chỉ 1 giờ sau anh Sò đã tử vong.
Cái chết của anh Sò đã gây xôn xao khu dân cư thôn Đắk Lang và sau đó lan ra cả huyện Sơn Tây. Nhiều người dân cho biết, sau khi câu chuyện “yêu” em vợ có thai bị vỡ lở, anh Sò có biểu hiện buồn chán, không muốn đi làm và liên tục uống rượu một mình. Theo suy luận của nhiều người, vì sợ trách phạt nên anh Sò có ý định tự tử và quyết chết cho bằng được. Bởi sau khi ăn lá ngón rồi mà vẫn còn tỉnh, anh Sò tiếp tục lấy lọ thuốc cỏ (mua về diệt cỏ lúa sử dụng chưa hết) rồi uống cạn. Do tác dụng của 2 loại chất độc cùng với rượu nên anh Sò đã không thể qua khỏi. Đám tang anh Sò được tổ chức ngay sau đó, người dân làng Đắk Lang đến tiễn đưa trong tâm trạng vừa buồn thương, vừa trách nạn nhân.
Ngày 25/10/2014, trao đổi với phóng viên, chị Hải buồn rầu tâm sự, khi biết quan hệ của chồng và em gái, chị rất đau khổ. Khi nỗi đau của chị chưa kịp nguôi ngoai thì anh Sò tự tử khiến nỗi đau của chị lại tăng lên gấp bội. Đứng bên cạnh chị Hải, Phố vẫn ngây thơ cười nói như thể trẻ con. Anh Đinh Văn Lễ, anh trai của Phố nhận xét: “Lỗi cũng có phần của Phố, nó trông như vậy chứ còn trẻ con lắm. Phải chi anh Sò đừng “tham lam”, sống chung thủy với vợ con thì đâu ra nông nỗi này
Nguồn từ baophapluat.vn

Những thực phẩm giúp “chuyện ấy“ sung khó cưỡng

Những thực phẩm giúp “chuyện ấy“ sung khó cưỡng
Copy từ http://baophapluat.vn/dinh-duong/nhung-thuc-pham-giup-chuyen-ay-sung-kho-cuong-200323.html , đăng ngày 30/10/14, mục Sức khỏe > Dinh dưỡng .
Quả đào, thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hâm nóng chuyện yêu - Ảnh: Hạ Huy
Bạn không còn mấy hứng thú với chuyện “chăn gối”? Đừng lo lắng. Thay vì gặp bác sĩ chuyên khoa, bạn nên trữ những thực phẩm sau trong tủ lạnh.
Ớt
Bạn có thể kèm theo ớt vào mỗi bữa ăn. Ớt chứa một chất hóa học gọi là capsaicin có tác dụng thúc đẩy dòng máu lưu thông. Nó cũng kích thích các sợi dây thần kinh góp phần tăng hưng phấn tình dục.
Quả đào
Bạn có thể sẽ bất ngờ với công dụng tăng ham muốn tình dục ở quả đào. Hàm lượng cao vitamin C trong quả đào đã được chứng minh cải thiện số lượng tinh binh, theo hãng tin Times News Network dẫn nguồn từ các chuyên gia sức khỏe Ấn Độ. Ngoài ra, hàm lượng phong phú các chất chống ô xy hóa khác trong quả đào giúp tăng khả năng miễn dịch.
Sô cô la
Không chỉ giúp cải thiện tâm trạng, ăn sô cô la còn có tác dụng đẩy lùi mọi cảm giác hờ hững trong chuyện gối chăn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sô cô la đen chứa PEA (phenylethylamine) giúp kích thích sản sinh endorphin và serotonin, cải thiện khao khát được “mây mưa” của bạn.
Ăn măng tây giúp thúc đẩy sản sinh các hóc môn sinh dục, tốt cho chuyện ấy - Ảnh: Shutterstock
Măng tây
Hàm lượng vitamin E trong măng tây giúp cơ thể sản sinh những hóc môn sinh dục như estrogen, testosterone và progesterone giúp dòng máu lưu thông và khơi gợi đam mê tình dục ẩn sâu trong con người bạn.
Quả lựu
Sở hữu hàm lượng lớn chất chống ô xy hóa bảo vệ lớp niêm mạc của các mạch máu trong cơ thể, ăn lựu cho phép máu lưu thông dễ dàng. Kết quả là tăng độ nhạy cảm ở bộ phận sinh dục, qua đó cũng cải thiện chuyện phòng the.
Theo Huỳnh Thiềm / Thanh Niên

