Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tổng thưởng Tết của tôi chắc chỉ hơn trăm triệu

Tổng thưởng Tết của tôi chắc chỉ hơn trăm triệu
Copy từ http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201211/Tong-thuong-Tet-cua-toi-chac-chi-hon-100-trieu-2190388/ ; tin ngày 30/11/12, mục Xã hội > Đời sống.
(Đời sống) - "Chẳng biết nơi nào khủng hoảng chứ công ty tôi vẫn tăng trưởng đều, không bao giờ có chủ trương cắt giảm lương. Tết dương lịch này có lẽ cũng thưởng bằng năm ngoái, 2 tháng lương", anh Đoàn Huy Dân (33 tuổi, quê Đoan Hùng, Phú Thọ), nhân viên một công ty sữa có trụ sở ở TP.HCM chia sẻ thật thà.
Năm ngoái ngót nghét 100 triệu
Mấy hôm nay nghe bạn bè chộn rộn chuyện thưởng Tết dương, âm lịch nhưng tôi vẫn không bận tâm lắm vì biết thế và lực công ty mình làm.
Từ năm ngoái đến năm nay, bạn bè tôi làm ở ngân hàng, xây dựng cứ kêu ỏm tỏi vì lương bị cắt giảm, thậm chí còn bị nợ lương, nói gì đến thưởng.
Mới hôm qua thằng bạn thân của tôi làm nhân viên kinh doanh của một ngân hàng ngoài Hà Nội nhắn tin 2 tháng nay lương đã bị giảm 1/3. Mọi năm cứ hết quý là bên đó được chia lại lương một lần, nó được thêm ít nhất 1 tháng lương nữa, mà hết quý vừa rồi chẳng thấy các sếp nói năng chi.
Tôi nghe xong cũng chỉ biết an ủi bạn chứ nói thật tôi thấy chuyện đó thật tầm phào. Mình như cái thùng nước gạo để người ta trút câu chuyện người ta ít tiền.
Công ty tôi vẫn tăng trưởng đều so với năm ngoái, thu nhập của nhân viên vẫn ổn định.
 
Gần 7 năm gắn bó với công ty sữa này, chưa bao giờ tôi thấy công ty có chủ trương cắt giảm lương của nhân viên. Năm nay, công ty tôi vẫn tăng trưởng đều so với năm ngoái, thu nhập của nhân viên vẫn ổn định. Thậm chí, để bù trượt giá mỗi năm, sếp chúng tôi lại tâm lý tăng lương cho anh em nhân viên từ hơn 10% nữa. Thành ra, lương của tôi cứ tăng đều từ năm này sang năm khác.
Tôi làm nhân viên giám sát, phải thường xuyên làm việc với các nhà phân phối, quản lý đội ngũ Sale, đồng thời chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng đến việc giải quyết tranh chấp của khách.
Công việc đòi hỏi tôi phải đi lại nhiều, cộng thêm với khoản phí ngoại giao, cà phê cà pháo, nhậu nhẹt để gắn kết anh em đồng nghiệp. Bù lại, lương tôi trung bình mỗi tháng cũng được 15-16 triệu, thậm chí có tháng vượt chỉ tiêu, lương tôi lên tới 20 triệu.
Năm ngoái, Tết dương lịch tôi được thưởng 2 tháng lương (hơn 30 triệu), còn Tết âm được thưởng 4 tháng. Tính ra tôi cũng được ngót nghét 100 triệu.
Năm nay, dù kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn làm ăn tốt. Nghe ngóng qua, chúng tôi biết Tết dương lịch anh em chắc chắn được thưởng, ít nhất cũng bằng năm ngoái. Các sếp lại rất thoáng khi bù trượt giá vào lương nên tổng thu nhập của tôi năm nay sẽ hơn năm ngoái.
Về quê cho xứng đáng
Tôi vào Nam lập nghiệp nên chỉ tranh thủ về quê vào dịp Tết. Năm về 1 lần nên tôi không tiếc tiền mua sắm quà cáp cho bố mẹ, anh chị em và họ hàng.
Chẳng phải tôi muốn thể hiện này nọ đâu nhưng tôi nghĩ mình đi xa về, có biếu quà cũng đừng có xoàng quá. Tình cảm là quan trọng nhưng không có tiền cũng khó mua được món quà ý nghĩa. Trẻ đồng quà, già tấm bánh, mình không thể qua loa được.
Bản thân bố mẹ tôi chẳng bao giờ đòi hỏi nhưng tôi thương các cụ đã già, tôi lại không có mặt ở bên cạnh để chăm sóc nên mỗi lần về như thế tôi cố gắng biếu bố mẹ những món quà thiết thực nhất mà mọi người vẫn hay báo hiếu như thực phẩm chức năng, sâm Hàn Quốc, sữa bổ sung canxi..., kèm theo 10 triệu đồng tiền mặt để các cụ tiêu vặt.
Tính tổng chi phí mỗi lần về quê tôi cũng tiêu hết 40-50 triệu đồng.
Ở Sài Gòn tôi đang ở nhà thuê, mỗi tháng mất khoảng 3 triệu tiền nhà cộng với tiền điện nước. Con trai tôi được 2 tuổi, tiền sữa, tiền gửi trẻ hàng tháng cũng ngốn hết 4 triệu. Bản thân tôi cũng phải dành 5 triệu làm chi phí đi lại, hỗ trợ công việc, giao lưu bạn bè...Lương tôi vừa đủ chi trả cho những sinh hoạt cần thiết hàng tháng.
Chuyện tích cóp vợ chồng tôi trông vào khoản thưởng cuối năm.
 
Ghi theo lời anh Đoàn Huy Dân (Đoan Hùng, Phú Thọ)

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Trung Quốc phát hành trái phép bản đồ "thành phố Tam Sa"

Trung Quốc phát hành trái phép bản đồ "thành phố Tam Sa"
Copy từ http://tuoitre.vn/The-gioi/521951/Trung-Quoc-phat-hanh-trai-phep-ban-do-thanh-pho-Tam-Sa.html; tin ngày 24/11/12, mục Thế giới.
TTO - Ngày 24-11-12, Trung Quốc chính thức phát hành trái phép “Bản đồ thành phố Tam Sa tỉnh Hải Nam nước CHND Trung Hoa”, thêm một hành động gây hấn sau khi cho lưu hành hộ chiếu điện tử có in hình đường lưỡi bò (đường chín đoạn).
Bìa của tập bản đồ mà Trung Quốc vừa phát hành trái phép - Ảnh: xinhua
 
Theo Tân Hoa xã, đây là tập bản đồ chuyên đề đầu tiên tập hợp hình ảnh chụp từ vệ tinh và từ trên không toàn bộ khu vực biển Đông. Tập bản đồ ghi chính xác vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giao thông trên bộ và trên biển, sân bay, bến tàu và cơ quan hành chính của cái mà Trung Quốc gọi là “thành phố Tam Sa” và vị trí tất cả các đảo trên biển Đông.
Tập bản đồ này do Nhà xuất bản Tinh Cầu in ấn và phát hành, hiện được bày bán ở các nhà sách lớn của Trung Quốc.
Ngày 21-6-2012, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập trái phép thành phố Tam Sa. Trung Quốc ngang nhiên cho rằng thành phố Tam Sa sẽ quản hạt cả khu vực biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trong gần 6 tháng qua, Bắc Kinh liên tục có những động thái trái luật liên quan đến thành phố này khi quyết định cho thành lập cơ quan hành chính, bầu cán bộ của cơ quan này và thậm chí còn cho quân đồn trú ở thành phố Tam Sa, cụ thể là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Gần đây nhất là xây dựng cầu tàu trên hòn đảo này nhằm chuẩn bị thiết lập đường tàu du lịch đưa trái phép khách du lịch lục địa Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa.
MỸ LOAN (Theo THX, NDNB)
Hoa trái nổ

Thêm một hành động thâm độc của Trung Quốc

Thêm một hành động thâm độc của Trung Quốc
Copy từ http://tuoitre.vn/The-gioi/521899/Them-mot-hanh-dong-tham-doc-cua-Trung-Quoc.html ; tin ngày 24/11/12, mục Thế giới.
TT - Với việc Trung Quốc cho in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu, một lần nữa Trung Quốc thể hiện hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hết sức ngang ngược và thâm độc.
Đoàn khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chiều 23-11, trong số này có bốn hộ chiếu bị đóng dấu hủy vì có đường lưỡi bò - Ảnh: Hồng Thảo
 
Ngay sau khi bị phản ứng từ VN và Philippines về chuyện hộ chiếu điện tử của Trung Quốc in chìm đường lưỡi bò (đường chín đoạn), ngày 23-11, Thời Báo Hoàn Cầu đã cho đăng bài “Hộ chiếu mới của Trung Quốc vẽ chủ quyền Nam Hải, VN và Philippines phản ứng chủ quyền bị xâm phạm”
Ngay sau đó, hàng loạt hãng tin khác của Trung Quốc dẫn lại bài báo này như ngầm khẳng định chính sách của Trung Quốc đang làm là đúng, bất chấp phản ứng của các nước xung quanh.
Mưu đồ bành trướng lãnh thổ
Báo này dẫn nguồn The Financial Time bình luận bản đồ trên hộ chiếu này cho in đường lưỡi bò là ý đồ rõ ràng nhất của Trung Quốc từ xưa đến nay trong việc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.
“Khi tiếp nhận công dân Trung Quốc nhập cảnh, các quốc gia khác buộc phải đóng dấu vào hộ chiếu trên, điều này đồng nghĩa với việc họ rơi vào thế đã ngầm chấp nhận chủ trương lãnh thổ của Chính phủ Trung Quốc” - báo này bình luận về ý đồ của Bắc Kinh.
Bất chấp phản ứng, Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hộ chiếu mới của Trung Quốc phù hợp với quốc tế, các bản đồ trên hộ chiếu mới không nhắm vào bất cứ quốc gia nào.
Nguồn tin giấu tên từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết ngoài trang hộ chiếu có in hình lưỡi bò, hộ chiếu mới của Trung Quốc cũng đang vấp phải phản ứng từ Ấn Độ và lãnh thổ Đài Loan do trong đó có in hình những địa danh của Đài Loan, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và khu vực Aksai Chin (Trung Quốc kiểm soát, Ấn Độ tuyên bố chủ quyền).
Đài truyền hình trung ương Đài Loan cho biết lãnh thổ này đã chính thức phản ứng Trung Quốc đưa hai địa danh là đầm Nhật Nguyệt và khu Thanh Thủy vào hộ chiếu. “Việc làm này của Trung Quốc đang gây tổn hại lòng tin giữa hai bên” - Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lại phản ứng của phía Đài Loan.
Còn kênh tin NDTV dẫn tiết lộ từ một nguồn tin giấu tên của Chính phủ Ấn Độ cho biết New Dehli đang lên kế hoạch cho in hình bang Arunachal Pradesh và khu vực Aksai Chin mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền lên hộ chiếu trong đợt phát hành sắp đến như một động thái phản ứng Bắc Kinh.
Trước đó, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho du khách đến từ bang Arunachal Pradesh và Sikkim vì cho rằng đó là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cấp thị thực riêng cho du khách đến từ bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khi tuyên bố khu vực này “còn đang tranh chấp”.
Trung Quốc sẽ không thu hồi hộ chiếu
Thời Báo Hoàn Cầu cũng gián tiếp cho biết nhiều người dân Trung Quốc đã phàn nàn rằng hộ chiếu mới đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của họ, trước hết là nhập cảnh VN và Philippines đều bị cho là “visa vô hiệu”.
Chính tờ báo này cũng cho biết thêm “Bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc in chìm một số đảo” khiến Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải theo dõi xem Bắc Kinh có in quần đảo Senkaku/Điếu Ngư lên hộ chiếu hay không, song chưa thấy xuất hiện hình ảnh của quần đảo này.
Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong dẫn lời của bình luận viên kỳ cựu Trịnh Hạo nhận định việc Trung Quốc cho in đường lưỡi bò và một số địa danh khác đang tranh chấp với các quốc gia láng giềng vào hộ chiếu mới gây ra sóng gió ngoại giao.
“VN và Philippines đang yêu cầu Trung Quốc sửa sai, còn muốn Trung Quốc thu hồi hộ chiếu mới thì tôi cho rằng chắc có lẽ phía Trung Quốc sẽ không làm. Bởi vì nếu thu hồi loại hộ chiếu này thì dân tình Trung Quốc cũng không đồng ý” - ông Trịnh cho biết.
MỸ LOAN - ANH DUY
Đóng dấu “hủy” vào hộ chiếu có đường lưỡi bò
Một đoàn khách du lịch Trung Quốc sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào VN tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai chiều 23-11-12 - Ảnh: Hồng Thảo
Trong số gần 200 khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào VN ngày 23-11-12 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng phía VN đã đóng dấu hủy bốn hộ chiếu có in chìm hình đường lưỡi bò, đồng thời bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh.
Trung tá Trần Việt Huynh - đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai - cho biết đến nay lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đóng dấu hủy vào 111 hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình đường lưỡi bò khi nhập cảnh vào VN.
Trong khi đó, theo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (đồn biên phòng số 7), sau khi phát hiện hình bản đồ đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò) được in lên một số trang trong hộ chiếu phổ thông điện tử của người Trung Quốc, đồn biên phòng áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc.
“Biên phòng Móng Cái đã áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh vào VN sử dụng cuốn hộ chiếu phổ thông điện tử có in bản đồ đường lưỡi bò ở một số trang. Khi cấp thị thực rời, các cơ quan chức năng sẽ không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu và qua đó khẳng định không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào”, đại diện đồn biên phòng số 7 khẳng định.
Theo đồn biên phòng số 7, ban đầu người Trung Quốc chưa có phản ứng gì về biện pháp mới này từ phía VN. Tuy nhiên, “về lâu dài người Trung Quốc sẽ thấy bất tiện khi nhập cảnh bằng thị thực rời và họ sẽ phản ứng với loại hộ chiếu này để các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thay đổi”, đại diện đồn biên phòng số 7 nói.
THÂN HOÀNG - HỒNG THẢO

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Quan Trung Quốc mất chức vì clip sex

Quan Trung Quốc mất chức vì clip sex
Copy từ http://tuoitre.vn/The-gioi/521832/Quan-Trung-Quoc-mat-chuc-vi-clip-sex.html; tin ngày 23/11/12, mục Thế giới.
TTO - Một bí thư quận ủy tại thành phố Trùng Khánh bị cách chức sau khi ông này thú nhận mình là “diễn viên” trong ảnh chụp từ một clip sex được tung lên mạng, theo Tân Hoa xã ngày 23-11-12.
Bí thư quận ủy Lôi Chính Phú bị cách chức vì clip sex - Ảnh: China.org.cn
 
Cơ quan điều tra của Ủy ban kỷ luật Trùng Khánh xác định ông Lôi Chính Phú, bí thư quận ủy Bắc Bội, chính là nhân vật chính trong ảnh chụp từ đoạn phim khiêu dâm khiến cộng đồng mạng xôn xao thời gian qua. Ủy ban này đã quyết định cách chức bí thư quận ủy của ông Lôi và mở cuộc điều tra vụ việc.
Những hình ảnh “nóng” này do một người sử dụng Weibo tên Kỉ Hứa Quang đăng tải. Anh Kỉ, tự nhận là một nhà báo điều tra, tuyên bố rằng ông Lôi đã có quan hệ tình dục với một cô gái 18 thổi, và đoạn video được quay từ năm 2007. Ban đầu ông Lôi chối bỏ không liên quan đến sự việc, cho rằng hình ảnh “đã được chỉnh sửa bởi phần mềm photoshop”.
Khi anh Kỉ liên hệ với ông Lôi để thử phản ứng của ông thì “ông ấy bảo rằng sẵn sàng kết bạn với tôi”. Nhưng ngay sau đó anh nhận được một cú điện thoại đe dọa. Anh Kỉ đã trao đoạn phim và nhiều bằng chứng hành vi tham nhũng khác của ông Lôi cho cơ quan điều tra Trùng Khánh.
Những trang mạng như Weibo được người dân Trung Quốc sử dụng như vũ khí sắc bén để tấn công quan tham. Hồi tháng 9/12, một quan chức tên Dương Đạt Tài bị cách chức sau khi cư dân mạng đăng tải hình ảnh bộ sưu tập đồng hồ cao cấp của ông. So với mức lương công chức thì khó lòng ông Tài sắm được. Trong tháng 10/12, ông Thái Bân bị cách chức quản lý đô thị tại tỉnh Quảng Đông sau khi Weibo đăng ảnh chứng tỏ ông sở hữu tới 22 ngôi nhà.

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ đường lưỡi bò trong hộ chiếu

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ đường lưỡi bò trong hộ chiếu
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/521760/Yeu-cau-Trung-Quoc-huy-bo-duong-luoi-bo-trong-ho-chieu.html ; tin ngày 23/11/12, mục Chính trị -XH.
TT - Ngày 22-11-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lương Thanh Nghị cho biết đại diện Bộ Ngoại giao VN đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc trao công hàm yêu cầu TQ hủy bỏ bản đồ chín đoạn in trong hộ chiếu phổ thông điện tử.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị - Ảnh: tư liệu Tuổi Trẻ
 
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử. Đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, do Trung Quốc tự vạch ra bao gồm toàn bộ biển Đông và tiến sát bờ biển Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam.
Ông Nghị khẳng định đây là việc làm vi phạm chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với các vùng biển liên quan.
Theo Reuters, Philippines cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Trong thư gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila ngày 22-11-12, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói chính quyền Manila “phản đối mạnh mẽ” việc Trung Quốc đưa hình ảnh đường lưỡi bò vào hộ chiếu, và khẳng định “Philippines không thừa nhận đường chín đoạn... ”.
Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố: “Người Trung Quốc mang hộ chiếu mới sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia của Philippines. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hãy tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của vùng đặc quyền kinh tế và khu vực biển tại đó của Philippines”. “Nếu chúng ta cho phép Trung Quốc (dùng hình ảnh phi pháp như vậy), thì có nghĩa là chúng ta bằng lòng với đòi hỏi của Trung Quốc sở hữu trọn biển Đông” - người phát ngôn nói.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo “hộ chiếu có đường biên giới của Trung Quốc không nhằm vào nước cụ thể nào”. Nhưng báo chí Philippines bình luận hành động của Trung Quốc đã vi phạm điều khoản trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN vừa kỷ niệm 10 năm ngày ký kết, trong đó các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sẽ thực thi nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong DOC.
* Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về đề xuất của Philippines về cuộc gặp bốn bên vào tháng 12 tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết VN đã được thông báo về cuộc gặp với Brunei, Malaysia và Philippines tại Manila vào ngày 12-12-2012 nhằm thảo luận về việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển Đông.
Tuy nhiên, cách thức tổ chức, nội dung và thời gian cụ thể vẫn còn chờ thư mời chính thức của Philippines.
Ông Nghị cho hay việc tham vấn giữa các nước ASEAN về biển Đông là việc làm bình thường và thường xuyên để thúc đẩy và duy trì hòa bình, ổn định an ninh hàng hải biển Đông và thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 và các thỏa thuận cam kết sẵn có như DOC, Tuyên bố về nguyên tắc sáu điểm của ASEAN và mới đây là Tuyên bố chung cấp cao trong dịp kỷ niệm 10 năm của DOC.
Theo Tân Hoa xã và Trung Quốc Nhật Báo, tháng 5-2012, Trung Quốc ra mắt hộ chiếu điện tử. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, hộ chiếu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng công nghệ chống làm giả và “những con chip thông minh” giúp người sử dụng hộ chiếu thuận tiện hơn nhiều so với hộ chiếu cũ. Đồng thời hộ chiếu mới giúp đơn giản hóa thủ tục kiểm soát biên giới vì dễ nhận dạng hơn.
Hộ chiếu điện tử của Trung Quốc có hình dáng bên ngoài như hộ chiếu cũ, nhưng có con chip điện tử được đính kèm. Báo chí Trung Quốc khi đăng tải thông tin về hộ chiếu mới cũng nhắc tới hình ảnh được in trên hộ chiếu như Vạn lý trường thành hay Cố cung, nhưng lại “tảng lờ” đường lưỡi bò phi pháp.
Hiện mỗi năm Trung Quốc cấp 10 triệu hộ chiếu mới (so với 1 triệu hộ chiếu những năm 1990), tăng 20% hằng năm.
K.L.
 
H.GIANG - K.L.
* Tiến sĩ luật Lê Minh Phiếu (Quỹ Nghiên cứu biển Đông):
Các nước ASEAN cần từ chối hộ chiếu mới của Trung Quốc
Đường chín đoạn của Trung Quốc trên biển Đông đi ngược với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển. Rõ ràng với việc ban hành hộ chiếu có hình đường lưỡi bò, Trung Quốc muốn tuyên truyền chủ nghĩa bành trướng và những đòi hỏi phi pháp của họ ở biển Đông.
Một mặt, VN cần chính thức phản đối hành động của Trung Quốc, mặt khác nếu hải quan VN đóng dấu vào các hộ chiếu này và cho phép người Trung Quốc dùng nó để nhập cảnh vào VN, thì Trung Quốc có thể giải thích điều đó như một sự công nhận đối với yêu sách đường chín đoạn của họ.
Vì thế, VN nên hợp tác với các nước ASEAN khác nhằm tìm kiếm các giải pháp phản đối có hiệu quả. Các nước ASEAN, đặc biệt các nước là nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng cũng như các yêu sách phi pháp của Trung Quốc, nên đồng loạt từ chối cho những người Trung Quốc dùng hộ chiếu này để nhập cảnh.
* Ông Dương Danh Dy (nguyên tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu, Trung Quốc):
Tôi không ngạc nhiên
Đây là một hành động bá quyền nước lớn của Trung Quốc, hay nói nhẹ đi thì đấy là hành động thiếu thiện chí của Trung Quốc khi họ vẫn luôn nói rằng cần giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tôi không ngạc nhiên trước hành động này của Trung Quốc và họ sẽ còn làm nữa. Việc này cũng chưa từng có tiền lệ.
 
* Ông Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu biển Đông):
Biến sai thành đúng
Trung Quốc đang tiến hành nhiều hành động để tiếp tục củng cố các chứng cứ trong hiện tại và chuẩn bị cho cả tương lai nhằm cho rằng thế giới đã chính thức công nhận đường chín đoạn phi pháp của họ. Trung Quốc cho in hình đường lưỡi bò lên bản đồ, lên các bài báo về du lịch, ấn phẩm khoa học và nay là hộ chiếu.
Nếu các nước không để ý mà đóng dấu đồng ý để công dân Trung Quốc mang hộ chiếu này nhập cảnh, Trung Quốc sẽ rêu rao lên rằng như thế có nghĩa là thế giới đã công nhận đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc.
Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý, với việc làm người dân Trung Quốc quen với những việc làm sai trái, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần một cái sai để biến nó thành cái đúng.
HỮU LONG - LAM ĐIỀN ghi

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Hội nghị ASEAN thất bại về vấn đề biển Đông

Hội nghị ASEAN thất bại về vấn đề biển Đông
Copy từ http://vn.news.yahoo.com/hội-nghị-asean-thất-bại-về-vấn-đề-biển-đông-032913862.html ; tin ngày 20/11/12, mục Quốc tế.
Tổng thống Philippines Aquino giơ tay, cắt ngang bài diễn thuyết bế mạc của người đồng cấp Campuchia trong hội nghị ASEAN nhằm làm rõ rằng Philippines không đồng ý với những gì được coi là tuyên bố chung của cả khu vực về mối quan hệ với Trung Quốc.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen thừa nhận phản ứng đó của ông Aquino. Điều này có nghĩa ASEAN, thêm một lần nữa, lại thất bại khi cố tìm được một tiếng nói chung về vấn đề tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc.
Ông Hun Sen, trong bài diễn văn bế mạc, nói rằng 10 thành viên của khu vực cùng đã đồng ý trong suốt kì họp sẽ không “quốc tế hoá” các tranh chấp lãnh thổ của họ.
“Có một số quan điểm đã được trình bày trong suốt cuộc nhóm họp của ASEAN, mà không hề được chuyển vào bản tuyên bố chung của ASEAN, Tổng thống Philippines Aquino phản ứng. “Theo những gì được ghi lại, đây không phải là những gì chúng tôi hiểu. ASEAN không phải là con đường duy nhất. Là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi có quyền bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình.”
Tháng 7/12 vừa rồi, hội nghị ngoại trưởng ASEAN cũng lần đầu tiên thất bại trong suốt 45 năm qua, trong việc đưa ra bản tuyên bố chung vào cuối cuộc họp thường niên ở Campuchia. Campuchia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã dùng quyền của mình để từ chối việc đưa vào văn kiện các tuyên bố về chủ quyền chồng lấn. Lần này, các lãnh đạo ASEAN lại một lần nữa ko tìm được tiếng nói chung.
Bản tuyên bố tạm thời của HUNSEN có thể là chiến thắng cho Trung Quốc, vốn trước nay cho rằng các quốc gia như Philippines không nên tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ và nên theo đuổi giải pháp song phương.
Tổng thống Aquino nói ông và một quốc gia khác, theo các nhà phân tích là Việt Nam, đã không đồng ý và Hun Sen lẽ ra không nên đọc “bản tuyên bố chung” đó.
Ngoại trưởng Philippines - Alberto de Rosario – cho biết đoàn đại biểu Philippines đã gửi một lá thư tới tất cả các lãnh đạo ASEAN để nhấn mạnh rằng không hề có tuyên bố chung nào cả.
Yahoo! Châu Á Thái Bình Dương (Theo Phil Star)
Ven biển vào thu

ASEAN bất đồng vì Biển Đông

ASEAN bất đồng vì Biển Đông
Copy từ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/11/asean-bat-dong-vi-bien-dong/ ; tin ngày 20/11/12, mục Thế giới.
Thủ tướng nước chủ nhà của hội nghị ASEAN tuyên bố rằng các nước đã đạt được sự nhất trí không "quốc tế hóa" Biển Đông, nhưng Tổng thống Philippines bác bỏ, nói rằng ông không đồng tình với điều đó.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Ảnh: AFP
Trong hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia chiều qua 19/11/12, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo giữ lập trường vốn có của Trung Quốc rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông chỉ nên diễn ra giữa các bên đòi chủ quyền.
Trong hội nghị giữa ASEAN với Nhật, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen có bài phát biểu nói rằng trong Hội nghị cấp cao ASEAN hôm 18/11/12, 10 nước thành viên đã đồng ý "không quốc tế hóa" vấn đề tranh chấp.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phát biểu xin ngắt lời thủ tướng Campuchia và nêu rõ Philippines không đồng tình với nội dung đó.
"Có rất nhiều quan điểm được trình bày hôm qua trong nội bộ ASEAN nhưng tôi không nhận thấy sự nhất trí của ASEAN. ASEAN không phải là con đường duy nhất. Là một nước tự chủ, chúng tôi có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi", tổng thống Philippines phát biểu.
Con đường khác của Philippines có thể liên quan đến Mỹ, đồng minh thân cận của Manila suốt 60 năm qua, và là nước tuyên bố có lợi ích quốc gia ở Biển Đông.
Ông Hun Sen chấp nhận ý kiến của ông Aquino và thừa nhận ASEAN tiếp tục thất bại trong việc đạt được đồng thuận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với Trung Quốc, tờ Philippines Star cho biết.
Phát biểu với các phóng viên, ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario nói: "Thống nhất ở đâu? Thống nhất có nghĩa là phải 100%. Làm sao có thể thống nhất trong khi hai trong số chúng ta nói rằng chúng ta không đồng tình", tờ SMH dẫn lời ông.
Các thành viên ASEAN có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia. Biển Đông là nơi có trữ lượng dầu khí và hải sản lớn, cũng là nơi có tuyến vận tải thương mại quan trọng bậc nhất thế giới.
Hồi tháng 7/12, bất đồng tương tự về việc đề cập đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, đã khiến hội nghị ngoại trưởng ASEAN không ra được tuyên bố chung, điều chưa từng có trong lịch sử 45 năm tồn tại của Hiệp hội. Với nỗ lực của Indonesia, sau đó các nước trong khối đã thống nhất được một tuyên bố gồm 6 điểm về vấn đề Biển Đông, văn bản được cho là nhằm cứu vãn sự thống nhất quan điểm giữa các thành viên của khối.
Trong cuộc họp giữa ASEAN và Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bày tỏ mối quan tâm về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN. Ông kêu gọi các bên tìm một giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên.
"Biển Đông là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Noda phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN. "Điều quan trọng là các bên liên quan cần hành động dựa trên luật pháp quốc tế", thủ tướng Nhật nói.
Ngoài ra, theo thông tin của nước chủ nhà Campuchia, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 7 diễn ra trong ngày 20/11/12. Mỹ nhiều lần kêu gọi các bên đi đến thống nhất về một Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, thường được gọi là COC.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN hôm chủ nhật, cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm đi đến thỏa thuận về COC, cũng như tôn trọng tuyên bố 6 điểm về Biển Đông.
Hôm nay, Hội nghị câp cao Đông Á diễn ra trong sự chú ý đặc biệt của thế giới, có sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Khoảng 2.300 phóng viên đã đến tham gia đưa tin về các hội nghị ASEAN.
Hội nghị cấp cao Đông Á năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều thay đổi chính trị ở các nước lớn. Mỹ vừa bầu cử tổng thống xong, khẳng định Obama tại nhiệm 4 năm nữa. Trung Quốc cũng vừa hoàn tất Đại hội đảng Cộng sản, chuyển giao quyền lực cho một thế hệ mới. Bầu cử tổng thống và tuyển cử sắp diễn ra trong tháng 12 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Nga Putin, sau khi trở lại phục vụ nhiệm kỳ lần 3, cũng cho thấy quyết tâm lấy lại vị thế ở Đông Á.
Vũ Hà
 
Biển trời

Philippines ngắt lời Campuchia tại hội nghị ASEAN

Philippines ngắt lời Campuchia tại hội nghị ASEAN
Copy từ http://nld.com.vn/2012112011173247p0c1006/philippines-ngat-loi-campuchia-tai-hoi-nghi-asean.htm ; tin ngày 20/11/12, mục Thời sự quốc tế.
(NLĐO) - Thủ tướng Campuchia Hunsen phát biểu 10 nước ASEAN đồng thuận “không quốc tế hóa vấn đề biển Đông”, Tổng thống Philippines Benigno Aquino lập tức ngắt lời để phản đối.
Căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên biển Đông cuối cùng đã bộc lộ tại Hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra ở Campuchia và dự báo sẽ phủ bóng xuống các cuộc đối thoại mở rộng về an ninh, kinh tế và thương mại trong ngày 20-11-12, bao gồm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).
Tổng thống Philippines (bìa trái) không xác định ASEAN là con đường duy nhất để giải quyết tranh chấp biển Đông. Ảnh: EPA
 
Ngày 19-11-12,trong hội nghị ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng nước chủ nhà Hunsen tuyên bố ASEAN đồng thuận “không quốc tế hóa” tranh chấp trên biển Đông (?!), phù hợp với phát biểu trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Ông Ôn khẳng định vấn để biển Đông chỉ nên được giải quyết giữa các nước liên quan trực tiếp và không nên đem ra bàn thảo ở những hội nghị đa phương như lần này.
Các nhà ngoại giao có mặt trong cuộc họp cho hay Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngay lập tức giơ tay ngắt lời. “Có nhiều quan điểm được thể hiện trên cơ sở ASEAN thống nhất trong những ngày qua, nhưng chúng tôi không xem đó là sự đồng thuận. Với chúng tôi, ASEAN không phải là con đường duy nhất. Là quốc gia có chủ quyền, chúng tôi có quyền chiến đấu bảo vệ lợi ích quốc gia” - ông Aquino nói.
Trao đổi với phóng viên sau đó, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario nói: “Đồng thuận tức là 100% đồng ý. Làm sao đồng thuận được khi chỉ mới hai nước Campuchia và Philippines thôi mà đã có sự bất đồng quan điểm?”.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cũng phàn nàn nước chủ nhà Campuchia về việc giới hạn thảo luận vấn đề biển Đông tại hội nghị. Thông cáo của chính phủ Nhật sau hội nghị ASEAN - Nhật Bản nhấn mạnh biển Đông là “mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và có ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định của châu Á - Thái Bình Dương”.
Hải Ngọc (Theo GMA News. Reuters, The Age)
Biển trời

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

ĐB nhan sắc Vũ Thị Hương Sen nói thẳng nạn phong bì
Copy từ http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201211/dB-nhan-sac-Vu-Thi-Huong-Sen-noi-thang-nan-phong-bi-2189952/ ; tin ngày 19/11/12, mục Xã hội - Đời sống.
(Đời sống) - "Làm trong ngành y tế thì mới hiểu được nỗi khổ của ngành y tế. Thực sự hôm đấy Bộ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ rất thẳng thắn và chân thực những khó khăn, bất cập hiện đang tồn tại trong ngành Y tế và dần dần sẽ phải khắc phục, tháo gỡ...." - ĐBQH Vũ Thị Hương Sen chia sẻ.
Không chấm điểm được
PV: - Thời gian vừa qua chị đã làm nóng dư luận với hình ảnh một nữ ĐBQH tuổi trẻ tài cao. Thậm chí nhiều người còn lập riêng những trang trên mạng xã hội để ca ngợi tài sắc nữ đại biểu Vũ Thị Hương Sen. Khi trở thành một ĐBQH chị có hình dung một ngày được dư luận quan tâm thế này không?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Trước hết tôi cảm ơn bạn và mọi người đã quan tâm đến công việc và những thông tin trên mạng, trên báo chí về tôi.
Thực sự trong số chúng ta ai cũng có cơ hội dành cho riêng mình. Còn bản thân tôi lúc đầu cũng chỉ có một suy nghĩ đơn giản là ra trường về làm một công việc chuyên môn nào đấy để ổn định cuộc sống. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội như ngày hôm nay.
ĐBQH khóa XIII đoàn Hải Dương: Vũ Thị Hương Sen
 
PV: - Là một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa XIII, chị đã gây ấn tượng với các cử tri không chỉ bởi nhan sắc mà bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ với những tâm sự đầy hy vọng. Chị đã kỳ vọng những gì ở lần làm việc này của QH?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - QH kỳ này đưa rất nhiều vấn đề quan trọng của đất nước cũng như ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.
Bản thân tôi cũng như rất nhiều ĐB băn khoăn, lo lắng vì trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất lớn nên kinh tế bị giảm sút nhiều.
Hy vọng sau kỳ họp này, trong thời gian tới Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan có hướng đi tốt hơn để đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
PV: - Sau phiên làm việc của QH vừa qua chị có hài lòng? Và những quyết tâm của QH có khiến chị thêm kỳ vọng?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Có chứ. Bởi vì không chỉ riêng QH mà bên Chính phủ cũng thế. Cả QH và Chính phủ đều rất lo lắng và có nhiều chính sách, chiến lược lâu dài để làm sao phát triển kinh tế đi lên trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Tôi cũng rất hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến mới, đời sống của người dân sẽ được nâng cao hơn.
PV: - Sau hai ngày rưỡi chất vấn diễn ra, cá nhân chị chấm điểm cho từng Bộ trưởng như thế nào?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Thứ nhất, trong phiên chất vấn của QH thì đó không phải cuộc thi và mình là ĐB nên không phải là ban giám khảo nên không thể chấm điểm được. Hơn nữa riêng cá nhân tôi thì không thể chấm được mà đó là đánh giá chung của tập thể.
Còn về chất lượng phiên chất vấn cá nhân tôi thấy các Bộ trưởng cũng rất thẳng thắn, đã chia sẻ nhiều khó khăn của bộ nói riêng và của Chính phủ nói chung.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì chúng ta không thể đòi hỏi một điều gì đó quá cao.
Nạn phong bì vẫn diễn ra nếu...
PV: - Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế còn có điều gì khiến một ĐBQH, một bác sĩ như chị băn khoăn?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Làm trong ngành y tế thì mới hiểu được nỗi khổ của ngành y tế. Thực sự hôm đấy Bộ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ rất thẳng thắn và chân thực những khó khăn, bất cập hiện đang tồn tại trong ngành Y tế và dần dần sẽ phải khắc phục, tháo gỡ.
Hơn nữa, Bộ trưởng cũng mới nhậm chức nên phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng như vậy rất thẳng thắn, có tâm huyết.
Tôi hy vọng sắp tới Bộ Y tế sẽ dần dần tháo gỡ được những khó khăn và khắc phục được những mặt tồn tại, những bức xúc trong nhân dân khi đi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.
PV: - Trong phiên chất vấn ngày 13/11/12, để nâng cao y đức lương y Bộ trưởng Bộ Y tế có đưa ra giải pháp rằng: "Bệnh nhân và người nhà hãy dứt khoát không đưa phong bì và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh, gửi cho chúng tôi". Quan điểm của chị về điều này như thế nào?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Câu nói này chứng tỏ Bộ trưởng rất ủng hộ việc nói không với phong bì trong ngành y tế. Bản thân tôi là một bác sĩ trong ngành y tế tôi rất ung hộ quan điểm đó của Bộ trưởng.
Thực sự không phải tất cả nhân viên trong ngành y tế đều có thói quen cửa quyền, hách dịch, phong bì, phong bao đối với người nhà bệnh nhân. Đó chỉ là một bộ phận nhỏ, giồng như một con sâu làm rầu nồi canh.
Tuy nhiên, người ta thường nói bới lông tìm vết. Những gì tốt đẹp rất ít khi được ca ngợi nhưng những gì đi trái với xã hội rất hay được dư luận chú ý đến.
Tôi mong rằng nhân dân sẽ phối hợp với nhân viên y tế để đẩy lùi được nạn phong bì này.
PV: - Giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra liệu có khả thi khi mà làm sao người nhà bệnh nhân có thể vừa đưa phong bì, vừa chụp ảnh để tố cáo bác sĩ?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Điều đó chỉ là người dân lo lắng quá thôi. Khi bệnh nhân vào viện thì bao giờ tính mạng của bệnh nhân sẽ gắn liền với trách nhiệm cũng như cuộc sống của bác sĩ.
Bởi vì khi bác sĩ để sai sót 1 điều nào đó trong chuyên môn thì tai tiếng cũng như chuyên môn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đã là bác sĩ thì bệnh nhân là quan trọng nhất. Không có bệnh nhân thì không có bác sĩ.
Nếu như những người nhà bệnh nhân không có những suy nghĩ đấy thì chắc chắn sẽ không có hiện tượng này. Người ta không đưa tiền thì sẽ không có bác sĩ nhận.
Trước đây, người dân cứ nói rằng vào viện thì phải có tiền. Muốn khỏi bệnh cũng phải có tiền, người dân nói rất nhiều nhưng thực tế khi bảo chỉ đích danh một ai đấy thường lại không có một ai chỉ đích danh.
Bộ trưởng nói vậy để khẳng định rằng nếu anh nói có sách, mách có chứng thì chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp can thiệp. Còn nếu anh chỉ nói rằng cứ vào bệnh viện này phải mất tiền, cứ gặp bác sĩ, nhân viên y tế là mất tiền.
Như vậy là đánh đồng với nhân viên y tế liêm chính với cả một số người họ có thói quen hách dịch, cửa quyền. Nói như vậy là đánh đồng với cả hệ thống y tế. Như thế là không được.
Mặc dù vừa đưa phong bì, vừa chụp ảnh, vừa quay phim là khó khả thi thì tốt hơn hết là mình không đưa phong bì thì sẽ không bao giờ có hiện tượng bác sĩ đòi phong bì. Còn nếu bạn đến khám bệnh ở một cơ sở y tế nào đấy mà bác sĩ có thái độ hách dịch, cửa quyền thì có rất nhiều cách.
Bởi trong các bệnh viện có rất nhiều hòm thư góp ý của viện. Nếu bạn có bức xúc, có băn khoăn gì về thái độ, công tác chăm sóc người bệnh, gia đình bệnh nhân hãy viết hòm thư góp ý. Hàng ngày sẽ có nhân viên bệnh viện đi mở hòm thư và trực tiếp giám đốc bệnh viện đọc và xử lý.
Nếu người nhà bệnh nhân không phối hợp thì vô hình chung người nhà bệnh nhân cũng là một phần làm thực trạng phong bì diễn ra.
PV: - Có nhiều ý kiến cho rằng nếu như lời người đứng đầu ngành Y tế nói thì vì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như hiện nay thì bác sĩ "khó có thể hòa nhã được, nhân cách cũng khó mà giữ được", nhưng đây là trách nhiệm mà Bộ Y tế phải làm chứ không thể đổ lỗi như vậy. Chị nghĩ sao về điều này?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Như tôi đã nói cái này là phải có sự phối hợp giữa nhân viên y tế với gia đình người bệnh.
Nếu một nhân viên y tế nói không nhưng gia đình người bệnh vẫn cố tình giúi, vẫn cố nhét rồi họ chạy đi mất thì nhân viên y tế làm sao có thể tìm người nọ, tìm người kia để chuyển được, bởi một bệnh nhân có rất nhiều người nhà.
"Nếu một nhân viên y tế nói không nhưng gia đình người bệnh vẫn cố tình giúi, vẫn cố nhét rồi họ chạy đi mất thì nhân viên y tế làm sao có thể tìm người nọ, tìm người kia để chuyển được"... ĐB Vũ Thị Hương Sen.
 
Bản thân tôi đã từng chứng kiến trường hợp bác sĩ đã không nhận phong bì, người nhà cứ để đấy rồi chạy đi.
Thậm chí, bản thân bác sĩ mang cho điều dưỡng mang tới chỗ bệnh nhân đấy gửi trả lại thì người nhà lại nghĩ hay con mình bệnh nặng, con mình không chạy chữa được, người ta không nhận.
Thế nên, để việc nói không với phong bì thực sự hiệu quả thì phải có sự phối hợp cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân, cả các cơ quan liên quan phối hợp cùng.
Nếu nói rằng chỉ có Bộ Y tế và tất cả tập thể nhân viên trong ngành y tế đứng ra chịu trách nhiệm thì rất khó. Bởi tất cả vấn đề gì đều là sự tác động từ nhiều phía chứ không phải là có một phía.
PV: - Tại phiên chất vấn của QH khóa XIII, xuất phát từ nguyên nhân nào chị lại đề nghị QH kỳ này sẽ xem xét và thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi) nâng chế độ thai sản cho phụ nữ lên 6 tháng để tạo điều kiện cho lao động nữ chăm sóc con và sức khỏe bản thân tốt nhất?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Thực tế, tỷ lệ bệnh nhi vào bệnh viện bởi các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa rất nhiều. Ngoài vấn đề môi trường, yếu tố bên ngoài tác động, một phần cũng do chế độ dinh dưỡng của trẻ.
Đa số các bệnh nhi tôi gặp đã từng vào viện rất nhiều lần vì viêm phổi, tiêu chảy, các bệnh về đường tiêu hóa tái diễn nhiều. Qua tìm hiểu nguyên nhân thì một phần là người mẹ không có sữa nhưng đa số những trẻ đó đều phải ăn sữa ngoài từ rất sớm.
Đó là một trong những lý do tôi kiến nghị để nâng thời gian nghỉ lên 6 tháng để vừa đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ có thời gian nghỉ ngơi, tăng tạo nguồn sữa, vừa đảm bảo cho đứa trẻ được bảo đảm quyền lợi được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
QH cười cũng có nhiều lý do...
PV: - Trong phiên chất vấn các bộ trưởng vừa qua, câu hỏi vui của các đại biểu vô tình tạo ra một phần trả lời thú vị, thậm chí nhiều người đã cho là rất "thật thà" tại nghị trường khiến không khí tại QH bớt căng thẳng. Nguyên nhân nào khiến các Bộ trưởng "thật thà" đến vậy?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Thực sự thì cười cũng có rất nhiều lý do, và lý do đó mình xin phép không bàn luận
Còn tại sao Bộ trưởng trả lời như vậy thì chỉ có Bộ trưởng biết, còn bản thân tôi là ĐBQH tôi không thể nào biết tại sao Bộ trưởng lại trả lời như vậy được.
Tràng cười, tiếng khóc của Đại biểu Quốc hội
PV: - Tại các phiên chất vấn của QH kỳ này có rất nhiều những tràng cười của các ĐB. Xin hỏi khi ấy chị có cười không?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Cái này tôi sẽ giữ riêng cho bản thân.
PV: - Nhiều người đã nói rằng: QH bật cười, nhưng nhân dân muốn khóc...
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Câu hỏi này là một phạm trù lớn nên bản thân mình cũng không thể nào phân tích hết được.
PV: - Là một người trẻ tuổi, khi tiếp xúc với các cử tri chị có gặp những khó khăn gì không?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Khó khăn đầu tiên khi mình được Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện cùng các cô chú, anh chị em đồng nghiệp giới thiệu ra ứng cử ĐBQH đó là mình là một bác sĩ trẻ, chưa thực sự va vấp nhiều nên tôi cảm thấy lo lắng liệu mình có đủ khả năng, đủ bản lĩnh để đảm đương trách nhiệm đó hay không.
Thứ hai, đó là khi tiếp xúc cử tri rất nhiều cử tri họ tỏ ra lo lắng. Như bạn thấy tôi về tuổi đời còn rất trẻ, thâm niên công tác không nhiều nên nhiều cử tri lo lắng liệu mình có đảm đương được trách nhiệm của một ĐBQH đại diện cho nguyện vọng của người dân hay không? Và cái lo lắng của cử tri cũng là lo lắng của bản thân mình ngay từ đầu.
Nhưng rất may mắn, sau khi đi tranh cử, đi tiếp xúc cử tri tôi cũng được rất nhiều cử tri ưu ái nên mình đã được trúng cử, được bầu làm ĐBQH.
Khi nghe tin mình được vào danh sách ĐBQH của tỉnh tôi cũng như gia đình rất bất ngờ, vui có nhưng lo lắng cũng có. Vì khi đã là ĐBQH mình phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề cho nên mình phải cố gắng.
Khi cử tri đã tín nhiệm, bầu mình, mình phải cố gắng làm sao khỏi phụ tấm lòng và nguyện vọng, mong mỏi của cử tri.
Cái khó khăn nữa đó là từ trước đến giờ nhiều người quan niệm rằng ĐBQH phải là người có vị trí, có kinh nghiệm trong công tác, phải có thâm niên. Khi mình là một ĐB trẻ, tuổi đời trẻ, vị trí trong xã hội chưa có, cũng chỉ là một bác sĩ, thâm niên công tác cũng không nhiều, trong thời gian vừa qua báo chí nói về mình rất nhiều.
Bên cạnh những ý kiến động viên, an ủi, cũng có những ý kiến trái chiều nhưng khi biết được những ý kiến trái chiều đó càng làm cho mình có quyết tâm hơn.
Cố gắng làm sao để những người có ý kiến trái chiều như vậy một ngày nào đó họ sẽ nghiệm ra mình có khả năng làm được như những gì mọi người mong đợi.
PV: - Được dư luận đánh giá là một người có nhan sắc. Điều này có là một thuận lợi giúp chị trong quá trình tiếp xúc cử tri?
ĐB Vũ Thị Hương Sen: - Ngoại hình, vóc dáng bên ngoài là do bố mẹ sinh ra nên mỗi người có một ngoại hình riêng, vóc dánh riêng không ai có thể so sánh được. Trong mắt bố mẹ, bạn bè bao giờ mình cũng là một người con, người bạn gần gũi, thân thiết.
Nhưng trong mắt cử tri thì khác. Cử tri họ đánh giá ĐB không chỉ mỗi bề ngoài mà còn bởi trí tuệ và khả năng họ có thể làm được những gì.
Rất nhiều người cho rằng mình có ưu thế hơn so với các ĐB khác là vì mình có khuôn mặt và ngoại hình như vậy nên mới được báo chí, dư luận quan tâm. Với tôi, khuôn mặt cũng chỉ là một phần. Điều quan trọng là trước cử tri, trước QH mình thể hiện được những cái gì.
- Xin cảm ơn chị!
Đại biểu Vũ Thị Hương Sen sinh ngày 10/2/1986, quê quán tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Nữ đại biểu xinh đẹp tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Cô được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương.
Khải Nguyên (Thực hiện)
 
Nữ Đại biểu Quốc Hội nhan sắc của đoàn Hải Dương
Là một bác sĩ nên Vũ Thị Hương Sen cũng rất tâm huyết với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cho biết điều cô mong mỏi là đời sống, sức khỏe của người dân ngày càng được cải thiện.
 
Đại biểu Vũ Thị Hương Sen (Hải Dương) phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.
 
 
 

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Năm mươi phần trăm

Năm mươi phần trăm
Copy từ http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/513766/nam-muoi-phan-tram.html; đăng ngày 30/09/12 ;mục Văn hóa - Giải trí.
TT - Bao nhiêu?- 5 triệu. Tiền sống tháng này. Mới nhận lương sáng nay. Có thấy ai... rờ rẫm gì xe tui không?- Không.
image
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
- Không thấy hay không có ai rờ?
Thằng nhỏ kiên quyết không gỡ cái khẩu trang che mặt, chẳng thèm liếc đôi mắt một mí nhỏ xíu về phía tôi, gọn lỏn: “Không cả hai”.
- Vậy để tui vào hỏi quản lý, xin xem nhờ camera là biết!
- Tự nhiên đi. Bãi giữ xe làm gì có camera.
Tôi buông người, ngồi thụp, gục mặt. Số tiền không quá lớn, nhưng trị giá một tháng cơm nước, phòng ốc thuê trọ của tôi. Mất cũng không chết, nhưng tiếc, nhưng tức, tích tắc chứ mấy!
Hai mươi lăm phần trăm tôi đoan chắc thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu là thủ phạm.
... Một ngày xa lắc trong trí nhớ ùa về. Dũng, đứa em họ, chạy đến tôi đấm tay thùm thụp vào tường: “Cái xứ gì giữ xe mà đòi thử việc. Thử không được bị đuổi”. Tôi đọc dở cuốn sách, dửng dưng: “Chắc cũng có cái khó!”. Nó quắc mắt nhìn lại: “Chỉ khó tiếp tay làm trò hèn”. Tới tôi quắc mắt nhưng miệng há ra đầy ngạc nhiên.
Dũng xin làm nhân viên bãi giữ xe. Ông chủ kêu thử việc, không sợ “trình độ” kém hay làm mất xe khách, chỉ sợ lười hoặc sắp xếp xe lộn xộn. Ông không thường xuyên có mặt nhưng nhân viên lại là những tay thư ký ghi nhận tình hình hoạt động, kiêm nắm bắt năng lực nhân viên để báo cáo hoặc tố cáo với ông một cách trung thành. “Thằng đó lườm lườm khi em đóng giúp cốp xe cho một phụ nữ, lúc bà mở rồi quên. Lần thứ hai là người đàn ông mở cốp lấy tiền, cái iPad lồ lộ nằm trong đó. Ông đi, cũng thằng đó hỏi em “làm ăn không?”. Em ngơ ngác. Nó lạnh lùng hất mặt vào cái xe có iPad. Em hiểu ý, lắc đầu. Thử việc đúng một tuần, em bị đuổi bởi “không hoàn thành nhiệm vụ”, còn làm va quẹt gây trầy xước xe khách”.
Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu kéo tôi ra khỏi ngày xa lắc: “Có về không tui dắt xe ra?”.
Không thể dễ dàng tin vào sự thật, công sức cày xới ba mươi ngày tròn trong tích tắc biến tan. Tôi lắc đầu, ngồi... nghĩ thêm.
Hai mươi lăm phần trăm nữa tôi đoan chắc chính thằng nhỏ này là thủ phạm. Khi một chi tiết của ngày xa lắc ấy hiện về: bãi giữ xe của nhà sách V, trước cổng công viên R, nơi tôi đang điêu đứng đây với cái nơi Dũng không hoàn thành nhiệm vụ trước kia là một.
Đủ năm mươi phần trăm, một nửa của niềm tin, tuyệt đối của ngờ vực. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn phải là chứng cứ.
... Mình sẽ vào thương lượng với người quản lý nhà sách một phi vụ làm ăn. Theo đó, ông quản lý chỉ cần nói giúp mình vài câu - thực chất là hăm dọa như một ngón đòn tâm lý - với thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu này. Đại khái ông sẽ nói về cái camera trong nhà sách... theo dõi được cả bãi giữ xe.
Tôi tí tởn. Thằng nhỏ nghe thế nếu không hoảng loạn sợ mất việc mà lật đật móc ví trả mình toàn bộ trang trải phí một tháng thì mới... lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ khiến tôi tự sướng trong tích tắc. Nó nhanh chóng thoát khỏi đầu, bỏ xa ba mét rồi quay lại cười nắc nẻ, nói: “Tui không thực hiện được. Đó là nhiệm vụ bất khả thi”. Mặt tôi bừng đỏ, ỉu xìu.
Thiên nhiên tươi đẹp
... Mình sẽ báo công an, đề nghị... kiểm tra dấu vân tay trên cốp xe của mình, như trong mấy cuốn phim hình sự có đội điều tra hiện trường, thu giữ hiện vật để đối chứng dấu vân tay.
Cái ý nghĩ này cũng nhanh chóng bật khỏi đầu tôi, chạy xa ba mét rồi quay nhìn trong dáng đứng chống nạnh: “Điên!”. Nó chỉ nói thế rồi một đi không trở lại.
... Mình sẽ nhờ các chú công an đến đây, đứng trước thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu, ra rả: “Cậu bị bắt. Cậu đã... dính bẫy, cô gái này (ý chỉ tôi) là một phần của kế hoạch vạch mặt tội phạm ẩn náu bãi giữ xe”. Sau đó còng tay nó đưa về đồn.
Ý tưởng này xuất hiện khi tôi nhớ mình từng đọc một loạt mấy bài viết trên báo T về tình hình trộm cắp, “luộc hàng” hoành hành ở các bãi giữ xe.
Không như những lần trước, ý nghĩ này buồn bã cúi đầu, thui thủi bước từng bước thật chậm đi ra khỏi suy tưởng của tôi. Cũng khoảng ba mét, nó quay đầu, hai tay buông thõng, đôi mắt trũng sâu sầu não nhìn tôi. Cái dáng vẻ của nó trông mong manh, đơn độc và bơ vơ đến tội nghiệp. Tôi hất mặt: “Thế nào?”. Nó lắc đầu nguầy nguậy, chép miệng: “Cô... coi lại mình đi. Nói tui xem cô là ai?”. Hỏi xong nó ngoảy mông đi tiếp.
- Về không? Tui dắt xe ra?
Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu lại lôi tôi về với hiện thực phũ phàng. Tôi im lặng gật đầu. Rồi... ngửa tay: “Cho tôi mượn vài ngàn trả phí giữ xe, mai quay lại gửi”. Thằng nhỏ móc ví. Tôi đứng cách một bước chân, thấy chiếc ví dày cộm những tờ năm trăm ngàn đồng. Có một tờ xếp hình trái tim nhú đầu khỏi chiếc ví, thấy tôi, nó nở một nụ cười thách thức. Thằng nhỏ đeo khẩu trang, mắt một mí nhỏ xíu vội nhấn đầu nó xuống. Tôi bàng hoàng, lắp bắp: “Trái tim... của tôi”.
- Tan nát phải không?
Vẫn chỉ năm mươi phần trăm, một nửa của niềm tin dù tuyệt đối của ngờ vực.
Truyện 1.051 chữ của TUYẾT DÂN
Thiên nhiên khoáng đạt - Con người nhỏ nhoi.

Động đất dữ dội tại Sông Tranh 2

Hôm qua và hôm nay - thứ sáu 16/11/12 - tỉnh Cà Mau và các tỉnh Tây Nam bộ đang hứng áp thấp nhiệt đới, th.phố HCM cũng hưởng một phần không khí se lạnh.
 
Động đất dữ dội tại Sông Tranh 2
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/520615/Dong-dat-du-doi-tai-Song-Tranh-2.html ; tin ngày 16/11/12, mục Chính trị - XH.
TT - Một trận động đất với cường độ 4,7 độ Richter - mạnh nhất từ trước đến nay - lại xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chiều 15-11-12.
Rung chấn của trận động đất này còn lan đến tận Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Đà Nẵng...
Nhiều người dân địa phương vẫn còn tụ tập trên thân đập Sông Tranh 2 nghe ngóng chuyện, bàn thảo động đất vừa xảy ra hồi 14g (ảnh chụp lúc 18g ngày 15-11-12) - Ảnh: Đăng Nam
 
Rung chấn do trận động đất kinh hoàng xảy ra tại khu vực Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lúc 14g24 ngày 15-11 đã lan đến tận TP Đà Nẵng, TP Quảng Ngãi cách đó hơn 150km. Hàng ngàn người dân nháo nhào vì tin đồn vỡ đập...
Đến 20g ngày 15-11-12, nhiều cư dân vẫn còn thẫn thờ đứng bên bờ đập thủy điện Sông Tranh 2 sau khi chứng kiến những gì vừa diễn ra.
Hốt hoảng vì tin đồn vỡ đập
Bà Nguyễn Thị Sương (nhà sát chân đập, thuộc thôn 4, xã Trà Tân) kể trong bàng hoàng: “Tôi đang đứng trong nhà thì khuỵu xuống vì những tiếng nổ khủng khiếp rồi mặt đất rung chuyển. Đất rùng rùng như muốn nuốt mình xuống...”.
Rung chấn mạnh của trận động đất này đã lan ra tận TP Đà Nẵng, TP Quảng Ngãi và TP Tam Kỳ. Rất nhiều người dân có thể cảm nhận được rung lắc này. Chị Lê Thị Kim Ngọc (P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) kể lại: “Căn nhà ba tầng của tôi lắc lư, giường, bàn ghế đều rung lên bần bật”. Trong khi đó, cách đất liền hơn 10 hải lý, cư dân trên đảo Cù Lao Chàm một phen hốt hoảng vì động đất. Bí thư xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) Trần Minh Dũng cho biết trận rung lắc khủng khiếp ảnh hưởng đến khu vực này.
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong cho biết ngay sau khi rung chấn xảy ra thì tin đồn vỡ đập lập tức lan truyền. Tuy nhiên, chính quyền đã xử lý kịp thời bằng một bản tin phát đi ngay sau đó nên mọi thứ bình yên trở lại. “Nhiều nhà dân bị nứt và rất nhiều căn nhà nứt ít nay toác ra thêm vì rung chấn mạnh” - ông Phong nói.
Người dân thị trấn Bắc Trà My vẫn còn bàng hoàng, một số người không dám vào nhà sau trận động đất (ảnh chụp lúc 20g ngày 15-11-12)- Ảnh: Đăng Nam
 
Những hiện tượng bất thường
Lấm lem trong bộ áo quần vừa dưới ghe cá chạy lên bờ đập, ngư dân Nguyễn Văn Thanh hớt hải cho biết ông vừa phát hiện ở mặt hồ thủy điện Sông Tranh 2 từng vùng bọt trắng cuộn tròn và bốc lên sùng sục từ lòng đất. Đây là hiện tượng lần đầu tiên ông thấy từ nhiều năm qua khi đánh cá trong lòng hồ.
“Trước khi động đất xảy ra khoảng hai giờ, tôi đã ngửi được mùi hôi giống như chất lưu huỳnh. Tôi nghĩ chắc cây cối phân hủy và rã ra rồi bốc mùi vậy thôi. Tôi về đến nhà thì động đất ầm ầm xảy ra” - ông Thanh kể. Theo lời ông Thanh, ngay sau trận động đất, nhiều đá quanh các vách núi ven hồ đã lăn đì đùng xuống mặt nước. Vào thời điểm xảy ra động đất, mực nước trong lòng hồ ở mức 140,3m, cao hơn mực nước chết 3m.
Đang có mặt tại Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cho biết hôm nay ông sẽ lên Bắc Trà My và thị sát thêm một lần nữa quanh khu vực động đất. Còn chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Truyền cho hay tỉnh vừa có công văn khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương để báo cáo tình hình về trận động đất. Tỉnh cũng yêu cầu các huyện lân cận thống kê thiệt hại, trấn an người dân và báo cáo tình hình cho tỉnh.
TẤN VŨ - ĐĂNG NAM
 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào kiểm tra
Ngay sau trận động đất mạnh 4,7 độ Richter xảy ra, trao đổi với Tuổi Trẻ tối 15-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết sáng 16-11-12 ông vào Quảng Nam kiểm tra tình hình dự án thủy điện Sông Tranh 2.
Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực VN vừa có thông báo gấp về tình hình động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 cho biết Công ty thủy điện Sông Tranh 2, Ban quản lý dự án thủy điện 3 đã kiểm tra sơ bộ tình trạng của đập. Kết quả ban đầu cho thấy không phát hiện hiện tượng bất thường, đập hoạt động bình thường, lưu lượng thấm không có đột biến.
Ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu cho thấy trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My lúc 14g24 ngày 15-11-12 với độ lớn 4,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu (nơi phát sinh động đất) khoảng 6km. Số liệu của Viện Vật lý địa cầu cho thấy trận động đất lớn nhất ở Bắc Trà My từng được ghi nhận có cường độ 4,8 độ Richter xảy ra ngày 25-7-1957 và một trận khác 4,7 độ Richter vào tháng 3-1715.
T.PHÙNG - C.V.KÌNH
Không phải đánh giá khả năng xảy ra động đất kích thích
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Nguyễn Minh Quang đã khẳng định như trên tại văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Xuân Vinh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) xung quanh việc báo cáo tác động môi trường của thủy điện Sông Tranh 2 do Bộ TN-MT phê duyệt không đề cập đến vấn đề động đất kích thích khi công trình tích nước.
Bộ TN-MT khẳng định việc đánh giá động đất kích thích là nhiệm vụ của chủ dự án nhằm cung cấp thông tin đầu vào để thực hiện đánh giá tác động môi trường, không phải nhiệm vụ của đánh giá tác động môi trường và cũng không phải là nhiệm vụ của việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
XUÂN LONG
Cỏ xanh

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Không ai dám tin

Không ai dám tin
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/512713/khong-ai-dam-tin.html ; đăng ngày 22/09/12, mục Ch.trị-Xã hội.
TT - Mười ngày trôi qua kể từ khi có kết luận nguyên nhân động đất, người dân sống quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) vẫn chưa hết hoang mang vì động đất cứ liên tiếp xảy ra. Dù các nhà khoa học khẳng định đập an toàn nhưng lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương vẫn một mực không tin.
Khách quan mà nói, kết luận động đất tại khu vực Sông Tranh 2 là động đất kích thích không phải không có cơ sở. Động đất kích thích từng xảy ra tại những nơi xây dựng đập thủy điện như Hòa Bình, Bản Vẽ, Sơn La. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều trận động đất tương tự tại những khu vực xây đập thủy điện. Nhưng nếu ở Hòa Bình, Bản Vẽ, Sơn La, động đất xảy ra trước cả khi xây hồ thủy điện thì tại Sông Tranh 2 lại không có hiện tượng đó. Tư liệu lịch sử, kết quả điều tra trong dân hay số liệu từ các trạm quan trắc động đất đều cho thấy rất ít xảy ra động đất tại đây. Đó có thể là điều khiến người dân quanh khu vực Sông Tranh 2 hoang mang khi bỗng nhiên xảy ra động đất.
Thực tế nếu không có Sông Tranh 2 thì khu vực này cũng đã có sẵn nguồn phát sinh động đất là các đứt gãy. Nghĩa là không ai dám khẳng định sẽ không có động đất trong tương lai bởi chu kỳ động đất được xác định là rất dài, hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm.
Tất nhiên, sẽ giảm thiểu được thiệt hại do động đất gây ra nếu các công trình xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kháng chấn. Nhưng từ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Nam đến người dân đều không yên tâm bởi họ chưa thấy những cơ sở tin cậy đó ở Sông Tranh 2. Không phải vô cớ mà bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng không nên so sánh Sông Tranh 2 với Sơn La và Hòa Bình vì các công trình này được phản biện kỹ trước khi làm, còn Sông Tranh 2 thì ngược lại. Ai dám tin Sông Tranh 2 sẽ an toàn trước động đất khi mà chưa có tác động gì lớn thì bản thân đập đã rò rỉ? Sự cố đó đến giờ vẫn chưa được khắc phục triệt để, trong khi thông tin lại không phải đã hoàn toàn minh bạch.
Ở bất cứ cuộc họp nào liên quan tới sự cố tại Sông Tranh 2, người ta cũng được nghe câu “đập an toàn” nhưng những chứng cứ để khẳng định cho sự an toàn đó lại rất lờ mờ, đến nỗi không ít nhà khoa học cũng phải hoài nghi. Vì thế xác định được nguyên nhân động đất là một chuyện, còn khẳng định đập có an toàn không lại là chuyện khác. Không thể bắt người dân phải tin vào những lời nói suông, những lời nói thiếu cơ sở khoa học.
Trên thế giới, hàng loạt hậu quả nghiêm trọng từ động đất kích thích do hồ thủy điện gây ra đã được ghi nhận. Vì lẽ đó, việc vận hành thủy điện Sông Tranh 2, việc quan trắc động đất trong khu vực cùng nhiều vấn đề khác liên quan cần được xem xét một cách nghiêm túc, thận trọng để tránh hậu họa.
Càng không nên xem nhẹ những kiến nghị về biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra động đất, những kiến nghị đảm bảo an toàn cho Sông Tranh 2 trong quá trình vận hành... Thậm chí với những nhận định mới nhất của các nhà khoa học về việc thân đập Sông Tranh 2 nằm trực tiếp trên đứt gãy Bắc Trà My đang hoạt động, hay sự nghi ngờ về trận động đất hôm 17-9 nằm trên một đứt gãy khác chưa được xác định..., không ai có thể lường trước còn những rủi ro nào đang đe dọa Sông Tranh 2.
Khiết Hưng
Người dân vùng Sông Tranh 2 không dám ở trong nhà sau trận động đất ngày 15-11-12 vừa qua - Ảnh: Đăng Nam
Phát biểu của tân Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc
Copy từ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/tu-lieu/2012/11/phat-bieu-cua-tan-tong-bi-thu-dang-cong-san-trung-quoc/ ; tin ngày 15/11/12, mục Thế giới.
"Trách nhiệm của chúng ta là đoàn kết toàn đảng, toàn dân, nhận lấy cây gậy tiếp sức của lịch sử, phấn đấu vì sự chấn hưng dân tộc Trung Hoa", tân tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu trưa nay khi ra mắt báo giới quốc tế.
Tân tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Xinhua.
Tổng bí thư mới của đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trưa nay dẫn đầu các thành viên Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị của đảng xuất hiện trước các phóng viên trong nước và quốc tế tại phòng họp ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ông giới thiệu các thành viên thường vụ và sau đó có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Dưới đây là toàn văn nội dung bài phát biểu của ông.
"Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ các đơn vị báo chí ở đây ngày hôm nay. Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã kết thúc tốt đẹp.
Trong những ngày qua, các bạn đã đưa tin về đại hội để thế giới nghe được tiếng nói của Trung Quốc. Thay mặt ban thư ký đại hội, tôi bày tỏ sự cảm ơn đến các bạn, vì sự chuyên nghiệp, yêu nghề và vất vả của các bạn.
Chúng tôi vừa tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và bầu ra ban lãnh đạo mới. Tôi được phiên họp toàn thể bầu làm tổng bí thư. Tôi xin giới thiệu 6 thành viên khác của Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị.
Họ là: Đồng chí Lý Khắc Cường, đồng chí Trương Đức Giang, đồng chí Du Chính Thanh, đồng chí Lưu Vân Sơn, đồng chí Vương Kỳ Sơn, đồng chí Trương Cao Lệ. Đồng chí Lý Khắc Cường là thành viên Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị khóa 17, và các đồng chí còn lại đều là ủy viên Bộ Chính trị khóa 17. Tôi tin rằng họ đã rất quen thuộc với các quý vị.
Thay mặt ban lãnh đạo trung ương mới được bầu, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đến các đảng viên vì sự tin tưởng dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự tin tưởng đó và thực hiện công việc được giao.
Chúng tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các đồng chí trong đảng và sự kỳ vọng lớn lao của người dân thuộc tất cả các dân tộc của Trung Quốc đặt lên vai chúng tôi, và chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đây cũng là trọng trách dành cho chúng tôi.
Chúng tôi nhận trọng trách này vì đất nước. Đất nước của chúng ta là đất nước vĩ đại. Trải qua hơn 5.000 năm phát triển, nền văn minh Trung Hoa đã có những đóng góp không thể phủ nhận cho sự phát triển của thế giới.
Tuy nhiên, sau thời cận đại, dân tộc chúng ta lại phải trải qua nhiều gian nan, có những lúc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Từ đó đến nay, vô số nhân dân trí sĩ đã đứng lên đấu tranh, để chiến đấu cho sự phục hưng của dân tộc nhưng đều thất bại.
Từ khi thành lập, đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, chiến đấu kiên cường, biến một Trung Quốc của sự nghèo đói, lạc hậu dần đi lên thành một Trung Quốc mới, giàu mạnh và phồn vinh, sự nghiệp chấn hưng của dân tộc Trung Hoa có một tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết.
Trách nhiệm của chúng ta bây giờ là đoàn kết toàn đảng, toàn dân tộc, nhận lấy cây gậy tiếp sức được lịch sử truyền lại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự chấn hưng dân tộc Trung Hoa, đưa dân tộc Trung Hoa trở thành dân tộc mạnh, có chỗ đứng trong các dân tộc trên thế giới và cống hiến nhiều hơn cho nhân loại.
Chúng tôi nhận trọng trách này vì người dân. Dân tộc ta là dân tộc vĩ đại. Suốt chiều dài lịch sử, người dân Trung Quốc đã lao động siêng năng với sự dũng cảm và trí tuệ, tạo ra một quê hương xinh đẹp, nơi tất cả các dân tộc sống hòa hợp, và phát triển một nền văn hóa lớn, năng động.
Người dân của chúng ta có tình yêu nồng nàn với cuộc sống. Họ mong muốn có nền giáo dục tốt hơn, nhiều công việc hơn, nhiều thu nhập hơn, xã hội trật tự hơn, được điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, cải thiện điều kiện nhà ở và một môi trường trong lành hơn.
Họ muốn con cái họ được phát triển lành mạnh, có công việc tốt và sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Đáp ứng những nhu cầu của người dân về một cuộc sống hạnh phúc hơn là nhiệm vụ của chúng tôi.
Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ tập hợp và lãnh đạo toàn đảng, toàn dân tộc nỗ lực để giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách và mở cửa, không ngừng giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, nỗ lực tháo gỡ những khó khăn mà người dân gặp phải trong cuộc sống, kiên định theo đuổi con đường phát triển thịnh vượng.
Chúng tôi nhận trọng trách này vì đảng. Đảng của chúng ta là để phục vụ nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tạo ra những thành tựu lớn cho thế giới và chúng ta có quyền tự hào vì những thành tựu này.
Tuy nhiên chúng ta không tự mãn và chúng ta không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Dưới những điều kiện mới, đảng của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức và có rất nhiều bức xúc trong đảng cần được giải quyết, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, xa rời quần chúng, bệnh hình thức, quan liêu... nhất định phải được giải quyết. Toàn đảng cần phải nâng cao cảnh giác với các vấn đề này.
Để giải quyết những vấn đề trên, trước tiên cần phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Trách nhiệm của chúng tôi, cùng với tất cả các đồng chí trong đảng, là nêu cao nguyên tắc đảng tự giám sát một cách chặt chẽ và nghiêm khắc, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong đảng, cải tiến tác phong làm việc, giữ quan hệ mật thiết với người dân.
Có như vậy, chúng ta mới đảm bảo được sự lãnh đạo cốt lõi của đảng trong việc thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Chính nhân dân là người tạo nên lịch sử, chính quần chúng là những anh hùng thực sự. Quần chúng nhân dân là nguồn cội của sức mạnh của chúng ta.
Chúng tôi nhận thức được rằng khả năng của một cá nhân chỉ có hạn. Nhưng khi tất cả đoàn kết là một, chúng ta sẽ tạo ra một sức mạnh phi thường và không có khó khăn nào là không thể vượt qua.
Một người có thể làm việc trong một thời gian có hạn, nhưng việc toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là vô hạn. Trách nhiệm của chúng ta nặng như núi Thái Sơn, con đường cũng rất dài và rất gian khổ.
Chúng ta nhất định phải gắn bó với người dân, đồng cam cộng khổ với họ, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, để xứng đáng với mong đợi của người dân cũng như của lịch sử".
Kết thúc bài phát biểu, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc nói với các phóng viên: "Trung Quốc cần học hỏi thêm từ thế giới, thế giới cũng cần hiểu thêm về Trung Quốc" và hy vọng truyền thông, báo chí, sẽ tiếp tục làm cầu nối, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa Trung Quốc và thế giới.
Vũ Hà (theo Xinhua)
 
 
Ảnh toàn cảnh Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc:
Đỏ là màu chủ đạo trong và ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nhất trong 10 năm ở Trung Quốc.
Các đại biểu người dân tộc đến từ những vùng miền xa xôi của Trung Quốc. Họ chụp ảnh lưu niệm trước Đại lễ đường Nhân dân trong những bộ sắc phục rực rỡ.
 
Zhang Jiahe (trái), học sinh lớp 6, là phóng viên nhí của một tờ báo thiếu nhi, tham gia đưa tin về đại hội đảng Cộng sản.
 
Một nhân viên an ninh đứng canh gác bên cạnh những giá treo áo khoác trống trong Đại lễ đường Nhân dân hôm bế mạc đại hội. Sự ngăn nắp hiển hiện khắp nơi quanh nơi diễn ra đại hội 18.
 
Người đàn ông này cũng theo dõi đại hội đảng qua truyền hình tại nhà của mình.
 
Hình ảnh cuộc họp báo trước đại hội đảng Cộng sản được phát trên một bảng tin điện tử của một tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh.
 
Một nhân viên cảnh sát bán quân sự đứng gác trong lễ hạ cờ tại quảng trường Thiên An Môn hôm 13/11/12.
 
Các thành viên thuộc nhóm cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc canh gác bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân, trong thời gian diễn ra lễ bế mạc đại hội đảng.
 
Xe hơi của các đại biểu dự đại hội đảng đỗ bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân. Hầu hết các xe là Audi màu đen.
 
Các cô gái là nhân viên phục vụ đại hội đảng rạng rỡ tạo dáng ở quảng trưởng Thiên An Môn vào ngày cuối cùng của sự kiện chính trị lớn nhất đất nước.
 
Các tivi tại một siêu thị ở Vũ Hán, Hồ Bắc, đồng loạt phát sóng trực tiếp đại hội đảng Cộng sản.
 
Quảng trường Thiên An Môn suốt một tuần qua được trang trí rực rỡ bằng rất nhiều hoa.
 
Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 18 của Trung Quốc khai mạc hôm 8/11 và vừa bế mạc hôm qua. Hơn 2.200 đại biểu đã có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh để tham gia kỳ đại hội kéo dài một tuần.
 
Anh Ngọc (Ảnh: AFP)
Miệng chúm chím
10 năm nữa mới hết nhiệm kỳ của ông này. Lúc ấy chắc em lấy chồng rồi...Không biết cuộc sống sẽ ra sao ...