Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Bắt quả tang giám đốc quay lén phụ nữ đang tắm

Bắt quả tang giám đốc quay lén phụ nữ đang tắm
Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/275928/bat-qua-tang-giam-doc-quay-len-phu-nu-dang-tam.html ,đăng ngày 28-11-15 , mục Thời sự.
Dư luận tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) những ngày qua xôn xao về vụ việc một giám đốc phụ trách khu vực của một công ty một tỉnh miền Trung đi công tác đến tỉnh Đắk Lắk, có hành vi dùng ĐTDĐ quay lén một cô gái trong phòng tắm và bị bắt quả tang.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có lối sống lệch lạc, hành vi bệnh hoạn.
Đối tượng tên Nguyễn M., trú tại một tỉnh miền Trung, đã có vợ con.
Đối tượng viết tường trình vụ việc tại cơ quan Công an.
Giữa tháng 11/2015, M. đi công tác tại TP Buôn Ma Thuột, lấy phòng nghỉ tại khách sạn B., đường Lý Thường Kiệt. Ở một căn phòng khác ngay gần cầu thang lên xuống là phòng của cô Q. (SN 1984, chưa lập gia đình). Q. có nhà ở TP Buôn Ma Thuột, công tác và làm việc tại TP.HCM. Ngày 18/11/2015, Q. không về nhà ngủ mà đến khách sạn ở một mình, để buổi chiều ra sân bay đi TP.HCM.
Vào lúc 16 giờ 40 ngày 18-11-15, tại khách sạn B. vẫn diễn ra những hoạt động bình thường như mọi ngày, bỗng ở một căn phòng tầng 2, tiếng của chị Q. hét lên ầm ĩ. Mọi người hốt hoảng chạy lên, thấy chị Q. một tay giữ chặt chiếc mền vội vã quấn trên người, tay chỉ về phía đối tượng vừa bỏ chạy, giọng lạc đi vì sợ hãi và tức giận: “… hắn lấy điện thoại quay lén tôi tắm …báo Công an giúp tôi với…”.
Vị trí cửa thông gió tên M. có hành vi quay lén nạn nhân.
Kẻ bị phát hiện cắm đầu cắm cổ bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người thấy vậy, liền chạy theo, giữ anh ta lại, gọi điện báo Công an phường Thống Nhất, Công an TP Buôn Ma Thuột đến để làm rõ.
Chị Q. cũng quyết vạch mặt kẻ biến thái vì sợ đoạn clip hắn quay cảnh chị khỏa thân tắm trong phòng khách sạn bị phát tán nên quyết định hủy chuyến bay, điện thoại báo Công an.
Nhận được tin báo khẩn cấp của nạn nhân và quần chúng, với sự chuyên nghiệp và phản ứng nhanh của Công an phường Thống Nhất, Công an TP Buôn Ma Thuột, các cán bộ công an lập tức đến nhà nghỉ B., kịp thời tạm giữ tên Nguyễn M. cùng tài xế riêng.
Kẻ bị chị Q. chỉ mặt, vạch tội được đưa về Công an phường làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng, gồm: công an, bộ phận kiểm định xét nghiệm hiện trường, kỹ thuật viên phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật sư cùng có mặt.
Cả 2 chiếc ĐTDĐ cùng lap top của tên M. cài đặt mật khẩu, đối tượng ngoan cố, không thừa nhận hành vi của mình. Ngành chức năng sau đó phá khoá mật khẩu điện thoại, laptop của tên M.
Trước tang vật, chứng cứ là đoạn clip ghi cảnh chị Q. đang tắm, tên M. đã phải chấm dứt chối cãi và khai báo toàn bộ hành vi bệnh hoạn của hắn.
Kiểm tra chiếc ĐTDĐ khác của tên M., Công an còn phát hiện trong đó có nhiều đoạn video quay lén cảnh người phụ nữ khác đang tắm. M. khai chỉ quay để xem chứ không phát tán lên mạng.
M. khai nhận: Do khi vừa đi bán hàng về, thấy có một thanh niên thập thò qua lỗ thông gió ngó nghiêng vào phòng chị Q. Tò mò, M. cũng giành chỗ… xem. Thấy bên trong có cô gái trẻ đang tắm, M. lấy ĐTDĐ Iphon 4S ra quay lén, dành để… xem chứ không có ý đồ gì khác.
M. sau đó đã xin lỗi, đồng thời khắc phục bồi thường danh dự, chi phí mua vé máy bay chuyến khác do chị Q. phải hủy chuyến. Không muốn làm to chuyện, chị Q. cùng gia đình chấp nhận sự thỏa thuận này của đối tượng, không viết đơn kiện hắn.
“Đây là sự thỏa thuận tự nguyện của đôi bên, chiếu theo các điều luật, phía cơ quan công an không có cơ sở để xử lý hình sự với đối tượng. Đoạn clip quay cảnh chị Q,. tắm do M. quay lại đã được đối tượng xóa đi trước sự chứng kiến của chị Q. Nhằm ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, chúng tôi đã lập biên bản toàn bộ sự việc, lưu hồ sơ theo dõi đối tượng, báo cáo cấp trên; đờng thời yêu cầu M. viết cam kết không tái phạm, giao đối tượng về địa phương thường trú để tiến hành theo dõi, quản lý”, một cán bộ Công an cho biết.
Công an phường Thống Nhất cũng đã yêu cầu nhà nghỉ B. bắt buộc phải khắc phục sự bất hợp lý trong thiết kế tất cả các lỗ thông gió trong phạm vi nhà nghỉ. Đây cũng là bài học cảnh giác cho các du khách khi thuê và sử dụng dịch vụ tại các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, tránh để xảy ra vụ việc tương tự.
(Theo Công an TP.HCM)

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Choáng với kềm cộng lực "khủng"

Choáng với kìm cộng lực “khủng” vô hiệu hóa mọi loại khóa

(Copy từ  http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/choang-voi-kim-cong-luc-khung-vo-hieu-hoa-moi-loai-khoa-1473970-l.html?ref=yfp; đăng lúc  27/11/2015 23:40 GMT+7, mục Thời sự.)
Chiếc kìm cộng lực dài hơn 50 cm, lưỡi sắc bén và cán to hơn ngón chân cái người lớn, được nhóm trộm lưu động chuyên sử dụng hành nghề ban đêm.
  Các đối tượng trong vụ án
  Ngày 27/11/15, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Trọng (30 tuổi – 3 tiền án); Đỗ Đức Hùng (36 tuổi - 2 tiền án), cùng trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; và Long Văn Sơn (31 tuổi - 2 tiền sự), quê quán thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Khoảng 0h30 ngày 19-11-15, Trọng, Hùng, Sơn bị Đội CSHS CAQ Long Biên phát hiện, kiểm tra khi đang tá túc ở một nhà nghỉ trên phố Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm. Các đối tượng này tàng trữ chiếc kìm cộng lực “khủng” và “vam” phá khóa mà qua khai thác “nóng”, trinh sát xác định ý đồ của chúng để trộm cắp tài sản.
Tang vật và phương tiện gây án của nhóm trộm
Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 9-2015 đến khi bị bắt đã cùng đồng bọn gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, rạng sáng 18-11, nhóm trộm này đột nhập vào 2 hộ dân ở phường Long Biên và Bồ Đề, dùng kìm cộng lực “xơi tái” khóa cửa cổng, và dùng “vam” phá khóa lấy được 1 xe đạp, 1 xe đạp điện và 2 xe máy.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng chuyên mua tài sản phi pháp của nhóm trộm này là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982) trú tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Dũng, CQĐT thu giữ 4 chiếc xe máy. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan.
Theo anninhthudo

Xây tượng Quan Công trấn biển?

