Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Kẹt xe nghiêm trọng trên đường ra biển Bạc Liêu

Kẹt xe nghiêm trọng trên đường ra biển Bạc Liêu
(Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170131/ket-xe-nang-ne-tuyen-duong-du-lich-cao-van-lau/1258267.html ; tác giả: Trần Nguyên ; đã đăng ngày 31-01-17 lúc 14:20.)

Sáng 31-01-17 (mùng 4 Tết) tuyến đường du lịch Cao Văn Lầu (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
Kẹt xe nặng nề tuyến đường du lịch Cao Văn Lầu
Xe khách, xe tải, xe gắn máy nối đuôi xếp hàng - Ảnh: TRẦN NGUYÊN
Hàng ngàn người từ các tỉnh, thành trong cả nước và trong tỉnh Bạc Liêu đến các điểm du lịch như nổi tiếng như: Quán âm Phật Đài, khu du lịch Nhà Mát.
Càng về trưa tình trạng kẹt xe trở nên nặng nề hơn. Khoảng 11g30 trưa 31-1, đường Cao Văn Lầu từ trung tâm TP Bạc Liêu ra Quán Âm Phật Đài dài khoảng 10km cũng như con đường trước Quán Âm Phật Đài ken đặc người và xe cộ.
Trong dòng xe dài dằng dặc, không chỉ có xe hơi, xe gắn máy các tỉnh, thành ĐBSCL, mà còn có xe đến từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng… Thậm chí có nhiều xe mang BKS các tỉnh phía Bắc
Tại khu vực cầu Út Đen nơi dẫn ra khu Quán Âm Phật Đài, dù lực lượng CSGT tỉnh, TP và các lực lượng khác chốt chặn không cho xe loại trên 4 chỗ qua khu vực Quán Âm Phật Đài, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn xảy ra từ dốc cầu Út Đen cho đến trước cổng Quán âm Phật Đài.
Trước cổng Quán Âm Phật Đài, lượng người đến vía Phật Bà lên đến hàng ngàn người. Dù trời nắng gay gắt, không khí nóng nực hơn lực lượng vẫn đông đúc chen vô cổng.
Nguyên nhân tình trạng kẹt xe do ở đây có một số đoạn đang thi công và một số đoạn rất hẹp, ở một số đoạn thi công thì bụi bay mù mịt đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của những người điều khiển xe máy.
Điều đáng nói một số đoạn có những người bán hàng rong bày bán hoa, quả lấn chiếm ra ngoài đường một số người đi xe máy thiếu ý thức đã đậu lại mua cho nên đã góp phần xảy ra tình trạng kẹt xe nặng hơn.
Trần Nguyên

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

12 công thức giải độc gan tại nhà đơn giản, hiệu quả

12 công thức giải độc gan tại nhà đơn giản, hiệu quả
(Copy từ http://khoeplus24h.vn/thuoc-hay/12-cong-thuc-giai-doc-gan-tai-nha-don-gian-hieu-qua-729323.html ; tác giả: Theo Tiền Phong ; đã đăng ngày 28-01-17 lúc 13:00.)
Trong năm nay, các nhà nghiên cứu thuộc hệ thống Y tế của trường Đại học Loyola (Loyola University Health System) của Mỹ đã phát hiện ra rằng, ngày càng có nhiều người bị ung thư gan hơn so với trước đây.
Bởi vậy, việcgiải độc gan và bảo vệ lá gan là việc làm vô cùng cần thiết. Những công thức đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn bảo vệ cơ quan quan trọng này, theo Naturalnews:
12 cong thuc giai doc gan tai nha don gian, hieu qua
 Ảnh minh hoạ: Internet.
1. Trà bồ công anh
Uống trà từ rễ cây bồ công anh 3-4 lần mỗi ngày để làm sạch gan, đại tràng và túi mật. Trà bồ công anh có tính chất lợi tiểu, giúp trung hòa và loại bỏ các kim loại nặng ra ngoài cơ thể.
2. Trà xanh
Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trà xanh. Chúng không chỉ bảo vệ gan của bạn khỏi bị hư hại, mà tính chất chống ôxy hóa mạnh của nó đã được chứng minh là giúp thúc đẩy chức năng gan và loại bỏ sự tích tụ mỡ trong gan. Vì thế, hãy uống một ly trà xanh mỗi ngày.
3. Dầu ô liu và nước ép trái cây có múi
Một hỗn hợp gồm một muỗng canh dầu ô liu hữu cơ và nước cốt nửa quả chanh với hai quả bưởi là một phương thuốc giúp giải độc gan, đại tràng và túi mật.
4. Nước ép bưởi và muối
Bốn muỗng muối Epsom muối hợp với ba ly nước ép bưởi cũng là một hỗn hợp có tác dụng thanh lọc cực mạnh. Chia hỗn hợp này làm 4 và uống trong ngày.
5. Bột ớt Cayenne và chanh
Một hỗn hợp gồm nước cốt chanh, nước ấm, 1/4 thìa cà phê ớt cayenne và một muỗng cà phê mật ong sẽ là thức uống thanh lọc và làm sạch gan tuyệt vời vào buổi sáng trước khi ăn.
6. Nước lúa mạch
Uống nước lúa mạch để loại bỏ các độc tố từ gan và máu. Đun sôi một cốc lúa mạch trong ba lít nước trong 3 giờ và uống suốt cả ngày.
7. Ăn 1 quả bơ mỗi tuần
Nghiên cứu cho thấy ăn 1-2 quả bơ mỗi tuần trong khoảng một một tháng có thể giúp gan phục hồi những tổn thương.
8. Một muỗng nghệ mỗi ngày
Nghệ giúp tái tạo tế bào gan bị hư hỏng, bảo vệ chống lại các gốc tự do có hại và giúp bảo dưỡng tổng thể cho lá gan và túi mật khỏe mạnh. Circumin được tìm thấy trong củ nghệ, ngăn cản sự phát triển của xơ gan.
Uống nửa muỗng cà phê bột nghệ (hoặc hai muỗng cà phê nước ép nghệ tươi) với nước ấm mỗi ngày hai lần. Thêm hạt tiêu đen để cơ thể hấp thu tốt hơn.
9. Tỏi và đinh hương
Tỏi là một chất chống oxy hóa mạnh kích hoạt quá trình giải độc tự nhiên. Tiêu thụ đinh hương cũng giúp gan giải độc và bảo vệ gan nó khỏi bị hư hại. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên dùng 2-5 gram tỏi hoặc đinh hương mỗi ngày để bảo vệ gan.
10. Gừng
Gừng thúc đẩy chức năng gan hoạt động tốt và bảo vệ chống lại các vấn đề về gan. Uống trà gừng hàng ngày sẽ giúp gan liên tục được làm sạch và khỏe mạnh. Chỉ cần thêm một muỗng cà phê gừng vào nước ấm hoặc nước trà.
11. Rễ rau diếp xoăn
Rễ rau diếp xoăn giúp duy trì lá gan khỏe mạnh, nó được sử dụng trong điều trị bệnh gan, vàng da và sỏi mật. Uống nó như trà cũng sẽ làm sạch ruột kết. Để làm trà, đun nước cùng rễ rau diếp xoăn khô với lửa nhỏ trong ít nhất nửa giờ và uống hàng ngày. Rễ khô cũng có thể được đun sôi và ăn như một loại rau.
12. Rễ cam thảo
Rễ cam thảo bảo vệ và tăng cường chức năng gan, trung hòa các chất độc hại thường có trong gan. Trà rễ cam thảo được thực hiện bằng cách băm nhỏ rễ cam thảo và đun sôi với hai ly nước để uống mỗi ngày.
Theo Tiền Phong

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Bài thơ Thủy Chung của Vũ Đình Liên

Bài thơ Thủy Chung của Vũ Đình Liên
(Copy từ http://www.thivien.net/V%C5%A9-%C4%90%C3%ACnh-Li%C3%AAn/Thu%E1%BB%B7-chung/poem-4JmOx6D6JTjcofag6ao8zA ; đã đăng ngày 22-07-2008 , mục Thơ > Việt Nam > Hiện đại > Vũ Đình Liên.)

