Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Charles Michèle de l’Epée là ai?

Charles Michèle de l’Epée là ai?
Copy từ https://khoahoc.tv/charles-michele-de-lepee-la-ai-96388 , tác giả: Theo baiviet ,đã đăng ngày 24-11-2018.
Charles Michèle de l’Epée là ai mà được Google ngày hôm nay 24/11/2018 treo Logo tưởng niệm, hãy cùng bài viết tìm hiểu về ông nhé.
Charles-Michel de l’Épeé là một nhà giáo dục từ thiện của nước Pháp thế kỷ 18, người đã trở thành “Cha đẻ của người điếc” vì đã giúp ngôn ngữ ký hiệu trở thành phương pháp giáo dục phổ biến tại nhiều quốc gia. Ông sinh ra và lớn lên từ một gia đình giàu có Versailles, trụ sở quyền lực chính trị hùng mạnh nhất ở châu Âu thời bấy giờ.

Charles Michèle de l’Epée.
Thời còn trẻ ông mong muốn trở thành một linh mục, nhưng không có duyên nên bất thành, khiến ông kết duyên với ngành luật. Sau này ông bị tước giấy phép hành nghề vì bị cho là kẻ ngoại giáo. Cuộc đời ông cống hiến cho các hoạt động từ thiện của người nghèo, Vào giữa năm 1760 và 1762 một lần ông đến thăm khu ổ chuột ở Paris ông có cơ hội gặp gỡ 2 chị em người điếc, tại đây ông thấy chúng giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Ngay từ những giây phút ấy ông quyết định cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đặc biệt là giáo dục cho người điếc.
Năm 1760, ông thành lập một trường học, với niềm tin những người điếc có khả năng ngôn ngữ. Ông bắt đầu phát triển một hệ thống giảng dạy về ngôn ngữ và tôn giáo của Pháp. Cùng vào khoảng thời gian này, nhà của ông trở thành trường học miễn phí đầu tiên trên thế giới chào đón tất cả người điếc. Thời điểm đó, có tới 60 học sinh điếc đã theo học ông tại ngôi nhà này.

Google thay đổi doodle để tôn vinh Charles Michèle de l’Epée.
Ông mất vào đầu cuộc Cách mạng Pháp năm 1789. Mộ của ông hiện ở tại nhà thờ Saint Roch, Paris. Hai năm sau khi ông qua đời, Quốc hội công nhận ông là “Người có công với nhân loại” và tuyên bố rằng người điếc có quyền theo Tuyên bố về quyền của con người và công dân.
Năm 1791, tổ chức câm-điếc Quốc gia ở Paris (Nationale des Sourds-Muets à Paris), nơi ông thành lập trường học, bắt đầu nhận được tài trợ của Chính phủ. Sau đó nó được đổi tên thành Học viên Thánh Jacques, rồi Học viện người điếc trẻ Quốc gia của Paris (Institut National de Jeunes Sourds de Paris).
Charles-Michel de l’Épeé
* Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1712 Versailles, Pháp
* Mất ngày 23 tháng 12 năm 1789 (77 tuổi) Paris, Pháp
*Người sáng lập trường công lập đầu tiên dành cho người điếc
*Tên đầy đủ: Abbé Charles-Michel de l’Épée
Theo baiviet

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Đông Nam Á, đích nhắm mới của các cường quốc

