Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Phần mềm thi đánh giá năng lực được coi là trơn tru

Phần mềm thi đánh giá năng lực được coi là trơn tru
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/phan-mem-thi-danh-gia-nang-luc-duoc-coi-la-tron-tru-3226458.html ,đăng ngày 30/05/15, mục Giáo dục > Tuyển sinh.
Với hơn 12.000 thí sinh dự thi, chỉ có khoảng 50 em phải chuyển sang ca thi tiếp theo trong đợt thi sáng 30/5 vì các lỗi chủ quan hay trục trặc kỹ thuật
Trao đổi với báo chí chiều 30/5/15, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Nguyễn Kim Sơn cho biết, chiều 30/5, tỷ lệ thí sinh đến dự thi cao hơn ca sáng (95,52%). Có gần 6.300 em đến điểm thi trên tổng số 6.508 thí sinh đăng ký dự thi (đạt gần 96%).
"Đây là con số ấn tượng, nhiều năm qua chưa bao giờ cao như thế. Tại Hải Phòng, Nam Định đạt tỷ lệ 97,53%, thấp nhất là Đà Nẵng 91,67%. Điều này cho thấy sự quan tâm của thí sinh với Đại học Quốc gia Hà Nội, với phương thức thi mới, đã động viên chúng tôi rất nhiều trong quá trình tổ chức", thầy Sơn nói.
Một số sự cố nhỏ đã được ĐH quốc gia Hà Nội xử lý kịp thời. Ảnh: Trần Quốc Toản.
Theo báo cáo, trong sáng nay có 47 thí sinh phải chuyển sang ca chiều. Số lượng thí sinh phải chuyển lịch thi trong ca thi buổi chiều được cho là thấp hơn so với buổi sáng và đang chờ thống kê. Lãnh đạo Đại học Quốc gia cho biết, nguyên nhân chuyển ca là do trong quá trình làm bài, hay đang làm nửa chừng thì thí sinh ấn vào nốt kết thúc hoặc vào nốt thoát ra. Một số em đang làm thì bị treo máy.
"Trên 6.000 máy tính hoạt động nhưng chỉ vài máy gặp trục trặc là rất đáng mừng. Có sự cố xảy ra nhưng đã được giải quyết kịp thời", thầy Sơn nhấn mạnh.
Theo thầy Sơn, nguyên nhân thí sinh phải chuyển ca không phải do máy dự phòng không đáp ứng được mà trong quá trình xử lý sự cố, nếu thời gian kéo dài trên 10 phút sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh nên các em được chuyển thi ca khác. Có nhiều lỗi chủ quan, nhưng xét thấy đều do vô tình nên Đại học Quốc gia vẫn tạo cơ hội để các em thi ca sau
"Với một kỳ thi mới, dựa trên nền tảng kỹ thuật thì quan trọng nhất là phần mềm đã hoạt động tốt. Các khâu của kỳ thi được thực hiện trơn tru, đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra", Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nói và cho biết, kết quả của ca thi sáng đã được niêm phong và sẽ được tổng kết vào cuối đợt thi.
Để giúp phụ huynh đối phó với cái nắng trong lúc chờ con, Đại học Quốc gia Hà Nội đã mời phụ huynh vào khu vực ngồi chờ có cây xanh bóng mát và phục vụ nước uống.
Hoàng Thùy

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Nắng nóng làm chảy nhựa đường ở thủ đô Ấn Độ

Nắng nóng làm chảy nhựa đường ở thủ đô Ấn Độ
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/nang-nong-lam-chay-nhua-duong-o-thu-do-an-do-3225033.html ,đăng ngày 28/05/15, mục Thế giới.
Nắng nóng làm một con đường lớn ở thủ đô New Delhi chảy nhựa, trong khi số người chết trên khắp Ấn Độ vượt quá con số 1.100.
Nhựa đường ở New Delhi chảy vì nắng nóng. Ảnh: EPA
Theo LA Times, cái nắng như thiêu đốt làm chảy nhựa trên một con đường lớn ở thủ đô New Delhi, khiến những vạch sang đường màu trắng chuyển thành màu đen.
Số người chết vì nắng nóng trên khắp Ấn Độ đã vượt quá 1.100, trong khi ở một số khu vực, nhiệt độ lên tới gần 50 độ C.
Hầu hết các ca tử vong xảy ra tại các bang miền nam như Telangana và Andhra Pradesh. Bang Andhra Pradesh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 852 người chết. Nhiệt độ hôm đầu tuần tại bang này lên tới 47 độ C.
Reuters dẫn lời các quan chức cho biết số người chết tại hai bang trên cao hơn gấp đôi con số thiệt mạng trong một đợt nóng ngắn hơn hồi năm ngoái. Hầu hết người thiệt mạng là người già và người lao động bị say nắng hoặc mất nước
Giới chức y tế và các kênh truyền hình kêu gọi người dân ở trong nhà, uống nước và tránh các bữa ăn nhiều đạm và rượu cồn. Nhiệt độ có thể sẽ giảm tại một số vùng trong những ngày tới.
Trọng Giáp

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Nhà Trắng: Biển Đông rất quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ

Nhà Trắng: Biển Đông rất quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nha-trang-bien-dong-rat-quan-trong-voi-an-ninh-quoc-gia-my-3225029.html ,đăng ngày 27/05/15 , mục Thế giới.
Nhà Trắng tuyên bố an ninh Biển Đông có ý nghĩa "rất quan trọng" đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu.
Hình ảnh Trung Quốc hôm 21/5/15 cải tạo trái phép Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chụp từ máy bay trinh sát P8 của Mỹ. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên Nhà Trắng Earnest hôm qua cho rằng "cần phải duy trì dòng chảy tự do thương mại ở Biển Đông vì nó rất quan trọng với kinh tế toàn cầu" và Mỹ cam kết phối hợp với các nước khác trong khu vực để bảo vệ nó. Bởi an ninh Biển Đông "là một ưu tiên, quý vị có thể mong đợi tổng thống (Obama) được nghe báo cáo về diễn biến mới nhất và sẽ liên tục được cập nhật", ông Earnest trả lời một câu hỏi.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke hôm qua cho biết việc Trung Quốc cố cải tạo đất ở Biển Đông "góp phần gây ra căng thẳng" và rằng Mỹ đang giám sát "sát sao" hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
"Chúng tôi tiếp tục hối thúc Trung Quốc thể hiện sự minh bạch hơn khi nói về năng lực và ý đồ của họ", ông Rathke nói. "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc sử dụng năng lực quân sự theo cách có lợi nhằm duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
Lầu Năm Góc hôm qua cũng lên tiếng bảo vệ việc các phi cơ bay qua Biển Đông. "Tất cả các chuyến bay và tất cả hoạt động của tàu chúng tôi đều nằm ở không phận, hải phận quốc tế", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren nói. "Đây là một phần chiến dịch của chúng tôi trong việc bảo vệ tự do đi lại".
Trung Quốc đang ngang nhiên xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Mỹ tăng cường các chuyến bay trinh sát ở gần những dự án xây dựng Trung Quốc đang tiến hành. Hải quân Trung Quốc tuần trước phát cảnh báo, xua máy bay trinh sát Mỹ bay gần các đá nước này bồi đắp. Bắc Kinh cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề khu vực và cố tình gây căng thẳng ở Biển Đông.
Giới quan sát tin rằng chính sách tái cân bằng nguồn lực quân sự của chính quyền Obama sang châu Á - Thái Bình Dương và sự hiện diện trong khu vực của nước này là nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Trọng Giáp (Theo Press TV)

Trung Quốc thừa nhận xây đường băng ở Trường Sa

Trung Quốc thừa nhận xây đường băng ở Trường Sa
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-thua-nhan-xay-duong-bang-o-truong-sa-3224942.html ,đăng ngày 27/05/15, mục Thế giới .
Giới chức Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố rằng nước này có quyền xây dựng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các công trình, trong đó có một đường băng lớn, là nhằm mục đích dân sự cũng như phòng vệ quân sự.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu Trung Quốc đang nạo hút cát tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Thời báo Hoàn cầu cho hay ông Âu Dương Ngọc Tĩnh, tổng cục trưởng Cục Các vấn đề Biên giới và Đại dương, thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua có cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc gia.
Trong đó, ông Âu tuyên bố hoạt động xây dựng trên các đảo và rạn hô thuộc Trường Sa "trước hết là nhằm cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống cho các quân nhân đóng tại đây, thực thi tốt hơn những nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế liên quan" như tìm kiếm cứu hộ, phòng chống và giảm thiểu thiên tai, nghiên cứu hải dương, quan trắc khí tượng, cung cấp "các dịch vụ cho tàu Trung Quốc và các nước khác" đi qua Biển Đông.
Quan chức này công khai nhiều cơ sở hạ tầng, trong đó có đường băng, bến cảng, hệ thống viễn thông, mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa và biện bạch là chúng cần thiết cho những mục đích trên.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua mỗi năm. Từ tháng 3/2014, Bắc Kinh ồ ạt cải tạo đất tại 7 bãi đá ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc đánh chiếm.
Những hình ảnh được một máy bay trinh sát Mỹ ghi lại gần đây cho thấy nhiều công trình đang được xây dựng, trong đó có một đường băng đủ dài để mọi loại phi cơ cất và hạ cánh.
Thừa nhận quy mô lớn của dự án này nhưng ông Âu cho rằng "Trung Quốc là nước lớn" vì vậy có "nhiều trách nhiệm quốc tế hơn" và các hoạt động bồi đắp "không gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải và hàng không" trên Biển Đông.
"Trung Quốc có quyền triển khai các cơ sở cần thiết ở các đảo và rạn san hô nhằm mục đích phòng vệ quân sự", dù các cơ sở hiện nay "chủ yếu được dùng vào mục đích dân sự", ông Âu ngang nhiên tuyên bố.
Ông này còn trắng trợn nói rằng Trung Quốc "có quyền" và sẽ thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông tùy thuộc vào tình hình an ninh không phận ở đây.
Những lần Trung Quốc cảnh cáo máy bay quân sự Philippines và Mỹ gần Trường Sa thời gian qua cho thấy Bắc Kinh đang mưu tính áp đặt một vùng đặc quyền quân sự phía trên các đảo. Trung Quốc cũng gửi công hàm phản đối phi cơ trinh sát của Mỹ và cảnh cáo máy bay Philippines không bay qua Biển Đông.
Philippines đã đệ đơn kiện tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện.
Ông Âu bác bỏ thông tin rằng hoạt động bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông là nhằm gây ảnh hưởng đến quá trình tố tụng, đồng thời nhắc lại lập trường của Trung Quốc là chỉ áp dụng "cách tiếp cận song phương" để xử lý tranh chấp.
Anh Ngọc

Liệu có thêm hai 'ông Chấn'? - Ai thực sự là người ném trái lựu đạn?