Xây tượng Quan Công để trấn thủ biển phía Nam?
(Copy  từ http://petrotimes.vn/dai-bieu-quoc-hoi-len-tieng-ve-tuong-quan-cong-tran-bien-354666.html vàhttp://petrotimes.vn/giat-minh-xay-tuong-quan-cong-de-tran-thu-bien-phia-nam-354626.html , đăng ngày 07:05 | 27/11/2015, mục Xã hội) Giật mình: Xây tượng Quan Công để trấn thủ biển phía Nam? Khi trình dự án, doanh nghiệp cho rằng dựng tượng Quan Công nhìn ra biển để thu hút khách là người Hoa đến tham quan, ăn uống. Nhiều người cho rằng đây là đề xuất “quái dị” bởi nước ta có nhiều danh tướng, sao không thờ mà phải dựng tượng Quan Công, mà lại còn hướng ra biển?
Đề xuất “quái dị”
Vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã họp với lãnh đạo Công ty cổ phần TM - SX bao bì Thành Lợi (trụ sở tại TP.HCM, gọi tắt Công ty Thành Lợi) để bàn thảo về Dự án Khu du lịch tâm linh - biển Vĩnh Châu tại khóm 6 và khóm Hải Ngư (phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).
Thông tin với PV, một cán bộ UBND tỉnh Sóc Trăng tham gia cuộc họp tiết lộ, do có ý định muốn phát triển du lịch tại địa bàn, Công ty Thành Lợi đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh thực hiện dự án trên.
Theo đề án giới thiệu của Công ty Thành Lợi, dự án có quy mô gần 18 ha với tổng mức đầu tư trên 30 tỉ đồng. Trong đó, vốn chính của chủ đầu tư khoảng 6 tỉ đồng, còn lại là vốn góp của nhiều công ty, cổ đông khác. Dự án có hàng loạt hạng mục để phục vụ khai thác du lịch sinh thái dã ngoại, giải trí, ăn uống, chăm sóc sắc đẹp... Đáng chú ý, dự án dành diện tích khá lớn để đáp ứng như cầu tín ngưỡng của người dân gần xa”, vị cán bộ này thông tin.
phan no truoc de xuat xay tuong quan cong tran thu bien phia nam
(Ảnh minh họa).
Cũng theo thông tin từ vị cán bộ này, điểm nhấn quan trọng nhất của hạng mục tâm linh là tượng Quan Thánh Đế Quân với chiều cao dự kiến 36m bằng vật liệu bê tông cốt thép. Mục đích xây dựng tượng là không chỉ đáp ứng như cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân mà còn góp phần đứng “trấn thủ” biển phía Nam của Việt Nam (!?) Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong vòng 2 – 3 năm. Khi hoàn thành sẽ trở thành khu du lịch tầm cỡ không chỉ tại Sóc Trăng mà tại tất cả các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Theo ghi nhận của PV, sau khi thông tin được phát đi, nhiều người không giấu được sự phẫn nộ. Họ cho rằng, Việt Nam thiếu gì tượng các anh hùng dân tộc, lại đi đề xuất xây dựng một tượng anh hùng thời Tam Quốc mà lại xây cao với 36m.
Ông Nguyễn Văn Tâm (một cán bộ hưu trí tại thị xã Vĩnh Châu) nói: “Vào thời điểm hiện nay, dư luận đang nóng về các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Việc một doanh nghiệp đề xuất xây dựng tượng Quan Công nhằm mục đích “trấn thủ” biển phía Nam là không nên, rất nhạy cảm vào thời điểm này”.
Ông Tâm cũng cho rằng nên xây dựng tượng các anh hùng dân tộc Việt Nam như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…
Khi được hỏi về đề xuất trên, đại đa số người dân tỉnh Sóc Trăng đều có chung quan điểm đề nghị cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về đề xuất trên.
“Tôi được biết, khu vực được đề xuất xây dựng tượng Quan Công thuộc khu đất rừng phòng hộ. Do đó, điều này là không nên”, bà Lê Thị Thu Tâm (ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu) chia sẻ.
Chính quyền địa phương nói gì?
  Trong một diễn biến mới nhất, PV đã liên hệ với các cơ quan hữu quan tỉnh Sóc Trăng để nghe quan điểm về đề xuất trên.
Về phía UBND thị xã Vĩnh Châu, ông Trần Hoàng Thắng – Chủ tịch thị xã cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng tình việc bác bỏ ý tưởng của nhà đầu tư về việc xây dựng tượng Quan Công. Tôi đề nghị nhà đầu tư nên thay đổi một tượng khác là các anh hùng dân tộc Việt Nam hay tượng về tín ngưỡng Phật giáo. Điều này không chỉ phù hợp với tín ngưỡng văn hóa của Việt Nam mà còn nhận được sự ủng hộ của dư luận, người dân. Nếu chủ đầu tư dự án không đồng ý thì phía địa phương sẽ không cho đầu tư”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Hiếu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhận định, việc chủ đầu tư đề xuất xây dựng Dự án Khu du lịch tâm linh - biển Vĩnh Châu là rất cần thiết với địa phương. Nếu dự án này đi vào thực tế sẽ trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh Sóc Trăng, đồng thời tạo việc làm và khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, về việc chủ đầu tư đề xuất ý tưởng xây dựng tượng Quan Công cao 36m, cá nhân ông Hiếu cho biết ông không đồng tình. Theo ông Hiếu, trong cuộc họp với đại diện nhà đầu tư, ông đã đề nghị nên thay tượng khác phù hợp hơn.
Một đại diện sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng cũng thông tin, việc xây dựng tượng Quan Công vào thời điểm này là không nên. Bên cạnh đó, một dự án tầm cỡ về du lịch tại địa phương, lại liên quan đến tín ngưỡng tâm linh thì càng không nên.
“Chúng tôi ủng hộ chủ đầu tư đề xuất ý tưởng xây dựng tượng khác là các vị anh hùng dân tộc Việt Nam hoặc các tượng về tín ngưỡng Phật giáo”, vị này nhấn mạnh. Cũng liên quan đến đề xuất trên, một đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cho rằng, chủ đầu tư nên xây dựng tượng thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ, vua Hùng hay những vị anh hùng của dân tộc, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa đạo đức xã hội Việt Nam.
Theo đề án giới thiệu của công ty cổ phần TM - SX bao bì Thành Lợi (trụ sở tại TP.HCM), dự án Khu du lịch tâm linh - biển Vĩnh Châu tại khóm 6 và khóm Hải Ngư (phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có quy mô gần 18ha với tổng mức đầu tư trên 30 tỉ đồng. Trong đó, vốn chính của chủ đầu tư khoảng 6 tỉ đồng, còn lại là vốn góp của nhiều công ty, cổ đông khác.
Dự án có hàng loạt hạng mục để phục vụ khai thác du lịch sinh thái dã ngoại, giải trí, ăn uống, chăm sóc sắc đẹp... Đáng chú ý, dự án “bố trí” diện tích khá lớn để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân gần xa.
Điểm nhấn quan trọng nhất của hạng mục tâm linh là tượng Quan Thánh Đế Quân với chiều cao dự kiến 36m bằng vật liệu bê tông cốt thép. Mục đích xây dựng tượng là không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân mà còn góp phần đứng “trấn thủ” biển phía Nam của Việt Nam(!?).
(Còn tiếp)
Như Quân

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Hi sinh hạnh phúc riêng, 19 năm dạy chữ trên cao nguyên đá