Đông Nam Á, đích nhắm mới của các cường quốc
Copy từ http://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Dong-Nam-A-dich-nham-moi-cua-cac-cuong-quoc-520892/, tác giả: Mộc Thạch (tổng hợp) ,đã đăng ngày 19/11/2018 13:58.
Các cường quốc đều muốn gia tăng ảnh hưởng kinh tế và chính trị tại Đông Nam Á, khu vực thuộc loại năng động nhất thế giới, có 647 triệu người tiêu dùng. Các hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN năm nay đã cho thấy một sự chạy đua của nhiều cường quốc trong việc “quyến rũ” các nước Đông Nam Á.
Nước Nga và chiến lược hướng Đông
Từ trước đến nay, Tổng thống Nga Putin chỉ dự các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), nhưng năm nay, trong khi Thủ tướng Dimitri Medvedev dự APEC thì Tổng thống Putin công du Singapore và tham dự thượng đỉnh Đông Á trong ngày 14 và 15-11-18.
Sự “bất ngờ” này được các chuyên gia cho rằng, từ khi Liên Xô tan rã, để tái cấu trúc kinh tế, Nga đã bắt đầu hướng về Đông Á, đầu tàu của tăng trưởng từ thập niên 1990. Tiếp theo đó, vì xung khắc với Mỹ và Liên minh châu Âu, nhất là sau vụ Crimea, Nga tập trung vào Trung Á, vùng ảnh hưởng truyền thống.
Trong bối cảnh bị phương Tây và Mỹ gia tăng trừng phạt gây sức ép trong mấy năm qua, Nga phải nỗ lực hơn đi tìm những đối tác mới. Có 3 lý do thúc giục Tổng thống Putin phải đi xuống tận châu Á - Ấn Độ Dương. Trước tiên là nhu cầu kinh tế: các nước châu Á, nhất là Nhật Bản, có thể giúp Nga phát triển vùng Viễn Đông thừa đất thiếu dân.
Thứ hai là quân sự: Nga xuất khẩu khá nhiều vũ khí cho một số nước lớn trong vùng như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Bộ tư lệnh lực lượng Viễn Đông được cải tổ, hạm đội Thái Bình Dương được tái tổ chức, nếu được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ sẽ là một lá chủ bài của cường quốc quân sự thứ hai thế giới.
Lãnh đạo một số nước tham dự thượng đỉnh Đông Á ngày 14-11-18 tại Singapore.
Lý do thứ ba: Tham dự các diễn đàn của ASEAN là cơ hội để Tổng thống Nga phục hồi vị thế trước đây của Moscow ở khắp khu vực từ tình hình Bán đảo Triều Tiên, bang giao với Nhật Bản và quan hệ với Mỹ bên ngoài khuôn khổ NATO. Nói cách khác, Tổng thống Putin làm một công đôi ba việc: thoát trừng phạt Mỹ, không rơi vào thế bị động với Trung Quốc, cân bằng cán cân lực lượng tại Ấn Độ - Thái Bình Dương
Trấn an đồng minh
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra vào sáng 15-11 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đến dự thượng đỉnh ASEAN lần này mà cử Phó Tổng thống Mike Pence thay thế. Nhiệm vụ của ông Pence là trấn an các nước Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự mạnh mẽ vào châu Á và Washington có một dự án tốt hơn cho vùng này cả về kinh tế lẫn chính trị so với kế hoạch của Trung Quốc.
Nói cách khác, tại Singapore, ông Pence phải cụ thể hóa ý tưởng về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương “tự do và cởi mở” mà Tổng thống Trump đã đưa ra tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào năm 2017. Nhưng các nước ASEAN muốn là lời nói của Mỹ phải đi đôi với hành động.
Trong khi Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đôla vào các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư khác trong khuôn khổ sáng kiến “Một con đường, Một vành đai” do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, thì hiện giờ, những nguồn tài chính mà Hoa Kỳ dành cho các dự án ở châu Á còn hạn chế.
Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh “bá quyền và xâm lấn không có chỗ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương”. Ông Pence nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ về việc bảo đảm tự do lưu thông trên biển và trên không, sát cánh với các nước trong khu vực để bảo vệ quyền tự do hàng hải, đồng thời giúp các nước ASEAN bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển và an toàn trên mạng.
Về mặt kinh tế, ông Pence nhắc lại là Hoa Kỳ đã thúc đẩy đầu tư tư nhân vào vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khắp khu vực châu Á và sẽ phát triển một mối quan hệ kinh tế và thương mại mới với châu Á, dựa trên những nguyên tắc mà Tổng thống Trump đã đề ra: tự do, công bằng và có qua có lại.
Kết luận bài phát biểu, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh: “Dự án của chúng tôi về vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương không loại trừ quốc gia nào. Chúng tôi chỉ yêu cầu là mỗi quốc gia trong khu vực phải đối xử với các nước láng giềng bằng sự tôn trọng chủ quyền của mỗi nước và tôn trọng trật tự dựa trên pháp luật...”.
Và sự vận động nội khối
Nhật Bản cũng có dự án riêng về một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”. Có vẻ như đang có sự “cạnh tranh” Mỹ - Nhật nhằm lôi kéo các nước ASEAN đi theo dự án của mình. Những nguyên tắc cơ bản trong dự án của Nhật cũng rất phù hợp với những ưu tiên của Singapore nói riêng và của ASEAN nói chung, đó là tuyên bố của Thủ tướng Lý Hiển Long hôm 14-11, tại thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản.
Ông Lý Hiển Long cho biết là trong việc kiến tạo vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, ASEAN dựa trên 3 yếu tố chính: Dự án đó có hỗ trợ cho sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN hay không, dự án đó có thúc đẩy thương mại, đầu tư, và sự kết nối trong khu vực không và dự án đó có đi theo hướng một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế hay không? Nói chung, đó phải là một cấu trúc khu vực mở, bao gồm toàn bộ các nước khu vực, mà trong đó ASEAN không buộc phải chọn đứng về phe nào
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á.
Ngoài ra, Nhật Bản có vẻ như đang vượt qua Hoa Kỳ về hỗ trợ tài chính cho ASEAN. Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 14-11, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết là Tokyo đã cấp cho ASEAN một mức hỗ trợ tài chính cao hơn mức cam kết cho 5 năm qua mà vẫn bảo đảm được tính gắn kết và vai trò trung tâm của khối các nước Đông Nam Á.
Liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay, Alicia Garcia Herrero, kinh tế gia trưởng của Natixis nhận định, việc Mỹ áp thuế vào hàng Trung Quốc có thể làm tăng nhanh tốc độ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á. ASEAN rõ ràng có lợi trong cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh đó chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ ảnh hưởng đến ASEAN, khi nhu cầu của Trung Quốc giảm xuống.
Về phần lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh là ASEAN muốn làm việc với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Theo Thủ tướng Singapore, quan hệ Mỹ - Trung là quan hệ quan trọng nhất trong các mối quan hệ song phương và mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này có tác động rất lớn đối với ASEAN.
Ông hy vọng là quan hệ Mỹ - Trung được ổn định. Một cách gián tiếp, Thủ tướng Singapore bày tỏ quan ngại của khối ASEAN trước cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Washington với Bắc Kinh.
Mộc Thạch (tổng hợp)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Người dân Đắk Nông kiếm 100 triệu đồng mỗi năm từ rau bò khai

