Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Hoóc-môn hạnh phúc

Hoóc-môn hạnh phúc
Copy từ https://nld.com.vn/khoa-hoc/hooc-mon-hanh-phuc-210599.htm ;tác giả: Đào Hùng ; đã đăng ngày 23/12/2007 09:37.
Một số người thực sự không thể sống thiếu tình dục vài tháng, trong khi số khác lại bắt đầu phá lệ chỉ sau vài tuần kiêng nhịn gối chăn... Vì sao họ không thể sống thiếu nhu cầu giới tính, liệu có cách nào khác để thay thế dục tình?
Theo các nhà khoa học, tình dục có tác dụng kích hoạt mạnh mẽ và thay đổi đáng kể các quá trình sinh hóa trong cơ thể. Không chỉ kích thích sản sinh nhiều loại hoóc- môn có tính thư giãn như dopamin, hoạt động giới tính còn có tác dụng làm dịu tính khí do tạo ra nhiều nội tiết tố serotonin, đặc biệt là endorphin – loại hoóc-môn hạnh phúc, cho bạn cảm giác bay bổng trong suốt thời gian thăng hoa. Các thành tố sinh hóa này được giới chuyên môn coi như loại thuốc an thần, có tính năng chống stress rất hữu hiệu.
Giải pháp thay thế?
May mắn là tình dục không phải là cách duy nhất để cơ thể sản sinh ra các loại hoóc-môn kể trên. Việc hôn hít, âu yếm, mơn trớn và sự cọ xát yêu đương cũng có tác dụng làm dịu và giải tỏa căng thẳng về nhu cầu giới tính.
Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy, có thể gia tăng sự sản sinh serotonin thông qua các cách sau:
- Thực phẩm đặc biệt: Chuối, sô-cô-la, đường, sữa, cá nhiều mỡ, bông cải xanh... chứa nhiều a-xít amin tryptophan, có tác dụng gia tăng mức serotonin trong máu.
- Âm nhạc: Theo chuyên gia tâm lý người Anh Thomas Chamorro-Premuzic, tác dụng của âm nhạc đối với serotonin trong máu người nghe rất đáng kể; thậm chí ông còn đưa ra công thức kích thích serotonin bằng âm nhạc: S = P1+P2+T+BPM+I (trong đó, S: mức serotonin; P1: cường độ âm thanh; P2: tích cực; T: giọng; BPM: nhịp điệu; I: tâm trạng thưởng thức). Ông tin rằng, việc thức giấc với một bản nhạc sôi động là cách tốt nhất gia tăng serotonin...
- Sự hãnh diện: Một phát hiện khoa học năm 1994 cho thấy, tình trạng và địa vị xã hội cùng sự hãnh diện, tự đề cao bản thân cũng gia tăng mức serotonin trong máu. Những ông chủ luôn có mức serotonin trong máu cao hơn người lao động. Nên cách đơn giản nhất để gia tăng cảm giác hãnh diện và kích hoạt sản sinh serotonin là hãy tự tạo ấn tượng riêng. Sự hãnh diện bản thân luôn kết hợp với một thái độ tự chủ và cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi đứng thẳng.
- Bổ sung dược phẩm: Nếu những đề xuất trên không giúp được gì, bạn cũng có thể gia tăng mức serotonin thông qua giải pháp y tế, như sử dụng viên 5-Hydroxytryptophan hay Prozak cũng có tác dụng góp phần trong việc hình thành mức độ cao của loại hoóc- môn này. Bên cạnh đó, tiêu thụ một lượng cồn vừa phải có thể gia tăng mạnh mẽ mức serotonin - mặc dù chỉ có tác dụng tạm thời trong thời gian ngắn...
Để tăng dopamin:
- Ăn ngon miệng: Sự hiện của dopamin trong máu sẽ tăng lên lập tức khi chúng ta ăn ngay khi đói.
- Hút thuốc lá: Nicotine cũng góp phần vào việc kích thích sản sinh nhiều dopamin.
- Tự thỏa mãn: Năm 1995, các nhà khoa học ở ĐH Kentucky đã phát hiện, mức dopamin trong máu chuột thí nghiệm tăng cao đáng kể khi được cho ở lồng mới và tác động này cũng xảy ra ở phụ nữ khi đi mua sắm. “Không chỉ có chuột mới có mức dopamin trong máu nhiều hơn khi được cho ở lồng mới, mà lượng hoóc-môn này cũng tăng cao khi phụ nữ mua sắm, và không phụ thuộc vào số lượng mặt hàng chọn mua...
- Trò chơi có thưởng: Người ta nghiện cờ bạc có nguyên nhân sâu xa từ vấn đề sinh hóa cơ thể, như khi thư giãn với hình thức giải trí có thưởng, mức dopamin cũng gia tăng đáng kể...
Gia tăng endorphin:
- Bánh kẹo, đặc biệt là sô-cô-la có tác dụng rất tốt với tim mạch vì có thể coi như cách thay thế... tình dục.
- Thuốc phiện: Các chất gây nghiện như heroin và morphine là những cách thay thế tình dục mạnh mẽ nhưng cũng rất nguy hiểm! Tuyệt đối không nên thử theo cách này. Hơn nữa, nếu cơ thể nhận endorphin từ bên ngoài, nó sẽ ngưng tạo ra từ bên trong. Đó chính là nguyên nhân vì sao người ta thường khó chịu nếu đã từng sử dụng heroin...
- Thể thao: Bạn sẽ có một lượng endorphin đáng kể trong máu khi quan hệ tình dục cũng như chơi thể thao, nhất là tập thể hình và võ thuật...
- Áp lực: Sau giai đoạn căng thẳng về tinh thần hay thể chất, cơ thể sẽ bắt đầu sản sinh nhiều endorphin. Làm việc nặng, chơi trò chơi khó hoặc săn bắt... cũng kích thích sản sinh endorphin mạnh mẽ...
- Giải trí: Phim ảnh, âm nhạc hay thậm chí chỉ với công trình sáng tạo bản thân cũng giúp gia tăng endorphin trong cơ thể.
- Tiền: Người ta, đặc biệt là phụ nữ, dễ dàng lơ đãng chuyện tình dục nếu được thay thế với tiền. Các nghiên cứu mới đây cho thấy, cảm giác phởn phơ xuất hiện khi mức endorphins tăng cao cùng với việc nhận được nhiều tiền...
Lợi ích từ tình dục
Là “môn thể thao” tốt nhất khi tất cả các cơ quan và hệ thống cơ bắp đều hoạt động, tình dục là cách hoạt động thể chất có tác dụng... huấn luyện các nhóm cơ quan quan trọng. Do vậy, hành vi giới tính này không cần thiết phải quy định môi trường hay địa điểm, đều vẫn cho tác dụng tốt đối với cơ thể...
Vì là “môn thể thao tổng hợp”, nên tình dục là cách tốt nhất để giảm cân. Từ lúc khởi đầu cho đến khi thăng hoa, cơ thể sẽ huy động toàn lực với tất cả các cơ quan, giúp đốt cháy tối đa năng lượng. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ thực sự xảy ra và lượng calorie sẽ đốt cháy nhiều nhất khi cuộc chung đụng thể xác với thời gian khởi động kéo dài. Nếu giao hợp nhanh, cơ thể chỉ đốt cháy khoảng 15 calorie, một lượng tương đương với việc... đọc một bài báo.
Cơ thể phụ nữ sẽ sản sinh ra nhiều estrogen hơn khi sinh hoạt tình dục, sẽ giúp cho tóc bóng mượt hơn, da láng mịn và hồng hào hơn. Thế nhưng, nếu bạn không chăm chút, trang điểm mà chỉ trông chờ vào quan hệ tình dục, sắc đẹp của bạn sẽ thật kinh khủng...!
Đào Hùng

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Ông Phan Văn Vĩnh nghi nhận hối lộ hơn 60 tỉ đồng

Ông Phan Văn Vĩnh nghi nhận hối lộ hơn 60 tỉ đồng
Copy từ http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ong-phan-van-vinh-nghi-nhan-hoi-lo-hon-60-ti-dong-773166.html ;tác giả: Theo Nhóm PV/Tiền Phong ; đã đăng ngày 30/5/2018 - 10:43.
Nguồn tin từ cơ quan có thẩm quyền liên quan vụ án đánh bạc ngàn tỉ cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - hai người cầm đầu vụ cờ bạc gây chấn động dư luận thời gian qua.
Họ đã khai đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa
Con số này đang được cơ quan điều tra tiếp tục tập trung làm rõ dựa trên căn cứ lời khai và các chứng cứ vật chất khác. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần hỏi cung, đấu tranh, bị can Phan Văn Vĩnh vẫn không thừa nhận hành vi nhận hối lộ này dù đã thể hiện rất trung thực, thành khẩn đối với những hành vi liên quan khác trong vụ án.
Về tài sản, ông Vĩnh có nhà xây kiên cố và một vườn cây cảnh tại thành phố Nam Định trị giá lớn, còn một số biệt thự thì đứng tên em gái ông. Nguồn tin này cũng cho biết bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50, cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ.
Nguồn tin cho biết thêm, ông Võ Tuấn Dũng - nguyên Cục phó C50, có liên quan đến vụ án này. Nếu không xảy ra vụ ông Dũng “đột tử” hôm 4-5, gần như chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sử dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông này.
Ông Dũng được xác định là người đã soạn những văn bản liên quan gửi đến một số cơ quan thẩm quyền vào các năm 2014, 2015 và 2016, hòng “bao” cho hoạt động của đường dây cờ bạc. Tuy nhiên ông chỉ là người thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Tính đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can, trong đó Nguyễn Văn Dương bị khởi tố nhiều tội danh nhất, gồm Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ. Đây cũng là người đã nộp lại cho cơ quan điều tra gần 1.000 tỷ đồng thu lời bất chính từ đường dây cờ bạc. Được biết ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã mời luật sư (mỗi người mời 2 luật sư, đều thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội).
Dự kiến giai đoạn 1 của vụ án này sẽ kết thúc điều tra vào tháng 7-2018 để chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố. Giai đoạn 2 của vụ án sẽ tiếp tục truy nã số người bỏ trốn, làm rõ và xử lý số người đánh bạc.
Cơ quan điều tra nợ tiền vé máy bay 2 tỉ đồng!
Những khó khăn của cơ quan điều tra gặp phải ngay từ ban đầu khi phát hiện vụ án (tháng 7-2017) thể hiện rõ qua việc các điều tra viên phải di chuyển, đi lại, xác minh, điều tra, nắm bắt ở hàng chục tỉnh thành. Chỉ riêng phí mua vé máy bay (hạng giá rẻ hoặc hạng bình thường) đã lên đến 2 tỷ đồng, số tiền này hiện còn đang tạm nợ các hãng hàng không.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ thậm chí đã bỏ tiền túi để chi phí cá nhân. Cơ quan điều tra huy động đến 80 cán bộ điều tra giỏi, trong đó đến cả từ công an các huyện, thị phục vụ vụ án, trong khi vẫn phải đảm bảo công tác gìn giữ an ninh trật tự địa phương, thực hiện các công việc nghiệp vụ khác, vụ án khác.
Theo Nhóm PV/Tiền Phong

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Giá đừng phí thế!