Liệu có thêm hai 'ông Chấn'? - Ai thực sự là người ném trái lựu đạn?...

(Copy từ: http://nongnghiep.vn/lieu-co-them-hai-ong-chan-ai-thuc-su-la-nguoi-nem-trai-luu-dan-post143188.htmlđăng ngày 22/05/2015, lúc 06:15, mục Bạn dọc.)
Trong lần về xã Phú Phúc để điều tra, xác minh theo đơn của cụ Trần Anh Điền, chúng tôi đã gặp một nhân chứng vô cùng quan trọng.
Liệu có thêm hai ông Chấn? - Ai thực sự là người ném trái lựu đạn?
Bà Trần Thị Liên : Chính mắt tôi nhìn thấy Trần Văn Hữu ném trái lựu đạn chiều ngày 29/11/1992

Đó là bà Trần Thị Liên, SN 1951, trú quán tại xóm 3 thôn Thanh Nga, xã Phú Phúc.
Lời chứng của bà Liên như sau: "Tôi xin làm chứng rằng trong cuộc xô sát giữa thôn Thanh Nga và thôn Nhân Phúc chiều ngày 29/11/1992, ông Trần Văn Vót đã không đưa lựu đạn cho Trần Ngọc Thanh.
Trần Ngọc Thanh cũng không có mặt ở hiện trường xảy ra xô xát.

Như vậy ông Trần Văn Vót và Trần Ngọc Thanh không gây ra cái chết của Trần Văn Việt. Đồng thời tôi xin làm chứng rằng người ném lựu đạn trong cuộc xô xát này là Trần Văn Hữu, con ông Bốn ở xóm 1 Thanh Nga”.

Chúng tôi hỏi bà Liên:
- Căn cứ vào đâu mà bà khẳng định rằng Trần Văn Hữu là người đã ném trái lựu đạn trong cuộc xô xát giữa hai thôn vào chiều ngày 29/11/1992?
- Tôi biết thằng Hữu có lựu đạn. Và biết chúng nó có ý đồ xấu, nên tôi đã bí mật theo dõi nó. Chiều ngày 29/11/1992, dân Thanh Nga ra bãi, ngoài thằng Hữu với vài thằng khác, thì chỉ toàn đàn bà thôi. Chính mắt tôi nhìn thấy thằng Hữu ném.

Như vậy là ở đây có hai người đáng chú ý. Thứ nhất là Trần Văn Cự. Theo anh Trần Ngọc Chương, thì 4 cán bộ công an huyện Lý Nhân có mặt ở hiện trường chiều ngày 29/11/1992, khi đẩy anh Chương ngã xuống lúc lựu đạn nổ, họ đã nhìn rõ người ném trái lựu đạn, chỉ không biết tên tuổi, nên mới hỏi anh Chương.
Khi được anh Chương cho biết tên người đó là Trần Văn Cự, những anh công an đó đã lấy vỏ bao thuốc lá ghi tên tuổi của Cự. Và sau đó công an đã khởi tố vụ án “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí”.

Rồi tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Văn Cự về hai hành vi trên.
Khởi tố vụ án thì đương nhiên rồi. Nhưng từ chỗ khởi tố vụ án đến khởi tố bị can, là một thời gian xác minh công phu, nghiêm túc. Và chắc chắn rằng phải có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra mới khởi tố bị can, ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Cự.

Thế mà khi Cự bị bắt, thì từ chỗ bị khởi tố bị can về hai hành vi “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí”, Cự lại được chuyển tội danh thành “gây rối trật tự công cộng”. Đây quả là một điều khó hiểu. Một trong 4 công an huyện Lý Nhân có mặt tại hiện trường hôm đó là anh Hòa.
Sau đó không hiểu vì lý do gì, anh Hòa phải ra khỏi ngành công an, hiện đang sống ở Hà Nội. Chúng tôi đã liên lạc với anh bằng điện thoại, với mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về vụ án nhưng anh từ chối.

Thứ hai, bà Trần Thị Liên thì khẳng định người ném trái lựu đạn là Trần Văn Hữu, trú quán tại xóm 1 thôn Thanh Nga. Điều này chưa hề được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
Vậy ai là người đã thực sự ném trái lựu đạn đó?

Nhưng theo chúng tôi, dù ai ném chăng nữa, thì cũng không phải Trần Văn Vót và Trần Ngọc Thanh. Vì những lẽ sau đây:
- Rất nhiều nhân chứng như đã nói ở bài trước, đã khẳng định tình trạng ngoại phạm của Thanh và Vót khi vụ án xảy ra.
- Trần Văn Vót là người đã có 18 năm quân ngũ, được tặng Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì; được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương chống Mỹ.
Khi rời quân ngũ, Trần Văn Vót là bệnh binh mất 71% sức khỏe. Khi vụ án xảy ra, Trần Văn Vót đang là Bí thư Chi bộ đội 4 (Lý Nội). Là một Bí thư Chi bộ, hẳn Vót có nhận thức chính trị cao hơn người thường.
Là cựu binh, Trần Văn Vót hẳn hiểu biết về mức độ nguy hiểm của trái lựu đạn khi nó nổ ở chỗ đông người. Không dại gì mà Vót lại đưa lựu đạn cho Trần Ngọc Thanh làm việc nguy hiểm đó.
- Xô xát xảy ra là giữa dân Thanh Nga và dân Nhân Phúc. Thanh và Vót đều là người Nhân Phúc. Vậy nếu giả sử có ném trái lựu đạn, thì Thanh phải ném về phía dân Thanh Nga chứ không đời nào ném về phía dân Nhân Phúc, nơi có rất nhiều người không chỉ là hàng xóm mà còn cả người thân của mình.
- Bản án của hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đều dài tới 50 trang giấy khổ A4, lập luận rất dài dòng, nhưng tuyệt không đưa ra được một nhân chứng nào khẳng định đã nhìn thấy Trần Văn Vót đưa lựu đạn cho Trần Ngọc Thanh, cũng như không đưa ra được một nhân chứng nào khẳng định đã nhìn thấy Thanh, Vót có mặt ở hiện trường lúc xảy ra vụ án.
Tất cả chỉ dựa vào duy nhất lời khai của Trần Ngọc Thanh. Mà Thanh thì khai tại tòa rằng mình đã bị dùng nhục hình, bức cung. Sợ mất an toàn cho bản thân nên Thanh bắt buộc phải khai theo ý điều tra viên, chờ ra tòa sẽ nói lên sự thật. Nhưng lời khai của Thanh tại tòa không được đếm xỉa.
Vụ án này cón rất nhiều câu hỏi, chưa được làm sáng tỏ. Đã gây bức xúc cho người dân Nhân Phúc suốt 23 năm qua. Chúng tôi kiến nghị những người có trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, hãy có những biện pháp tư pháp cần thiết để xem xét lại vụ án.

VŨ HỮU SỰ
...