Người dân Đắk Nông kiếm 100 triệu đồng mỗi năm từ rau bò khai
Copy từ https://www.tienphong.vn/kinh-te/nguoi-dan-dak-nong-kiem-100-trieu-dong-moi-nam-tu-rau-bo-khai-1297627.tpo , tác giả: Huỳnh Thủy,đã đăng ngày 08/07/2018 12:13. .
TP - Bò khai là loại rau rừng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, đặc sản của vùng núi phía Bắc. Nay rau “vượt đèo” bén rễ trên đất Tây Nguyên mang theo ước vọng làm giàu của những con người dám nghĩ, dám làm.
Gốc rau bò khai anh Dũng nhờ đào trên núi đá.
Lập gia đình, anh Chu Văn Dũng (SN 1993, người Nùng, thôn 4, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) được bố mẹ cho 5 sào cà phê để ra ở riêng. Vợ chồng anh siêng năng chăm sóc vườn cà nhưng lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu. Tháng 8/2017, thấy người quen trồng rau bò khai bán 50 nghìn đồng/kg, cao gấp 4-5 lần rau ngoài chợ, anh tò mò tìm hiểu. Biết loại rau này mọc nhiều ở vùng núi phía Bắc, anh gọi điện về quê Lạng Sơn nhờ người thân mua 100 nhánh trồng thử nhưng chết gần hết. Anh gặng hỏi các già làng thì biết: Rau bò khai mọc trên núi đá, khí hậu quanh năm mát lạnh, khi đưa vào vùng “chảo lửa” Đắk Nông, rau rất khó sống.
Không bỏ cuộc, anh bỏ tiền thuê người lên núi đào 100 gốc rau về trồng. Lần này, anh làm nhà lưới tạo bóng mát, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt giữ độ ẩm cho đất, cuối cùng rau bò khai đã chịu bén rễ, tỉ lệ sống đạt 97%. Vừa trồng, anh vừa theo dõi, rút ra kinh nghiệm, rau bò khai không kén đất, chúng chỉ không sống được ở vùng ngập úng. Khi trồng, ta chỉ cần cắm rễ sâu xuống đất, ngọn rau ngoi lên mặt đất chừng một gang tay, che chắn, tưới nước đủ ẩm, trong vòng 35-60 ngày sẽ mọc chồi dần đều. Rau bò khai rất “kỵ” phân hóa học, nếu bón vào cây vàng lá chết hết. Từ lúc trồng đến thu hoạch, rau mọc tự nhiên, đặc biệt không có sâu bọ, rầy rệp nên rất tuyệt vời để làm rau sạch.
Nhận thấy tiềm năng lợi nhuận từ loại rau rừng này, anh Dũng mạnh dạn nhân rộng vườn rau thêm 2 sào với 900 gốc. Sau đó, anh thu ngọn mang đến nhà hàng, khách sạn... ở Đắk Nông, Đắk Lắk, TPHCM, Lâm Đồng… để chào hàng. Khách ăn, họ khen mùi vị, hương thơm rau trồng tại Tây Nguyên ngon không kém gì rau mọc ở vùng núi phía Bắc. Để duy trì lượng khách hàng tiềm năng, anh Dũng nhập rau bò khai ngoài quê vào bán với giá 70 nghìn đồng/kg vẫn cháy hàng. Anh cũng nhập bán giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân trong vùng. Hiện, anh bán ra thị trường hơn 2.000 cây giống với giá 30 nghìn đồng/gốc. Mục tiêu anh hướng đến là tạo ra nguồn rau ổn định và thu mua lại sản phẩm của bà con nông dân.
Anh Dũng nhẩm tính: Một sào rau bò khai đầu tư cả giống, mái che, hệ thống tưới nhỏ giọt hết khoảng 20 triệu đồng. Trồng 8 tháng, rau bắt đầu cho thu hoạch quanh năm, 12 năm sau mới tàn. Với vườn rau kinh doanh, 1 tuần cho thu 30-40 kg ngọn/sào, giá bán trung bình 50 nghìn đồng/kg. Như vậy mỗi tháng người trồng thu về 6-7 triệu đồng/sào, một năm thu gần 100 triệu đồng/sào là cao hơn nhiều so với nhiều loại cây khác.
Bò khai là loại rau rừng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Không chỉ làm thức ăn, rau còn có tác dụng chữa bệnh, nhu cầu tiêu thụ rất cao. “Hy vọng, mục tiêu biến rau bò khai rừng thành thương phẩm của mình trở thành sự thật. Rau bò khai sẽ là rau xóa đói, rau làm giàu cho thanh niên người dân tộc thiểu số như mình”, anh Dũng tâm sự.
Huỳnh Thủy

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Những địa điểm lý tưởng để 'săn' cúc họa mi đầu mùa

Những địa điểm lý tưởng để 'săn' cúc họa mi đầu mùa
Copy từ https://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/nhung-dia-diem-ly-tuong-de-san-cuc-hoa-mi-dau-mua-n20181019170335410.htm , 6 ảnh; tác giả: Hòa Nguyễn (Tổng hợp),đã đăng ngày 19/10/2018 17:26.
(thethaovanhoa.vn) Không đầy một tháng nữa là đến mùa hoa cúc họa mi. Nếu bạn đang dự định thực hiện một bộ ảnh chụp với hoa cúc họa mi thì hãy lưu ý những điểm sau.
Làng hoa Nhật Tân - Hà Nội
Làng hoa Nhật Tân nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, được mọi người ví như xứ sở của muôn vàn loài hoa khác nhau như: Hoa đào, cúc họa mi, hoa bướm, hoa mai,...

