Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

'Út trọc' là ai?

'Út trọc' là ai?
Copy từ https://tuoitre.vn/ut-troc-la-ai-20180330090008795.htm ;tác giả: Đức Bình - T.V.Nghi.đã đăng ngày 30/03/2018 09:17.
TTO - Ông Đinh Ngọc Hệ - người được biết với biệt danh "Út trọc" hay "Út bộ trưởng" - là ai? Những công ty, dự án nào có liên quan đến nhân vật khá bí hiểm này?

Công ty Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ (biệt danh “Út trọc” - ảnh nhỏ) có liên doanh trong dự án cầu Hạc Trì (Phú Thọ) - Ảnh: TRẦN HÙNG.
Chiều 29-3-18, lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết vụ việc liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ vẫn đang trong quá trình điều tra.
Xử lý cương quyêt, không có chuyện du di
Cụ thể tại cuộc họp báo quý 1-2018 của Bộ Quốc phòng, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc thượng tá Đinh Ngọc Hệ đang bị khởi tố điều tra, đại tá Nguyễn Văn Đức - phụ trách cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng - cho biết Bộ Quốc phòng đang trong quá trình điều tra vụ án kinh tế này.
"Về quan điểm, Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu trong xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và cương quyết nhất. Không có chuyện du di" - đại tá Đức khẳng định và cho biết sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết luận chính thức.
Theo tìm hiểu và tài liệu có được của Tuổi Trẻ, ông Đinh Ngọc Hệ - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Công ty Thái Sơn) - chính là người có hai biệt danh nổi tiếng là "Út trọc" hay "Út bộ trưởng".
Nổi tiếng với các dự án BOT
Được thành lập từ tháng 9-2009, Công ty Thái Sơn có trụ sở tại 32 Phùng Khắc Khoan (Q.1, TP.HCM), đăng ký hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, quốc phòng, khai thác khoáng sản đến vận tải hàng hóa, khai thác kho bãi logistics, phân phối bia - rượu - nước giải khát, kinh doanh nhà hàng, khách sạn... với 10 chi nhánh khắp cả nước.
Là doanh nghiệp đa ngành, nhưng Thái Sơn thời ông Đinh Ngọc Hệ "nổi" lên nhất trên thương trường là các dự án liên quan đến BOT, BT và cả PPP, với nguồn vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng tiềm ẩn rất nhiều khuất tất về tính chính danh trong liên danh thực hiện dự án.
Cụ thể là dự án cầu Hạc Trì (cầu Việt Trì) có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, được chỉ định cho liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (Yên Khánh) và Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (Thái Sơn) thực hiện vào năm 2013.
Để thực hiện dự án này, liên danh nói trên đã lập ra Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì với vốn điều lệ 265 tỉ đồng, tỉ lệ góp vốn là Cienco 1 20% (53 tỉ đồng), Yên Khánh 40% (106 tỉ đồng) và Thái Sơn 40% (106 tỉ đồng).
Năm 2014, Công ty Thái Sơn tham gia liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty 319 - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh đầu tư dự án BOT khôi phục, cải tạo một đoạn trên quốc lộ 20 qua địa phận Lâm Đồng với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong hàng loạt dự án mà Thái Sơn trúng thầu luôn có một doanh nghiệp "đi kèm" với Thái Sơn trong liên danh các nhà thầu. Đó chính là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh.
Được cấp giấy đăng ký kinh doanh từ năm 2005, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (trụ sở chính 35-37 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM) sau này có tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, do Trần Ngọc Lê đứng tên đại diện pháp luật, giám đốc là bà Vũ Thị Hoan.
Theo thông tin của Tuổi Trẻ có được, ông Đinh Ngọc Hệ được cho là "có quan hệ mật thiết" với bà Hoan, nên gần như nắm toàn bộ hoạt động của Yên Khánh. Đây cũng là lý do vì sao thời gian gần đây Yên Khánh được xem như nhà đầu tư BOT giao thông "nổi trội".
Ngoài việc mua lại 28,28% cổ phần của Cienco 1, Yên Khánh còn tham gia đầu tư hàng loạt dự án BOT với suất đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Đáng chú ý là dự án mua lại quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kể từ ngày 1-1-2014 với giá hơn 2.004 tỉ đồng.
Ngày 7-12-2017, Công ty Thái Sơn thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Đinh Ngọc Hệ sang ông Bùi Duy Nhân.
Quân đội đã bắt "Út trọc"
Cuối năm ngoái, vào ngày 21-12-2017, trong cuộc gặp mặt các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết: "Ở Đà Nẵng có Vũ "nhôm" thì ở ngoài Bắc, trong quân đội có "Út trọc", cũng thượng tá cả", đồng thời ông Nghĩa khẳng định: "Quân đội vừa xử lý, bắt Út trọc".
Ngay sau đó, nhiều thông tin trong dư luận cho rằng ông Đinh Ngọc Hệ chính là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn. Tuy nhiên, sau đó nội dung vụ việc vẫn chưa được phía Bộ Quốc phòng thông tin chính thức.
Đức Bình - T.V.Nghi
Mời các bạn nghe lại một liên khúc nhạc tình của cặp đôi Lê Uyên-Phương:
* * * * * *
* * * * * *

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Công an kết luận nhà báo Lê Duy Phong 'cưỡng đoạt tài sản'

Công an kết luận nhà báo Lê Duy Phong 'cưỡng đoạt tài sản'
Copy từ https://tuoitre.vn/cong-an-ket-luan-nha-bao-le-duy-phong-cuong-doat-tai-san-2018032918390795.htm ;tác giả: Thân Hoàng ; đã đăng ngày 29/03/2018 19:03.
TTO - Cơ quan điều tra kết luận nhà báo Lê Duy Phong, nguyên trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đã cưỡng đoạt của giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng và của một cá nhân khác 50 triệu đồng.

Nhà báo Lê Duy Phong khi bị bắt quả tang nhận 50 triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra kết luận điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố ông Lê Duy Phong về cùng tội danh.
Nhận 200 triệu để không viết bài
Theo kết luận điều tra, tháng 6-2017, ông Phong khi đó đang là trưởng Ban Bạn đọc của báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo phóng viên Lê Hữu C. đến Yên Bái để xác minh nguồn gốc và tài sản trên đất của gia đình giám đốc Công an và giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Yên Bái.
Ông Phong đã nhắn tin vào số máy ông Vũ Xuân Sáng, giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái, đề nghị gặp để xác minh một số vấn đề liên quan đến "dinh thự" của gia đình ông.
Tại cuộc gặp, ông Phong có nhắc đến câu chuyện biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý, khi đó là giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh bị đăng trên một số báo vì "ông Quý ngang không chịu gặp báo chí và xử lý không khéo".
Cũng theo kết luận điều tra, do có một báo đã đăng bài với tiêu đề "Dinh thự nguy nga của gia đình giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái" nên ông Sáng có tâm lý hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân.
Thấy ông Sáng lo sợ, Phong đề nghị vị giám đốc này đưa cho mình 200 triệu đồng thì sẽ "giải quyết ổn thỏa và không viết bài về nhà ông Sáng nữa".
Ông Sáng đồng ý và đưa trước cho Phong 100 triệu đồng tại phòng làm việc.
Chiều ngày 16-6-2017, Phong tiếp tục gọi và gợi ý ông Sáng đưa nốt số tiền mà hai bên đã thỏa thuận. Ông Sáng đã đi vay tiền và đưa cho Phong thêm 100 triệu.
Cùng ngày, Phong chỉ đạo phóng viên dừng việc tìm hiểu việc liên quan đến "dinh thự" của ông Sáng.

Ông Vũ Xuân Sáng trao đổi với báo Tuổi Trẻ về việc đưa cho nhà báo 200 triệu đồng thời điểm tháng 6-2017 -Ảnh: THÂN HOÀNG
Cơ quan điều tra cũng cho rằng sau khi đưa tiền cho Phong, ông Sáng "bình tĩnh trở lại" nhận thức với cương vị là ủy viên Ủy ban thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Sở KH&ĐT nên "không thể im lặng". Ông Sáng đã báo cáo với chủ tịch tỉnh và đến Công an TP Yên Bái tố giác việc bị nhà báo Duy Phong cưỡng đoạt 200 triệu đồng.
Bắt quả tang ông Duy Phong nhận 50 triệu đồng
Theo kết luận điều tra, trong khi đang tiến hành xác minh đơn tố giác của ông Sáng thì ngày 22-6-2017, Công an TP Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang nhà báo Duy Phong đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Hoàng Trung Thực, người có góp vốn kinh doanh một công ty hoạt động về vận tải.
Cụ thể, Phong lên Yên Bái gặp một người bạn là Đỗ Viết C. đang làm tại đài truyền hình tỉnh. C. đã mời Phong ăn trưa và giới thiệu gặp ông Thực. Tại cuộc gặp này Phong giới thiệu mình là tác giả bài viết liên quan đến nhà đất của gia đình giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
Ông Phong cũng cho biết đang tìm hiểu viết bài về hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong đó có việc của công ty mà ông Thực góp vốn. Ông Thực xin không viết bài và Phong gợi ý "không thể giải quyết tình cảm".
Ông Thực đã rút 50 triệu mang theo và đưa cho Phong. Phong đồng ý nhận số tiền này và tiếp tục ăn uống. Cơ quan Công an đã ập vào bắt quả tang.
Nhà báo Duy Phong khai bị ép cung mới nhận tội?
Theo kết luận điều tra, ngay sau khi bị bắt quả tang, nhà báo Lê Duy Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau này ông Phong thay đổi lời khai, không thừa nhận đã chiếm đoạt 200 triệu của ông Sáng và 50 triệu của ông Thực.