Đám cưới rình rang của cô dâu mới 15 tuổi

Lai Vung - Đồng Tháp
Đám cưới rình rang của cô dâu mới 15 tuổi
Copy từ http://congan.com.vn/vu-an/dam-cuoi-rinh-rang-cua-co-dau-moi-15-tuoi_1379.html ,đăng ngày 27/05/15, mục Vụ án.
Qua đường dây nóng của Báo CATP, bạn đọc bức xúc, ngày 26-5-15, ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung) tổ chức vu quy cho con gái mới học lớp 9, với một nam sinh học cùng lớp.
Ngày 26-5, ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung) tổ chức vu quy cho con gái là Nguyễn Thị Hồng H. (đang học lớp 9, Trường THCS Long Thắng) với Ngô Văn T. (bạn học cùng lớp, con của ông Ngô Văn Tuấn, ngụ ấp Long Định là không đúng Luật Hôn nhân và Gia đình.
Thiệp mời gia đình nhà trai - Ảnh: Nhật Duy
Chúng tôi trao đổi với ông Võ Thành Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Long Thắng, ông này bác bỏ thông tin trên và khẳng định, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã vận động gia đình không tổ chức đám cưới. Ông Trần Ngọc Ân, Chánh Văn phòng UBND xã Long Thắng cũng khẳng định, khi nhận được thông tin trên, xã đã lập tổ công tác. Về phía 2 gia đình đã thống nhất không tổ chức tiệc cưới.
Trường THCS Long Thắng, nơi hai em đang theo học - Ảnh: Nhật Duy
Tuy nhiên, trái với lập luận của nhà trường và chính quyền địa phương, hôn lễ vẫn được tổ chức. Trưa 26-5, nhiều khách mời, trong đó có cán bộ xã đến dự tiệc tại nhà ông Thanh. Hôm nay, tiệc cưới sẽ tổ chức tại nhà trai.
Biên bản hòa giải tại địa phương - Ảnh: Nhật Duy
Ngày 19-6-2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 7 đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 quy định tuổi kết hôn là nam phải từ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Thế nhưng ngày 26-5-2015, tại xã Long Thắng (huyện Lai Vung, Đồng Tháp), người dân bức xúc vụ tảo hôn diễn ra công khai nhưng nhà trường, địa phương "không hề" hay biết.
Cổng đón khách tại nhà cô dâu ngày 26-5 - Ảnh: Nhật Duy
Luật sư Võ Hồng Kiếm, Văn phòng Luật sư Thành Hưng, TP.HCM: “Như nội dung trên, 2 cháu có sự tự nguyện khi quan hệ tình dục. Hành vi này đã có dấu hiệu quy định trong tội danh “Giao cấu với trẻ em” (Điều 115 Bộ Luật hình sự) vì H. 15 tuổi.
Tuy nhiên, chủ thể của tội danh trên là “người đã thành niên”. Trong khi đó, T. thực hiện hành vi giao cấu với H. khi T. dưới 18 tuổi nên không thỏa mãn quy định của pháp luật về chủ thể thực hiện nên T. không phạm tội. Đáng chê trách là trách nhiệm gia đình, nhà trường và xã hội đã không có sự quan tâm đúng mức để xảy ra hậu quả đáng tiếc trên”.
Nhật Duy

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Anh hùng hot dog

Anh hùng hot dog
Copy từ http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/anh-hung-hot-dog-3224324.html ,đăng ngày 26/05/15, mục Góc nhìn.
Cuối tuần qua, ở New York, một anh bán bánh mì xúc xích gây náo động. Ahmed Mohammed, một người bán hot dog (bánh mì kẹp xúc xích), bị đuổi khỏi “vị trí” bán hàng rong ở gần Trung tâm thương mại Thế giới. Lý do là khách du lịch phàn nàn anh ta bán quá đắt, 30 đôla Mỹ cho một chiếc bánh và một lon nước ngọt.
Báo chí vào cuộc, Mohammed bị tố trên sóng truyền hình, hội bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng, chính quyền tiến hành điều tra, và chàng bán rong bị đuổi kèm một án phạt. Lý do của việc anh bán hotdog chịu búa rìu dư luận thì hẳn nhiều người cũng nhận ra. “Điều này mang lại hình ảnh rất xấu cho New York”, một lãnh đạo tổ chức xã hội lên tiếng.
Ấy thế mà trên tờ New York Post ngày thứ sáu, nhà phê bình danh tiếng Kyle Smith dành hơn 1.000 từ để tôn vinh anh bán hot dog giá cắt cổ này là một anh hùng. “Anh hùng hot dog”, ông gọi, đã bán cái giá mà người ta chấp nhận mua. Giá của một mặt hàng là giá do người mua quyết định. Cái gọi là các “nạn nhân” thực ra chính là những người đã làm nên giá 30 đôla kia. Ai không thích hoàn toàn có thể bỏ đi, tại sao lại mua rồi trút tội vạ lên đầu anh bán rong? Ông dành nhiều từ mỉa mai cay độc cho những người đã tố cáo làm Ahmed mất chỗ kiếm ăn. Nếu các “nạn nhân” muốn gửi đơn, hãy tự gửi về nhà mình, Smith nói, tự vấn xem sao mình lại trả 30 đôla.
Khó bàn đến chuyện đúng sai của “anh hùng hot dog”, nhưng tôi không thể không liên tưởng đến Hà Nội khi đọc câu chuyện ở New York. Bởi vì ở đây, những hành vi được cho là “ngược đãi” khách hàng cũng phổ biến. Tôi đang nói đến “bún mắng, cháo chửi” trên phố cổ. Và bởi vì ở đây, mọi người cũng hành xử như thể đó là lỗi của các chủ cửa hàng. Họ không nhận ra rằng sở dĩ cái quyền được bán giá trên trời, vừa bán vừa đuổi khách ấy, thực chất là do chính khách hàng tạo ra.
Những cửa hàng ăn nơi mà những ông bà chủ (và cả người phụ bàn) vừa phục vụ, vừa quát mắng đuổi khách, luôn là những nơi tấp nập nhất, đông đúc nhất. Họ không việc gì phải điều chỉnh hành vi khi mà vừa bán vừa đuổi vẫn không hết khách. Mọi người vẫn đến, lầm lũi ăn.
Chính tôi cũng đã từng nhiều lần chấp nhận ngồi ăn trong cái khung cảnh ấy trên phố cổ. Cho đến một lần, tôi đang cắm mặt vào bát phở gà, thì nghe thấy tiếng ngọt nhạt của một người khách. Một chị khách đang đon đả nịnh bà chủ quán phở, thôi chị sao phải nóng, em đùa ấy mà, còn bà chủ thì đang quạu cọ nhiếc móc. Tôi đứng dậy đi về. Nhục, thế thì nhục quá. Về sau, cứ mỗi lần chủ quán nào đó có thái độ khó chịu, tôi lại bỏ nguyên đồ ăn đấy đứng dậy trả tiền rồi đi.
Ở Hà Nội, bún mắng cháo chửi vẫn tràn lan. Và ở Hà Nội, khách hàng vẫn mong chờ một mệnh lệnh hành chính từ trên xuống dẹp tình trạng này. Chính quyền cũng có ý định đó thật, năm ngoái cũng tiết lộ ý định phạt những chủ quán hàng thiếu văn hóa. Tôi thấy sờ sợ ý tưởng này. Thế cuối cùng thì năng lực tự điều chỉnh của thị trường ở đâu? Chính khách hàng duy trì các quán hàng ấy, và rồi chính quyền lại phạt họ bởi vì khách hàng chủ động đến đấy nghe chửi. Không hề tồn tại một logic thị trường nào.
Nếu có thể, tôi cũng muốn gọi các bà chủ bún mắng cháo chửi là những anh hùng, như cách của Kyle Smith. Vì chính họ, đã hiên ngang đứng giữa bão tố dư luận, và làm cái điều họ có quyền làm: vừa bán vừa chửi những thực khách cam chịu, cho đến lúc nào đám đông còn trao cho họ quyền đó.
Chính họ, những anh hùng bún mắng cháo chửi, là những người tố cáo sự thiếu quyết đoán của rất nhiều cá nhân trong xã hội, tố cáo một tâm lý né tránh kỳ quặc. Một việc nhỏ bé như từ chối ăn ở một cửa hàng phục vụ không tốt, mà cũng kêu gọi và mong chờ “ai đó cao hơn” ra tay điều chỉnh giúp, thì những vấn đề lớn hơn, chắc chắn cũng lại chờ “nhà nước lo”.
Có thể sự điều chỉnh của chính quyền cũng cần thiết, nhưng thái độ của đám đông mới là điều quyết định. Hình ảnh của Hà Nội, không xấu đi vì những quán bún mắng cháo chửi. Nó xấu đi bởi những quán bún mắng cháo chửi đông nghẹt khách hàng.
Và tương tự, những bất cập trong xã hội, không được tạo ra bởi chính bất cập, mà bởi những người chấp nhận sống chung với chúng.
Nhà báo Đức Hoàng
Đức Hoàng