Ảnh 1: Hoa cúc họa mi đẹp xao xuyến lòng người mỗi độ Đông về.

Ảnh 2: Đặc điểm của hoa cúc họa mi với cánh màu trắng và nhụy vàng đã tạo ra sự đối lập màu sắc hài hòa.
Đặc biệt mùa hoa cúc họa mi được đông đảo người dân đón chờ bởi sắc hoa trắng tuyệt đẹp và có vẻ đẹp tinh khiết bởi sắc trắng của hoa.
Cánh đồng hoa Tây Tựu - Hà Nội
Làng hoa Tây Tựu (Đông Anh, Hà Nội) là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho toàn thành phố Hà Nội. Ngoài những luống hoa cúc, hoa dơn, hoa hồng... cúc họa mi cũng được trồng tại đây.

Ảnh 3: Những con đường nhỏ xen kẽ giữa rừng hoa cúc họa mi.
Mỗi độ Đông về, các bạn trẻ lại nô nức đổ về đây để ngắm hoa và chụp những shot hình bên dàn cúc họa mi.
Thảo nguyên hoa Long Biên
Thảo nguyên hoa Long Biên nằm tại bãi Thạch Cầu, thuộc phường Long Biên, vì vậy sẽ cực kỳ thuận tiện nếu bạn muốn khám phá cả hai địa điểm.

Ảnh 4: Thiên đường dành cho những ai yêu thích sự lãng mạn.

Ảnh 5: Không gian lãng mạn để chụp hình giữa cánh đồng hoa cúc họa mi.

Ảnh 6: Khung cảnh quá đỗi mộc mạc và thanh bình nơi Thảo nguyên hoa Long Biên.
Tại đây, khi mùa hoa nở rộ được nhiều bạn trẻ ví như một bức tranh muôn màu. Mùa cúc họa mi tại đây được trồng thành luống với diện tích lớn. Đây cũng được xem là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu cúc họa mi.
Hòa Nguyễn (Tổng hợp)

Cô gái Khmer đẹp mơ màng với cúc Hoạ mi

Cô gái Khmer đẹp mơ màng với cúc Hoạ mi
Copy từ https://baodautu.vn/co-gai-khmer-dep-mo-mang-voi-cuc-hoa-mi-p91249.html , 14 ảnh; tác giả: Chí Cường ,đã đăng ngày 19/11/2018 11:05.
Thạch Thị Kiều Trinh sinh năm 1990 với vẻ đẹp dịu dàng mang nét đẹp giữa dân tộc Kinh và Khmer, trong bộ ảnh: "Gửi anh xa nhớ" cô hoá thân với với tình yêu lắng đọng với cúc Hoạ mi - loài hoa tượng trưng cho Tình yêu thầm lặng.

Ảnh 1: Cô gái Khmer đẹp mơ màng với cúc Hoạ mi

Ảnh 2.
Hoa cúc dại (cúc họa mi) – loài hoa tượng trưng cho Tình yêu thầm lặng: Yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.

Ảnh 3.
Thành phố Hồ Chí Minh mang chút thiệt thòi không có những ngày cuối năm chìm trong cơn giá lạnh, gió mùa về len lỏi sâu vào từng lớp áo, hàng cây bàng trên phố xác xơ chút lá đỏ cuối mùa. 

Bao năm đi qua, thành phố này vẫn vậy, cứ như chưa từng đánh mất ai, chưa từng khóc, chưa từng chia ly, chưa từng xa nhau.
Ảnh 4: Bao năm đi qua, thành phố này vẫn vậy, cứ như chưa từng đánh mất ai, chưa từng khóc, chưa từng chia ly, chưa từng xa nhau.

Để mình giữa những mỏng manh, thanh khiết của cúc họa mi đầu mùa, em chợt nhận ra thời gian đôi khi không vạn năng như con người ta vẫn nghĩ.
Ảnh 5.
Để mình giữa những mỏng manh, thanh khiết của cúc họa mi đầu mùa, em chợt nhận ra thời gian đôi khi không vạn năng như con người ta vẫn nghĩ.

Có những chuyện ngỡ rằng có thể bấu víu vào thời gian để quên đi nhưng qua bao tháng năm ngoảnh lại vẫn thấy nguyên vẹn một nỗi nhớ, thật rõ ràng, thật đậm sâu.
Ảnh 6: Có những chuyện ngỡ rằng có thể bấu víu vào thời gian để quên đi nhưng qua bao tháng năm ngoảnh lại vẫn thấy nguyên vẹn một nỗi nhớ, thật rõ ràng, thật đậm sâu.
Ảnh 7: Nhớ ngày nào, em quen anh cũng vào mùa họa mi trổ bông. Những đóa hoa trắng mỏng manh, tinh khôi giữa lòng thành phố năm ấy đã vô tình để ta được gặp gỡ.

Chẳng ai lại biết được rằng, một ngày bình thường, trên con phố bình thường, giữa muôn gặp gỡ đời thường ta lại có thể bắt gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.
Ảnh 8: Chẳng ai lại biết được rằng, một ngày bình thường, trên con phố bình thường, giữa muôn gặp gỡ đời thường ta lại có thể bắt gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.