Giá đừng phí thế!
Copy từ https://www.tienphong.vn/toi-nghi/gia-dung-phi-the-1276904.tpo ;tác giả: Tịnh Sơn ; đã đăng ngày 25/05/2018 06:38.
TP - Có mấy chữ “thu giá” hay “thu phí” BOT mà dân tình mấy ngày nay rôm rả quên cả nắng nóng, “nước tụ” lẫn xăng tăng. À, xăng dầu tăng giá là do tăng phí (phí môi trường trong mỗi lít xăng). Đừng bảo “giá” với “phí” ghét bỏ gì nhau! Đều thọc vào túi tiền của quý vị đấy!
Thế nên việc Bộ Giao thông vận tải không ưa “thu phí”, mà chỉ đòi “thu giá”, chỉ là chiêu né chữ “tiền” một cách tế nhị, người trồng giá đỗ đừng tưởng bở trúng mánh.
Né tiền, né luật, né tránh sự thật bằng đủ mọi chiêu chơi chữ, xứ sở của những nghịch lý này còn lạ gì. Như có ông nghị trước Quốc hội vừa “phát hiện” ra ly trà đá vỉa hè có “tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, tới 5.000-7.000% nhưng không đóng đồng nào cho ngân sách”.
Những khái niệm kinh tế tài chính to ùng oàng như “tỷ suất lợi nhuận”, “ngân sách”, đem áp vào ly ... trà đá. Biết bao ngàn tỷ đang vung vãi hoặc trùm mền, không soi vào cơ chế, thể chế mà bịt lại, lại đi soi bà bán nước vỉa hè. Cái này mới gọi là phí. Phí phạm.
Toàn những chuyên gia uyển ngữ tài tình. Hết “đường cong mềm mại”, đến “nâng đỡ không trong sáng”. Thuốc (chữa ung thư) thì “không giả, nhưng không thể dùng chữa bệnh cho người”. “Hai trâu đấu nhau không phải là chọi”, như kiểu nói của một ông phó huyện né tránh về việc tổ chức chọi trâu.
Những tỉnh nghèo chi tiền núi ra xây tượng đài đều “đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của nhân dân”. Xả hàng triệu tấn chất thải xuống biển được gọi là “nhận chìm vật, chất ở biển”. Cùng lúc là lý giải của quan chức, rằng phải “nhận chìm”, bởi không thể lưu giữ, xử lý trên đất liền, sẽ gây nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường. Chắc biển đã mặn sẵn, nên mặn thêm cũng chả sao?!
Dịch tả, dịch kiết lỵ hẳn hoi, y tế lại cứ khăng khăng bẻ chữ thành “phẩy khuẩn tả” với “tiêu chảy cấp”. Đê thì “vỡ có kế hoạch”, nước ngập lút bánh xe được gọi là “tụ nước”. Xe cộ đứng yên một chỗ trên 30 phút mới được gọi là “ùn tắc”. Còn nhúc nhích được thì gọi là “ùn ứ”.
Hèn gì theo báo cáo, ở TP HCM có năm chỉ có nhõn 1 vụ…ùn tắc giao thông! “Giải phóng mặt bằng” nghĩa là gì? Trong khi những mặt bằng ấy là nhà cửa, ruộng vườn của dân, chứ phải tài sản phi pháp hay trong tình trạng bị áp bức, đè đầu cưỡi cổ đâu mà “giải phóng”?
Phí phạm chữ nghĩa. Phí thuế dân nuôi. Phí thời gian, giấy mực vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Giá đừng phí thế, dân nhờ.
Toàn nghe vặn vẹo chữ nghĩa, nên xứ sở bây giờ người già, con nít đều trở thành những nhà ngôn ngữ học. Thế nên tại Quốc hội, có ông nghị chơi chữ ngược lại, rằng “Ta vay toàn tiền “đực”, không đẻ được”.
Vừa đọc lại “Lâu đài” của Kafka. Bắt gặp câu “Mong anh sướng như đầy tớ”. Văn chương phi lý như Kafka mà có câu ấy, cũng lạ. Cái “lâu đài” biểu tượng cho cơ quan quyền lực của kiếp người ấy như một mê lộ. Trong đó mỗi viên chức nhỏ to đều toát lên tố chất quan quyền ghê gớm.
Nhìn lại xứ mình, nhiều ông mới là quan xã quan huyện đã mặt gang mày thép, lừ lừ lừng lững, dân nào dám gọi mấy ông ấy là “đầy tớ” hay “công bộc”.
Tịnh Sơn

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chứng ám ảnh sợ hãi

Chứng ám ảnh sợ hãi
Copy từ https://nld.com.vn/suc-khoe/chung-am-anh-so-hai-20130508113954971.htm ;tác giả: DS Nguyễn Bá Huy Cường ; đã đăng ngày 08/05/2013 23:44.
Khoảng 1/10 dân số thế giới mắc phải chứng ám ảnh sợ hãi (phobia). Có những sợ hãi phổ biến như sợ độ cao, sợ ngồi máy bay, sợ khi phải phát biểu trước công chúng…
Có những sự lo âu sợ hãi có thể hiểu được, chẳng hạn như sợ bệnh tật (pathophobia), sợ đau (algophobia)… Tuy nhiên, cũng có những ám ảnh sợ hãi kỳ dị, chẳng hạn như sợ… đồng hồ (chronomentrophobia) hoặc sợ… bơ đậu phộng dính vào vòm miệng trên (arachibutyrophobia)… Có những chứng sợ hãi ám ảnh đã tồn tại hàng thế kỷ, chẳng hạn như sợ bị nóng sốt (febriphobia), sợ sấm chớp (brontophobia)… Cũng có những chứng ám ảnh sợ hãi xuất hiện gần đây, chẳng hạn như chứng sợ máy vi tính (cyberphobia), chứng sợ ngồi máy bay (aviophobia)…
Minh họa: KHỀU
Nguyên nhân
Khi vừa mới chào đời, cơ thể chúng ta đã tồn tại tự nhiên với sự sợ hãi, chẳng hạn như sợ tiếng động, sợ độ cao, sợ nằm trong nôi một mình trong một căn phòng… Phản ứng của chúng ta là khóc cho đến khi được vỗ về. Khi lớn lên, chúng ta được chỉ bảo là cần phải tránh xa những thứ nguy hiểm như xe cộ, điện, dao nhọn…, những sự sợ hãi này giúp chúng ta cảnh giác và chuẩn bị hành động khi gặp nguy hiểm. Thế nhưng khi sợ hãi những việc không nguy hiểm, như vậy bạn đã mắc phải chứng bệnh ám ảnh sợ hãi. Theo định nghĩa của BS Nicholas Kers (GS tâm lý thuộc ĐH Monash - Úc) thì bệnh ám ảnh sợ hãi là một hiện tượng theo đó có một sự sợ hãi nghiêm trọng không hợp lý về một vật hay một tình huống cụ thể. Căn nguyên gây ra chứng ám ảnh sợ hãi thường không được rõ lắm. Đôi khi bệnh ám ảnh sợ hãi bắt nguồn từ một ám ảnh nào đó trong thời thơ ấu, ví dụ như một người bị chó cắn khi anh ta còn là một đứa bé có thể sẽ phát triển thành chứng bệnh sợ chó suốt cả cuộc đời. Một người vượt đèn vàng và bị tai nạn giao thông có thể sẽ bị chứng ám ảnh sợ đèn vàng giao thông mỗi khi anh ta gặp phải.
Cũng có khi bệnh ám ảnh sợ hãi xuất phát từ những nguyên nhân sinh học, cũng có thể do hậu quả của một sự mê tín, chẳng hạn như sợ… ma. Ám ảnh sợ hãi là một dạng của chứng lo âu. Nó được phân làm 2 nhóm: Chứng ám ảnh chuyên biệt (specific phobias) và chứng ám ảnh xã hội (social phobia). Chứng ám ảnh chuyên biệt là chứng ám ảnh sợ hãi về một vài vật thể hoặc một vài hành động cụ thể; còn chứng ám ảnh xã hội là những ám ảnh, lo âu có liên quan đến những nơi công cộng. Sự khởi đầu của chứng ám ảnh xã hội xuất hiện vào khoảng giữa của lứa tuổi 15 và 20, thường là do di truyền; trong khi chứng ám ảnh chuyên biệt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường là hậu quả của một sự kiện nào đó. Người mắc chứng bệnh ám ảnh xã hội sẽ luôn lo lắng rằng họ đang làm một chuyện gì đó chưa hoàn hảo, chưa đúng với điều chính họ mong muốn.
Do những nguyên nhân chưa được biết rõ, phụ nữ thường mắc phải chứng ám ảnh sợ hãi hơn đàn ông, chẳng hạn như phụ nữ mắc chứng sợ khoảng rộng không gian (agoraphobia) nhiều gấp 3 lần so với nam giới. Phụ nữ cũng chiếm 95% số người mắc bệnh sợ thú vật (zoophobia). Có những chứng ám ảnh sợ hãi tác động rất ít vào đời sống thường nhật, đặc biệt nếu vật thể gây ra sự ám ảnh có thể dễ dàng tránh được, chẳng hạn như người sợ ngồi máy bay có thể tránh khỏi chứng bệnh này bằng cách… không đi máy bay. Tuy nhiên, một vài chứng ám ảnh sợ hãi có thể làm cho người bệnh ngày càng suy sụp trầm trọng hơn, chẳng hạn như người mắc chứng ám ảnh sợ đi ra ngoài, người bị ám ảnh về thi cử… Người bị chứng ám ảnh sợ hãi thường bị táo bón, nhức đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi, đau dạ dày, đau cơ…
Trị liệu
Vượt qua chứng ám ảnh sợ hãi là một công việc khó khăn, bởi vì bạn phải cố gắng thay đổi những hành vi mà bạn đã có sẵn nhiều năm, tùy thuộc vào từng loại ám ảnh. Chứng ám ảnh sợ hãi càng trở nên trầm trọng khi chúng ta có những trở ngại về thể chất. Thuốc có tác dụng làm giảm bớt triệu chứng của bệnh ám ảnh sợ hãi nhưng không nên dùng như một giải pháp lâu dài. Nếu bệnh nhân bị chứng ám ảnh trầm trọng, cần phối hợp nhiều phương pháp trị liệu kèm theo thuốc để làm giảm bớt mức độ ám ảnh sợ hãi. Những bệnh nhân mắc chứng ám ảnh sợ hãi cần được ăn những bữa ăn cân bằng chất dinh dưỡng, tránh hút thuốc lá và uống cà phê, bởi 2 chất này có khả năng thúc đẩy thêm sự lo âu, rượu cũng làm cho tình trạng tồi tệ hơn.
Cần cộng đồng hỗ trợ
Bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cũng cần được sự hỗ trợ của cộng đồng, một người bạn, một người tư vấn có thể mang đến cho bệnh nhân những sự động viên. Nhóm hỗ trợ cũng có thể giúp bệnh nhân có cơ hội nói chuyện, thảo luận với những bệnh nhân có chung tình huống.
DS Nguyễn Bá Huy Cường