Số phận của những người di tản từ Birmanie và Bangladesh

Số phận của những người di tản từ Birmanie và Bangladesh
Copy từ http://congan.com.vn/quoc-te/so-phan-cua-nhung-nguoi-di-tan-tu-birmanie-va-bangladesh_1262.html ,đăng ngày 26/05/15, mục Quốc tế.
Các nhà chức trách Malaysia đã thông báo một tin mới về số phận của những người di tản rằng họ đã tìm thấy 139 hố chôn xác tập thể và 30 trại giam giữ những người di tản đến từ các quốc gia Bangladesh và Birmanie, trên đường tìm đất định cư ở Thái Lan và Indonesia.
Đây là lần đầu tiên Malaysia cho biết tin tức về người tỵ nạn kể từ khi có làn sóng di tản, và Malaysia đang thương lượng với Thái Lan và Indonesia để giải quyết tình trạng này. Vào đầu tháng năm 2015, chính phủ Malaysia vẫn tuyên bố là không có trại giam giữ người di tản và hố chôn tập thể.
Theo ông Khalid Abu Bakar, lãnh đạo cảnh sát quốc gia của Malaysia, thì những trại tạm giam nằm trong một khu vực phía bắc của Malaysia là khá rộng lớn, có sức chứa từ hơn 20 người đến 300 người một trại.
Hiện tại Malaysia đang khai quật các hố chôn tập thể và khám nghiệm tử thi. Đồng thời, Khalid Abu Bakar cũng cho rằng không hiểu sao chính phủ lại không biết về những sự kiện này, với một con số 28 trại giam như thế. Họ phỏng định có khoảng 100 người chết vùi trong các hố.
Những người may mắn sống sót
Phần đất phía bắc của Malaysia nằm trên tuyến đường di tản của người gốc Rogingyas từ Birmanie, và người dân Bangladesh đi tìm việc làm ở những nước khác. Ước tính có khoảng hơn 3000 người đã cập bờ Malaysia (Malaisie) và Indonesia (Indonesie).
Trước đó, vào cuối tháng tư ở phía nam của Thái Lan, đã tìm thấy hố chôn xác tập thể có hơn 20 tử thi người tỵ nạn.
Những người sống sót nói là họ bị giam giữ làm con tin trong rừng rậm ở Malaysia, cho đến khi gia đình họ đã trả đầy đủ tiền cho những người tổ chức ở Malaysia.
Người Rogingyas là một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi, có khoảng 1,5 triệu người, có thổ ngữ riêng và chữ viết đã được chuyển âm sang mẫu tự La tinh, họ không có đất định cư, sinh sống tại một số quốc gia châu Á như ở Birmanie, Ả Rập (Arabie saoudite), Bangladesh, Pakistan, Thái Lan và Malaysia.
Theo ước tính của cơ quan Liên Hiệp Quốc thì trong ba năm vừa qua đã có khoảng 120.000 người Rogingyas tìm cách di cư từ Birmanie sang các nước khác để sinh sống, và trong khoảng ba tháng đầu năm nay có khoảng 25.000 người lên đường di tản, nhưng trên thực tế không ai biết được làn sóng di cư này có bao nhiêu người.
Được đem về các trại di tản, họ đang đợi phân phát thức ăn.
Giữa tháng năm, báo chí châu Âu đăng nhiều bài về thảm họa của những người di tản, cả ba nước Thái Lan, Indonesia và Nam Dương đều từ chối không nhận người di tản. Theo phỏng đoán của báo chí, có đến 7.000 người trôi nổi trên những chiếc thuyền trong vịnh Malacca để chờ được cập bờ.
Ngày 14 - 05 - 2015 báo chí châu Âu đăng tin là hải quân Malaysia sẽ kéo những chiếc thuyền chứa người di tản ra trở lại hải phận quốc tế, với lý do là họ muốn đi định cư ở Thái Lan và Indonesia.
Một số người sống sót nhờ được các cơ quan cứu trợ quốc tế giải thoát và đưa về Birmanie kể lại là trong các trại tạm giam, họ thiếu ăn, bị đánh đập, bị cưỡng hiếp và dùng làm con tin để ép gia đình họ phải chuộc mỗi người với một số tiền là 2.000 đô la Mỹ
Một trong nhiều thuyền chở đầy người di tản từ Birmanie và Bangladesh trên vịnh Malacca, Malaysia.
Những người không có tiền chuộc bị bắt làm nô lệ trên những tàu đánh cá của Thái Lan và Indonesia, hoặc bị chở trở về Birmanie, hoặc bị giết ném xác xuống biển. Nhưng ngay trong thành phần cùng đi di tản với nhau, vì đói, khát hay tranh dành ảnh hưởng, quyền lực họ cũng dùng bạo lực với nhau, đánh nhau để dành ăn hay giết nhau chết cả trăm người.
Trong số những người di tản có cả phụ nữ và trẻ em, mệt lả và kiệt sức.
Hy vọng của những người di tản là tình đồng loại.
Ngày 20-05-2015 một tàu đánh cả của Indonesia đã bất chấp luật cấm giúp thuyền chở người di tản đã cứu hơn 370 người long đong trên biển.
Bảo Tâm (Pháp)

"Phù phép" mít non thành mít chín

"Phù phép" mít non thành mít chín
Copy từ http://congan.com.vn/vu-an/phu-phep-mit-non-thanh-mit-chin_1293.html ,đăng ngày 26/05/15, mục Vụ án.
Để những quả mít non chín cùng một lúc, nhiều chủ vựa tại tỉnh Đắk Lắk bất chấp sức khỏe người tiêu dùng, bơm hóa chất vào trong trái. Sau 24 giờ, mít non vỏ cứng, chưa có mùi,... đồng loạt chín, ruột vàng, thơm ngào ngạt.
Nhiều năm nay, hai huyện Krông Pắk và Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) được xem là “thủ phủ” mít lớn nhất cả nước. Khi mít được “phù phép” chín “siêu tốc”, chủ vựa lột lấy múi bán cho các nhà máy. Mỗi ngày, hàng chục tấn mít “ngậm” hóa chất đều đặn ra thị trường nội địa, nhưng người tiêu dùng không hề hay biết.
Trong đó, hầu hết các chai hóa chất có xuất xứ từ Trung Quốc và giá mỗi lọ hóa chất đắt nhất chỉ khoảng 50.000 đồng
(Trên trang congan.com.vn có kèm theo clip "Phù phép" mít non thành mít chín.)
Hồng Quang

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Internet chập chờn do dây thông tin bị cắt trộm

Internet chập chờn do dây thông tin bị cắt trộm
Copy từ http://congan.com.vn/vu-an/internet-chap-chon-do-day-thong-tin-bi-cat-trom_1238.html ,đăng ngày 25/05/15 , mục Vụ án.
Hàng ngàn mét dây cáp viễn thông có lõi đồng trên địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An lần lượt bị những đối tượng cắt trộm đốt lấy lõi đồng mang đi bán gây gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc, internet chập chờn khiến cơ quan pháp luật phải vào cuộc.
Lúc 0 giờ 15 phút sáng nay (25-5-15), Công an xã Nghi Liên phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) tuần tra, mai phục đã bắt quả tang 5 đối tượng mang lõi đồng bán cho ki-ốt sắt vụn Hồng Liên trên quốc lộ 1A.
Các đối tượng khai tên là Mai Thanh Vũ, Nguyễn Văn Tới (trú tại xóm 10) Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Đình Công (trú xóm 7) đều xã Nghi Liên, và Nguyễn Thế Đức (trú khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Tang vật bị bắt giữ - Ảnh: Hương Nhàn
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận từ đầu tháng 5-2015 đến nay, nhóm đã bốn lần cắt trộm dây thông tin viễn thông đốt lấy lõi đồng bán hơn 5 triệu đồng. Hiện tang vật và các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra.
Các đối tượng trộm đồng đều còn rất trẻ - Ảnh: Hương Nhàn
Hương Nhàn
Tin của vnexpress.net/tintuc/phapluat/... : Sáng nay (25/05/15), Công an thành phố Vinh phối hợp công an xã Nghi Liên đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Đình Công (16 tuổi) và Mai Thanh Vũ (27 tuổi) đang chở 33 kg lõi đồng cáp viễn thông đi tiêu thụ. Từ lời khai của hai người này, cảnh sát bắt thêm Nguyễn Thế Đức (18 tuổi), Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Anh Tú (18 tuổi).
Các nghi can và tang vật vụ án. Ảnh: Minh Đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Mười bẫy thời gian cần tránh

Mười bẫy thời gian cần tránh
Copy từ http://www.gmvvietnam.com/category/sach/ ,đăng ngày , mục .
Dành nhiều thời gian hơn, bằng cách cắt giảm hoặc loại bỏ:
1. Công việc mà bạn biết là phí thời gian, nhưng buộc phải làm. Hầu hết các nhà quản lý, ông chủ đều phải làm một số việc mà họ thừa biết là vô nghĩa. Nhưng bạn cần đặt mục tiêu giảm tối thiểu tối đa điều đó, và đối phó với những việc không thể tránh khỏi một cách nhanh chóng.
2. Làm việc với một cấp trên tồi. Khó có thể đầu độc bằng cà phê hoặc thuê côn đồ – chỉ có một giải pháp duy nhất – hãy ra đi và tìm một người sếp mới, bên trong hoặc bên ngoài công ty. Làm điều đó ngay lập tức.
3. Làm việc trong một công ty chẳng đi đến đâu. Nếu công ty đó không tiến lên, bạn cũng thế.
4. Làm việc với đồng nghiệp yếu kém. Đừng nên liên hệ với những người mà bạn không tôn trọng họ.
5. Những buổi họp dài và buồn chán. Bỏ qua chúng.
6. Thư điện tử. Tôi thích thư điện tử – nó có thể hiệu quả và khá vui vẻ, và nó không quá ảnh hưởng. Nhưng phần lớn chúng ta đều lạm dụng và dành quá nhiều thời gian cho nó. Dồn thời gian giải quyết thư điện tử hai lần mỗi ngày – một lần sau khi bạn hoàn thành mục tiêu duy nhất hàng ngày, lần còn lại là một tiếng hoặc lâu hơn một chút trước khi bạn tới văn phòng. Sau đó thoát ra khỏi hộp thư.
7. Trả lời điện thoại. Kiểm tra chúng. Tránh sự gián đoạn. Nếu cuộc gọi không quan trọng, hãy lờ nó đi hoặc ngắt máy như là câu trả lời nhanh chóng để chấm dứt cuộc thảo luận.
8. Bất cứ điều gì không có lợi cho khách hàng theo cách này hay cách khác. Nếu bạn không thể bào chữa một việc nào đó cho khách hàng, thì đừng làm nó.
9. Các dự án đã bị vượt quá, Chúng không phải là các dự án 80/20 hoặc chúng đang được thực hiện rất tệ. Dù bằng cách nào đi nữa, hãy thoát khỏi chúng.
10. Thông tin. Phần lớn nhà quản lý dùng quá nhiều thời gian vào việc thu nhập và xử lý thông tin. Bạn không cần biết toàn bộ công ty đang làm gì, câu chuyện phiếm mới nhất, giá cổ phiếu hôm nay, hoặc làm thế nào để thâm nhập thị trường.
– Trích: Quản Lý 80/20 -

Đậu nành có làm mất phong độ quý ông?