Khu dinh thự của gia đình ông Sáng - Ảnh: THÂN HOÀNG
Bị can Phong cho biết lý do thay đổi lời khai là do trước đó bị Công an TP Yên Bái ép cung, mớm cung. Tuy nhiên, Công an tỉnh Yên Bái cho rằng lời khai này của Phong là không có căn cứ.
Các tài liệu điều tra và quá trình làm việc với nhiều điều tra viên, kiểm sát viên khác nhau, bị can Phong đều khai nhận đã đe dọa và chiếm đoạt tiền của ông Sáng và ông Thực. Vì vậy đủ căn cứ xác định hành vi của ông Phong cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Không đủ căn cứ kết luận 26 nhà báo nhận tiền
Quá trình điều tra ông Phong khai đã dùng 200 triệu của ông Sáng chia cho 26 phóng viên, nhà báo. Trong số này ông Phong khai có đưa cho một nhà báo 30 triệu đồng và 25 người khác mỗi người 3 triệu đồng. Còn lại 70 triệu đồng ông Phong gửi vào tài khoản của mình.
Tuy nhiên, làm việc với cơ quan công an tất cả 26 nhà báo đều khai không nhận tiền của Phong. Khi đối chất bị can Phong cũng thay đổi lời khai, không chia tiền cho phóng viên, nhà báo nào.
Cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ xác định Phong đã chia tiền cho ai và không có căn cứ xử lý.
Cũng theo Công an tỉnh Yên Bái, khi bị bắt trong tài khoản của Phong có hơn 1,6 tỉ đồng. Phong khai trong đây có 70 triệu chiếm đoạt của ông Sáng, hơn 1,5 tỉ còn lại do buôn bán bất động sản mà có. Tuy nhiên ông Phong không khai báo được cụ thể buôn bán đất ở đâu, vào thời gian nào và với cá nhân, đơn vị nào. Do vậy CQĐT không có cơ sở để xác minh.
Thân Hoàng

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Tượng 12 con giáp ở Đồ Sơn được che bằng chùm nho, lá cây

Tượng 12 con giáp ở Đồ Sơn được che bằng chùm nho, lá cây
Copy từ https://news.zing.vn/tuong-12-con-giap-o-do-son-duoc-che-bang-chum-nho-la-cay-post829977.html ;tác giả: Tùng Chi; đã đăng ngày 28-03-18 22:24.
Tượng 12 con giáp tiếp tục gây chú ý khi trút bỏ “bikini” và được thay bằng lá cây nhựa, chùm nho giả… để che chỗ "nhạy cảm".
Chiều 28/3/18, ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng), thông tin về việc che chắn điểm nhạy cảm trên tượng 12 con giáp bằng chùm nho giả và lá cây.


Tượng con giáp "Hợi" được che phần nhạy cảm bằng lá cây giả. Ảnh: Tùng Chi.
Theo ông Thiềng, phía cơ quan quản lý Nhà nước chưa đưa ra nhận định hay biện pháp xử lý gì đối với các bức tượng. Tuy nhiên, sau khi các bức tượng được mặc quần, tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận nên phía công ty đưa ra giải pháp mới. “Chúng tôi dùng lá, chùm nho bằng nhựa để che phần mô phỏng các cơ quan sinh dục của 12 con giáp”, ông Thiềng nói.


Thay vì mặc bikini, con giáp "Tý" được che bộ phận sinh dục bằng chùm nho nhựa. Ảnh: Tùng Chi.
Khẳng định việc trưng bày các bức tượng 12 con giáp tại khu du lịch là đúng pháp luật, ông Thiềng mong muốn dư luận hãy nhìn nhận các tác phẩm điêu khắc này dưới góc độ giải trí. Đồng thơi, ông bày tỏ nguyện vọng sớm có kết luận từ cơ quan quản lý Nhà nước về việc trưng bày này, để điểm du lịch Hòn Dáu ổn định đón khách du lịch.


"Cô Mão" với chùm nho. Ảnh: Tùng Chi.
Ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, khẳng định cho đến hiện tại sở này chưa có bất cứ chỉ đạo nào liên quan đến việc che chắn hay không che chắn các bức tượng. “Chúng tôi sẽ có biện pháp cụ thể sau buổi làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành do thành phố chỉ đạo thành lập”, ông Quý nói.


Khu du lịch Hòn Dáu. Ảnh: Google Maps.
Tùng Chi

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Mặc quần áo cho tượng 12 con giáp thay vì phá bỏ

Mặc quần áo cho tượng 12 con giáp thay vì phá bỏ
Copy từ https://news.zing.vn/mac-quan-ao-cho-tuong-12-con-giap-thay-vi-pha-bo-post829638.html ;tác giả: Tùng Chi ; 3 ảnh; đã đăng ngày 27-03-18 21:31.
Tượng 12 con giáp dù gây tranh cãi về tính thẩm mỹ nhưng khu du lịch Hòn Dáu khẳng định không phá bỏ mà tiếp tục trưng bày có quy hoạch.
Chiều 27/3/18, ông Hoàng Văn Thiềng, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP du lịch quốc tế Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng), thông tin về các bức tượng 12 con giáp đang gây tranh cãi.
Theo đó, ông Thiềng khẳng định không phá bỏ tượng và nêu rõ đây là tác phẩm nghệ thuật của các nhà điêu khắc sau một dịp tổ chức trại sáng tác. Họ tặng lại cho khu du lịch Hòn Dáu với mong muốn được đông đảo người dân chiêm ngưỡng.
“Đây là khu du lịch, giải trí, không phải là khu di tích lịch sử nên chúng tôi trưng bày các bức tượng theo trường phái phồn thực, không có gì là phản cảm”, ông Thiềng nêu quan điểm.


Các bức tượng 12 con giáp được mặc bikini sau những phản ứng trái chiều. Ảnh: Tùng Chi.
Tuy nhiên, ông Thiềng thừa nhận có thiếu sót khi chưa quy hoạch trưng bày tượng ở khu vực riêng. "Sắp tới, chúng tôi sẽ trưng các bức tượng ở nơi chỉ dành cho người trên 18 tuổi", ông Thiềng nói.
Lên tiếng trước những chỉ trích tác phẩm điêu khắc chưa đạt thẩm mỹ, gây phản cảm, ông Trần Minh Tuấn, nhà điêu khắc, tác giả tượng 12 con giáp cho rằng . ông đã tạo ra các tác phẩm mang vẻ đẹp đầy đủ, nguyên lành của con người.
"Tôi chỉ cách điệu khuôn mặt mang tính tướng đại diện cho con giáp của từng linh vật. Còn trong pho tượng có diễn tả bộ phận sinh dục trần tục thì cũng là lẽ đương nhiên của một tác phẩm nghệ thuật thuần khiết, không thể thiếu trên cơ thể, chứ không phải là mang tính dung tục", ông Tuấn nói.

Bức tượng theo con giáp "Ngọ" được đặc tả giới tính đực. Ảnh: Tùng Chi.
Cùng ngày, thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng đã làm việc với khu du lịch Hòn Dáu và yêu cầu không để phản cảm với du khách. Sở đã đưa ra 3 yêu cầu khắc phục để lựa chọn: Cất hết tượng, mặc quần áo nghiêm chỉnh cho tượng hoặc gọi thợ đến đục đẽo, chỉnh sửa những chỗ nhạy cảm.
Tiếp thu ý kiến, khu du lịch Hòn Dáu đã cho người che các bộ phận sinh dục trên các bức tượng bằng quần áo tắm. Tuy nhiên, sau khi được "mặc đồ", nhiều người vẫn có quan điểm trái chiều.