Năm nay đào lại nở
Chật đường chợ hàng hoa
Từ đáy sâu quá khứ
Ông đồ lại hiện ra

Sáng nay mưa chớm lạnh
Nắng nằm trên giấy hồng
Một đám người ngồi cạnh
Có nhà thơ ngồi cùng

Tôi xin đôi câu đối
Cụ rọc tờ giấy điều
Bàn tay xưa viết nối
Những nét chữ thân yêu

Bài thơ "Ông Đồ" mới
Dưới bút cụ nở ra
Tôi chân thành chép lại
Đánh dấu một mùa hoa

Chỉ thêm lời ghi chú
Vần thơ xưa, thơ nay
Thuỷ chung một lòng cũ
Dù vui buồn đổi thay.
(1974)
Nguồn: Bản hợp xướng ông đồ, báo Quân đội nhân dân, số ngày 02/02/2007.
(do Viễn Khách gửi)

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Hành vi của bà Tưng đủ cấu thành “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ”

Hành vi của bà Tưng đủ cấu thành “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ”
Copy từ blog của Lai Tran Mai , tác giả: Luật sư Dương Hoài Vân(Đoàn Luật sư TP.HCM) ,đã đăng ngày 28-06-2013 21:57.
Với quan điểm riêng của một luật sư - tôi khẳng định hành vi của bà Tưng đã đủ cấu thành “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” theo Điều 253 BLHS - luật sư Dương Hoài Vân (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ.
Là một người trẻ, tôi giật mình khi đọc các bài viết cổ súy cho hiện tượng “bà Tưng”. Tôi thấy tư duy lệch lạc về đạo đức khi các bạn cho “Bà Tưng" là sống thật với chính mình. Xin phân tích như sau:
Là con người sống trong một đất nước, một xã hội phát triển chúng ta cần đi giữa 2 “hành lang” đó là quy phạm đạo đức và quy phạm pháp luật.

Hình ảnh 'bà Tưng' trong các clip gây xôn xao cộng đồng.
Về quy phạm đạo đức:
Một đất nước có hàng nghìn năm lịch sử, một đất nước Á đông người phụ nữ đã được xây dựng tượng đài và giàu hình ảnh đẹp như người phụ nữ Việt Nam thì sao lại phải “lai căng” học đòi để gọi là “sống thật” với chính mình? Sống thật, dám nghĩ dám làm đâu có nghĩa là phải khoe thân dung tục, đâu có nghĩa phải nói năng bừa bãi, thiếu suy nghĩ? Không thể ngụy biện rằng “bạn ấy dám làm những điều mình thích mà không cần quan tâm đến thái độ của người xung quanh” - đây là tư duy sai!
Đạo đức của người Việt, phụ nữ Việt Nam, xây dựng hình ảnh đẹp hay mang lại lợi ích cho đất nước cho gia đình xã hội. Đất nước phát triển đi lên không tránh khỏi những thứ văn hóa lai căng du nhập, tuy vậy với truyền thống tự hào chúng ta hòa nhập vào và phát huy cái “tôi” để khẳng định mình, tự hào mình là thanh niên là phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống đậm đà bản sắc của dân tộc sẽ tốt hơn việc hòa tan đánh đồng, học đòi những thứ văn hóa và lối tư duy hỗn tạp, thiếu ý thức.
Biết bao nhiêu lớp thanh niên khẳng định mình, dám nghĩ dám làm để làm giàu cho đất nước và bảo vệ tổ quốc, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, họ đâu cần phải kệch cỡm, họ đâu cần dung tục, họ đâu cần khoe thân, họ đâu cần phát ngôn thiếu suy nghĩ, thiếu tư duy?
Vậy hành động của “bà Tưng” gì đó có trái thuần phong mỹ tục không? Trái đạo đức xã hội không? Có đi ngược lại giá trị truyền thống người phụ nữ Việt không? Có đang được các bạn trẻ học theo và cổ súy không? Điều này tôi mong các bạn hãy tư duy lại.

Bà Tưng, Lê Thị Huyền Anh, thả rông / Sau khi gây sốc trên mạng, Huyền Anh tiếp tục gây xôn xao ngoài đời.
Về quy phạm pháp luật:
Khi thực hiện hành vi thì hành vi của bạn phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa, không trái đạo đức xã hội và không trái pháp luật. Mấy ngày nay trên một số báo mạng các chuyên gia pháp luật đang tranh cãi về quan điểm pháp lý về hành vi của “bà Tưng”. Cũng là một người trong nghề tôi rất cảm thông và sẻ chia điều này với các đồng nghiệp, tuy nhiên với quan điểm riêng của một luật sư - tôi khẳng định hành vi của bà Tưng đã đủ cấu thành “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” theo Điều 253 BLHS (không tranh luận về quan điểm pháp lý ở bài viết này). Điều này nói lên rằng hành vi của một cá nhân khi thực hiện phải đảm bảo trước tiên hành vi đó không trái đạo đức và pháp luật rồi mới xét đến vấn đề lợi ích hay cổ súy sau.
Xét theo quan điểm xã hội học thì “hiện tượng xã hội luôn có trước ý thức xã hội”, chính vì lẽ đó mới có sự lúng túng trong tư duy kể cả áp dụng pháp luật. Tuy nhiên không phải là không có cơ sở đầy đủ và chế tài đầy đủ để xử lý theo quy định pháp luật mà cái quan trọng hơn cả là xử lý như thế nào để để các bạn trẻ không có tuy duy lệch lạc về đạo đức, phẩm giá, cách sống của một con người, một công dân trẻ.
Luật sư Dương Hoài Vân(Đoàn Luật sư TP.HCM) - (VNN)

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Đi lại dịp tết: Sân bay, bến xe đông nghẹt

Đi lại dịp tết: Sân bay, bến xe đông nghẹt
(Copy từ http://www.sggp.org.vn/xahoi/2017/1/447685/ ; tác giả: Nhóm PV ; đã đăng ngày 23 01-17- lúc 08 30)
Ngày 22-1-17 (25 tháng Chạp), hàng ngàn người dân ngoại tỉnh tiếp tục đổ dồn về các bến xe, sân bay, ga xe lửa trên địa bàn TPHCM để về quê đón Tết Nguyên đán đã khiến giao thông xung quanh các bến xe sân bay trở nên hỗn loạn và các lực lượng phải rất vất vả tham gia điều tiết giao thông.