Hi sinh hạnh phúc riêng, 19 năm dạy chữ trên cao nguyên đá
Copy từ http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hi-sinh-hanh-phuc-rieng-19-nam-day-chu-tren-cao-nguyen-da-1454785-v.html , đăng ngày 20-11-15, mục Giáo dục .
* * * *
Cô Thêu trong đợt tuyên dương giáo viên cắm bản trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".
GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Thêu - Giáo viên điểm trường Sảng Pả, Trường Tiểu học Phố Cáo, đã 45 tuổi, và cũng đã 19 năm gắn bó với vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
Hi sinh hết tuổi thanh xuân phơi phới và hạnh phúc riêng của mình là chăm con trai, vượt qua những điều kiện thiếu thốn ở vùng cao, cô vẫn muốn gắn bó với từng thế hệ học sinh nơi đây để dạy chữ cho các em.
Nơi nào xa nhất, nghèo nhất, con sẽ đến đó!
Sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, khi còn là cô gái tuổi thanh xuân phơi phơi, với bao cơ hội tốt để làm việc, cô Thêu đã nuôi ước mơ ấp ủ “ngược núi lên dạy chữ”. Nghe tin “động trời” rằng con gái mình sẽ lên một vùng đất xã xôi nào đó mà bà chưa từng đặt chân đến, mẹ cô Thêu khóc lên khóc xuống. Bà chỉ muốn cô ở nhà, gần mẹ gần con, chứ Hà Giang là đâu, bà không biết. Rồi những nơi xa ấy, chỉ nghe nói đến toàn núi với đá, ốm đau , thiếu thốn biết trông cậy vào ai.
Nhưng với tình yêu nghề giáo, cô Thêu động viên mẹ: Con yêu nghề, yêu trò, càng yêu hơn khi đó là những học sinh miền núi thiệt thòi. Nơi nào nghèo nhất, xa nhất, con sẽ có mặt ở đó.
Biết không ngăn được con gái, người mẹ già đành ở nhà chỉ biết trông từng tháng, từng năm để nhận được thư con. Mà ở điểm trường ở xã Phố Cáo thì toàn những nơi xung quanh không có điện, không có đường, chỉ có tiếng gió heo hút thổi mỗi đêm. Muốn gửi thư, cô phải chờ 1 tháng ra thị trấn 1 lần mới gửi được.
Lớp ghép 2+3, chỉ 1 học sinh đến trường
* * * *
Hiện , cô Thêu đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, điểm trường Sảng Pả, trường Tiểu học Phố Cáo. Đây cũng là điểm trường giáp với đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc.
Lớp 1 là lớp học bản lề quan trọng, và cũng là lớp khó khăn cho các cô giáo. Bởi, đây là năm giáo viên phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho con đến trường. Mà người dân nơi đây, họ chỉ lo đẻ con ra để có người lên nương, chứa ai quan tâm đến đi học, cái chữ vốn là một từ xa lạ và họ nghe…không quen: Đi học làm gì, không đi học thì không ai chết, chứ không lên nương rẫy thì chết đói.
Lớp học của cô là lớp ghép 2+3 với sĩ số 15 học sinh, nhưng, chỉ có duy nhất 1 em đến trường. Bao đêm, cô cùng đồng nghiệp trăn trở không biết mình có thể đưa các em đến trường đầy đủ không, khi mà những phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu còn đeo bám mãi.
Để vận động học trò tới lớp, mỗi buổi chiều sau khi tan học, cô Thêu đến từng nhà dân tìm hiểu phong tục tập quán và động viên gia đình cho con đi học. Vất vả nhất là những ngày xuống chợ mua thực phẩm dự trữ cho cả tuần, phải đi bộ mất một ngày đường leo qua dốc, đi từ sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Vẫn tranh thủ ngọn đèn dầu leo lét soạn từng trang giáo án, may vá những chiếc áo, chiếc khăn cho từng em học sinh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác tốt hơn.
Cô kể lại: “Ngày đó con đường vào trường chưa có đường xe đi, chỉ là lối mòn nhỏ leo qua đỉnh núi có tên là dốc Tám Hào từ trường chính đến điểm trường Chá Dính. Ngày ngày tôi đi dạy phải men theo những khe núi đá trập trùng, đến bên một sườn núi là một điểm trường còn hoang sơ.
Lớp học tạm bợ rộng khoảng 20 mét vuông dành cho lớp 3, xung quanh được cắm bằng cành trúc, tứ phía hở hoang hoác, mái lá dột nát, gió thông thốc thổi. Những ngày mùa đông gió bấc sách vở học sinh ướt nhèm vì sương. Mỗi lần trời mưa thì sách vở học trò ướt hết, học sinh còn nhút nhát, cô trò thì bất đồng ngôn ngữ khiến việc giảng dạy trở lên khó khăn hơn”.
Bằng tình cảm của mình dành cho trò miền núi, cô Thêu đã chiếm trọn tình cảm của bà con nơi vùng núi đá. Bà Thò Thị Pó - Phụ huynh học chinh chia sẻ: “Mẹ thương con gái Thêu lắm. Mẹ chỉ có cái rau trong vườn cho con thôi, thế mà mẹ ốm con gái nấu cháo cho mẹ ăn đấy, con gái tốt cái bụng lắm”.
Giấu nước mắt vào trong để dồn tình yêu cho trò miền núi
Cũng tại vùng núi cao Hà Giang, người đồng nghiệp, cũng chính là người đồng hành trên đường đời với cô Thêu, vì cảm mến người con gái dịu dàng, hết lòng thương học sinh, cả hai đã bén duyên và xây dựng gia đình.
Nhưng do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên con trai đầu lòng của cô, không may mắn, bị suy dinh dưỡng bào thai. Cuộc sống gia đình trở nên vất vả vì sức khỏe của con rất yếu, thời tiết miền núi khắc nghiệt bé phải bệnh viện định kỳ, do tiêm nhiều lần nên bé bị teo cả hai chân. Mới 3 tuổi, vợ chồng cô giáo phải nuốt giọt nước mắt xa con gửi về cho ông bà ở quê nuôi. Nhiều đêm, cô Thêu chỉ biết khóc vì nhớ con...
Hỏi cô Thêu: Là người giàu tình cảm với học trò như vậy sao lại có thể xa con mình?
Che giấu sự xúc động, nhưng mắt cử đỏ hoe, cô Thêu tâm sự: Tôi không thể bỏ bê công việc được. Đã theo nghề này rồi mà người dân ở đây cũng yêu quý mình nên mình cũng yêu quý lại, con của họ tôi coi như con của mình, nếu tôi đi, bà con buồn, học trò trống trải, tôi không lỡ”.
Với tấm lòng tận tâm ấy, cô Thêu đã gặt hái rất nhiều thành tích trong công tác. Đặc biệt, điểm trường của cô luôn đông đủ học sinh, không còn em nào bỏ học. Nhiều năm liền các lớp do cô chủ nhiệm các em đều đạt giải trong các cuộc thi, năm nào cũng có học sinh đạt giải nhất nhì cấp trường, cấp huyện về cuộc thi chữ đẹp và các cuộc thi giao lưu cụm trong huyện.
Đến nay đã có những học sinh của cô Thêu học đại học ra trường và nhiều em trở thành cán bộ xã. Các lớp học tiểu học ở huyện Đồng Văn, Hà Giang giờ đây đã có nhiều thay đổi, không còn phòng học tạm bợ nữa, sở vật chất đã khang trang hơn. Và nhìn lại, cũng đã 19 năm cô Thêu hi sinh tuổi trẻ, hi sinh những khoảnh khắc gần bên con để lo cho bao nhiêu thế hệ học sinh ở mảnh đất Hà Giang.
Ngọc Trang
hoa oai huong dep tuyet
thaonguyen_03

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Sống nghèo trên 'núi vàng'

Sống nghèo trên 'núi vàng'

(CAO) Núi Ngọc Linh (Kon Tum) do người Xê Đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng,... vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo?!
Người Xê Đăng ở Ngọc Linh không gọi thứ thuốc quý là sâm Ngọc Linh mà gọi là “củ đắng” hoặc “củ giấu”. Những cư dân của vùng sâm Ngọc Linh đã phát hiện ra vùng sâm từ rất sớm...
Thương quá Xê Đăng
Ở vị trí địa lý không thuận lợi, bốn bề là núi cao, giao thông cách trở. "Bầm dập" đi qua đèo Măng Rơi mới thấy thương cho vùng đất được mệnh danh là “vương quốc của đồng bào dân tộc Xê Đăng” hùng mạnh hay thánh địa sâm đắng (sâm Ngọc Linh).
Không như lời rao của cánh dân buôn, rằng ở Ngọc Linh linh thiêng, khí trời rất tốt, sâm Ngọc Linh quý giá mọc nhiều vô kể, chính vì vậy mà cánh dân buôn ví núi Ngọc Linh như "ngọn núi vàng". Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy củ sâm Ngọc Linh nào. Chỉ thấy nhiều, rất nhiều đứa trẻ lem luốc lầm lũi trong gió trong sương với đôi chân trần, bê bết sình đất vật lộn với miếng cơm manh áo.
Những đứa trẻ Xê Đăng  hằng ngày vẫn phong phanh áo quần, không đồ chơi, tóc cháy vàng, nước da đen nhẻm, nước mũi ròng ròng,...
Đồng bào Xê Đăng ở đây quanh năm chỉ làm nương rẫy và trồng mì, bởi đất đai khô cằn, không phải cây gì cũng sống được, nhưng bù lại có rất nhiều thảo mộc quý hiếm. Mỗi năm người Xê Đăng chỉ làm được một mùa, lắm lúc túng quẫn đành phải đào mì non lên thay gạo cho qua cơn đói.
Cái ăn thiếu thốn, cái ở cũng chẳng nên hồn. Xa xa giữa núi đèo heo hút là những mái nhà liêu xiêu bằng thân cây lồ ô (cây thuộc họ tre) đan lại. Nhà phông phênh chưa ngăn được gió, nói chi đến chuyện trẻ con ở đây được quần lành, áo ấm. Những mùa đông lạnh tím bầm tay chân với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần.
Với những đứa trẻ chúng tôi bắt gặp bên đường, các em chỉ cười mà thường không trả lời với những câu hỏi của chúng tôi (có thể các em không hiểu rõ tiếng Kinh), thỉnh thoảng em cất tiếng dân tộc be bé trong miệng.
Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằng, thành phố. Cuộc sống của các em là ngày ngày cùng với ba mẹ vào rừng để chặt măng rừng, hái những bó rau rừng cùng các loại nấm rừng mà các em phải vất vả, “bán mạng” mới có được chờ kẻ lại người qua mua đổi gạo; là những bữa cơm không đủ ấm bụng; con đường đến trường dốc núi cheo leo; sân chơi là thênh thang của triền ruộng, con suối, là cây cỏ, khoảng trời mênh mông;... Nhìn mà thương quá đỗi! Chúng tôi khó có thể lãng quên những ánh mắt, những nụ cười của những đứa trẻ ở đây, thấy mà thương quá đỗi. Chính các em đã dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn.
Cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằn
Việc gieo con chữ của những giáo viên bên kia đỉnh đèo Măng Rơi đến với học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm. Để các em có được con chữ, các thầy cô không chỉ bám trường, bám lớp, nhiều người thầy không ngại ngần trồng rau, vào bếp để cải thiện bữa ăn cho học trò nghèo.
Như trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Măng Ri. Ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Ngọc Linh và được xem là một trong những trường xa và khó khăn nhất trên địa bàn huyện. Toàn trường có hơn 200 học sinh. Đường núi cách trở, hằng ngày, các em phải ăn trưa tại trường để chuẩn bị cho buổi học chiều.
Việc gieo con chữ cho học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm
Cũng vì điều kiện xa trung tâm huyện nên để nấu ăn cho học sinh bán trú, phụ huynh thay nhau tới trường nấu ăn. Đặc biệt, ở nhiều trường, thầy cô và học sinh chung tay cùng lo bữa. Thay vì trồng hoa, các trường ở đây trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh.
Cũng bởi xe di chuyển khó khăn, hàng hóa khó vào được với bản làng nên trẻ em hầu như quanh năm đi học chỉ mặc mỗi một bộ đồ nên trông lem luốc lắm. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy khi nhận được chiếc áo ấm, các em mừng vui hơn rất nhiều khi nhận được học bổng. Có lẽ, với người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước...
Ngọc Linh đâu chỉ có sâm
Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nằm dưới chân núi Ngọc Linh được xem là thánh địa của loài sâm quý. Có lẽ vì khó khăn cách biệt, nên vùng này được thiên nhiên ưu đãi sở hữu khá nhiều loại thảo mộc quí mà vùng khác không có, như các loại dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Hồng đảng sâm (còn gọi là củ sâm dây), Ngũ vị tử, Sơn tra, Sa nhân, Quế... Bởi vậy mới có câu: "Người Xê Đăng nhai thuốc như cơm". Cây cỏ ở đây cũng có một màu xanh thẫm rất riêng.
Lên Măng Ri, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện về sâm đắng. Những cư dân ở đây cho rằng mấy chục năm về trước, Măng Ri có nhiều cây sâm Ngọc Linh đến mức đào một ngày được một bao tải, nhưng cũng rẻ đến mức có khi đổi một vài ký sâm lấy một cái quần đùi hoặc một chai nước mắm mấy mươi ngàn. Trong khi đó, dân buôn mang củ sâm về đến chốn thị thành thì ngay lập tức có giá trên tiền triệu...
Nhưng chuyện buồn hơn là những cánh rừng ngày trước đầy sâm nay chẳng còn gì. Những người lớn tuổi, bàn chân giẫm nát đỉnh Ngọc Linh đều lắc đầu cho rằng muốn tìm được sâm người ta phải vào tận rừng sâu, phải đánh đổi tính mạng… nhưng chỉ được dăm bảy củ. Rốt cuộc, cái sự khó khổ thì đâu vẫn hoàn đó.
Với Người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước...
Không còn sân Ngọc Linh, người Xê Đăng chuyển qua đào củ hồng đảng sâm bán. Khi củ hồng đảng sâm ở rừng cạn kiệt, vài ba năm nay cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu.
Nhiều người nói niềm kỳ vọng sớm thoát khó nghèo của đồng bào Xê Đăng được đặt vào việc trồng các loại cây dược liệu bản địa quý, từ sâm Ngọc Linh, hồng đảng sâm đến cây sơn tra, ngũ vị tử...
Vài ba năm nay cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu
Thế nhưng, ở Ngọc Linh, có những thứ mà chúng tôi bắt gặp, được trải nghiệm còn đáng giá hơn thứ sâm kia gấp ngàn lần. Đó là một cộng đồng Xê Đăng với những ngôi làng quần tụ sống bình yên trên đỉnh núi như chưa từng bị loang lổ bởi những xô bồ, ồn ã của cuộc sống nơi thành phố. Đó là nụ cười, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ dường như đứng bên ngoài thời gian...
Núi Ngọc Linh linh thiêng do người Xê Đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng,... Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo?!. Có lẽ vì người Xê Đăng không quan trọng giàu nghèo, tiền bạc. Tìm được sâm hay bất cứ thứ gì họ cũng đều bán đổi gạo chứ không tính đến chuyện dành dụm.

