Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Cô gái có khuôn mặt hoàn hảo nhất nước Anh

Copy từ http://vn.nang.yahoo.com/cô-gái-có-khuôn-mặt-hoàn-hảo-nhất-212500133.html ;tin ngày 24/04/12.

Cô gái có khuôn mặt hoàn hảo nhất nước Anh

 

Florence Colgate, nữ sinh 18 tuổi, vừa giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm khuôn mặt đẹp nhất nước Anh.

 

Florence Colgate

Florence Colgate vượt qua hàng ngàn đối thủ để trở thành người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhất nước Anh. Ảnh: SWNS

 

Florence Colgate được tổ chức thẩm mỹ Lorraine có trụ sở ở New York lựa chon ra trong số hàng nghìn ứng cử viên để trở thành người có khuôn mặt hoàn hảo nhất ở Anh. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi này đều không được phép trang điểm hay trải qua bất kỳ một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào trước đây.

Tờ Weekly World News đưa tin vẻ đẹp hoàn hảo của Colgate thậm chí còn vượt trên cả những đối thủ hiện làm việc trong ngành người mẫu thế giới. Đường nét trên khuôn mặt của Florence đều đạt tỷ lệ vàng về sự cân đối giữa hai mắt, miệng, trán và cằm. Có thể nói với khuôn mặt đó, cô không cần phải chỉnh sửa bất cứ một chi tiết nào.

 

Florence Colgate khi còn bé

 

Ảnh chụp Florence và mẹ khi cô còn bé. Mẹ của cô cũng là một người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên và khá hoàn thiện. Ảnh: SWNS

Sử dụng một lớp phấn nền mỏng, chuốt nhẹ mascara và một chút kem che khuyết điểm là cách trang điểm mà Florence thường sử dụng trong khi làm việc và học tập. "Phụ nữ không nhất thiết cứ phải trang điểm quá kỹ. Tôi rất vui với vẻ bề ngoài của mình và tôi sẽ không bao giờ muốn nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện thêm", Florence nói.

 

Tại cửa hàng thức ăn nhanh

Florence Colgate hiện là sinh viên làm thêm tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ảnh: SWNS

 

Một số chuyên gia cũng đã đưa ra lời giải thích mang tính khoa học về vẻ đẹp tự nhiên của Florence. Tiến sĩ Carmen Lefèvre thuộc trường đại học St Andrews cho biết: "Cô ấy có tất cả những đường nét của một vẻ đẹp cổ điển. Cô ấy có một đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và nước da trắng sáng. Sự đối xứng là một trong những điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt của Florence".

Colgate hiện là học sinh tại trường Deal's Dover Grammar ở hạt Kent, phía đông nam nước Anh. Ngoài thời gian đi học, cô còn làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh vào thứ 7 hàng tuần.

 

Hướng Dương

 

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Lùng và diệt cây thuốc phiện

Lùng và diệt cây thuốc phiện
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/487257/Lung-va-diet-cay-thuoc-phien.html ; tin ngày 15/04/12, mục Phóng sự-Ký sự.
TT - Đây cũng là lúc lực lượng “lính 138” - cách gọi theo tên Ban chỉ đạo 138 về phòng chống tái trồng cây thuốc phiện được thành lập tại một số tỉnh miền núi - gồm bộ đội biên phòng, công an xã, dân quân lại cắt núi, băng rừng, vượt suối tìm đến tận nơi để phá bỏ loại cây chết người này.
Cuộc chiến lùng và diệt cây thuốc phiện còn nhiều cam go - Ảnh: Vũ Phong
 