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Cụ ông 85 tuổi miệt mài sáng chế phục vụ bà con nông dân

Cụ ông 85 tuổi miệt mài sáng chế phục vụ bà con nông dân
Copy từ http://vtv.vn/xa-hoi/cu-ong-85-tuoi-miet-mai-sang-che-phuc-vu-ba-con-nong-dan-20151025204415469.htm ;tác giả: Nguyễn Ngân (Ban Thời sự); đã đăng ngày 25/10/2015 21:32.
VTV.vn - Lão nông Đinh Công Viên (ở thôn Khuyến Công, xã Khải Phong, huyện Kim Bảng,tỉnh Hà Nam) 85 tuổi vẫn ngày ngày miệt mài với những sáng chế để phục vụ bà con nông dân.
Với 1.800 đại biểu chính thức và 200 khách mời, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 sẽ có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay. Họ là những tấm gương điển hình tiên tiến với những câu chuyện bình dị mà sống động về những đóng góp của mình, đã tạo một không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực.
Trong số những đại biểu đó, có một cụ ông 85 tuổi, hàng ngày vẫn đang miệt mài với những sáng chế để phục vụ bà con nông dân. Ông là đại diện của tỉnh Hà Nam, tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
Tại huyện Kim Bảng (Hà Nam), không ai là không biết đến ông Viên. Bà con gọi ông là "cụ kỹ sư chân đất". 85 tuổi, ông vẫn ấp ủ về những chiếc máy cấy lúa, gieo hạt ngô dành cho bà con trong thôn. Ông bảo, còn khỏe ngày nào là còn say mê, sáng tạo ngày ấy.
Lão nông Đinh Công Viên đã sáng chế ra nhiều máy công nghiệp phục vụ sản xuất. Sản phẩm đầu tiên ông cho ra đời vào năm 1999 là máy tẽ ngô giúp người nông dân có thể bóc tách ngô một cách nhanh chóng và chuẩn xác, tiết kiệm công sức và thời gian.
Sau đó, ông tiếp tục sáng tạo ra những chiếc máy với những chức năng khác nhau như: máy nghiền ngô, máy cắt cỏ, máy chế biến thức ăn cho gia súc, máy gieo cấy trên đồng ruộng. Năm 2000, ông sáng tạo thành công chiếc máy đa năng có thể làm 5 việc khác nhau như: vò lúa, vò đậu tương, vò đậu xanh, tuốt lạc, đập rễ ngô và nhiều công dụng phụ khác.
Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)

Chứng bệnh sợ hãi

Chứng bệnh sợ hãi
Copy từ https://nld.com.vn/suc-khoe/chung-benh-so-hai-201406142134119.htm ;tác giả: BS Ngô Văn Tuấn; đã đăng ngày 14/06/2014 21:43 - Cũng thấy đăng trên Bán nguyệt san Thuốc & Sức khỏe số 495 (01-03-2014, trang 30).
Sợ hãi là cảm giác sợ đến khiếp xảy ra một cách đột ngột, không báo trước, mạnh mẽ, có giới hạn về thời gian, đi kèm với những triệu chứng toàn thân khác. Những triệu chứng này gồm:
- Nhịp tim nhanh hoặc các cơn đánh trống ngực (dễ lầm tưởng là bệnh tim mạch).
- Đau ngực hoặc khó chịu ở ngực (dễ nhầm với bệnh tim).
- Ra mồ hôi (lầm tưởng bị cường thần kinh giao cảm).
- Hơi thở ngắn, khó thở (dễ nhầm bị bệnh phổi).
- Cảm giác nóng hoặc ớn lạnh (lầm tưởng rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não).
- Chóng mặt hoặc ngất xỉu (dễ bị cho là rối loạn tuần hoàn não).
- Buồn nôn hoặc khó chịu ở bụng (dễ nhầm với bệnh đường tiêu hóa).
- Cảm giác ngộp thở.
- Run rẩy hoặc lắc lư thân thể.
- Đánh mất nhân cách hoặc đánh mất nhận thức.
- Sững sờ hoặc dị cảm.
- Sợ chết.
- Sợ bị điên hoặc mất kiểm soát.

Chẩn đoán bệnh đòi hỏi bệnh nhân bị ít nhất 4 cơn sợ hãi trong thời gian 4 tuần. Các cơn sợ hãi đòi hỏi có 4 hoặc nhiều hơn các triệu chứng kèm theo kể trên. Các triệu chứng này xảy ra đột ngột, không có nguyên nhân thực thể rõ ràng và giữ cường độ trong vòng 10 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên. Thời gian của một cơn sợ hãi có thể rất khác nhau nhưng điển hình là hơn 10 phút.
Chính vì các triệu chứng kèm theo ở bệnh nhân mà đa số thầy thuốc tại các chuyên khoa khác nhau đã chẩn đoán nhầm và điều trị mãi mà không dứt bệnh. Cho đến khi gặp thầy thuốc tâm thần, bệnh nhân mới được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị tận gốc.
Chứng bệnh sợ hãi đôi lúc xảy ra trên một số bệnh nhân bị một căn bệnh khác. Chẳng hạn stress sau chấn thương, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh ở tuyến giáp, thiếu máu, ngộ độc một số thuốc gây nghiện. Các cơn sợ hãi xảy ra ở trẻ em có thể dẫn đến học hành sa sút như ở lại lớp, tránh đến trường học, xa lánh cha mẹ, nghiện hút, trầm cảm, ý nghĩ tự sát. Vì vậy, cha mẹ cần thường xuyên theo dõi con mình.
Về vấn đề điều trị, cần một bác sĩ tâm thần giỏi và am hiểu các chuyên khoa khác để vừa điều trị căn nguyên vừa điều trị triệu chứng. Lưu ý rằng bệnh nhân không được tự mua thuốc điều trị mà cần phải đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được khám và cho thuốc uống, như vậy mới mong khỏi bệnh và tránh được những sự cố đáng tiếc.
BS Ngô Văn Tuấn

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói gì về chuyện 'thu giá' BOT?

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói gì về chuyện 'thu giá' BOT?
Copy từ http://plo.vn/thoi-su/bo-truong-gtvt-nguyen-van-the-noi-gi-ve-chuyen-thu-gia-bot-771813.html , tác giả: Chân Luận , đã đăng ngày 22/5/2018 - 16:32.
(PLO) - Theo Bộ trưởng GTVT, đó là quy định của Chính phủ; gọi “thu giá” để linh hoạt hơn.
Chiều 22-5-18, bên hành lang Quốc hội,
Chiều 22-5-18, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trả lời báo chí về vấn đề “thu phí” hay “thu giá” tại các trạm BOT. Trước đó, dư luận và mạng xã hội đặt ra nhiều câu hỏi về tính hợp lý với cụm từ “thu giá” đã xuất hiện tại các trạm BOT lâu nay.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói: “Đó là quy định của Chính phủ thôi, chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ GTVT. Mình phải xem BOT là một sản phẩm của DN, mà DN thì ấn định giá. Còn Phí thì mang tính chất nhà nước. Chỉ thế thôi”.
Phóng viên: Nhưng căn cứ vào đâu để gọi đó là “thu giá”?
+ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Cái này do quy định của Nghị định thôi. Phí thì nó liên quan đến HĐND, Quốc hội quyết định. Còn giá là dịch vụ của một doanh nghiệp (DN) cung cấp. Đây là sản phẩm của DN thì mình điều chỉnh cho hợp lý thôi.
Khi chuyển qua giá thì mình mới giảm giá, giảm giá, giảm giá… sao cho cân đối được phương án tài chính thôi. Chứ nếu coi đó là phí thì phải thông qua các bộ, các kiểu… Đây là cơ chế của Chính phủ thôi. Nó không khác gì cả, chỉ là mình linh động hơn, rất nhiều.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời báo chí bên lề hành lang Quốc hội về vấn đề "thu giá" hay "thu phí". Ảnh: CHÂN LUẬN
Dư luận cho rằng dùng “thu giá” là đánh tráo khái niệm?
+ Nhưng cái này theo quy định. Do nghị định Chính phủ. Thí dụ một sản phẩm nhà máy làm ra, họ ấn định giá. Đây là sản phẩm của DN, thì Nghị định quy định thôi chứ mình không tự đặt ra.
.Giá đấy lại có căn cứ theo quy luật thị trường không?
+ Sản phẩm nào cũng phải đem lại hiệu quả kinh doanh. Một dự án BOT thì dĩ nhiên nhà nước và nhà đầu tư bỏ ra, căn cứ vào phương án hoàn vốn của doanh nghiệp. Nhà nước cố gắng điều chỉnh cho đến mức thấp nhất để hài hòa, có lợi cho xã hội.
Hiện nay trạm thu giá nào có điều kiện là mình giảm đến mức thấp nhất, dĩ nhiên tuân theo quy luật thị trường. Doanh nghiệp nào cũng phải tính toán giá thành để thu hồi vốn. Giống tôi bỏ tiền ngân hàng tôi cũng phải sinh lãi.
Nhưng doanh nghiệp có thể đẩy giá lên chứ hoặc họ có thể đề xuất đẩy giá?
+ Về nguyên tắc, sản phẩm đó của doanh nghiệp nhưng mình có điều tiết theo thị trường. Tại sao Chính phủ họp, các bộ ngành họp, Quốc yêu cầu xem xét BOT? Tức là mình điều tiết hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người dân.
Anh đã ký hợp đồng với bộ, bộ phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và xã hội cũng thống nhất được giá hợp lý nhất. Nên có những trạm BOT là mình giảm từ 35.000 xuống còn 15.000. Bây giờ Nghị định thay đổi thì mình điều chỉnh theo yêu cầu của CP.
Vậy các doanh nghiệp muốn tăng giá thì sao, thưa bộ trưởng?
Họ muốn tăng giá thì họ ngồi lại với bộ. Khi nào chi phí hài hòa thì mới chấp nhận.
Chân Luận

