Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Tính xấu của con người khiến ai cũng giật mình ngẫm lại bản thân

Tính xấu của con người khiến ai cũng giật mình ngẫm lại bản thân

 Views 23,893


2 câu chuyện ngắn dưới đây sẽ giúp ta hiểu rõ về 2 tính xấu đặc trưng của con người mà ai cũng nhìn thấy một phần bản thân ở trong đó.
Con người sinh ra không ai là hoàn hảo, ai cũng tồn tại 2 mặt “tốt” và “xấu”. Chỉ khi học tính tốt, bỏ tính xấu, thì tâm hồn con người trở nên thanh khiết, tươi đẹp và toàn diện hơn.
1. Bác nông dân mãi nghèo khổ
Có một bác nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng bỗng nhiên bác nghĩ đến ba bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là bác ta lập tức quay về nhà.
Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, bác liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm, thế là lại đi ra ruộng cấy khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi, đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất…
Cứ như vậy bác nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, bác vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, khoai cũng chưa trồng… cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn.
Bài học suy ngẫm
Trong cuộc sống, có rất nhiều người cũng như bác nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, như vậy thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì.
Giống như một số bạn trẻ một năm thay đổi mấy nơi làm việc, lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công, cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn.
2. Ổ khóa và chìa khóa: Cái nào quan trọng hơn?
Một đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tỵ với anh quá!”. Còn chìa khóa cũng không phục: “Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”
Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận phá hỏng ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng: “Ổ khóa vứt rồi giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa”. Nói xong, chủ nhân liền vứt luôn chìa vào thùng rác.
Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở: “Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau”.
Bài học suy ngẫm
Sự ghen ghét luôn là một đặc tính của con người. Trong xã hội hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, mối quan hệ giữa người với người ngày càng phức tạp, tâm lý ganh ghét, đố kỵ càng trở nên phổ biến.
Sự ganh ghét, đố kỵ sẽ phá hoại mối quan hệ giữa người với người. Vì ganh ghét, đố kỵ mà hòa khí bị rạn nứt, đổ vỡ, sức mạnh đoàn kết và sự hợp tác của tập thể bị tổn thương. Lòng ganh ghét, đố kỵ còn cản trở con người phát triển tài năng. Trong một tập thể chỉ cần nảy sinh một chút lòng ganh ghét, đố kỵ là nội bộ lủng củng, mất đoàn kết, mọi người không sao sống thân thiện, thoải mái, chân tình với nhau, nhân tài sẽ không có môi trường thuận lợi để phát huy tác dụng.
(Nguồn hình: Internet)
  Trích dẫn từ TTVN

Phát hiện hơn 1000ha rừng sâm ba kích tím tự nhiên

Phát hiện hơn 1.000ha rừng sâm ba kích tím tự nhiên

https://tuoitre.com.vn/... đã đăng ngày 30/06/2019 13:16.