Để tận dụng những ích lợi của trà xanh

Để tận dụng những ích lợi của trà xanh
Vũ Hằng
Copy từ http://www.viendongdaily.com/de-tan-dung-nhung-ich-loi-cua-tra-xanh-AeDoAWrR.html, đăng ngày 18/09/2014, mục Mẹo vặt Ích lớn .
Lần trước Hằng chưa nói hết chuyện về trà xanh, thì nhỏ bạn đã nhảy ngay vào miệng mình mà la lối “thần dược, thần dược!”, cứ y như là chồng nó vừa tìm được một loại thuốc Viagra mới. Không biết trong bụng nó đang mong ước điều gì mà lại hiểu ra như vậy. Hy vọng không ai nghĩ như nó, nhưng để cho yên tâm em xin phép được nói thêm cho đầy đủ: Mặc dầu các công trình nghiên cứu gần đây cho thấy trà xanh có rất nhiều ích lợi về sức khỏe, nhưng chúng ta không thể lạm dụng. Bởi vì giống như mọi thứ gọi là tốt trên đời này, trà xanh khi dùng quá lố cũng đưa lại những hậu quả bất như ý.
Thế nào là lạm dụng?
Lạm dụng là xài quá nhiều. Các chuyên viên ở trang mạng WebMD đưa ra một tiêu chuẩn: Đừng uống quá 5 ly một ngày. Nhưng Hằng nghĩ 5 ly là quá nhiều đối với tạng người Á Châu nhỏ bé. Thế nên, em chỉ cho ông Cả Đẫn nhà mình uống 3 ly một ngày thôi. Để ổng quá chén, đêm không ngủ được, ổng làm phiền mình dữ lắm.
Nhưng không ngủ được, đó mới chỉ là một trong những phản tác dụng (side effects) của trà. Kể ra đầy đủ thì còn phải thêm một vài triệu chứng nữa, em xin trình tiếp trong phần dưới đây:
Đau bao tử và táo bón
Kinh nghiệm từ những người ghiền trà bên nước Nhật cho biết, không nên uống trà lúc bụng đói. Là vì trà xanh có Tannin, kích thích chất chua trong dạ dầy tiết ra, làm xót ruột. Nếu có thói quen uống trà trước khi ăn, trong lúc bụng còn đói, bạn có thể bị đau dạ dầy, bị ợ chua, buồn ói, hoặc sinh ra táo bón đấy.
Tốt nhất là nên uống trà sau bữa ăn, hoặc ngay trước bữa ăn. Những người vốn bị loét bao tử, hoặc có chứng ợ chua (acid reflulx) phải đặc biệt cẩn thận hơn khi uống trà. Nếu thích uống trà để tận dụng những ích lợi của nó mà cùng lúc lại bị đau dạ dầy, chúng ta có thể thêm sữa vào ly trà để giảm tác dụng của tannin.
Bị sốc Caffeine
Sở dĩ chúng ta được khuyên không nên uống quá nhiều trà chủ yếu là vì chất Caffeine, vốn có trong cà phê và trà đen. Trà xanh cũng có Caffeine với một hàm lượng ít hơn. Caffeine không phải là thứ xấu xa, nhưng nó có thể đưa đến nhiều biến chứng nếu dùng trên 200 mg một ngày. Như trên có nói, các thầy cô ở WebMd khuyên không nên uống quá 5 ly trà xanh một ngày, và nên giảm bớt khi cảm thấy những triệu chứng sau: Khó ngủ, Nhức đầu, Chóng mặt, Bồn chồn lo lắng, Tiêu chảy, Dễ nổi quạu, Tim đập bất thường, Run rẩy tay chân, Xót ruột, Ù tai… thậm chí còn làm cho thần trí lờ đờ, lú lẫn. Tất cả đều là hậu quả từ cơn sốc Caffeine mà ra cả.
Giảm sắt trong máu
Máu của chúng ta có chất sắt, hấp thụ từ trong thực phẩm, đủ để chế được một cây đinh dài 7.65 cm. Không có đủ chất sắt để nuôi máu, mình sẽ bị gọi là người “xấu máu”. Ấy vậy mà chất Catechin trong trà xanh có thể làm suy giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Vì thế, theo lời khuyên của Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ (National Cancer Institute), chúng ta không nên uống trà trong lúc ăn, mà nên uống GIỮA các bữa ăn (trước hoặc sau bữa ăn) để có thể tận dụng được lợi ích của trà mà không bị mang tiếng là người … xấu máu.
Ảnh hưởng tới thuốc đang uống
Chất Caffeine trong trà (và nhất là cà phê) có thể tương tác hoặc phản ứng với một số thuốc. Nên nếu đang uống thuốc trị bệnh mà lại nghiền trà, hoặc cảm thấy có một biến chứng gì đó, chúng ta nên tham khảo với bác sĩ để xem có nên tạm thời ngừng trà hay không.
Kết luận
Đánh giá về trà xanh nói chung, theo những gì khoa học khám phá được hiện nay, thì có nhiều điểm tích cực hơn tiêu cực. Chỉ là một thứ nước giải khát phổ thông và rẻ tiền, nhưng trà mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, như giúp chống ung thư, bệnh tim và bệnh tiểu đường; Uống trà đủ liều lượng giúp giảm cân, giảm mỡ trong máu và đưa lại sự tỉnh trí. Người ta cũng cho rằng trà còn có tác dụng như một loại thuốc kháng sinh (antimicrobial qualities). Trà được chứng minh là có thể đáp ứng nhu cầu của những người đang cần xuống cân, những người thích trẻ lâu, hoặc muốn duy trì một làn da mềm mại, uyển chuyển, không có đồi mồi. (Ai mà không thích?)
Nhưng trà xanh chưa nằm trong danh sách quản lý của cơ quan giám sát thực phẩm quốc gia (FDA). Nên tiến trình sản xuất, chế biến, cũng như quảng cáo và tiêu thụ có thể còn nhiều bất cập hoặc thái quá. Vì thế, đừng vội coi trà như “thần dược” kẻo rồi trở thành nạn nhân của thương lái hoặc lạm dụng. Hãy uống trà mỗi ngày như đang xài một mẹo vặt, và uống vừa đủ trong thần thái ung dung thì thế nào trà cũng giúp chúng ta giữ được sự tươi thắm, trẻ trung, khỏe mạnh và xinh đẹp mãi mãi.
Vuhang231@yahoo.com

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam lập lờ bán thuốc lậu?

Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam lập lờ bán thuốc lậu?
Copy từ http://baophapluat.vn/dien-dan/cong-ty-cp-lien-minh-tieu-dung-viet-nam-lap-lo-ban-thuoc-lau-200203.html , đăng ngày 29/10/14, mục Tiêu dùng & Dư luận > Diễn đàn.
(PLO) - Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam được Sở Công thương Bắc Giang cấp GCN bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Theo phản ánh của người dân, Công ty này đang trá hình bán sản phẩm không có trong đăng kí, không được pháp luật cho phép.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam được Sở Công thương Bắc Giang cấp “Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 20-03-00001."
Ngày 20/6/2014 Công ty này đăng kí kinh doanh (bổ sung lần 2) bán 9 mặt hàng đa cấp gồm các loại sản phẩm: Thực phẩm chức năng CalSoft; thực phẩm chức năng CordyP A+; Viên nang mềm Dầu cá biển giọt vàng ALASKA; Thực phẩm chức năng Angel; dung dịch vệ sinh NANO Bạc Hoa Thanh Xuân có xuất xứ từ Việt Nam; Trà giải độc đường ruột; Dung dịch giải độc gan mật có xuất xứ từ Hồng Kông; Cao Hồng sâm Hàn Quốc (xuất xứ Công ty Hàn Quốc) và Phân bón vi sinh USA (của Hoa Kỳ).
Những sản phẩm của cty cp Liên minh tiêu dùng Việt Nam đăng ký kinh doành
Cũng theo tài liệu của Công ty bán hàng đa cấp này, các sản phẩm của công ty cung cấp đều đáp ứng đúng các quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân cho biết: Công ty Liên minh tiêu dùng Việt Nam có sự nhập nhèm trong việc quảng cáo, bán sản phẩm Hoa Thanh Xuân không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Được biết, bên cạnh sản phẩm mỹ phẩm - dung dịch vệ sinh NaNo Bạc Hoa Thanh Xuân sản xuất tại Việt Nam như trong GCN đăng kí, Cty này còn đang bán một sản phẩm Hoa Thanh Xuân sản xuất tại Tập đoàn Y học cổ truyền Đài Loan (Trung Quốc).
Theo giới thiệu của công ty Liên minh tiêu dùng Việt Nam Hoa Thanh Xuân được sản xuất tại Tập đoàn Y học cổ truyền Đài Loan (Trung Quốc) là một loại thuốc dùng cho phụ nữ có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh: hoạt huyết, làm tan máu vón cục, tống xuất sạch khí hư nhiễm vi khuẩn có hại… Từ đó, đạt hiệu quả diệt khuẩn, giải độc, có tác dụng thần kì với các chứng viêm, các bệnh phụ khoa khác như nhiễm trùng roi, nấm,...
Tài liệu giới thiệu Hoa Thanh Xuân được sản xuất tại Tập đoàn Y học cổ truyền Đài Loan (Trung Quốc) là một loại thuốc.
Sản phẩm Hoa Thanh Xuân ghi rõ sản xuất ở nước ngoài nhưng lại không hề có tem nhập khẩu theo quy định của Bộ Công thương. Theo thành phần ghi trên mẫu mã thì sản phẩm Hoa Thanh Xuân được chiết xuất từ các loại thảo dược của Trung Quốc, dùng để chữa các bệnh cho chị em phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa thường gặp như viêm âm đạo, viêm mủ tử cung, u xơ tử cung giai đoạn đầu, nấm…
Hoa Thanh Xuân có nguồn gốc xuất xứ như thế nào? Công dụng có đúng như miêu tả? Tại sao một công ty đa cấp lại được bán thuốc? Người tiêu dùng mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang nhanh chóng vào cuộc để làm rõ sự việc.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.
Những hàng hóa sau không được kinh doanh theo phương thức đa cấp:
a) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;
b) Hàng hóa là thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hóa chất nguy hiểm và sản phẩm có hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật.
3. Mọi loại hình dịch vụ hoặc các loại hình kinh doanh khác không phải là mua bán hàng hóa, không được tiến hành kinh doanh theo phương thức đa cấp, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
(Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/5/2014 về quản lí hoạt động bán hàng đa cấp )
Doanh Thương