Sáng sớm 22-1-17, hành khách và xe cộ đổ dồn về Bến xe miền Đông để về quê ăn tết khiến các tuyến đường khu vực Bến xe miền Đông luôn trong tình trạng ùn tắc. Vào khoảng 5 giờ sáng hàng ngàn phương tiện bị nghẽn lại từ chân cầu Bình Triệu 2 cho đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh trước khu vực Bến xe miền Đông. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút để di chuyển vào bến xe. Dòng ô tô ken kín mặt đường trong khi xe máy phải leo lên lề đường để di chuyển. Trong khi đó, đường từ Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng tắc đường nghiêm trọng. Bên trong Bến xe miền Đông, ngay khu vực bán vé, rất đông hành khách chờ mua vé hoặc chờ đến lượt lên xe. Anh Trần Thanh Tú, quê Đà Nẵng cho biết, anh đến bến từ 6 giờ 30 sáng mong mua vé để đón xe về sớm nhưng phải chờ gần 3 giờ sau mới có xe. Tại các quầy vé của các nhà xe và cả quầy vé bán ủy thác của bến vẫn đông hành khách xếp hàng mua vé đi ngay trong ngày.
Các tuyến đường dẫn vào bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) kẹt xe hàng giờ liền. Trong đó đoạn từ quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu dẫn vào bến xe miền Đông tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhất. Ảnh: TTXVN
Khoảng 16 giờ cùng ngày, theo nhiều tài xế, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đèo Cổ Mã, Vạn Ninh, Khánh Hòa đã xảy ra kẹt xe trầm trọng. Tất cả xe hai hướng kẹt cứng kéo dài cả hàng chục kilômét.
Cùng ngày, hàng ngàn người đi tảo mộ người thân, mua sắm tết khiến con đường từ Bến xe quận 8, TP đến cầu Ông Thìn (giáp Long An) kẹt cứng, kéo dài gần 10km. Để hạn chế tình trạng ùn ứ, lực lượng công an, quản lý đô thị, dân phòng của các xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước đã tăng cường ra phân làn xe, nhưng tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn đến gần 12 giờ trưa mới được vãn hồi.
Các tuyến đường hướng về miền Tây như quốc lộ 1A (đoạn qua quận Bình Tân, huyện Bình Chánh), Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt ùn ứ ở làn đường xe hai bánh. Từ khoảng 5 giờ sáng, hàng ngàn xe máy mang biển số các tỉnh miền Tây chở theo hành lý nối đuôi nhau về quê. Quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh), hàng ngàn phương tiện từ các tuyến đường đổ dồn về khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ.
Tại Bến xe miền Tây lượng hành khách về quê thông qua bến cũng rất đông. Ở các quầy vé nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mua vé. Nhiều hãng xe giường nằm thương hiệu, dán thông báo bán vé tăng cường xe phục vụ tết. Nhiều hành khách đến bến sớm nhưng vẫn không thể mua được vé đi ngay mà phải chờ vài giờ mới có xe khiến phòng chờ, quán nước trong bến người ngồi la liệt.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất hành khách chờ chek-in đông nghẹt. Hàng trăm hành khách xếp hàng nối đuôi nhau thành từng đoàn “rồng, rắn” kéo dài từ quầy làm thủ tục ra đến ngoài sảnh ga quốc nội. Khoảng 5 giờ sáng, tại khu vực của hãng hàng không Vietnam Airline đã bị quá tải. Hành khách phải làm xếp hàng nối đuôi chờ làm thủ tục an ninh từ trên lầu xuống đến quầy thủ tục ký gởi hành lý và ra cả bên ngoài cửa nhà ga. Tương tự, tại khu vực của VietJet Air mặc dù lực lượng thanh niên tình nguyện, an ninh, nhân viên đại lý liên tục hỗ trợ hướng dẫn hành khách làm thủ tục nhưng cũng không đáp ứng nổi.
Hà Nội: Ùn tắc bất kể giờ nào
Ngày 22-1-17, cùng với đà gia tăng mật độ người và phương tiện của những ngày cận tết, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã tiếp tục rơi vào tình trạng quá tải. Tình trạng ùn tắc kéo dài bất kể giờ nào trong ngày đã khiến việc đi ra đường đang là nỗi ái ngại của mỗi người dân Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này số lượng xe cá nhân tham gia giao thông tăng đột biến, tại các tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc, các ô tô đều xếp 5-6 làn trong khi đường chỉ có 2-3 làn ô tô, trong khi đó, các phương tiện xe máy, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh chen lấn vào bất kỳ làn nào khiến tình hình giao thông càng trở nên bế tắc. Tình trạng giao thông căng thẳng liên tục diễn ra trên các tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Trần Phú, Trần Duy Hưng, Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Cầu Giấy, Đê La Thành, Trường Chinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh, vành đai 3 trên cao… Thậm chí, nhiều tuyến đường bị ùn ứ cả sau 22 giờ, ví dụ nút giao thông ngã tư Kim Liên mới - Đại Cồ Việt, đường Láng đoạn gần ngã tư Sở… Đặc biệt, các tuyến đường cửa ngõ như đường Giải Phóng, đường Nguyễn Văn Cừ, đường vành đai 3 trên cao, QL6, QL32… tình trạng ùn tắc đã kéo dài nhiều ngày nay và dự báo là sẽ còn ùn tắc trong những ngày sắp tới. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, tuyến đường dành riêng cho buýt nhanh BRT vẫn tiếp tục bị các phương tiện khác lấn làn, cản trở khiến loại phương này không thể phát huy hiệu quả. Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ kiên quyết duy trì làn đường riêng cho buýt nhanh bằng cách lắp đặt các dải phân cách cứng trước Tết Nguyên đán nhưng hiện mới chỉ có dải phân cách cứng phân làn, ngăn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT tại khu vực đường Giảng Võ. Và ngay chính đoạn đường đã được lắp dải phân cách cứng này, các phương tiện khác vẫn ngang nhiên đi vào làn dành riêng cho buýt nhanh.
Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, hiện các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa quân số để chốt trực hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là tại những điểm giao cắt dòng phương tiện, các vị trí đang có công trình thi công. Đồng thời, hơn 200 cảnh sát cơ động đã được bổ sung để tham gia phối hợp điều tiết giao thông trên các tuyến đường chính đến hết ngày 15-2-2017. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, ý thức người dân tham gia giao thông còn kém, nhiều người cố tình đi ngược chiều, lấn làn, quay đầu xe không đúng nơi quy định, chở hàng cồng kềnh nên ùn tắc rất khó tránh khỏi. Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong những ngày sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tại các cửa ngõ chiều từ Hà Nội đi các tỉnh và tại các bến tàu, bến xe để phân luồng, điều khiến giao thông, giải tỏa ùn tắc ngay khi điểm ùn ứ mới hình thành.
Nhóm PV

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Phó Giáo sư, Nhạc sĩ Ca Lê Thuần từ trần

Phó Giáo sư, Nhạc sĩ Ca Lê Thuần từ trần
(Copy từ http://www.sggp.org.vn/xahoi/tinbuon/2017/1/447626/ ;  đã đăng ngày 22-01-17 lúc 02:29.
Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Đảng đoàn, Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; Hội Âm nhạc TPHCM; Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường 8, quận Phú Nhuận và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Phó Giáo sư, Nhạc sĩ CA LÊ THUẦN
Phó Giáo sư, Nhạc sĩ CA LÊ THUẦN Sinh ngày 1-4-1938 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Nguyên đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII và IX; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương; nguyên Thành ủy viên các khóa III, IV và V; nguyên Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Thành ủy; nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin; nguyên Giám đốc Nhạc viện TPHCM; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM, đã nghỉ hưu.
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ văn hóa; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư tưởng văn hóa, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần lúc: 9 giờ 30 ngày 20-1-2017 tại Bệnh viện Thống Nhất. Linh cữu quàn tại: Nhà tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TPHCM. Lễ viếng lúc: 17 giờ ngày 21-1-2017. Lễ truy điệu lúc: 7 giờ ngày 24-1-2017.
An táng tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức).