TTO - Một rừng sâm ba kích tím tự nhiên rộng hơn 1.000ha vừa được phát hiện ở cánh rừng nguyên sinh thuộc lâm phận rừng phòng hộ Đăk Mi, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Phát hiện hơn 1.000ha rừng sâm ba kích tím tự nhiên - Ảnh 1.
Khu rừng Đăk Mi, nơi có rừng sâm ba kích tím ngự trị - Ảnh: LÊ TRUNG
Cho đến giờ này, có thể nói đây là vườn ba kích tự nhiên lớn nhất của Quảng Nam. Tỉnh yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt vườn ba kích này và khoanh định, xác lập thành khu bảo tồn gen gốc ba kích đặc hữu.
Ông Lê Trí Thanh (phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)
Đây được đánh giá là quần thể sâm ba kích tự nhiên lớn nhất của tỉnh Quảng Nam và như một báu vật vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, con người nơi đây.
Tìm vào rừng sâm quý
Từ đập chính thủy điện Đăk Mi 4, chúng tôi xuôi thuyền theo dòng sông Đăk Mi để đến rừng sâm ba kích này. Mùa này, nước sông Đăk Mi xanh màu ngọc bích, hai bên bờ là những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn. 
Sáng sớm, sương trắng phủ kín trên các ngọn cây. Phải mất gần một giờ đi thuyền và hơn nửa giờ đi bộ lên đỉnh núi, chúng tôi mới được tận mắt nhìn thấy rừng ba kích tím tọa lạc giữa cánh rừng nguyên sinh nằm ở độ cao khoảng 500m so với mực nước biển.
Ba kích mọc dày đặc dưới những tán rừng cổ thụ, thân cây leo quấn chằng chịt những cây rừng. Lá xanh ngắt, đọt tím, đâu đâu cũng thấy sự ngự trị của chúng. Những bộ rễ, củ của cây ba kích bám sâu lan rộng xuống đất, dưới thảm lá mục. Dưới những tán cây rừng, những cây sâm ba kích như được chở che. Những cây ba kích cho quả đỏ chót, chín mọng. 
Càng đi sâu vào khu rừng, lên đến đỉnh, càng thấy cây sâm ba kích mọc nhiều dưới tán rừng, nơi mà ánh nắng mặt trời chỉ khẽ lọt xuống vài tia. Một số nơi ba kích tập trung dày đã được rào bởi thép B40.
Anh Hồ Ngọc Vương - cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi - kể rằng quần thể ba kích tím này được phát hiện bởi một người dân bản địa, là thành viên của tổ bảo vệ rừng cộng đồng vào cuối năm 2017. Những năm trước, anh em cũng hay đi tuần tra ở khu rừng này nhưng không để ý. Phải đến khi người dân này đi rừng, phát hiện và báo thì anh em lên kiểm tra và thấy rừng ba kích tím tự nhiên này với mật độ dày đặc nằm dưới tán rừng. 
Rừng sâm ba kích này đến mùa sẽ nở hoa trắng. Đến tháng 5-6, cây sâm ba kích sẽ cho quả chín đỏ chót, tuyệt đẹp. "Chúng tôi khá bất ngờ vì cây sâm này mọc san sát nhau dưới đất với mật độ khá dày" - anh Vương nói.
Các cán bộ kiểm lâm dùng dao đào thử một cây sâm ba kích tím quấn lấy cây cổ thụ để quan sát. Hai cán bộ kiểm lâm phải chật vật đào một hồi lâu mà chưa thể đào hết, vì rễ và củ của cây ba kích này bám thật sâu dưới đất, mọc tua tủa rộng ra xung quanh. Bộ rễ của cây sâm ba kích có nhiều hình thù kỳ dị, có màu vàng nhạt.
Ông Huỳnh Đức Vũ - cán bộ kiểm lâm rừng phòng hộ Đăk Mi - cho biết không thể đếm được số cây sâm tự nhiên ở đây vì khu vực rừng này quá rộng, mật độ mọc của sâm dày đặc. Có rất nhiều cây sâm có độ tuổi từ 5-7 năm. "Có những bộ củ sâm khi đào lên có trọng lượng đến 1kg vì rễ củ mọc sâu và lan rộng dưới đất" - ông Vũ nói.
Phát hiện hơn 1.000ha rừng sâm ba kích tím tự nhiên - Ảnh 3.
Cán bộ kiểm lâm tuần tra, kiểm soát tại khu rừng ba kích - Ảnh: LÊ TRUNG
Bảo vệ nghiêm ngặt