Người đàn ông leo lên cột điện tự tử bị cả làng 'chửi' vì làm mất điện ngày nắng nóng

Người đàn ông leo lên cột điện tự tử bị cả làng 'chửi' vì làm mất điện ngày nắng nóng
Copy từ http://www.tin247.com/nguoi_dan_ong_leo_len_cot_dien_tu_tu_bi_ca_lang_chui_vi_lam_mat_dien_ngay_nang_nong-1-24716786.html , tác giả: Theo Lê Lê (Thế Giới Trẻ)- Nguồn: giadinh.net.vn , đã đăng ngày 22/05/2018, 10:02.
Giữa tiết trời oi bức, nhiều người vẫn tếu táo đùa nhau rằng: "Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng". Ấy thế mà nhỡ chẳng may mất điện, cả làng lại phải cam chịu cho qua ngày hè. Thế nhưng, cắt điện do lỗi chập cháy, do bảo trì đã đành nhưng do một nguyên nhân "từ trên trời rơi xuống" thì chỉ có nước hò nhau ra "chửi đổng".
"Nạn nhân" ngồi giữa những sợi dây điện mà không hề hấn gì
Mới đây, một người đàn ông trung niên không hiểu có vấn đề gì nghĩ quẩn, lại đi trèo ngay lên giữa trạm điện hạ cấp để tự tử ngay tại đường 10 (xã Vụ Bản, Nam Định). Thấy sự việc lạ, người dân xung quanh tò mò đứng quây xung quanh để xem.
Thế nhưng, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, "nạn nhân" ngồi lừng lững trên dây điện mà vẫn bình an vô sự. Lựa lượng chức năng ngay khi có mặt đã cắt điện toàn thị trấn tới gần 3 tiếng đồng hồ để phục vụ công tác giải cứu khiến mọi người chỉ biết "cầu mong" cứu xuống nhanh phút nào hay phút đó.
Ngay khi được đăng tải trên MXH, rất nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông này đang đùa giỡn với chính tính mạng của mình và gây ảnh hưởng lớn cho người khác.
Vụ việc xảy ra ngay cổng trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản, Nam Định.
Nhiều người dân vì "nóng quá" phải ra xem.
Những người đi đường cũng dừng lại xem giải cứu người tự tử.
Bạn Đ.V.T lên tiếng giải thích sự việc: "Lấy 2 tay chạm 2 đường dây pha, tất nhiên rơ-le của hệ thống điện tự ngắt nên sao mà chết được. Đã thế ông này còn cách đất khá xa thì sao mà tự tử được. Trò đùa."
Bạn N.N thở dài ngán ngẩm: "Tự tử cũng phải chọn chỗ chứ. Trời nắng như thế này làm mất điện mấy tiếng đồng hồ, ảnh hưởng tới người khác. Đúng là chả ai thương còn chửi vào mặt cho."
Theo Lê Lê (Thế Giới Trẻ)- Nguồn: giadinh.net.vn