Chỉ tiếc chữ duyên vốn mỏng manh, như những cánh hoa họa mi, chóng tàn. Nghĩ về loài hoa chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời rồi đêm xuống buồn bã rủ lại ấy em lại nghĩ về tình yêu mà một người con gái có thể trao đi.
Ảnh 9: Chỉ tiếc chữ duyên vốn mỏng manh, như những cánh hoa họa mi, chóng tàn. Nghĩ về loài hoa chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời rồi đêm xuống buồn bã rủ lại ấy em lại nghĩ về tình yêu mà một người con gái có thể trao đi.

Rồi một ngày, Hoa cúc dại bất ngờ được gửi đến tay em từ Hà Nội cách xa nơi em ở gần 2000km. Điều đó khiến cho những ngày bình thường của em trở thành một chuỗi mộng dài, đẹp đẽ, để chờ đợi một người với nỗi nhớ mong.
Ảnh 10: Rồi một ngày, Hoa cúc dại bất ngờ được gửi đến tay em từ Hà Nội cách xa nơi em ở gần 2000km. Điều đó khiến cho những ngày bình thường của em trở thành một chuỗi mộng dài, đẹp đẽ, để chờ đợi một người với nỗi nhớ mong.

Với chút dịu dàng, như nàng tiểu thư xinh đẹp đang ngồi trong không gian xưa bên lọ cúc họa mi, toát lên một chút kiêu kỳ, một chút chúm chím đáng yêu và cả nét ngây thơ, mộng mơ và nhớ nhung….
Ảnh 11: Với chút dịu dàng, như nàng tiểu thư xinh đẹp đang ngồi trong không gian xưa bên lọ cúc họa mi, toát lên một chút kiêu kỳ, một chút chúm chím đáng yêu và cả nét ngây thơ, mộng mơ và nhớ nhung….

Bộ ảnh được thực hiện tại khung cảnh quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn nằm tại căn nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, Q.1, TP.HCM.
Ảnh 12: Bộ ảnh được thực hiện tại khung cảnh quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn nằm tại căn nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định, Q.1, TP.HCM.

Đây là một trong nhiều những căn nhà năm xưa được chiến sĩ biệt động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (tức Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U.SOM,…) chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ảnh 13: Đây là một trong nhiều căn nhà năm xưa được chiến sĩ biệt động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (tức Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U.SOM,…) chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trong không gian đầy ấp cúng của quán cà phê với những chiếc đèn dầu, đồng hồ, điện thoại, tủ ngăn gỗ,… mang hơi hướng hoài niệm với vai trò người con gái có người yêu đi xa với nỗi nhớ mong trong cái lạnh đầu Đông viết thư gửi người yêu xa nhớ!
Ảnh 14: Trong không gian đầy ấm cúng của quán cà phê với những chiếc đèn dầu, đồng hồ, điện thoại, tủ ngăn gỗ,… mang hơi hướng hoài niệm với vai trò người con gái có người yêu đi xa với nỗi nhớ mong trong cái lạnh đầu Đông viết thư gửi người yêu xa nhớ!
Chí Cường

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Sạt lở đất ở Nha Trang làm 12 người chết, hàng chục nhà bị vùi lấp

Sạt lở đất ở Nha Trang làm 12 người chết, hàng chục nhà bị vùi lấp
Copy từ https://tuoitre.vn/sat-lo-dat-o-nha-trang-lam-12-nguoi-chet-hang-chuc-nha-bi-vui-lap-20181118154743757.htm, tác giả: Thái Thịnh ; đã đăng ngày 18/11/2018 16:08
TTO - Chiều 18-11-18, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 người bị đất đá vùi lấp tại xã Phước Đồng và Vĩnh Trường, TP Nha Trang do mưa lớn vào sáng cùng ngày.
Ảnh 1: Lực lượng cứu hộ xã Phước Đồng - Ảnh: T.THỊNH
Tại hiện trường, thượng tá Trần Quốc Toản - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang tiếp tục huy động thêm lực lượng tìm kiếm thi thể những người gia đình báo là bị đất đá vùi lấp trong sự cố sạt lở đất tại vị trí ở dãy núi phía sau chùa Lâm Tỳ Ni (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) vào sáng cùng ngày.
"Số người bị vùi lấp chưa thể thống kê hết được nhưng theo thông báo thì rất nhiều. Hiện tại công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình trên núi đường di chuyển khó, các phương tiện không thể lên được nên chủ yếu phải dùng sức người" - thượng tá Toản nói.
Tại trụ sở nhà văn hòa xã, các thi thể nạn nhận được đưa vào lưu tại đây. Ông Nguyễn Tiến Luật - phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang - nói: "Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn, di tản dân. Theo báo cáo ban đầu của xã có 3 người đã tử vong, trong đó có 2 phụ nữ và 1 trẻ 16 tuổi. Nhiều người đang được đưa đi cấp cứu" - ông Luật thông tin.
Chị Lê Thị Sang, một người dân sống tại đây cho biết: Sạt lở đất đá xảy ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ từ 8h-9h. Thời điểm trên chị đang cùng con gái và đứa cháu ở trong căn nhà ngay sát chân núi.
"Chỉ trong tích tắc, nước tràn xối xả cuốn theo đất đá đẩy mạnh xuống tràn vào nhà. Tôi ôm đứa cháu cùng con gái vừa chạy ra khỏi nhà thì khu nhà chính đổ sập, một khối đá đè lên" - chị Sang kể.
Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục mái nhà trở thành đống đổ nát. Lực lượng công an, bộ đội phối hợp dân quân tự vệ giúp đỡ nhanh chóng đưa người dân di tản ra khỏi khu vực sạt lở.
Theo người dân nơi đây, từ năm 2000 đến nay khu vực này dù có mưa lớn đến đâu, bão 12 (tháng 11-2017) mạnh cũng không xảy ra tình trạng như trên. "Một năm trở lại đây, các dãy đồi phía sau chùa Lâm Tỳ Ni bị san ủi, lấy đất làm dự án. Cây cối không còn, mưa xuống sạt lở và lũ quét" - một người dân nơi đây nói.
Mưa như trút nước sáng 18-11 đã khiến cho một khu vực núi ở Tổ 2, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng đất đá, cây cối rất lớn sạt xuống khiến nhiều nhà bị sập, vùi lấp.
Theo UBND xã Vĩnh Trường đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 nạn nhân, trong đó có 2 người chết và 1 người bị thương. Theo một số người dân địa phương, còn ít nhất 1 nạn nhân nữa đang bị vùi lấp. Hiện, các lực lượng cứu hộ đang cật lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi này.
Như vậy tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn TP Nha Trang đã có 10 trường hợp tử vong do sạt lở đất trong đó xã Phước Đồng 5 người, xã Vĩnh Hòa 3, phường Vĩnh Trường 2 và phường Vĩnh Thọ 2 người.
Hiện, các lực lượng cứu hộ đang cật lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi này.
Ảnh 1: Lực lượng cứu hộ xã Phước Đồng - Ảnh: T.THỊNH
Ảnh 2: Hiện trường vụ việc tại xã Vĩnh Thọ - Ảnh: T.THỊNH
Ảnh 3: Sạt lở, nước cuốn tại xã Vĩnh Thọ - Ảnh: T. THỊNH
Ảnh 4: Sạt lở, nước cuốn tại xã Vĩnh Thọ - Ảnh: T. THỊNH
Ảnh 5: Sạt lở, nước cuốn tại hiện trường - Ảnh: T.THỊNH
Ảnh 6: Sạt lở, nước cuốn tại hiện trường - Ảnh: T.THỊNH
Thái Thịnh