Thu giữ hàng trăm chiếc quần Jean vô chủ

Thu giữ hàng trăm chiếc quần Jean vô chủ
Copy từ http://baophapluat.vn/dien-dan/thu-giu-hang-tram-chiec-quan-jean-vo-chu-200207.html , đăng ngày 29/10/14, mục Tiêu dùng & Dư luận > Diễn đàn .
(PLO) - 215 chiếc quần jean được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng vừa được bắt giữ tại khu vực đường mòn biên giới.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên biên giới. Thời điểm cuối năm, kiên quyết không để hàng lậu vào sâu trong nội địa.
Vào hồi 21h ngày 28/10/2014, tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận thôn Bãi Gianh, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện một nhóm đối tượng đang khuân vác các bao hàng từ bên kia Trung Quốc về Việt Nam.
Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ, các đối tượng vứt hàng lại bỏ chạy ngược sang bên kia nước bạn. Số hàng nhập lậu vô chủ thu giữ được gồm 215 chiếc quần jean (quần bò), được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng, ước tính số hàng trị giá khoảng 40 triệu đồng./.
Quốc Huy

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Quái chiêu dụ khách Tây đi mua dâm ở Sài Gòn

Quái chiêu dụ khách Tây đi mua dâm ở Sài Gòn
Copy từ http://laodong.com.vn/phap-luat/quai-chieu-du-khach-tay-di-mua-dam-o-sai-gon-260241.bld , đăng ngày 26/10/14, mục Pháp luật.
Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Ngọc Loan và Nguyễn Thành Tuân (trái sang).Size gốc 660-496.
5 “má mì” cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp hoạt động ngay trung tâm sầm uất của TP.Hồ Chí Minh vừa bị triệt phá. Đây là một vòng quay khép kín với quy mô tổ chức bài bản, tinh vi và kín kẽ, từ hoạt động nhà hàng ăn uống đến đưa khách đi “mây mưa”.
Nữ tiếp viên chỉ được bán dâm cho khách là người nước ngoài hoặc Việt kiều thuộc hàng quen biết giới thiệu. Nhưng quái quỷ hơn cả là quy định: Khách nào nốc được gần chục chai bia, gần chục ly rượu mạnh, với giá trên trời, thì mới được các “má mì” “bật đèn xanh” cho đi khách sạn.
Đột kích khách sạn, tấn công nhà hàng - hang ổ mại dâm cao cấp
Với giá hàng trăm đôla trở lên mỗi lượt “mây mưa”, đường đây do 5 chủ nhà hàng điều hành có quy mô lớn và hoạt động rất kín kẽ. Đường dây mại dâm này chỉ phục vụ khách Tây và Việt kiều quen biết. Khi đột kích 3 nhà hàng loại khá sang trọng nằm giữa chốn Sài Gòn, công an đã tạm giữ 34 đối tượng và qua sàng lọc, số nữ tiếp viên trẻ đẹp (chủ yếu là các phụ nữ ở miền Tây) phục vụ khách Tây đã được bàn giao về các địa phương để giáo dục, quản lý. 5 “má mì” là chủ 3 nhà hàng ăn uống cũng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án.
Cuộc đột kích 3 nhà hàng 1 khách sạn ngay trung tâm Sài Gòn diễn ra vào 0h45 rạng sáng 15.10. Lực lượng Đội phòng chống tệ nạn (Đội 5) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM là đơn vị chủ lực phá án. Việc cơ quan này triệt phá thành công đường dây mại dâm cao cấp ngay tại trung tâm thành phố khiến giới ăn chơi bất ngờ. Đây là chuyên án được thực hiện với sự dày công đeo bám, bởi sự lắt léo, hoạt động tinh vi, diễn ra khép kín của đường dây mại dâm này.
Theo đó, vào lúc 0h45 rạng sáng 15.10, lực lượng phối hợp giữa Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM phối hợp Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TPHCM và Công an quận 1 đã bất ngờ kiểm tra khách sạn Whete Lotus (số 6A đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1), đây còn được mệnh danh là “Con đường bia bọt” – là nơi quen thuộc với dân sành điệu ăn chơi thâu đêm ở Sài Gòn, tập trung nhiều nhà hàng lớn. Khi ập vào khách sạn, các trinh sát nhanh chóng phá cửa phòng, bắt quả tang 4 đối tượng nam nữ đang mua bán dâm, trong đó 2 người đàn ông mua dâm đều là người nước ngoài.
Trong lúc một mũi tấn công vào khách sạn, bắt quả tang 2 cặp nam nữ tây - ta đang mây mưa, thì 3 mũi trinh sát khác tấn công vào nhà hàng Hai Chị Em, (tại số 44, đường Đông Du, nhà hàng Nhịp Điệu, số 6B) - cũng nằm trên đường Thi Sách - và quán ăn Sinobar (số 13 đường Đông Du, cùng ở phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, những kẻ điều hành đường dây - các “má mì” - và những nữ tiếp viên của 3 nhà hàng - đang chuẩn bị cho những lượt đi khách khác - đã không kịp trở tay trước sự tấn công tổng lực của cảnh sát. Tổng cộng, công an tạm giữ 34 đối tượng tại 3 điểm kiểm tra, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây mại dâm cao cấp.
Những cô gái trẻ đẹp được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Tất cả đều tỏ ra e thẹn trước ống kính máy ảnh và những ánh mắt né tránh khi được hỏi thăm. Tuy nhiên, ẩn dưới những gương mặt đẹp ấy là nhiều hoàn cảnh khác nhau, duy nhất chỉ có một điểm chung - đó là cái nghèo, nghèo về trình độ kiến thức, nghèo về sự hiểu biết cũng như nghèo nàn về sự chịu thương, chịu khó lao động kiếm sống.
Một cán bộ điều tra cho biết, hầu hết những phụ nữ bán dâm trong đường dây này đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở dưới quê nghèo khó. Tuy nhiên, họ vẫn không muốn lao động kiếm sống chân chính, mà sa chân vào con đường bán thân, tất nhiên cũng không loại trừ có trường hợp bị dụ dỗ hoặc hoàn cảnh éo le nào đó đưa đẩy, nhưng nói chung, họ rất cần có sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, của các đoàn thể, chính quyền địa phương nơi họ cư trú, nhằm giúp họ không tái sa chân vào những đường dây mua bán dâm như thế này một lần nữa.
Phạm Thị Hoa (chủ nhà hàng Hai Chị Em).
“Con đường” từ nhà hàng đến khách sạn như thế nào?
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đây là đường dây mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài với quy mô lớn và có các quy định hoạt động rất tinh vi, kín đáo. Để khám phá đường dây này, Cơ quan CSĐT đã thành lập Ban chuyên án, tung trinh sát điều nghiên mọi hoạt động của đường dây suốt thời gian dài. Cuộc thâm nhập đường dây này là rất khó khăn đối với các trinh sát, bởi chúng hoạt động theo kiểu khép kín, chỉ tiếp khách Tây và Việt kiều thuộc dạng thân quen với nhà hàng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã thu thập toàn bộ chứng cứ và quyết định phá án.
Tại Cơ quan điều tra, “má mì” Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (SN 1981, ngụ quận 2) khai nhận, hai người cùng hùn hạp tiền mở nhà hàng Sinobar, nhưng không kinh doanh lương thiện, mà bày ra trò tiếp khách Tây để mồi chài bán dâm. Quy định khắt khe của nhà hàng Sinobar là không tiếp khách người Việt, thậm chí cả Việt kiều cũng hạn chế, mà chỉ qua người quen giới thiệu mới tiếp.
Tại nhà hàng này, các tiếp viên trẻ đẹp phục vụ bia, rượu và chơi bi-a. Để thu hút khách, nhà hàng chỉ tuyển các nữ tiếp viên trẻ đẹp, biết tiếng Anh giao tiếp và sẵn sàng bán dâm. Trung bình, nhà hàng có khoảng 10 nữ tiếp viên thường trực, sẵn sàng “đi khách”, nhưng lại không được hưởng lương. Nhà hàng Sinobar hoạt động hàng ngày, từ 17h chiều hôm trước đến 3h rạng sáng hôm sau. Cũng tại nhà hàng này, “má mì” Loan và Lan đưa ra “luật” quái chiêu rằng, cứ khách Tây nào uống 7 ly rượu, với giá 70 ngàn đồng/ly, thì mới có thể dẫn nữ tiếp viên đi khách sạn “mây mưa” với giá 100USD trở lên/lượt và trả hoa hồng cho chủ nhà hàng từ 400-600 ngàn đồng/lượt.
Tại cơ quan điều tra, “má mì” Loan và Lan khai nhận, từ hoạt động bán bia, rượu với giá cao để mồi chài khách Tây mua dâm với nữ tiếp viên, hai “má mì” thu lợi bất chính từ 30-40 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, để hoạt động an toàn và tránh sự phát hiện, Loan và Lan thuê đối tượng Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, ngụ quận 7) làm bảo vệ nhà hàng kiêm bảo kê, cảnh giới cho nữ tiếp viên đi bán dâm với khách và được chủ nhà hàng cho 100 ngàn đồng/lượt điều nữ tiếp viên đi khách. Thấy việc làm ăn tại nhà hàng này thuận lợi, hái ra tiền, “má mì” Loan tiếp tục mở rộng đường dây “làm ăn”, hùn vốn mở nhà hàng Nhịp Điệu (trong đó Loan góp 50% vốn) cùng với 2 người đồng sở hữu là Nguyễn Thị Kim (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1978, ngụ quận 1).
Các phụ nữ bán dâm được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.
Theo điều tra, nguyên tắc tại nhà hàng Nhịp Điệu là, khách Tây muốn mua dâm phải uống hết 5 chai bia và phải cho nữ tiếp viên uống 10 chai bia, với giá 70 ngàn đồng/chai, tổng cộng là phải uống hết 15 chai bia thì mới tính đến chuyện “mây mưa”. Một quy định quái chiêu hơn nữa là, nếu khách và tiếp viên của nhà hàng Nhịp Điệu không uống nổi 15 chai bia, thì hóa đơn tính tiền cho khách cũng là 15 chai bia, thì mới được đưa nữ tiếp viên nhà hàng đi khách sạn.
Theo lời khai mới nhất của “má mì” Loan, ở nhà hàng Nhịp Điệu, Loan được chia hưởng khoảng 30-50 triệu đồng/tháng. Nhằm thu hút khách Tây đến nhà hàng và để tiếp viên luôn mới, “má mì” Loan dùng chiêu thường xuyên đổi nữ tiếp viên qua lại giữa hai nhà hàng. Ngoài ra, hôm nào nhà hàng này đón nhiều khách, thì nhà hàng kia điều động “đào” sang hỗ trợ. Với hàng chục tiếp viên sẵn sàng bán dâm, phục vụ khách Tây, “má mì” Loan, Lan, Kim và Hiền hái ra số tiền lớn mỗi ngày, mỗi tháng.
Trong khi đó, “má mì” thứ 5 là Phạm Thị Hoa (SN 1982, ngụ quận 1), chủ nhà hàng Hai Chị Em, cũng hoạt động tương tự như 4 “má mì” nêu trên. Hoa cũng quy định giá bán dâm là 100USD/lượt và thu tiền hoa hồng từ gái là 600 ngàn đồng/lượt.
Phùng Bắc