Đậu nành có làm mất phong độ quý ông?
Copy từ http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/thuong-hieu-viet/dau-nanh-co-lam-mat-phong-do-quy-ong_1204.html ,đăng ngày 24/05/15, mục An ninh kinh tế > Thương hiệu Việt .
Thời gian qua, nhiều thông tin truyền miệng về việc: sử dụng đậu nành sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh lý của nam giới, xuất phát từ yếu tố đậu nành là thực phẩm giàu Isoflavones (còn được gọilà phytoestrogen), có cấu trúc gần giống estrogen của nữ nên bị lầm tưởng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của nam.
Ngày 20-5-15, tại TP.HCM, hội thảo Quốc tế “Dinh dưỡng đậu nành và sức khoẻ nam giới” được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy phối hợp cùng Sở Y tế và Trung tâm dinh dưỡng tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản nhằm đưa ra những bằng chứng khoa học khẳng định đậu nành không chỉ không ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh lý của nam giới như các thông tin truyền miệng mà còn mang lại những lợi ích đặc biệt.
Hội thảo được tổ chức bởi các đối tác uy tín trong lĩnh vực đậu nành, bao gồm: Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học đậu nành Hoa Kỳ – Đại học Missouri (NCSB), Trung tâm nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy, Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM.
Các nhà khoa học tham gia hội thảo
Đây cũng là dịp các đối tác ra mắt cổng thông tin đậu nành đầu tiên tại Việt Nam: Đậu nành - dinh dưỡng lành (www.daunanhdinhduonglanh.vn) như một địa chỉ đáng tin cậy về đậu nành cho cộng đồng.
Theo Tiến sĩ Mark Messina – Giám đốc Viện dinh dưỡng đậu nành Hoa Kỳ, các nghiên cứu lâm sàng cho thấy không có tác động của đạm đậu nành hay Isoflavones lên nội tiết tố ở nam giới. Với tất cả mọi người, đậu nành có tác động rõ nhất trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch.
Tiến sĩ Mark Messina – Giám đốc Viện dinh dưỡng đậu nành Hoa Kỳ
Chứa hàm lượng đạm cao (33-38% trọng lượng), không cholesterol, đậu nành hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cho thất, tác động kết hợp của đậu nành làm giảm cholesterol trong máu và giảm 8-16% các triệu chứng về tim mạch.
Riêng đối với nam giới, đậu nành còn mang lại nhựng lợi ích đặc biệt như: phát triển cơ bắp tốt hơn, phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Đàn ông tiêu thụ nhiều đậu nành sẽ giảm 25% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt so với người tiêu thụ ít đậu nành.
Bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp – Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TPHCM cho biết: “tại Việt Nam, tình trạnh thiếu vi chất, thừa cân béo phì, các bệnh mạn tính không lây… đang là gánh nặng cho y tế, kinh tế-xã hội. Việc can thiệp dinh dưỡng là dự phòng tích cực và hiệu quả.
Đậu nành là một nguồn thực thẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất đạm, Isoflavones, chất béo chưa bão hoà, các vitamin, khoáng chất, carbohydrate phức hợp và chất xơ. Nếu áp dụng chế độ hợp lý thay thế cho các thành phần có nguồn gốc động vật, đậu nành có thể góp phần vào việc phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, chống lão hoá…”.
Hội thảo đã đưa ra thông điệp từ các nhà khoa học gửi đến cộng đồng: “Hãy nói theo thông tin khoa học thay vì truyền miệng thông tin không chính xác để tất cả mọi người thụ hưởng giá trị dinh dưỡng tốt từ đậu nành”.
Nguyên Minh

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Chị tôi

Chị tôi
Copy từ http://www.sggp.org.vn/truyenngan/2015/2/375982/ ,đăng ngày 21/02/15, mục truyện ngắn .
Mỗi lần về quê ăn tết hay đi công tác ghé thăm quê, trước lúc vào làng tôi thường ghé thắp nhang tại phần mộ cha mẹ ông bà tổ tiên và sau đó là tìm đến phần mộ của chị gái tôi bên gia tộc họ Trần, vì chị đã “xuất giá tòng phu”. Khu mộ của họ Trần trước đây nhỏ, nên nấm mộ của chị tôi bé xíu chỉ bằng viên gạch trên đó có dòng chữ “Hoàng Thị Bạch Tuyết sinh năm... mất ngày...”. Chị tôi đã thiệt thòi trăm bề, đến khi nằm xuống, phận thiệt thòi cũng không rời chị.
Chị tôi đẹp nhất nhà, da chị trắng tinh nên anh Ba đặt cho tên là Bạch Tuyết, đôi mắt sáng long lanh, đặc biệt là có mái tóc xoăn tự nhiên. Mẹ tôi nói: “Mẹ sợ nó hồng nhan bạc phận”, còn bố tôi lại bảo: “Con gái mà tóc xoăn, tóc dài quá thì đời vất vả”. Chẳng biết các cụ nói từ đâu ra nhưng quả thật cuộc đời của chị tôi đầy giông tố.
Minh họa: Thanh Vân
Cái tuổi đang phơi phới “con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu” chị tôi xung phong đi lên rừng Nước Sốt. Mấy tháng hoàn thành nhiệm vụ, chị về bủng beo, vàng vọt, xác xơ. Điều tai hại nhất là mấy ngày lại lên một cơn sốt rét kinh hồn. Mỗi lần lên cơn sốt, chị nằm run bần bật, có chăn chiếu gì tấp hết cho chị, xong cơn sốt, chị nằm như một cái xác không hồn, cả nhà hoảng hốt, lo sợ. Rồi thì thuốc tây, thuốc ta, thuốc nam, thuốc bắc, ai chỉ cho cái gì là cha mẹ tôi kiếm về. Nhưng có thứ thuốc mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn sợ đó là nuốt giun đất để trị sốt rét. Tôi còn nhớ một lần cả nhà đi vắng hết, chị đùng đùng lên cơn sốt, tôi ngồi co ro phía dưới chân giường. Sau cơn sốt chị vùng dậy người còn lảo đảo, uống gần hết một ca nước, chị bảo tôi:
- Em đi tìm cho chị cái cuốc.
- Để chị làm gì, chị đang bệnh mà.
- Em đi liền đi.
Tôi chạy ra phía sau chọn cái cuốc đất nhỏ nhất mang vào cho chị, rồi chị loạng choạng đứng dậy. Chị vịn vào vai tôi chỉ ra đám đất ẩm phía sau nhà. Chị bắt đầu bổ từng lát cuốc vất bật đất lên, nhưng rồi chị mệt quá không đứng nổi, chị ngồi xuống. Tôi thay chị đào, hơn 10 tuổi tay tôi còn yếu nhưng vẫn có thể đào được, may mà đất cũng mềm. Sau nhát cuốc thứ hai, thứ ba thì thấy một con giun đất nhỏ bằng đầu đũa, chị bảo tôi dừng lại. Chị tôi chụp liền, bỏ vào khăn lau qua rồi ngắt làm đôi cho vào miệng, ngửa cổ nuốt ực một cái. Tôi hết hồn. Chị lại bảo tôi:
- Em chạy vô nhà cho chị ly nước ra đây.
Tôi đưa nước cho chị, hình như lúc nãy con giun đất làm chị khó chịu ở cổ họng. Chị lại bảo:
- Em đào tiếp đi.
Hai con vịt xiêm choai choai ở gần đó chạy vào tìm giun. Chúng nó quen rồi, ngày thường hễ cha tôi cuốc xới đất trong vườn là chúng nó chạy tới tìm giun đất để xơi. Sự sấn sổ của chúng làm tôi khó chịu. Nó vào tranh cướp giun với chị tôi. Một nhát cuốc bổ vào đầu một con, nó quay lơ, tôi hoảng hồn ôm vội vào nhà và bắt luôn con kia nhốt lại. Một lúc thì chú vịt xiêm kia cũng tỉnh. Và cứ như thế, đến con thứ ba thì chị bảo tôi dừng lại. Đôi mắt chị nhìn xa xăm, chị rùng mình, có lẽ chị tôi muốn tìm một tia hy vọng thần kỳ gì đó sau vụ nuốt giun đất kia. “Cuộc chiến” chống chọi bệnh sốt rét của chị tôi gần 2 năm thì bệnh cũng phải lùi bước trước cái quyết tâm khủng khiếp của chị.
Chị tôi khỏe lại, đẹp gần như xưa. Cha mẹ tôi không muốn vào hợp tác xã. Chị tôi vận động thế nào cũng không được, chị lại khóc. Thương chị, một hôm cha tôi bảo:
- Rồi thì cha mẹ cũng sẽ vào hợp tác xã thôi, nhưng để mấy cha làm ăn sao đã.
Chị tôi năn nỉ:
- Cha mẹ không vào hợp tác xã thì con không vào Đoàn được đâu.
Gia đình tôi có khá nhiều ruộng của ông bà nội để lại và toàn ruộng tốt. Hợp tác xã làm ăn vui vẻ nhưng thu nhập lại thấp, nhiều gia đình khó khăn, thấy nhà tôi thu hoạch khá họ bắt đầu gây khó khăn như không cho lấy nước, dồn ruộng của những hộ tư nhân vào vùng đất cao, đất xấu. Chị tôi lủi thủi đi làm với gia đình, bị bạn bè xa lánh, đêm về chị nằm khóc một mình. Tôi còn có 3 anh trai đều đi bộ đội, một anh đã hy sinh. Chị viết thư cho các anh nhờ thuyết phục cha mẹ. Một hôm tôi đọc được lá thư của anh tôi, có đoạn viết: “Gia đình mình là gia đình bộ đội, gia đình liệt sĩ, cha nên vào hợp tác xã cho cả nhà vui...”. Cha tôi trở nên trầm ngâm, mẹ tôi lo đổ bệnh. Nhiều đêm ông thúc dậy ngồi uống trà, uống rượu một mình. Một hôm cha gọi tôi bảo:
- Con vào lấy giấy bút ra đây cho cha.
Ông viết: “Đơn xin vào hợp tác xã nông nghiệp”.
Tôi vào mách chị tôi, chị mừng quá, dậy liền, ôm lấy cổ cha tôi, nói:
- Con cảm ơn cha.
Gia đình tôi vào hợp tác xã, chị tôi vui hẳn lên nhưng chẳng được bao lâu thì chiến tranh ập đến. Ba chị em tôi lần lượt lên đường, hai chị đi trước, tôi mới 17 tuổi cũng nhập ngũ luôn. Chị Ngọc kế tôi vào học trường quân y, học mấy tháng rồi đi một mạch vào chiến trường Tây Nguyên cho đến khi hòa bình mới về.
Chị Bạch Tuyết lên đường đi thanh niên xung phong ngay sau đó. Thế là một gia đình đang vui, chiến tranh đã làm cho chia năm xẻ bảy. Ở nhà chỉ còn lại cha mẹ già.
Cuộc chiến càng ngày càng ác liệt, quê hương tôi bị đánh tơi bời, bởi đủ các lại hỏa lực giết người của Mỹ từ bom B52, bom từ trường, pháo câu từ các hạm đội dưới biển lên. Xóm làng tan tác. Tội nhất là mẹ tôi, bà chứng kiến những cuộc chết chóc của dân làng nên cứ nghe tiếng máy bay là mẹ tôi bịt hai lỗ tai co rúm người lại.
Chị tôi lăn lộn với con đường số 8, bom đạn nhồi lên dập xuống bao trận, bị thương, băng bó rồi lại lao ra lấp hố bom, đánh dấu bom nổ chậm... chẳng kể đêm hay ngày, nặng thì vào trạm xá xong lại ra mặt đường. Chị được kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng rồi lên chỉ huy cả cung đường. Chị tôi không biết hiểm nguy là gì. Rồi trong một trận bom, chị bị thương và bị vùi lấp, người ta đào bới mãi mới thấy chị và lôi lên. Chị hôn mê, thương tích đầy người, máu me bê bết. sau trận bom ấy chị tôi sinh ra những cơn động kinh. Chị lên cơn co giật, ngã vật ra, miệng sùi bọt. Mẹ tôi nhìn chị mà khóc ròng. Chiến tranh nên thuốc men thật hiếm hoi. Lại một lần nữa cả nhà chạy đôn chạy đáo vì chị.
Rồi thì chiến tranh cũng kết thúc, Chị có một gia đình và chị cũng đã nhìn thấy hòa bình. Chúng tôi đưa chị ra Hà Nội điều trị mấy lần nhưng vào bệnh viện thì hết cơn, ra khỏi bệnh viện lại lên cơn. Kết quả điện não đồ cho biết những tổn thương thực thể vùng não và dưới não đã không thể hồi phục. Chị tôi lại phải trở về quê để chịu đựng.
Những cơn động kinh giày vò nhiều hơn. Chị tôi phải nằm điều trị tại bệnh xá của đơn vị. Một hôm, chị ra con suối gần đó giặt đồ, cơn động kinh lên bất ngờ, chị té xuống suối. Chị tôi ra đi lặng lẽ, âm thầm sau bao năm oanh liệt xông pha...
Hôm tôi về dự đám tang chị cũng chỉ thấy những người làng quê tôi đi chầm chậm sau cỗ quan tài của chị tôi, đồng đội chị sau chiến tranh cũng đã về quê. Nhìn đứa con gái út của chị mới chưa đầy 6 tháng tuổi, ai cũng không cầm được nước mắt.
Cũng có người bảo với tôi nên làm các thủ tục khai báo để cho chị hưởng các chế độ và nhận huân, huy chương, nhưng tôi biết làm việc này “dài dòng” lắm và làm để làm gì nữa. Thôi, hãy để chị tôi được yên.
Xuân về thắp nén nhang cho chị, tôi ngậm ngùi nhớ tới những người như chị tôi và những bạn bè tôi đã ra đi vì một mùa xuân vĩnh cửu của đất nước hôm nay.
Đá Vàng