Sau khi rừng sâm được phát hiện, chính quyền huyện Phước Sơn đã ráo riết lên phương án bảo vệ, sợ người dân biết sẽ đến khai thác cạn kiệt. Tháng 6-2018, huyện Phước Sơn đã xây dựng một chốt bảo vệ dưới chân khu rừng này, đầu tư gần 300 triệu đồng làm một ngôi nhà cho cán bộ ở. Chốt này luôn có bốn cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi túc trực, canh giữ rừng sâm bất kể ngày đêm.
Anh Cao Văn Long - thành viên chốt bảo vệ - cho biết ngày trước tổ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên lòng hồ, bảo vệ rừng phòng hộ, nhưng từ khi rừng sâm ba kích tím được phát hiện thì tổ có thêm một nhiệm vụ nặng nề hơn, đó là bảo vệ rừng sâm tự nhiên này. "Rừng sâm được bảo vệ nghiêm ngặt, các cán bộ túc trực ngày đêm để ngăn không cho người lạ vào rừng đào bới củ sâm" - anh Long nói.
Ông Nguyễn Văn Tình - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi - cho biết sau khi phát hiện khu rừng ba kích này đã lấy mẫu đem đi kiểm tra và được các cơ quan đánh giá chất lượng tốt, một số hoạt chất vượt trội so với sâm ba kích ở những khu vực khác trong tỉnh. Sau đó UBND huyện Phước Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã giao cho ban để quản lý, bảo vệ và bảo tồn rừng ba kích quý giá này.
Bảo tồn, nhân giống cho dân trồng
Ông Tình cho hay đơn vị ông đang xây dựng kế hoạch bảo tồn và nhân giống đại trà để cung cấp cho người dân trồng ở những khu rừng khác trên địa bàn huyện, từ đó phát triển vùng dược liệu kết hợp với việc bảo vệ rừng. Cây sâm ba kích thuộc loại dây leo có thể nhân giống bằng thân, dây bám vào những cây nhỏ nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái rừng. 
"Giá sâm ba kích tím tự nhiên hiện nay khoảng 400.000-500.000 đồng/kg, nếu nhân giống, mở rộng diện tích trồng sau này sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho dân, xóa đói giảm nghèo" - ông Tình nói.
Ông Nguyễn Quảng - phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - nói rằng khu rừng sâm này như "báu vật" mà thiên nhiên ban tặng cho địa phương nên phải ra sức bảo vệ nghiêm ngặt. Từ khi phát hiện rừng sâm quý này, huyện cũng đã lập đề án quy hoạch rừng sâm ba kích với diện tích gần 9.000ha ở rừng phòng hộ Đăk Mi để bảo tồn, nhân giống, cấp phát cho người dân trồng, bên cạnh đó phát triển du lịch.
Lý lịch khoa học
sâm ba kích
Một củ sâm ba kích tại khu rừng - Ảnh: LÊ TRUNG
Cây sâm ba kích có tên khoa học là Morinda officinalis How, thuộc họ nhà cà phê, có hai loại là ba kích trắng và ba kích tím. Cây thảo, sống lâu năm, leo bằng thân quấn, có vị cay ngọt, tính hơi ấm.
Trong củ ba kích có chứa gentianine, carpaine, choline, trigonelline, díogenin, vitamin B1, morindin, vitamin C... Rễ chứa antraglycozid, đường, nhựa, axit hữu cơ, phytosterol và ít tinh dầu. Ba kích có tác dụng ôn thận, tráng dương, ích tinh, mạnh gân cốt, khử phong thấp, gân cốt yếu, lưng, gối mỏi đau, hóa đờm... Ba kích là vị thuốc bổ trí não và tinh khí, chữa di mộng tinh, phụ nữ kinh nguyệt không đều.
Theo y học hiện đại, loài sâm này tăng cường đề kháng, chống viêm, tăng sức dẻo dai. Sâm ba kích có thể bào chế thuốc nhưng thông dụng nhất vẫn là dùng để ngâm rượu.
Trồng sâm ba kíchTrồng sâm ba kích
TTCT - Loại sâm quý hiếm này được người Cơ Tu ở Quảng Nam tìm ra cách di thực và nhân giống trong vườn nhà như một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp bảo tồn nguồn gen ba kích trước nạn săn lùng diễn ra ngay sau khi chúng được tìm thấy tại địa phương.
LÊ TRUNG
Giot suong tren hoa moc