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Miền Trung thương nhớ

Miền Trung thương nhớ
Copy từ 4shared.com/
Tác giả: Châu Kỳ
chùa Thiên Mụ
Sông lạnh đò vắng neo chờ ai, mong đợi người lâu rồi người ơi ...
Đây tiếng chuông vọng xa xôi. Đây bến đưa về nơi nơi. Đây giòng Hương muôn đời.
Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai. Bến Ngự chiều nao cùng kề vai.
Nghe thoáng xa điệu Nam Ai. Nghe gió lay cành dương rơi. Nghe giọng ca tiếng cười.
Chùa Thiên Mụ Huế
Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ. Thương nhớ dệt thành thơ.
Khúc hát giao duyên, mơ bóng dáng xưa, luyến lưu giờ tiễn đưa.
Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu. Đừng phụ tình nhau... để chờ nhau...
Đây tiếng chuông vọng đêm thâu. Đây bến xưa đò Vân Lâu. Đây thùy dương thắm màu...
1400km

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình

Xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình
(Copy từ http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xay-dung-thanh-pho-ngay-cang-van-minh-nghia-tinh-20170119215917964.htm ; tác giả: Trường Hoàng; đã đăng ngày 19-01-17 lúc 22:07.)
Lãnh đạo TP HCM đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng và tri ân các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Ngày 19-01-17, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết 3 mẹ Việt Nam anh hùng (Nguyễn Thị Thông, Nguyễn Thị Đậm, Võ Thị Ba) và 2 hộ gia đình khó khăn (Nguyễn Thị Tiến, Trần Văn Hoàng) ở huyện Củ Chi.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Thống Nhất vào ngày 19-1
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Thống Nhất vào ngày 19-01-17
Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ tịch UBND TP ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các mẹ trường thọ, tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống, đóng góp tích cực xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tại hai hộ gia đình Nguyễn Thị Tiến và Trần Văn Hoàng, ông Nguyễn Thành Phong ân cần thăm hỏi và động viên các hộ gia đình cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tối cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 (huyện Củ Chi). Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cũng dẫn đầu đoàn công tác thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại quận 8.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Thống Nhất, Lữ đoàn Thông tin 23 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7), mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ (quận Bình Thạnh), ông Lê Hoằng, cán bộ tiền khởi nghĩa (quận Bình Thạnh).
Tại Bệnh viện Thống Nhất, thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Văn Khoa mong lãnh đạo, CB-CNV bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bệnh viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017. “Trong thành tích chung của TP năm 2016, có sự đóng góp của ngành y nói chung và Bệnh viện Thống Nhất nói riêng. Lãnh đạo TP rất trân trọng những kết quả của bệnh viện trong thời gian qua” - ông Lê Văn Khoa nói.
Tại Lữ đoàn Thông tin 23, ông Lê Văn Khoa đã thông báo với đơn vị về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn TP năm 2016. Các lực lượng vũ trang trong năm qua đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Nhân dịp năm mới, lãnh đạo TP tin tưởng năm 2017, đơn vị sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phía TP, luôn xác định sẽ là hậu phương vững mạnh, đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng như các lực lượng thuộc quân khu.
Bài và ảnh: Trường Hoàng


Nhìn lại Tự Lực Văn Đoàn

Nhìn lại Tự Lực Văn Đoàn
Copy từ https://tuoitre.vn/nhin-lai-tu-luc-van-doan-516585.htm , tác giả: L.Đ., đã đăng ngày 19/10/2012 06:20.
TT - Hội thảo khoa học Phong trào Thơ mới và văn xuôi Tự Lực Văn Đoàn - 80 năm nhìn lại do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, khoa văn học và ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, tạp chí Thế Giới Mới đồng tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 20-10-12 tại ĐH Sư phạm TP.HCM.
Thủ bút của Vũ Đình Liên chép bài Ông đồ sáng tác năm 1936 và ba bài tiếp theo, hình thành “Bản hợp xướng Ông đồ”. Bản thủ bút sẽ được trưng bày cùng các sách quý hiếm bên lề hội thảo - Ảnh: V.H.T.
Đây là hội thảo quy mô, tập hợp tham luận của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ, cán bộ giảng dạy trong cả nước để làm rõ và chia sẻ cũng như khẳng định những đóng góp của Tự Lực Văn Đoàn ở hai mảng lớn: văn xuôi và phong trào Thơ mới.
Bên lề hội thảo, cùng ngày tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các nhà sưu tập sách quý hiếm tại TP.HCM cùng tổ chức một triển lãm với hơn 100 đầu sách đoạt giải Tự Lực Văn Đoàn và của nhóm tác giả Tự Lực Văn Đoàn được in lần đầu (trước năm 1945), nhiều quyển trong số đó đã trở nên quý hiếm như: Bùn lầy nước đọng (Hoàng Đạo, 1938), Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam, 1943), Giai phẩm Đời Nay (1943), Vàng và máu (Thế Lữ, 1934), Thi nhân Việt Nam in lần đầu 1942, Thơ thơ (Xuân Diệu, 1938), Lửa thiêng (Huy Cận, 1940), Mây (Vũ Hoàng Chương, 1943), Huế đẹp và thơ (Nam Trân, 1939), Đời mưa gió (Nhất Linh và Khái Hưng, 1935), Đầy vơi (Tchya, 1943)...
L.Đ.
Awakening
Các tác giả Tự Lực Văn Đoàn đã giúp tôi và vài bạn đồng trang lứa biết thế nào là thiên nhiên tươi đẹp. Ảnh minh họa: Awakening của tác giả Karsten Gleselmann trên flickr.
Des couleurs qui nous chantent au coeur

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Xoay sở với bệnh viêm khớp và viêm xương sụn

