Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Ngày cuối năm 2018, những tâm sự vui buồn của nghề giáo

Ngày cuối năm 2018, những tâm sự vui buồn của nghề giáo
Copy từ http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ngay-cuoi-cung-cua-nam-2018-nhung-tam-su-vui-buon-cua-nghe-giao-post194301.gd , tác giả:Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn , đã đăng ngày 31/12/18 21:56.
(GDVN) - Ngày cuối cùng của năm, nghề giáo viên cũng như bất cứ ngành nghề nào khác trong xã hội đều có những niềm vui, nỗi buồn riêng.
Niềm vui của giáo viên
Bất cứ một ngành nghề nào cũng đòi hỏi bản thân phải có lòng yêu nghề, cái tâm trong sáng và tràn đầy nhiệt huyết, khát khao cháy bỏng hết mình với nghề mà mình đã chọn. Nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi vì thầy giáo có thể lưu giữ được hình ảnh của mình đối với học trò.
Không chỉ là một người thầy phải giỏi nghề, mà người thầy ấy còn phải dạy học trò bằng vốn sống, kinh nghiệm của mình và dạy học trò bằng chính tình yêu thương.
Hạnh phúc của người giáo viên rất khó diễn tả bằng lời nói. Hàng trăm, hàng ngàn học trò đã đi qua cuộc đời dạy học cũng chính là hàng trăm, hàng ngàn mảnh ghép khác nhau, tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lấp đầy bức tranh của nghề “gõ đầu trẻ”.
Thành quả của nghề giáo viên là không thể đo đếm được. Sự thành đạt của các thế hệ học trò luôn là niềm vui vô bờ bến của người giáo viên.
Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn - giáo viên Trường tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Những ngày vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, công lập đang háo hức chờ tăng thu nhập theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành hồi tháng 3.
Theo đó, cán bộ xuất sắc sẽ được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm sau là 1,2 lần và tăng 1,8 lần vào năm 2020.
Giáo viên cũng sẽ được hưởng chi thu nhập tăng thêm này, căn cứ theo nghị quyết nói trên của thành phố. Việc đánh giá công chức theo hàng quý ở thành phố là việc làm mới. Việc đánh giá này sẽ giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức nói chung, giáo viên nói riêng sẽ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm việc.
Trong giáo viên thường hay có một suy nghĩ, vào biên chế được rồi là yên tâm, chỉ cần làm việc cầm chừng, hoàn thành đủ nhiệm vụ được giao. Những giáo viên không chịu khó học hỏi, đổi mới, áp dụng các phương pháp dạy học mới, không thực sự tâm huyết với nghề. Họ chỉ lên lớp dạy cho có, mà vẫn nhận đủ lương.Với cách đánh giá mới này, bản thân giáo viên không được phép chểnh mảng trong công việc, buộc họ phải nỗ lực, cố gắng thay đổi cách dạy học, khẳng định mình qua chất lượng của học sinh…để được đánh giá tốt vào cuối mỗi quý.
Nỗi niềm của giáo viên hợp đồng

Ngoài niềm vui, bàn tán sôi nổi của những giáo viên biên chế khi sẽ được nhận thêm một nguồn thu nhập từ nghị quyết mới của thành phố, thì các giáo viên thuộc diện hợp đồng vẫn còn có những nỗi buồn, ưu tư, vì họ sẽ không được nhận khoản tiền này.
Giáo viên hợp đồng cũng vẫn phải đảm trách công việc như giáo viên biên chế, nhưng mức lương hiện nay cũng chỉ hơn 2 triệu đồng, không được hưởng phụ cấp đứng lớp, không được hưởng phụ cấp thâm niên.
Nguyện vọng “Sống bằng lương” luôn là một quan điểm chính đáng. Thế nhưng, cũng cùng là nghề giáo, cũng đảm nhiệm vai trò, công việc như nhau, nhưng giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên biên chế luôn có một sự khác biệt rất lớn.
Cứ mỗi cái tết đi qua, sau những ngày sum vầy, vui vẻ bên gia đình, các giáo viên hợp đồng cũng biết rằng, họ có thể sớm bị chấm dứt hợp đồng lao động. Giáo viên hợp đồng lại tất tả ngược xuôi đi tìm việc khác, để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Do nghỉ hè luôn đồng nghĩa với việc không được trả tiền công dạy học.
Để gắn bó, cống hiến và sống được bằng nghề đang thực sự là một cuộc vật lộn quyết liệt đối với họ. Càng đau hơn nữa, khi vừa chạm tay vào giấc mơ “đưa đò”, đã phải đứt gánh giữa đường, vì hợp đồng đã hết hạn, đã có người thế chân, vì trường đã đủ biên chế.
Quyết định cắt hợp đồng đôi khi là một bản án đầy khắc nghiệt, đi kèm với những thiếu thốn, vất vả, và nỗi khắc khoải không nguôi về một giấc mơ đứng trên bục giảng. Họ luôn nỗ lực, cố gắng để hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng trong hàng ngũ đội ngũ giáo viên một cách chính thức.
Thế nhưng, đi ngược lại những gì mà họ đã cống hiến, những gì họ đã được hưởng thì lại quá thiệt thòi.
Thầy Tôn Sỹ Dũng (giáo viên Trường trung học cơ sở Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã có hai câu thơ: “Ngày cuối năm…tim phập phồng lo lắng/Hè qua rồi…ở lại hoặc ra đi?” (Trích bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng”) đã thực sự làm người đọc xúc động.
Năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại sắp đến, trên khắp mọi miền đất nước, nhiều giáo viên vẫn đang miệt mài bám trường, bám lớp, vẫn vui vẻ “sống cùng với khó khăn” để miệt mài gieo chữ cho nhiều thế hệ học trò.
Họ đã chọn nghề giáo để làm “bến đỗ cuộc đời”. Họ lấy niềm vui, thành công của bao thế hệ học trò để khỏa lấp những khó khăn, vất vả đang phải đối mặt từng ngày trong cuộc sống.
“Người chọn nghề, hay nghề chọn người?” luôn là câu hỏi đặt ra cho mỗi người giáo viên hợp đồng. Dù là gì đi nữa, thì mỗi người giáo viên luôn cảm ơn cuộc đời này đã đem đến cho những người dạy học niềm hạnh phúc to lớn, vì “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
Cứ mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh lên cao, mỗi giáo viên lại đem yêu thương, nhiệt huyết, “ngọn lửa” vào trong từng lời giảng, và thầm “Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương…”.
Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn

New Year's Eve" thời khắc giao thừa

Hình trên Google hôm nay: "New Year's Eve" thời khắc giao thừa
Copy từ https://laodong.vn/the-gioi/hinh-tren-google-hom-nay-new-years-eve-thoi-khac-giao-thua-649556.ldo , tác giả: P.Minh (Tổng hợp), đã đăng ngày 31/12/2018 | 11:03
Hôm nay (31.12.2018) - ngày cuối của năm 2018, Google Doodle xuất hiện hình ảnh của những chú voi, bóng bay và một chiếc đồng hồ đánh dấu thời khắc Giao thừa 2018 (New Year's Eve) đang đến gần.
Hình ảnh xuất hiện trên Google hôm nay-31/12/18.
Ở phương Tây, đêm giao thừa (New Year's Eve) còn được gọi là ngày của năm cũ hoặc ngày Saint Sylvester ở nhiều quốc gia.
Đêm giao thừa là ngày cuối cùng của năm và một ngày trước ngày Tết, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo lịch dương.
Khoảnh khắc bắn phảo hoa đón giao thừa. Ảnh minh hoạ: Getty.
Giáo hoàng Gregory XIII đã giới thiệu lịch Gregorian năm 1582, nó đã được thông qua ngay lập tức ở một số khu vực của Châu Âu nhưng nó không được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau cho đến cả thế kỷ sau đó.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nền văn hóa đều tuân theo lịch Gregorian trong việc quan sát năm mới đêm Giao thừa và ngày Tết. Chẳng hạn, năm mới theo lịch của Ấn Độ giáo, Trung Quốc, Coplic, Do Thái, Hồi giáo khác với lịch của người Gregorian.
Các lễ hội đêm Giao thừa có thể được bắt nguồn từ các lễ kỷ niệm ở Châu Âu có từ trước khi Kitô giáo lan rộng. Khi nhiều cư dân ở Châu Âu được chuyển đổi sang Cơ đốc giáo, những lễ hội này đã được hợp nhất với tín ngưỡng của Kitô giáo và đã đến lúc đánh dấu các ngày lễ như lễ đón năm mới và đêm Giao thừa.
Ở nhiều quốc gia, đêm Giao thừa được tổ chức vào các buổi họp mặt xã hội buổi tối nơi nhiều người nhảy múa, ăn, uống đồ uống có cồn và xem pháo hoa. Ngoài ra, họ có thể tự mua pháo hoa, ăn bánh quy lửa để đánh dấu năm mới.
Để đón khoảng khắc Giao thừa, nhiều người bắt đầu đếm ngược đến ngày Tết vào phút cuối hoặc giây trước khi đêm cuối cùng của năm kết thúc và năm mới bắt đầu.
Khi đồng hồ điểm đúng vào khoảnh khắc Giao thừa, nhiều người ăn mừng sự kiện này bằng cách trao nhau những cái ôm, những nụ hôn và chúc nhau một bữa tiệc mừng năm mới, họ cùng hát bài hát Scotland "Auld Lang Syne" trong lễ đón mừng năm mới.
P.Minh (Tổng hợp)