Kinh hoàng lốc xoáy cuốn qua gành Đá Đĩa, nhiều người bị thương

Kinh hoàng lốc xoáy cuốn qua gành Đá Đĩa, nhiều người bị thương
Copy từ https://thanhnien.vn/thoi-su/kinh-hoang-loc-xoay-cuon-qua-ganh-da-dia-nhieu-nguoi-bi-thuong-1024586.html, 9 ảnh; tác giả: Đức Huy ; đã đăng ngày 18/11/2018 13:37.
Cơn lốc xoáy chỉ lướt qua 2 phút nhưng cảnh tượng ở khu du lịch gành Đá Đĩa (Phú Yên) tan hoang. 8 người bị thương nhẹ và 19 người khác bị xây xát phần mềm.
Cơn lốc san phảng lều quán ở khu du lịch gành Đá Đĩa. Ảnh do CT huyện Tuy An cung cấp.
Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết lúc 10 giờ 30 hôm nay (18.11), một cơn lốc xoáy chỉ kéo dài hơn 2 phút nhưng đã cuốn sập, san phảng toàn bộ các lều, quán tại khu du lịch gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, H.Tuy An).
Thời điểm xảy ra lốc xoáy, khách du lịch đến tham quan đã vào lều, quán của người dân buôn bán tại đây để tránh trú mưa. Tuy nhiên, lốc xoáy đã khiến toàn bộ liều quán bị san phẳng, cảnh tượng tan hoang.
Ông Thành cho biết cơn lốc xoáy đã làm 8 người bị thương phần mềm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và 19 người xây xát nhẹ đã về nhà.
Ngay sau đó, ông Thành đã đến khu vực bị nạn để chỉ đạo khắc phục. Hiện đã huy động lực lượng vũ trang để giúp dân.
Hình ảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy tại khu du lịch gành Đá Đĩa.
Cơn lốc xoáy kéo qua chưa đầy 2 phút nhưng khiến một vùng tan hoang.
Ảnh 9: Gành Đá Đĩa tan hoang. Ảnh do CT huyện Tuy An cung cấp.
Đức Huy