Xoay sở với bệnh viêm khớp và viêm xương sụn
(Copy từ http://www.jointstressnomore.com/vn-official_p3/index.php?cid=MTQwMDQ2ODczNiMxMDAwMDA1MDM5IzEwMDE1MjI1OSNWSUVUTkFNI0hhbm9pIyMjIyMjIw==; tác giả: Nguyễn Văn Lượng, Thái Nguyên; đăng ngày 18 January 2017.)
Nguyễn Văn Lượng: Làm thế nào để một người từng làm việc rất chăm chỉ xoay sở để đẩy lùi căn bệnh viêm khớp và viêm xương sụn trong vòng 1 tháng
Làm thế nào để chữa khỏi các cơn đau khớp
Tôi muốn kể với các bạn câu chuyện của chính tôi. Chuyện tôi đã xoay sở để đánh bại bệnh viêm khớp ở đầu gối và căn bệnh viêm xương sụn ở đốt sống cùng. Tôi không phải là bác sỹ vì vậy tôi không thể giải thích tại sao tôi lại khỏi bệnh mà tôi chỉ có thể kể lại những gì xảy ra.
Tôi năm nay 62 tuổi và hiện đã về hưu. Trước khi tôi về hưu tôi làm việc tại nhà máy thép ở Thái Nguyên. Đầu tiên, tôi là người vận hành lò đốt sau đó tôi chuyển sang làm kỹ thuật ở bộ phận đảm bảo an toàn và sức khỏe. Tôi đã làm ở vị trí này khoảng 10 năm trước khi về hưu. Những ai am hiểu về lĩnh vực mà tôi đã làm chắc chắn biết rất rõ về vị trí vận hành lò đốt ngày trước và hiện tại khác nhau như thế nào. Ngày nay, những người vận hành lò đốt chỉ cần ngồi một chỗ và điều khiển toàn bộ quá trình thông qua một màn hình máy tính. Tuy nhiên, khi tôi làm ở vị trí này, chúng tôi làm rất nhiều công việc bằng tay và hoàn toàn thủ công. Những điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao với không khí vô cùng khô nóng gây ảnh hưởng không nhỏ lên cơ thể con người. Và đây chính là nguyên nhân khiến tôi bị các vấn đề về đầu gối và phần lưng phía dưới.
Những cơn đau liên tục đã làm tôi thật sự suy sụp. Trong vòng 3 năm cuối khi làm công việc này, sức khỏe của tôi đã xấu đi rất nhiều.
Tôi có cơ hội dời xa công việc vận hành lò đốt ở tuổi 50. Tôi đã không thể đứng để làm việc nhiều. Trong năm cuối khi làm vận hành lò đốt, tôi thường xuyên phải sử dụng thuốc giảm đau. Tôi thật sự rất may mắn khi có cơ hội ứng tuyển vào vị trí kỹ thuật ở bộ phận đảm bảo an toàn và sức khỏe. Rất là dễ dàng và cũng rất là quan trọng là tôi không làm ở vị trí vận hành lò đốt nữa. Một công việc nhẹ nhàng hơn đã giúp tôi rất nhiều. Các cơn đau có dấu hiệu giảm và sau một thời gian tôi không phải sử dụng thuốc giảm đau nữa. Nhưng thật không may, ba năm trước khi nghỉ hưu tôi đã bị một tai nạn. Tôi bị thương ở chân khi ở trên thuyền câu cá. Chấn thương ở chân và hậu quả của việc sử dụng thuốc giảm đau có lẽ là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến sự cân bằng trong cơ thể -những cơn đau ở đầu gối và phần lưng phía dưới của tôi trở lại.
Hậu quả của tai nạn, khớp của tôi đã bị tổn thương.
Nếu có thể, tôi sẽ xóa hết những ký ức của bản thân về 3 năm đó đi. Quãng thời gian đó thực sự là một địa ngục! Mỗi sáng, vợ tôi tiêm Diclofenac cho tôi còn buổi trưa thì tôi tự tiêm. Vào buổi tối khi đi làm về, vợ tôi sẽ lại tiêm thuốc đó cho tôi. Bạn sẽ hỏi tại sao tôi không về hưu sớm hơn? Lý do là tôi đang giúp đứa con trai mình. Công ty mà con trai tôi làm bị phá sản trong khi đó vợ của nó vừa mới chỉ sinh đứa bé vài tháng. Vì vậy tôi phải cố gắng làm việc để có thể giúp đỡ vợ chồng nó phần nào.
Trong suốt năm cuối làm việc tôi không thể đi đâu mà không cần một cây gậy. Và trước khi công ty tổ chức đợt khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, tôi đã đưa ra quyết định đây chính là thời điểm thích hợp để tôi nghỉ hưu bởi vì tôi chắc chắn rằng khi tham gia khám sức khỏe tôi sẽ không đủ điều kiện.
Tôi đã tự điều trị cho bản thân như thế nào?
Nếu tôi phải tóm tắt kinh nghiệm chuyên sâu của chính bản thân mình về các điều kiện của khớp, tôi có thể nói với bạn rằng phương pháp điều trị số 1 mà các bác sỹ áp dụng cho bạn là sử dụng Chondrosamine. Tuy nhiên, họ có thể cho bạn sử dụng Hydrocortisone hoặc Diprostan…
Tuy nhiên, những loại thuốc đó lại KHÔNG THỂ GIÚP ÍCH GÌ!
Việc tiêm thường xuyên Diclofenac để làm giảm các cơn đau ở khớp lại dẫn đến các tác dụng phụ đó chính là chứng đau dạ dày. Vì vậy, tôi phải bổ sung bismuth subnitrat vào danh mục thuốc của mình để bảo vệ dạ dày.
Kể từ lúc đó, tôi đã phải chiết dịch từ đầu gối tổng cộng là 4 lần. Lần cuối cùng họ chiết dịch, các bác sỹ đã phải lấy mủ ra từ đầu gối của tôi. Bác sỹ nói rằng có lẽ tôi cần phải phẫu thuật đầu gối và thậm chí là phải thay đầu gối. Thay vì sử dụng xương mảnh chè ở đầu gối mà tạo hóa ban cho thì tôi sẽ sử dụng một chiếc xương mảnh chè bằng titan. Tuy nhiên, qua thông tin tôi tìm hiểu ở các nguồn khác nhau thì thậm chí là nếu ca phẫu thuật thành công mà không có bất cứ biến chứng nào, tôi cũng không thể tạm biệt chiếc gậy. Ca phẫu thuật thay xương mảnh chè chất lượng cao được sản xuất ở Đức thì cần ít nhất là 4000 Euro. Nếu sử dụng loại xương mảnh chè rẻ hơn thì tôi có thể tiết kiệm được một nghìn Euro.Nhưng trong trường hợp này tôi lại có thể gặp nhiều biến chứng xảy ra khi phẫu thuật. Vì vậy, tôi không thể quyết định là mình sẽ chọn giải pháp nào.
Tôi nghĩ về cuộc sống của mình sẽ ra sao.
Sự bất ổn lâu dài như là một bóng ma luôn luôn ám ảnh tôi. Nhưng một người về hưu làm thế nào để có thể xoay sở được một số tiền lớn như vậy? Tiền bảo hiểm chỉ có thể chi trả một phần nhỏ mà ca phẫu thuật cần.
Tôi thường xuyên nói chuyện với vợ tôi về vấn đề này (có lẽ tôi không thể nói hết về sự trách nhiệm và những đánh giá tốt của bà ấy) và cuối cùng chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật. Sáu mươi mốt tuổi chưa hẳn đã già và cuộc sống vẫn chưa kết thúc ở cái tuổi này và tiền sinh ra là để chi tiêu. Nó chỉ phụ thuộc vào bạn quyết định thế nào?
Và điều kỳ diệu đã xảy ra!
Tôi phải cảm ơn người vợ yêu quý của mình. Một người bạn cùng lớp của vợ tôi nói rằng chồng của bà ấy hiện đang làm việc tại một văn phòng địa phương cũng gặp phải các vấn đề như của tôi. Có thể nó không nghiêm trọng bằng nhưng cũng không thua kém là bao.
Vào một ngày, trước một trung tâm mua sắm, vợ tôi đã thấy chồng bạn mình bước ra khỏi chiếc xe màu đen và bước nhanh nhót vào một cửa hàng.
Vợ tôi gọi ngay cho bạn cùng lớp của mình và bắt đầu hỏi làm thế nào để Hải (là tên chồng bạn ý) chữa khỏi đầu gối của mình. Điều quan trọng là anh ta đã chữa khỏi mà không cần phẫu thuật, ai cũng biết là sau phẫu thuật cách đi thường không như bình thường.
Vợ tôi chính là vị cứu tinh của tôi và tôi thật sự biết ơn bà ấy vì điều đó.
Khi loại thuốc này xuất hiện, mọi thứ thật là ổn. Thật sự phải gửi lời cảm ơn tới một sản phẩm thuốc mới của Hoa Kỳ có tên là ArthroNeo.. Bạn của Hải, tên là Mạnh, đã mua cho ông ấy khi đi công tác ở Mỹ. Hải đã bẻ gãy gậy giúp đi sau đúng một tháng. Tôi xin được nhắc lại là loại thuốc này có tác dụng chỉ sau 1 tháng sử dụng!
Tôi và vợ tôi rất ngạc nhiện bởi thông tin này. Tuy nhiên, chúng tôi lại hoàn toàn không hề có một ý tưởng làm cách nào chúng tôi có thể mua sản phẩm này. Rõ ràng, sản phẩm này không được bán ở đây hoặc bất cứ đâu ngoài thị trường Mỹ và để đặt hàng một sản phẩm thuốc từ Mỹ quả thật là một vấn đề. Với một cảm giác đầy tiếc nuối, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Sau thời gian khoảng một tháng, bạn cùng lớp của vợ tôi gọi điện báo rằng theo tin tức từ ông Mạnh thì thuốc ArthroNeo đã được cấp phép bán ở Việt Nam. Vợ của tôi đã bảo với bạn của mình rằng nếu có bất cứ thông tin gì mới hãy báo ngay cho bà ấy biết. Và khi sản phẩm này được bán trực tuyến, bà ấy đã báo ngay cho vợ tôi biết. Chúng tôi đã đặt hàng ngay loại thuốc này và gần như là những khách hàng đầu tiên.
Tôi đã bắt đầu sử dụng loại thuốc xịt này cho hai bên đầu gối và phần lưng phía dưới của mình. Thật tuyệt vời, loại thuốc này đã giúp tôi! Ban đầu, tôi nghĩ loại thuốc này chỉ là một loại thuốc giảm đau bởi vì chỉ sau khoảng 5 đến 10 phút xịt thuốc, cơn đau đã đỡ nhiều. Nhưng sau khi sử dụng nhiều lần, tôi có cảm giác là phần lưng phía dưới của mình không còn bị căng cứng nữa. Tôi đã quen với những cơn đau này từ trước và tôi rất quan tâm tới đầu gối của mình. Nếu tôi thực hiện ca phẫu thuật và tiến hành thay xương mảnh chè đầu gối thì có thể tôi sẽ gặp các biến chứng. Sau một tuần sử dụng thuốc xịt ArthroNeo, tôi có thể cúi người và đi giày mà không cần phải sử dụng cái cầu giày rất dài. Tôi thực sự thấy rằng ArthroNeo có tác dụng với bệnh của mình!
Sau thời gian hai tuần, tôi không hề bị đau khi đi bộ nửa tiếng! Tình trạng của tôi ngày càng tốt hơn! Và sau khoảng thời gian 2 tuần tiếp theo dùng thuốc, tôi thật sự cảm nhận được rằng mình đang ở trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, không còn đau đớn thậm chí là không còn những dấu hiệu của cơn đau! Tôi có thể cúi gập mình xuống, đi bộ quãng đường dài hoặc đạp xe đạp. Những hoạt động đó giờ hoàn toàn không gây trở ngại gì cho tôi..
Bây giờ, tôi có thể đạp xe liên tục trong 2 đến 3 giờ mà không cần nghỉ.
Đã hơn nửa năm kể từ khi tôi phục hồi. Không gì làm tôi đau nữa! Mặc dù tôi đã ngừng sử dụng thuốc ArthroNeo được một khoảng thời gian. Tôi có thể đi câu cá, làm việc trong vườn và dành nhiều thời gian để chơi với cháu nội! Tôi và vợ mình quyết định đi du lịch ở Đà Lạt vào mùa hè. Chúng tôi đã nghe rất nhiều về địa điểm du lịch này từ lũ trẻ và cuối cùng chúng tôi đã có thể đến đây du lịch.
Kể từ khi tôi khỏi bệnh, việc chơi với cháu nội thật sự là một niềm vui lớn chứ không còn là sự tra tấn như khi tôi đang mang bệnh.
Vì vậy, những ai trong số các bạn bị bệnh viêm khớp, viêm xương sụn hoặc mắc bệnh lý về khớp và những ai bị đau ở xương hoặc cột sống, hãy dành sự chú ý đến thông tin này. ArthroNeo giúp chữa khỏi các cơn đau liên quan đến xương khớp.
Có bệnh thì vái tứ phương, mong được phước chủ may thầy; Đọc xong bài này mình có cảm giác là nhà sản xuất thuốc ArthroNeo rất cám ơn tác giả bài viết... Hơi buồn tí xíu!