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Thông xe cầu Cổ Chiên, dân mừng không ngủ

Thông xe cầu Cổ Chiên, dân mừng không ngủ
Copy từ https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thong-xe-cau-co-chien-dan-mung-khong-ngu-3219430.html , tác giả: Cửu Long , đã đăng ngày 16/5/2015, 15:41.
Cây cầu hoàn thành, rút ngắn hành trình 70 km từ TP HCM đến Trà Vinh, Sóc Trăng, đồng nghĩa một bến phà trên bản đồ giao thông trong nước được xóa bỏ.
Ngày 16/5/15, tại huyện Mõ Cày Nam (Bến Tre) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các bộ ngành và đông đảo người dân đến dự lễ thông xe cầu Cổ Chiên.
Đây là một trong 4 cầu lớn trên quốc lộ 60 và là điểm kết nối quan trọng giữa quốc lộ này với các tuyến đường thuộc hành lang duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). Công trình đưa vào sử dụng, rút ngắn hành trình 70 km từ TP HCM đến Trà Vinh, Sóc Trăng.
Cầu Cổ Chiên 4 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/h thông xe ngày 16/5/15, sớm hơn dự kiến 15 tháng. Ảnh: Cửu Long
“Cây cầu này là niềm mong mỏi bao đời của người dân Trà Vinh”, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nói. Còn ông Võ Thành Hạo, Bí thư đồng thời là chủ tịch Bến Tre hồ hởi: "Việc thông xe cầu Cổ Chiên đồng nghĩa một bến phà trên bản đồ giao thông cả nước được xóa, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa Trà Vinh - TP HCM".
Lội bộ gần một km đường làng để dự lễ thông xe, nông dân Nguyễn Văn Sanh (66 tuổi, huyện Mõ Cày Nam, Bến Tre) cho biết, ông cùng bà con đã dậy từ sáng sớm, đi cho kịp giờ. “Trước đây, khu vu vực này là cái cồn, toàn đi đò không à. Dân ở đây không nghĩ có cầu bắc qua, đường xá được kết nối. Giờ nông dân chúng tôi rất mừng khi có cây cầu lớn như thế này. Đây là niềm mong ước lớn, quý lắm”, ông Sanh nói.
Người dân hai tỉnh Trà Vinh - Bến Tre cười tươi khi dự lễ thông xe. Ảnh: Cửu Long
Còn ông Phạm Văn Ni (62 tuổi, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cười tươi cho biết, trước đây, vùng này hẻo lánh, khi cần làm giấy tờ, dân phải đi đò vô huyện, ra tỉnh mất cả ngày trời. "Mấy hôm nay, nghe tin cầu sắp cho đi, tôi mừng ngủ không được. Công trình đi qua, nhà tôi bị thu hồi gần 2 công đất (2000 m2) nhưng tôi rất sẵn lòng bàn giao cho nhà nước", ông Ni bày tỏ. "Có đường xá thông thương thì bưởi, xoài, dừa và các sản phẩm đan lát của bà con không còn lo cảnh bị ép giá nữa rồi. Hồi đó, khi đơn vị thi công múc những gào đất đầu tiên làm đường, dân ở đây kéo ra xem mà mừng rơi nước mắt".
Theo ông Nguyễn Chung Khánh, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7, Bộ GTVT, phần chính cầu Cổ Chiên bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài gần 1,6 km, rộng 16 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng. Phần đường dẫn vào cầu có vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng chiều dài gần 10 km.
Nông dân Phạm Văn Ni mừng không ngủ khi cầu thông xe. Ảnh: Cửu Long
Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương việc tập trung xây dựng đưa cầu vào sử dụng sớm 15 tháng so kế hoạch. Cây cầu có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống người dân các địa phương trong vùng, đặc biệt là Bến Tre, Trà Vinh. "Niềm vui lớn, ước mơ ngàn đời có cầu nối liền 2 bờ sông Cổ Chiên của đồng chí đồng bào trở thành hiện thực", Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị 2 tỉnh rà soát quy hoạch, sớm thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng địa phương và cả vùng. “Sắp tới sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là giao thông... Cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh -Sóc Trăng sẽ sớm khởi công”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Cửu Long

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng lên truyền hình trực tiếp Mỹ

(Copy từ http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/hang-lon-nhat-the-gioi-son-doong-len-truyen-hinh-truc-tiep-my-3217831.html  , bài đã đăng ngày 13/05/15, mục  Du lịch  >  Việt Nam.)
Hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng lên truyền hình trực tiếp Mỹ
Đoàn làm chương trình Good Morning America của kênh ABC đem theo một tấn dụng cụ, sử dụng 7 thiết bị bay điều khiển từ xa để phát sóng trực tiếp những hình ảnh "đẹp đến nín thở" bên trong hang Sơn Đoòng.