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Địa phương muốn "né" mỏ đá

Địa phương muốn "né" mỏ đá
Copy từ http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201811/dia-phuong-muon-ne-mo-da-2919949/, tác giả: Khánh Minh ; đã đăng ngày 14/11/2018 22:34.
Hậu quả từ khai thác khoáng sản khiến nhiều lãnh đạo địa phương rất “ngán ngẩm” khi thấy tỉnh cấp phép thăm dò hoặc cấp phép khai thác khoáng sản tại nơi mình quản lý. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh ngưng cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh (giữa) đi kiểm tra các mỏ khai thác đá tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: K.Minh
Khổ vì khai thác khoáng sản
Những địa phương có nhiều mỏ khoáng sản đang khai thác đều không muốn tỉnh tiếp tục cấp phép, gia hạn thêm thời gian khai thác và tăng trữ lượng. Hiện nhiều mỏ sau khai thác chỉ phục hồi môi trường qua loa, để lại những hố sâu.
Đề nghị không cấp phép thêm
Huyện Vĩnh Cửu - nơi đã có 13 mỏ đang khai thác khoáng sản - đã đề xuất tỉnh không nên tiếp tục cấp phép khai thác khoáng sản tại địa phương vì môi trường, đường sá bị ảnh hưởng rất lớn.
Ông Võ Văn Phi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Mỗi năm, các mỏ khai thác hơn 10 triệu m3 khoáng sản để đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Quá trình khai thác, chế biến gây ô nhiễm môi trường rất nặng nề khiến huyện phải chịu áp lực lớn trong bảo vệ môi trường và đường sá xuống cấp. Do đó, huyện đề nghị tỉnh ngừng cấp phép khai thác những mỏ khoáng sản mới trên địa bàn”.
Theo Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Lương Thị Lan, khai thác khoáng sản để lại hậu quả rất nặng nề cho địa phương. Vì vậy, huyện cũng không muốn trên địa bàn được cấp phép khai thác nhiều mỏ khoáng sản. Ngoài những mỏ do UBND tỉnh, Trung ương cấp phép thì huyện không cấp phép cho bất cứ cơ sở nào khai thác khoáng sản.
Lo “hậu” khai thác khoáng sản
Các mỏ khoáng sản sau thời gian dài khai thác đều để lại những hố sâu từ vài chục đến hơn 100 mét và vách thẳng đứng rất nguy hiểm. Không ít vụ tai nạn thương tâm đã được ghi nhận do các nạn nhân rơi xuống những hố khai thác khoáng sản sâu hút. Vào mùa mưa, chúng trở thành những hồ sâu không thấy đáy, gây nguy hiểm cho người dân.
Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 30 mỏ đã khai thác xong và có quyết định cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy nhiên việc cải tạo, phục hồi môi trường mới chỉ dừng ở việc rào qua quít xung quanh và trồng một số cây xanh.
TP.Biên Hòa là nơi có khá nhiều mỏ đã hết hạn khai thác, đóng cửa mỏ và một số mỏ đã giao về cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Tuy nhiên, với những mỏ đá sâu hun hút, vách thẳng đứng thì rất khó phục hồi và thực hiện các dự án khác. Vì thế những mỏ sau khai thác hầu hết là bỏ hoang nằm chờ thời.
Ông Nguyễn Tấn Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường TP.Biên Hòa cho hay: “Trên địa bàn TP.Biên Hòa có 10 mỏ đã hết hạn khai thác và đóng cửa. Dự tính của tỉnh, thành phố là sẽ mời các doanh nghiệp đầu tư, cải tạo các khu vực này thành các khu du lịch, khu dân cư nhưng chưa mời gọi được nhà đầu tư”. Việc mời gọi các nhà đầu tư cải tạo các mỏ khai thác khoáng sản thành những công trình hữu ích khác cũng là một việc không dễ dàng.
Khánh Minh
IMG_20141129_154349