Buồn vui chuyện lấy chồng Mỹ

Buồn vui chuyện lấy chồng Mỹ
Copy từ http://tinnuocmy.com/buon-vui-chuyen-lay-chong-my-d13300.html;tác giả: Trúc Linh ; đã đăng ngày 12-01-18 22:30.
Kết hôn với người không cùng màu da, ngôn ngữ, văn hóa... đang trở nên khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Tương tự, việc các phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Mỹ, cũng đã và đang trở thành chuyện bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh những cặp vợ chồng hạp nhau và gắn bó đến " đầu bạc răng long" thì cũng không thiếu những cuộc hôn nhân sớm kết thúc. Lý do thì có muôn vàn bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Không trọn vẹn
Trường hợp thứ nhất là chị Thảo Phạm ở Santa Ana, 32 tuổi, hiện đang làm nail. Cách đây 2 năm chị kết hôn với một nha sĩ người Mỹ tên Matthew vào dịp Giáng Sinh 2016.
Anh Matthew làm việc ở trung tâm thành phố Los Angeles , nhưng vì chiều vợ nên thuê nhà ở Santa Ana cho hai vợ chồng ở vì chị Thảo muốn gần nhà cha mẹ ruột. Thế nhưng sau Tết Âm Lịch, tức mới hơn hai tháng sống cùng nhau, Matthew dọn trở về sống cùng cha mẹ ở gần Los Angeles và cương quyết ly hôn với chị Thảo.
Chị Thảo Phạm kể: " Trước khi cưới, Matthew rất yêu em, rất lãng mạn, ngày nào cũng chạy xe hơn 20 miles đón em về. Matthew còn giúp em học tiếng Mỹ, thậm chí lúc mới quen có một tuần anh ấy còn làm cho em hai cái răng sứ. Thế nên lúc anh ấy dọn ra khỏi căn apartment hai đứa thuê, đòi ly hôn, gia đình em ai cũng sốc. Bạn bè nói chắc tại em đòi hỏi nhiều quá, nhưng em thấy những điều đó là bình thường, có gì quá đáng đâu?"
Khi được hỏi "đã đòi hỏi những gì?", chị Thảo thật thà kể tiếp: " Sau khi kết hôn vài tuần, em nói với Matthew rằng trong văn hóa Việt Nam, chồng đi làm về phải đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại một ít tiêu xài riêng nên Mathew cũng phải làm như vậy. Matthew từ chối nên tụi em cãi nhau dữ dội, em bảo không đồng ý thì ly hôn. Hai đứa giận nhau mấy ngày, sau đó em chủ động làm hòa. Vì gần đến Tết nên em không nhắc lại chuyện đưa tiền em giữ, định đợi sau Tết sẽ nhắc. Rồi đưa cho anh ấy một danh sách dài những thứ cần mua cho gia đình em ngày Tết, trong đó có loại gạo Nhật rất ngon, hơi khó tìm nhưng Matthew đã tìm được và mua đầy đủ những thứ yêu cầu cho gia đình vợ, vì em bận đi làm. Ngày Tết, em bảo Matthew phải cho tiền tất cả những người trong gia đình em và tất cả cháu của em, cho bằng tiền của riêng của anh ấy. Anh ấy làm theo tất cả những điều em yêu cầu, vậy mà sau Tết lại dọn ra ở riêng và đòi chia tay. Đàn ông như vậy là chưa trưởng thành , em cũng không cần."
Một trường hợp khác là Jennifer Hà, 29 tuổi, chủ một nhà hàng ở thành phố San Grabriel. Jennifer Hà kết hôn với người đàn ông Việt gốc Hoa khi chị mới 21 tuổi. Chồng bảo lãnh chị sang Mỹ, cho đi học tiếng Mỹ rồi mở cho chị một nhà hàng để chị không phải đi làm công cho ai. Theo miêu tả của Hà, chồng chị là người siêng năng, hiền lành, tốt bụng nhưng “khô như ngói”, không bao giờ làm một điều gì lãng mạn, không bao giờ khen chị đẹp, trong khi mỗi ngày gặp những người đàn ông Mỹ lúc nào cũng ngọt ngào, khen ngợi chị. Dần dần chị mất tình cảm với chồng, mâu thuẫn càng lúc càng nhiều và rồi ly hôn. Sau khi ly hôn, chị thề với lòng “chỉ lấy người Mỹ.”
Sau khi hẹn hò vài người Mỹ, cuối cùng Jennifer Hà quyết định kết hôn với một người lớn hơn chị 8 tuổi, làm việc trong một trường trung học. Thời gian hẹn hò Jennifer Hà ngập tràn trong phúc vì theo chị, đó là người đàn ông lãng mạn, tâm lý, chìu chuộng chị hết mực.
Thế nhưng chỉ sau vài tuần sống cùng với nhau, Jennifer bắt đầu vỡ mộng bởi những khác biệt, trong khi chồng chị không còn chìu chuộng chị như lúc hẹn hò. Chị thích ăn cá nhưng chồng chị không chịu được mùi cá, không chịu được mùi nước mắm trong nhà. Chị Jennifer vốn rất sạch sẽ, không bao giờ mang giày vào nhà, còn chồng chị đi làm về là mang cả giày vào nhà, lên cả phòng ngủ. Trời nắng thì không sao nhưng trời mưa thì nhà rất bẩn. Chồng chị có con chó bec-giê rất to, lông rụng rất nhiều nhưng vì cưng chó nên chồng chị cho chó nằm trên sofa, giường ngủ của hai vợ chồng. Nơi nào trong nhà cũng đầy lông chó. Chưa kể là mỗi ngày phải nướng thịt gà hoặc thịt bò cho chó ăn. Chị Jennifer nói chị gặp rất nhiều người cưng chó nhưng chưa thấy người nào quá đáng như chồng chị. Đến nỗi khi đi ngủ cũng cho chó nặng gần 90 pounds lên nằm ở giữa hai vợ chồng đến khi nào nó muốn nhảy ra khỏi giường thì thôi. Đi làm về, chồng của Jennifer chỉ thích nằm trên sofa ôm chó và xem tivi chứ chẳng muốn đi đâu với chị. Mâu thuẫn càng lúc càng nhiều, cuối cùng chị quyết định ly hôn sau gần 2 năm sống chung.
Khi được hỏi “còn muốn hẹn hò đàn ông Mỹ nữa không?” Jennifer nói chắc chắn là không và cho rằng “đàn ông Việt vẫn là nhất,” bởi sau khi chia tay, hết yêu, vẫn còn nghĩa nhưng với người Mỹ thì “đừng mơ chuyện đó.”
Một phụ nữ lấy chồng Mỹ khác là chị Holland Truong, 42 tuổi, là chuyên viên của ngân hàng Wells Fargo. Chị Holland tự nhận mình là người sống tình cảm nhưng cá tính, độc lập và có phần hoang dã (wild) khó thuần phục. Trước khi kết hôn, chị và chồng cũ có 3 năm sống cùng với nhau. Thế nhưng chỉ sau hai năm kết hôn, khi con trai chung của hai người mới vừa 8 tháng tuổi, Holland là người chủ động chia tay chồng, mặc cho chồng cũ của chị cố gắng níu kéo.
Chị kể: “Anh ấy là người chồng, người cha tuyệt vời, chuyện chia tay là do tôi. Bởi vì lúc đó tôi bị trầm cảm nặng sau khi sinh, cộng với nhiều áp lực khác, tôi cảm thấy nếu đi tiếp, cuộc hôn nhân của tôi sẽ nặng nề, tôi không vui mà chồng cũng đau khổ. Thà là chấm dứt để giữ lại được tình cảm và không bị ảnh hưởng đến con trai.”
Sau khi chia tay chồng năm 2001 đến nay, Holland hẹn hò vài người Mỹ trắng nhưng vì những lý do khác nhau, chị chưa muốn kết hôn, mặc dù những người đó rất yêu chị, từng cầu hôn chị.
Theo Holland, ngoài đàn ông Mỹ trắng, chị không hề bị hấp dẫn bởi đàn ông Mỹ gốc Phi hay đàn ông Châu Á. Chị chưa từng và cũng không thích hẹn hò với đàn ông Việt. Chị thích đàn ông Mỹ trắng cao, khoẻ mạnh, có chơi thể thao, lãng mạn, tình cảm và phải có công việc ổn định. Một điều nữa theo Holland rất quan trọng trong mối quan hệ tình cảm là tình dục. Chị cho rằng: “Tình dục rất quan trọng trong hôn nhân. Nếu người vợ hoặc người chồng không thoả mãn với người bạn đời của mình, sẽ rất dễ dẫn đến ngoại tình. Theo tôi, đàn ông Mỹ rất giỏi chuyện này.”
Làm sao để hôn nhân vợ Việt – chồng Mỹ bền vững?
Không phải cuộc hôn nhân vợ Việt – chồng Mỹ nào cũng kết thúc bằng chia tay. Cũng có nhiều cặp sống với nhau rất hạnh phúc. Đơn cử là cuộc hôn nhân của nhà thơ Trần Mộng Tú.
Nhà thơ Trần Mộng Tú, hiện sống ở Seattle, tiểu bang Washington, cùng chồng là ông Frank Pease.
Khi được hỏi về cuộc hôn nhân Việt – Mỹ của mình, bà dí dỏm cho biết: “Chúng tôi kết hôn chưa lâu lắm, chỉ mới có… 42 năm thôi. Chúng tôi có ba con: hai trai, một gái và 2 cháu ngoại, một cháu nội. Dĩ nhiên cũng như phần lớn những cuộc hôn nhân lúc đầu vợ chồng nào cũng có những khoảng thời gian ‘thăm dò, chịu đựng lẫn nhau.’ Cuộc hôn nhân dị chủng lại càng khó khăn hơn trong những năm đầu vì khác biệt văn hóa. Cứ nghĩ xem, cha mẹ và con cái sống cùng nhau còn mâu thuẫn huống hồ hai người sinh ra, lớn lên ở hai đất nước khác nhau, ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán khác nhau. Chuyện ăn uống cũng khác nhau, làm sao có thể hoà hợp tuyệt đối ngay lập tức được. Cũng may, Frank là người có cái tâm lành, chu đáo và rất đơn giản nên mọi chuyện cũng dễ dàng. Frank cũng rất thích thức ăn Việt nên chúng tôi không gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống.”
Với bà, ông Frank không chỉ là người chồng mà còn là một người bạn. Bà nói: “Frank cũng tôn trọng những người bạn Việt Nam của tôi nữa. Ông quý mọi người và không có tính kỳ thị. Về sở thích văn chương của tôi. Khi tôi viết truyện ngắn thỉnh thoảng tôi muốn Frank góp ý, nhưng về thơ thì Frank ‘xin hàng’. Tuy không chia sẻ được 100% trong việc sáng tác, nhưng Frank khuyến khích và ủng hộ tôi tối đa. Ở cửa phòng viết của tôi, Frank treo chữ ‘Poet at work’ và đóng cửa lại khi tôi ở trong đó, để các con không làm phiền mẹ.”
Khi chúng tôi hỏi, làm sao để có cuộc hôn nhân trọn vẹn với người chồng Mỹ, trong khi cả hai có quá nhiều khác biệt? Bà Trần Mộng Tú khuyên: “Bất kể bạn là ai, bao nhiêu tuổi, đẹp xấu thế nào, nếu bạn muốn được ‘nhận’, trước hết bạn phải ‘cho’ đi. Cũng đừng đòi hỏi, đặc biệt với những thứ mà người ta không có. Ví dụ, tôi hiểu Frank là người cực kỳ đơn giản, hiếm khi nào làm điều gì lãng mạn, cũng chẳng biết đi mua quà tặng vợ bởi Frank rất vụng trong việc mua bán, nên tôi không đòi hỏi điều gì Frank không có (vì không có thì làm sao biết cách cho), chắc chắn tôi sẽ thất vọng và sẽ tự làm khổ mình. Người ta hay nói đến hai chữ ‘hạnh phúc’ trong hôn nhân.Thật ra hai chữ này trong thơ văn nhiều hơn ở ngoài đời. Đừng cầu toàn quá, cái gì cũng tương đối thôi. Miễn là cả hai cùng nhân nhượng nhau, thì một đời sống êm ả cũng là quý rồi. Theo tôi, dù cuộc hôn nhân đồng chủng hay dị chủng, người vợ có lẽ là người phải ‘hy sinh hơn một chút’ trong cuộc hôn nhân của mình để có được cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cuối cùng, tôi muốn nói: Không phải yêu nhau ghê lắm mới giữ được hạnh phúc đâu. Điều quan trọng là phải ‘nể trọng’ và quan tâm tới nhau. Chúng tôi cũng có những ngày ‘biển động’ và ‘núi gầm gừ’ chứ, sao không? Có như thế mới quý ngày êm ả.”
Một trường hợp nữa là bà Nguyễn Thị Phượng, hiện làm việc cho FBI ở Maryland. Bà Phượng gặp chồng, người hiện đang làm việc cho Cục Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ, khi cả hai còn đang học đại học. Tính đến nay họ đã kết hôn được 39 năm và vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.
Bà Phượng cho biết, chồng bà là người ít nói, trầm tính nhưng rất chu đáo, chân thành, không bao giờ giấu giếm bà bất cứ điều gì. Từ nhiều năm trước, ông ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để nếu đột ngột qua đời, bà Phượng sẽ không gặp khó khăn khi sống một mình.
“Dĩ nhiên trong một, hai năm đầu sau khi kết hôn, tôi và chồng cũng có những thời gian khó khăn. Điều này cũng dễ hiểu vì hai con người, hai nền văn hóa và tính cách, sở thích, thói quen, ăn uống… khác nhau về ở chung một nhà, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Thế nhưng vì chúng tôi rất yêu nhau nên từng bước, từng bước chúng tôi dần dần chấp nhận những khác biệt của nhau và hòa hợp nhau.”
Về lời khuyên dành cho những phụ nữ Việt đang hẹn hò hoặc chuẩn bị kết hôn với người Mỹ, bà Phượng nói: “Điều quan trọng thứ nhất là cả hai phải thắng thắn nhìn nhận xem họ có thể chấp nhận được sự khác biệt về văn hóa của người bạn đời của mình hay không. Sống ở Mỹ nhưng chúng ta vẫn là người Việt, văn hóa của chúng ta khác xa so với văn hóa của người Mỹ. Nếu không chấp nhận được, khi về ở chung nhà sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Kế đến là chuyện ăn uống, nếu người chồng Mỹ không ăn được đồ ăn Việt và người vợ Việt không thích đồ ăn Mỹ thì làm sao? Chẳng nhẽ mỗi buổi vợ nấu đồ ăn cho vợ, chồng nấu đồ ăn cho chồng và không ngồi cùng bàn ăn với vợ vì không chịu được mùi nước mắm? Nếu điều này xảy ra thì vợ chồng sẽ mất đi sự gắn kết vì bữa ăn tối cùng nhau rất quan trọng. Bởi vậy, trước khi kết hôn nên bình tĩnh xem xét cẩn thận ở mọi góc độ, đừng nghĩ rằng tình yêu sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Điều này chỉ có trên lý thuyết thôi.”
Khác biệt văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán, không hẳn là lý do để nhiều cuộc hôn nhân vợ Việt – chồng Mỹ sớm tan vỡ. Qua cuộc hôn nhân của nhà thơ Trần Mộng Tú, bà Nguyễn Thị Phượng và chắc chắn còn nhiều cuộc hôn nhân viên mãn khác giữa vợ Việt, chồng Mỹ mà phóng viên báo Người Việt chưa có dịp gặp, có thể thấy hạnh phúc không phải tự dưng mà có, phải vun đắp, xây dựng dựa trên tình yêu thật sự, không vụ lợi; phải thấu hiểu, chia sẻ, nhường nhịn, hy sinh cho nhau. Nếu làm được những điều này thì rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hoá, không còn là vấn đề quan trọng.
Trúc Linh

Tiến sĩ dạy 'học làm giàu' lãnh án chung thân

Tiến sĩ dạy 'học làm giàu' lãnh án chung thân
Copy từ ừ https://tuoitre.vn/tien-si-day-hoc-lam-giau-lanh-an-chung-than-20180521183808335.htm , tác giả: Diệp Thanh , đã đăng ngày 21/05/2018 18:55.
TTO - Chiều ngày 21-05-18, Do chiếm đoạt hơn 476 tỉ đồng, phạm tội nhiều lần, chưa ăn năn hối cải nên tiến sĩ dạy "học làm giàu" Phạm Thanh Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa - Ảnh: Giang Long
Chiều 21-5-18, sau 5 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Thanh Hải (nguyên là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), chủ trang mạng Học làm giàu) chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, sau khi thành lập Công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng Internet nhưng không có hiệu quả và do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, từ năm 2008 Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức huy động vốn cho cá nhân.
Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho ông ta đều được thực hiện thông qua Công ty IDT.
Tài liệu điều tra thể hiện Hải đã đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội "hoclamgiau"; giới thiệu bản thân là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây "tỉ đô"…
Để chứng minh tính khả thi của các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40% - 50%/năm), cắt lãi ngay khi hợp nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Hải đã huy động từ các nhà đầu tư tổng cộng trên 2.700 tỉ đồng.
Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.
Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án.
Bào chữa cho bị cáo Hải, luật sư cho rằng khách hàng tin tưởng giao cho bị cáo nên bị cáo có quyền điều tiết linh hoạt nguồn vốn, việc truy tố dựa vào hình thức lỗi nhỏ trong hợp đồng là oan cho bị cáo. Do đó, các luật sư cho rằng bị cáo không phạm tội. Luật sư cho rằng hình sự hóa quan hệ kinh tế.
Tuy nhiên, viện kiểm sát đã phản bác các ý kiến trên, cho rằng bị cáo xâm phạm quyền tài sản của khách hàng thông qua hứa hẹn trả lãi cao.
Và theo nhận định của HĐXX, để huy động số tiền lớn, bị cáo đưa ra thông tin gian dối IDT đang triển khai các dự án có lãi cao, Hải là chủ tịch HĐQT có nhiều kinh nghiệm tài chính, hợp đồng góp vốn vào IDT, dự án mắcca, cây tỷ đô. Để các nhà đầu tư đưa tiền, Hải đưa ra lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền, khuyến khích mạng lưới huy động vốn từ 2-10% tiền thưởng kết nối môi giới cho mỗi hợp đồng.
Với việc huy động tiền, Hải sử dụng dấu công ty, cho các nhân viên công ty giúp thu tiền. Số tiền để quay vòng, 1 phần chi vào góp vốn là 157 tỉ đồng/2.725 tỉ đồng với danh nghĩa cá nhân Hải góp vốn vào các công ty khác; tự ý cho vay không lãi suất 114 tỉ đồng.
Sau khi huy động vốn về, tất cả hoạt động sử dụng tiền, Hải không thông báo cho nhà đầu tư, hiện Hải mất khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra đã gọi hơn 2.500 người bị hại nhưng chỉ có hơn 500 người hợp tác còn những người khác không hợp tác hoặc còn bị lôi kéo.
Hành vi trên của bị cáo Hải phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét hành vi, theo HĐXX là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tài sản nhiều cá nhân, gây mất an ninh trật tự, hoang mang lo lắng cho nhân dân. Theo tòa, bị cáo khai báo thành khẩn song chưa ăn năn hối cải.
Với việc chiếm đoạt số tiền hơn 476 tỉ đồng, phạm tội nhiều lần, khắc phục được 71 tỉ đồng, thành khẩn khai báo nhưng chưa ăn năn hối cải nên tòa phạt tuyên tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm toàn bộ cho các bị hại, người quyền lợi liên quan, bồi thường cho 508 người là 387 tỉ đồng.
Ngoài ra, nội dung bản án cũng đề cập: "Có nhiều đối tượng tụ tập đông người, lập các trang mạng kêu gọi chống đối. Họ là ai, người bị xâm phạm tài sản hay đang được hưởng lợi % kết nối theo kiểu đa cấp cần được cơ quan điều tra làm rõ để lập lại trật tự an ninh".
Diệp Thanh