Một tiệm vàng kinh doanh số lượng quá lớn

Thêm một tiệm vàng vùng sâu kinh doanh số lượng vàng khủng mỗi ngày
Copy từ http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/them-mot-tiem-vang-vung-sau-kinh-doanh-so-luong-vang-khung-moi-ngay_10705.html , đăng ngày 20/11/15, mục An ninh Kinh tế.
* * * *
(CAO) Từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt xuất bán gần 84.000 lượng vàng trị giá gần 3.000 tỷ đồng.
Trong khi dư luận nóng lòng bởi gần 5 năm, các cơ quan chức năng chưa điều tra làm rõ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (Tiệm vàng Hoàng Khiêm, đặt tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) bán mỗi ngày gần 1.000 lượng vàng, nộp thuế 5,7 triệu đồng/tháng thì Báo CATP phát hiện tiếp một tiệm vàng ở xã Tắc Vân, TP.Cà Mau có doanh số “khủng”.
Đó là tiệm vàng Tuấn Kiệt nằm trên Quốc lộ 1A (tại ấp 2, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau). Hàng ngày, ít người ra vô nhưng tiệm vàng Tuấn Kiệt cũng có doanh thu “khủng”.
Đặc biệt, từ năm 2008 đến năm 2011, thời gian hoàng kim của tiệm vàng Hoàng Khiêm thì tiệm vàng Tuấn Kiệt cũng thay da đổi thịt, cơ ngơi bề thế hơn. Ông chủ được xem là đại gia ở miền cuối đất.
Tiệm vàng Tuấn Kiệt bán cho Công ty SJC Sài Gòn mỗi tháng 3.000 lượng vàng
Chủ tiệm vàng này là ông Phan Huệ Thông, xuất thân mua bán thuốc tây. Năm 2006, ông Thông thành lập doanh nghiệp cho vợ là bà Trần Mỹ Lệ làm chủ.
Từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt đã xuất bán cho Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (gọi tắt là Công ty Sài Gòn SJC) gần 84.000 lượng vàng trị giá gần 3.000 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày, tiệm vàng Tuấn Kiệt bán gần 100 lượng vàng.
Theo sổ sách chứng từ, tiệm vàng Tuấn Kiệt mua của Công ty Sài Gòn SJC khoảng 77.000 lượng vàng trị giá khoảng 2.700 tỷ đồng.
Kinh doanh với doanh số khủng nhưng nghĩa vụ thuế hết sức khiêm tốn, nhưng lại không bị Chi cục thuế TP.Cà Mau cùng các cơ quan ban ngành kiểm tra và xử lý.
Năm 2008-2009, doanh nghiệp này nộp thuế giá trị gia tăng 6 triệu đồng/năm. Năm 2010, Tuấn Kiệt nộp thuế khoảng 20 triệu đồng. Đến năm 2011, tiệm vàng doanh số khủng này nộp thuế hơn 3,5 triệu đồng.
Ông T., một cán bộ hưu trí phường 5, TP.Cà Mau nhận định: “Cán bộ thuế quản lý hết sức kỹ. Cơ sở kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng bị kiểm tra nếu không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đằng này, một tiệm vàng ngoại ô thành phố kinh doanh với doanh số khủng mà không biết là bất thường”.
Một chủ tiệm vàng ở TP.Cà Mau thừa nhận: “Đây không phải là đường dây mua bán hóa đơn hoặc trốn thuế tại tiệm vàng Tuấn Kiệt và Hoàng Khiêm mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở chế tác vàng tại TP.HCM. Giới kinh vàng thường được rủ rê tham gia mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá số vàng không hợp pháp sẽ thu về tiền tỷ nhưng liệu chủ tiệm vàng nào chấp nhận lời đề nghị trên. Trong khi, chủ tiệm kinh doanh chân chính luôn gặp nhiều khó khăn, người gian lận thì lại giàu sụ thì bất công. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng toả vụ việc”.
* * * *
Thiện Thảo

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Vụ tấn công điên rồ và hèn nhát mạo danh Hồi giáo

Vụ tấn công điên rồ và hèn nhát mạo danh Hồi giáo
(Copy từ http://laodong.com.vn/the-gioi/bang-hoang-truoc-nhung-vu-tan-cong-dien-ro-va-hen-nhat-cua-ke-mao-danh-hoi-giao-398071.bld ; đăng ngày 10:49 AM, 18/11/2015, mục Thế giới.)


Bàng hoàng trước những vụ tấn công điên rồ và hèn nhát của kẻ mạo danh Hồi giáo


(LĐO) SHAWKI ALLAM – AI CẬP 
Shawki Allam, Grand Mufti của Ai Cập.

Lời tòa soạn: Shawki Allam là Grand Mufti, tức quan chức cao cấp nhất của pháp luật tôn giáo trong quốc gia Hồi giáo Ai Cập. Ông ban hành các ý kiến pháp lý và sắc lệnh về việc thực thi luật pháp Hồi giáo nhằm giúp các thẩm phán trong việc quyết định các trường hợp. Các ý kiến này là nguồn thông tin quan trọng nhất để ứng dụng vào thực tế các nguyên tắc của luật Hồi Giáo. Bài viết dưới đây của ông khẳng định rằng, những kẻ khủng bố chính là những kẻ mạo danh đức tin, và chỉ có sự đoàn kết, hợp tác mới có thể chống khủng bố. Các đầu đề phụ do Lao Động đặt.

    Mặt nạ của khủng bố
    Tôi đã thực sự sốc, rất sốc như bất kì một người biết lẽ phải nào trên thế giới này khi nghe tin về hành động điên rồ, tàn ác, man rợ và hèn nhát vừa được thực thi ở Paris. Cuộc tấn công này vượt quá sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Cuộc tấn công khiến cho tất cả những người có lương tri dù thuộc tôn giáo nào đi nữa đều thấy tức giận và phẫn nộ.
    Tôi muốn khẳng định vô điều kiện và rõ ràng về sự chia sẻ, đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của tất cả chúng ta dành cho nhân dân Pháp trong thảm kịch họ vừa trải qua và quyết tâm chống khủng bố của họ. Những nạn nhân vô tội và gia đình của họ sẽ luôn trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng ta. Toàn bộ cộng đồng Hồi giáo cũng đang cảm chung một nỗi đau, giống như nhân dân Pháp vì một cuộc tấn công ở mức độ kinh hoàng như vậy đã xảy ra ở nước Pháp, thì cũng giống như tất cả loài người chúng ta đã trải qua nó vậy.