Từ TP Điện Biên Phủ, chúng tôi vượt khoảng 200km đường đầy ổ gà và bụi bặm vào trung tâm xã Nà Bủng, huyện Mường Nhé. Vừa đúng lúc lực lượng phòng chống ma túy của đồn bắt giữ được đối tượng mới đi thu hoạch thuốc phiện về đang hút tại nhà. Chuyện này không lạ với các chiến sĩ ở đồn.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, màn sương mù vẫn bao phủ khắp núi rừng, chúng tôi theo chân lính 138 cơm nắm, muối vừng bắt đầu hành trình “lùng và diệt nàng tiên nâu”.
Đoạn đường chỉ 30km nhưng mất gần một giờ chạy xe máy bởi chỉ rộng chừng hai gang tay, lại dốc ngược quanh co. Từ đây đội hình tiếp tục hành trình băng rừng, vượt dốc dựng đứng, vực sâu thăm thẳm và phải mất hơn bốn giờ mới tới được nương anh túc đầu tiên. Đó là mảnh nương nằm bên một con suối rộng chừng 1.000m2, cả nương đang phủ một màu trắng muốt của những cánh hoa anh túc. Đây là nương anh túc đã được xác định trước. Lực lượng triển khai ngay đội hình phá, nhổ và tiêu hủy toàn bộ nương. Hoa anh túc rất đẹp, rất quyến rũ nhưng sức gây nghiện của nó cũng kinh hồn.
Trung úy Lương Văn Lưỡng, người đã chín lần đi phá nhổ cây thuốc phiện, cho biết để phát hiện được những mảnh nương này không dễ, bởi các đối tượng trồng lén lút cũng rất tinh vi, thường tìm những chỗ rất sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, không có đường mòn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Và họ làm lán nương quay về phía thuận lợi để quan sát, cảnh giới. Do vậy, có khi phát hiện lực lượng chức năng từ cách xa nhiều ngọn núi thì họ nhanh tay phá bỏ nương khi lực lượng 138 truy quét.
Cuộc chiến còn gian nan
Thiếu úy Vũ Huy Hoàn, đội phó phòng chống ma túy và tội phạm đồn 405 Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong một lần chúng tôi theo chân truy diệt loài cây này cho biết cuộc chiến với cây anh túc thật gian nan. Đó không chỉ là tập quán hút thuốc phiện, thói quen nghiện thuốc phiện mà một số đối tượng còn trồng để bán như một nguồn thu nhập. Mặt khác, do dân trí thấp họ vẫn bao che cho nhau, không dễ gì phát hiện.
Thiếu tá Lò Văn Khánh, đồn trưởng đồn 427 Nà Bủng, cho biết những năm qua mặc dù chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã kiên quyết, mạnh mẽ trong việc ngăn chặn trồng, chế biến, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng thuốc phiện dưới mọi hình thức nhưng tệ nạn này vẫn diễn ra rất phức tạp.
Trong những năm gần đây, đồn 427 phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết đấu tranh với tệ nạn trồng, sản xuất và sử dụng thuốc phiện. Năm 2011 phá nhổ 45.000m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Ba tháng đầu năm 2012 phá nhổ 17.500m2 và mục tiêu đến năm 2014 phấn đấu cùng với công tác vận động quần chúng và đấu tranh xóa bỏ hoàn toàn diện tích trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.
Loài cây quyến rũ và chết người
Để cây ra hoa và cho thu hoạch vào mùa xuân, trước đó cứ độ tháng 9-10 hằng năm, các đối tượng trồng lén lút cây anh túc lần theo các khe suối, sục vào rừng sâu phát nương trồng loài cây này. Khoảng tháng 2-3 cây bắt đầu ra hoa, đậu quả và cho thu hoạch.
Việc phát hiện cây anh túc rất khó, bởi lúc còn nhỏ cây anh túc chẳng khác gì rau cải, lại trồng xen với cải. Chỉ phát hiện các nương anh túc khi chúng ra hoa, phơn phớt tím, trắng, đỏ mong manh và kết quả hình bầu dục, quả trưởng thành to bằng cườm tay người lớn. Khi quả đến độ thu hoạch, người ta dùng dao rạch các khứa nhỏ dọc theo quả, dòng nhựa đen từ đó ứa ra, khô lại. Đó là thứ tạo ra chất thuốc phiện chết người.
Hoa anh túc - Ảnh: Vũ Phong
VŨ PHONG

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Sạt lở nghiêm trọng đường Nha Trang - Đà Lạt

Bão số 1/2012:

Sạt lở nghiêm trọng đường Nha Trang - Đà Lạt

Copy từ http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120401/sat-lo-nghiem-trong-duong-nha-trang-da-lat.aspx;tin ngày 01/4/12 ,mục Ch.trị-XH.