Bốn người bị sét đánh dù đang ngồi trong nhà

Bốn người bị sét đánh dù đang ngồi trong nhà
Copy từ từ https://tuoitre.vn/bon-nguoi-bi-set-danh-du-dang-ngoi-trong-nha-20180521211712175.htm , tác giả: D.Hòa- Phan Giang , đã đăng ngày 21/05/2018 21:42 .
TTO - Bốn người ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang ngồi trong nhà khi trời đổ mưa giông thì bị sét đánh trúng khiến cả 4 người đều phải nhập viện cấp cứu.
Cụ Sầm Thị Niên bị thương nặng nhất do bị sét đánh đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tối 21-5 - Ảnh: PHAN GIANG
Tối 21-5-18, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết các bác sĩ đang điều trị cho 4 người do bị sét đánh gồm bà Sầm Thị Niên (79 tuổi), chị Lô Thị Đào (21 tuổi), bé Sầm Khải Minh (18 tháng tuổi, con trai chị Đào) và chị Trương Thị Hà (21 tuổi, đang mang thai).
Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp xảy ra mưa giông. Thời điểm này, 4 người đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một luồng sét đánh trúng.
Bà Niên, chị Hà và bé Minh ngất xỉu. Riêng chị Đào bị sét đánh ngã song vẫn còn tỉnh nên kêu cứu.
Sau đó, chính quyền xã Châu Lộc huy động dân quân, đoàn thanh niên vượt suối đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Bà Niên bị thương nặng hơn các nạn nhân khác. Bé Minh đang được theo dõi do có dấu hiệu sợ hãi, hoảng loạn.
Trước đó, chiều 18-5-18, anh Vi Văn Chín (20 tuổi) và Sầm Đức Mạnh (14 tuổi), cùng ngụ xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) dùng điện thoại chơi trò chơi trong lúc trời mưa giông thì bị sét đánh trúng. Anh Chín tử vong tại chỗ, anh Mạnh được đưa đi cấp cứu.
D.Hòa - Phan Giang

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chuyện buồn vui ngoài đường

Chuyện buồn vui ngoài đường
Copy từ http://www.sggp.org.vn/chuyen-buon-vui-ngoai-duong-221917.html ;tác giả: Ý Yên; đã đăng ngày 1/11/2015 09:58 trong mục Nhịp cầu bạn đọc.
Buổi tối, mưa như trút nước. Từ chỗ làm, tôi phóng xe về nhà, hy vọng kịp trước khi đường bị ngập nước. Tôi tránh con đường vẫn thường ngập khi trời mưa lớn, chọn con đường vòng hơi xa một chút. Nào ngờ con đường này cũng chìm trong biển nước. Chiếc xe máy cũ kỹ mọi lần vẫn kiên cường “vượt lũ” vậy mà hôm nay mới dầm nước được một đoạn đã chết máy. Nước dưới chân chảy xiết, đôi dép tuột khỏi chân khiến tôi phải đi chân không, bước từng bước liêu xiêu cố gượng để đừng ngã xuống nước.
Đến một ngã tư tôi bước chậm để tránh một chiếc mô tô phân khối lớn đang ào tới từ phía sau và quẹo cúp ngang trước đầu xe tôi. Tôi còn đang cố gượng thì người thanh niên chạy chiếc xe đó đã dạng chân đạp tôi một cái khiến tôi suýt ngã, rồi còn quay lại nhìn tôi với bộ mặt tức tối như là đã bị tôi làm chậm tốc độ. Tôi tức đến nghẹn, giận quá! Sao người thanh niên ấy không nghĩ đến tình cảnh khó khăn, khốn khổ của người phụ nữ 60 tuổi phải dắt xe lội bộ giữa dòng nước ngập chảy xiết, mà lại hành xử hỗn láo, vô văn hóa như vậy. Dẫu biết đó chỉ là chuyện vặt ngoài đường nhưng lòng tôi vẫn cứ đau. Một bà già như tôi không hề làm gì gây hại, cớ gì người thanh niên ấy phải đạp tôi đến xiểng liểng.
Chợt nhớ câu chuyện chị bạn của tôi từng kể và thấy đồng cảm với nỗi bực bội, uất ức mà chị ấy đã từng trải qua trên đường. Có lần, chị bạn tôi chứng kiến một cảnh đau lòng không khác gì tôi. Một bà bán ve chai với gánh đồ cồng kềnh băng ngang qua đường, không hiểu xui xẻo thế nào đã quẹt trúng chân một cô gái ngồi sau chiếc mô tô của một anh thanh niên. Lập tức anh thanh niên dừng xe bên đường, hùng hổ lao tới trước ánh mắt sợ hãi của bà ve chai, xô bà ngã lăn kềnh giữa đường. Nếu không có sự can ngăn của chị bạn tôi, chắc anh ta đã vung nắm đấm vào bà già. Với sức lực từ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy, bà ve chai chỉ có nước đi cấp cứu. Chị bạn tôi đã nói vài lời phải quấy để can ngăn anh ta, không ngờ anh ta quát thẳng vào mặt chị bạn tôi: “Không liên quan gì đến bà, đừng có mà lên giọng dạy đời!”. Chị bạn tôi hẳn cũng tức đến nghẹn như tôi.
Mỗi ngày ra đường đều có thể gặp phải những chuyện tức đến nghẹn như vậy. Vì sao người ta ích kỷ đến độ không phân biệt phải trái, dễ dàng xả nỗi bực tức lên người khác mà không nghĩ chỉ là rủi ro va quẹt và không hề nghĩ đến cảm giác của người phải hứng chịu. Bào chữa thế nào cho hành vi của những người thiếu nhân cách như vậy? Càng nghĩ tôi càng thấy đau. Đau cho những con người lạc lõng trong xã hội người Việt vốn đầy lòng yêu thương, đầy lòng trắc ẩn.
Cũng may, buổi tối mưa dầm đó tôi trở về nhà không phải với nỗi buồn, nỗi bực dọc, mà ngược lại, với một niềm vui, một chút ấm áp trong lòng, vì ngay sau đó tôi lại gặp một cô gái đạp xe ba gác bán trái cây đang đạp ngược chiều với tôi. Thấy tôi đạp hoài mà xe không nổ máy, bàn chân không giày dép đang rướm máu, cô gái ngừng xe, chạy vội đến bên tôi vồn vã nói: “Dì để con đạp máy xe cho!”. Cô ấy đạp mấy cái, đến mướt mồ hôi, nhưng máy xe vẫn không nổ. Cô nhìn tôi cười như có lỗi. Cố thêm cái nữa, dường như cảm động vì tấm lòng cô gái, máy xe vang lên một tiếng lớn rồi xịt khói và nổ máy luôn. Tôi và cô gái nhìn nhau cười mà nước mắt chực trào ra.
Chỉ là chuyện vặt ngoài đường. Vậy mà tôi không sao quên được. Mong sao trên đường phố ngày càng có thêm nhiều chuyện vui, bớt đi chuyện buồn.
Ý Yên