Chặt phá 139 cây xoan của hàng xóm

Đi uống rượu về, vác dao sang nhà hàng xóm chặt phá 139 cây xoan

Báo Người Lao Động điện tử đã đăng ngày30/05/2019 lúc 09:19.

(NLĐO)- Do có mâu thuẫn với hàng xóm trước đó nên khi đi uống rượu về, Lương Đình Hùng ở Thanh Hóa đã xách dao ra khu vực trang trại chặt phá 139 cây xoan và 2 cây xà cừ, gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Ngày 30-5-19, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ kẻ gian trong đêm đột nhập vào trang trại của gia đình ông Phạm Văn Giao (ngụ thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) chặt phá hơn 141 cây xoan và cây xà cừ.
Đi uống rượu về, vác dao sang nhà hàng xóm chặt phá 139 cây xoan - Ảnh 1.
Lương Đình Hùng tại cơ quan công an
Trước đó, vào ngày 24-5, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của Công an xã Xuân Sơn về việc tối 23-5, lợi dụng đêm tối, vắng người, kẻ xấu đã đột nhập vào trang trại của gia đình ông Giao, chặt phá 139 cây xoan và 2 cây xà cừ khoảng 2 đến 3 năm tuổi, gây thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm.
Và chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, Công an huyện Thọ Xuân đã làm rõ và bắt giữ Lương Đình Hùng (SN 1982, là hàng xóm của bị hại).
Đi uống rượu về, vác dao sang nhà hàng xóm chặt phá 139 cây xoan - Ảnh 2.
Hùng thực nghiệm hiện trường dùng dao chặt phá hàng trăm cây xoan của hàng xóm sau khi đi uống rượu về
Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với ông Giao nên tối 23-5, sau khi đi uống rượu về, Hùng đã vác dao đến khu vực trang trại nhà ông Giao chặt phá 139 cây xoan và 2 cây xà cừ để trả thù.
Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự Lương Đình Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "cố ý hủy hoại tài sản".
Tuấn Minh

Ngăn hàng xóm giết chồng, vợ bị đâm tử vong tại chỗ

Ngăn hàng xóm giết chồng, vợ bị đâm tử vong tại chỗ

Báo Người Lao Động điện tử ( nld.com.vn) đã đăng ngày 29/06/2019 lúc 17:06.