(TNO) Khoảng 18 giờ 15 ngày 1.4.12, hàng trăm hành khách, tài xế cùng hơn 10 chiếc xe tải, xe khách lưu thông trên đoạn đường Nha Trang - Đà Lạt, khi đi qua đèo Khánh Vĩnh, thuộc địa phận H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã bị mắc kẹt. Nguyên nhân là do mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đường này.

Một tài xế xe ô tô du lịch tên Minh cho biết: “Tôi đưa khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang, khi đi qua đoạn đường này thì bị kẹt cứng. Do trời tối, lại thuộc địa bàn thưa thớt dân cư nên chưa biết chính xác địa điểm sạt lở thuộc km bao nhiêu. Có hàng trăm khối đất đá và thân cây đổ xuống chắn ngang đường nên không thể đi tiếp được”.Sau thời gian bị mắc kẹt trên xe, nhiều hành khách đã tỏ ra mệt mỏi. Trong số các hành khách bị mắc kẹt có hàng chục du khách người nước ngoài. Một số tài xế đành phải quay xe lại Đà Lạt.


flower-row

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa cho biết, việc giải tỏa những điểm bị sạt lở ngay trong đêm sẽ rất khó khăn, vì thế sáng mai (02.04.12), lực lượng chức năng sẽ đến hiện trường để giải tỏa tắc đường.


Đức Huy - Nguyễn Chung




“Nhạc sĩ của miền Tây” qua đời

Copy từ http://thethaovanhoa.vn/297N20120406073149447T133/nhac-si-cua-mien-tay-qua-doi.htm

“Nhạc sĩ của miền Tây” qua đời

(TT&VH) - Lúc 14h30 ngày 4/4/12, nhạc sĩ Thanh Sơn - người được mệnh danh “nhạc sĩ của miền Tây” với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ - đã trút hơi thở cuối cùng do bệnh ung thư tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hưởng thọ 74 tuổi.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, như: Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Nhật ký đời tôi, Hương tóc mạ non, Thương về cố đô, Hành trình trên đất phù sa...

257 342Nhạc sĩ Thanh Sơn với Nỗi buồn hoa phượng tại phòng trà ATB

(Xem thêm bài "Nhạc sĩ Thanh Sơn với Nỗi buồn hoa phượng tại phòng trà ATB" đăng ngày 30/10/2010 tại http://thethaovanhoa.vn/297N20101029224954446T133/nhac-si-thanh-son-voi-noi-buon-hoa-phuong-tai-phong-tra-atb.htm)

 

Nhạc sĩ Thanh Sơn sinh năm 1938, tên thật Lê Văn Thiện quê Sóc Trăng. Ông học nhạc từ nhỏ, năm 1959 ông dự cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn và đoạt giải Nhất. Sau khi đoạt giải này, ông bắt đầu sự nghiệp ca hát trong ban nhạc Tiếng tơ đồng. Thế nhưng, năm 1963, ông bỏ hát để chuyển sang sáng tác chuyên nghiệp.

Sự nghiệp sáng tác ca khúc của ông để lại rất nhiều mà trải qua bao năm tháng người ta vẫn còn nhớ và còn hát: “Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương... (Nỗi buồn hoa phượng)” hay “Mùa Xuân sang có hoa anh đào. Màu hoa tôi trót yêu từ lâu... (Mùa hoa anh đào)” hoặc “Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia, ôi mái đổ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái (Lưu bút ngày xanh).

Có thể nói, những ca khúc như Nỗi buồn hoa phượng hay Lưu bút ngày xanh một thời được giới học sinh đang ở tuổi hoa mộng chép đầy trong các cuốn sổ tay của mình.

Tang lễ nhạc sĩ Thanh Sơn được tổ chức tại tư gia (100/40/14 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), lễ viếng từ ngày 5/4, đến 6h ngày 9/4/12 đưa đi an táng tại nghĩa trang Bình Dương.


Trạc Tuyền

 

Tác giả "Nổi buồn hoa phượng" qua đời

Copy từ http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/485565/Vinh-biet-nhac-si-Noi-buon-hoa-phuong.html ;

Vĩnh biệt nhạc sĩ "Nỗi buồn hoa phượng"

TTO - 14g30 ngày 4-4-2012, nhạc sĩ Thanh Sơn, người nổi tiếng với những tình khúc buồn đi sâu vào lòng người như Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Hạ buồn... đã từ giã cõi đời, sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật.

Nhạc sĩ Thanh Sơn
Nhạc sĩ Thanh Sơn - Ảnh: Tư liệu

Gia đình nhạc sĩ Thanh Sơn cho biết nhạc sĩ Thanh Sơn mắc chứng tai biến mạch máu não từ năm ngoái. Hơn một năm qua, ông bị liệt nửa người và sức khoẻ giảm sút nhanh chóng. Thời gian điều trị kéo dài khiến bệnh tình thêm nặng với các biến chứng về tiểu đường...

Cách nay nửa tháng, ông cũng từng phải cấp cứu tưởng chừng không qua khỏi. Do vậy người nhà của nhạc sĩ dường như đã chuẩn bị trước tâm lý cho ngày ra đi của ông.
Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện, sinh ngày 1-5-1938 (trong giấy khai sinh là năm 1940) tại Sóc Trăng, là con thứ mười trong một gia đình có 12 anh chị em.

Được học nhạc từ nhỏ với nhạc sĩ Võ Đức Phấn (em ruột nhạc sĩ Võ Đức Thu) nên máu văn nghệ đã ngấm sâu vào tâm hồn ông.Ca khúc đầu tiên của ông là "Tình học sinh", ra đời năm 1962, tuy nhiên không tạo được tiếng vang lớn. Ca khúc đầu tiên đã làm cho tên tuổi ông sống mãi trong lòng khán giả chính là Nỗi buồn hoa phượng.

Ngay khi ra đời, ca khúc đã trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về mùa hè, mùa chia tay. Sau đó, ông tiếp tục phát huy thế mạnh này của mình qua hàng loạt ca khúc viết về đề tài học sinh như: Ba tháng tạ từ, Màu áo hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Hạ buồn, Ve sầu mùa phượng.., ngoài ra còn có nhạc trữ tình: Nhật ký đời tôi, Trả lại thời gian, Mùa hoa anh đào..., này được nhiều tầng lớp khán giả đón nhận.

MINH TRANG

Lễ nhập quan nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ được tổ chức vào 6g30 ngày 05/04/12 tại nhà riêng (số 100/40/14 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh).
Vào 6g30 sáng thứ Hai 09/04/12, gia đình sẽ đưa linh cữu của nhạc sĩ về nghĩa trang công viên Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương

 

6 chung cư xây vượt tầng tại "đảo Kim Cương"








Bài của phóng viên Phúc Huy




*Sát thủ cướp tiệm vàng đã giả vờ bị... cướp

Copy từ http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Sat-thu-cuop-tiem-vang-da-gia-vo-bi-cuop/114663.gd ;tin ngày 20/02/12,mục Xã hội.

Sát thủ cướp tiệm vàng đã giả vờ bị... cướp


Về đến nhà bố vợ, hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng nói là trên đường về quê bị cướp mất số tiền 200 triệu đồng mang về trả nợ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng khai nhận, năm 2011, Dưỡng đã nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng và vay thêm bố mẹ vợ 3 cây vàng.
Trước khi gây án một tuần Dưỡng có về nhà, bố mẹ có nhắc đến khoản vay 30 triệu sắp đến ngày phải trả, Dưỡng có nói tuần sau sẽ lấy được khoản tiền 200 triệu và sẽ mang về trả nợ.

Đường về nhà Dưỡng,...

Đường về nhà Dưỡng, người dân tụm lại bàn chuyện

Theo lời kể của bố vợ Dưỡng là ông Đỗ Quý Yến: Ngày 16/2/12, ông Rương điện thoại cho Dưỡng yêu cầu mang tiền về trả nợ ngân hàng. Không có tiền trả, Dưỡng nảy sinh ý định cướp tài sản của người kinh doanh vàng.

Nghĩ là làm, đến 8h ngày 16/2/12, Dưỡng đi xe máy, chuẩn bị 1 con dao, 1 súng bắn điện dùng làm hung khí gây án. Khoảng 10h30, Dưỡng vào Trung tâm thương mại Thanh Trì mua 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng với giá 40.000 đồng. Sau đó, Dưỡng đi xe máy dọc theo quốc lộ 1A để lựa chọn địa điểm gây án.
Khoảng 12h cùng ngày, khi đi qua hiệu vàng Vững Bắc, Dưỡng phát hiện cửa hàng chỉ có một người bán hàng. Dưỡng vòng xe qua lại nhiều lần để xác định quy luật và số người trong cửa hàng.
16h, bố vợ Dưỡng gọi điện hỏi có về nhà không để còn chờ cơm tối, Dưỡng nói có về.

Chiếc xe máy  gây án

Chiếc xe máy Dưỡng dùng đi gây án


Đến 16h30, khi xác định chính xác cửa hàng chỉ có một người là bà Bắc, Dưỡng đã đi xe máy đến và giả vờ giao dịch rồi gây án như báo chí đã nêu mấy ngày qua.
Gây án xong, Nguyễn Hữu Dưỡng chạy xe máy theo đường từ Thường Tín về Cầu Giẽ, sau đó chạy thẳng về nhà bố, mẹ vợ ở quê tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Về đến nhà bố vợ, hung thủ nói là trên đường về quê bị cướp mất số tiền 200 triệu đồng mang về trả nợ.
Giải thích về chiếc áo dính máu, kẻ sát nhân đã nói với bố vợ là trong quá trình giằng co với tên cướp, đã rút dao đâm tên cướp nên áo bị dính máu. Dưỡng còn giả vờ bần thần không biết tên cướp sống chết ra sao.
Sau khi nghe hết câu chuyện con rể kể, ông Yến đã đưa Dưỡng về nhà bố mẹ đẻ.

Hung thủ

Hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng


Tại nhà bố mẹ đẻ, Dưỡng đã kể lại câu chuyện bị cướp 200 triệu như đã kể cho bố mẹ vợ, sau đó vào phòng đi ngủ.
Do quá hoảng sợ, hung thủ đã nôn ọe liên tục, bố Dưỡng đã mời bác sỹ đến nhà tiêm cho Dưỡng.
Sáng 17/2/12, Dưỡng ngủ dậy với tinh thần hoảng loạn, vẫn nôn ọe. Cả gia đình đã động viên, an ủi vì nghĩ Dưỡng tiếc số tiền 200 triệu bị cướp và đã cầm dao đâm tên cướp nên còn hoảng sợ.
Chú ruột của Dưỡng sau khi xem chiếc xe máy Dưỡng đi về không có vết đổ, ngã và đặc biệt là không bị cướp mất, sinh nghi nên đã gạn hỏi.

Sau khi chú ruột gạn hỏi nhiều lần, Nguyễn Hữu Dưỡng đành nói thật toàn bộ câu chuyện. Ngay sau đó, cả gia đình bàn cách đưa Dưỡng ra đầu thú vào khoảng 22h ngày 18/2/12.

Theo P.Trần/VietNamNet