Showbiz Việt năm 2018

Showbiz Việt năm 2018 mà thiếu drama
thì chẳng khác gì bún đậu mà không có mắm tôm
Copy từ http://kenh14.vn/nam-2018-showbiz-viet-ma-thieu-drama-thi-chang-khac-gi-an-bun-dau-ma-khong-co-mam-tom-20181231002203059.chn , tác giả: Theo Tri Thức Trẻ , đã đăng ngày 31.12.2018
Sáng tỉnh dậy, việc làm đầu tiên của một cơ số nhiều những bạn trẻ ngoài kia đó là sờ vào chiếc điện thoại, bật Facebook lên và mở mắt ra xem thế giới đang có chuyện gì.
Một vài chiếc ảnh chụp trời chụp lá chụp cốc trà đá với bát phở chào buổi sáng, ấn like một cái rồi lướt tiếp. Thấy có anh đẹp trai sáu múi vạn người mê triệu người tìm kiếm cũng thả tim một cái góp vui rồi bỏ qua. Thế rồi bạn cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt lành, mình cần phải viết một dòng bình luận vào bài đăng của ông anh xã hội khi đọc được bài chia sẻ về câu chuyện người tốt việc tốt ấm lòng ngày đông để cảm thấy mình có ích cho xã hội. Xong rồi chuyện tốt như nào thì cũng quên luôn.
Nhưng mà, bạn sẽ bị khựng lại, chôn trong chăn và cuốn vào một thế giới đầy ắp drama nếu như trót ấn vào một bài viết có nội dung giật gân bậc nhất của những cái tên nổi tiếng chốn showbiz. Kịch bản realtime đầy tình tiết bất ngờ, dàn diễn viên từ chính đến phụ có thêm cả cameo dù không được trả cát-xê nhưng trót có đam mê với nghề nên đành "cuốn theo chiều gió", các nhà phê bình online sở hữu trình độ châm chọc cấp độ cao luôn khiến chúng ta phải cảm thán wow về sự sáng tạo... Và tất tần tật đã tạo nên một khay bún đậu mắm tôm đủ topping chả cốm thịt dồi tràng lưỡi rau dưa quất ớt mà chỉ uống nhầm một chút mắm cơn say theo một đời. Showbiz mà không có drama thì khác gì ăn bún đậu mà không có mắm chính là vì thế!
Giới showbiz quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng về tính chất giải trí của mình. Ngày nào cũng có chuyện vui, 1 năm 365 ngày bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể là ngày mở hội. Dàn nghệ sĩ phân cấp từ A đến Z, từ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, đạo diễn, MC hay vân vân mây mây miễn là có chút tiếng tăm, họ dù muốn hay không muốn thì cũng nên trong tình thế sẵn sàng cho một hoặc vài vai diễn bất thình lình.
Bởi-vì-bạn-không-bao-giờ-biết-quả-thị-có-thể-rơi-trúng-đầu-mình-bất-cứ-lúc-nào.
Drama ở khắp mọi nơi, drama luôn ở quanh ta. Nhưng mà theo dõi drama hậu trường của showbiz Việt mới thật sự là thú vị. Showbiz Việt đã có một mùa tiếp-thị 2018 vô cùng thành công và khai quật được kha khá các nhân tố vàng cho làng scandal. Dưới đây nhắc lại để chúng ta ôn bài một tí, rằng showbiz Việt đang có sẵn rất nhiều kịch bản phim chất lượng, dựa trên những câu chuyện có thật đem lại đủ cảm xúc hỷ-nộ-ái-ố đến cho khán giả. Các hãng làm phim tội gì mà remake, còn chần chừ gì nữa mà không điện ảnh hoá “những trò lố hay là drama của showbiz Việt" như này đi!
Vào một ngày đầu năm 2018, hân hoan trong không khí tưng bừng xuân sang thì bất ngờ tại sân khấu Mai Vàng chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn trăm nghe không bằng một thấy. Nam MC, danh hài nổi tiếng Trường Giang lên sân khấu nhận giải “Nghệ sĩ hài của năm" và không quên chứng minh ngay lập tức cho cả triệu người xem thấy thực lực của mình.
Áo chim cò không cài hết cúc, sơ vin bên trong chiếc quần bò, nam chính đến muộn chạy hớt hơ hớt hải lên sân khấu nhận cúp, phát biểu cảm ơn khán giả chưa hết 30 giây nhưng anh lấy thêm hẳn 3 phút truyền hình trực tiếp và lọ mọ móc ra trong túi quần hộp nhẫn cầu hôn, nghẹn ngào nói một câu đậm chất ngôn tình: "Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng!".
Chẳng cần chờ nữ chính có “Say Yes!” hay không, anh giúi nhanh vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn.
Biểu cảm nữ chính ngồi dưới hàng ghế khách mời không biết đang khóc hay đang cười. Chỉ biết là nhờ anh, nhờ cô mà cộng đồng mạng có thêm được loạt hình meme và trăm trùm ảnh chế. Truyền thông tin tức bùng nổ sau màn cầu hôn, phân tích rạch ròi đến từng cử chỉ tay chân và biểu cảm của những người ngồi cạnh. Người ta quên sạch những ai đã đạt giải tại ngày hôm đó và phải ngồi tính toán xem thiệt hại lố sóng mà chương trình phải chịu là bao nhiêu. Chuyện vốn của hai người nay thành chủ đề bàn tán không của riêng ai, ai cũng muốn góp một chút ý kiến cá nhân của mình về màn cầu hôn chưa từng có tại Việt Nam.
Chỉ trích có, bênh vực cũng có. Trường Giang và Nhã Phương sau đêm hôm ấy trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời drama Việt.
Thế mà cũng hai tháng trôi qua kể từ màn cầu hôn đầu năm. Tháng 3 năm 2018, khi dư âm về cặp đôi đình đám vẫn chưa làm người ta thôi tò mò về phản ứng của nữ chính là có đồng ý hay không, đồng ý tạm rồi về giải quyết sau hay hạnh phúc đếm ngày chờ đám cưới… thì bất ngờ từ trên trời rơi xuống một cô gái tự nhận mình từng làm kẻ thứ 3 chen vào mối tình này.
