Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Hành trình giúp đời của người thợ chế xe lăn

 Xã hội 

  • Phóng sự
  • Hành trình giúp đời của người thợ chế xe lăn

    dvnien copy từ https://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/..., trang web này đăng ngày 31/07/2023, 22:35

    Sáu năm trước, từ một người chuyên chế xe cho người khuyết tật, ông Đoàn Quý (ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, gặp khó khăn trong cuộc sống.

    Ông Đoàn Quý tâm sự, công việc của ông gắn bó với người khuyết tật và người nghèo. Từ những chiếc xe ông làm cho người khuyết tật ông không lấy giá cao, mà chỉ tính ngày công lao động. Ông càng thương người nghèo khó khi thấy có những trường hợp không có tiền mua nổi cái xe ba bánh để đi bán vé số…

    Khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Quý nhắc lại trường hợp của ông Cừu (70 tuổi ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát). Con trai của ông Cừu là sinh viên ĐH Quy Nhơn, ra trường, đi làm được 3 tháng. Một ngày, trên đường về quê thăm nhà, người con của ông Cừu bị tai nạn rất nặng, phải phẫu thuật toàn thân và nằm một chỗ hơn 2 năm. Khi sức khỏe của con mình ổn định hơn, ông Cừu muốn “độ” một chiếc xe có cái thùng một bên để chở con đi tập vật lý trị liệu nhưng không đủ tiền. Thế là ông Quý đã kết nối họ với những “Mạnh Thường Quân” để cho tiền làm xe và ông cũng không lấy tiền công... “Từ những trường hợp như thế, thấy họ vui mừng và hạnh phúc, tôi thấy mình có năng lượng tích cực nên quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện từ đó”, ông Quý kể.

    ongquy.jpg -0
    Ông Quý (người thứ hai từ trái sang) bên cạnh chiếc xe do ông độ chế cùng nhà hảo tâm hỗ trợ tiền làm xe giúp đỡ gia đình ông Cừu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: NVCC

    Trong 6 năm qua, ông Quý đã hỗ trợ khoảng 70 hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Nhiều trường hợp rất đau thương, có những người bị tai nạn nặng bất ngờ, và cuộc sống gia đình trở nên túng quẫn. Hay những người đau yếu bệnh tật, bệnh nan y mà lại quá nghèo không có khả năng chạy chữa. Còn có những trường hợp đau lòng hơn, khi người mẹ, người cha ấy phải dành cả cuộc đời để chăm sóc đứa con tật nguyền từ lúc lọt lòng…

    Mọi việc ông làm rõ ràng, công khai và minh bạch. Video của ông chia sẻ thời điểm bắt đầu kêu gọi và khi đi trao tiền. Trong video có hiển thị đầy đủ thông tin những người quyên góp giúp đỡ cùng số tiền họ đã chuyển hỗ trợ. Thường sau 3 ngày kêu gọi dù được ít hay nhiều, ông cũng thu gom tiền và đi trao tận tay cho người cần giúp đỡ. Trong khoảng thời gian kêu gọi ngắn ngủi ấy, số tiền nhận được tuy không nhiều, cao nhất là trên 50 triệu, nhưng cũng góp phần nào hỗ trợ khó khăn và làm ấm lòng những mảnh đời bất hạnh.

    Chị Võ Thị Hường (SN 1996, ở khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) – người vừa nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của ông Quý trong tháng 7 năm nay, xúc động tâm sự: “Tôi là mẹ đơn thân của 2 bé Tuấn Anh 6 tuổi và Tuấn Kiệt 8 tuổi, trong đó cháu Tuấn Anh phát hiện ung thư hạch cách đây đã 8 tháng và chi phí điều trị rất cao nhưng gia đình tôi lại rất khó khăn. Công việc của tôi không ổn định, lương tháng chỉ 3-4 triệu, ông bà ngoại cũng đã lớn tuổi không giúp được nhiều. Vừa rồi được anh Quý kêu gọi giúp đỡ, các “Mạnh Thường Quân” đã hỗ trợ được 15,6 triệu đồng, giúp tôi trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết ơn anh Quý rất nhiều”.