Vài nét chấm phá về đảo Phú Quốc-3

Vài nét chấm phá về đảo Phú Quốc-3
Copy từ https://diendan.tiengnga.net/vai-net-cham-pha-ve-dao-phu-quoc-shtrikhi-k-ostrovu-fukuok.t860.html#post-41572, 19 ảnh; tác giả: Dmitri Tran; đã đăng ngày 29-07-2014.
Tác giả Dmitri chia bài ký sự của mình thành 5 phần: Phần 1: Đến Phú Quốc như thế nào ,Phần 2: Khách sạn ở Phú Quốc; Phần 3: Thiên nhiên và con người Phú Quốc ; Phần 4: Sản vật Phú Quốc; Phần 5: Trở về từ Phú Quốc.
Nhiều người đã từng đến Phú Quốc, và không chỉ một lần, không ít bài viết về hòn đảo tuyệt vời này. Có lẽ ghi chép về chuyến đi thăm đảo dạng song ngữ sẽ góp thêm nhận biết và kiểu như bản dẫn đường cho các bạn đến từ nước Nga, mà theo quan sát của tôi, còn rất ít giữa các du khách nước ngoài.
(Trừ vài chiếc lấy từ tư liệu, tất cả ảnh do tác giả bài viết chụp)
Phần 3: Thiên nhiên và con người Phú Quốc
Đến Phú Quốc nhớ đừng quên đến thăm Dinh Cậu và ghé vào Chợ đêm. Đền thờ Thần sông nước đó nằm trên mõm núi đá tảng dưới chân đèn hải đăng Phú Quốc.
Từ đây nhìn ra bãi tắm trung tâm, nơi mà cả ban ngày và buổi đêm có thể thưởng thức cốc cà phê hay các loại nước quả dưới tiếng sóng vỗ bờ và màu thiên thanh ánh lên từ mặt biển
Hoặc là ngồi trên các tảng đá ngắm vẻ đẹp biển cả:
Cách đó không xa là làng chài với những hải sản tươi sống nhất vừa đánh bắt được mấy giờ trước đó khi chưa bình minh:
Còn buổi chiều, trước hoàng hôn và sau khi đã chuẩn bị đồ nghề, những con thuyền lặng chờ một đêm làm việc tiếp theo trên biển khơi. Xin nói thêm, ở Việt Nam không có nhiều nơi có thể ghi được hình ảnh hoàng hôn trên nền mặt biển, bởi vì Thái Bình Dương nằm phía đông so với gần như tất cả dải bờ biển của đất nước.
Ảnh 5: Đêm Phú Quốc - Ночь на Фукуоке
Bên cạnh Dinh Cậu, chợ đêm Phú Quốc làm việc từ 5 giờ chiều cho đến khuya. Ở khu vực gần cửa vào bán nhiều loại quà lưu niệm làm từ vật liệu biển và các loại khác, còn ở nửa khác của chợ san sát những nhà hàng và quán ăn với rất nhiều món chế biến từ hải sản
Ảnh 7: Cũng cần nói đến một đặc điểm của người Phú Quốc: Trên toàn bộ đảo không có khái niệm “Gửi xe để giữ” khi vào một địa điểm bất kỳ, thủ tục mà người đất liền, từ trẻ cho đến già, quá quen thuộc và thường hay lo ngại.
Còn có một chổ nữa, thiết nghĩ, nó cũng xứng đáng được ghi vào mục Danh lam thắng cảnh của đảo. Cách chợ đêm và bãi tắm trung tâm không xa có một ngôi nhà vuông vắn với cửa vào ốp đá cẩm thạch, trên treo biển “Nhà vệ sinh công cộng miễn phí”. Ở cửa vào cần phải thay dép, bên trong có thể thưởng thức mùi hương biển, nhạc nhẹ chất lượng âm thanh cao, tranh hội họa treo tường và những trang bị lặt vặt quen thuộc với người thủ đô.
Tất nhiên, nếu so với các nhà vệ sinh sang trọng ở Nhật thì còn thiếu những dụng cụ điện tử đo các bộ phận cơ thể, nhưng bên đó vào cửa tốn bộn tiền, còn ở đây, như ta thường nói, được cho không!
Để đi lại trên đảo thuận tiện nhất bạn nên thuê một xe máy tốt. Giá thuê một ngày khoảng 100k (5 đôla), nếu dùng nhiều ngày thì có thể mặc cả giá xuống đến 70k. Và khi cho thuê, ngoài số di động, chủ xe không đòi hỏi giấy tờ gí, thậm chí cả tiền trả trước.
(Hơi dài dòng vì bản thân thực sự xúc cảm: Khi con người còn giữ được bản chất Trời phú cho, khi kinh tế thị trường chưa đầu độc, thì cuộc sống khi không phải ngay ngáy đề phòng kẻo bị lấy xe hay xoáy mất tiền thoải mái biết bao!)
Hầu như tất cả đường chính trên đảo đều được rãi nhựa, đường trục Bắc – Nam nhìn không thua gì ở châu Âu. Khu ven biển cách trung tâm thị trấn Dương Đông 15 km với các nhà nghỉ:
Ảnh 8: Bãi Sao, nằm ở phía Đông-Nam đảo, là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc
Ảnh 9: Bãi Sao.
Ảnh 10: Ở đậy, ngoài việc tắm biển và thưởng thức các món ăn biển, có thể thuê thuyền canoe 1 chổ hay kayak 2 chổ ngồi với giá phải chăng là 50k và 70k (2,5-3,5 đôla) cho mỗi giờ. Ngoài ra, các tàu thủy nhỏ xa xa đang chờ để từ 4 giờ chiều đến đêm chở du khách đi câu mực đêm, giá thuê khoảng 300k (15 đôla) cho 1 chuyến.
Ở bờ biển phía Đông, trên cảng về hướng Bắc, có Làng chài Hàm Ninh nổi tiếng về hải sản. Chiếc cầu dài cho thuyền đánh cá cập bờ:
Dăm ba nhà hàng và quán ăn với những món ăn tuyệt ngon từ hải sản
Ảnh 14: Khách hàng tự chọn và đặt món từ động vật biển sống nguyên, kể cả cá mập.
Theo đường trục, ở Vườn Quốc gia Phú Quốc có một địa điểm nổi danh trong những người ham thích lãng mạn, đó là Suối Tranh. Cổng vào:
Trong khuôn viên ở khu vực vào có nhiều kiến trúc tượng phỏng theo các chuyện cổ tích hay huyền thoại quen thuộc với mỗi người Việt từ thuở ấu thơ: “Sự tích Trầu Cau”:
Hay tiểu thuyết cổ điển “Tây du ký” với Vua khỉ Tôn Ngộ Không:
Và tất nhiên, thác nước nhiều nhánh trên dòng suối Tranh là trọng tâm của chuyến đi:
Sẽ không đầy đủ nếu không nhắc đến một hiện tượng đặc trưng cho suối Tranh và một vài bãi biển phía Bắc đảo, đó là "tắm Tiên", tức là tắm trần toàn bộ như cách nói dân gian. Nếu bạn bất chợt thấy hình ảnh này trên đường đến suối thì hãy bình thản đi qua. Và hãy “dũng cảm hành động" như thế nếu nhóm của bạn cũng đã sẵn sàng:
Ảnh tư liệu - Фото из архива
Theo quan niệm cá nhân, bản thân hiện tượng không có hại gì, sự tự do tâm hồn trước vẻ đẹp thiên nhiên chỉ tô đẹp thêm cuộc sống chúng ta. Độc hại chỉ khi áp dụng chúng không lành mạnh. (Bộ phim “Anđrei Rublev”, giải thưởng Liên hoan phim Kannes năm 1969, đã cho khán giả bao cảm xúc và nhận thức cái đẹp thế giới nhờ hơn 5 phút tắm trần như vậy theo tập quán của một cộng đồng ở Nga thời xa xưa)
Còn nữa.
Dmitri Tran