(NLĐO)- Thấy chồng bị hàng xóm đâm trọng thương, người vợ chạy lại can ngăn thì bị người hàng xóm này dùng dùi đục đâm thiệt mạng.

Ngăn hàng xóm giết chồng, vợ bị đâm tử vong tại chỗ - Ảnh 1.
Nơi xảy ra vụ án
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (SN 1975, ở số 695 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra vào sáng 29-6.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29-6, do có bất hòa với hàng xóm, trong lúc hai bên đang tranh cãi thì Phạm Văn Dũng, đã dùng dùi đục đâm vào người ông Lê Qúy Hiển (SN 1965, trú tại số 693 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn).
Thấy vậy, bà Đỗ Thị Hà (SN 1979, vợ ông Hiển) chạy lại can ngăn thì bị Dũng dùng dùi đục đâm tử vong tại chỗ.
Ngăn hàng xóm giết chồng, vợ bị đâm tử vong tại chỗ - Ảnh 2.
Nghi phạm Phạm Văn Dũng
Ông Hiển bị thương đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành giữ Phạm Văn Dũng, thu giữ tang vật, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.
Tr.Đức

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

"Cảnh báo chất lượng nước lưu vực 3S

Cảnh báo chất lượng nước lưu vực 3S

MOITRUONG.NET.VN

– Hai tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại về chất lượng nước ở dòng Sesan, Srepok và Sekong, đe dọa sinh kế của 3,4 triệu người ở Campuchia, Lào và Việt Nam.

Nguyên nhân chính là các hoạt động của con người và phát triển đập thủy điện.
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Ủy ban Quốc gia của Campuchia về sông Mê Công vừa đưa ra một báo cáo về Chỉ số Sức khỏe Nước ngọt – một công cụ mới để đánh giá sức khỏe hệ sinh thái nước ngọt ở các sông Sesan, Srepok và Sekong – những dòng nhánh quan trọng của sông Mê Công.
Nghiên cứu và đánh giá về sức khỏe hệ sinh thái nước ngọt thông qua thiết bị FHI cho thấy chất lượng nước trong cả ba hệ thống lưu vực khá tốt dù một số con đập đã được xây dựng.
Nghiên cứu bắt đầu từ năm 2016 bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có từ các tổ chức có liên quan, đặc biệt là dữ liệu từ Ủy hội sông Mê Công, dữ liệu vệ tinh, mô hình từ New Zealand và Mỹ để đo lường và đánh giá chỉ số sức khỏe nước ở ba con sông.

Sông Srepok. (Ảnh: TNN)
Kết quả là ba con sông đã nhận được 66 điểm liên quan đến sức mạnh hệ sinh thái, cho thấy hệ sinh thái nước có chất lượng trung bình trong khi dịch vụ hệ sinh thái nước nhận được 80 điểm, nghĩa là lưu vực sông có thể đáp ứng nhu cầu của những người phụ thuộc.
Mặc dù vẫn trong vòng an toàn, song báo cáo cũng cho hay hệ sinh thái lưu vực hiện phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong khi đầu tư vào công tác bảo tồn và phục hồi vẫn còn rất thấp.
Nicholas Souter, Giám đốc nghiên cứu nước ngọt châu khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, cho biết các yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước ở ba con sông là các hoạt động của con người, nhất là ở các khu vực hạ nguồn.
Ô nhiễm nước từ nông nghiệp đến từ việc sử dụng thuốc trừ sâu trong canh tác và xói mòn đất từ việc xây dựng các con đường mới, đặc biệt là ở những khu vực có mưa lớn, và nước thải từ nhiều hoạt động.
“Để đảm bảo sức khỏe liên tục của hệ thống quan trọng này, cải thiện khâu quản trị và đặc biệt là cải thiện khả năng tiếp cận thông tin giữa các cơ quan và giữa các quốc gia, sẽ rất thiết yếu”, Souter phân tích.
Jake Brunner, đại diện của IUCN, cho biết, tăng trưởng dân số và công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là ở khu vực miền núi thuộc miền Trung Việt Nam, có thể là một nguồn gây ra chất lượng nước kém.
Nếu nước có chất lượng kém, sinh kế không đảm bảo vệ sinh và suy dinh dưỡng sẽ là mối lo ngại trong tương lai.
“Nói về ba lưu vực nói chung, chất lượng nước vẫn còn tốt ở thời điểm hiện tại”.
Thùy Chi (T/h)
Giọt nước mắt [entry for 26.7.09]

Vì sao nên giữ bí mật khi đi nước ngoài về?