    Chia sẻ thêm về công việc này, ông Quý cho biết, trong công việc thiện nguyện, ông không gặp khó khăn gì. “Chỉ sợ kêu gọi có ít tiền thì buồn thôi. Cái đó cũng tuỳ duyên của mỗi người nữa. Mọi người trong gia đình rất ủng hộ việc tôi làm”, ông bộc bạch. Có một thời điểm ba của ông Quý bị bệnh rất nặng, gần như nằm liệt giường. Thời điểm đó vợ chồng ông thay nhau chăm sóc cho người cha già. Mặc dù nhận được rất nhiều cuộc gọi điện nhờ “độ xe” giúp đỡ, nhưng ông không thể bỏ ba mình để đi ra ngoài được.

    “Không làm việc thiện nguyện được, khi đó, tôi cảm thấy rất buồn và cầu mong có thể tìm được thuốc thang giúp ông mau chóng khỏi bệnh. Thật lạ, có thể tạm gọi là luật nhân quả, có thể do tôi làm điều lành nên được… trời thương khi cuối cùng, tôi cũng tìm được đúng thuốc và ba của tôi đã khỏi bệnh, đi đứng trở lại bình thường”, ông Quý kể thêm.

    Từ ngày đó đến bây giờ, ông Quý lại tiếp tục công việc thường ngày - mua xe cũ về sửa chữa rồi bán lại. Điều đáng quý là nhiều năm qua, hễ bán được “con xe” nào, ông cũng trích 3% để hỗ trợ người cần giúp đỡ.

    Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, việc làm thiện nguyện của ông Đoàn Quý ở địa phương này ai cũng biết. “Chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao những việc mà anh Đoàn Quý đã làm cho cộng đồng địa phương. Không những từ công việc ý nghĩa là độ chế xe cho người khuyến tật, anh còn kêu gọi giúp đỡ cho các mảnh đời bất hạnh. Bên cạnh đó, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, anh Quý cũng có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ bà con. Mới đây nhất, anh còn kêu gọi giúp bắt điện thắp sáng và lắp đặt camera an ninh tại một con hẻm trong xóm nhỏ ở Phước Hòa. Anh là một điển hình về người tốt, việc tốt đáng biểu dương”, ông Vương thông tin thêm.

    Ái Trinh

    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đèo Bảo Lộc

     Thời sự

    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đèo Bảo Lộc

    Tác giả: Mai Hà
    dvnien copy từ https://thanhnien.vn/..., trang web này đăng ngày31/07/2023 11:35

    Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở trên QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Đồng thời, kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên QL20.

    Sáng 31.7.23, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). 

    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

    LÂM VIÊN

    Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình đại úy Lê Ánh Sáng, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc.

    Phó thủ tướng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

    Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg ngày 31.7 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây nguyên và Nam bộ.


    Video: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc

    Theo đó, những ngày qua, tại một số địa phương khu vực Nam bộ và Tây nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân.

    Đặc biệt, ngày 30.7, trên tuyến QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn.

    Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 607 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 3.

    Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở

    VGP

    UBND các tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai, mưa lớn vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang.

    Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát bị nạn theo quy định.

    Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở; kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên QL20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 4.

    Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thị sát hiện trường vụ sạt lở

    VGP

    Bộ GTVT phối hợp với các địa phương, nhất là UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý, khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng để có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và QL20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

    Bộ TN-MT theo dõi, giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết, thiên tai, nguy cơ sạt lở để phục vụ công tác ứng phó.

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt!

     Công an trong lòng dân

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt!

    dvnien copy từ https://cand.com.vn/Cong-an/..., trang web này đăng ngày 31/07/2023, 08:47

    Thi thể các anh lần lượt được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lớp đất sâu, chuyển về nhà vĩnh biệt của Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 20km.

    Trắng đêm 30/7, tại nhà vĩnh biệt, tiếng khóc xé lòng của vợ con, thân nhân và đồng đội các anh hòa vào tiếng mưa không ngớt.

    Bàng hoàng nhận tin chồng gặp nạn, chị Huệ, vợ Thượng úy Lê Quang Thành và con gái khóc ngất, di chuyển gần 130km xuống hiện trường với hi vọng tìm kiếm một phép màu. Thế nhưng, tất cả đã không xảy ra… anh Thành đã mãi mãi ra đi.