Đừng để lửa bùng lên từ đất

Đừng để lửa bùng lên từ đất
Copy từ https://www.tienphong.vn/toi-nghi/dung-de-lua-bung-len-tu-dat-1275036.tpo ;tác giả: Trí Quân ; đã đăng ngày 20/05/2018 06:21.
TP - Sáng qua 19/5/18 tại Hà Nội, Chính phủ đã triệu tập lãnh đạo 27 tỉnh, thành dự Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo do đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đây là những địa phương thường xuyên có tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, mà nói như Thủ tướng, cứ 100 vụ khiếu kiện thì có tới 95 vụ là khiếu kiện về đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng.
“Người dân sống bằng cái gì khi chúng ta giải phóng mặt bằng?... Chúng ta nói phát triển kinh tế là cần thiết nhưng cần nghĩ tới quyền lợi tương xứng của người dân, không giải quyết thỏa đáng, đúng mức vấn đề này thì khó phát triển bền vững”, Thủ tướng chất vấn. Và khẳng định: “Chúng ta không coi thường những đốm lửa nhỏ, những đốm lửa nhỏ nếu gặp nắng nóng và gió lớn, dễ bốc cháy cả cánh đồng, cả cánh rừng…”.
Hình ảnh ví von nhưng đầy tính cụ thể, thực tiễn và nóng bỏng của người đứng đầu Chính phủ, khiến không khỏi giật mình. Khi nhìn lại sức nóng vừa mới được ‘khơi” lại của dự án khu đô thị Thủ Thiêm vốn âm ỉ suốt hơn 20 năm qua. Cho đến hàng loạt những điểm nóng về đất đai trên cả nước, giờ vẫn còn lửa than bên dưới.
Theo số liệu của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, năm 2017, tăng thu ngân sách nhờ vào tiền sử dụng đất gấp 4 lần so với tăng thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể 61.580 tỷ đồng, so với 15.190 tỷ đồng. Những con số phần nào chứng minh cho phát ngôn đang gây “sốc” dư luận của lãnh đạo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính), ông Nguyễn Văn Phụng: “Chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”.
Thực ra không có gì khó hiểu, khi đất đai trở thành nguồn lực chính của mọi địa phương. Bởi hiện tại, chi thường xuyên (chủ yếu để trả lương) đã chiếm tới 83% thu ngân sách, dư địa ngân sách dùng để đầu tư còn rất ít. Nên ngày càng dày đặc các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT… Trong đó đáng lo ngại là các dự án BT tại khắp các địa phương, được hiểu một cách đơn giản là “đổi đất lấy công trình”.
Những tưởng các dự án đổi đất này sẽ mang lại những công trình giải quyết bức xúc cho dân, như trường học, bệnh viện, công viên... Nhưng không. Hàng trăm héc ta đất vàng của nhà nước và người dân bị thu hồi, giải tỏa thường là để đổi lấy trụ sở, trung tâm hội nghị, thậm chí cả…tượng đài! Các dự án thường chỉ định thầu, rất mơ hồ về giá trị.
Năm ngoái, tỉnh Thái Bình chỉ định thầu dự án đổi 5 khu “đất vàng” trung tâm rộng hơn 2,7 héc ta để lấy một Trung tâm hội nghị 1.000 chỗ trị giá 230 tỷ đồng! Trước áp lực báo chí, dự án này sau đó đã tạm dừng. Năm nay, đến lượt tỉnh Quảng Ngãi cũng tính đổi 38.000 m2 “đất vàng” trung tâm thành phố để lấy một Trung tâm hội nghị (cũng 1.000 chỗ) trị giá 377 tỷ đồng!
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Quảng Bình, Hà Giang.
“Lò” chống tham nhũng đang đỏ rực. Lửa không hẳn đến từ “củi”, mà phần nhiều còn từ đất. Lửa chống tham nhũng là lửa lành. Nhưng “lửa” bùng lên từ đất, từ lòng dân, hẳn sẽ là lửa dữ.
Trí Quân

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Vui buồn mùa nước lên

Vui buồn mùa nước lên
Copy từ https://tuoitre.vn/vui-buon-mua-nuoc-len-342153.htm ;tác giả: Nguyễn Thị lệ Dung(BCK30, ĐHKH Huế); đã đăng ngày 14/10/2009 05:00.
Lũ lụt dường như không còn xa lạ gì đối với sinh viên Huế. Mỗi năm có 5-6 lần nước dâng cao, nhà biến thành sông. Những mùa lũ đi qua cuốn theo biết bao chuyện vui buồn của các bạn sinh viên trong "chiến dịch" chống lũ.
Những mùa mưa lại tiếp nối những mùa mưa. Nước dâng lên rồi nước lại rút. Đến hẹn lại lên, cứ tới mùa lụt là các sinh viên lại phải lên kế hoạch, tìm cách "chạy lụt"...
Dãy phòng trọ trên đường Duy Tân năm nào cũng như năm nào, cứ đến mùa mưa nơi đây lại biến thành một biển nước. Năm thấp nhất cũng phải tới mép giường. Có đợt nước lên ngập đầu người. "Còn nhớ năm ngoái, khoảng hơn 12 giờ, lúc ba chị em chúng tôi đang ngủ say thì thấy lạnh ở dưới lưng, bỏ tay xuống thấy nước đã ngập tận giường rồi. Hốt hoảng bật dậy dọn dẹp nhưng không còn kịp nữa. Trong phòng như bãi chiến trường, bếp ga, nồi điện... trôi bồng bềnh" - Quý (sinh viên năm 2 ĐH Y dược Huế) bùi ngùi nhớ lại.
Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải hiện rõ trên gương mặt của mọi người trong xóm trọ sau một đêm thức trắng đón lũ về. Sau trận mưa to xối xả suốt đêm, khu nhà trọ của Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh viên năm 4 ĐH Khoa học Huế) ở 6/6 Duy Tân nước tràn vào phòng ngập tới tận giường. Hiền và các bạn trong xóm phải hì hục kê bàn ghế, đồ đạc lên cao. Sợ nước dâng cao Hiền phải gói ghém sách vở, quần áo lên gửi trên gác xép của dì chủ nhà trọ. Vừa dọn dẹp phòng, Hiền vừa tâm sự: "Mùa lụt ở Huế sợ lắm, nước dâng nhanh quá làm bọn mình trở tay không kịp. Nhiều lúc nước lũ dâng lúc đêm khuya, bọn mình ngủ quên đến khi tỉnh dậy thấy nồi niêu, sách vở... trôi lềnh bềnh giữa dòng nước rồi".
Ngồi trên chiếc giường đã được kê cao, Yến (sinh viên năm 4 ĐHDL Phú Xuân) vẫn tỏ ra lo lắng: "Không biết nước dâng cao nữa không, lúc nào thì rút hết? Mấy ngày này chúng tôi luôn thấp thỏm không yên vì nước lên rồi lại xuống thất thường. Ban ngày còn đỡ chứ nếu lũ lên lúc đêm khuya thì không tài nào dọn kịp, đành chấp nhận chịu ướt hết đồ đạc".
Sau mỗi trận lụt là mất điện, mất luôn cả nước, Hải và các bạn sinh viên cùng xóm trọ phải mang xô chậu ra hứng nước mưa để tắm giặt và nấu ăn.
Lũ lụt qua đi, sinh viên Huế lại phải đối mặt với trận "bão giá” hết sức gay go. Giá cả leo thang đến chóng mặt. Một bó rau muống ngày thường chỉ 3.000 đồng, sau lụt lên tới 10.000 đồng. Nhìn vào túi tiền của mình nhiều sinh viên đành phải mua mì tôm ăn chống đói.
"Sáng mình phải dậy sớm lội bì bõm đi chợ. Đến nơi thấy chợ vắng tanh, chỉ có đôi ba gian hàng nhưng cái gì cũng đắt gấp bốn, gấp năm ngày thường. Biết đắt nhưng vẫn phải bấm bụng mua vì đã hơn ba ngày nay bọn mình phải ăn mì tôm rồi" - Hạnh, sinh viên ĐH Sư phạm Huế, cho biết.
Nỗi lo nước dâng cao cứ luôn ám ảnh sinh viên Huế mỗi khi mùa lụt về, nhất là những bạn ở các khu nhà trọ thấp trũng như ở các đường: Văn Cao, Phan Chu Trinh, Bà Triệu...
Vui nhất mùa ngập lụt là sinh viên được nghỉ ở nhà. Trường học cũng bị ngập nên sinh viên có thêm ngày nghỉ học để tung tăng cùng lũ. Nhiều nhóm sinh viên rủ nhau cùng đi lội lụt coi như có chút gì kỷ niệm với Huế.
Thiết (sinh viên Trường cao đẳng Y) hồ hởi khoe: "Lũ lụt như ri cũng hay, bọn mình coi như có cơ hội để dọn dẹp lại phòng sạch sẽ hơn".
Lụt đến cũng có cái hay của nó. Xóm trọ sau mùa lụt trở nên đoàn kết hơn. Mọi người nhiệt tình giúp nhau kê bàn ghế, đồ đạc rồi dọn dẹp phòng.
"Tối đến bọn mình tụ tập nhau lại cùng chơi bài, hát hò giao lưu tới sáng. Tới bữa ăn, ai có gì góp nấy, thế là trở thành bữa cơm chung của một gia đình, tuy đạm bạc nhưng rất đỗi ấm cúng, thân mật" - Thủy vui vẻ nói.
Dù sao thì mùa lũ ở Huế năm nào chẳng giống năm nào nên sinh viên Huế thích nghi với chuyện sống chung với lũ như "một phần tất yếu của cuộc sống".
"Lũ đến rồi lũ lại đi. Đồ đạc bọn mình cứ kê lên rồi hạ xuống thường xuyên như trở thành một việc bất thành văn trong mùa lũ lụt ở Huế" - Vân tâm sự.
Dạo một vòng qua các khu phòng trọ sinh viên Huế vào mùa lũ, nhìn vào phòng ai cũng thấy mì tôm được mua sẵn từng thùng, bình ga bơm đầy, đồ đạc được xếp vào hộp đóng cẩn thận rồi gác lên cao... Tất cả đều đang sẵn sàng để chống chọi với một mùa lũ lụt nữa đang đến cận kề.
Nguyễn Thị lệ Dung(BCK30, ĐHKH Huế)

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Nước ngập lút bánh xe sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn

Nước ngập lút bánh xe sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn
Copy từ https://vnexpress.net/photo/thoi-su/nuoc-ngap-lut-banh-xe-sau-con-mua-lon-o-sai-gon-3751960.html , tác giả:Quỳnh Trần , 12 ảnh,đã đăng ngày 19/5/2018, 21:59 .
Cơn mưa nặng hạt vào tối cuối tuần khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập sâu, người dân hì hục dẫn xe máy về nhà.
Tối 19/5/18, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều quận, huyện ở TP HCM như quận 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp khiến nhiều tuyến đường không kịp rút nước, gây ngập nặng.
Khoảng 20h, sau một giờ mưa tầm tã, đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) ngập kéo dài 4 km, nhiều chỗ trũng sâu quá cả bánh xe máy. Hàng loạt xe chết máy khiến mọi người phải hì hục dẫn bộ, phụ nhau đẩy xe giữa con đường mênh mông nước.
"Con đường này cứ mưa lớn kéo dài hơn nửa tiếng là ngập lút bánh xe máy luôn", bà Yến cho biết
Không chỉ xe máy mà nhiều ôtô cũng chết máy thành hàng dài giữa đường gây nên cảnh rối loạn giao thông.
Nước ngập nặng tràn lên cả lề đường khiến nhiều người không có chỗ đậu xe đành dựng ngay giữa đường chờ nước rút. "Đằng nào xe cũng chết máy rồi, dắt đi đâu cũng ngập thì để đây tạm vậy", anh Nguyễn Công cho biết.
Chật vật đẩy xe máy trên đường Phan Huy Ích, chị Hoa (ngụ Gò Vấp) cho biết, mưa rất lớn nên đường ngập rất nhanh. "Xe tôi đã cũ lại không có kinh nghiệm đi trong đường ngập nên chỉ chạy được vài phút thì kêu ùng ục rồi chết máy. Mấy mẹ con đẩy bộ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thoát khỏi dòng nước để về nhà", chịnói.
Chiếc xe thồ chao đảo giữa dòng nước khi cua vào trong hẻm.
Chủ nhân chiếc xe tay ga cố gắng kéo sợi dây, bịch nylon cuốn quanh bánh xe ra.
Một số xe máy dựng trên lề đường bị ngã do ôtô đi qua tạo thành sóng lớn.
Nhiều nhà dân hai bên đường cũng trong tình trạng nhà thành ao. "Lại phải thức trắng đêm chờ nước rút rồi dọn nhà thôi. Hôm qua cũng vậy, cơn mưa lớn lúc giữa đêm khiến cả nhà tôi mất giấc ngủ", anh Trường ngán ngẩm nói.
Một quán cà phê trên đường Phân Huy Ích nước ngập gần tối đầu gối.
Đến 21h, mưa vẫn còn nên nước chưa thể rút hết. Thông qua ứng dụng cảnh báo ngập UDI, công ty thoát nước đô thị thông báo có hơn 30 điểm ngập trên toàn thành phố, cảnh báo người dân né tránh.
Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mây đối lưu phát triển đã gây mưa trên diện rộng ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Trong cơn dông xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.
Quỳnh Trần