Vì sao nên giữ bí mật khi đi nước ngoài về?

Đối với những người đi nước ngoài thì ngày trở về luôn là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đôi khi niềm vui ấy lại không trọn vẹn bởi những đòi hỏi thiếu tế nhị từ người thân, bạn bè…

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải trong các ngày Tết.
Hoàng Yến (25 tuổi, sống tại TP.HCM) đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ phép tại Singapore. Cô chia sẻ bức ảnh chụp cùng chú sư tử biển ở vịnh Marina trên Facebook kèm chú thích đầy tiếc nuối rằng chỉ còn 2 ngày nữa sẽ phải về lại Việt Nam. Bức ảnh ngay lập tức đón nhận hàng chục “like” từ bạn bè của cô. Nhiều người cũng không quên để lại những “comment” như “Nhớ mua quà cho tui nha bà!”, “Ghé XYZ mua giúp chị mấy cái ABC nha!”… Đọc xong mấy lời nhắn nhủ trên, Hoàng Yến chỉ biết lẳng lặng trốn khỏi Facebook, giả vờ như chưa đọc thấy gì và tận hưởng nốt 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ trước khi về Việt Nam.
Còn Bằng Kiều (28 tuổi, Việt kiều Mỹ) chua xót kể lại trường hợp “nhờ mua giúp” mà cô gặp phải: “Trước khi tôi về Việt Nam, bà con cô bác bạn bè cũng đòi quà, gửi mua đồ tùm lum. Nhưng đáng nhớ nhất là có một người thân trong họ hàng đã nhờ tôi “mua giúp” mấy kí-lô chocolate của một thương hiệu mà theo người đó bảo là ở Việt Nam không có. Do lâu rồi không về nước nên tôi cũng tin vậy và mua giúp dù biết chắc sẽ bị quá ký hành lý. Nhưng khi kể chuyện này cho một người bạn thân ở Việt Nam, bạn ấy đã đi ra siêu thị và chụp ảnh lại quầy chocolate đúng thương hiệu đó gửi cho tôi xem. Tôi xem ảnh xong mà buồn muốn khóc khi biết mình bị chính người thân lừa chỉ vì tiết kiệm vài trăm ngàn tiền Việt cho họ”.
Câu chuyện của Hoàng Yến và Bằng Kiều chỉ là hai trong vô số những trường hợp những người đi nước ngoài sắp về Việt Nam bị người thân, bạn bè vòi vĩnh, gợi ý mua quà, nhờ mua giúp cái này, cái kia… Không ít người trong chúng ta cũng đã từng là nạn nhân của những vụ “đòi quà” như thế. Không những thế, nếu quan sát trên các mạng xã hội, chúng ta còn dễ dàng nhận ra mỗi lần có người nào đó trong danh sách bạn bè ở nước ngoài báo tin sắp về Việt Nam thì y như rằng bao giờ cũng có những người nháo nhào vào đòi quà lộ liễu hoặc trá hình dưới hình thức “nhờ mua giúp”. 
Đáng nói là trong số những vụ “đòi quà” mà người viết bài từng chứng kiến thì phần lớn những vụ “đòi quà” là xuất phát từ việc chạy theo phong trào, từ lòng tham hoặc thói sính hàng ngoại hơn là nhu cầu thực tế.
Những người “đòi quà” chắc không biết rằng không phải ai đi nước ngoài, dù đi du lịch ngắn ngày hay định cư hẳn cũng đều giàu có, dư dả như tưởng tượng của họ. Nhiều người đi du lịch nước ngoài bằng tiền dành dụm cả năm trời, thậm chí là cả đời họ. Nhiều người mang mác Việt kiều nhưng còn sống cực khổ hơn người ở quê nhà bởi chi phí sinh hoạt ở nước ngoài đắt đỏ nhưng khi gọi về hỏi thăm gia đình hay tán gẫu với bạn bè đều phải nói dối rằng cuộc sống sung sướng lắm cho người ở nhà yên tâm. Để có những ngày trở về quê hương, sum họp cùng gia đình, Việt kiều cũng phải làm quần quật rồi tích lũy bao lâu. Những người Việt Nam đi du lịch cũng phải sắp xếp và tiết kiệm hết mức mới có được kỳ nghỉ như mong đợi.
Những người “đòi quà” chắc không biết rằng quà cáp mua ở nước ngoài không phải rẻ như mua sỉ ở chợ Kim Biên (Việt Nam), một thỏi sô-cô-la người ta mua về mà mình xầm xì chê ít có giá trị bằng tiền ăn cả một ngày của họ.
Những người “đòi quà” chắc không biết rằng hành lý ký gửi thì có giới hạn và người trở về phải tay xách nách mang vất vả ra sao, chưa kể qua bao lần quá cảnh. 
Thiết nghĩ, những người thích “đòi quà” trước khi muốn đòi hỏi một điều gì từ người khác thì bản thân nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của người bị đề nghị mua giúp – mua cho. Nếu là bạn, bạn có cảm thấy thoải mái để làm những việc mà bản thân mình đòi hỏi người khác phải làm cho mình hay không. Giữa không gian đáng lẽ mà bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng thì bạn có sẵn lòng đánh đổi để dành nó đi mua sắm, chọn lựa, gọi điện tới lui và xách khệ nệ về nhà cho người khác hay không?
Còn những người ở nước ngoài có lẽ nên hạn chế bật mí với mọi người kế hoạch trở về của mình, trừ những người sẽ ra đón bạn tại sân bay để tránh gặp phải những phiền phức vì bị “đòi quà”. Nếu có những người vô tình biết được kế hoạch trở về của bạn và “đòi quà” thì đừng vì cả nể hay sỉ diện mà tiếp tay cho thói hư tật xấu của họ, hãy khéo léo từ chối một cách dứt khoát. Nếu bạn thực sự dư dả thì cũng còn rất nhiều người khác xứng đáng để có quà – những người thật sự nghĩ cho bạn và quan tâm đến cảm xúc của bạn.
Để khép lại bài viết này, tác giả xin mượn lời chia sẻ của một Facebooker : “Ai xa quê cũng khát khao được trở về, được ăn canh chua cá kho, cà pháo mắm tôm, được hít hà mùi rơm mùi rạ hay thậm chí là cái mùi khói xe ở xứ mình, tiếng còi bin bin, xe máy chạy đầy đường đi xa sao mà nhớ. Họ trở về với cái tình, cái nhớ thì mình cũng hãy đáp lại với mong cái chờ, mong chờ tình thân, tình bạn, tình nghĩa chứ không phải trông chờ những chai nước hoa xách tay, những món quà Mỹ, quà Tây.
Đừng làm những chuyến hồi hương của những người con xa quê thêm nặng gánh ưu phiền, hãy để hành lý trở về của họ chỉ nặng mỗi nỗi nhớ và niềm thương”.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Theo Saostar