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Ban giám đốc trung tâm thu tiền chống trượt bị kỷ luật

Ban giám đốc trung tâm thu tiền chống trượt bị kỷ luật
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ban-giam-doc-trung-tam-thu-tien-chong-truot-bi-ky-luat-3097743.html , đăng ngày 24/10/14, mục Giáo dục.
Giám đốc và hai phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ tổ chức nộp tiền tỷ "chống trượt" vừa nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Ngày 24/10/14, Văn phòng Sở Giáo dục Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Phạm Thị Hằng vừa ký quyết định kỷ luật ba cán bộ Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh do để xảy ra sai phạm trong vụ nộp tiền chống trượt đầu vào cao học năm ngoái.
Căn cứ kết luận của Hội đồng kỷ luật, Giám đốc Sở Giáo dục đã ký quyết định kỷ luật khiển trách các ông Đào Phan Thắng, Giám đốc trung tâm; Trần Văn Hạnh, Lê Hoài Liên, Phó giám đốc trung tâm.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ nộp tiền tỷ chống trượt cao học. Ảnh: Lê Hoàng.
Liên quan đến vụ việc, trước đó lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã cách chức Trưởng phòng Quản lý đào tạo với ông Bùi Sỹ Hồng và Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo với ông Lê Trọng Sơn. Bà Lê Thị Liên, chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo bị cảnh cáo.
Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định, đầu tháng 6/2013, nghe thông tin tuyển sinh lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế của ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, hơn 50 học viên đã nộp đơn tham gia. Trung tâm sau khi thu hồ sơ đã phối hợp với ĐH Kinh tế tổ chức cho các học viên học một số chuyên đề chuyển đổi kiến thức để họ đủ điều kiện đăng ký dự thi.
Học xong phần chuyển đổi kiến thức, một số cán bộ Phòng Quản lý đào tạo đã thông báo, những ai có nhu cầu thi đỗ lớp Thạc sĩ Kinh tế sắp tới thì ngoài số tiền ôn thi nộp cho ĐH Kinh tế theo dự trù, cần nộp thêm 27 triệu đồng để được giúp "chống trượt" đầu vào. Tổng cộng, 40 học viên đã nộp hơn một tỷ đồng để lo lót cho kỳ thi được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2013 tại Hà Nội.
Ba cán bộ Phòng Quản lý đào tạo của trung tâm gồm các ông Bùi Sỹ Hồng (Trưởng phòng), Lê Trọng Sơn (Phó phòng) và bà Lê Thị Liên (giáo viên) đã tổ chức thu tiền của 40 học viên, nhưng nhóm này không liên hệ được người giúp đỡ.
Ngày diễn ra kỳ thi, có 3 người bị đuổi khỏi phòng thi, 7/49 học viên trúng tuyển vào lớp Cao học Quản lý kinh tế của ĐH Kinh tế nên các học viên kéo đến trung tâm yêu cầu trả lại tiền, đồng thời tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.
Theo xác minh của VnExpress, trong 40 học viên tham gia nộp hơn một tỷ đồng tiền "chống trượt" thì gần 30 người là cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các sở, ngành và cơ quan hành chính sự nghiệp
UBND tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý số học viên tham gia nộp tiền chống trượt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có hình thức xử lý nào được cơ quan chủ quản đưa ra.
Lê Hoàng