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Sau 5 tháng, doanh thu Vietlott lên đến 1.600 tỉ

Sau 5 tháng, doanh thu Vietlott lên đến 1.600 tỉ
(Copy từ  http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170117/sau-5-thang-doanh-thu-vietlott-len-den-1600-ti/1253626.html, tác giả: Chí Quốc - Khoa Nam , đã đăng ngày 17-01-17 lúc 14:32.)
TTO - Đó là khẳng định của đại diện Bộ Tài chính. Sau 5 tháng “ra đời”, Vietlott đã có doanh thu 1.600 tỉ đồng, nộp ngân sách 400 tỷ.

Sau 5 tháng, doanh thu Vietlott lên đến 1.600 tỉ
Vé số điện toán được in sẵn đem đi bán dạo. Ảnh Vân Trường
Tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 109 tổ chức tại Sóc Trăng ngày 17-1, đại diện các doanh nghiệp sổ xố kiến thiết (SXKT) tiếp tục có phản ứng trước các hoạt động của sổ số điện toán Vietlott.
Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, chỉ trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, xổ số điện toán đã có biểu hiện phá rào, vi phạm các quy định trong kinh doanh như phát hành sai địa bàn (chỉ được triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố nhưng Vietlott in sẵn đưa đi tiêu thụ tại hơn 30 tỉnh, thành phố); thực hiện không đúng phương thức phân phối (cho các đại lý tổ chức sản xuất in vé điện toán hàng loạt trước 2 tuần - 6 kỳ xổ số với số lượng lớn để tung ra thị trường bằng hình thức bán dạo, dẫn đến phát hành sai địa bàn, bán vượt mệnh giá vé và bán vé có khuyến mãi…).
Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), qua 5 tháng kinh doanh, tổng doanh thu của Công ty xổ số điện toán VN (Vietlott) là hơn 1.600 tỉ đồng, đóng góp ngân sách hơn 400 tỉ đồng.
Ông Dương cho biết, khi nhận được văn bản của Hội đồng XSKT miền Nam và nhiều kênh thông tin khác, phản ảnh hoạt động của loại hình xổ số mới, Thủ tướng có văn bản chỉ đạo bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá hoạt động, thông tin đầy đủ người dân theo dõi, hiểu được chủ trương, hoạt động xổ số điện toán của VN.
Tại văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài chính có tổng hợp kiến nghị của các tỉnh, thông tin trên báo chí để kiến nghị Thủ tướng giải pháp điều hành thị trường xổ số nói chung, điện toán nói riêng.
Sau 5 tháng, doanh thu Vietlott lên đến 1.600 tỉ
Ông Nguyễn Hoàng Dương khẳng định có thể xử lý ngay một số vi phạm công khai liên quan đến Vietlott tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực phía Nam ngày 17-1 - Ảnh: CHÍ QUỐC
“Hiện đang chờ chỉ đạo tiếp theo của thủ tướng để thực hiện”, ông Dương hồi đáp về việc lãnh đạo nhiều công ty XSKT “tố” các hoạt động của Vietlott đã gây xáo trộn thị trường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của XSKT…
Theo ông Dương, cái gọi là “sai phạm” như các công ty XSKT “tố”, nếu Vietlott làm sai, sau này các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện in vé, tiếp tay hoạt động kinh doanh không đúng địa bàn, không đúng mệnh giá sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Về ý kiến cho rằng Bộ Tài chính có “phân biệt đối xử”giữa loại hình xổ số điện toán và XSKT, ông Dương khẳng định bộ không phân biệt đối xử mà hoàn toàn điều hành trên quy định pháp luật, không ưu ái, coi trọng cái này ái kia. Bộ sẽ nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị cụ thể của XSKT để có tham mưu trong điều hành thị trường cho phù hợp.
“Khi chúng tôi làm đề án không ngờ người dân mua vé 10.000 đồng ra bán 12.000 đồng, đây là kịch bản nằm ngoài tưởng tượng khi xây dựng đề án” - ông Dương nói và cho biết đối với sai phạm hiện hữu mang tính công khai, như ở Sóc Trăng mà có đại lý giăng biển bán xổ số điện toán, xổ số kiểu Mỹ… do Vietlott chưa phân phối tại Sóc Trăng, có thể xử lý ngay được.
Còn vi phạm do người bán rong đem vé số vietlott đi bán, ông Dương nêu quả thực xử lý có khó khăn. “Theo tôi, sai phạm nào hiện hữu, nhìn thấy thì báo cáo địa bàn xử lý quyết liệt để làm gương. Răn đe đầu mối đó thì người có hành vi tương tự sẽ dè chừng”, ông Dương nói.
Theo hội đồng SXKT khu vực miền Nam, từ ngày có Vietlott, có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như quảng cáo, quảng bá sản phẩm nội dung không rõ ràng, gây phản cảm; sử dụng truyền thông để phát triển thị trường không khách quan, thiếu trung thực; so sánh phiến diện có chủ đích để phủ nhận xổ số truyền thống và đề cao xổ số điện toán nhằm tạo sự ngộ nhận, hiểu lầm cho khách hàng để PR sản phẩm.
CHÍ QUỐC - KHOA NAM

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Ngắm lá phong Đà Lạt rực rỡ chớm đông