Bình Định: Ồ ạt dùng "đường lậu" đấu nối trái phép vào san lấp mặt bằng

Bình Định: Ồ ạt dùng "đường lậu" đấu nối trái phép vào san lấp mặt bằng
Copy từ "https://www.baogiaothong.vn/binh-dinh-o-at-dung-duong-lau-dau-noi-trai-phep-vao-san-lap-mat-bang-d425644.html", tác giả: Quang Đạt , đã đăng ngày 29/06/2019 12:38.
Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu (TX.An Nhơn, Bình Định) tiếp tục đưa phương tiện vận tải ồ ạt san lấp mặt bằng KDC dù chưa được cấp phép.
Nhiều xe tải mang logo Công ty TNHH Minh Hiếu đổ đất san nền dự án Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Văn Linh (phường Bình Định, TX.An Nhơn) dù chưa có giấy phép đấu nối theo quy định. (Ảnh chụp chiều 27/6/19)
Xe quá tải ồ ạt san lấp dự án
Những ngày cuối tháng 6, từ phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe tải chở đất có dấu hiệu vi phạm tung bụi mù mịt tại phường Bình Định (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định), PV có mặt tại đây ghi nhận sự việc.
Chiều 27/6, hàng loạt phương tiện vận tải BKS: 77H-3995, 77H-6557, 77K-4878, 77C-180.39... từ nhiều hướng ồ ạt chở đầy đất đá theo tuyến tránh QL1 qua TX.An Nhơn kéo về san lấp mặt bằng cho một dự án (DA) tại phường Bình Định. Theo quan sát, tất cả các phương tiện này đều gắn logo Công ty TNHH Minh Hiếu.
Đoàn xe nối đuôi nhau ra vào san lấp mặt bằng DA Khu dân cư dù chưa được cấp phép. (Ảnh chụp chiều ngày 27/6/19)
Ghi nhận của PV, hầu hết các phương tiện này chở vật liệu "có ngọn", che chắn không kĩ khiến đất đá rơi vãi. Tại điểm tập kết, các phương tiện tung bụi mù mịt. Trích xuất dữ liệu đăng kiểm ngẫu nhiên với phương tiện BKS: 77H-3995, cho kết quả thuộc Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu, trụ sở đăng kí tại 205 Trần Phú (phường Bình Định, TX.An Nhơn), kích thước thùng hàng (dài x rộng x cao) 4900 x 2300 x 890 (mm). Nhẩm tính nếu chỉ chở bằng thành thùng (chưa kể chất đất cao quá thành thùng, có ngọn - PV), xe này có thể tích thùng lên đến hơn 10m3, với vật liệu đất (hệ số trên dưới 1,4 tấn/m3) thì tổng tải trọng hàng lên đến khoảng 14 tấn.
Trong khi khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông của phương tiện này là 11,8 tấn. Điều này cho thấy các phương tiện này chở vật liệu có dấu hiệu quá tải.
Theo chân đoàn xe logo Minh Hiếu đều chở đất đá về san lấp mặt bằng dự án Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Văn Linh (phường Bình Định, TX.An Nhơn)...
Dự án chưa được cấp phép thi công
Ngày 28/6/19, trái với ý kiến của chủ đầu tư là chỉ đạo dừng thi công, PV vẫn nhận thấy rất nhiều phương tiện tiếp tục đổ đất san lấp mặt bằng DA Khu dân cư đông đường Nguyễn Văn Linh.
Theo tìm hiểu của PV, Dự án Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Văn Linh do Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã An Nhơn làm chủ đầu tư. Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu là đơn vị thi công. Đáng nói, dự án này chưa được cấp phép đấu nối (từ đường nhánh vào quốc lộ) theo quy định.
Ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND TX.An Nhơn xác nhận, khu dân cư này chưa được phép thi công do đang làm thủ tục đấu nối.
PV liên hệ với ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất An Nhơn (đơn vị chủ đầu tư) để tìm hiểu sự việc. Ông Hồng cho biết đến nay, về phê duyệt hạ tầng, đánh giá tác động môi trường dự án đã xong, chỉ còn chờ xin giấy phép đấu nối. "Đơn vị đã cho người xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo đơn vị thi công dừng đổ đất. Thực tế, Công ty TNHH Minh Hiếu chỉ cho đổ đất để "lấy ngày"!".
Trái với ý kiến của đơn vị chủ đầu tư là đơn vị thi công chỉ đổ đất "lấy ngày", PV ghi nhận nhiều diện tích ruộng đất đã bị lấp bằng.
Tuy nhiên, trái với thông tin ông Hồng viện dẫn, PV ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm khối đất đá đã được đổ xuống, hàng chục thửa ruộng bị san lấp. Tại công trường, một chiếc xe ủi và một xe múc trực sẵn để cào đất san lấp khi có phương tiện vận tải đổ đất xuống. 16h chiều 28/6, một phương tiện vận tải mang logo Công ty TNHH Minh Hiếu vẫn trút đất xuống san lấp mặt bằng khu dân cư này trong khi đại diện chủ đầu tư cho biết đã chỉ đạo dừng.
Không riêng dự án này, Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu cũng chính là nhà thầu san lấp DA KDC xen kẽ dọc QL1 thuộc KDC An Ngãi (phường Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) trong tình trạng chưa được phép thi công mà báo Giao thông đã phản ánh trước đó. Khu dân cư này do UBND phường Nhơn Hưng làm chủ đầu tư nhưng chưa được cấp phép thi công trong khu vực đất dành cho đường bộ. Tuy nhiên, dù nhiều lần bị lực lượng chức năng "tuýt còi", Công ty TNHH XD TH Minh Hiếu vẫn ngang nhiên thi công, bất chấp "lệnh cấm".
Quang Đạt
Tựa -Đoạn có màu nền ... như hàng Copy từ...
Đoạn có màu nền nâu tối

Va chạm tàu trên biển Hải Phòng: 1 người chết, 9 người mất tích

Va chạm tàu trên biển Hải Phòng: 1 người chết, 9 người mất tích

https://www.atgt.vn/... đăng ngày 29/06/2019 11:02.

Tới trưa 26/6/19, ngoài 9 người được cứu sống, đã xác định có 1 người chết, 9 người đang mất tích trong vụ 2 tàu va chạm trên biển Hải Phòng.


Keyword đầu tiên có dấu
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ 2 tàu va chạm trên biển Bạch Long Vỹ làm 1 người chết, 9 người mất tich
Sáng 29/6/19, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã có mặt trực tiếp tại Sở chỉ huy tiền phương - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ va chạm trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).
Tới trưa 29/6, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tích cực triển khai tại vùng biển Hải Phòng nhằm tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Nhiều phương tiện hiện đại thuộc các lực lượng: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I; biên phòng, cảnh sát biển đã được huy động tới hiện trường, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Cùng với đó, các tàu cá của ngư dân cũng được huy động rà soát toàn bộ khu vực để phát hiện sự sống của các thuyền viên.
Theo báo cáo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I: Hồi 14h55 ngày 28/6/2019 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Trung tâm I) tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) thông báo: Tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty, lúc 13h00 ngày 28/6/2019 đã va chạm với tàu NA 95899 TS, hiện tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334`N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuống cứu sinh cứu 9 thuyền viên, còn 10 thuyền viên hiện mất tích.

Keyword đầu tiên có dấu
Công tác chỉ đạo cứu hộ cứu nạn đang được triển khai tại Sở chỉ huy tiền phương

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã yêu cầu phát Thông báo hàng hải khẩn cấp, đề nghị các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, phát hiện thuyền viên bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Bộ tư Lệnh Hải quân Vùng I, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hải Phòng xử lý thông tin vụ việc.
Qua xác minh thông tin, Trung tâm được biết tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m do ông Hồ Bá Lâm (sinh năm 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu. 9 thuyền viên thoát ra ngoài đã được tàu Pacific 01 cứu và đưa lên tàu, hiện tại sức khỏe tốt. Theo thông tin sơ bộ ban đầu qua điều tra từ 09 thuyền viên được cứu, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin. Các thuyền viên được cứu không mặc áo phao.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 15h42 ngày 28/6/2019, Trung tâm đã điều động tàu SAR 411 đi cứu nạn, đến 17h18, điều động tàu SAR 273 rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp.
Ngày 28/6/2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Trung tâm I, trực tiếp điều hành, chỉ đạo xử lý các thông tin vụ việc cứu nạn.
Trung tâm I đã cử cán bộ trực tiếp đến UBND xã Tiến Thủy, theo báo cáo, chiều ngày 28/6, rất đông người nhà đã đến tập trung tại UBND xã để nắm bắt thông tin vụ việc, Trung tâm thông báo thông tin giúp bà con ổn định tâm lý, tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lúc 07 giờ 00 ngày 29/6/2019, Cán bộ Trung tâm phối hợp với UBND xã Tiến Thủy và BCH Bộ đội biên phòng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn, động viên tinh thần cho bà con yên tâm.
Tính đến 6h00 ngày 29/6/2019, hiện trường tìm kiếm phía Việt Nam có 5 phương tiện tham gia bao gồm: tàu SAR 411, SAR 273, HQ 636, Pacific 01, Tân Cảng Pioneer và phía Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhaijiu 118 cùng 01 máy bay tham gia tìm kiếm dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411 theo kế hoạch tìm kiếm được lập bằng phần mềm SAROPs tìm kiếm từ 06h00 đến 12h00 cùng ngày.
Theo báo cáo của Trung tâm 1, lúc 05 giờ 30 ngày 29/6/2019, đã phát hiện và vớt 01 thi thể trôi dạt (chưa xác định danh tính) gần vị trí tàu bị nạn, hiện đã đưa lên tàu và bảo quản tại tàu SAR 411.
Tới 6 giờ 30 ngày 29/6/2019, Tàu SAR 411 báo cáo tàu NA 95899 TlS hiện đã chìm hẳn, thời tiết khu vực biển có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, cao sóng 1.5m.
Hiện, các lực lượng tại hiện trường đang tiếp tục triển khai tìm kiếm theo vùng tìm kiếm được lập theo phần mềm SAROPs dưới sự chỉ huy hiện trường của SAR 411. Tiếp tục phối hợp với Trung Quốc và các lực lượng để triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.
Chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 1, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu các lực lượng tại hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng phải xác định chạy đua với thời gian để triển khai tìm kiếm. Ngoài các phương tiện, thiết bị hiện đại của các lực lượng chức năng, cần huy động thêm sự vào cuộc của ngư dân, sử dụng các thiết bị thủ công để tìm kiếm sự sống của các thuyền viên mất tích, thi thể của những người tử vong. Đối với các thuyền viên được cứu sống, tiếp tục tiến hành các biện pháp chăm sóc y tế để họ sớm hồi phục sức khỏe.
Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị các cơ quan chức năng, phối hợp với chính quyền địa phương động viên, ổn định tinh thần người nhà những thuyền viên gặp nạn tại địa phương.
Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn vụ va chạm trên biển đang được tiến hành khẩn trương.
Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Việt Hòa