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Bi kịch dưới núi Ngọc Linh

​Bi kịch dưới núi Ngọc Linh
Copy từ http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-kich-duoi-nui-ngoc-linh-20141018214248491.htm , đăng ngày 18/10/14, mục Thời sự trong nước.
Bởi trình độ dân trí thấp, nơi đây đã xảy ra nhiều câu chuyện hết sức đau lòng
Cách đây 3 năm, người dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bàng hoàng nghe chuyện nữ cán bộ Trạm Y tế xã Trà Cang cứu đứa trẻ suýt bị chôn sống cùng mẹ theo tập tục người Xê Đăng. Mới đây, nơi này lại chấn động trước thông tin ông Hồ Văn T. (SN 1954, người dân tộc Xê Đăng, ngụ thôn 7, xã Trà Cang) “quan hệ” với con gái ruột Hồ Thị Dăm (SN 1985) gần 15 năm và có với nhau 4 đứa con.
Vợ chồng ông Hồ Văn Suốt cùng 4 đứa cháu mồ côi cha mẹ (do tự tử bằng lá ngón) bên bữa cơm nghèo túng
Lấy con ruột làm vợ
Chúng tôi đến thôn 7, xã Trà Cang trong buổi chiều tà. Khi mặt trời sắp lặn, những nóc nhà tỏa khói nghi ngút thì chị Dăm mới lặn lội về nhà. Ở tuổi 29, người phụ nữ có 4 con trông hết sức khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya dậy sớm và những đêm trắng khóc cạn nước mắt cho số phận bi tủi của mình. “Lúc đó còn nhỏ, có biết chi đâu, chỉ khi sinh đứa con đầu mới dần biết chuyện nhưng đành chấp nhận” - chị Dăm bắt đầu câu chuyện tội lỗi của người cha một cách dè dặt.
Ông Hồ Văn T. lấy bà Hồ Thị Niêm (SN 1960) làm vợ và sinh được 4 người con, trong đó Dăm là con gái đầu. Gia đình ông T. sống nhờ nương rẫy, cùng chen chúc trong căn nhà chật hẹp. Những lần ngủ chung với đứa con gái, ông T. nảy sinh dục vọng và đã nhiều lần “quan hệ” với chính con gái ruột của mình từ lúc cô mới 12 tuổi.
Dù nhiều lần chồng “ăn vụng” với con ruột nhưng bà Niêm vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi Dăm mang thai thì mọi chuyện mới vỡ lở. Mẹ con bà Niêm khi ấy trở mặt thành thù, bà ghen với chính con gái của mình nên bỏ nhà đi và “bắt” Nguyễn Văn Cường (SN 1983) làm chồng. Bà Niêm sống với Cường ngay cạnh nhà ông T., có với nhau được một con trai. Về phần Dăm, vì không được chính mẹ ruột dạy dỗ nên cô bé ngày ấy không biết hành vi của cha vi phạm pháp luật, là trái với luân thường đạo lý. Đứa con đầu sinh ra chưa đầy một tháng thì tử vong, ông T. và Dăm tiếp tục mối quan hệ tủi hổ, nhơ nhuốc ấy và 3 đứa con khác lần lượt ra đời. Họ công khai sống như vợ chồng, hàng xóm cũng chẳng ai có ý kiến.
Điều đáng nói là nhà ông T. chỉ cách trung tâm hành chính huyện Nam Trà My chừng 5 km nhưng chuyện đau lòng diễn ra suốt nhiều năm liền mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Mãi đến một ngày cuối tháng 12-2013, ông Nguyễn Văn Tùng (bố chồng mới của bà Niêm) làm đơn tố giác gửi chính quyền địa phương thì sự việc mới hé lộ. Tháng 3-2014, ông T. bị công an bắt giam, để lại Dăm và 3 đứa con thơ dại.
Từ lúc ông T. bị bắt, chị Dăm lại càng lâm vào hoàn cảnh bi đát. Khi chúng tôi đến, 3 đứa trẻ nhem nhuốc chơi đùa trong căn nhà gỗ chẳng có gì đáng giá, mái tóc vàng cháy nắng, áo quần lấm lem trông rất đáng thương. Đến nay, 2 đứa con đầu đều học lớp 4 nhưng do Dăm và ông T. không đăng ký kết hôn nên các cháu không có giấy khai sinh. Hiện nay, chị Dăm đi làm thuê mỗi ngày chỉ được 70.000 đồng để nuôi 3 đứa con nhỏ. Chia tay chúng tôi, chị nói trong nước mắt: “Mình em nuôi 3 đứa con, không biết cuộc sống sẽ thế nào đây”.
Sống chung với “thần chết - lá ngón”
Từ thôn 7, chúng tôi ngược dốc hướng về dãy núi Ngọc Linh, mất gần 3 giờ vật vã trên xe máy bởi con đường đá núi chông chênh và nhão nhoẹt bùn đất vì mưa rừng mới đến được nóc Măng Lâng (thôn 3, xã Trà Cang). Nép mình dưới chân dãy Ngọc Linh, nóc Măng Lâng có 56 hộ thì chừng đó là hộ nghèo. Những ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh trên triền đồi xơ xác, dường như chỉ có những dải sương trắng vắt ngang qua nóc nhà còn chút sinh hồn. “Nơi đây, không phải cái đói, cái nghèo mà lá ngón mới chính là nỗi ám ảnh đối với đồng bào người Xê Đăng. Người ta không chết vì đói bởi vì đã có củ sắn, củ măng, có rau rừng nhưng nhiều người chết vì lá ngón. Những cái chết vì lá ngón đôi lúc hết sức bí ẩn, nhiều người đang yên đang lành bỗng tìm đến lá ngón chết tức tưởi. Chính vì điều đó mà người ta tin rằng những người ăn lá ngón là do “con ma” bắt đi” - Nguyễn Văn Huy, một thanh niên hiếm hoi học đến THPT ở Măng Lâng, cho biết.
Cây lá ngón ra hoa vàng.
Nhắc đến lá ngón, người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng trước cái chết của đôi vợ chồng trẻ Hồ Văn Thiên (SN 1984) và Hồ Thị Thôi (SN 1985). Ông Hồ Văn Suốt kể cuối tháng 5, con dâu ông (chị Thôi) đang yên lành bỗng ăn lá ngón tự tử. Người thân chưa hết đau buồn thì mười ngày sau, con trai ông là Hồ Văn Thiên cũng tìm đến lá ngón kết liễu cuộc đời. Già Suốt nói rằng cái chết của Thiên là do “con ma” bắt, bởi khi Thôi mất, Thiên đem tháo mất một nửa ngôi nhà nên “con ma” tức giận (!).
Từ lúc đôi vợ chồng trẻ chết đi, 4 đứa con nhỏ gồm Hồ Thị Vong (SN 2004), Hồ Văn Võ (SN 2006), Hồ Văn Vương (SN 2008) và Hồ Thị Vân (SN 2011) được già Suốt đem về nuôi trong căn nhà phên đã mục. Ông Suốt bảo rằng để có gạo rẫy cho 4 đứa cháu, vợ chồng ông chuyển qua ăn bắp và sắn nhiều tháng nay. “Hai vợ chồng nó bị ma rừng bắt đi rồi, vợ chồng tôi đã già sức khỏe không còn, mắt mờ, chân yếu chẳng biết có sống được để nuôi 4 đứa nhỏ nữa không đây” - già Suốt buồn nói.
Trước đó, tháng 4-2014, mẹ của Nguyễn Văn Huy là bà Lê Thị Thương cũng tự kết liễu cuộc đời bằng lá ngón. Huy nghẹn ngào kể: Hôm đó, cả làng cùng nhau phát rẫy để chuẩn bị trồng lúa mới. Mẹ Huy nói ở nhà nấu cơm đưa ra nhưng chờ mãi không thấy. Đến trưa, lũ trẻ trong làng chạy lên báo tin bà bị “thần núi” đánh ngã, nằm trên sàn nhà. Tức tốc chạy về, người thân phát hiện bà Thương đã tắt thở, thân hình tím tái. “Mẹ em chết rất bí ẩn, không có cãi cọ hay mâu thuẫn với ai nhưng không hiểu sao bà lại ăn lá ngón” - Huy rớm nước mắt. Cũng tại Măng Lâng, vào năm 2009, anh Hồ Văn Lập (SN 1985) đang khỏe mạnh, làm ăn siêng năng cũng tìm đến lá ngón.
Theo người dân, lá ngón rất độc, chỉ cần ăn 2 lá nhỏ thì toàn thân tím tái rồi tử vong. Cây ngón lại rất phổ biến, mọc ở khắp nơi. Dẫn chúng tôi ra trước nhà chỉ chưa đầy 20 m, Huy chỉ rất nhiều cây ngón đang nở sắc hoa vàng rực. Theo ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Cang, trong vòng 5 năm qua, trên địa bàn xã có gần 10 trường hợp tự tử bằng lá ngón khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền rất nhiều nhưng vì nhận thức kém cộng với việc lá ngón mọc đầy rẫy nên mỗi khi tuyệt vọng, người dân lại tìm đến loại lá độc này.
Rời Trà Cang. Những đôi mắt trẻ con, những khuôn mặt lấm lét cứ ám ảnh chúng tôi suốt quãng đường về. Con đường không còn chông chênh như lúc ngược dốc nhưng vòng xe như lăn chậm lại. Lòng nặng trĩu với những câu hỏi bao giờ nơi đây không còn những chuyện đau lòng; trẻ em ăn đủ no, mặc đủ ấm, bao giờ các em được học hành như những đứa trẻ khác?
Gian nan xóa nghèo
Ông Hồ Quang Bửu - nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, người vừa nhận chức Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho rằng nghèo đói và trình độ dân trí thấp là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Theo ông, Nam Trà My là huyện nghèo nhất nước với hơn 72,05% dân số thuộc hộ nghèo. Hằng năm, cứ đến mùa giáp hạt, nhà nước phải trợ cấp gạo cho hơn một nửa dân số huyện bị thiếu đói.
Ông Bửu cho biết thêm địa hình huyện Nam Trà My hết sức phức tạp, dân cư phân bố rải rác trên các đỉnh núi, việc đi lại hết sức khó khăn, nhiều nơi phải đi bộ vài giờ hoặc cả ngày mới đến vì không có đường giao thông nên việc giảm nghèo là điều hết sức nan giải. Tuy nhiên, với quyết tâm và những dự định của mình, ông Bửu hy vọng Nam Trà My sẽ khởi sắc trong thời gian tới.
Bài và ảnh: Quang Vinh