Chỉ duy nhất bức tượng con giáp "Dậu" là không phải mặc bikini sau "bão" dư luận. Ảnh: Tùng Chi.
Bạn Phạm Hiếu (22 tuổi, sinh viên đại học Hàng Hải) bày tỏ: “Nhiều ngày nay các bức tượng 12 con giáp gây xôn xao trên mạng xã hội nên em cũng tò mò tìm đến xem. Em thấy tượng được mặc đồ tắm rất độc đáo, dường như gây tạo nên một phong cách mới, khác biệt so với các nơi du lịch khác”
Chị Thu Hằng (37 tuổi, Đông Khê, Hải Phòng) thì cho rằng tượng theo trường phái phồn thực, không có gì là phản cảm cả. "Tự nhiên mặc quần cho các bức tượng thành ra rất buồn cười", chị này nói.
Tùng Chi

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Tượng 12 con giáp đặt ở Hòn Dáu gây tranh cãi trái chiều

Tượng 12 con giáp đặt ở Hòn Dáu gây tranh cãi trái chiều
Copy từ https://news.zing.vn/tuong-12-con-giap-dat-o-hon-dau-gay-tranh-cai-trai-chieu-post829395.html ;tác giả: Tùng Chi ; đã đăng ngày 26-03-18 22:37;tác giả: Tùng Chi.
Tượng 12 con giáp trưng bày ở khu du lịch Hòn Dáu, Đồ Sơn đang gây dư luận trái chiều. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng nói chưa biết sự việc trên.
Nhiều ngày nay, cộng đồng mạng có những tranh cãi về các bức tượng 12 con giáp đặt tại khu du lịch Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là những bức tượng phản cảm bởi phô bày các chi tiết giới tính.
Có ý kiến cho rằng các bức tượng đó đặt nơi đây không phù hợp bởi nhiều trẻ nhỏ cũng xuất hiện khi mùa du lịch đang đến gần. Nhiều bậc phụ huynh sẽ lúng túng khi dẫn các con tham quan tại đây.
Đối lập với ý kiến phản đối, nhiều người lại bày tỏ, vườn tượng 12 con giáp trưng bày tại đây là tác phẩm nghệ thuật theo phong cách phồn thực, độc đáo.
Tượng 12 con giáp theo phong cách phồn thực. Ảnh: Tùng Chi.
Theo ghi nhận của phóng viên, các bức tượng theo hình ảnh 12 con giáp được tạc bằng đá xanh nguyên khối. Các con vật được mô phỏng theo nhiều đặc tính của con người.
Ông Hoàng Thiềng - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu - thông tin vườn tượng này được đơn vị kết hợp với các nhà điêu khắc trong và ngoài nước làm từ năm 2007. "Đây là văn hoá phồn thực, thể hiện giao lưu văn hoá. Nếu vì dư luận mà phải phá bỏ thì thật là vô lý", ông Thiềng nói.
Chiều 26/3/18, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng - nói chưa được báo cáo về việc trưng bày tượng 12 con giáp tại hòn Dáu (Đồ Sơn). Sở sẽ nhanh chóng cho kiểm tra sự việc trên.
Khu du lịch Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.
Tùng Chi
Ý kiến của vài độc giả:
Bạn Phong Lequoc: Nếu các bạn tin vào Thượng đế là đấng sáng tạo một nghệ sỹ tài hoa. Ngài cũng đã tạo ra những thứ rất đẹp và củng có những thứ không đẹp thậm chí chúng ta còn ghê tởm và xa lánh. Thì loài người chúng ta củng vậy chúng ta củng cho phép tạo ra những thứ người này ưa thích người khác không thích. Cái gì có mặt trên đời này đều hướng về sự tốt đẹp. Ai thích thì tìm đến ai không thi thì xa lánh, dầu sao đây củng là tác phẩm sáng tạo từ những nghệ nhân, chỉ thiếu một chút là " Sự sống thôi" có gì phải bàn cải. (Lúc 06:39 ngày 27-03-18)
Bạn Toan PhungThanh: Văn hóa gì cũng là để phục vụ quần chúng, phục vụ số đông. Nay, quần chúng tạo dư luận, phản đối... Nghĩa là cái văn hóa đó không phù hợp, cũng có nghĩa nó chỉ nhằm thỏa mãn, phục vụ cái tôi thích thể hiện của người làm văn hóa, là thiểu số.
Vậy, cho tôi hỏi, tác phẩm xem là nghệ thuật kia số đông đã phản đối là do họ không biết thưởng thức hay do người làm văn hóa hiểu sai về nghệ thuật quần chúng. ? ( Lúc 15:09 ngày 27-03-18)
Bạn Chinh: Bạn dựa vào đâu để nói 2 từ số đông? Bản thân bạn phản đối thì cho rằng ai cũng phản đối như bạn à? (lúc 22:47 27-03-18)
Bạn Nguyễn Đại : Thế giới đã chọn 12 con vật để làm linh vật cho 12 con giáp tượng trưng cho từng năm của loài người. Thì việc tạc tượng bằng đá thì là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, chả có gì phản cảm. Cái gì mới cũng khó nhìn, vì ta chịu ảnh hưởng của nền văn hóa á Đông. Tôi nghĩ thời gian sẽ quen thôi mọi người sẽ nhận ra cái đẹp của nhân tạo mà địa phương làm ra.
Bạn xigon: Bạn xem tượng nào đúng tượng con giáp không? Toàn tượng người, chỉ có cái đầu là giáp thôi... Có con giáp rắn nào hình hài như thế không?

Vụ phụ huynh đánh giáo viên đang mang thai: Công an khẳng định cô giáo bị buộc quỳ gối

Vụ phụ huynh đánh giáo viên đang mang thai: Công an khẳng định cô giáo bị buộc quỳ gối
Copy từ https://laodong.vn/xa-hoi/vu-phu-huynh-danh-giao-vien-dang-mang-thai-cong-an-khang-dinh-co-giao-bi-buoc-quy-goi-597584.ldo , tác giả: Quang Đại , đã đăng ngày 25/03/2018 | 11:34
Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh – Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, nguồn tin từ cơ quan chức năng khẳng định: Việc cô giáo bị ép buộc phải quỳ gối là có thật.
Trường Mầm non Việt Lào, nơi xảy ra sự việc cô giáo bị phụ huynh hành hung. Ảnh: Quang Đại
Ngày 25.3.18, nguồn tin từ CP TP Vinh khẳng định: Sự việc phụ huynh tên Ng (khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh) đánh, buộc giáo viên (GV) ở Trường Mầm non Việt Lào quỳ gối là có thật.
"Chúng tôi đang cho giám định kết quả thương tích của cô giáo bị đánh để xem xét có thể khởi tố vụ án hay không", nguồn tin này cho hay.
Về việc phụ huynh ép GV quỳ gối, nguồn tin khẳng định: "Phụ huynh buộc phải thừa nhận, vì sự việc diễn ra có nhiều nhân chứng, chúng tôi đã thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian quỳ gối không lâu".
Quá trình xác minh cũng cho thấy, không có sự việc cô giáo thực tập đánh cháu bé.
Trước đó, vào ngày 22.3.18, vào đầu giờ học, nữ phụ huynh tên Ng (khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh) có con học lớp 5 tuổi bất ngờ xông vào hỏi cô P.T.H là giáo viên thực tập về việc cháu bé có vết bầm. Và không để cho cô kịp thanh minh, phụ huynh này đã túm tóc, đánh tới tấp cô H.
Mặc cho cô H van xin đang có thai, phụ huynh này cũng không buông tha mà còn buộc cô phải quỳ gối xin lỗi. Để bảo toàn tính mạng thai nhi, cô H đã phải quỳ gối trước sự hung hãn của phụ huynh, cho dù cô không đánh cháu bé.
Không chấp nhận cách hành xử "xã hội đen"
Trao đổi quan điểm về sự việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Trường học là môi trường giáo dục nhân văn, tôi mong muốn rằng, khi xảy ra sự việc gì mỗi phụ huynh hãy bình tĩnh trao đổi với nhà trường, với đơn vị quản lý chứ không thể hành hung cô giáo như kiểu “xã hội đen” thế được”.
Quang Đại

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Giúp hàng chục người nhưng bất lực nhìn con cháu chết trong đám cháy