    Các nhóm khủng bố trắng trợn dùng tôn giáo như chiếc mặt nạ để che đậy cho những hành động bạo lực hèn nhát của chúng. Sự ảo tưởng và dối trá của chúng bóc trần sự sai lầm và lệch lạc trong tư tưởng của chúng và cả những nguồn truyền đạo giả mạo của chúng. Chúng đã dùng chính những điều này để ngụy biện cho lòng tham quyền lực vô độ và thói tàn sát khát máu của chúng. Những tư tưởng khủng bố và thù địch như vậy cần phải được tiêu diệt tận gốc.
    Những kẻ mạo danh
    Nhưng tất cả những tư tưởng kinh khủng như vậy xuất phát từ đâu?
    Ở đạo Hồi và các tôn giáo khác, chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mà ở đó có những cá nhân tự công nhận bản thân mình và cho mình có quyền hơn người khác mà không có bất kì cơ sở nào: Không học thức và hiểu biết về tôn giáo, giáo pháp và cả những quy chuẩn đạo đức. Thế nhưng, những người này cố gắng tự phong cho mình chức tước như những người đứng đầu tôn giáo. Chính tư tưởng tôn giáo lệch lạc và nổi loạn này đã dẫn đến những hành động “thực thi đạo Hồi” cực đoan. Chúng thực sự vô lý và vô căn cứ!

    Hơn thế, có một điều rất quan trọng là không một phần tử cực đoan nào đã từng được giáo dục hay đào tạo về đạo Hồi ở các trung tâm Đạo hồi chính thống. Thực chất, chúng là sản phẩm của một môi trường sống “hỗn loạn” và chúng bị tiêm nhiễm những hành vi thực thi đạo Hồi đã bị bóp méo và lệch lạc – những hành vi hoàn toàn không có trong lý thuyết của đạo Hồi. Mục đích của chúng là tạo nên một thế giới chết chóc, hỗn loạn và điêu tàn.
    Chống lại sự lầm lạc
    Tôi hoàn toàn rõ ràng, dứt khoát và khẳng khái trong việc lên án tất cả những hành động khủng bố, như ở Paris. Và tôi muốn nhắc lại rằng cộng đồng đạo Hồi hoàn toàn chống lại tất cả những hành động này. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta phải nỗ lực để hiểu đúng và chính xác những nhân tố dẫn đến chủ nghĩa khủng bố và cực đoạn ở thế giới hiện đại. Nếu không thì: chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ là không bao giờ có thể giải quyết được triệt để thế lực kinh khủng này.
    Nhưng, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một tương lai tốt hơn, thì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là: đối mặt và kết thúc tình trạng kinh khủng đe dọa tính mạng của nhân loại trên thế giới này.
    Chúng ta phải nhớ: những sự kiện xảy ra trên thế giới gần đây cho thấy rằng những phần tử cực đoan bạo lực không có niềm tin cụ thể nào. Thực chất, hành động của chúng là biểu hiện của sự lầm đường lạc lối trong quá trình hình thành phần “người” của chúng (nuôi dưỡng, giáo dục, yêu thương và khơi nguồn cảm hứng). Chúng ta cần phải hiểu điều này để giải quyết vấn đề tận gốc. Tất cả chúng ta đều phải có  trách nhiệm để chống lại sự lầm lạc đó. Những người Hồi giáo, người Châu Âu, châu Mỹ, Châu Á – tất cả chúng ta cần phải nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa này và cùng chung vai để chia sẻ gánh nặng này. Đó là bởi vì tinh thần hợp tác thực sự không thể thiếu được tại thời điểm quan trọng này.
    Điều mà tôi lo ngại là việc các nhóm cuồng tín lợi dụng những cảm xúc tức giận của nhiều người lúc này để đặt những người theo đạo Hồi ở Châu Âu vào tình thế nguy hiểm. Việc đổ lỗi cho toàn bộ khu vực và nhắm vào cộng đồng Hồi Giáo hòa bình bởi hành động của một vài kẻ cực đoan không chỉ vô lý mà còn không có tác dụng cho mục đích chống khủng bố.
    Điều quan trọng đối với chúng tại thời điểm đau buồn này là kề vai sát cánh và giải quyết tình huống kinh khủng này một cách công bằng nhất, cố gắng kiềm chế không hại những người đạo Hồi một cách vô cớ!
    (LĐO)Shawki Allam 

    Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

    Bắt nghi can đầu độc giết nữ doanh nhân Hà Linh ở Trung Quốc

    Bắt nghi can đầu độc giết nữ doanh nhân Hà Linh ở Trung Quốc
    Copy từ http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-nghi-can-dau-doc-giet-nu-doanh-nhan-ha-linh-o-trung-quoc-635158.html , đăng ngày 17/11/15, mục Thời sự.
    * * * *
    Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bắt được đối tượng bỏ độc giết chết nữ doanh nhân Hà Linh. Theo lời khai, nghi can này được thuê để hạ độc.
    Được biết, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để săn tìm hung thủ gây án này. Nguồn tin cho Thanh Niên biết, hung thủ bỏ độc giết bà Hà Linh bị bắt tại Đài Loan.
    Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này làm xôn xao giới kinh doanh trồng trà ô long tại Lâm Đồng.
    Bà Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, một nữ doanh nhân thành công đặc biệt với sản phẩm trà ô long.
    Theo nguồn tin này, nghi can đã đầu độc bà Linh theo sự chỉ đạo . Được biết, đối tượng sau khi giết hại bà Linh, đã bỏ trốn sang Đài Loan. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C.45) đã phối hợp với công an Trung Quốc vào cuộc điều tra.
    Từ đó, xác định đối tượng đang trốn ở Đài Loan nên công an Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ.
    Bà Hà Linh bị đầu độc do mâu thuẫn làm ăn- Ảnh gia đình cung cấp
    Tại CQĐT, đối tượng khai nhận được người khác thuê để làm việc này. Hiện công an Trung Quốc vẫn đang kết hợp với C45 mở rộng điều tra làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ án này.
    Theo thông tin, tháng 9.2015, bà Linh đến Trung Quốc để ký hợp đồng tiêu thụ trà ô long, tại sân bay bà Linh bị một đối tượng lạ mặt đánh và đầu độc.
    Nghĩ rằng không vấn đề gì xảy ra với mình nên bà Linh không đến bệnh viện kiểm tra mà đến khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, bà Linh có lên công an trình báo vụ việc bị đánh tại sân bay. Đến tối thì bà Linh tử vong.
    Nguồn tin cho hay, việc bà Linh bị sát hại do mâu thuẫn trong làm ăn.
    Ngọc Lê

    Chặn đứng vụ vận chuyển 72 kg đỉa sấy khô từ biên giới vào VN

    Chặn đứng vụ vận chuyển 72 kg đỉa sấy khô từ biên giới vào VN
    Trưa nay, 16.11.15, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã Thành Long, huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, lực lượng công an xã đã chặn đứng một vụ vận chuyển con đỉa (đã sấy khô) từ biên giới Campuchia về Việt Nam.
    Copy từ http://thanhnien.vn/thoi-su/chan-dung-vu-van-chuyen-72-kg-dia-say-kho-tu-bien-gioi-vao-vn-634841.html, đăng ngày 16/11/15, mục Thời sự.
    Theo ông Trung, trước đó, lúc 2 giờ 30 phút sáng 14.11.15, trên đường tuần tra tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, lực lượng công an xã phát hiện xe máy mang biển số 70B1 – 170.94 chở cồng kềnh, chạy với tốc độ cao từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.
    Lực lượng công an xã tiến hành theo sát đến khu vực Bàu Soài (thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long) thì chặn được người thanh niên điều khiển.
    Toàn bộ số đỉa sấy khô được Việt vận chuyển bằng xe máy - Ảnh: Giang Phương
    Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng Công an xã phát hiện 2 bao tải chứa đỉa đã sấy khô cùng nhiều hàng hóa khác gồm 2 tấm gỗ xẻ đã thành phẩm, 1 máy may công nghiệp không rõ nguồn gốc…
    Thanh niên điều khiển xe máy khai nhận tên Lâm Văn Việt (31 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, xã Thành Long). Bước đầu, Lâm khai nhận đã vận chuyển số tất cả số hàng hóa trên, nhưng không biết trong 2 bao tải là đỉa.
    Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Việt cho biết thêm, một phụ nữ ở xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) thuê Việt chuyển đến khu vực Trảng Lớn (xã Thái Bình, huyện Châu Thành) với giá 60.000 đồng. Việt cho rằng lúc được thuê người phụ nữ này chỉ nói thuốc nam và cá khô, đến khi lực lượng công an xã giữ lại thì mới phát hiện đó là đỉa.
    Trưa 16.11, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định tiêu hủy toàn bộ số đỉa trên và ngay sau đó, tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, Chi cục thủy sản phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, Công an xã Thành Long và UBND xã tiến hành tiêu hủy.
    Việt ký biên bản sau khi bị lực lượng phát hiện - Ảnh: Giang Phương
    Ông Khải cho biết thêm, đây là vụ vận chuyển đỉa thứ 4 trong tỉnh bị bắt quả tang từ trước đến nay. Tuy nhiên, 3 vụ trước đều là đỉa còn sống. Ông Khải nói: “Tất cả số đỉa trên đều có nguồn gốc từ biên giới Campuchia vận chuyển sang Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa rõ đường đi tiêu thụ”
    Các lực lượng chức năng tiêu hành tiêu hủy 72 kg đỉa sấy khô - Ảnh: Giang Phương
    * * * *
    Giang Phương

    Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

    “Bụi Chương Mỹ” – tour du lịch mạo hiểm nhất hành tinh

    Tin khó tin:

    “Bụi Chương Mỹ” - tour du lịch mạo hiểm nhất hành tinh

    (Copy  từ http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-bui-chuong-my-tour-du-lich-mao-hiem-nhat-hanh-tinh-395638.bld ; 8:15 AM, 11/11/2015.)
    Luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị đánh.