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Lão hóa mắt

Lão hóa mắt
Bệnh thường gặp ở người trung, cao tuổi
Copy từ báo Thuốc & Sức khỏe , số 468(15/02/13), trang quảng cáo VIII.
Một trong những vấn đề thường gặp phải khi về già là bệnh tật và sức khỏe, trong đó các bệnh về mắt chiến một tỷ lệ không nhỏ. Thường gặp ở người trung,cao tuổi là những bệnh do lão hóa mắt như: cườm nước, lão thị, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Đặc biệt thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể vẫn là những bệnh có số lượng người mắc nhiều nhất và để lại hậu quả nặng nề nếu không được điều trị kịp thời.
Thủy tinh thể là một thấu kính trong suốt, giúp điều tiết tia sáng để hình ảnh hội tụ rõ trên võng mạc. Thủy tinh thể chỉ đạt được hiệu quả làn việc tối ưu khi còn độ trong suốt, đọ dày, mặt cong nằm trong giới hạn sinh lý. Thủy tinh thể bị đục mờ gây tán xạ ánh sáng làm thị lực suy giảm. Qua trình này diễn ra từ từ, không gây đau đớn nên thường tạo tâm lý chủ quan cho người bệnh. Triệu chứng thường gặp: nhìn đôi, nhìn nhiều vật một lúc, cảm giác như có màn sương che phủ trước mắt hoặc có hiện tượng ruồi bay...
She's got Eyes like the Bluest Skies
Cũng như đục thủy tinh thể, bệnh thoái hóa điểm vàng (hoàng điểm) diễn ra âm thầm không gây đau. Do tác động bất lợi của môi trường, tuổi tác... các tế bào thị giác ở trung tâm võng mạc bị tổn hại, điểm vàng bị thoái hóa làm giảm thị lực trung tâm hoặc gây mù vĩnh viễn. Biểu hiện thường gặp: khi nhìn một vật bệnh nhân sẽ chỉ thấy vùng xung quanh của hình ảnh, trong khi phần chính giữa hình ảnh thường bị mờ, méo mó, biến dạng.
Tại sao người trung,cao tuổi hay mắc bệnh về mắt?
Ở người trung,cao tuổi sự lão hóa xảy ra ở tất cả mọi bộ phận trong cơ thể, quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn làm gia tăng các gốc tự do, chuyển hóa năng lượng kém, hỗn loạn tuàn hoàn, các tế bào thị giác bị lão hóa, thể thủy tinh mất tính đàn hồi... Vì vậy người cao tuổi thường dễ mắc các bệnh về mắt nhứ đục thủy tinh thể, cườm nước, thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Ngoài ra các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như cao huyết áp, tiểu đường cũng là tác nhân gây bệnh.
A Life Story Behind Those Eyes !
Phòng ngừa lão hóa mắt từ sớm
Theo các chuyên gia nhãn khoa, hiện nay chưa có phương pháp điều trị nào có thể chặn đứng được quá trình thoái hóa và điều trị dứt điểm bệnh thoái hóa điểm vàng. Do đó, biện pháp giúp cải thiện thị lực, giảm thiểu ca phẩu thuật, hạn chế sự tiến triển của bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Cách bảo vệ mắt tốt nhất là có biện pháp phòng ngừa từ rất sớm (kể cả khi chưa có dấu hiệu suy giảm thị lực) . Đối với những người đã bị thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể thì cần bổ sung các thành phần có tác dụng chống oxy hóa mạnh làm giảm các gốc tự do (đặc biệt là lutein và zeaxanthin là hai carotenoid duy nhất có ở võng mạc); các chất dinh dưỡng thiết yếu cho mắt.
Các thành phần này có trong thực phẩm chức năng Minh nhãn khang- một sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên giúp tăng cường thị lực, phòng ngừa và hổ trợ điều trị thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.
Bên cạnh đó nên kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp: không nên xem tivi hoặc làm việc bên máy vi tính quá lâu, ăn nhiều rau có màu xanh đậm; nên ăn cá 2-3 lần/tuần (chứa nhiều Omega-3), đeo kính râm bảo vệ mắt khi ra ngoài nắng...
Lê Bích
ĐT tư vấn: 04.3775.9051 - 01632195775; Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh.
Phần chữ màu xanh dương (green) là quảng cáo, các bạn dè dặt khi đọc.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Gừng gió