Ngắm lá phong Đà Lạt rực rỡ chớm đông
Copy từ http://kenhdulich.org/vi/articles/da-lat-lam-dong/ngam-la-phong-da-lat-ruc-ro-chom-dong-0.html , 8 ảnh; tác giả: Nguồn: Theo Yến Nhi - Newszing ,đã đăng ngày 07/12/2015 - 18:54
Mùa thu Đà Lạt không chỉ có những đồi hoa hướng dương, dã quỳ, hay cải trắng. Vùng cao nguyên còn là nơi ngắm những rừng lá phong rực rỡ sắc đỏ, điểm tô cho chớm đông thêm ấm áp.
Ảnh 1: Nếu như Tây Bắc, Đông Bắc có ít cây phong, tại hồ Tuyền Lâm, du khách có thể thoả sức quan sát lá phong đang mùa thay lá, rất nên thơ và lãng mạn. Ảnh Anh Tuấn.
Để đến với khu rừng, du khách phải chèo thuyền cao su khoảng 1 km. Tuyền Lâm là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Đà Lạt, cách trung tâm thành phố 6 km về phía nam.
Ảnh 3: Không khí trên hồ Tuyền Lâm rất mát mẻ và khung cảnh lãng mạn.
Ảnh 4: Khi kết thúc chèo thuyền, du khách bắt đầu hành trình ngắm lá phong. Để thuận tiện, du khách nên mặc quần áo thể thao, vừa thoải mái, băng rừng dễ dàng.
Ảnh 5: Những hàng cây cổ thụ vươn mình đón mùa đông ấm áp, lá cây đang chuyển mình thay lá.
Với bảng giá tour hợp lý, lượng du khách đến tham quan càng đông. Giá dao động từ 200.000-250.000 đồng một người.
Ảnh 7: Không những được ngắm lá phong đang mùa thay sắc lá, bạn còn tham gia được các hoạt động nông trại như hái hồng, đào khoai lang, hái dâu..
Ảnh 8: Thành quả của chuyến đi.
Nguồn: Theo Yến Nhi - Newszing

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tệ như “vợ thằng Đậu”...

Tệ như “vợ thằng Đậu”...
( Copy từ http://phunu.nld.com.vn/yeu/te-nhu-vo-thang-dau-20170110095255803.htm , tác giả: Hoàng Hải; đã đăng ngày 10-01-17 lúc 10:17, mục Yêu.)
- Tuy có tệ như “vợ thằng Đậu” nhưng từ đó đến giờ, sống với nhau đã gần 10 năm, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy than van cực khổ vì chồng vì con.
Tôi đang loay hoay tháo rèm cửa để giặt giũ chuẩn bị cho ngày Tết thì nghe một cái rầm. Nhìn xuống bếp, tôi thấy vợ tôi té nhào, bộ ấm trà xưa cũng là kỷ vật của ba tôi để lại vỡ tan tành. Vợ tôi luýnh quýnh nói lời xin lỗi và nhanh tay nhặt những mảnh vỡ đem đi bỏ thùng rác. Tôi tiếc rẻ: "Vợ ơi là vợ! Em có biết bộ bình trà đó quý lắm không? Ông nội đã từng nâng niu để lại cho ba và sau đó mới chuyển giao lại cho anh, giờ thì tan tành”. Vợ tôi chỉ lí nhí: “Vợ xin lỗi chồng, vợ tính đem đi lau chùi mà không ngờ… Vợ lúc nào cũng dở tệ!”.
Vợ tôi được mọi người đặt cho biệt danh là “vợ thằng Đậu”. Trong đời, tôi chưa thấy ai vụng về như cô ấy. Mỗi khi cô ấy đụng tay vào cái gì thì y như rằng cái đó có nguy cơ “theo ông theo bà” ngay. Những lúc cô ấy vào bếp thì tôi phải đi theo dọn dẹp gần chết. Còn mỗi khi cô ấy kho cá, kho thịt thì tôi phải theo nhắc chừng chứ nếu không thì cả nhà phải ăn món khét…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhớ ngày xưa, khi thằng Khải dẫn tôi về quê, giới thiệu: “Đây là con Lý, em gái út tao. Nó dễ thương, xinh đẹp nhưng thiệt tình là nó… dở tệ”. Cũng theo thằng Khải, em Lý dở một phần là do ba má nó, vì thấy Lý đụng tới đâu hư đồ tới đó nên ba má nó không cho cô ấy làm gì cả. Riết rồi Lý chỉ biết học và học mà thôi.
Ngày đầu gặp Lý, tôi cũng thấy cô ấy duyên dáng, xinh xắn. Thấy có khách, thằng Khải bảo em Lý đi làm cá nấu cơm. Thằng Khải kéo em Lý vào nói nhỏ: “Mày ráng làm cho ngon lành nghen, để còn lấy điểm với thằng Hải, chứ nó mà chê là mày ế đó”. Tôi thấy em Lý chu mỏ thiệt dài đáp trả: “Ở giá má nhờ anh Hai”.
Tôi và thằng Khải lên nhà trên ngồi uống trà với ba nó. Mới vừa rót trà vào tách thì tôi nghe tiếng chân chân chạy thình thịch, giọng em Lý hớt hơ hớt hãi: “Anh Hai… anh Hai, xuống phụ em bắt mấy con cá lóc coi. Em đem 3 con cá ra sàn nước đập đầu, không ngờ 2 con đã nhảy xuống sông, con còn lại nó đã chui tọt vô kẹt cửa”. Tôi và thằng Khải ra sau nhà thì thấy rổ nằm đường rổ, dao nằm đằng dao và cá thì ở một nơi khác. Hôm đó, má thằng Khải buộc phải chiên thêm trứng để cả nhà ăn cơm.
Vậy mà không hiểu sao tôi yêu và cưới Lý. Có lẽ bởi cô ấy hiền lành, dễ thương và đặc biệt mỗi khi làm sai, ai la mắng gì cô ấy cũng cười hề hề nhận lỗi. Đến khi cưới về, tôi mới dạy cô ấy đủ thứ nào là cách nấu cơm, canh, kho cá và cả “nghệ thuật” làm vợ, làm dâu… Cô ấy thường nói với tôi: “Vợ dở nhưng không phải là không biết học hỏi, có gì chồng cứ chỉ bảo vợ nghen!”. Tôi nghe như mở cờ trong bụng vì vừa được làm chồng vừa được làm thầy giáo dạy bảo cho cô học trò cũng là người vợ bé bỏng, đáng yêu của mình. Được cái là em Lý cũng chịu khó học hỏi. Mỗi ngày, tôi thấy cô ấy tự hoàn thiện mình hơn, duy chỉ cái tính vụn về hình như đã ăn sâu trong huyết quản. Cô ấy hay xuề xòa: “Cuộc sống mà chồng, biết mình dở nên vợ không đòi hỏi gì cả, chỉ cần chồng yêu thương em, dạy dỗ em mỗi ngày là được”.
Tuy có tệ như “vợ thằng Đậu” nhưng từ đó đến giờ, sống với nhau đã gần 10 năm, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy than van cực khổ vì chồng vì con. Có thể, cô ấy nấu ăn không ngon, nói chuyện không khéo,trang trí nhà cửa không đẹp… nhưng tôi thấy trong ánh mắt cô ấy luôn dành trọn sự yêu thương cho tôi, cho cả gia đình. Vì vậy, dù cô ấy có tệ đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cô ấy như thuở nào, phải không cô “vợ thằng Đậu” của anh?
Hoàng Hải

* * * * * * * *

Nước mắt ấm áp của gia đình Tổng thống Obama

Nước mắt ấm áp của gia đình Tổng thống Obama
(Copy từ http://tv.nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nuoc-mat-am-ap-cua-gia-dinh-tong-thong-obama-10742.htm ;  đã đăng ngày 11-01-17 lúc 16:03, mục Thời sự quốc tế.)
Trong bài phát biểu từ giã kết thúc nhiệm kỳ của mình sáng 11-1-17, Tổng thống Obama đã tạo nên những tràng pháo tay dài nhất khi nói về những người thân yêu của mình

Hàn Quốc xin lỗi 9.000 nghệ sĩ trong danh sách đen

Hàn Quốc xin lỗi 9.000 nghệ sĩ trong danh sách đen
(Copy từ http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/han-quoc-xin-loi-9000-nghe-si-trong-danh-sach-den-20170111162520027.htm ; tác giả: M.Khuê (Theo SBS); đã đăng ngày 11-01-17 lúc 16:33, mục Văn nghệ.)
(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc Cho Yoon Sun thừa nhận sự tồn tại của danh sách đen và công khai xin lỗi 9.000 nghệ sĩ đã từng có tên trong danh sách đó.
Liên quan đến vụ bê bối chính trị dẫn đến việc Tổng thống Park Geun Hye bị luận tội tháng trước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc ban hành thông cáo xin lỗi về danh sách đen. "Là một bộ trưởng phụ trách các vấn đề về văn hóa, tôi chân thành xin lỗi đã gây ra nỗi đau cho các nghệ sĩ và không đưa bản danh sách đen ra ánh sáng sớm hơn" - Cho Yoon Sun nói.