  • 21h22
    Kết thúc chương trình Good Morning America, hầu hết khán giả đều chưa dứt khỏi sự choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy bên trong hang Sơn Đoòng. "Tôi vừa xem xong chương trình. Không thể tin được đây là những cảnh có thật trên trái đất", một khán giả Mỹ nhận xét. Khán giả khác tên Chelsie Hanna mô tả "những cảnh quay ở Sơn Đoòng như trong truyện cổ tích".
  • 20h55
    Trong khi đoàn làm phim liên tục cập nhật thông tin qua chương trình truyền hình và mạng xã hội, Twitter sôi nổi với những lời bình luận về chương trình và vẻ kỳ vĩ của hang. Nhiều thành viên tỏ ra bất ngờ và gọi Sơn Đoòng là "kho báu". "Không biết nói gì nữa. Thật tuyệt!", người dùng Missjoyandhappiness@aleanaron cảm thán khi chương trình vừa kết thúc. Nicky@bryannic26 thì thắc mắc về quá trình di chuyển của đoàn "Làm thế nào cả đoàn phim có thể di chuyển đến chỗ đó?". Còn Diamondgirl23@astinos2323 viết "Hy vọng sẽ không nhiều người đến đây. Tôi ghét nhìn thấy nơi này ngập trong rác". Khán giả chương trình đánh giá cao vẻ hoang sơ, kỳ bí và muốn hang được bảo tồn tốt.
  • 20h30
    Mô hình 3D do National Geographic tái hiện lại cho thấy xuyên suốt chiều dài 4 km trong hang Sơn Đoòng là một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Nằm sâu trong Sơn Đoòng có một con sông chảy dọc theo chiều dài hang. Hình ảnh 3D này còn cho thấy công trình thiên nhiên này chứa một khu rừng rộng lớn, những mỏm đá có tuổi đời hàng trăm triệu năm cùng hệ thống ánh sáng tuyệt đẹp.
  • 20h14
    Ở sâu trong lòng hang, người dẫn chương trình Ginger Zee cho biết đoàn làm phim chuẩn bị tiến vào vùng không có kết nối với Internet và cập nhật những dòng cuối cùng lên Twitter, chúc tất cả khán giả theo dõi chương trình sẽ thích thú với hành trình mà cô và nhóm đang thực hiện.
  • Trò chuyện với đoàn làm phim, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Trong quá khứ, người dân nơi đây thường sinh sống bằng cách săn bắt nhưng ngày nay đa số đang làm việc trong lĩnh vực du lịch nên có thu nhập tốt hơn. Và họ cũng ý thức rằng cần phải bảo vệ thiên nhiên nơi đây".
  • Phó Thủ tướng chia sẻ rằng Việt Nam là một quốc gia hòa bình với những con người hiền hậu và là nơi đáng để du khách tới thăm.

  • 19h43
    9-JPG-1744-1431521182.jpg
    Một bức hình chụp lại cảnh hậu trường được Ginger tranh thủ đăng trên Twitter trong khi đang ghi trực tiếp với các thành viên trong đoàn, đứng trên khối thạch nhũ mà cô mô tả là đẹp đến "phát sợ".
  • ABC: Ginger, cô đã leo núi suốt mấy ngày qua, cơ thể chắc đang mỏi lắm.
  • Ginger: Tôi đã không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì nhưng tôi rất biết ơn vì có một đội ngũ tuyệt vời bên cạnh.  Romeo và Ferdinand cũng là những phi công điều khiển máy bay mô hình rất cừ khôi, họ đang mang đến cho chúng ta những thước phim tuyệt vời và cộng thêm không khí phiêu lưu cho nhóm chúng tôi, những người rất quan tâm đến sự phát triển bền vững nơi đây.
  • ABC: Chúng tôi cũng biết rằng cô lo lắng trước khi đi, mình sẽ không được tắm trong vài ngày tới, nhưng mọi chuyện vẫn ổn chứ?
  • Ginger: Tôi đang ổn, nhưng không được tuyệt lắm. Chắc tôi phải về nhà sớm. Có hai cái ao nhỏ ở đây, một lạnh và một ấm. Chúng ta có thể tắm rửa tại đó. Mọi thứ khá khó khăn.
  • ABC: Chúng tôi được biết đã có những hóa thạch 400 triệu năm dưới đó, cô có thể cho chúng tôi biết thêm về những khám phá tại đây?
  • Ginger: Một số nhà khoa học đã được đưa xuống đây. Mỗi lần các chuyên gia xuống, họ lại khám phá ra những điều mới lạ, chẳng hạn tìm ra 7 loài động vật và thực vật mới cùng những hóa thạch, thậm chí hơn thế nữa. Về mặt khoa học, đây là một nơi rất kỳ thú.
  • ABC: Làm thế nào họ tìm lại được đường? Như chúng ta đã biết, không có bản đồ nào cả. Làm sao các nhà khoa học biết đường tới đây?
  • Ginger: Chúng ta có 2 nhà thám hiểm người Anh, những người đầu tiên khám phá nơi đây. Họ là những người đưa chúng tôi đến và cũng là người duy nhất biết đường đi nước bước. Đó mới chỉ là một lối đi, còn rất nhiều nhánh hang nhỏ tỏa đi từ hang chính. Đây là hang động lớn nhất thế giới mà chắc phải mất vài thập kỷ nữa chúng ta mới khám phá hết.
  • ABC: Thế còn những người bản địa đã giúp đỡ mọi người tới đây?
  • : Đó chính là điều tuyệt nhất. Kể cả Chris, người đứng đằng sau ống kính, cũng phải leo núi. Anh ấy không thể vác thiết bị camera hơn chục kg trong tình trạng này được. Anh ấy đã được dân làng lân cận giúp đỡ. Họ là những người đã chuyển sang kiếm sống bằng du lịch sinh thái. Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích vì đây là một ngành mới, người dân có thể tham gia. Đã có hơn 60 người giúp đỡ chúng tôi với những thiết bị nặng nề. Chúng tôi cũng đã học hỏi rất nhiều từ họ. Người dân nơi đây cũng rất quan tâm việc bảo vệ thiên nhiên. Đây quả là một nơi độc nhất vô nhị trên thế giới.