Gừng gió
Copy từ báo Thuốc & Sức khỏe số 468 , đăng ngày 15/01/13 , trang 11.
Gừng gió còn có tên Ngải xanh, Ngải mặt trời, Gừng rừng, Phong khương. Tên khoa học: Zingiber zerumbet (L) Sm hoặc Zingiber zerumbet J.E.Sm. Họ Gừng (Zingiberaceae).
Tại Đông Nam Á, năm 1996, Thailade dựa vào đặc điểm cụm hoa đã mô tả và sắp xếp những dạng khác nhau của loài Gừng gió (Zingiber zerumbet) vào các thứ: var. amaricans (Blume) Thailade, var. aromaticum (valeton) Thailade, var. zerumbet, var.littorale (Valeton) Thailade.
Cây gừng gió cao từ 1m đến 1,7m. Thân rễ phân nhiều nhánh. Lá mọc so le, không cuống, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông thưa. Cụm hoa hình trụ hay hình trứng, trên cán dài 10 - 30cm mọc từ thân rễ, có nhiều lớp vẩy xếp lợp lên nhau bao quanh. Lá bắc gần hình trứng, lúc non màu xanh lục, khi già màu đỏ. Hoa mọc ở kẽ mỗi lá bắc, đài hình ống dài 5 - 5,5cm màu vàng chanh, có 3 thùy hình mác dài, thùy phía lưng lớn hơn, 2 thùy bên nhỏ, môi dài 5cm mép có răng tròn,màu trắng hoặc vàng. Quả nang hình trụ hay bầu dục, bầu 3 ô, dài 1,5cm, khi chín có màu đỏ. Hạt màu đen, áo hạt màu trắng. Cây ra hoa quả hàng năm. Mùa hoa quả: tháng 7 đến tháng 9. Chưa thấy cây mọc từ hạt.
Gừng gió là loài cây có nguồn gen đa dạng, sinh trưởng nhanh, chống chịu khỏe. Ở Niệt Nam, Gừng gió mọc hoang rải rác ở các tỉnh trung du và núi thấp ( chưa thấy ở vùng cao như cây Gừng vàng). Hiện nay được trồng ở nhiều nơi như Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (theo Văn Ngọc Hương: Gừng gió ở đây có chất lượng tốt nhất) và các tỉnh Bình Trị Thiên. Trên thế giới, Gừng gió chỉ có ở các nước Đông Nam Á và Nam Á như: Việt Nam, miền nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ.
Mature cones of Zingiber zerumbet ... Trái Gừng gió, Gừng dại đã chín đỏ ....
Mature cones of Zingiber zerumbet ... Trái Gừng gió, Gừng dại đã chín đỏ ....
Bộ phận dùng:
Thân rễ (thường gọi là củ) thu hoạch vào mùa Đông dùng tươi hoặcphơi sấy khô.
Thành phần hóa học:
Củ Gừng gió chứa tinh dầu, dầu béo, nhựa dầu và một ít flavonoid (0,02 - 0,04%). Tỷ lệ tinh dầu trong củ tươi từ 0,45 đến 0,75%, zerumbon là thành phần chủ yếu. Tinh dầu Gừng gió Bình Trị Thiên có 16 chất khác nhạu trong đó zerumbon 72,3%, các nơi khác có tỉ lệ zerumbon là 50 đến 85%.
Tác dụng dược lý của zerumbon
Trước kia người ta mới biết nó có tác dụng ức chế tụ cầu vàng và trực khuẩn lao. Hai mươi năm gần đây người ta mới phát hiện và đặc biệt quan tâm nghiên cứu tác dụng chống nhiều loại ung thư, chống viêm, chống oxy hóa, chống gốc tự do của zerumbon. Các kết quả nghiên cứu ( cả in vivo và in vitro) của các nhà khoa học ở nhiều nước khác nhau đều khẳng định zerumbon là chất chống ung thư mạnh . Nó ức chế có hiệu quả sự phát triển 10 loại ung thư khác nhau trên người (ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư máu, ung thư xương, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư tụy, ung thư da). Trần Công Yên và cộng sự khi nghiên cứu trên chuột bạch đã phát hiện zerumbon không chỉ kéo dài cuộc sống của chuột bị gây ung thư mà còn phòng ngừa tái phát ung thư sau phẩu thuật.
Cơ chế chống ung thư của zerumbon:
Cơ chế chống ung thư của zerumbon là kìm hãm hay loại trừ tác nhân gây ung thư NF-kB hoạt động, thúc đẩy có chọn lọc sự tự chết (apoptosis) của tế bào ung thư bằng nhiều cách khác nhau, hoặc rút ngắn cuộc sống của tế bào ung thư làm cho ung thư không phát triển được.
Siddig Ibrahim Abdalwahab và cộng sự khi so sánh tính chống ung thư cổ tử cung (HeLa) và ung thư buồng trứng (Caov-3) của zerumbon với cisplatin (thuốc chống ung thư) đã khẳng định: zerumbon không những thúc đẩy sự tự chết của tế bào ung thư mạnh hơn cisplatin mà còn không gây độc hại và các tác dụng phụ với các tế bào thường (nhất là tế bào) như cisplatin.
Các flavonoid trong củ Gừng gió có hàm lượng 0,02 - 0,04% với 16 flavonoid dưới dạng glycosid có nhân campheron, có tác dụng chống oxy hóa, lợi tiểu, chống viêm và ức chế một số enzym.
Để tạo điều kiện chiết tách zerumbon từ Gừng gió để làm thuốc chống ung thư ở Việt nam, năm 2009 Bộ Công Thương đã có quyết định phê duyệt danh mục đề tài, trong đó có đề tài:" Nghiên cứu công nghệ chiết tách zerumbon từ cây Gừng Gió làm thuốc chống ung thư" thời gian nghiên cứu là 36 tháng. Mục tiêu đạt được là sản xuất được 1 kg zerumbon có hàm lượng trên 99%, thử độc tính cấp, độc tính trường diễn và độ ổn định của sản phẩm.
Báo Thuốc & Sức khỏe số 468 (15/01/13)

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Đoạt mạng cán bộ huyện, nữ sinh về 'ngủ' tiếp với bạn trai