Giúp hàng chục người nhưng bất lực nhìn con cháu chết trong đám cháy
Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/giup-nhieu-nguoi-thoat-chung-cu-carina-nhung-bat-luc-nhin-con-chau-chet-trong-dam-chay-437658.html , tác giả: Văn Đức , đã đăng ngày 25/03/2018 01:30.
Tới tìm gia đình con trai khi chung cư Carina Plaza đang cháy, ông Ngà giúp đỡ hàng chục người thoát khỏi hỏa hoạn, nhưng con cháu ông thì không được may mắn như vậy…
Tới bây giờ ông Lê Văn Ngà (59 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) vẫn chưa thể tin việc chỉ sau một đêm đã mất đi 3 người thân, khi con dâu Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), cháu nội Lê Nhân Kiệt (3 tuổi), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) đã tử nạn bởi vụ cháy chung cư Carina Plaza.
Con trai ông – anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi, chồng chị Hà) hiện vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, phải thở máy.
Cố gắng kìm giọt nước mắt đang chực chờ rơi, ông Ngà kể, tối hôm xảy ra sự việc, ông thấy trong lòng thấp thỏm không yên nhưng không dám nói với vợ, vì sợ bà lo lắng.
Ông Ngà thẫn thờ khi nhớ về vụ cháy chung cư Carina Plaza
Trằn trọc tới 1 giờ sáng, lúc này, chuông điện thoại của vợ ông reo lên. Người gọi là bạn ở cùng chỗ với gia đình con trai ông – anh Lê Phan Trọng Nhân. Người này nói rằng chung cư Carina Plaza đang cháy lớn, nhưng không liên lạc được với anh Nhân.
Bảo vợ cố gắng liên lạc với gia đình con trai, còn ông Ngà bắt xe tới Carina Plaza. “Khói đen trùm chung cư, mọi người la hét, hoảng loạn khắp nơi, tôi cũng bủn rủn chân tay. Tôi cố gắng gọi tìm gia đình Nhân nhưng không được” – ông Ngà chia sẻ.
Ông định vào trong chung cư tìm người thân nhưng lính cứu hỏa đã ngăn lại, bên trong vẫn cháy, vào sẽ gặp nguy hiểm.
Chứng kiến cảnh nhiều người nhảy từ các tầng chung cư xuống sân, ông Ngà vừa chạy lại giúp họ ra ngoài, vừa hét lên không nên nhảy nữa, vì cảnh sát PCCC đã có mặt, sẽ sớm giải cứu mọi người. Lúc này, một số người mới bỏ ý định nhảy xuống.
Dìu được khoảng 10 người tới nơi an toàn, ông Ngà trở lại tìm con trai, con dâu và cháu trai. Cứ mỗi khi lính cứu hỏa bế được người từ trong chung cư ra, ông lại lao đến với hi vọng, đó là người thân của mình.
Trong đêm tối, lẫn với tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương, tiếng kêu cứu, ông Ngà vừa khàn giọng gọi tìm người thân, vừa giúp đỡ mọi người thoát ra chung cư.
Tới gần sáng, công tác cứu hộ hiện trường hoàn tất, cũng là lúc ông gần như kiệt sức. Nhưng gia đình con trai vẫn bặt vô âm tín.
Khi lính cứu hỏa đưa những người tử nạn trong đám cháy ra ngoài, lòng ông thắt lại. “Nhìn những thi thể được quấn vải bị khói bám đen, tôi cầu nguyện đó không phải là gia đình thằng Nhân” – ông Ngà nhớ lại.
Tới thi thể cuối cùng, đó là một bé trai, ông Ngà có linh cảm đó là đứa cháu nội, ông cố chạy theo, xin cảnh sát cho nhận dạng nhưng không được.
Vợ ông Ngà chỉ biết nhìn cháu nội qua hình chụp lưu trong điện thoại
Gọi về cho vợ bảo tới các bệnh viện, trung tâm pháp y tìm kiếm người thân, còn ông, xin được lên căn phòng gia đình con trai, ở tầng 5, với hi vọng mong manh sẽ tìm được mọi người trên đó.
"Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, như chưa từng có vụ cháy xảy ra, nhưng không có ai trong đó cả" - ông Ngà thất thần nói.
Ông Ngà sau đó tìm tới các bệnh viện hỏi thăm tình hình, và được biết, con trai Lê Phan Trọng Nhân đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Ông lại tiếp tục tới những bệnh viện khác để tìm.
Và cuối cùng, điều ông không mong muốn nhất đã tới, thi thể con dâu, cháu nội và em trai con dâu được đưa tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Khi người ta đưa tôi vào nhận dạng, tôi nhận ra ngay cháu tôi. Thằng nhỏ bị khói ám đen sì khắp người, cạnh đó là thi thể con dâu và người em trai – ông Ngà ôm mặt, cố kìm nước mắt tuôn ra. Nén nỗi đau, ông động viên vợ, gắng sớm làm thủ tục đưa họ về.
Ông Ngà kể, khi hỏi lại người quen ở chung cư, nghe họ nói rằng lúc xảy ra cháy, anh Nhân đưa gia đình xuống dưới để thoát ra ngoài. Khi chạy theo thang bộ tới tầng 2, hầm chung cư bắt đầu có tiếng nổ, khói đen tràn lên khiến cả gia đình anh bị ngạt, dẫn tới gặp nạn.
Văn Đức

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Đêm kinh hoàng của cư dân chung cư Carina Plaza

Đêm kinh hoàng của cư dân chung cư Carina Plaza
Copy từ http://www.sggp.org.vn/dem-kinh-hoang-cua-cu-dan-chung-cu-carina-plaza-507376.html , tác giả: Tuấn Vũ - Ái Chân – Thái Phương – Mạnh Hòa - Thành An , 7 ảnh, đã đăng ngày 23/3/2018 11:41.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Quận 8, TPHCM xảy ra rạng sáng ngày 23-3-18 khiến 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Vụ cháy cũng làm cư dân sống trong chung cư Carina Plaza một phen kinh hoàng.
Cư dân chung cư Carina Plaza cầu cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bà Lê Thị Tuyết Hồng, ngụ căn hộ B16.10, Chung cư Carina Plaza, chia sẻ, rạng sáng 23-3-18, nghe tiếng kêu “cháy, cháy, chạy ngay, chạy ngay”, bà Hồng và con trai 28 tuổi dò cầu thang bộ chạy tháo. Tuy nhiên, đến tầng 3 thì khói đen mù mịt, không thở được và không nhìn thấy gì, bà cùng con trai và mọi người lại leo trở lại tầng 16, đợi cứu hộ.
Lực luợng phòng cháy chữa cháy dùng thang giải cứu người mắc kẹt ở các tầng trên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong khi đó, anh Lâm Văn Tiến (49 tuổi, ngụ nhà A2.10) kể: “Nhà tôi ở ngay giếng trời nên khói rất nhiều. Có rọi đèn pin cũng không nhìn thấy gì. Tôi và vợ là Dương Thị Đẹp (48 tuổi) vòng qua nhà bên cạnh rồi ra ban công đợi cứu hộ đến “vớt” xuống".
Chị Dương Thị Đẹp chưa hoàn hồn sau khi thoát khỏi đám hỏa hoạn. Trên người chị chỉ độc nhất bộ váy ngủ ngắn nên chị phải lấy áo sơ mi của chồng khoác tạm lên vai. Trong khi đó, anh Tiến không còn đồ mặc, để mình trần đi lại quanh hiện trường.
Anh Nguyễn Ngọc Đằng đang được cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: THÀNH SƠN
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng (30 tuổi) sống ở chung cư Carina may mắn thoát nạn cho biết: “Tôi thoát nạn nhờ con chó của nhà. Gia đình ngủ trong phòng, có máy lạnh không hay biết có đám cháy bên ngoài, con chó cào cửa, tôi thức giấc và phát hiện khói mịt mùng, cả gia đình tháo chạy và gọi xe taxi đến cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế City. Gia đình tôi có đến 7 người nhập viện. Hiện hầu hết đã ổn định tinh thần, bà xã tôi đang mang thai 5,5 tháng, cũng đã khỏe. Tôi vui mừng vì cả nhà thoát chết”.
Bà Châu Thị Ngọc Thu (đứng giữa) vẫn còn nguyên nét hoảng loạn khi kể lại sự việc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Còn bà Châu Thị Ngọc Thu (61 tuổi, ở Block A, tầng 9) kể: "Khi nghe kêu cháy, tôi tông cửa chạy ra nhưng khói đã mù mịt. Lúc đó, hoàn toàn không hề nghe báo cháy. Rất hỗn loạn. Tôi cũng chạy theo mọi người. Khi theo thang thoát hiểm chạy xuống và gặp khói ngùn ngụt bốc lên, mọi người lại chạy ngược lên. Vì nhà tôi quay mặt ra đường Võ Văn Kiệt, có ban công, nên thoáng hơn, mọi người lấy khăn chặn các khe cửa lại để ngăn khói. Khi thấy có cứu hỏa tới, chúng tôi rọi đèn kêu cứu và nhận được tín hiệu cứ an tâm, sau khi xử lý phía dưới – vốn đang cấp bách hơn, sẽ hỗ trợ chúng tôi. Một lúc sau, lực lượng cảnh sát thông báo đã khống chế được đám cháy và đưa chúng tôi xuống. Tôi và mọi người rất hoảng loạn, không kịp lấy bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ đồ bộ và cái khăn che mặt. Bình thường nhà tôi có hai vợ chồng và đứa cháu ngoại. Trong đêm xảy ra cháy, chồng tôi đang đi công tác còn cháu ngoại đang về nhà nội chơi, rất may là chỉ có mình tôi và tôi đã chạy thoát an toàn".
Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: TUẤN VŨ
Trong khi đó, ông Phan Văn Thuận, ở block A, tầng 7 kể chi tiết: Nhà tôi có hai vợ chồng và con nhỏ. Đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét và khói xộc vào mũi. Tôi vội mở cửa phòng và chạy qua phòng của con, xốc hai con dậy nhưng chúng đều ngái ngủ. Tôi phải bế con và tông cửa phá ra ngoài. Lập tức, cả gia đình gặp đám khói còn dầy đặc hơn trong nhà nên mọi người phải quay lại căn hộ. Biết là có cháy nên tôi vội vàng đưa vợ con vào nhà tắm rồi dội nước cho ướt hết người. Riêng tôi nhìn khắp nhà tìm lối thoát. Thấy có một sợi dây thừng, tôi phá rào bảo vệ chỗ phòng giặt rồi cột dây, một đầu cột vào nhà, một đầu cột vào con với ý định cho con nhảy xuống trước. Nhưng cháu hoảng quá, tôi phải đưa cháu trở lại, để tìm cách khác. Tôi mở cửa ra một lần nữa, đi dọc hành lang, thấy một căn hộ khác vừa mở cửa, chị chủ nhà nói trong nhà chị thoáng hơn nên tôi vội trở về căn hộ, đưa vợ con qua tá túc nhà chị này. Mãi đến khi cứu hộ đến và hỗ trợ chúng tôi đi xuống. Đây thật sự là đêm kinh hoàng với gia đình tôi. Trong lúc tìm cách để cả nhà thoát thân, nhiều lúc tôi đã nghĩ mình có thể sẽ chết, nhưng phải tìm cách lo bảo vệ tính mạng cho hai con. Giờ vợ và hai con tôi đang tá túc ở nhà một người quen, hai con tôi phải nghỉ học hôm nay vì vẫn đang rất hoảng loạn".
Người dân chung cư Carina Plaza tìm cách thoát thân. Ảnh: CHÍ THẠCH
Người dân hoảng loạn sau khi ra khỏi tòa nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cô giáo Thoa, trước là giáo viên trường mầm non Thiên Anh ở chung cư Carina Plaza cho biết: "Có một số học sinh cũ của cô là nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có hai anh em, người em đã chết còn người anh đang trong tình trạng nguy kịch. Cô Thoa cho biết thêm, nhiều phụ huynh khẳng định với cô, lúc xảy ra vụ cháy, các hộ dân đã không nghe được tiếng báo cháy. Do đêm khuya nên nhiều người đang ngủ, không phản ứng kịp đồng thời cửa thang bộ - cũng chính là lối thoát hiểm – khó mở nên việc tháo chạy của mọi người không được thuận lợi".
Tuấn Vũ - Ái Chân – Thái Phương – Mạnh Hòa - Thành An

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Bí mật đáng buồn của sự thành công

Bí mật đáng buồn của sự thành công
Tiffanie Wen - BBC Capital
Copy từ http://www.bbc.com/vietnamese/vert-cap-43488981 , tác giả: Tiffanie Wen - BBC Capital , đã đăng ngày 21 tháng 3 2018.
Những người thành công nhất thường là những người có tài năng trung bình nhưng rất may mắn.
Chúng ta thường miễn cưỡng cho rằng sự giàu có của ta hoàn toàn do may mắn. Thay vào đó chúng ta thích cho rằng thu nhập to lớn và kết quả lạc quan là do sự thông minh sáng suốt, sự giỏi giang và chăm chỉ làm việc của ta.
Nhưng nếu sự thành công có liên quan trực tiếp đến khả năng, thì tại sao có vẻ như có quá nhiều người giàu có với tài năng tầm thường? Và tại sao những người thông minh nhất trên thế giới cũng không phải là những người người giàu nhất?
Một bài báo mới của một nhóm các nhà nghiên cứu Ý, các nhà vật lý Alessandro Pluchino và Andrea Rapisarda và nhà kinh tế học Alessio Biondo, đã sử dụng sự mô phỏng máy tính về sự thành công được xác định bằng sự giàu có tài chính để chứng minh rằng những người thành công nhất trên thế giới không nhất thiết là người tài năng nhất. Họ là những người may mắn nhất.
Những điều tốt đẹp xảy ra với những người tầm thường
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thế giới ảo, bao gồm 1.000 cá nhân ở nhiều mức độ khác nhau về tài năng và ở các cương vị ngẫu nhiên, và họ gặp ngẫu nhiên những sự kiện may và và không may.
Mỗi người bắt đầu với số tiền vốn như nhau (10 đơn vị). Mức độ tài năng của họ (với đặc trưng như sự thông minh, kỹ năng hoặc sự nỗ lực) ảnh hưởng đến khả năng để họ có thể biến cơ hội may mắn thành nhiều tiền vốn hơn. Sau 40 năm mô phỏng, tương đương với thời gian sự nghiệp của một người, thì sự phân bố giàu có trông khủng khiếp như trong thế giới thực, với một tỷ lệ phần trăm nhỏ những người chiếm được phần lớn số tiền vốn.
"Có phải những người thành công nhất cũng là những người tài năng nhất không? Đó là điều chúng ta chờ đón ... nếu chúng ta giả định rằng chúng ta thưởng cho những người thành công nhất bởi vì họ có tài năng hay thông minh hơn những người khác, nhà vật lí Pluchino nói.
"Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng không phải thế. Thay vào đó, rất thường xảy ra là những người thành công nhất lại có tài năng trung bình nhưng họ rất may.
"Chúng tôi đã phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa vận may và thành công. Việc gặp được một loạt các sự kiện may là nguyên nhân để đạt được thành công đáng kinh ngạc ngay cả khi tài năng cá nhân của họ thấp hơn những người siêu tài năng.
"Đây là điều chúng ta thường thấy quanh ta trong thế giới thực. Có vô cùng nhiều trường hợp của những người mà chúng ta không cho là đặc biệt thông minh nhưng theo một cách nào đó họ đạt được mức độ cao về giàu có và thành công."
Tất nhiên, bạn cần một trình độ nhất định để có thể khai thác những cơ hội may mắn này, các nhà nghiên nói, và "tài năng" này có thể là bất cứ thứ gì, từ khả năng làm việc tích cực cho đến trí thông minh, cho đến thực tế là người chăm chỉ.
Nhưng tài năng không thôi là chưa đủ. Trong mô phỏng này, những người tài năng nhất chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những người thành đạt.
Chia sẻ sự giàu có
Những kết quả này có thể là những gợi ý cho cách thức để các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan tài trợ phân phối các cơ hội, thí dụ như cấp tiền tài trợ cho các nghiên cứu học thuật. Và điều này có nghĩa là những người tài năng nhất (những người có nhiều khả năng nhất để đẩy mạnh sự đổi mới) sẽ có cơ hội tốt hơn để tỏa sáng.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy nhiều phương án mà chúng có thể thay đổi cách mà chúng ta đang thưởng cho những người đã thành công rồi.
Ví dụ, thay vì trao tiền thưởng cho những nhà buôn bán đã rất thành công rồi, thì một chiến lược có thể là cho một khoản tiền nhỏ cho mọi người, điều này sẽ hiệu quả hơn là hệ thống ưu đãi cá nhân có thành tích, theo mô phỏng máy tính.
Ngay cả việc cho tiền này cho 25% số người một cách ngẫu nhiên (bất kể thành tích trong quá khứ của họ như thế nào) cũng dẫn tới tỷ lệ phần trăm những người có tài năng nhất trong mô hình máy tính mà họ đạt được thành công, hơn là việc thưởng cho những người thành công nhất, bởi vì, như chúng tôi đã biết, thành công chủ yếu là do may mắn.
Nhưng thành tích trong quá khứ không phải là điều đảm bảo cho thành tích trong tương lai, Biondo cảnh báo. "Nếu bạn đánh giá cao phẩm chất chỉ thông qua kết quả của quá khứ, thì một khi bạn vỡ nhẽ ra rằng kết quả của quá khứ có thể được tạo ra không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi vì các sự kiện may mắn, vậy bạn đang khen thưởng sự may mắn chứ không phải là phẩm chất."
Điều này có ý nghĩa thú vị đối với xã hội nói chung và có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người. "Có nghĩa là nâng cao giáo dục, y tế, tất cả những điều này đều thuộc dự án." Rapisarda nói."Bằng cách cho mọi người được tiếp cận, đặc biệt là khi còn nhỏ tuổi, đối với các sự kiện may mắn hơn, là bạn tạo nhiều cơ hội hơn cho tài năng ẩn giấu xuất hiện trong xã hội."
Người giàu lại giàu hơn
Ngoài việc thông tin chính sách ở cấp kinh tế vĩ mô, có những lợi thế cá nhân để hiểu được vai trò của sự may mắn (ví dụ như được sinh ra ở một quốc gia phát triển, hoặc có cha mẹ giàu có) trong vận mệnh của chúng ta.
Chúng ta chú ý đặc biệt đến các yếu tố trong cuộc sống mà chúng ta thấy chúng cản trở chúng ta đi tới thành công, và quên tất cả những yếu tố đã hỗ trợ chúng ta. Một nghiên cứu năm 2016 ghi nhận khuynh hướng của chúng ta không nhìn thấy vận may rủi như sự sự bất đối xứng của gió ngược chiều hay suôi chiều. Chúng ta nhớ khi phải vượt khó khăn (đi ngược chiều gió), nhưng thường bỏ qua những lợi thế dành cho ta để đạt tới mục tiêu (như gió suôi chiều).
May mắn cũng có thể làm chúng ta hào phóng hơn. Một nghiên cứu khác, của tác giả Robert Frank của cuốn Success and Luck, đã chứng minh rằng khi người ta nhận ra là họ may mắn hoặc tốt số thì họ dễ dàng hơn để cho tiền từ thiện.
Trong nghiên cứu này, ba nhóm người được yêu cầu kể lại một sự kiện tích cực. Một nhóm được yêu cầu liệt kê các đặc điểm cá nhân đã gây ra sự kiện, một nhóm khác được yêu cầu liệt kê các nguyên nhân bên ngoài, và một nhóm kiểm soát chỉ kể lại trải nghiệm tích cực. Họ đã được trao tiền thưởng và cơ hội để tặng nó. Những người tham gia liệt kê các nguyên nhân bên ngoài đã tặng tiền 25% nhiều hơn cho từ thiện.
"Thật khó để khiến người ta nghĩ về các thế lực tác động bên ngoài và sự kiện bên ngoài," Frank nói. "Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng nếu bạn gợi ý để họ suy nghĩ về điều đó (bằng cách hỏi về thời gian mà họ may mắn, hơn là bảo rằng họ đã may mắn) thì họ sẽ trở nên hào phóng hơn và sẵn sàng hơn để đóng góp cho công ích."
Theo định nghĩa, các sự kiện may mắn (như nơi bạn sinh ra, bạn sinh ra trong gia đình thế nào, bạn gặp ai) phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và là ngẫu nhiên. Nhưng ngay cả các nhà nghiên cứu Ý cũng tin rằng có những thứ chúng ta có thể làm để tăng may mắn.
"Hãy tạo điều kiện để bạn có được những tương tác tình cờ nhiều nhất có thể," Pluchino nói. "Điều đó cũng đúng nếu như bạn vẫn còn cần sự may mắn.
"Nhưng có lẽ bạn sẽ không tìm được các cơ hội may mắn nếu bạn cứ ở ru rú trong nhà mình."
Tiffanie Wen - BBC Capital

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Cay đắng tình đời - Phượng Linh

Một sáng tác của nhạc sĩ Phượng Linh:
Cay đắng tình đời
Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến nước
Mịt mù muôn phương biết trôi về nơi nao
Ngày xưa những đêm trăng úa màu
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau
Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt
Mà lần yêu nhau để trăm lần thương đau
Dòng sông nước xanh soi mái đầu
Ai biết được nông sâu nên đành lỡ duyên đầu
Yêu ai ai có hay nhưng vẫn yêu thương hoài
sâu kín trong hồn ta
Khi yêu quên tháng ngày ngàn đời còn nhớ hoài,
Đắm đuối trong sầu lo
Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước
Một lần sa chân nếm bao niềm chua cay
Vì khi đã yêu cho rất nhiều
Không lấy lại bao nhiêu
Nên lệ thắm tuôn nhiều
Bìa 1 của nhạc phẩm "Cay đắng tình đời".
Bìa 2 của nhạc phẩm "Cay đắng tình đời".

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Bức ảnh cụ bà Hà Nội ôm chặt lưng cụ ông khiến con chảy nước mắt

Bức ảnh cụ bà Hà Nội ôm chặt lưng cụ ông khiến con chảy nước mắt
Copy từ https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/buc-anh-cu-ba-ha-noi-om-chat-lung-cu-ong-khien-con-chay-nuoc-mat-3682411.html ;tác giả: Mộc Miên ; đã đăng ngày 11/12/2017 trong mục Gia đình > Tổ ấm.
'Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên', chị Giang viết.
Chủ nhân bức ảnh đang được chia sẻ khắp mạng xã hội là chị Trần Giang, ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Chị Giang cho biết chị chụp được khoảnh khắc này khi bước vào phòng mà bố mẹ không hề hay biết.
"Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên. Gần một tháng trời mấy mẹ con đưa bố hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng. Vậy mà khi thấy hình ảnh này, chẳng hiểu sao tôi khóc hu hu rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện", chị Giang chia sẻ kèm theo bức ảnh chụp vội.


Bức ảnh xúc động của bố mẹ được chị Giang chụp lại.
Chia sẻ với VnExpress, chị Giang cho hay bố chị tên Trần Đại, năm nay 80 tuổi, còn mẹ chị tên Nguyễn Thị Vượng, 76 tuổi. Hai ông bà cưới nhau năm 1959, đã bên nhau 58 năm và có 6 người con.
Bố chị bị bệnh đại tràng. Vừa rồi cụ bị viêm màng não rất nặng phải vào viện. Sau khi bệnh đã ổn, ông xin về nhà phục hồi dần. Hàng ngày có bác sĩ đến nhà phục hồi chức năng cho ông. Bà Vượng là người ở bên, chăm sóc cho chồng ngày đêm vì con cái toàn đi làm xa, chủ yếu chỉ hai ông bà ở với nhau.
"Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: 'Bà ăn gì chưa?', 'Bà khó nhọc về tôi quá!... Còn mẹ không rời bố nửa bước. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là: 'Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được'", chị Giang kể lại.
Bước cùng nhau gần 60 năm cuộc đời, ông bà luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chỉn chu khiến con cháu ngưỡng mộ. Chị Giang cho biết vì bố bị bệnh đại tràng, ăn uống phải chú ý nên mẹ chị không ngại thay đổi, chế biến cho ông những món ăn hợp lý. Tối nào, trước khi đi ngủ bà cũng nấu nước lá cho ông ngâm chân rồi xoa bóp chân cho ông dễ ngủ.
Những hôm bà ốm, ông cũng lo lắng không yên, luôn hỏi xem bà ăn gì, có mệt không... Ông còn gọi điện cho các con, nói con chăm gọi điện về hỏi thăm mẹ để bà đỡ tủi thân. Chị Giang cho hay bố mẹ chị vẫn hay nắm tay nhau, không chỉ những lúc ốm đau mà bình thường vẫn vậy. Tình cảm của ông bà như một tấm gương khiến hàng xóm xung quanh, họ hàng và các con cháu soi vào để học tập.
"Nhớ lại một lần bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà. Mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ, bố hỏi mẹ đến 5,6 lần. Anh trai tôi mới bảo: 'Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?'. Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. Thế là bố bảo: 'Bố chẳng có gì phải xấu hổ đâu, tình cảm thật, phải trân trọng", câu nói của bố khiến chị Giang nhớ mãi.
Mộc Miên

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Dung mạo đẹp đến từ đâu?

Sắc đẹp trời cho
Dung mạo đẹp đến từ đâu?
Copy từ https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2015/05/16/sac-dep-troi-cho/ ;tác giả: Biên dịch: Bình Minh( STV online); đã đăng ngày 16-th5-2015. Các ảnh 1,2,3,5,6 do dvnien thêm vào.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.
Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp. Người thô bạo, vẻ mặt hung dữ; rất nhiều phụ nữ trung niên, lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng.
Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài; Vậy nguồn gốc khuôn mặt tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu? Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da màu tóc, nhưng khuôn mặt dáng người cùng tiên thiên có quan hệ, mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà bố trí.

Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình.


Nét duyên con gái.
Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm, thường từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí; cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa.


Tuổi xuân xinh đẹp.
Xin hãy tin rằng, tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy! Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn, khiến người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi, xinh đẹp hay không, chính là từ tâm mà nhìn, “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” chính là đạo lý này, tức là nhìn người mình yêu càng nhìn càng thấy đẹp.
Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm đẹp!

Một, người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi người khi còn sống, có thể nắm bắt một hai lần cơ hội là đủ!
Hai, người thích chiếm phần hơn, cuối cùng chẳng chiếm được bao nhiêu, nhặt được một ngọn cỏ, mất đi một rừng cây. Người mà vừa đến lúc tính tiền liền kiếm cớ đi việc khác hoặc móc hoài không ra tiền, cơ bản đều là những người không có thành tựu gì.
Ba, người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp. Lúc bạn bè hội tụ, nói ra ba câu, đều không thoát khỏi chuyện cá nhân, người này chính là ốc sên chuyển thế, nội tâm hư không, ích kỷ. Trong nội tâm chỉ có chuyện nhà mình, những chuyện khác liền không liên quan đến anh ta.
Bốn, chỉ có tiếc duyên mới có thể tục duyên, tức là vun bồi duyên phận. Trên đường đời, nhiều người chúng ta gặp, thật ra đều có duyên mới gặp được nhau, hơn một nửa người thân chính là bạn tốt trong đời trước, còn bạn tốt thì hơn một nửa là người thân trong đời trước, mang đến phiền muộn cho bạn vì hơn một nửa là người bạn đã từng gây tổn thương. Vì vậy cần nhớ: Đối xử tử tế với người thân, quan tâm người bên cạnh, khoan dung những người làm bạn tổn thương, vì đây đều là nhân quả.
Năm, nội tâm vô khuyết gọi là phú, có thể bao dung người khác gọi là quý. Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực.
Sáu, biện pháp giải quyết phiền muộn tốt nhất, chính là quên nó đi.
Bảy, tiếu khán phong vân đạm, tọa đối vân khởi thì (cười nhìn gió mây nhạt, ngồi trông áng mây trôi).

Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông.
Tám, nội tâm không loạn, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không giữ quá khứ.
Chín, kiếp này, bất kể thứ gì cũng sẽ không mang đi được, vậy nên hãy sống với hiện tại, cười với hiện tại, và hãy ngộ ngay bây giờ.
Nữ diễn viên Meryl Streep - không thu hút mọi người từ cái nhìn đầu tiên, nhưng xem qua 1 phim ( chẳng hạn như " Những chiếc cầu ở quận Madison") có bà tham gia diễn xuất: sẽ thây bà "đẹp" đến đâu.
Biên dịch: Bình Minh( STV online)

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tiếp tục gây rối

Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo tiếp tục gây rối
Copy từ http://plo.vn/xa-hoi/nam-sinh-lop-8-bop-co-co-giao-tiep-tuc-gay-roi-759472.html ;tác giả: Đông Hà ; đã đăng ngày 14/3/2018 - 10:31.

(PLO)- Sau ba ngày được trở lại lớp, nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ở Bến Tre tiếp tục gây rối, đập phá bàn ghế; nhà trường đã đình chỉ một năm học đối với em này.
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp, ngày 14-3-18, thầy Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạch, cho biết chiều hôm qua (13-3), Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và quyết định đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ một năm học đối với nam sinh VNMT, lớp 8 Trường THCS Tân Thạch, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre.
Theo thầy Sĩ, trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và bỏ phiếu kín trên cơ sở phân tích vi phạm của em T. từ đầu năm học đến nay. Như vậy, hôm nay (14-3-18), trường sẽ ra quyết định chính thức đình chỉ một năm học với nam sinh T.


Trường THCS Tân Thạch nơi xảy ra vụ việc học sinh bóp cổ cô giáo.
Thầy Sĩ cho biết thêm, sau khi bóp cổ cô giáo ngay tại lớp, em T. đã bị trường cho tạm ngưng học vài ngày để ổn định tâm lý. Tuy nhiên, sau ba ngày trở lại lớp học, em T. lại tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường, đập phá bàn ghế khiến nhiều học sinh và phụ huynh hoảng sợ, hoang mang.
“Trong những ngày em T. bị tạm ngưng học, nhà trường cũng đã rất quan tâm đến em. Trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, giáo viên tư vấn… đến tận gia đình gặp gỡ và động viên em T. Điều đáng buồn là sau khi em T. được đi học trở lại, mặc dù nhà trường đã căn dặn học sinh và giáo viên không được xa lánh hay kỳ thị đối với em nhưng em tiếp tục vi phạm nội quy của trường. Nhà trường đã làm hết khả năng mới đưa ra quyết định trên”, thầy Sĩ nói.
Cũng theo thầy Sĩ, trong thời gian em T. phải chịu mức kỷ luật, nhà trường vẫn mở ra con đường cho em có cơ hội sửa đổi. “Đến tháng 8 tới, nếu em T. đã suy nghĩ kỹ hành vi của mình và kiềm chế được bản tính nóng nảy, biết xử sự tốt thì nhà trường sẽ xem xét giảm mức kỷ luật và sẽ xem xét cho em đi học lại vào đầu năm học mới”, thầy Sĩ cho biết thêm.
Trước đó, vào ngày 2-3-2018, trong giờ tiếng Anh tại lớp 8 do cô CTN phụ trách, cô N. phát hiện trong lớp học có một học sinh nữ đang mang vở môn khác ra. Cô N. đến yêu cầu nữ học sinh này cất tập vào trong để chú trọng vào môn đang học nhưng nữ học sinh này không làm theo. Lúc cô N. thu quyển vở của nữ sinh trên, nam sinh tên T. ngồi phía sau đã có lời lẽ xúc phạm cô N.
Vụ việc quá căng thẳng, cô N. đã rời khỏi lớp và chạy sang thông báo với hai giáo viên đang đứng lớp ở các phòng liền kề qua cùng chứng kiến. Trước sự có mặt của hai giáo viên này cùng với tập thể học sinh lớp, T. vừa chửi vừa dùng tay lao tới bóp cổ cô N. Vụ việc trên phải nhờ sự can ngăn của mọi người T. mới dừng lại và cô N. mới thoát ra được.
Đông Hà

Ông hoàng vật lý Stephen Hawking qua đời

Ông hoàng vật lý Stephen Hawking qua đời
Copy từ https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ong-hoang-vat-ly-stephen-hawking-qua-doi-3722715.html ;tác giả: Phương Hoa ; đã đăng ngày 14/3/2018 | 11:02.
Nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học thiên tài người Anh Stephen Hawking vừa qua đời, hưởng thọ 76 tuổi.


Giáo sư Stephen Hawking qua đời sau nhiều năm sống chung với căn bệnh teo cơ. Ảnh: AP.
Stephen Hawking, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời khoa học với tầm nhìn giúp định hình ngành vũ trụ học hiện đại và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, đã qua đời ở tuổi 76 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh, theo Guardian. Giáo sư Hawking là người đặt nền móng cho ngành vũ trụ học, cha đẻ của lý thuyết hố đen phát ra bức xạ (tức bức xạ Hawking) nổi tiếng.
Gia đình ông đưa thông báo xác nhận nhà khoa học từ trần sáng nay (14-03-2018).
Trong thông báo, các con của Hawking là Lucy, Robert và Tim viết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người cha yêu quý của chúng tôi đã qua đời hôm nay. Ông là một nhà khoa học vĩ đại và một người đàn ông phi thường. Những công trình và di sản mà ông để lại sẽ còn tồn tại mãi trong nhiều năm tới. Lòng dũng cảm, kiên trì, trí thông minh và khiếu hài hước của ông đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới. Ông từng nói: 'Vũ trụ sẽ không có ý nghĩa gì nhiều nếu đó không phải nhà của những người bạn yêu thương'. Chúng tôi sẽ nhớ mãi về ông".
"Từ sau Albert Einstein, chưa có nhà khoa học nào thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng và được hàng chục triệu người trên thế giới yêu mến như thế", Michio Kaku, giáo sư vật lý lý thuyết ở Đại học New York, chia sẻ về giáo sư Hawking trong một bài phỏng vấn.
Giáo sư Hawking là tác giả cuốn sách "Lược sử thời gian: Từ vụ nổ Big Bang đến hố đen", xuất bản năm 1988. Cuốn sách bán được hơn 10 triệu bản và là nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu của Errol Morris. Bộ phim năm 2014 về cuộc đời của giáo sư Hawking mang tên "Thuyết vạn vật" (The Theory of Everything) nhận được nhiều đề cử Oscar và diễn viên Eddie Redmayne thủ vai giáo sư Hawking đoạt giải Oscar dành cho nam chính xuất sắc nhất.
Năm 1963, khi còn là nghiên cứu sinh cao học, giáo sư Hawking phát hiện ông mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên còn gọi là bệnh Lou Gehrig, một căn bệnh phá hủy hệ thống neuron thần kinh của cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể sống thêm hai năm.
Tuy nhiên, dạng bệnh giáo sư Hawking mắc phải tiến triển chậm hơn bình thường, nhờ đó ông đã sống tiếp hơn nửa thế kỷ. Căn bệnh làm giảm khả năng kiểm soát cơ thể của giáo sư Hawking, khiến ông chỉ có thể động đậy ngón tay và cử động mắt, nhưng không ảnh hưởng đến trí tuệ và khả năng tư duy của ông. Giáo sư Hawking đã trở thành nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lực hấp dẫn và những đặc tính của hố đen, những hố trọng lực không đáy sâu và đặc đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.
Phương Hoa

Tiết lộ lá thư vĩnh biệt của nữ sinh tự tử sau khi clip hôn bạn trai bị phát tán

Tiết lộ lá thư vĩnh biệt của nữ sinh tự tử sau khi clip hôn bạn trai bị phát tán
Copy từ http://www.giadinhvietnam.com/tiet-lo-la-thu-vinh-biet-cua-nu-sinh-tu-tu-sau-khi-clip-hon-ban-trai-bi-phat-tan-d124857.html ;tác giả: Phương Phương ; đã đăng ngày 13/03/2018, 10:36.
Sau khi clip hôn bạn trai bị phát tán, nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã nghĩ quẩn, tìm đến cái chết để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Nữ sinh đã để lại thư vĩnh biệt gia đình
Mấy ngày hôm nay, không khí tang thương bao trùm cả ngôi làng nhỏ ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sau khi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 11 được phát hiện tử vong dưới ao làng.
Nạn nhân là em H.T.L., học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu. Chiều ngày 12/3, tang lễ của em L. đã hoàn tất thế nhưng nỗi đau vẫn còn đó trên khuôn mặt những người thân trong gia đình. Bố mẹ L. đến tận hôm nay vẫn chưa dám tin sự việc xảy ra với gia đình.
Ông H.H.T. (bố em L.) chia sẻ, ngày 10/3/18, con gái ông không có biểu hiện gì bất thường. Sau bữa cơm tối ngày hôm đó, L. vẫn cùng hai đứa em học bài.


Ao nước nơi phát hiện thi thể em L. (Ảnh: Zing.vn)
Đến khoảng 21h, ông vợ chồng ông đi công việc, 23h về nhà thì không thấy con gái đâu nữa nên cả nhà đã đi tìm. Khi đi dọc bờ ao, ông T. tìm thấy đôi dép cùng chiếc điện thoại của con để trên bờ. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, ông và mọi người đã đi tìm nhưng không có kết quả. Sáng hôm sau, gia đình thấy tờ giấy kẹp ở cánh tủ lạnh với nội dung xin lỗi, vĩnh biệt bố mẹ.
"Bố mẹ nuôi con ăn học đói khổ cũng vì con; đến bây giờ lớn khôn rồi mà chưa giúp gì cho bố mẹ. Giờ con mắc lỗi không muốn gặp bố mẹ nữa, chào bố mẹ, con đi đây, kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn! Con xin lỗi bố mẹ..”, lá thư một trang giấy viết. Đến lúc này gia đình mới lặn tìm dưới ao thì phát hiện thi thể L.
Sự việc xảy ra khiến không chỉ gia đình mà bạn bè, thầy cô của L. đều đau lòng, bàng hoàng.
Thầy Nguyễn Cảnh Ban, giáo viên chủ nhiệm của L. cho biết, lúc nhận tin học sinh, thầy cô và bạn bè đều không dám tin vào sự thật. Những ngày gần đây L. vẫn học bình thường. Em là nữ sinh học giỏi nhất nhì lớp.
Cũng theo thầy Ban, mấy ngày vừa qua, nhà trường hay tin trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ sinh này và một bạn nam trong lớp hôn nhau.
Có thể sau khi nghe bạn bè thông tin về việc clip hôn bạn trai bị phát tán lên mạng nên L. đã lo lắng và nghĩ quẩn.
Phương Phương

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Giống dưa bở vàng thơm số 1, thành công ở nhiều địa phương

Giống dưa bở vàng thơm số 1, thành công ở nhiều địa phương
Copy từ http://nongnghiep.vn/giong-dua-bo-vang-thom-so-1-thanh-cong-o-nhieu-dia-phuong-post214364.html ;tác giả: Phương Nguyên ; đã đăng ngày 12/03/2018, 14:05.
Đây là giống dưa thuần được chọn tạo từ một mẫu giống dưa bở nhập nội (mã số MDL-212/17) do ThS. Đoàn Xuân Cảnh, KS. Ngô Thị Mai (Viện Cây lương thực và cây thực phẩm) là tác giả.
Nguồn gốc
Giống được công nhận là giống khu vực hóa theo quyết định của Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT.
Giống dưa bở vàng thơm cho năng suất chất lượng cao
Đặc điểm chính
- Giống thích hợp trồng trong vụ xuân hè, vụ hè tại các tỉnh phía Bắc. Thời gian sinh trưởng trong khoảng 70 - 75 ngày.
- Dạng hình khỏe, thân, lá xanh đậm, khả năng phân nhánh trung bình. Quả có dạng tròn cao, khối lượng quả đạt 1,2 - 1,3kg, khi chín vỏ có màu vàng sẫm, cùi dày, màu trắng ngà.
- Giống dưa bở vàng thơm số 1 cho năng suất ổn, đạt 30 - 35 tấn/ha.
- Hàm lượng chất khô 5,35%, hàm lượng tinh bột 2,58%, độ Brix = 4,8%, rất thơm.
Kỹ thuật gieo/canh tác/sản xuất
Đây là loại dưa thơm, thích cho ăn tươi, chế biến nước giải khát tốt.
Thời vụ gieo trồng tốt nhất gieo hạt từ 20/3 - 5/5
Lượng hạt cần khoảng 0,4 - 0,5kg cho 1ha.
Gieo cây giống trong bầu, giá thể dùng để gieo hạt là: 40% đất phù sa + 45% (xơ dừa, trấu hun) + 15% (mùn mục) + (5 gram đạm + 15 gram supe lân)/100kg hỗn hợp (giá thể này đang được sử dụng để sản xuất cây giống dưa hấu, dưa lê).
Đất trồng: Tốt nhất nên chọn chân đất tơi xốp, dễ thoát nước, đất có độ pH 5,5 - 6,0. Lên luống 2,0 - 2,5m, trồng 1 hàng giữa, mật độ trồng: 1,6 - 2,0 vạn cây, khoảng cách cây x cây = 25cm.
Phân bón cho 1ha: 5 tấn phân hữu cơ vi sinh + 260kg đạm urê + 240kg kali clorua + 500-600kg supe lân/1ha. Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh + lân supe + 1/8 đạm + 1/8 kali. Bón vào hốc, rạch trồng, lấp đầy và san phẳng luống trước khi trồng. Bón thúc lần 1: Sau trồng 10 - 12 ngày, lần 2 sau trồng 18 - 20 ngày và lần 3 khi đậu quả rộ.
Phủ luống trồng bằng màng phủ nông nghiệp hoặc rơm/rạ sau bón thúc lần 1. Bấm ngọn thân chính khi cây có từ 4 - 5 lá, mỗi cây chỉ nên để 2 - 3 nhánh cấp 1.
Cần đảm bảo đủ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển bình thường. Đặc biệt giai đoạn ra hoa, đậu quả và lớn của quả.
Phòng trừ sâu bệnh
Bệnh lở cổ rễ và bệnh héo rũ ở cây con: Dùng Viben C. 50 BTN nồng độ 0,2%, Ridomil 72WP nồng độ 0,15% hoặc Validacin, nồng độ 0,2%.
Bệnh sương mai (Pseudoperospora cubensis berk, and curt): Dùng các loại thuốc như: Ridomil MZ 72 WP nồng độ 0,2 - 0,25%, Zineb 80WP nồng độ 0,25 - 0,3%, Daconil 72WP...
Bệnh phấn trắng (Eryshiphe Cichoracearum D.C): Dùng Anvil 5SC, Bavistyl 50 FL, Bayferan nồng độ 0,1% phun vào buổi chiều mát, không mưa.
Thu hoạch
Sau khi quả đậu 25 - 30 ngày, vỏ quả màu vàng sẫm, cuống quả nhỏ. Tiến hành thu hoạch, thu quả vào buổi sáng hoặc chiều mát, cắt cuống, xếp quả nhẹ nhàng. Quả được bảo quản trong mát sau 1 - 2 ngày khi vỏ quả chuyển màu vàng sẫm, vỏ nứt nhẹ, mềm, mùi thơm đậm.
Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giống dưa bở vàng thơm số 1 tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.
Trên đất vàn cao, chế độ luân canh 2 lúa 1 màu hoặc chuyên màu. Đất thịt nhẹ, phù sa, tầng canh tác dày, dinh dưỡng tốt, chế độ tươi tiêu tốt.
Điển hình đã áp dụng thành công:
Hải Dương: Tứ Kỳ, Kim Thành, Chí Linh, Gia Lộc.
Ninh Bình: Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn.
Hà Nội: Thạch Thất, Sóc Sơn.
Phương Nguyên

Hàng trăm ngàn du khách dự hội chùa Ông Núi

Hàng trăm ngàn du khách dự hội chùa Ông Núi
Copy từ http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=18&mabb=97901 ;tác giả: Văn Lưu ; đã đăng ngày 11/03/2018, 16:14 trong mục Văn hóa-Nghệ thuật.
Ngày 11.3.18, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất, hàng trăm ngàn du khách gần xa lại nô nức trẩy hội chùa Ông Núi (còn gọi là Linh Phong Thiền Tự) ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát để cầu nguyện cho một năm mới an lành, thịnh vượng


Du khách chen chân lên đỉnh đến dự lễ Chùa Ông Núi.
Lễ hội năm nay rơi vào đúng ngày Chủ nhật nên thu hút rất đông du khách trong tỉnh và các tỉnh lân cận về tham dự. Lượng khách hành hương về chùa Ông Núi năm nay quá đông khiến chính quyền địa phương và Công an tỉnh Bình Định đã cắt cử lực lượng phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 19B, tỉnh lộ 639 qua địa bàn xã Cát Tiến từ ngày 10.3 đến 12 giờ ngày 12.3.18


Rất đông du khách thập phương đến tham quan tượng Phật ngồi được cho là cao nhất Đông Nam Á hiện nay.
Chùa Ông Núi có lịch sử hơn 300 năm với nhiều huyền thoại, cảnh quan thiên nhiên đẹp, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia. Chùa tọa lạc ngay lưng chừng đỉnh Chóp Vung - đỉnh cao nhất của dãy núi Bà. Theo sách xưa chép lại, năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi Lê Ban (tức thiền sư Tịnh Giác - Thiện Trì) đến núi này tu hành. Sư dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông (tức “ông núi mặc áo vỏ cây”). Do vậy, ngôi chùa này có tên là chùa Ông Núi. Sư mất năm Thái Đức thứ 8, đời vua Nguyễn Nhạc.

Tất cả các hướng vào Chùa Ông Núi gần như kín chỗ.
Vào ngày 24 - 25 tháng Giêng hằng năm, tại đây diễn ra Lễ hội chùa Ông Núi, chính là ngày giỗ của Hòa thượng Thích Trừng Tịnh, một trong những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của chùa.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh phải phân luồng và cấm tất cả phương tiện vào Chùa
Đặt biệt, năm nay số lượng người đến dự lễ chùa Ông Núi đông hơn mọi năm do gần chùa còn có tượng Phật ngồi được cho là cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Tượng phật này thuộc Dự án quần thể du lịch sinh thái và tâm linh tại chùa Linh Phong, được khởi công từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 11.2017. Pho tượng này cao 69 m, tọa lạc trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, có độ cao 129 m so với mặt nước biển.

Văn Lưu