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt -0
    Chân dung 3 cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

    Thân nhân Thượng úy Lê Quang Thành cho biết, sáng sớm 30/7, sau khi ăn sáng cùng gia đình, anh Thành lên đường xuống Chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng đồng đội phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố liên quan tới sạt lở đất tại một số vị trên tuyến đèo này. Không ai có thể ngờ được, đó là giây phút cuối cùng cả gia đình anh Thành được đoàn tụ bên nhau.

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt -0
    Nhà vĩnh biệt của Trung tâm y tế huyện Đa Huoai khuya ngày 30/7.

    Đối diện với thi thể của chồng, chị Huệ và con gái khóc ngất. Chỉ trong khoảnh khắc, chị đã mất chồng, các con của chị mất cha. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được.

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt -0
    CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng động viên thân nhân Thượng úy Lê Quang Thành.

    Trong nhà vĩnh biệt của Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai, chị Vân, người thân của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường trong tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn cho biết: “Sáng 30/7, anh Thường có gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha mình. Anh Thường nói với gia đình anh đang đi tuần tra giao thông và khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Khoảng 15h ngày 30/7, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp trạm CSGT. Vợ của anh Thường giờ suy sụp hoàn toàn, đi không nổi nữa, quá đau đớn!..

    Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng trong nhà vĩnh biệt -0
    Gia đình Thượng úy Lê Quang Thành đau đớn trước sự hy sinh đột ngột của anh.

    Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung và Đại úy Nguyễn Văn Hưng là hai người may mắn thoát nạn trong gang tất, dù đang bị thương ở chân, đi lại còn khó khăn nhưng trắng đêm các anh không ngủ, trực bên thi thể 3 đồng đội đã hy sinh.

    “Chân chúng tôi vẫn còn đau, nhưng đau đớn hơn là chúng tôi không thể nào ngờ đã mất đi những đồng đội thân yêu...!”, đồng chí Nguyễn Xuân Trung nói.

    Sáng 31/7, CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới động viên, hỗ trợ gia đình các đồng đội hy sinh, chuẩn bị làm công tác hậu sự để đưa các anh về nơi an nghỉ.

    Khắc Lịch

    Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

    Khởi tố 13 bị can về tội đưa hối lộ trong vụ án liên quan đến Thanh tra giao thông

     Pháp luật 

  • Bản tin 113
  •  

    Khởi tố 13 bị can về tội đưa hối lộ trong vụ án liên quan đến Thanh tra giao thông

    dvnien copy từ https://cand.com.vn/Ban-tin-113/..., trang web này đăng ngày 30/07/2023, 18:19

    Chiều 30/7/23, Viện KSND tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi “Đưa hối lộ”.

    Động thái này được thực hiện sau quá trình điều tra mở rộng vụ án “Đưa và nhận hối lộ” liên quan đến các Đội Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Trước đó, Cơ quan CSĐT xác định Lâm Hữu Trí - Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông.  

    Khởi tố 13 bị can về tội “Đưa hối lộ” trong vụ án liên quan đến Thanh tra giao thông  -0
    Cơ quan chức năng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can phạm tội “Đưa hối lộ”.

    Hàng tháng, Trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các Đội Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách các địa bàn theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước.  

    Khởi tố 13 bị can về tội “Đưa hối lộ” trong vụ án liên quan đến Thanh tra giao thông  -0
    Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với một đối tượng “Đưa hối lộ”.

    Ngày 4/5/2023, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành các quyết định phê chuẩn khởi tố đối với các cán bộ Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Lâm Hữu Trí, Trần Văn Dũng, Võ Thanh Liêm và Nguyễn Đức Tú về tội “Nhận hối lộ”.

    Đồng thời, phê chuẩn khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Đình Huy, Nguyễn Văn Sắt, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Thắng về tội “Đưa hối lộ”.

    Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

    Phú Lữ

    Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

    4 án chung thân vụ chuyến bay giải cứu xác đáng và đủ để răn đe tội phạm

     THỜI SỰ

    4 án chung thân vụ chuyến bay giải cứu xác đáng và đủ để răn đe tội phạm

    LÊ THANH PHONG  -  dvnien copy từ https://laodong.vn/..., trang web này đăng ngày 29/07/2023 11:50

    Tuyên án vụ chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo bị tuyên mức cao hơn Viện Kiểm sát đề nghị.

    Mức án cho 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu

    Mức án cho 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu

    dvnien copy từ https://cand.com.vn/eMagazine/muc-an-cho-54-bi-cao-vu-chuyen-bay-giai-cuu-i701692/..., trang web này đăng ngày 28/07/2023 19:59


    https://img.cand.com.vn/NewFiles/Images/2023/07/26/1-1690366216470.jpg




    Mức án chung thân: 4 bị cáo.


    1)Phạm Trung Kiên - Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y Tế.Nhận hối lộ hơn 42 tỉ đồng.

    2)Vũ Anh Tuấn - Cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an. Nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng.

    3)Nguyễn Thị Hương Lan - Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng.

    4)Hoàng Văn Hưng - Cựu điều tra viên Bộ Công an. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 18,8 tỉ đồng.


    Mức án từ 10 - 20 năm tù: 5 bị cáo.



    1)Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - 16 năm. Nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng..

    2)Đỗ Hoàng Tùng - cựu phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. 12 năm. Nhận hối lộ hơn 12 tỉ đồng.

    3)Nguyễn Thị Thanh Hằng - phó Tổng giám đốc Công ty Blue Sky. 11 năm. Đưa hối lộ hơn 100 trăm tỉ đồng.

    4) Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky. 10 năm. Đưa hối lộ hơn 100 tỉ đồng.

    5)Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa. 18 năm. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 5,7 tỉ đồng và đưa hối lộ gần 800 triệu đồng.


    Mức án từ 5 - 10 năm tù: 11 bị can.


    1).Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công An. 9 năm . Nhận hối lộ hơn 9 tỉ đồng.

    2)Trần Văn Dự - cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. 7 năm. Nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng.

    3)Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 6 năm. Nhận hối lộ 5 tỉ đồng.

    4)Nguyễn Quang Linh - cựu trợ lý Phó Thủ tướng chính phủ. 7 năm. Nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng.

    5)Nguyễn Tiến Thân - Cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ. 5 năm . Nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng.

    6)Nguyễn Thanh Hải - cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ. 6 năm . Nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng.

    7)Nguyễn Mai Anh - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ. 6 năm . Nhận hối lộ 3 tỉ đồng.

    8).Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty An Bình. 7 năm . Đưa hối lộ hơn 34 tỉ đồng.

    9) Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Việt. 7 năm.  Đưa hối lộ gần 28 tỉ đồng.

    10) Hoàng Anh Kiếm - 6 năm. Đưa hối lộ hơn 22,8 tỉ đồng.

    11)Nguyễn Anh Tuấn - Cựu phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. 5 năm. Môi giới hối lộ hơn 61,6 tỉ đồng.


    Mức án dưới 5 năm tù: 34 bị cáo.

    1)Chử Xuân Dũng - cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. 3 năm . Nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng.


    2) Nguyễn Hồng Hà - cựu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. 4 năm. Nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng.


    3)Vũ Hồng Quang - cựu Phó Trưởng Phòng vận tải Hàng không Việt Nam, cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. 4 năm. Nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng.


    4) Ngô Quang Tuấn - chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải. 4 năm. Nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng.


    5)Nguyễn Thị Tường Vy - Giám đốc Công ty ATA Việt Nam . 4 năm. Đưa hối lộ gần 12 tỉ đồng.

    6) Võ Thị Hồng - Giám đốc Công ty Minh Ngọc. 4 năm. Đưa hối lộ gần 11 tỉ đồng.


    7) Tràn Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. 4 năm. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.


    8) Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. 30 tháng tù. Nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng.

    9) Lê Tuấn Anh - cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. 42 tháng tù . Nhận hối lộ gần 1,8 tỉ đồng.

    10) Vũ Ngọc Minh - Cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola. 30 tháng tù. Nhận hối lộ 864 triệu đồng.

    11) Lưu Tuấn Dũng - cựu phó trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

    12) Vũ Thùy Dương - Giám đốc công ty Lữ Hành Việt. 36 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 24 tỉ đồng.

    13) Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty Nhật Minh. 3 năm. Đưa hối lộ hơn 9,5 tỉ đồng.

    14) Trần Thị Mai Xa - Giám đốc công ty MasterLife. 3 năm. Đưa hối lộ hơn 8 tỉ đồng.

    15) Lê Thị Ngọc Anh - cán bộ Ban Đối ngoại Trung Ương Đảng. 3 năm. Đưa hối lộ hơn 7,6 tỉ đồng.

    16) Nguyễn Thị Hiền - 30 tháng tù. Đưa hối lộ hơn 4,1 tỉ đồng.

    17) Đào Minh Dương - Giám đốc Công ty cổ phần Vijasun. 36 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng.

    18) Nguyễn Thị Dung Hạnh - Giám đốc cong ty TMHH G19 Việt nam. 30 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 3 tỉ đồng.

    19) Phan Thị Mai - Giám đốc công ty cổ phần quốc tế Sao Hà Nội. 30 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.

    20) Vũ Minh Thắng - Giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Thuận An. 30 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 2 tỉ đồng.

    21) Nguyễn Thế Dũng - giám đốc công ty Sang Trọng. 24 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 1,6 tỉ đồng.

    22)Trần Hồng Hà - giám đốc công ty Quốc tế Sao Việt. 24 tháng tù. Đưa hối lộ hơn 1,6 tỉ đồng.

    23) Phạm Bích Hằng - phó giám đốc Công ty du lịch Quốc tế. 20 tháng tù. Đưa hối lộ gần 1,2 tỉ đồng.

    24) Nguyễn Lê Ngọc Anh - cựu bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. 30 tháng tù. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    25) Nguyễn Hoàng Linh - cựu bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. 30 tháng tù. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    26)Đặng Minh Phương - cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. 18 tháng tù. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    27)Trần Quốc Tuấn - giám đốc công ty cổ phần xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam.

    28) Bùi Huy Hoàng - cựu chuyên viên phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế. 30 tháng tù. Môi giới hối lộ hơn 3,3 tỉ đồng.

    29) Phạm Thị Kim Ngân - cán bộ phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra Chính phủ. 15 tháng tù. Môi giới hối lộ gần 2 tỉ đồng.

    30) Lý Tiến Hùng - cựu bí thư thứ nhất,Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. 30 tháng tù. Nhận hối lộ trên 400 triệu đồng.

    31) Trần Tiến - giám đốc công ty Phi Trường. 18 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 600 triệu đồng.

    32) Phạm Bá Sơn - nhân viên Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa. 18 tháng tù treo. Đưa hối lộ 520 triệu đồng.

    33) Tào Đức Hiệp - giám đôc Công ty Công đoàn Đường sắt. 18 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 485 triệu đồng.

    34) Đào Thị Chung Thúy - 15 tháng tù treo. Đưa hối lộ hơn 437 triệu đồng.


    * Ngoài hình phạt tù, 21 bị cáo trong nhóm nhận hối lộ, mỗi bị cáo bị phạt tiền 100 triệu đồng.


    Mức án cụ thể tuyên cho 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu

     Pháp luật

    dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/07/2023 19:14

    Mức án cụ thể tuyên cho 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu

    Chiều 28-7, hội đồng xét xử đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. 4 bị cáo bị tuyên mức án chung thân.

    Chiều 28-7-23, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.

    Vụ án này xảy ra trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và Chính phủ có chủ trương đưa các công dân Việt Nam về lại đất nước bằng các chuyến bay giải cứu và chuyến bay combo.

    Trong số 54 bị cáo bị tuyên án trong chiều nay có 21 bị cáo là các cán bộ, cựu quan chức. Trong đó hội đồng xét xử đã tuyên 4 án chung thân cho các bị cáo: Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên), Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế), Vũ Anh Tuấn (cựu phó trưởng phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) và Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao).

    Ngoài ra, có 10 bị cáo được hưởng mức án treo.

    Đồ họa: NGỌC THÀNH

    Đồ họa: NGỌC THÀNH

    Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

    Chiến tranh qua đi, tình người ở lại

     Giải trí

    dvnien copy từ https://truoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 25/07/2023 13:34

    Chiến tranh qua đi, tình người ở lại

    56 năm trước, các cựu chiến binh Mỹ đào hố chôn tập thể những người lính Việt. Giờ đây, họ trở về đồi Xuân Sơn (Bình Định) tìm hài cốt các liệt sĩ Việt Nam để chuộc tội. Phim tài liệu Mảnh ký ức ghi lại hành trình này.

    Những cựu binh Mỹ đến hỗ trợ bộ đội Việt Nam tìm hố chôn tập thể các liệt sĩ Việt Nam - Ảnh cắt từ phim

    Những cựu binh Mỹ đến hỗ trợ bộ đội Việt Nam tìm hố chôn tập thể các liệt sĩ Việt Nam - Ảnh cắt từ phim

    Đây là tâm sự của một cựu chiến binh Mỹ ở những cảnh đầu tiên của bộ phim tài liệu Mảnh ký ức của đạo diễn trẻ Lê Hoàng Linh, chiếu trên VTV đặc biệt tối 23-7 và sẽ tiếp tục được chiếu trên VTV4 vào 9h và 20h ngày 26-7, 14h ngày 27-7.

    Mảnh ký ức kể câu chuyện bi tráng về sự hy sinh của các liệt sĩ trong trận đánh đồi Xuân Sơn tháng 12-1966, và quá trình tìm kiếm phần mộ tập thể của các liệt sĩ hơn nửa thế kỷ sau đó nhờ vào sự giúp sức của năm cựu binh Mỹ.

    Phim là tâm huyết suốt sáu năm của đạo diễn Lê Hoàng Linh và ê kíp, là nén hương thắp cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh năm xưa và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.

    Ký ức không quên từ cả hai phía

    Phim là những mảnh ký ức của những người còn sống ở cả hai chiến tuyến. Tất cả đều đầy ám ảnh về sự khốc liệt của chiến tranh.

    Đại tá Nguyễn Văn Tạo (bộ đội giải phóng từng tham gia trận đồi Xuân Sơn) che tay xin lỗi, giấu đi gương mặt vừa bật khóc khi kể lại những ký ức gian khổ, đau buồn của những năm tháng chiến tranh ác liệt.

    "Chúng tôi nửa năm không biết hạt gạo tròn hay méo, cả năm không biết hạt muối mặn hay ngọt" - câu nói bị gãy đôi bởi tiếng nấc nghẹn của người lính năm xưa, khiến khán giả ngồi trước màn hình cũng lặng đi và rơi nước mắt.

    Nhưng đau đớn hơn nhiều là ký ức về trận chiến đồi Xuân Sơn tháng 12-1966. Khi quân ta tưởng như nắm hoàn toàn thế trận thì lính Mỹ dùng tới lòng pháo bắn đạn tổ ong - thứ vũ khí Mỹ chỉ sử dụng trong những trường hợp rất nguy nan. Hậu quả là bộ binh ta tổn thất rất lớn.

    "Đau lòng lắm. Anh em bị thương kêu khóc, mình muốn khiêng ra không khiêng được, không có sức mà cõng ra, đồng đội chết không mang xác ra được", ông Tạo kể.

    Còn ký ức của các cựu binh Mỹ cũng kinh hoàng không kém. Trận đánh khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng với những người lính mới 18, 20 tuổi.

    "Khi trời sáng, tôi kinh hoàng nhìn thấy tử thi ở khắp mọi nơi. Tôi đã khóc vì không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người chết cùng lúc, cùng một nơi như thế. Trận địa tràn ngập tử thi, đó là cảnh tang thương nhất mà tôi từng thấy trong đời" - cựu binh Spencer Matteson kể.

    Ông cũng bị chấn động bởi hình ảnh người đồng đội trúng một viên đạn cối ngay trước ngực, nổ tan tành. Nếu trước đó ông không đổi vị trí cho đồng đội thì ông mới là người nhận viên đạn đó. Hình ảnh người bạn nổ tung trước mắt đã ám ảnh Spencer Matteson mãi mãi.

    Còn cựu binh Steve Hassett chỉ muốn quên đi những bức ảnh thi thể bộ đội Việt Nam mà ông chụp vào sáng hôm sau. Cựu binh Ivory Whitaker luôn bị giày vò bởi việc đi thu gom thi thể của những người lính tử trận để đưa vào hố.

    Những người lính Mỹ này sau đó đã đào hố chôn tập thể ngay dưới chân đồi. Điều này thật tồi tệ về tinh thần cho những thanh niên 18 tuổi. Nỗi ám ảnh không bao giờ rời bỏ họ.

    Phim Mảnh ký ức tái hiện ký ức các cựu chiến binh từ cả hai phía - Ảnh cắt từ phim

    Phim Mảnh ký ức tái hiện ký ức các cựu chiến binh từ cả hai phía - Ảnh cắt từ phim

    Khi trời sáng, tôi kinh hoàng nhìn thấy tử thi ở khắp mọi nơi. Tôi đã khóc vì không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người chết cùng lúc, cùng một nơi như thế.
    Cựu binh Spencer Matteson kể

    Sám hối để chữa lành

    Đến Việt Nam để hỗ trợ tìm kiếm hố chôn tập thể thứ hai ở đồi Xuân Sơn, các cựu binh Mỹ càng hồi tưởng về những ký ức chiến tranh. Họ mở lòng nói về những vết thương hằn sâu, đeo đẳng cả cuộc đời, nhấn chìm họ trong nỗi đau bất tận.

    Vì tổn thương tâm lý, cựu binh Spencer Matteson trở nên hung bạo hơn trong một thời gian rất dài. Quãng thời gian ấy, trong ông chỉ toàn là phẫn nộ, cay đắng và suy sụp. Ông không thể nào cảm nhận được niềm vui. "Tôi uống rượu, sử dụng ma túy và làm mọi thứ để cố quên đi. Nhưng không thể nào quên. Uống nhiều tới mức suýt chết", ông Spencer Matteson kể.

    Hậu quả là gia đình ông tan vỡ sau chín năm chung sống. Sau ly hôn, ông bỏ mặc ba con cho vợ cũ chăm sóc nên ngày nay ông và các con rất xa cách. "Tôi chỉ hy vọng chúng sẽ tha thứ cho tôi. Tôi đã tan nát hết", người cựu binh nói.

    Đến năm 1991, ông tỉnh ngộ, bỏ rượu, ma túy, bắt đầu tìm thấy ánh sáng. Đạo Phật đã giúp ông tỉnh ngộ. Từ đó, ông thường ngồi thiền trước bức tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ.

    Ngoài đạo Phật, ông bắt đầu chữa lành bằng việc viết về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, mở lòng với quá khứ và đối diện với con quỷ bên trong mình. Việc viết và đăng trên trang cá nhân câu chuyện về trận đánh LZ Bird (trên đồi Xuân Sơn) đã giúp ông suy nghĩ tỏ tường hơn. Ông tìm kiếm trên Internet các hình ảnh để đưa vào bài viết của mình. Không ngờ, bài viết và những hình ảnh ấy đã giúp những người lính Việt Nam tìm thấy hố chôn tập thể các liệt sĩ Việt Nam.

    Sau khi hố chôn đầu tiên được tìm thấy, các cựu binh Mỹ tiếp tục đến Việt Nam để giúp tìm kiếm hố chôn thứ hai. Hành trình khá khó khăn với họ vì phải sống lại những ký ức đau buồn nhưng họ đều cho rằng đó là hành trình tìm kiếm sự thanh thản, là điều phải làm.

    Kết phim, hố chôn thứ hai chưa được tìm thấy. Nhưng hình ảnh những người lính từng ở hai chiến tuyến nay ngồi bên nhau cùng cười nói, cùng nỗ lực tìm kiếm hài cốt những người đã mất vẫn là một hình ảnh đẹp và xúc động đọng lại trong lòng người xem.

    Phim không có nhiều đổi mới về nghệ thuật kể chuyện nhưng được làm chỉn chu ở mọi khâu, từ hình ảnh, âm nhạc, nỗ lực tìm kiếm những câu chuyện hay cho tới việc dụng công dựng lại trận chiến đồi Xuân Sơn năm xưa bằng những cảnh diễn kỳ công và hình ảnh đồ họa, gây ấn tượng mạnh cho người xem.

    Bộ phim xoáy sâu vào những ký ức tăm tối, những vết thương chiến tranh hằn sâu nơi những người lính Mỹ. Vì những vết thương này, nhiều cựu binh Mỹ đã bắt đầu hành trình tạ tội.
    Chiến tranh Việt Nam qua cái nhìn của điện ảnh HànChiến tranh Việt Nam qua cái nhìn của điện ảnh Hàn

    TTO - Trong khi những nhà làm phim người Mỹ hằng ám ảnh về cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, điện ảnh Hàn Quốc ít những bộ phim về đề tài này.