Đoạt mạng cán bộ huyện, nữ sinh về 'ngủ' tiếp với bạn trai
Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/201747/doat-mang-can-bo-huyen-nu-sinh-ve--ngu--tiep-voi-ban-trai.html , đăng ngày 12/10/14, mục Xã hội.
Trước khi bỏ đi, nữ hung thủ bẻ chiếc sim điện thoại của nạn nhân vứt vào bồn cầu, lau vết máu dưới sàn nhà, vân tay trên tay nắm cửa. Cô ta hẹn bạn trai "quan hệ" ít giờ sau đó.
Hung thủ tinh vi xóa dấu vết
Việc khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh lớp 12 sát hại cán bộ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) kéo dài khoảng 90 phút.
Trong quãng thời gian đó, trước sự chứng kiến của các cơ quan thực thi pháp luật, luật sư và ống kính máy quay, máy ảnh, nữ hung thủ Phùng Thị Thanh (18 tuổi), học sinh lớp 12A1 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Tường tỏ ra khá bình tĩnh.
Thanh kể rành rọt từng chi tiết rồi "diễn" lại khá nhanh các tình huống giằng co với nạn nhân, dù vụ trọng án xảy ra cách đây đã gần một tuần.
Theo lời khai của cô gái 18 tuổi, sau khi nạn nhân Lê Hải Đăng (26 tuổi, trú xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện - bị đâm hai nhát dao nằm lịm đi trên giường, Thanh cầm hung khí vào nhà tắm rửa sạch máu và cất trong túi xách.
Thiếu nữ bị điều tra hành vi Giết người kể sau đó trở ra lục túi quần nạn nhân tìm ví và điện thoại. Cô ta lấy khoảng 4 triệu đồng trong ví anh Đăng rồi ném toàn bộ giấy tờ tùy thân, sim điện thoại của nạn nhân vào bồn cầu hòng phi tang.
Sau một hồi tính toán, Thanh đi vào nhà tắm múc khoảng 20 cốc nước nhỏ tưới xuống nền gạch phòng nhà nghỉ, hắt vào người nạn nhân rồi dùng khăn xóa một số dấu vết tại hiện trường.
Trước khi bỏ đi, nữ hung thủ cẩn thận dùng khăn chùi tay nắm cửa, rồi lấy áo chống nắng phủ lên phần tay cầm trước khi mở khóa, lặng lẽ tháo chạy mà không ai hay biết. Về con dao gây án, nữ hung thủ khai mua ngoài chợ.
Nữ sinh hư hỏng
Viết bản tự khai tại cơ quan công an, Thanh nhận hôm xảy ra sự việc "quan hệ" với tổng cộng 3 người đàn ông. Sáng 4/10, cô ta đi ngủ với một thanh niên quen biết và được anh này cho 100.000 đồng.
Sau khi dự cỗ cưới buổi trưa, Thanh và nạn nhân Lê Hải Đăng hẹn nhau tại nhà nghỉ trong khu đô thị Phúc Sơn (xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường). Trước khi đến điểm hẹn, nữ sinh được vị cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện nạp cho chiếc thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng.
Tại phòng 304, sau 2 lần "quan hệ", do mâu thuẫn nên Thanh rút dao sát hại Đăng rồi dắt xe đạp bỏ đi. Chiều cùng ngày cô ta về nhà tắm rửa rồi tiếp tục hẹn hò với bạn trai trong một nhà nghỉ khác.
"Trước ngày bị bắt, mọi sinh hoạt của hung thủ diễn ra bình thường, cô ta không tỏ vẻ lo sợ", một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.
Về quá trình điều tra, Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết cảnh sát đã rà soát hàng chục thiếu nữ nghi vấn để tìm đầu mối phá án, trong đó có cả cô gái sinh năm 1997 (được cho là người yêu của nạn nhân Đăng).
Cô gái này và anh Đăng yêu nhau đã lâu. Thiếu nữ 17 tuổi từng tuyên bố sẽ "dằn mặt" bất kể ai nếu có ý định tán tỉnh bạn trai là cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường. Sau 2 ngày xét hỏi, cô này được xác định không liên quan đến vụ án mạng.
Tập trung rà soát số người nghi vấn, cảnh sát sớm tìm ra Thanh. Thiếu nữ vừa tròn 18 đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.
(Theo Zing.vn)

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Nữ sinh đâm chết cán bộ huyện sau cuộc ái ân

<
Nữ sinh đâm chết cán bộ huyện sau cuộc ái ân
Copy từ http://vtc.vn/nu-sinh-dam-chet-can-bo-huyen-sau-cuoc-ai-an.7.510930.htm, đăng ngày 11/10/14, mục Pháp Luật.
Sau khi quan hệ, Thanh và vị cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường nảy sinh mâu thuẫn. Nữ hung thủ lấy dao trong túi đâm anh này tử vong.
Ngày 10/10/14, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được hung thủ sát hại anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường.
Người này là Phùng Thị Thanh (18 tuổi), học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Tường.
Cơ quan Công an lấy lời khai của Phùng Thị Thanh (giữa).
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trưa 5/10/14, anh Đăng cùng Thanh đến nhà nghỉ Thu Hương (khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường) thuê phòng 304.
Tối cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng phát hiện vị khách nam đã chết, trên người có nhiều thương tích. Thiếu nữ ở cùng phòng trước đó biến mất.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm số 1 là Phùng Thị Thanh. Sau một thời gian lẩn trốn, được cơ quan công an và gia đình vận động thuyết, nữ sinh đã ra đầu thú.
Cô gái 18 tuổi khai sau khi quan hệ tình dục đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Đăng. Nữ hung thủ lấy dao mang theo đâm nạn nhân tử vong.
Theo Công An Nhân Dân
Nhà nghỉ Thu Hương, nơi xảy ra án mạng.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Người Sài Gòn khổ cực chống chọi với triều cường

Người Sài Gòn khổ cực chống chọi với triều cường
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141010/chum-anh-dan-sai-gon-chong-choi-voi-trieu-cuong/656905.html , đăng ngày 10/10/14 , mục Chính trị - Xã hội.
TTO - Chiều ngày 10-10-14, triều cường dự báo đạt đỉnh 1,65 mét làm nhiều khu vực tại TP.HCM ngập nặng. Nhiều nơi người dân thậm chí phải chống chọi với dòng nước ngập tới thắt lưng.
Triều cường tiếp tục làm xáo trộn đời sống người dân, ảnh hưởng đi lại, người dân ở nhiều nơi phải vất vả chiến đấu với nước ngập nhiều ngày liền.
Tại khu vực bờ kè dưới cầu Phú Xuân, khu phố 4 thị trấn Nhà Bè huyện Nhà Bè nước ngập hơn nửa mét khiến nhiều nhà dân chìm trong nước.
Người dân phải hối hả đắp từng bao tải cát để chắn nước tràn vào nhà. Một số nhà dân ngập nặng, người dân phải bế trẻ em ra khỏi nhà để trú ngập.
Lúc 18g30 cùng ngày, hàng trăm người dân dắt xe chết máy trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7. Nước ngập sâu tạo thành từng đợt sóng xô dồn dập vào nhà dân hai bên đường.
Tại khu vực lô số Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kênh Thanh Đa đoạn công trình thi công dang dở tràn vào khu bên trong từ rất sớm. Người dân lấy ván, bao cát ngăn trước cửa nhà không cho nước tràn vào.
Nước ngập bủa vây khiến người dân cư xá Thanh Đa bì bõm lội nước mua thực phẩm về dùng.
Nhân viên các quán cà phê phải kéo bao cát gia cố thêm gờ chắn trước quán nhưng nước vẫn tràn vào.
Chùm ảnh dưới đây do các PV Tuổi Trẻ thực hiện ở Quận 7, Q.Bình Thạnh và Nhà Bè chiều 10-10-14:
Toàn cảnh ngập dọc bờ sông Phú Xuân - Ảnh: Đức Phú
Dù có bờ kè nhưng khu phố 4, thị trấn Nhà Bè vẫn ngập - Ảnh: Đức Phú
Do nhà ngập nên một hộ dân sống bên sông Phú Xuân ra ngoài đứng - Ảnh: Đức Phú
Chó của người dân cột sát bờ kè để tránh bị đuối nước - Ảnh: Đức Phú
Người dân ngồi ăn uống trên ghế đá dọc sông Phú Xuân - Ảnh: Đức Phú
Người dân trên đường Huỳnh Tất Phát, huyện Nhà Bè ngồi trước cửa nhà để tát nước - Ảnh: Đức Phú
Đường Huỳnh Tấn Phát,Q.7 ngập sâu. Ảnh: Đức Phú
Xe cộ chết máy trên đường Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Đức Phú
Người dân ở Thanh Đa lấy ván, bao cát ngăn trước cửa nhà không cho nước tràn vào. Ảnh Quang Khải
Nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ kênh Thanh Đa từ chiều 10-10-14. Ảnh Quang Khải
Nhân viên các hàng quán ở Quận Bình Thạnh ngồi buồn giữa dòng nước ngập. Ảnh Quang Khải
Dù đã dùng ván, bao cát chắn trước cửa, nước vẫn tràn vào nhà. Ảnh Quang Khải
Đức Phú - Quang Khải