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Thủ tướng phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên nối Bến Tre, Trà Vinh

Thủ tướng phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên nối Bến Tre, Trà Vinh
Copy từ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rnBCSSm1M7MJ:tuoitre.vn/thu-tuong-phat-lenh-thong-xe-cau-co-chien-noi-ben-tre-tra-vin-747957.htm+&cd=13&hl=en&ct=clnk&gl=vn , tác giả: Thanh Tú, đã đăng ngày 16/05/2015 12:41.
TTO - Sáng 16-5-15, tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên bắc qua sông Cổ Chiên nối liền hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.
Tại buổi lễ thông xe, ông Nguyễn Chung Khánh - Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7 cho biết cầu Cổ Chiên cách bến phà Cổ Chiên hiện hữu khoảng 3,6km về phía hạ lưu, nối liền tỉnh Bến Tre qua địa phận huyện Mỏ Cày Nam và Trà Vinh qua địa phận huyện Càng Long.
Cầu có tổng chiều dài 1.599m, mặt cầu rộng 16m, độ cao thông thuyền 25m và được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 2.308 tỉ đồng.
Cũng theo ông Khánh, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thi công cầu Cổ Chiên là 36 tháng nhưng Ban Quản lý dự án 7 đã thi công rút ngắn còn 21 tháng.
Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc thông xe cầu Cổ Chiên đáp ứng mong mỏi từ ngàn đời nay của người dân hai bên bờ sông này. Việc thông xe cũng mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội không chỉ của Bến Tre và Trà Vinh mà còn cho cả khu vực các tỉnh ĐBSCL.
Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tiếp tục làm việc với các địa phương liên quan để sớm khởi công dự án cầu Đại Ngãi (nối Sóc Trăng- Trà Vinh) để hoàn thành trong khoảng 2 năm nhằm nối thông mạch giao thông trên Quốc lộ 60, giảm khoảng cách đường giao thông từ 70km - 100km nối các tỉnh ven biển ĐBSCL lên TP.HCM.
“Tới đây (giai đoạn 2016 - 2020), hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm ở ĐBSCL như đường cao tốc từ Trung Lương đến Cần Thơ; nâng cấp đường Hồ Chí Minh từ Bình Phước qua Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau; tuyến đường N1 từ Tây Ninh đi Hà Tiên; cầu Cao Lãnh và Vàm Cống… sẽ hoàn thành. Từ đó mở ra triển vọng phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng nên lãnh đạo các tỉnh cần năng động hơn nữa trong việc cải cách thủ tục hành chánh, thu hút đầu tư nhằm đưa ĐBSCL trở thành vùng đất trù phú, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh hiện có’’ - Thủ tướng nói.
Thanh Tú

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

TP.HCM: Họp khẩn vụ trộm xe SH đâm chết hai 'hiệp sĩ'"

TP.HCM: Họp khẩn vụ trộm xe SH đâm chết hai 'hiệp sĩ'"
Copy từ http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tphcm-hop-khan-vu-trom-xe-sh-dam-chet-hai-hiep-si-770563.html , tác giả: Lê Thoa- Hoài Nam - Quốc Vũ , đã đăng ngày 15/5/2018 - 10:07 .
(PLO)- Sáng 15-5-18, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng thiếu tướng Phan An Minh, Phó GĐ Công an TP.HCM đã chủ trì buổi họp với Công an TP.HCM để nghe báo cáo tình hình vụ trộm xe SH đâm chết hai hiệp sĩ, xảy ra vào tối 13-5.
Buổi họp diễn ra tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM.
Ảnh trên: Buổi họp có ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP và Thiếu tướng Phan Anh Minh. Ảnh: H.KIM
Tại trụ sở PC54, công an đã tiến hành khám nghiệm xe là tang vật của vụ án.
Nguồn tin riêng của PV từ Công an TP.HCM xác nhận, hai người nghi có liên quan đến vụ việc trên đã bị bắt.
“Hai đối tượng đang được tạm giữ tại PC45 Công an TP.HCM. Một đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở huyện Hóc Môn chuẩn bị tẩu thoát sang nước ngoài. Người còn lại bị bắt trong căn nhà nằm trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) vào khuya 14-5”, nguồn tin cung cấp.
Cảnh sát hình sự đang khám nghiệm tang vật vụ án đâm chết hiệp sĩ. Ảnh: QUỐC VŨ
Theo ghi nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an TP.HCM có rất nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí.
Như chúng tôi đã đưa tin, tối 13-5, một nhóm đối tượng gồm 4 tên có biểu hiện đi dọc trên đường ở TP.HCM để tìm kiếm xe trộm cắp. Nhóm hiệp sĩ thấy dấu hiệu khả nghi nên có bám theo.
Đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM thì đối tượng dừng xe máy rồi xuống bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên vỉa hè. Khi các anh em tổ 'hiệp sĩ' gồm 8 người thuộc nhóm hiệp sĩ Tân Bình, TP.HCM đã tiếp cận để vây bắt số đối tượng này, thì bị những tên trộm này chống trả.
Một đối tượng đã rút dao tự chế tấn công, khiến hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Thôi tử vong. Ba hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn H. (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Đức H. (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Q. (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).
Lê Thoa- Hoài Nam - Quốc Vũ

Vụ bà Phấn: Thu chi khống gây thiệt hại hơn 5.200 tỉ

Vụ bà Phấn: Thu chi khống gây thiệt hại hơn 5.200 tỉ
Copy từ http://plo.vn/phap-luat/vu-ba-phan-thu-chi-khong-gay-thiet-hai-hon-5200-ti-770504.html , tác giả: Thanh Vân , đã đăng ngày 15/5/2018 - 01:35.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TV
(PL)- Ngày 14-5-18, phần xét hỏi trong phiên xử vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị truy tố về tội cố ý làm trái và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiếp tục.
HĐXX truy vấn các bị cáo về quá trình hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại hơn 5.256 tỉ đồng.
Đa số bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội được nêu trong bản cáo trạng và đều cho rằng chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên chứ không được hưởng lợi. Cạnh đó, các bị cáo cũng khai khi thực hiện thì không ý thức được việc mình đang phạm tội.
Bị cáo Vũ Thị Như Thảo (nguyên trưởng phòng Kế toán, phó giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng Đại Tín) cho biết làm theo lệnh của bị cáo Bùi Thị Kim Loan. Về việc thu nhưng không có người đóng và chi thì có người nhận, Thảo khai đây là thu chi cấn trừ. Các bị cáo Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu, Văn Bùi Hồng Thi thì khai làm theo chỉ đạo của bị cáo Thảo.
Liên quan đến quyền lợi của nhóm Phương Trang, đại diện của ông Trương Đoàn Quốc Dũng khai ông Dũng đã dùng tài sản của mình là ba quyền sử dụng đất để bảo lãnh cho Công ty Taxi Phương Trang vay 90 tỉ đồng. Các giấy tờ vay do Đỗ Quốc Huy và Phạm Đăng Quang ký. Đại diện Công ty Phương Trang khẳng định công ty không ủy quyền cho ông Huy và ông Quang ký tên hồ sơ vay này.
“Trong quá trình điều tra, CQĐT có mời hai cá nhân (ông Huy và
Quang) đến lấy lời khai. Theo đó, họ cho biết khi họ qua Ngân hàng (NH) Đại Tín liên hệ thì một số cá nhân, nhân viên ở NH yêu cầu họ ký các hồ sơ. Nhận thức của họ là chỉ hoàn thành hồ sơ trước đó nên ký” - đại diện Công ty Phương Trang nói.
Cũng theo đại diện này, khi công ty tố cáo NH Đại Tín thì có quyết liệt đòi lại tài sản. Trong 49 hạng mục thế chấp tài khoản này thì có 35 mục mà Phương Trang không nhận được bất cứ đồng nào từ NH Đại Tín.
Từ năm 2012, Công ty Phương Trang đã tố cáo NH Đại Tín lợi dụng việc công ty là doanh nghiệp có nhiều bất động sản và động sản có nhu cầu vay tiền nên đã buộc công ty này phải ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt.
Khi ngân hàng Đại Tín phê duyệt hồ sơ vay không thông báo cho Công ty Phương Trang mà lợi dụng các hồ sơ vay mà công ty này đã ký trước để tiến hành giải ngân khoản vay. Thực chất Công ty Phương Trang chỉ nhận được 3.936 tỉ đồng. Công ty Phương Trang không nhận được khoản tiền nào từ hợp đồng mua bán trái phiếu và cũng không hề ủy quyền hay chỉ đạo cá nhân nào ký phiếu chi thu đó.
Kết thúc ngày làm việc, HĐXX yêu cầu thư ký triệu tập ông Huy và ông Quang sáng nay có mặt tại tòa để trả lời thẩm vấn. HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ hôm nay phải có mặt tại tòa.
Tạm ngưng xử 15 phút vì có người… “quậy” tòa
Buổi sáng, khi HĐXX đang thẩm vấn các bị cáo thì bên ngoài có nhiều tiếng la hét. Âm thanh càng lúc càng lớn, át cả tiếng bị cáo đang khai báo nên HĐXX phải tạm ngưng phiên tòa. Nhóm người đến “quậy” tòa là đương sự trong một vụ án tranh chấp đất đai, họ đến để yêu cầu được gặp thẩm phán thụ lý cùng lãnh đạo tòa… Đỉnh điểm, nhóm người xông vào khu vực nội bộ của tòa án là làm vỡ cửa kính tại đây.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết nhóm này đã đến tòa làm dữ suốt hai tháng nay. Bà đã đề nghị công an xử phạt để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Những lần trước, công an đều ghi nhận nhưng chưa thấy xử lý gì. “Chánh Tòa Dân sự đã tiếp họ hai lần rồi. Có thông tin báo rằng họ quậy xong ra cổng tòa nhận tiền, tòa cũng đã báo với Công an TP” - bà Hương nói.
Thanh Vân