Park Chan Wook là đạo diễn danh tiếng làm nên tác phẩm Cô hầu gái gây tiếng vang của Hàn Quốc
Park Chan Wook là đạo diễn danh tiếng làm nên tác phẩm "Cô hầu gái" gây tiếng vang của Hàn Quốc
Cho Yoon Sun là một trong những phụ tá thân cận Tổng thống Park Geun Hye. Bà được cho rằng đã góp phần tạo danh sách đen trên từ lúc còn đứng đầu Ủy ban về các vấn đề Nhà nước. Tuy nhiên, trước những thông tin dính đến danh sách đen, bà từ chối nói: "Theo như tôi biết, danh sách đen được tạo ra để phân loại nhóm nghệ sĩ cụ thể và ngăn họ nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Tôi không hiểu danh sách được soạn và phân phối thế nào. Tôi cũng chưa tận mắt thấy bảng tài liệu nên không thể nói về nó".
Trước đó, ngày 9-1-17, một nhóm luật sư xác nhận danh sách đen có chứa tên 9.000 nghệ sĩ do bà Cho cùng Kim Ki Choon, một nhân vật chính trị khác tham gia soạn thảo.
Danh sách bao gồm những cái tên hàng đầu trong giới làm phim là Park Chan Wook, Bong Joon Ho, Song Kang Ho... Theo một nguồn tin, Văn phòng Tổng thống đã gửi danh sách đen cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc hồi tháng 5-2015, để yêu cầu không hỗ trợ tài chính cho các nghệ sĩ này. Những nghệ sĩ này được cho là đã lên tiếng phản bác lại cách xử lý của chính phủ về vụ chìm phà Sewol năm 2014.
M.Khuê (Theo SBS)

Cây đu đủ, vị thuốc quý


Cây đu đủ – Không chỉ là cây ăn trái, đu đủ còn là một vị thuốc quý


Cây đu đủ
Cây đu đủ loài cây ăn quả rất phổ biến ở nước ta. Thật bất ngờ khi biết rằng loài cây này không những cho ta trái ngon, mà đây còn là một vị thuốc rất quý, có công dụng điều trị rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm.
Giá: 180.000đ/kg lá khô
Cây đu đủ còn có tên gọi khác là phan qua thụ, phiên mộc, cà lào…

Tên khoa học

Carica papaya L. Thuộc họ đu đủ.

Khu vực phân bố

Đu đủ là loài cây ăn trái rất phổ biến ở nước ta. Rất nhiều gia đình trồng loại cây này. Ngoài ra cây đu đủ còn mọc hoang ở các tỉnh miền núi (Thường là đu đủ đực).

Bộ phận dùng

Theo kinh nghiệm dân gian, tất cả các bộ phận của cây đu đủ, từ: Lá, thân, rễ, nhựa, hoa và quả đều có thể dùng làm thuốc được.

Cách chế biến và thu hái

  • Lá đu đủ được thu hái quanh năm
  • Hoa đu đủ: Thu hái thời điểm tháng 3-4 hàng năm (Hoa thường được phơi khô làm thuốc)
  • Quả thu hái từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm (Dùng quả xanh hoặc chín)
  • Rễ đu đủ thu hái vào thời điểm tháng 10 – 12 hàng năm. Thời gian này cây đu đủ đã thu hoạch quả, người dân thường đào lấy rễ, bóc vỏ lấy phần thịt của thân cây. Thái mỏng rễ và thân phơi khô làm thuốc hoặc làm thực phẩm (Rễ, thân đu đủ đực phơi khô thường dùng kho thịt, kho cá).

Thành phần hóa học

  • Quả đu đủ có chứa rất nhiều dưỡng chất như: glucoza, protein, chất béo, một ít muối vô cơ và rất nhiều vitamin.
  • Rễ, thân đu đủ có chứa nhiều kali myronat
  • Lá đu đủ có chứa: myronat.

Tính vị

Cây đu đủ có vị đắng, tính hàn. Vào 2 kinh tâm, phế.

* Công dụng của cây đu đủ

  • Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư
  • Điều trị ho
  • Điều trị chai gót chân
  • Điều trị bệnh dạ dày
  • Tăng tiết sữa
  • Bổ tỳ vị
  • Mát bổ, làm đẹp da
  • Giải độc cá đuối

Cách dùng, liều dùng

  • Điều trị ung thư: Hoa đu đủ đực Hoặc Lá đu đủ đực (Loại lá già úa) khô 10-15g, Cây xạ đen 30g, gốc cây sả khô 15g sắc nước cho bệnh nhân ung thư uống hàng ngày.
  • Điều trị ho: Hoa đu đủ đực khô 10g, củ mạch môn 10g, vỏ quý 10g, bách hợp 5g, đường phèn 2 thìa. Đem rửa sạch, hấp chín ăn hàng ngày.
  • Điều trị chứng chai gói chân: Dùng nhựa đu đủ bôi vào nơi chân bị chai.
  • Điều trị bệnh dạ dày: Quả đu đủ, mía trắng, táo tây (mỗi vị 30g) đun nước uống trong ngày.
  • Điều trị chứng thiếu sữa, ít sữa: Quả đu đủ xanh hầm móng giò heo ăn hàng ngày. Cách làm này giúp lợi sữa rất hay.
  • Bổ tỳ vị (Điều trị tỳ vị hư): Quả đu đủ 30g, củ mài 30g, sơn tra 10g, gạo nếp 50g nấu cháo ăn hàng ngày.
  • Bồi bổ sức khỏe: Ăn trái đu đủ chín hàng ngày sẽ giúp bạn bổ sung các chất khoáng, mang rất nhiều lợi ích cho cơ thể.
  • Giải độc cá đuối cắn: Rễ đu đủ tươi 30g, muối ăn 1 thìa: 2 thứ chộn đều, giã nát đắp vào chỗ bị cá đuối cắn. Làm liên tục cách trên khoảng 2 ngày là khỏi.

Mua lá đu đủ ở đâu, địa chỉ bán hoa đu đủ đực ?

Vị thuốc đu đủ rất thông dụng, bạn có thể dễ dàng thu hái làm thuốc. Tuy nhiên có một số bộ phận của cây đu đủ còn hiếm, khó tìm như: Hoa đu đủ đực. Hiện nay chúng tôi có cung cấp tất cả các bộ phận trong cây đu đủ ở dạng khô, các bạn có nhu cầu đặt mua hãy liên hệ trực tiếp số ĐT: 0978.78.44.11. Dưới đây là một số thông tin về sản phẩm.
  • Xuất xứ: Hòa Bình
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Quy cách đóng gói: Túi nilon 1kg
  • Hình thức bảo quản: Phơi khô đóng gói
  • Giá hoa đu đủ đực khô: 1.100.000đ/kg
  • Lá đu đủ khô: 180.000đ/kg
  • Rễ đu đủ khô: 250.000đ/kg
  • Thân đu đủ khô: 150.000đ/kg
Có gửi hàng trên toàn quốc
Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của các bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng Facebook ở phía dưới bạn nhé.

*Lưu ý: Tác dụng của sản phẩm có thể tùy thuộc vào cơ địa mỗi người

*Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển Bưu điện, tham khảo Giá cước vận chuyển