Cô tên Nam Em. Dù là trong mơ thì khán giả cũng không thể ngờ được rằng Nam Em lại hằn sâu trong kí ức của họ đến vậy, cô trở thành một biểu tượng của làng giải trí định nghĩa cho từ “ngáo" đặt trong ngoặc kép.
Đang làm Hoa khôi, Nam Em bỗng nhiên nhảy ngạch, ra MV và đi theo con đường làm ca sĩ. Không kèn cũng chẳng trống mà chơi hẳn pháo hoa, trong buổi họp báo ra mắt MV bỗng nhiên Nam Em tâm sự cô từng yêu Trường Giang, là tình yêu đấy nhé chứ không phải cảm mến đồng nghiệp. Cô cứ thế chia sẻ mặc cho trước đó vừa chia tay bạn trai đại gia, đóng cửa nhà hàng và nói rằng mình có bệnh lý về tâm thần mang tên rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Nhưng dù thế nào, chuyện Nam Em yêu Trường Giang, một tình yêu đến từ hai phía ngay trong thời gian Trường Giang yêu Nhã Phương vẫn là sự thật, theo lời kể đầy bi đát từ phía Nam Em. Bạn phải nghe Nam Em kể thì mới biết, cô nàng này có biệt tài kể chuyện gây hoang mang đến như thế nào. Drama do chính Nam Em một tay xây đắp, chi tiết đến từng hộp củ kiệu mà Trường Giang đem tặng sinh nhật, cảm xúc đến từng trích đoạn diễn mà như không diễn trên sân khấu “7 nụ cười xuân" và tưởng như chuyện đã kết bằng câu nói “Em xin lỗi, mong anh chị mãi hạnh phúc!”...
Thế mà lại chưa.
Sau khi kể bằng hết các mốc thời gian và tiến trình phát triển tình cảm với Trường Giang, khẳng định tình cảm đến từ hai phía và chuyện cô đã đau khổ thế nào khi hôm trước vừa gặp nhau vui vẻ hôm sau chàng đã cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình, Nam Em vẫn tiếp tục ra MV và làm khán giả bối rối tột độ với hàng loạt phát ngôn như trên trời. Chưa hết, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng người ta còn thấy Nam Em cũng từng vội rung động với Kiều Minh Tuấn, sau rồi là suy sụp nằm viện, lên chùa ở ẩn, rồi đặc biệt là kết bạn thân thiết với Quế Vân - một cô người yêu cũ khác của Trường Giang khi chia tay anh cũng gây ồn ào chẳng kém.
1500 sắc thái của Nam Em trước, trong và sau scandal. Cô gái này quả thật khó hiểu và cũng xin là không ai muốn hiểu luôn. Còn trong một diễn biến khác, Trường Giang mãi sau đó mới lên tiếng một lần rồi thôi về câu chuyện này còn Nhã Phương tự dưng được dâng một vai cameo mờ nhạt nhất trong sự nghiệp khi cô chẳng làm gì, chẳng có lấy một câu thoại mà bị lôi vào bộ drama cẩu huyết này đầy đáng thương.
Nửa cuối năm 2018, showbiz Việt tưởng chừng như êm đềm thì ai ngờ đâu hoá ra là bình yên giữa giông bão chực chờ cơn sóng lớn cuốn lấy đi những trái tim non nớt này. Nói gì thì nói, mấy chuyện yêu đương có người thứ ba lúc nào cũng là đáng hóng nhất. Cái này là hệ quả từ năm 2017 đây này, ở đâu sinh ra khái niệm con-giáp-thứ-mười-ba ở đâu cũng gây sốt thế không biết.
Râm ran một hồi lâu chuyện cặp đôi chênh vênh nhau tận 18 tuổi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn lục đục chia tay, người ta đồn đoán An Nguy chính là nữ phụ chen vào tình yêu bền bỉ vượt bao phong ba bão táp này. Phim giả tình thật, nghe mới hợp tình hợp lý làm sao. Cứ tưởng đồn ra đồn vào ở đâu chả có chỉ cần mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau. Nào ngờ đâu được dăm ba ngày chẳng ai quan tâm mấy thì hai anh chị lên hẳn bật mục bật báo nhà người ta khóc lóc thừa nhận chúng tôi yêu nhau là thật.
Lý do là bởi chúng tôi diễn nhập tâm quá nên “đã thích em thì anh hãy nói wo ai nì” tang tình tính tang tình cảm 10 năm truân chuyên hứa hẹn bên nhau trọn đời bạc đầu răng long nay cũng quy về một mốt mang tên “method acting". Ối giời ơi chạy sang ngay tường nhà chị Phượng báo nhà có cướp, thì đập vào mặt là đôi dòng thông báo nhà hai người Cát Phượng - Minh Tuấn chẳng màng thế sự, vẫn cùng nhau đi Đà Nẵng xả stress. Khán giả bắt đầu trở nên hoang mang bối rối, ô thế hoá ra mình lo chuyện bao đồng.
Một tình yêu từ trên trời rơi xuống của cặp đôi nam - nữ chính trong bộ phim sắp ra mắt làm ai nấy cũng xoay vòng vòng trong mớ bòng bòng nhưng mở mắt ra là thênh thang thì thấy đây chẳng khác gì một chiêu PR quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Họ một mực nói không nhưng ai cũng dặn lòng phim có ra thì dại gì mà xem kẻo bị bạn bè cười chê là biết người ta dụ mười mươi rồi mà còn cắn câu.
Thế rồi lùm xùm qua lại mãi phim cũng chiếu, đoán xem doanh số phòng vé của bộ phim là bao nhiêu? Ấy khoan, bạn không cần cất công đi search Google làm gì, bạn chỉ cần biết, sau khi phim ra rạp và hết chiếu, nhà sản xuất đã phải đăng đàn đòi kiện bộ ba “sát thủ" Cát-An-Tuấn vì lý do xài chiêu trò, làm ảnh hưởng đến bộ phim.

Cuộc sống mà! Dăm ba lời xin lỗi xi nhê gì với cả tá tiền người ta đổ vào làm phim. Cát Phượng xin lỗi, Kiều Minh Tuấn đến nhà xin lỗi kèm hoàn trả lại tiền cát-xê. Còn trong lúc đó, An Nguy gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì ồn ào thời gian qua nhưng cũng không quên tiết lộ thêm tình tiết mới về những tin nhắn tố cáo Cát Phượng chính là quản trò PR trong phi vụ scandal lần này.
Người ta thì chị ngả em nâng, còn chị em nhà này thì em xô chị cũng đẩy không biết ngày nào mới xong. Drama tưởng chừng như vô cực, em có gan đăng đàn thì chị cũng có gan thề độc, thề đến chết bất đắc kỳ tử nếu như mọi chuyện xấu đều do chị làm ra. Thề thốt giờ đã lỗi mốt còn tin nhắn chụp màn hình cũng thật thật giả giả biết ngả về ai đây.
Nói đến đây thôi để khán giả tự phán xét. Còn đường duyên nợ ba bên nay tạm khép lại. Câu chuyện drama sau cùng cũng tạm lắng xuống, để lại vết nhơ dài cho làng giải trí về một màn truyền thông bẩn làm liên luỵ đến cả ngành điện ảnh Việt đang từng bước nhọc nhằn để lấy lại niềm tin của khán giả nhà.
Còn Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy, bộ ba “sát thủ” này đã hoàn toàn thành công trong việc thổi bay biến hết ấn tượng tốt đẹp về những diễn viên có tiếng trong giới, về một mối tình tuyệt đẹp hiếm có và ấn tượng về một cô nàng vlogger, hot girl xinh đẹp tính hay sống chất.
Từ hôm nay, người ta chỉ nhớ đến bộ ba Cát - An - Tuấn và chiến dịch truyền thông “bẩn” mà thôi...
Tóm sơ sơ, cái gì showbiz có thể thiếu chứ drama thì lúc nào cũng mâm cao cỗ đầy cho các anh chị em bạn dì cùng chung vui. Chừng nào dòng máu hóng còn chảy trong huyết mạch của chúng ta thì drama sẽ vẫn luôn sẵn sàng cung ứng bất cứ lúc nào.
Năm 2018 khép lại, hãy cùng trao một vài danh hiệu cho những gương mặt vàng của làng thị phi Việt Nam và cùng chờ đón xem năm 2019 chúng ta sẽ được mời một bàn tiệc drama như thế nào nhé!
Bài viết: Drama
Tranh: Ngã Cây
Thiết kế: Anh Tí và Em Tèo
Theo Trí Thức Trẻ
31-12-2018
Copy từ http://kenh14.vn/


“Vượt Thủ tướng, vượt Quốc hội” và còn gì nữa?

“Vượt Thủ tướng, vượt Quốc hội” và còn gì nữa?


XUÂN DƯƠNG

(GDVN) - Những ai ban hành các quyết định “vượt Quốc hội” làm metro Bến Thành – Suối Tiên làm đội vốn hàng nghìn tỷ?

Lãnh đạo Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Quản lý - ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng chưa được cấp trên giải quyết.
Báo Tienphong.vn cho biết ông Lê Nguyễn Minh Quang là lãnh đạo duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh tương đương chức giám đốc sở nhưng không phải là đảng viên. [1]
Gần đây ông Hoàng Như Cương - Phó ban đồng thời là Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố đi Mỹ khi chưa được Ủy ban Nhân dân cho phép (thực ra là ông Cương yên ổn ở Mỹ rồi mới gửi đơn xin phép).
Vẫn theo tin từ Tienphong.vn, ông Cương có gia đình bên Mỹ và ông này từng làm đơn xin nghỉ không lương để qua Mỹ lo việc gia đình.
Lãnh đạo đơn vị sản xuất kinh doanh ở nơi bộn bề công việc như Thành phố Hồ Chí Minh mà mất quá nhiều thời gian lo cho gia đình tận bên Mỹ, vậy chẳng nhẽ thành phố này thiếu cán bộ đủ năng lực thay thế ông Cương hay “nhóm” của ông chưa cho phép nghỉ?
Không biết ông Phó ban kiêm Bí thư đảng ủy Hoàng Như Cương có thuộc diện mà lãnh đạo thường trực của thành phố phải xuống làm công tác tư tưởng - điều đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong thổ lộ sau chuyện 90 dự án bị thanh tra?
Sau Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang, liệu có phải đang có cuộc “rút lui” của một số quan chức thành phố vốn nắm giữ những vị trí béo bở liên quan đầu tư, xây dựng, ngân sách,…
Câu chuyện nóng thêm sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện những sai phạm lớn tại dự án metro số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên với số vốn tăng từ gần 17.400 tỷ đồng lên 47.300 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết quả về dự án Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm của dự án này. Ảnh: VOV
Tháng 8/2011, sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, Thủ tướng cho phép Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư mới là hơn 47.300 tỷ đồng.
Bên cạnh việc đội vốn, tại tuyến metro này kết cấu công trình cũng bị thay đổi, cụ thể:
Tường vây đường hầm metro số 1 đã bị thay đổi so với thiết kế so với ban đầu, giảm từ 2m xuống còn 1,5m” [2].
Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc thiết kế cơ sở, thay đổi kết cấu chịu lực của công trình, chẳng hạn kiểu dáng dầm từ Super T sang dầm chữ U của hay sử dụng loại ray UIC 54 thay cho ray 50 kgN; tải trọng trục 16 tấn/trục thay cho 14 tấn/trục… [3]
Ông Nguyễn Văn Tám - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông “chưa nắm rõ tường vây đường hầm metro bị thay đổi thiết kế”!

Điều này phải chăng đồng nghĩa với việc Bộ Chính trị và Quốc hội chưa phê duyệt việc điều chỉnh dự án?
Tháng 11/2018, ông Umeda Kunio – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh phân bổ ngân sách cho dự án. [2]
Nói cách khác là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang vượt quyền của Quốc hội?
Sau vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố “thay thế quyết định của Thủ tướng chính phủ” về quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, lần này có dấu hiệu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn tiến thêm một bước bất chấp luật pháp, vượt cả thẩm quyền của Quốc hội.
Để thấy rõ điều này, cần căn cứ vào Luật Đầu tư công.
Theo quy định tại điều 7, Luật Đầu tư công (Luật số 49/2014/QH13 - ban hành ngày 18/06/2014) thì những dự án có vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên thuộc loại “Dự án quan trọng quốc gia” và những dự án này phải được Quốc hội phê chuẩn, điều này được quy định tại khoản 5 điều 19:
Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.
Nội dung Nghị quyết của Quốc hội ghi rõ mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, công nghệ chính, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện”.
Khoản 2 điều 16 “Các hành vi bị cấm trong đầu tư công” cho thấy “Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công” là hành vi bị cấm.
Từ những phân tích, trích dẫn nêu trên, liệu đã đủ cơ sở kết luận việc cán bộ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên thay đổi nhiều tiêu chí như “tổng vốn đầu tư, công nghệ chính, tiến độ thực hiện,…” là hành vi vượt quá thẩm quyền, vi phạm pháp luật? 
Đất nước từng có một vị Bí thư tỉnh ủy là ông Kim Ngọc đã vượt qua những rào cản hữu hình và vô hình, thực hiện “Khoán hộ” tại tỉnh Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc và Phú Thọ), ông Ngọc bị tổ chức yêu cầu phải làm bản kiểm điểm và tự phê bình nghiêm túc.
Vượt qua những thăng trầm của cá nhân, kiên trì bảo vệ quan điểm trước lãnh đạo cấp trên, phương pháp của ông được chấp nhận, được nhân rộng thành “Khoán 10”, nhờ thế nền nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển nhảy vọt, nạn đói vĩnh viến bị đẩy lùi.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyện ông Sáu Dân (nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt) “vượt rào” thể hiện qua câu nói với cán bộ dưới quyền:Từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
"Dân đói mà các anh còn nguyên chức, dân no mà các anh mất chức, chọn cái nào?...".
Ông Võ Văn Kiệt cũng từng nói:
Người nghèo - những hộ thu nhập thấp, những người phải chạy ăn từng bữa - trên thực tế chỉ được thụ hưởng rất ít các kết quả tăng trưởng, trong khi chính họ phải gần như lãnh trọn những hậu quả do lạm phát đang diễn ra.
Muốn đất nước phát triển bền vững, tôi cho rằng chúng ta không thể thiếu những chính sách cốt lõi để giải quyết căn cơ vấn đề dân nghèo”. [4]
Sau thế hệ những con người như Kim Ngọc, Sáu Dân, một bộ phận không nhỏ, rất không nhỏ những cán bộ công chức tại các thành phố quan trọng nhất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đang làm gì?
Cũng là “vượt rào” nhưng ở Hà Nội người ta “băm nát quy hoạch thủ đô”, ở Cần Thơ người ta thu tài sản của dân sáu tháng sau mới lập biên bản, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh là xắn đất tái định cư (của dân khu đô thị Thủ Thiêm) chia cho doanh nghiệp tư nhân, là khiến hàng trăm hộ dân, hàng nghìn con người điêu đứng vì mất đất, mất nhà, là khiếu kiện kéo dài tới 20 năm,…
Vậy những lãnh đạo nào ở Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chuyện “vượt Thủ tướng” bán đất Thủ Thiêm, Tân Thuận, dấm dúi sang tên hàng loạt khu đất vàng, đất kim cương như khu 17.577 m2 đất tại số 1Bis-1Kep - đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1?
Những ai ban hành các quyết định “vượt Quốc hội” làm metro Bến Thành – Suối Tiên đội vốn hàng nghìn tỷ?
Liệu đây có phải là “bầy sâu” theo cách nói của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, là những người “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo cách nói của tòa án hay phải coi đó là những kẻ “hại dân, hại nước” theo cách nói của dân chúng.
Với những kẻ này phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội hay chỉ nên cách ly có thời hạn để chúng còn có cơ hội hưởng thụ những gì cấu véo được lúc đương quyền?
Tài liệu tham khảo:
[1] https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-quan-ly-duong-sat-do-thi-tphcm-chuyen-gi-dang-xay-ra-1359754.tpo
[2]https://vtc.vn/ham-tuyen-metro-ben-thanh--suoi-tien-bi-thay-doi-thiet-ke-d447913.html
[3]https://news.zing.vn/chuyen-ket-cau-dam-khien-du-an-metro-so-1-o-tphcm-doi-von-1420-ty-post903333.html
[4]https://tuoitre.vn/10-nam-ngay-mat-co-thu-tuong-vo-van-kiet-chuyen-dan-cua-ong-sau-dan-20180611075219657.htm
XUÂN DƯƠNG

Cần chú ý để giảm chi phí thuê phòng khách sạn

Cần chú ý để giảm chi phí thuê phòng khách sạn
Title trên trang tinnhanh.dkn.tv/doi-song/ dài hơn: "Nhân viên khách sạn vô tình để lộ ‘chiêu’ trả phòng giúp giảm hẳn chi phí: Hóa ra là thế "
Copy từ https://tinnhanh.dkn.tv/doi-song/nhan-vien-khach-san-vo-tinh-de-lo-chieu-tra-phong-giup-giam-han-chi-phi-hoa-ra-la-the.html , tác giả: Quang Minh (T/h), đã đăng ngày 08/12/2018 09:17.
Mùa hè – mùa du lịch lại sắp đến, các bạn đã chuẩn bị cho những chuyến đi của mình đến đây rồi? Hãy bỏ túi ngay những bí kíp trả phòng giúp giảm hẳn chi phí dưới đây nhé!
1. Kiểm tra minibar và két sắt
Những món đồ uống, đồ ăn vặt rất có thể là 1 trong những nguyên nhân khiến bạn phải ɱấτ tiền oan dù chẳng hề sử dụng. Do đó, khi nhận phòng và trước khi trả phòng; bạn nên chụp lại nguyên trạng minibar. Nếu có bất kì tình huống gây khó dễ nào từ phía nhân viên khách sạn, bạn có thể lấy hình ảnh ra làm bằng chứng.
Bên trong tủ lạnh.
Ngoài ra, két sắt cũng là nơi khách thường lựa chọn cất tiền, tài sản, giấy tờ nếu ra ngoài và không tiện mang theo. Tuy nhiên, để tránh trường hợp “đãng trí” mà bỏ quên chúng khi rời đi thì bạn nên dán một tờ giấy lớn ngay trước cửa phòng nhắc nhở mình để mỗi khi chuẩn bị ra ngoài lại được gợi nhớ. Hoặc đặt một túi hành lý ngay gần két sắt và buộc sợi dây nối 2 vật này với nhau, khi di chuyển túi bạn sẽ không bao giờ quên được.
2. Kiểm tra phòng tắm, gầm giường và tủ quần áo
Việc kiểm tra này sẽ giúp bạn tránh được việc bỏ quên các đồ dùng cá nhân như chiếc khăn mặt, sữa tắm, dầu gội, chiếc áo trong tủ gỗ hay cái tai nghe nhỏ xíu ngay dưới gối nằm.
Ngoài ra, việc này cũng để bạn chắc chắn rằng mọi đồ vật vẫn còn nguyên vẹn, không hỏng hóc hay ɱấτ mát thứ gì. Để cẩn thận hơn, tốt nhất bạn cũng nên chụp lại vài bức ảnh.
3. Mang theo những thứ đồ miễn phí
Một số món đồ miễn phí như nước lọc, trái cây tươi, bút viết… Bạn có thể mang chúng đi nếu thấy có ích trong quá trình di chuyển về nhà của mình, giúp tiết kiệm được 1 khoản chi phí. Bạn nên kiểm tra trong bảng danh sách những đồ miễn phí và có tính phí trong phòng trước khi mang chúng đi để tránh nhầm lẫn nhé.
Tuyệt đối không nên mang dép đi trong nhà hoặc khăn tắm của khách sạn đi bởi chúng có tính phí và cũng chẳng hề sạch sẽ gì bởi đã có nhiều người sử dụng trước đó, dù đã được giặt sạch sẽ nhưng vẫn không an toàn.
4. Không đến trả phòng muộn
Khi thuê phòng khách sạn, bạn phải luôn luôn nhớ giờ check out và đừng bao giờ đến muộn. Nếu chẳng may đi muộn 15 tới 30 phút vì bất cứ lý do gì thì rất có thể bạn sẽ phải trả thêm khoản tiền cao gấp 2 lần bình thường.
Điều này cũng giống như việc bạn thuê xe máy hoặc xe đạp tại các điểm du lịch trong 1 ngày để tự mình đi khám phá mọi nơi. Nếu trả xe muộn hơn giờ đã thỏa thuận thì tất nhiên bạn sẽ phải trả thêm tiền rồi.
Giờ check-in (nhận phòng), check-out (trả phòng) thông thường của các khách sạn là 2 giờ chiều – 12 giờ trưa (tại một số nơi, một số nước, giờ check-in có thể muộn hơn và giờ check-out có thể sớm hơn). Tuy nhiên, tùy vào thực tế sử dụng phòng của khách sạn ngày hôm đó, một số khách sạn sẽ đồng ý cho bạn check-in sớm mà không tính phí. Đối với trường hợp check-out muộn, mỗi khách sạn sẽ có quy định tính phí khác nhau.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm 5 bí kíp đặt phòng khách sạn giá rẻ nhất
1. Đặt phòng khách sạn sớm
Bí kíp đầu tiên đơn giản nhất có lẽ ai ai cũng biết chính là đặt phòng khách sạn càng sớm bạn càng có được giá rẻ. Đặc biệt là khi vào mùa cao điểm các khách sạn thường đội giá lên hoặc cháy phòng. Hãy lên kế hoạch thật sớm cho chuyến du lịch của bạn và không chần chừ đặt phòng khi đã sắp xếp được thời gian hợp lý, tầm 1 tháng (hoặc 2 tháng với dịp lễ tết) trước chuyến đi là thời điểm lý tưởng.
2. Nhanh tay “săn” các đợt khuyến mãi giảm giá phòng
Thông thường, các khách sạn thường có rất nhiều đợt khuyến mãi cho khách hàng như: Kỷ niệm thành lập, tri ân khách hàng, phiên giờ vàng… Đặc biệt là vào dịp lễ tết, họ không ngần ngại đưa ra hoàng loạt ưu đãi hấp dẫn để cạnh tranh nhau.
3. Đặt phòng qua các đại lý du lịch trực tuyến
Nhiều người cho rằng gọi điện trực tiếp để đặt phòng sẽ an toàn và chắc chắn hơn. Đều này không thể phủ nhận. Thế nhưng, nếu đi du lịch ở nước ngoài hoặc các địa điểm du lịch mà bạn không thân thuộc thì việc gọi điện đặt phòng trực tiếp có thể rất khó khăn, thậm chí bạn còn có thể phải chịu tình trạng ép giá.
Đặt phòng khách sạn trực tuyến là một kinh nghiệm hay khi đặt phòng khách sạn giá rẻ, chất lượng.
Do đó, kinh nghiệm đặt phòng khách sạn dễ dàng nhất là bạn nên đặt phòng khách sạn trực tuyến thông qua các công ty du lịch trực tuyến lớn và uy tín.
Bởi họ là những người hiểu rõ nhất về các khách sạn, giá cả, dịch vụ, an ninh…. Bạn có thể tham khảo giá cả, tìm hiểu thông tin và đặt phòng khách sạn trực tuyến tại các trang như: Booking.com, Agoda.com, Mytour.vn
4. Tận dụng ưu đãi chỉ dành riêng cho thành viên đã đăng ký
Cũng là săn khuyến mãi nhưng việc đăng ký thành viên tại các trang web du lịch còn được hưởng những chính sách hấp dẫn hơn nữa. Bên cạnh các voucher ưu đãi lớn, các website sẽ có chính sách tích điểm cho thành viên để họ có thể giám giá sâu cho những lần đặt tiếp theo. Hãy nhớ tìm những website có chính sách này để tích lũy nhiều hơn. Nhiều người vẫn còn ngần ngại vì nghĩ việc đăng ký thành viên thường rườm rà nhưng hoàn toàn không phải vậy, đừng bỏ qua một bí kíp hữu hiệu để tiết kiệm túi tiền của mình.
5. Tham khảo danh sách từ các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước
Những gợi ý từ các giải thưởng xếp hạng uy tín là một nguồn thông tin hữu hiệu mà vẫn còn ít người nghĩ tới. Những bảng xếp hạng này sẽ cho bạn biết được những địa điểm lý tưởng hợp lý với nhu cầu của mình từ giá cả, chất lượng dịch vụ, các ưu nhược điểm của các khách sạn,…
Tựa -Đoạn có màu nền aebc64.
Đoạn có màu nền nâu tối bbbba4.
Quang Minh (T/h) bbbba4: nâu tối; e7f4c4: vàng chanh nhạt.
Chú thích ảnh: 1 ảnh trong chủ đề Asean Beauty của pinterest.com. Thiếu nữ trong ảnh: Rosane Red.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Người vùng cao Sơn La co ro trong giá rét khủng khiếp

Người vùng cao Sơn La co ro trong giá rét khủng khiếp
Copy từ https://www.msn.com/vi-vn/news/other/can-canh-nguoi-vung-cao-son-la-co-ro-trong-gia-ret-khung-khiep/ar-BBRAMvT?ocid=mailsignout , tác giả: Hà Hoàng ,đã đăng ngày 30-12-18 15:50.
(Dân việt) Từ ngày 29.12.18 vùng núi Sơn La rét dưới 10 độ, có nơi xuất hiện mưa phùn và sương mù dày đặc làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con các dân tộc vùng cao. Người dân đốt lửa sưởi ấm bằng mọi cách, chống rét cho gia súc...Dù vậy, nhiều nơi vùng cao, trẻ em vẫn vô tư chân trần, áo quần mỏng manh hồn nhiên chơi đùa trong giá lạnh khủng khiếp khiến nhiều người thấy xót xa...

Trong thời tiết buốt giá vùng cao, nhiều em nhỏ dân tộc Mộc sinh sống ở Đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên đi dép lê, mặc áo mỏng manh khiến nhiều người không khỏi đau xót.

\Ảnh 2: Dưới cái rét lạnh lẽo của mùa đông, nhiều hộ dân phải mặc áo mưa, nhóm lửa sưởi ấm để vơi đi cái lạnh.

Ảnh 3: Nhiệt độ giảm sâu đột ngột khiến nhiều nơi ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xuất hiện mưa phùn, sương mù dày đặc làm ảnh hướng đến quá trình canh tác, sản xuất và sinh hoạt của bà con..

Ảnh 4: Trong cái lạnh thấu xương, người già và trẻ em vùng cao đi chân trần, mặc áo mỏng manh co ro trong giá rét trông thật xót xa..

Ảnh 5: Ở độ cao 1.000m so với mặt nước biển, điểm trường xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) chìm sâu trong sương mù giăng kín..

Ảnh 6: Thời tiết rét đậm đồng bào dân tộc Mông xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) phải dùng chăn màn đắp, giữ ấm cho đàn gia súc.

Ảnh 7: Để chống lại cái rét cắt da thịt, trẻ em vùng cao phải đốt lửa, sưởi ấm.

Ảnh 8: Để tránh cái rét cắt da, cắt thịt người lớn và các em nhỏ ở bản Cao Đa I, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên phải đốt lửa sưởi ấm.

Ảnh 9: Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đoạn đường Quốc lộ 6 cũ thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu xuất hiện sương mù dày làm cản trở quá trình di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh 10: Trẻ em vùng cao dùng chăn chùm kín mít để tránh cái lạnh thấu xương.

Ảnh 11: Do trời lạnh buốt, người dân vùng cao đi làm nương rẫy phải nghỉ sớm về nhà để bảo đảm sức khỏe.
Hà Hoàng

27 người vĩnh viễn không về nhà trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch

27 người vĩnh viễn không về nhà trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Copy từ http://baophapluat.vn/thoi-su/27-nguoi-vinh-vien-khong-ve-nha-rong-ngay-dau-ky-nghi-tet-duong-lich-432207.html , tác giả: G.Thông, đã đăng ngày 30/12/2018 06:56.
Hôm qua, 29/12/18, ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 15 người.
Thông tin chi tiết từ Ủy ban An toàn giao thôn Quốc gia, tai nạn đều trên đường bộ với 30 vụ nhiêm trọng với thiệt hại như trên.
Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản hơn 6.580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt trên tiền 5 tỉ đồng, tạm giữ 1138 phương tiện vi phạm, tước 295 giấy phép lái xe.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đường thủy nội địa, phát hiện lập biên bản 201 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng.
Chiều 28 và sáng 29/12/18, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 16 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội, TP HCM. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông.
- Khoảng 13h30 ngày 28/12/2018, trên đường tỉnh 51 đoạn qua địa phận thôn Phú Hợp 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai khiến 1 người tử vong tại chỗ.
14h cùng ngày, tại ngã ba giao cắt đường Nguyễn Tất Thành với Quốc lộ 70, thuộc khu vực tổ 11, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.
- Rạng sáng 29/12/2018, xảy vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và ô-tô tải xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bắc Bình (Bình Thuận) làm 2 người tử vong.

G. Thông
Đoạn có màu nền aebs64; viền khung: border: 1px solid rgb(212, 48, 41)
Đoạn có màu nền nâu tối bbbba4; màu nền cả TABLE: e7f4c4 xanh lá dứa,sáng.
G.Thông

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Việt Nam phẫn nộ và lên án hành động đánh bom xe buýt ở Ai Cập

Việt Nam phẫn nộ và lên án hành động đánh bom xe buýt ở Ai Cập



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp để hỗ trợ cho nạn nhân là người Việt Nam trong vụ đánh bom tại Ai Cập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp để hỗ trợ cho nạn nhân là người Việt Nam trong vụ đánh bom tại Ai Cập.

Một số Hiệu trưởng của Sài Gòn đi học làm bánh ở tận Đài Loan



Thực hư việc một số Hiệu trưởng của Sài Gòn đi học làm bánh ở tận Đài Loan

Tác giả:PHƯƠNG LINH

(GDVN) - Một tờ báo đưa tin, nhiều Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cấp trung học phổ thông đã đến một nhà máy bánh ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan học làm bánh dứa.

Ngày 27/12/18, một tờ báo điện tử nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thông tin, cùng ngày, nhiều Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến một nhà máy bánh tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc để học làm bánh dứa.
Theo nội dung bài báo này, các thầy cô sau khi đã nhận đủ nguyên liệu, thì đã thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật làm, cho vào khuôn.
Sau 20 phút khi bánh đã nướng chín, thầy cô đã thưởng thức, mang sản phẩm và công thức về cho trường, cho học trò.
Bánh dứa có nguồn gốc từ Đài Loan (ảnh minh họa: cooky.vn)
Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, trong suốt cả ngày 27,28/12/2018, nhiều giáo viên và phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự băn khoăn, thắc mắc của mình rằng:
Sao lãnh đạo các trường lại phải sang tới tận Đài Loan để học làm bánh dứa? Phải chăng ở Thành phố Hồ Chí Minh không thể học làm bánh này, khi nơi đây cũng có một số lượng rất lớn cộng đồng người Hoa?
Trong thời điểm cuối học kỳ 1, khi mà các trường đang rất nhiều việc phải làm, thì việc đi nước ngoài trong thời điểm này có nên hay không?
Ngày 28/12/2018, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đúng là đang có một đoàn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đang đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Đài Loan.
Chuyến đi này do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đài thọ chi phí.
Nội dung học làm bánh chỉ là một nội dung nhỏ của chuyến đi này. Trong đó, phóng viên của tờ báo kia cũng được mời đi, có tham dự.
Được biết, trong danh sách đi đợt này có rất đông Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của các trường trung học phổ thông, trong đó có trường: Nguyễn Hữu Tiến (huyện Hóc Môn), Trần Phú (quận Tân Phú), Nguyễn Tất Thành (quận 6), và Bùi Thị Xuân (quận 1).
Cuối tuần này, đoàn sẽ từ Đài Loan quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.