    Anh Từ Văn Thức chiều tối qua đã vội vàng bắt tàu ngầm Trường Sa trở về Hóa Châu. “Tôi cam đoan đã dzô dzô rất nhiều! Cõi tiên của các bạn quả nhiên rất nhiều vịt, người dân rất chi là gà. Tôi cũng đi Ném Thượng xem đâm lợn, chọi trâu ở Đồ Sơn, và nghiện cả thịt chó. Nhưng tôi phải về - anh Từ Văn Thức nói với TKT - Các bạn hỏi tại sao ư? Vì tôi phóng xe ngoài đường không thể không gây bụi”.

    1. Phóng xe gây bụi

    Đây là cụm từ gây sốt nhất suốt từ chiều tối qua, thưa các bạn, chỉ ngay sau khi cuộc họp báo về vụ 2 luật sư bị “côn đồ” tấn công.

    Những tờ nhật báo lớn nhất ngay lập tức giật tít: Luật sư bào chữa cho Đỗ Đăng Dư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi. Nguyên do: Bị 7 người làm ruộng đánh hội đồng. Và “Công an xã đi ngang qua nhưng không đánh luật sư” Xem tại đây

    Chúng tôi mời bạn đọc thêm 2 bản tin của An ninh thủ đô và Công an Nhân dân để biết chắc là “chỉ do mâu thuẫn bộc phát” và hoàn toàn “không có căn cứ xác định điện thoại bị cướp". Xem tại đây

    Xem tại đây
    Công an TP Hà Nội họp báo thông tin về vụ 2 luật sư bị hành hung.

    Nhìn nhận một cách lạc quan sự kiện “Bụi Chương Mỹ” đang chỉ minh họa cho “bản tính sạch sẽ” ở ta. Rửa bát bẩn- bị đánh chết. Phóng xe gây bụi- bầm dập mặt mày. Một cách lạc quan, có lẽ đây là những bản tin trào phúng có tác dụng giải tỏa, xả stress rất nhiều khi bỗng nhiên và hoàn toàn miễn phí, chúng ta được môt vé đi tuổi thơ. Lên ba chẳng hạn. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu “trong một diễn biến khác”, các luật sư đồng loạt treo biển bán ô tô với lý do đường sá xứ ta quá nhiều bụi! Còn chàng Từ Thức trứ danh của chúng ta, nếu được phỏng vấn về nhân vật gây ấn tượng nhất, có lẽ anh không thể chọn ai khác ngoài diễn viên hài Công Lý.

    2. Mỗi ha đất được 10kg gạo
      Chẳng biết có liên quan đến bụi không, nhưng hôm qua, vấn đề quản lý và sử dụng 7,5 triệu ha, tức là gần ¼ diện tích đất tự nhiên của cả nước mà các nông lâm trường quản lý đã được đưa ra thảo luận trước QH. Bạn có thể phát ngốt với những con số bị lấn chiếm, bị sử dụng sai mục đích, bị nọ bị kia. Tôi chỉ xin bạn nhớ giùm đúng một con số thôi. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển bảo thế này “Hàng triệu ha đất mà trong mười năm chỉ nộp ngân sách được 1.800 tỉ đồng… tôi tính ra mỗi ha chỉ có 90.000 đồng, tức là khoảng 10kg gạo”. Xem tại đây
    Hôm qua, không thấy vị ĐBQH nào thắc mắc như ông Hiển, đại khái “Tại sao kém hiệu quả như vậy mà người ta cứ khư khư giữ lấy, có lợi ích gì ở đây không?” Hay là vì hỏi như thế cũng có nghĩa là đã trả lời?
    Hôm qua cũng không thấy ai nhắc tới những người nông dân đang thậm chí không có nổi một mảnh đất cắm dùi.
    Chắc bạn sẽ mang máng con số 1.800 tỉ. Đúng là rất quen. Và bạn không phải bóp đầu. Đó chỉ là con số tối thiểu để xây một cái trụ sở thôi, và cái trụ sở ấy chỉ bằng 1/5 số tiền mà lãnh đạo TP Hoa Phượng Đỏ đã “cải chính” hôm qua.

    3. Đại gia vào viện tâm thần 

    Tôi cực kỳ ấn tượng trước phát ngôn phải nói là lóng lánh ánh vàng của một quan chức TP Cảng, rằng: “Nếu dùng cả 10.000 tỉ xây trung tâm hành chính - chính trị thì chúng tôi có thể dát vàng từng viên gạch ở đấy”. Hôm qua, Hải Phòng đã tổ chức họp báo để “nói lại cho rõ”. Không có anh đánh máy nào có lỗi. Bởi ừ thì vẫn là 10 ngàn tỉ, nhưng là gồm cả A, cả B, và cả : chứ không phải chỉ một cái "lâu đài" Xem tại đây

    Lãnh đạo Hải Phòng trả lời trong buổi họp báo chiều 10.11
    Lương tâm trỗi dậy là phải thôi, trong tình cảnh mà ngay cả các đại gia không xộ khám thì cũng vào viện tâm thần. Xem tại đây

    (Tờ VietNamNet khuyên rất “tiên sư anh Tào Tháo” trong thời điểm hiện nay: Có người nhà là doanh nhân thì phải để ý các biểu hiện của trầm cảm). Thành ngữ @ ngày càng phong phú với “vào viện tâm thần”. Và trước đó là “đi nước ngoài chữa bệnh” và “du lịch Campuchia một chiều”. 

    4. Quyền đóng thuế là không thể tranh cãi 

    Nhưng dân tình cũng không ngồi đó mà cười được đâu. Bởi song song tới tin nóng hổi hổi là đã thu xếp được 11.000 tỉ đồng để tăng lương. Với mức tăng lương cơ sở là 60 ngàn đồng. Xem tại đây

    Những tin tức đắng lòng cũng xuất hiện.

    Sau kết thúc đàm phán TPP, nhân dân anh hùng đang lơ lửng trên mây khi báo chí dẫn Bờ Lom bơc lẫn Phóc bơ khẳng định như dao chém xuống nước rằng: VN được hưởng lợi nhất từ TPP. Hôm qua, tôi bắt đầu tin rằng đúng. Quyền đóng thuế, và cả phí nữa - tất nhiên đúng là không thể tranh cãi mà ngay cả láng giềng tốt cũng không thể vào đây mà tranh được. Bạn nên đọc bản tin với tựa đề: (Sẽ) tăng thuế thu nhập để bù hụt thu ngân sách. Cái số hụt thu ấy mà, nhất là 25 tỉ dollar chứ không phải 25 tỉ VNĐ. Xem tại đây

    Sẽ bỏ ngay thuế với gạo Việt Nam xuất khẩu sang Nhật, Mỹ khi TPP có hiệu lực
    5. Nụ cười khẩy của những… cái ô
    Trên Dân trí, nhà báo Bùi Hoàng Tám đang rất hăng máu với câu hỏi tại sao phải tăng lương cho công chức cắp ô? Cho lạm phát cấp phó? Cho những lười biếng, vô dụng và “hành là chính”. Xem tại đây
     Đây nhé! Trước nghị trường hôm qua, có một tin gây sốt là sẽ có tinh giản ít nhất 10% biên chế ở các bộ, ngành, địa phương. Xem tại đây
    Nguồn tăng lương là chính ở đó chứ đâu. Cải cách bộ máy chính là tinh giảm chứ còn gì nữa. Nhưng công chức cắp ô có lẽ sẽ chỉ cười khẩy thôi. Cuộc chiến tinh giản năm nào chẳng có tiếng cồng, súng cũng nổ rất to, nhưng chẳng đồng chí nào chịu ngã xuống.
    Cười khẩy, trước “thực tiễn” tinh giản: Chẳng hạn sau 5 năm thực hiện tinh giản, tổng số cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện tăng hơn 42.000 biên chế; cán bộ, công chức cấp xã tăng hơn 14.000 biên chế. Xem tại đây 6. Cú đạp đoạt mạng vì 10 ngàn đồng
    Hôm qua, có những tin tức rất xót xa mà đúng là người “Cõi Tiên” như Từ Thức thì chịu không thấu. Ở Hà Tĩnh, một người phụ nữ đã đoạt mạng chồng khi phát hiện “mất 10 ngàn đồng trong túi áo”. Xem tại đây
    Chỉ vì mất 10 ngàn đồng, Thủy đã mất kiểm soát, đánh chết chồng và phải lĩnh án .

    Tôi không thấy phẩm chất côn đồ trong khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn thấy sự đói nghèo, khốn khổ, cùng quẫn trên vai một người phụ nữ phải làm nghề bốc vác mà cả một buổi sáng chỉ kiếm được 2 tờ 10 ngàn.

    Ở TP HCM, những hộp cơm cho bệnh nhân nghèo bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Xem tại đây

    Tôi nhìn thấy trong những hộp cơm mà người ta cướp về “nấu cho lợn ăn ấy” cái câu “Người ta ăn của dân không từ thứ gì”. Người chắc răng ngấu nghiến đất đai, tài nguyên, xi măng, sắt thép, tiền cho người nghèo. Kẻ cùng đường thì cướp luôn cả những hộp cơm từ thiện.

    Cho nên, người Đà Nẵng hoàn toàn có quyền tự hào với lực lượng CSGT trong sạch nhất hành tinh. Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng vừa khẳng định rồi: CSGT Đà Nẵng không bao giờ nhận phong bì. Xem tại đâyBạn đừng hỏi rằng tiền tươi thì có phải là phong bì không. Nếu phát hiện “cứ chụp ảnh quay phim gửi cho tôi”.
    Câu hỏi hôm nay của chúng tôi lấy cảm hứng từ chuyện “Bụi Chương Mỹ”: Cứ với cái “bản tính sạch sẽ” như này thì phải chăng chúng ta sẽ qua mặt Singapore để ẵm giải sạch nhất thế giới?

    Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

    Lừa tiền tỉ tại cty chứng khoán

    Lừa tiền tỉ tại cty chứng khoán
    (Copy từ http://laodong.com.vn/phap-luat/lua-tien-ti-tai-cty-chung-khoan-395935.bld)

    (LĐO) Phùng Bắc 

    Các bị cáo tại tòa. Ảnh: P.B

    Sau 2 ngày xét xử, trưa hôm nay (11.11), TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông.

      Tòa tuyên phạt Phan Thiên Hậu (nguyên Trưởng phòng môi giới) 3 năm 27 ngày tù. Hậu là Trưởng phòng môi giới, quản lý hoạt động giao dịch, lưu ký chứng khoán đã trực tiếp ký khống cổ phiếu lên tài khoản. Hậu cũng là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Lê Thị Phương Anh (cấp dưới) ký khống nhiều mã cổ phiếu trên các tài khoản để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt tổng cộng là hơn 4,4 tỉ đồng.

      Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phước (nguyên Phó tổng giám đốc), với tư cách là Phó Tổng giám đốc phụ trách phòng môi giới, Phước đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, đồng ý và chỉ đạo bị cáo Phan Thiên Hậu trong việc lưu ký khống chứng khoán trên tài khoản, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo Phước 2 năm cải tạo không giam giữ.

      Và bị cáo Lê Thị Phương Anh (nguyên nhân viên môi giới chứng khoán) bị phạt 2 năm tù treo, thử thách 4 năm. Bị cáo Anh thực hiện việc lưu ký khống chứng khoán, bán chứng khoán theo sự chỉ đạo của bị cáo Hậu, giúp sức tích cực cho Hậu chiếm đoạt tiền của Cty Viễn Đông, với tổng số tiền thiệt hại là hơn 3,3 tỉ đồng. Tòa cũng tuyên các bị cáo phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho Cty Viễn Đông.

      TAND TPHCM tuyên phạt 3 bị cáo lừa tiền tỉ tại Cty chứng khoán Viễn Đông. 

      Hành động hay cầu xin?

      Hành đông hay cầu xin?

      (Copy từ  http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/hanh-dong-hay-cau-xin-395310.bld ; đăng ngày 10/11/15 )

      - Đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông năm nay tổ chức ở Trúc Lâm Thiền viện Thiên Trường (Nam Định) với tinh thần “Tưởng nhớ người đi, vì người còn ở lại”. Nghe chữ còn ở lại em sởn cả gai ốc. Mình đang “còn” đây mà như tối 8.11 vừa qua, trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, có một ông taxi húc một lúc tung 7 cái xe máy thì không biết lúc nào “đi” đây.

      - Bác Đinh La Thăng đã phát biểu trong lễ cầu siêu mỗi ngày có 24 người chết, 60 người bị thương, nghe mà thấy hai chữ “còn” và “đi” thấy rõ ràng là ai cũng “có cơ hội” đấy!

      - Năm nay, số chết và bị thương giảm mà bác. Nhưng tiền của thiệt hại chắc lớn hơn, vì vụ tai nạn nào cũng kinh khủng kiểu 2 xe đấu đầu nhau cùng lăn xuống vực, “xe thời ra cám, người thời ra ma”.

      - Tớ nghĩ, mình nên tập trung vào các giải pháp thực tế như là phát triển mạng lưới giao thông hiện đại, tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông, không đảm bảo an toàn không cho lưu hành, xử phạt nghiêm minh, xóa cơ chế “xin-cho” và cơ chế “phạt cho tồn tại”, sẽ giải quyết tận gốc các vi phạm.

      - Cũng không đơn giản, bác nhỉ?

      - Các dự án, các nhà xe nhập vô tội vạ xe các loại, bến bãi lung tung, ai cũng hăm hở lao vào lợi nhuận, có ai quay lại bao giờ đâu. Mà chả nói giao thông, ngành nào, địa phương nào cũng phát triển nóng giẫy lên như chuẩn bị... cháy.

      - Đang cháy túi vì hết tiền đấy. Có con đường sắt trên cao ở Hà Nội để giải quyết giao thông thì nằm ỳ ra, không nhúc nhích, nhưng tiền đầu tư cứ tăng liên tục...

      - Cũng có cái hay, ở các con đường Yên Lãng, Hoàng Cầu, dưới chân đường sắt trên cao đó, bà con đang tranh thủ tăng gia, trồng rau, trồng đỗ, bí ngô ngay giữa lòng đường thủ đô, thu hoạch khá đáo để...

      Lhagang graslands and the sacred Mount Zhara Lhatse 5820m, Tibet

      Trung Quốc bị cô lập tại hội nghị quốc tế về Biển Đông

      Trung Quốc bị cô lập tại hội nghị quốc tế về Biển Đông
      (Copy từ http://nongnghiep.vn/trung-quoc-bi-co-lap-tai-hoi-nghi-quoc-te-ve-bien-dong-post152505.html; đăng ngày 11/11/15 lúc  08:51)
      Đây là hội nghị quan trọng trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra ở Kuala Lumpur, dự kiến sẽ thảo luận kỹ về tình hình hiện nay ở khu vực Đông Nam Á phát sinh sau những hành động hung hăng của Trung Quốc. ...

      Tờ The Economic Times của Ấn Độ ngày 10/11/15 đưa tin hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (9-10/11) do nước này tổ chức tại thủ đô New Delhi ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra từ ngày 21-22/11/15 ở Malaysia đã chứng kiến Trung Quốc đang bị cô lập về vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông khi các đại biểu tham gia hội nghị, trong đó có nước chủ nhà, chỉ trích phái đoàn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.
         Hội nghị trên được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và có sự tham dự của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bên cạnh Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.
       Đây là hội nghị quan trọng trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra ở Kuala Lumpur, dự kiến sẽ thảo luận kỹ về tình hình hiện nay ở khu vực Đông Nam Á phát sinh sau những hành động hung hăng của Trung Quốc.
      Tại hội nghị kín trên, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách Phương Đông Anil Wadha cho hay: “Chúng ta cần phải giải quyết các tranh chấp hàng hải còn tồn đọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương một cách nhanh chóng thông qua đối thoại và dựa trên cơ sở các nguyên tắc đã được chấp nhận của luật pháp quốc tế".
       Ông khẳng định: "Ấn Độ phản đối bất kỳ việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp hàng hải và chúng tôi vẫn cam kết duy trì tự do hàng hải, quyền đi lại và bay qua, hoạt động thương mại không bị cản trở và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở những vùng biển quốc tế theo các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982… Chúng tôi cũng hy vọng rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ sớm được ký kết thông qua sự đồng thuận”...
      Theo Vietnam+

      Đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. (Nguồn: wikimapia.org)

      Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

      Hai Bộ trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm

      Hai Bộ trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm 
      (Copy từ http://nongnghiep.vn/hai-bo-truong-thang-than-nhan-trach-nhiem-post152493.html ; đăng ngày 10/1 lúc 19:34)
      Đăng đàn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang đều thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình.
      Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng việc đổi mới nông lâm trường chưa được như mong muốn.

                Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, do chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ, chúng ta không theo kịp và buông lỏng quản lý, buông lỏng từ cả Bộ cho đến các địa phương.
                “Khuyết điểm của Bộ TN-MT là chậm ban hành các văn bản hướng dẫn khi có các Luật, Nghị quyết của Đảng; chậm thực hiện việc thanh tra, chưa quan tâm đến việc xử lý sau thanh tra. Chúng tôi xin nghiêm túc nhận trách nhiệm về các khuyết điểm đó” – Bộ trưởng Bộ TN-MT nói.
                Về một số giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Quang kiến nghị Chính phủ sớm bố trí 1.000 tỷ đồng để thực hiện việc đo đạc địa giới hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các NLT. Đồng thời giao Thanh tra Chính phủ chủ trì và Bộ sẽ cùng tham gia trong việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai ở các NLT trong năm 2016.
                Cũng về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng, nhìn tổng thể có nhiều NLT đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển KT – XH đất nước như Cty Long Đại ở Quảng Bình, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam... Nhờ thế mà chúng ta hình thành được các ngành cao su, cà phê, chè... Nhiều NLT đã là nòng cốt phát triển, bảo vệ an ninh quốc phòng.
                “Bên cạnh đó cũng có nhiều NLT hoạt động kém hiệu quả, vi phạm như báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ĐBQH có ý kiến. Khuyết điểm chính của chúng tôi là việc tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn kém hiệu quả. Bản thân tôi nhận thức rõ điều đó, sự thực là chúng tôi đã làm nhiều nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn”, Bộ trưởng Cao Đức Phát thẳng thắn.
                Về trách nhiệm được giao, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 118; tự ban hành 4 thông tư và đang tham mưu Chính phủ điều chỉnh sửa đổi Nghị định 135. Hiện có 34/41 Cty NLT đã được thẩm định và một số tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt về đề án sắp xếp đổi mới Cty NLT. Trên cơ sở thẩm định 250 NLT sẽ để lại 4 đơn vị 100% vốn Nhà nước; cổ phần hóa 84 Cty; thành lập 26 Cty hai thành viên; giải thể 28 NLT. Trong gần 2 triệu ha đất sẽ bàn giao cho địa phương hơn 360.000ha quản lý. 
       THIỆN NHÂN (GHI).

      Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

      Người giỏi ra nước ngoài hết, lấy ai phát triển đất nước?

      (Copy từ http://phapluattp.vn/kinh-te/nguoi-gioi-ra-nuoc-ngoai-het-lay-ai-phat-trien-dat-nuoc-589949.html  ; đăng ngày   9/11/2015 - 05:10)

      CHÂN LUẬN thực hiện - Thứ Hai, ngày 9/11/2015 - 05:10
      • (PL)- Trình độ, năng suất lao động của Việt Nam hiện đang ở tốp cuối trong 12 nước tham gia TPP.
      “Nếu chúng ta cứ ảo tưởng, coi giá lao động thấp là một lợi thế cạnh tranh thì chúng ta sẽ sai lầm”.
      PGS Hoa Hữu Lân (ảnh), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và xã hội Hà Nội,nhấn mạnh như trên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề hội thảo “Thuận lợi và thách thức với Hà Nội khi Việt Nam (VN) gia nhập TPP” vừa tổ chức tại Hà Nội. PGS Lân nói:

      “Một trong những điểm đặc biệt của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cho phép luân chuyển lao động trong các nước thành viên. Lao động VN có thể tìm kiếm những cơ hội việc làm ở các nước khác trong TPP. Ngược lại, lao động các nước cũng có cơ hội tràn vào nước ta”.

      Đừng ảo tưởng về lao động giá rẻ

      . Phóng viên: Liệu VN có nên tiếp tục coi giá lao động rẻ là lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư như lâu nay không, thưa ông?
       
      + PGS Hoa Hữu Lân: Dân số VN đang ở thời kỳ vàng và giá cả lao động cũng đang thấp hơn 1-12 lần so với các nước trong TPP. Đây có thể coi là một trong những lực hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
      Giá lao động thấp cũng đồng nghĩa với việc tay nghề và trình độ, thu nhập của lao động VN thấp. Trước mắt, với tỉ lệ thất nghiệp và nhu cầu việc làm của VN đang tăng cao thì tận dụng lợi thế lao động giá rẻ để thu hút đầu tư, mang lại việc làm trong ngắn hạn là điều cần thiết. Tuy nhiên, về lâu dài điều này không tốt cho quá trình phát triển bền vững của VN. Nếu chúng ta cứ ảo tưởng, coi giá lao động thấp là một lợi thế cạnh tranh thì chúng ta sẽ sai lầm. . Số liệu công bố mới đây cho thấy phải 50 năm nữa năng suất lao động của VN mới đuổi kịp Thái Lan, còn so với các nước trong TPP thì sao, thưa ông?

      + VN là thành viên trẻ nhất và cũng là thành viên “đội sổ” trong 12 nước TPP về nhiều mặt. Trong đó, trình độ lao động của VN hiện đang ở tốp cuối TPP.

       
        Hiện giá lao động thấp là một trong những lực hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: HTD

      Các nước thành viên TPP có nền kinh tế phát triển, trình độ lao động và quản lý rất cao. Họ vào VN đầu tư nên cần những lao động có kỹ năng thao tác, tác phong công nghiệp chuẩn mực, chính xác. Bên cạnh đó phải có trình độ ngoại ngữ và sự am hiểu luật pháp quốc tế. Nếu lao động chúng ta không đáp ứng được các yêu cầu này các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không thu nhận và họ phải đưa lao động nước họ qua.

      Khi đó lao động có trình độ từ các nước sẽ tràn vào VN, đánh bật lao động VN ra khỏi những cơ hội việc làm tốt.

      Lo “chảy máu” lao động chất xám .
      Việc cho phép luân chuyển lao động trong nội khối TPP có làm ông lo ngại lao động chất lượng cao của VN sẽ di chuyển ra nước ngoài làm việc?
      + Tôi cho rằng việc lao động giỏi, có trình độ, tay nghề sang các nước khác làm việc để có thu nhập cao, ổn định cuộc sống là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, xét về mặt lâu dài là không có lợi cho quốc gia, cho sự tồn vong của dân tộc. Nếu những người giỏi, có trình độ cao cứ đi hết ra nước ngoài làm việc có nghĩa là trong nước chỉ còn lại những lao động trình độ thấp. Vậy làm sao đất nước phát triển được? Một người lao động nếu ở VN được trả lương cao như ở nước ngoài, môi trường, điều kiện làm việc tốt thì làm gì có chuyện chảy máu chất xám! Một kỹ sư Nhật sang VN làm việc, ngoài lương cao họ còn được hưởng các phụ cấp khác khi ở nước ngoài, xa gia đình, xa quê hương... Hay ở Mỹ, hiện nay giá nhân công cao gấp 40 lần VN. Mỹ hiện đang thiếu 10.000 điều dưỡng viên cao cấp, lương điều dưỡng viên khoảng 3.500-4.000 USD/tháng. Giáo viên tiểu học lương khoảng 2.800 USD/tháng cũng đang rất thiếu. Rõ ràng với mức đãi ngộ như vậy, khi TPP có hiệu lực, lao động được luân chuyển tự do hơn, dẫn đến nguồn lao động chất xám của VN sẽ di chuyển sang các nước. Tôi rất lo ngại về xu hướng chảy máu lao động trình độ cao ra nước ngoài.

      Môi trường nhếch nhác tạo ra người nhếch nhác

      Các nhà đầu tư nước ngoài thường đánh giá lao động VN cần cù nhưng tính kỷ luật lao động thấp. Ông nghĩ gì về điều này?
      + Sự cần cù, chăm chỉ của lao động VN chưa đủ để đứng vững trên thị trường lao động. Yếu tố quyết định là trình độ chuyên môn, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và vốn ngoại ngữ. Bằng cấp cao không phải là yếu tố quyết định khi xin việc mà là khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, đảm bảo kiến thức chuyên môn và kỹ năng. .
      Bài toán nâng cao năng lực, trình độ cho lao động VN để hội nhập đã đặt ra từ lâu nhưng vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công. Theo ông, vì sao và chúng ta phải làm gì để khắc phục?
      + Tôi cho rằng một nền kinh tế tự chủ phải níu kéo được những lao động có tay nghề cao ở lại trong nước, bằng chính sách đãi ngộ xứng đáng, môi trường làm việc tốt, nhân văn. Song song đó để nâng cao chất lượng lao động VN cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ. Chẳng hạn về trình độ ngoại ngữ. Thực tế nhiều lao động có tay nghề cao nhưng không có ngoại ngữ nên khó có thể trở thành công dân toàn cầu, khó có thể hội nhập vào môi trường làm việc trình độ cao. Đặc biệt, thể chế phải tương thích với môi trường hiện đại, tác phong công nghiệp. Tôi lấy ví dụ đơn giản, nếu mặc một bộ quần áo bình thường, ta có thể lê la vỉa hè. Nhưng khi đã khoác trên người bộ complet, chắc chắn chúng ta không thể lê la tán gẫu như thế. Môi trường của chúng ta nhếch nhác nên mới tạo ra những lao động nhếch nhác. Còn nếu môi trường văn minh chắc chắn sẽ tạo ra những con người văn minh. Đáng tiếc là hiện nay tư duy của chúng ta vẫn là tư duy tiểu nông “ba xoa hai đập”, làm ăn manh mún. Điều này khó có thể tạo ra được những lao động có phong cách công nghiệp, phù hợp với thế giới. Mà điều này thì lại tùy thuộc rất nhiều vào chiến lược giáo dục. . Xin cám ơn ông.
      Chất lượng nhân lực gần chót bảng

      Chất lượng nguồn nhân lực của VN còn thấp và có khoảng cách khá xa so với nhiều nước trong khu vực. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá VN đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nếu lấy thang điểm 10 thì chất lượng nhân lực của VN chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng của WB.

      Năng suất lao động của VN thuộc nhóm thấp ở châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể thấp hơn Singapore 15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và thấp hơn Hàn Quốc 10 lần. Năng suất lao động của VN chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan. Như vậy, phải 50 năm nữa chúng ta mới bắt kịp Thái Lan về năng suất lao động.

      ___________________________________

      Nếu sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức thì một công ty, một nhà máy mặc dù làm ra hàng hóa có chất lượng cao, các nước trong TPP cũng không nhập khẩu hàng hóa đó. Đây là một trong những điểm mang tính nhân văn của TPP theo Công ước bảo vệ trẻ em của Liên Hiệp Quốc.

      PGS Hoa Hữu Lân
      CHÂN LUẬN thực hiện