  • 19h40
    Ginger đang ở sâu trong lòng đất, cách mặt đất 121 mét, bên trong hang động lớn nhất thế giới và ẩn sâu trong khu rừng rậm thuộc miền trung Việt Nam. Nữ MC cho biết đây là nơi nguy hiểm và xa xôi nhất cô từng tới.
  • Theo miêu tả của Ginger, dưới chân cô trông giống như một bãi biển cát trắng. Cô cùng cộng sự của mình đang ở trong lều nhóm lửa nấu ăn. Nữ MC nhấn mạnh thêm lần nữa rằng đây là một trong những nơi thật sự xa xôi so với nơi văn minh.
  • Cùng với cộng sự của mình, Ginger đã khám phá ra một thế giới bí ẩn - nơi mà từ lần đầu tiên phát hiện cho đến khi được công bố mất đến 20 năm. Từ năm 2009 trở về trước, chưa từng ai đặt chân đến đây. Cô cho rằng đây là điểm đến rất mới đối với toàn thế giới, một thế giới không tưởng dưới lòng đất.
  • Nhờ có máy bay mô hình mà đoàn thám hiểm đã mang tới cho người xem những hình ảnh cụ thể về hang. Khi xuống đáy hang động lớn nhất thế giới, Ginger như lạc đến hành tinh khác, nơi có dòng sông ngầm chảy qua.
  • Sau một giờ tiếp tục hành trình, cả đoàn phát hiện ra cảnh tượng đầy choáng ngợp: ánh mặt trời chiếu xuống nơi cách mặt đất 300 mét. Theo Ginger, đây là thế giới bí ẩn mà họ đang tìm kiếm và mọi người đều băn khoăn không hiểu vì sao cây cối và động vật có thể sống ở đây.
  • Đoàn ước tính hang đủ rộng để chứa hai chiếc Boeing 747 và đủ cao để chứa một tòa nhà 40 tầng nhờ máy bay mô hình.
  • Trong lòng hang có sông ngầm, núi đá vôi với niên đại 2 triệu năm. Mặc dù hang rất cao và rộng, nhưng nơi đây vẫn bị ngập nước 5 tháng mỗi năm.
  • Good Morning America gửi lời chào tới độc giả từ hang Sơn Đoòng.
  • 19h36
    "Sẽ phải mất một vài thập kỷ mới khám phá hết chiếc hang này", Ginger chia sẻ khi đang đứng trong lòng hang Sơn Đoòng. Chris, một thành viên trong đoàn - phải khuân vác thiết bị quay phim rất nặng. Tuy nhiên, đoàn làm phim nhận được sự giúp đỡ tận tình từ dân làng quanh vùng. Nữ MC cho biết cô cảm thấy rất vui vì những người dân nơi đây bắt đầu tìm ra cuộc sống mới từ ngành du lịch sinh thái Sơn Đoòng.
  • 19h33
    Không có bản đồ dẫn đường, cả đoàn chỉ có 2 nhà thám hiểm người Anh biết lối vào. Ginger mô tả nước trong lòng hang qua các trạng thái từ mát đến hơi ấm. Hang Sơn Đoòng có thể chứa tòa nhà 40 tầng
  • 19h31
    Từ trong lòng hang Sơn Đoòng, Ginger chia sẻ các kỹ sư đã rất giỏi khi có thể chụp những bức hình tuyệt đẹp. Hàng loạt các hóa thạch được phát hiện. Các nhà khoa học đang đổ về và họ phát hiện thêm 7 loài động vật cùng rất nhiều loại thực vật mới. Ba loài nhện mới phát hiện ở Phong Nha
  • 19h26
    8-JPG-7052-1431520241.jpg
    Trong khi đoàn làm phim đang ở dưới lòng đất, Ginger tiếp tục cập nhật bức hình cô đứng trong hang Sơn Đoòng.
  • 19h19
    3-JPG-6416-1431519747.jpg
    Một bức hình khác chụp toàn cảnh khu vực nhìn từ không trung được nữ MC đăng trên Twittertrong khi thực hiện chương trình. "Khu rừng rậm này kéo dài hàng dặm, đó là lý do thế giới bí mật này vẫn được ẩn giấu đến tận bây giờ", cô nhận xét.
  • 19h06
    7-JPG-1290-1431519174.jpg
    Trong khi đoàn làm phim đã ở trọn vẹn trong lòng đất, Ginger tiếp tục cập nhật song song với diễn biến chương trình trên Twitter bằng bức ảnh chụp từ chiều. "Khi đang trú ẩn để tránh bão, một người dân làng tình cờ nhìn thấy làn sương mù này bao phủ bên ngoài lối vào hang động. Hơn 20 năm sau đó, thế giới bí ẩn được khám phá", Ginger để lại lời bình luận.
  • 18h56
    6-JPG-8149-1431518373.jpg
    Ngoài nước khoáng chuẩn bị sẵn, hành lý của Ginger Zee còn bao gồm nhiều loại mỹ phẩm giúp cô trang điểm để lên sóng ngay trong hang. Bức hình được Ginger đăng lên Twitter song song với thời điểm phát sóng chương trình Good Morning America
  • Hiện tại, nhóm làm phim đang sử dụng máy bay mô hình để ghi hình trực tiếp chương trình. Ginger đang ở đâu đó ngoài kia, nơi mọi người đang cắm trại trong khung cảnh đẹp như một bức tranh.
  • 18h55
    6-6206-1431518229.jpg
    Đoàn làm phim đã ở trọn vẹn trong lòng đất, giữa một khu rừng lớn và chuẩn bị hành trình khám phá hang.
  • 18h52
    5-JPG-9560-1431517991.jpg
    Những hóa thạch có tuổi đời lên tới 400 triệu năm được đoàn làm phim phát hiện.
  • Hãy nhìn sang Ginger. Cô đang ở kia, sẵn sàng để tiến vào nơi cách thế giới của chúng tôi hàng  dặm. Cô phải đi bộ nhiều ngày xuyên qua những khu rừng rậm mới tới nơi. Ginger mang theo flycam dùng cho những địa điểm camera không thể chiếu tới. “Có thể nói đã hàng triệu năm trôi qua và chắc chắn bạn không muốn bỏ lỡ giây phút nhìn thấy nó”, Ginger mô tả về hang Sơn Đoòng.
    Ở nơi thế giới bị chôn giấu, trong buổi sáng nay, sâu trong rừng với một nơi chưa từng ai biết đến trước đó, Ginger đã sẵn sàng để đưa các bạn tới vào chuyến đi kỳ thú nhất.
  • 18h40
    4-JPG-1778-1431517782.jpg
    Bước vào trong hang khuất sâu trong rừng, Ginger Zee - một trong những thành viên kiêm người dẫn chương trình mô tả trên Twitter rằng "mặt đất lúc này như phủ đầy cát trắng"  và một dòng suối chảy qua. Bên trong hang Sơn Đoòng có cả rừng nhiệt đới, bãi cát trắng mịn và một hệ động thực vật kỳ bí.
  • 18h22
    2-6532-1431516430.jpg
    Trong nhóm thực hiện cuộc khám phá có 60 người Việt Nam với vai trò dẫn đường, hỗ trợ. Đoàn làm phim đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng, trước khi tiến vào hang.
  • 18h20
    11256491-1026188720724515-1658-5750-4767
    Hành trình khám phá một trong những hang động đẹp nhất thế giới tại Quảng Bình được nhóm làm phim Mỹ thực hiện tại Sơn Đoòng. Chương trình bắt đầu xuất hiện trong bản tin lúc 6h sáng tại Mỹ.
  • 18h00
  • Trong tháng 4/2015, hãng truyền hình ABC thực hiện khảo sát hai hang động lớn của Việt Nam bằng trực thăng và quay phim tư liệu.
  • Những hình ảnh về hai hang này sẽ được phát qua vệ tinh, trong khuôn khổ chương trình Good Morning America, phát đến hàng triệu khán giả ở Mỹ và châu Âu vào 18h tối (theo giờ Việt Nam) ngày 13/5/15.
  • Một trong những hang nổi tiếng nhất, được nhiều người dân nhắc đến nhất tại Quảng Bình là Sơn Đoòng. Hang được một người dân địa phương phát hiện lần đầu vào năm 1990. Mãi 20 năm sau, hang mới được thám hiểm toàn bộ và công bố trên tạp chí National Geographic là hang lớn nhất thế giới.
  • Từ năm 2014, Sơn Đoòng được tỉnh Quảng Bình giao cho một công ty du lịch khai thác với tuyến "Chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới", thu hút nhiều sự quan tâm của du khách. Mỗi tour kéo dài 5 ngày 4 đêm với số lượng 10 khách, mỗi năm có thế phục vụ 450 khách. Hang được khai thác khoảng 8 tháng trong năm, thời gian còn lại dành để hang phục hồi.
  • Quảng Bình cách Hà Nội gần 500 km về phía nam, nơi có hệ sinh thái đa dạng, bãi biển đẹp cùng vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận vào tháng 7/2003. Vườn có hơn 300 hang động lớn nhỏ, trong đó nhiều hang động có giá trị hàng đầu thế giới như Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, động Phong Nha, Thiên Đường, Tiên Sơn, hang Én, hang Tối, hang Tú Làn...
  • Vào 6h sáng ngày 13/5/15 giờ địa phương, nước Mỹ đón ngày mới với hành trình thám hiểm cảnh đẹp Việt Nam trong chương trình Good Morning America của kênh ABC. Chương trình này thu hút 6 triệu thuê bao theo dõi, xen giữa chương trình còn có những cảnh quay vịnh Hạ Long...

  • 17h59
    Truyền hình Mỹ sẽ phát hình trực tiếp từ Sơn Đoòng
    Good Morning America, một trong những chương trình hàng đầu của Mỹ, sẽ truyền trực tiếp cuộc thám hiểm một trong những hang động đẹp nhất Quảng Bình lúc 18h chiều nay.
  • 17h56
    Ngày nay, hang Sơn Đoòng đang được chính quyền địa phương giao cho một công ty du lịch khai thác tour với giá 3.000 USD cho 5 ngày 4 đêm. Hiện tại có gần 1.000 du khách nước ngoài đã đặt mua tour để thám hiểm nơi này.
  • 17h55
    Hành trình tìm ra hang động lớn nhất thế giới
    Trong một lần đi rừng, tình cờ ông Hồ Khanh nhìn thấy làn mây trắng đục kèm với gió thốc lớn từ phía trong thổi ra. Lại gần, ông thấy một cửa hang khá lớn. Ngờ đâu, 18 năm sau, hang này được công bố là hang lớn nhất thế giới.
  • 17h50
    04-jungle-inside-cave-714-2462-143150596
    Hang Sơn Đoòng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, là hang tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ngày nay, hang là điểm đến tham quan thử thách, cuốn hút du khách trong và ngoài nước. Nhiều đoàn khảo sát, du khách nước ngoài đã tới đây tham quan và khám phá. Ảnh: NatGeo.

Trưng bày bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

Trưng bày bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa
Copy từ http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/trung-bay-ban-do-trung-quoc-khong-co-hoang-sa-truong-sa-20150512165741296.htm ,đăng ngày 13/05/15, mục Thời sự trong nước; 9 ảnh.
Triển lãm trưng bày hàng trăm hiện vật quý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó có các bản đồ của Trung Quốc ghi nhận 2 quần đảo này không thuộc Trung Quốc.
Ngày 12-5-15 tại Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu, hiện vật quý với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son (bìa phải) cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại triển lãm
Về dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son cho biết đây là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay, nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định 2 quần đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được nhiều thế hệ người Việt ngã xuống khai phá, xác lập, bảo vệ một cách liên tục suốt bao nhiêu năm qua.
Theo Bộ trưởng, các tư liệu, hiện vật này cũng cung cấp cho bạn bè quốc tế trong đó có cả người dân Trung Quốc hiểu được bằng chứng lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam.
Theo tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, những tư liệu, hiện vật được trưng bày tại triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý được thu thập ở trong nước và các nước trên thế giới, trong đó có nhiều tài liệu, tư liệu từ chính Trung Quốc, là minh chứng vững chắc về chủ quyền thiêng liêng của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta.
Triển lãm tại Thanh Hóa sẽ trưng bày 120 tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm, bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế, thể hiện những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.
Các tư liệu, hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm theo 5 chủ đề gồm: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI-XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc qua từng thời kỳ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XX) và bản đồ do các Nhà nước Trung Quốc xuất bản (thế kỷ XVI-XX) ghi nhận 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; Tư liệu hình ảnh, các tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời kỳ trước năm 1975; Hình ảnh của quân, dân trên đảo Trường Sa và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Việt Nam.
Một số hình ảnh về buổi triển lãm tại Thanh Hóa ngày đầu tiên 12-5-15:
Lãnh đạo Bộ TT-TT, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cắt băng khai trương triển lãm trưng bày hiện vật quý về Hoàng Sa, Trường Sa tại Thanh Hóa
Các chiến sĩ Hải quân tham quan tại buổi triển lãm
Một phần của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc đánh đắm khi đang canh gác biển đảo
Đông đảo người dân, học sinh tới triển lãm để tham quan
Các tư liệu quý về Hồ sơ đèn biển ở đảo Hoàng Sa
Cán bộ, chiến sĩ đang xem những cuốn bản đồ atlas của Trung Quốc xuất bản không có 2 quần Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta
Thư tịch cổ Việt Nam thể hiện rõ 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta
Khu trưng bày những tấm bản đồ của Trung Quốc sản xuất không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa