Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Minh Béo “tinh thần suy sụp”, “đôi lúc quẫn trí”

Minh Béo “tinh thần suy sụp”, “đôi lúc quẫn trí”
(Copy từ http://laodong.com.vn/su-kien-nong/minh-beo-tinh-than-suy-sup-doi-luc-quan-tri-534799.bld; đăng ngày  30-03-16 lúc 10:38, mục Con người > Sự kiện nóng)
“Hôm nay đã có hai người bạn đến thăm Minh Béo. Tình hình sức khỏe ổn định, tinh thần suy sụp nhiều và đã có đôi lúc bị quẫn trí”, ông bầu Dũng Taylor chia sẻ trên facebook về tình trạng của Minh Béo.

Thông tin Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì quấy rối trẻ vị thành niên gây chấn động dư luận và thu hút được sự quan tâm của nhiều trang báo và truyền hình Mỹ như OCRegister, ABC News… “Hôm nay tất cả các kênh truyền hình lớn tại miền nam bang California đã đưa thông tin về sự kiện Minh Béo bị bắt giữ” - ông bầu Dũng Taylor viết trên trang cá nhân.
Kênh ABC đã thông tin về vụ việc của Minh Béo bị bắt trên truyền hình và trên trang điện tử. Kênh này cho biết Minh Béo là một diễn viên kịch nổi tiếng của Việt Nam đã bị bắt hôm thứ 3 vừa qua vì cáo buộc lạm dụng tình dục với một trẻ vị thành niên. Cũng theo kênh này, Văn phòng Biện lý quận Cam, đang tìm kiếm các nạn nhân khác của Minh Béo.

Dũng Taylor chia sẻ trên trang cá nhân thông tin về Minh Béo
ABC kể lại diễn biến vụ việc, nam diễn viên 38 tuổi đã tổ chức một buổi casting vào hôm 23.3 và có hành vi dâm ô với một trẻ em đến buổi casting này. Nạn nhân sau đó đã trình báo cảnh sát Garden Grove. Cảnh sát đã giả dạng một thiếu niên để tiếp xúc Minh Béo và Minh Béo đã sắp xếp gặp gỡ trước khi bị bắt.
Công tố viên cho biết Hồng Quang Minh, nghệ danh là Minh Béo bị cáo buộc các tội danh: Dâm ô với một trẻ em, sắp xếp gặp gỡ với trẻ em và dụ dỗ trẻ em. Và nếu bị kết tội, Minh Béo sẽ đối mặt với bản án gần 6 năm tù. Hiện phí bảo lãnh tại ngoại cho Minh Béo là trên 1 triệu USD. Phiên tòa xử Minh Béo sẽ diễn ra vào ngày 15.4.16.
Thông tin Minh Béo bị bắt đã khiến công chúng, người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Độc giả Lan Nguyen, đến từ bang Ohio, cho phóng viên của kênh ABC biết: “Tôi từng xem anh ấy biểu diễn. Anh ấy rất nổi tiếng ở Việt Nam. Rất nhiều người biết anh ấy”.
HÀ ANH (THEO ABC, FB DŨNG TAYLOR)

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thư Brussels: Học cách sống từ những cuộc khủng bố

Thư Brussels: Học cách sống từ những cuộc khủng bố
Một người phụ nữ ở Brussels với thông điệp Hòa bình.
(Copy từ http://laodong.com.vn/the-gioi/thu-brussels-hoc-cach-song-tu-nhung-cuoc-khung-bo-532525.bld , đăng ngày 24-03-16 , mục Thế giới.) [caption id="" align="aligncenter" width="475" caption="Một người phụ nữ ở Brussels với thông điệp Hòa bình."][/caption]
  Khi ở Brussels tôi học được thêm một thái độ sống và một cách sống, trước những biến động chúng ta hãy bình thản sống, chấp nhận lịch sử đã diễn ra. Sự rối loạn của mỗi cá nhân trước cộng đồng, xã hội luôn đem lại những phiền phức và rủi ro.
Cuối tuần trước, Bỉ đã bố ráp bắt được nghi phạm Abdeslam, thủ tướng Bỉ Charles Michel đã tuyên bố chúng tôi luôn cảnh giác ở mức cao với khủng bố và cuộc chiến còn lâu dài. Khi các vụ nổ  diễn ra tại sân bay và ở metro Maelbeek, mọi người không khỏi bàng hoàng vì chúng xảy ra quá nhanh.
Bố mẹ chồng tôi sinh ra và lớn lên ở Brussels, gia đình có nhiều thế hệ ở đây, có tên trong lịch sử của Brussels, nhưng chưa một lần nào diễn ra các sự kiện trên mà họ thể hiện sự lo lắng hay phàn nàn điều gì. Đợt tháng 11, khi tăng cường an ninh ở cấp 4, bà ngoại chồng tôi gần 90 tuổi, tự lái xe đi ăn với các cháu buổi trưa như bình thường. Chúng tôi chưa bao giờ sợ hãi khi có chuyện xảy ra. Mọi sinh hoạt trong gia đình không đảo lộn. Chính phủ thông báo không ra đường thì nhân dân ở nhà nghỉ ngơi. Đó là thực tế của những người bản địa ở đây tôi chứng kiến, từ các thế hệ trong gia đình, hàng xóm và các mối trường xung quanh.
Nói thế không có nghĩa mọi người vô cảm. Thái độ và tinh thần Châu Âu như thế, họ luôn chấp nhận lịch sử và thực tế chứ không phải lúc đó họ hối tiếc, dằn lòng hỏi tại sao. Họ xây dựng mọi thứ như hôm nay, trải nghiệm đã tạo cho họ sức mạnh, lòng dũng cảm đương đầu với thách thức.
Có bạn tôi nói rằng, có lẽ tôi quen với chiến tranh ở Việt Nam nên tôi không sợ. Bạn không biết chiến tranh đã qua từ lâu. Còn ở đây, làm sao tôi sợ khi con tôi vẫn ríu rít ở trường học, các thầy cô vui vẻ chào đón như mọi ngày. Sau các vụ khủng bố Paris tháng 11 năm trước, chính phủ vùng nói tiếng Pháp gửi thư cho các trường học, không một nỗi lo lắng hay một tự nào sợ sệt làm náo động tinh thần mọi người. không ai phàn nàn bất cứ điều gì. Họ lặng lẽ tưởng niệm, tham gia các cuộc gặp gỡ ở trung tâm và các quảng trường. Một chi tiết trong lịch sử:  Bỉ là nước có nhiều dân cư Hồi giáo từ Marocco, Thổ Nhĩ Kỳ…trong nhiều thế kỷ. Họ có nhiều thế hệ ở đây và khá thành công. Bản thân xã hội Bỉ là một xã hội tôn trọng tuyệt đối quyền tự do và dân chủ của mỗi cá nhân cũng như các tôn giáo khác nhau nên trong lòng xã hội Bỉ không có nhiều định kiến, phân biệt nặng nề về những khác biệt. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ Hồi giáo nào không cười ở trường học con tôi, ở trên đường tôi gặp hàng ngày, ở các trung tâm mua sắm. Và  sự thân thiện của nước Bỉ như thế có lẽ tạo ra cánh cửa mà giới truyền thông gọi là sự lơ là khiến các thanh niên theo IS xâm nhập?
Gia đình chúng tôi bình an, nhiều người dân khác bình an nhưng chúng tôi sẽ không nhường bước chống khủng bố, chống cái ác. Không sợ hãi, không lo lắng, bình tĩnh và đoàn kết, đó là thông điệp của Brussels. Khi ở đây tôi học được thêm một thái độ sống và một cách sống, trước những biến động chúng ta hãy bình thản sống, chấp nhận lịch sử đã diễn ra. Sự rối loạn của mỗi cá nhân trước cộng đồng, xã hội luôn đem lại những phiền phức và rủi ro. Khi nào chính phủ yêu cầu và kêu gọi chúng ta đồng lòng chung sức thì chỉ có sự kết hợp tổ chức và cá nhân mới  thành công mọi sự. Trong một xã hội luật pháp nghiêm minh không phải cứ hăng hái xông lên, cứ nhiệt tình thiện nguyện thì mới là nhân đạo.
Sự lý trí của Châu Âu cũng như sự bền bỉ của các nền văn minh của họ tạo nên giá trị cốt lõi của họ và họ hiểu tại sao họ cần đón nhận người tị nạn và dân cư Hồi giáo lương thiện, khiến cả thế giới ngạc nhiên và tranh luận. Cái ác chưa bao giờ ngưng với loài người, dù bằng cách này hay cách khác, dù ở nơi này nơi kia, không phân biệt địa lý, giàu nghèo, đẳng cấp.
Chủ nhật, ngày 27 tháng 3-2016, tại Brussels tổ chức cuộc diễu hành với chủ đề Chống sợ hãi để thể hiện thái độ với bọn khủng bố. Mùa Phục sinh năm nay thật buồn cho những mất mát của các nạn nhân và gia đình họ. Nhưng chúng tôi không khóc nữa, trái tim Châu Âu.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Ông Đoàn Văn Vươn mơ ước xây dựng thương hiệu “vịt biển” cho riêng mình

Ông Đoàn Văn Vươn mơ ước xây dựng thương hiệu “vịt biển” cho riêng mình

(Copy từ http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/ong-doan-van-vuon-mo-uoc-xay-dung-thuong-hieu-vit-bien-cho-rieng-minh-532535.bld ; đăng ngày 29-03-16 lúc  09:20, mục Lao động & Đời sống.) [caption id="" align="aligncenter" width="660" caption="Ông Đoàn Văn Vươn đang chăm đàn vịt biển của mình."]Ông Đoàn Văn Vươn đang chăm đàn vịt biển của mình[/caption]
Đã từng là một nông dân xuất sắc với bao dự định phát triển đầm ao nuôi trồng thủy sản (NTTS), nhưng sự kiện cưỡng chế đầm tôm nổi tiếng đầu năm 2012 đã làm những mơ ước, dự định của ông Đoàn Văn Vươn tan thành mây khói. Sau 4 năm vướng vòng lao lý, trở về đời thường, ông bắt tay viết tiếp niềm đam mê dang dở của mình với việc nuôi vịt biển sạch.
Đầm Cống Rộc chứng kiến bao biến cố của gia đình ông giờ đây như đang được khoác trên mình một chiếc áo mới với sự quyết tâm xây dựng một thương hiệu cho riêng mình.
Hồi ức về một thời gian khó
Vượt hơn 30 cây số từ trung tâm TP.Hải Phòng, chúng tôi tìm đến khu đầm nơi gia đình ông Vươn đang canh tác. Men theo con đường nhỏ trên cánh đồng xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, trước mắt chúng tôi hiện ra là một khu đầm rộng hơn 40ha với hàng trăm con vịt đang ngụp lặn dưới nước.
 Từ xa, ông Vươn đã nở một nụ cười tươi rói để chào đón khách. Qua câu chuyện, ông Vươn cho biết, ông vốn gắn bó với nông nghiệp từ khi còn nhỏ. Sau khi rời quân ngũ trở về, ông vẫn theo nghề nông. “Xác định làm nghề gì cũng cần phải có kiến thức, vì vậy, tôi đã đăng kí theo học một lớp nông nghiệp tại chức để đảm bảo vừa có thời gian học, vừa có thời gian áp dụng những gì mình đã học vào thực tiễn luôn.
 “Những năm 89 - 90, tôi tận mắt nhìn thấy người dân chịu khổ vất vả NTTS( nuôi trồng thủy sãn) do tác động của triều cường, đất mặn xâm hại. Vì vậy, tôi càng quyết tâm phải cải tạo được khu đầm ao nhà mình để đảm bảo năng suất", ông Vươn chia sẻ. Chỉ tay về phía khu đầm ao của mình, ông Vươn tâm sự: “Quá trình đắp khu đầm này phải nói là gian truân kéo dài 8 năm trời. Bước đầu, gia đình tôi trồng được gần 70ha rừng để đảm bảo tránh bị xâm thực mặn. Từ khi rừng lên, đến năm 2001 mới khôi phục thành công đầm, bước đầu ổn định đi vào canh tác”.

Mọi thứ dần dần ổn định, bắt đầu đi vào quỹ đạo thì năm 2007 gia đình ông Vươn được thông báo toàn khu đầm sẽ bị thu hồi. Xót công xót của, ông làm đơn khiếu nại nhưng không được chấp nhận. Yêu cầu huyện giao đất để tiếp tục NTTS cũng bị khước từ. Tháng 1.2012, đoàn cưỡng chế đến thu hồi đất đã bị gia đình ông Vươn dùng mìn tự chế và đạn hoa cải chống trả. Cả gia đình ông vướng vòng lao lý.
 “Theo kiện suốt từ năm 2007 đến năm 2011, tưởng như cuộc đời đã mỉm cười với gia đình tôi thì ngay sau đó, tôi gặp biến cố lớn và bị tạm giam”. Ông Vươn vừa nói vừa hồi tưởng lại vụ án dậy sóng cả nước trong một thời gian dài...

Quyết định táo bạo
Vốn sẵn niềm đam mê với nghiệp nông từ nhỏ, chỉ chờ khi đầm ổn định sẽ phát triển NTTS, nhưng do biến cố xảy ra vào năm 2012, niềm đam mê của ông bị gián đoạn. Suốt quãng thời gian 4 năm ròng, ông Vươn và các em bị giam giữ, khu đầm của gia đình ông hầu như bị bỏ không và tưởng chừng không thể hồi sinh được.
Nhưng ngay sau khi được trở về, ông lập tức viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình, cùng gia đình bắt tay vào cải tạo đầm để NTTS. Từ việc phát quang bờ bụi, đắp lại bờ đầm, đến việc mở rộng con đường dẫn thẳng từ khu dân cư vào khu đầm đủ để xe cơ giới vào tận nơi đều do hai anh em ông một tay làm. Bên cạnh đó, ông đã chọn cho mình một hướng đi vô cùng táo bạo, đó là nuôi “vịt biển”. Gắn bó với khu đầm từ những ngày đầu khởi nghiệp, ông hiểu rất rõ đầm của mình chủ yếu thuộc vùng nước lợ, loại vịt tại địa phương đang nuôi phát triển không ổn định.
Đang loay hoay tìm đáp án thì may mắn được người quen giới thiệu giống vịt biển do Trung tâm giống vịt Đại Xuyên nghiên cứu. Sau khi tìm hiểu, ông biết loại vịt này mới chỉ được nuôi ở Phú Quốc để phục vụ cho lính đảo, khả năng thích nghi của chúng với môi trường nước lợ tương đối tốt.
Từ đó, ông nảy ra ý tưởng nuôi vịt biển với hi vọng loại vịt này sẽ giúp phát triển kinh tế. “
Trước đó, tôi không hề biết “vịt biển” là loài như thế nào, sinh trưởng ra sao. Sau khi tìm hiểu thì biết vịt biển có sức sống rất tốt, tồn tại được trong môi trường nước thường xuyên biến đổi của địa phương và thích nghi với đa dạng thời tiết, thời gian sinh trưởng rất nhanh và cho sản lượng cao. Ban đầu, tôi nuôi mô hình nhỏ, khoảng 100 con thí điểm. Giai đoạn đầu, vịt lớn nhanh và khỏe. Nhận thấy khả năng phát triển tốt của giống vịt này, kèm theo kinh nghiệm có sẵn, sau 15 ngày nuôi thử nghiệm giống vịt biển, tôi đã quyết định đầu tư nuôi thêm 1.000 con”, ông Vươn vừa nhìn đàn vịt đang bơi lội vừa trải lòng về cơ duyên đến với vịt biển.

Thức ăn do anh em ông Vươn chế biến cho đàn vịt. 
Hướng tới một sản phẩm an toàn
Sau hơn 2 tháng chăm nuôi, vịt tăng trưởng tốt, đạt khoảng 2kg/con. Tuy nhiên, ông cảm thấy chất lượng vịt vẫn chưa ổn, lượng mỡ còn nhiều. Ông quyết định nuôi thêm một tháng nữa và điều chỉnh cách chăm sóc để đảm bảo chất lượng thịt phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. "Để vịt lớn nhưng không có sự tác động của thức ăn công nghiệp, anh em tôi phải tự tay chế biến thức ăn riêng từ hỗn hợp cá tươi, ngô; khi vịt trưởng thành thì phối hợp cho ăn thêm thóc nên thịt vịt khi ăn rất thơm mà không có mùi hôi.
Tôi kiên quyết đảm bảo thức ăn sạch để đưa sản phẩm đạt chất lượng đến người tiêu dùng”, ông Vươn nói.
Vừa dẫn chúng tôi ra thăm trang trại vịt, ông Vươn vừa tranh thủ nghe điện thoại của một đơn vị trên Hà Nội muốn đặt mua vịt. Tắt điện thoại, ông hào hứng khoe: “Từ ngày mang vịt biển lên Hà Nội tiếp thị, nhiều người gọi điện đặt hàng lắm.

Vừa rồi, khách gọi điện đặt hàng nhưng số vịt hiện tại không đủ để cung ứng. Hiện tại đầm chỉ còn khoảng 600 con vịt giống để đẻ trứng gây giống mới. Khoảng 3 tháng nữa sẽ có lứa vịt mới đưa ra thị trường”.
Ông tâm sự: “Nhiều người cũng hỏi, sao không nuôi ồ ạt giống vịt này, nhưng tôi quan điểm khác, mình không thể làm ăn một cách chộp giật được. Tôi muốn xây dựng một thương hiệu thực phẩm sạch, an toàn và có trách nhiệm với cộng đồng”. Theo ông, để cạnh tranh được với các sản phẩm gia cầm của nước ngoài, ngoài việc phát triển loài bản địa, ông sẽ đầu tư mạnh vào quy trình chăn nuôi vịt sạch, vì chỉ có thực phẩm sạch mới lấy được lòng tin và uy tín từ người tiêu dùng.

Vừa tranh thủ lấy thức ăn cho vịt, ông vừa nói: “Sắp tới, tôi sẽ lên Hà Nội ủy quyền cho anh em bạn bè xúc tiến làm cho mình thương hiệu “Vịt biển sạch Đoàn Văn Vươn”. Đồng thời xây dựng chiến lược để sản phẩm “vịt biển” tạo thương hiệu cho đất Hải Phòng, phục vụ thực khách địa phương”.
“Khó khăn nhất của tôi bây giờ là vốn. Muốn mở rộng quy mô, xây dựng kết cấu hạ tầng vững chắc thì phải kêu gọi được nhiều vốn đầu tư.
Cũng có nhiều nhà đầu tư ngỏ lời giúp đỡ nhưng tôi còn phải tìm hiểu kĩ, không thể nhận lời ngay được”, ông trầm tư chia sẻ.
Trở về sau chuyến thăm gia đình ông Vươn trên cánh đầm Cống Rộc, được chứng kiến nụ cười chứa đựng sự quyết tâm thay đổi của một người đàn ông từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, chúng tôi hy vọng những ước mơ, những dự định của gia đình ông sẽ sớm thành hiện thực.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Á hậu Kiều Khanh: Ấm áp trong vòng tay mẹ

Hoa hậu thế giới người Việt:

Á hậu Kiều Khanh: Ấm áp trong vòng tay mẹ

(Copy từ  http://dantri.com.vn/giai-tri/a-hau-kieu-khanh-am-ap-trong-vong-tay-me-1282734898.htm , đã đăng ngày 2-08-2010)


Dân trí Ngay khi đêm chung kết HHTGNV 2010 vừa kết thúc, cánh báo chí lập tức đổ lên sân khấu để “bao vây” ba người đẹp nhất. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tìm thấy tân hoa hậu và Á hậu 2 bởi Á hậu 1 Kiều Khanh còn “bận” khóc trong vòng tay mẹ...

Nhiều khán giả tỏ vẻ tiếc nuối khi người đẹp về từ Đức Nguyễn Ngọc Kiều Khanh không giành ngôi vị cao nhất của đêm chung kết. Hoa hậu biển cuộc thi HHTGNV được nhiều người yêu mến bởi nụ cười tươi tắn, hồn nhiên.

Ngay sau khi đêm chung kết vừa khép lại, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã lao vào vòng tay mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má cô gái trẻ xinh đẹp. Mẹ cô cũng rất hạnh phúc vì thành công của con gái mình.
 
 
Mẹ Á hậu xúc động và hạnh phúc vì thành công của con gái


Gia đình Á hậu Nguyễn Ngọc Kiều Khanh rất tự hào về cô
 
Tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Kiều Khanh sau đêm chung kết, cô thú nhận mình không hiểu rõ ý câu hỏi ứng xử nên đã trả lời không được tốt lắm. Tuy nhiên, cô hài lòng với danh hiệu Á hậu 1 và hạnh phúc vì đã đi đến cuối chặng đường và trưởng thành hơn rất nhiều sau cuộc thi.
“Em rất hạnh phúc, theo em thì Diễm Hương rất xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Em đã gặp gỡ được nhiều bạn, học hỏi được nhiều nét đẹp văn hóa từ các bạn đến từ nhiều nước. Sau khi trở về, em buồn không muốn nghĩ đến cảnh chia tay. Em muốn nói với các bạn rằng em yêu thương các bạn lắm và em sẽ rất nhớ các bạn,” Kiều Khanh vừa nói vừa đưa tay cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
 
Nguyễn Ngọc Kiều Khanh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1

“Những ngày ở Vinpearl là những ngày em không thể nào quên được, em có nhiều kỷ niệm với các bạn bè, và những khoảnh khắc đẹp ở một thiên đường đẹp như mơ. Nhất định sẽ có ngày em quay lại đây. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn trở về với gia đình, em đã xa nhà quá lâu rồi. Em nhớ mọi người!”
 

“Em sẽ ở Việt Nam tới đầu tháng 9 rồi mới trở về Đức học đại học. Mục tiêu hiện tại của em là mở rộng kiến thức, hoàn thiện bản thân bằng việc học, sau đó, nếu có cơ hội, em sẽ tham gia các hoạt động nghệ thuật. Em muốn trở thành một người đẹp tri thức,” Kiều Khanh chia sẻ về những dự định của bản thân.

Sáng 22/8 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh cùng các thí sinh khác trong cuộc thi HHTGNV đã lên đường trở về với gia đình sau những ngày dài tham gia vòng chung kết HHTGNV 2010. Sau một kỳ chung kết đáng nhớ, ai cũng đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời và chắc chắn những kỷ niệm đẹp trong thời gian tham dự cuộc thi nàysẽ theo họ đến hết cuộc đời.
 
Nụ cười tươi của Kiều Khanh sẽ còn được người hâm mộ nhớ mãi.

Bài và ảnh: Phan Anh

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Chạp mả tộc Đoàn (Duy Xuyên) năm 2016

Chạp mả tộc Đoàn (Duy Xuyên) năm 2016
Hằng năm tộc Đoàn ở xã Duy Trinh (trước là làng Đông Yên), huyện Duy Xuyên có tổ chức lễ cúng nhà thờ ( còn gọi là Cúng Lệ) vào ngày 20 tháng Giêng Âm lịch, và cúng Chạp Mả ( như trong Nam gọi là Rẩy mả, tức dọn vệ sinh môi trường, tu bổ mộ ông bà...) vào ngày 02 tháng 02 Âm Lịch. Năm nay Niên đòi ra dự ngày 20 tháng Giêng nhưng anh Được nói chờ 02-02 ra dự luôn.
Niên và Đoàn Minh Trí (72/4/8 Trần Quốc Tuấn,P1,Q.GV) đi chuyến bay Jetstar lúc 18:00 ngày 08-03-16 từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Đà Nẵng lúc 19:10. Sáu đó đi taxi về ngã tư Hà Lam, H.Thăng Bình, cách sân bay 41 km, giá 100 ngàn đồng/ người. Anh Được ra đón, ăn 1 tô bún , về nhà anh Được uống 1 lon bia Larue rồi đi ngủ.
Sáng thứ tư 09-03-16: 6 giờ dậy, 7 giờ rời nhà, anh Được chở đi ăn sáng: 1 tô bún giò bự chảng, rồi lên khu mộ, đã thấy nhóm anh Đoàn Lắm có mặt rồi. Nhóm anh Lắm có nhờ 2 thanh niên theo chùi rửa các ngôi mộ.
IMG 0939
Anh Được (cầm ca màu vàng), anh Trí GV (áo Trắng), anh Lắm(bìa phải, đầu trần).
Mộ ông Đoàn Công Tác (tự Xuyến). Niên gọi ông Tác là ông Cố.
Mộ bà Đỗ Thị Hậu, chánh thất của ông Xuyến.
Mộ bà Nguyễn Thị Nam, thứ thất của ông Xuyến. Ông Đoàn Công Châu (tự Lầu, tức ông Nội của Niên) là con của ông Xuyến và bà Nam.
Mộ bà Võ Thị Đỉnh, kế thất của ông Xuyến. Phía sau mộ này là khu mộ ba má anh Được ( bờ ranh màu vàng).
Vị trí thùng sơn là nơi sẽ đặt bia tưởng niệm ông Nội của Niên. Bờ ranh thấp màu vàng là ranh phần mộ ba má anh Được.
Niên và anh Đông trong khu mộ gia đình anh Lắm, cách khu mộ trên khoảng 200 mét.
Cơm chay trưa 09-03-16 nhà anh Minh Trí photo.
Con trai anh 6 Đoàn Du, rễ anh Lắm, anh Trí photo, anh Trí GV, anh ?.
Sau bữa cơm chay, anh Lắm mở sổ gia phả: sổ bìa cứng màu đen, các trang trong sổ có khổ như 1 trang A4, các chữ Nôm ngày xưa ghi trong 1 khung chữ nhật, thứ tự đọc từ phải sang trái), anh Lắm mở từng trang: đọc và giải thích... khá nhanh.
Niên có cảm tưởng anh Lắm cũng không tự tin lắm về những nội dung trong sổ (??). Khi ra khu mộ , anh Lắm có cầm 1 tờ giấy rời, ghi theo sơ đồ quả núi, Niên có nói xin photo 1 bản thì anh Lắm không nói gì nhưng giờ có máy photo bên cạnh và anh Lắm làm lơ yêu cầu của Niên...
Trong gia phả ấy, trang 114 là trang ghi ông Đoàn Công Thành, có vết sửa thành Đoàn Công Thạnh, đọc chi tiết thì thấy chính là ba của Niên: Ông Đoàn Thạnh ( Hiển). Cũng theo gia phả thì ông Nội của Niên là ông Đoàn Công Châu (tên thường dùng: Lầu), con ông Đoàn Công Tác (tự Xuyến) và bà thứ thất Nguyễn Thị Nam. Ông Xuyến có 3 bà vợ: Chánh thất Đỗ Thị Hậu, thứ thất Nguyễn Thị Nam, kế thất Võ Thị Đỉnh.
Cũng theo gia phả ấy: ông Đoàn Công Châu (húy Lầu) có vợ là bà Trương Thị Tôn, sinh ra Đoàn Thạnh, Đoàn Thị Tôn, Đoàn Thị Minh. Niên có đính chính về bà Trương Thị Tôn: bà Nội Niên còn mộ ở Phan Thiết, tên là Võ Thị Sợi, anh Lắm có ghi thêm bằng bút chì kèm dấu ?? vào gia phả.
Phần anh Trí Gò Vấp: theo gia phả thì ông nội anh Trí tên là Đoàn Đá (?!Niên nhớ: Khi còn sống Cô Hai Tôn hay nhắc tên ông này!) nhưng anh Trí có vẻ bị sốc, không chấp nhận. Sau đó Niên có ghi cập nhật gia phả từ ông Đoàn Thạnh: phần vợ, các con và gởi ngay cho anh Lắm.
Niên cũng thống nhất với anh Được và anh Lắm ( sau khi bàn luận?? về nam/nữ) nội dung bia tưởng niệm của ông Nội Niên như sau: Hàng 1: Bia tưởng niệm / Hàng 2: Đoàn Tộc - Đời thứ 13 / Hàng 3: Đoàn Công Châu (húy Lầu)/ Hàng 4: Sinh: / Hàng 5: Mất: 15-12 Bính Tý (1936) / Hàng 6: Con trai: Đoàn Thạnh (Hiển) / Hàng 7: Con gái: Đoàn Thị Tôn, Đoàn Thị Minh / Hàng 8: và các cháu nội, ngoại đồng phụng lập / Hàng 9: Thanh minh năm Bính Thân (2016)
Thật ra Niên đã chuẩn bị nội dung bia( không quá trọng nam, khinh nữ) từ trước chuyên đi là: Hàng 1: Bia tưởng niệm / Hàng 2: Đoàn Tộc - Đời thứ 13 / Hàng 3: Đoàn Công Châu (húy Lầu)/ Hàng 4: Sinh: (để trống vì chưa truy tìm được) / Hàng 5: Mất: 15-12 Bính Tý (1936) / Hàng 6: Các con: Đoàn Thị Tôn, Đoàn Thị Minh, Đoàn Thạnh (Hiển) / Hàng 7: và các cháu nội ngoại đồng phụng lập. / Hàng 8: Thanh minh năm Bính Thân 2016/
Anh Lắm đã coi ngày: năm nay Thanh Minh 27-02 Âm lịch là ngày xấu - ngày Tam Tai, nên kế hoạch tôn tạo các mộ sẽ khởi công ngày 15-03 Âm lịch tức 21-04-2016.
Mặt trước nhà Từ Đường Đoàn Tộc- Đệ Nhị Phái, Đệ Nhị Chi- nhánh của Niên.
Từ Đường Đoàn Tộc- Đệ Nhị Phái, Đệ Nhị Chi, ở xã Duy Trinh,H.Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam (trên đường nhỏ - có tráng nhựa- từ Trạm Y Tế của xã vào nhà anh Minh Trí photocopy).
Mặt sau nhà Từ Đường Đoàn Tộc- Đệ Nhị Phái, Đệ Nhị Chi- nhánh của Niên.
Từ Đường Đoàn Tộc- Đệ Nhị Phái, Đệ Nhị Chi (trên lầu).
Ba bàn thờ trên lầu.
Xa bên phải là anh Đông - em kế anh Được.
Từ Đường Đoàn Tộc- Đệ Nhị Phái, Đệ Nhị Chi, ở xã Duy Trinh,H.Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam (trên đường nhỏ - có tráng nhựa- từ Trạm Y Tế của xã vào nhà anh Minh Trí photocopy).
Ô tô màu trắng là của anh Được, mua năm 2013 giá 300 triệu, nghe nói kêu bán 200 triệu mà chưa có người mua.
Vợ chồng đẩy xe bán dưa hấu dạo.
Cô Hùng - con bà Phán ở Cẩm Kim, Đà Nẵng, thân với cô Hai Tôn; anh Đoàn Đông.
Anh Được, anh Chi cục Tòa án quận Thanh Khê, anh áo xám xanh ??, anh Đông, anh chắc ngoại- chủ mỏ đá.
Đông Y Sĩ Đoàn Thêm, Phó Trạm Y Tế xã Duy Trinh.
Anh Trí GV trước bàn thờ.
Thư ký tài chánh của buổi họp mặt.
Ngày 10-03-16

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Ký ức bình yên

Ký ức bình yên
(Copy từ http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ky-uc-binh-yen-20120121011922697.htm ; tác giả: Kim Ngân; đã đăng ngày 28-01-12 lúc 07:00, mục Thời sự trong nước.)
Mùa Xuân chưa hẳn là mùa đẹp nhất của làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn - Quảng Nam. Đại Bình đẹp cả bốn mùa với sự bình yên vĩnh cửu.
Tôi có mặt tại Đại Bình khi mùa cây trái đã qua, nước lũ sông Thu Bồn vừa rút, mưa chỉ còn lác đác rơi. Đêm ấy, trong căn nhà nằm sâu giữa vườn cây trái, tôi được đọc tập hồi ký thơ của chủ nhân, cụ Nguyễn Thụy Khái. Gia đình cụ Khái gắn bó lâu đời với mảnh đất Đại Bình. Chiến tranh ly loạn, cụ cùng gia đình rời quê phiêu bạt khắp nơi. Đất nước thống nhất, cụ trở về Đại Bình, mở phòng mạch chữa bệnh cho bà con trong vùng và vui thú điền viên.
Cụ Khái mất đã lâu, căn nhà chỉ còn lại hai phụ nữ ra vào, cụ bà đã 90 tuổi và người con dâu trưởng cũng gần 60. Cụ bà khoe với tôi hồi ký thơ của cụ ông được đánh máy và đóng tập trang trọng. Đó không phải là những ghi chép về cuộc đời bôn ba của một người đàn ông xứ Quảng tài hoa mà là những bài thơ tình ý nhị và lãng mạn được cụ Khái viết trước năm 1975 theo lối xướng họa giữa tác giả và một người phụ nữ Huế tài hoa, xinh đẹp nhưng truân chuyên.
Chưa gặp mặt cụ Khái nhưng tôi luôn hình dung đó là một người có cuộc đời phiêu bạt mà nho nhã, kiến văn sâu rộng, tâm hồn phóng khoáng. Những phẩm chất ấy đã giúp cụ tìm được sự bình yên giữa sóng gió cuộc đời. Song, có lẽ hơn tất cả, sự bình yên đó có được chính là từ quê hương Đại Bình.

Những căn nhà nằm sâu giữa vườn cây trái ở Đại BìnhẢnh: KIM NGÂN
2.Bình yên là một điều giản dị trong cuộc sống nhưng lại là ước vọng của bao người. Khi có được bình yên, con người đã tìm về hạnh phúc.
Làng Đại Bình được khai lập từ đầu thế kỷ XVII, lúc ấy mang tên Đại Bường. Ngôi làng nhỏ bé bình yên nép mình bên thượng nguồn sông Thu Bồn, con sông hằng năm thường làm nên những trận lụt hung hãn nhưng bồi đắp đầy phù sa màu mỡ để cây trái Đại Bình luôn tươi tốt. Dường như những bậc tiền nhân Đại Bình đã chọn chỗ không yên ả để tạo sự bình yên vĩnh cửu cho làng. Sự bình yên ấy còn đến với Đại Bình cả trong chiến tranh. Tuy nằm trong vùng đất hứng chịu nhiều bom đạn khốc liệt nhưng ngôi làng vẫn vô sự, không hề có dấu vết đạn bom.
Bến đò Trung Phước vẫn là mạch giao thông duy nhất nối Đại Bình với những vùng xung quanh. Từ bến sông bước qua cổng làng, qua lũy tre xanh bao bọc xung quanh, ta như bước vào một không gian khác biệt. Đại Bình toát lên vẻ đẹp bình yên cổ tích với những căn nhà xinh xắn nép giữa vườn cây trái xanh tốt. Đường làng len lỏi giữa những hàng cây rợp mát. Cây cối trong vườn cao lớn, um tùm như cổ thụ...
3.Bà Hai, con dâu trưởng của cụ Khái,gắn bó với Đại Bình đã hơn nửa đời người. Năm 1975, cô gái gốc Bắc sinh sống ở Sài Gòn chưa một ngày làm quen với ruộng vườn đã theo chồng về một ngôi làng bé nhỏ giữa vùng sông núi tận miền Trung. Vậy mà, khi con trai của họ chưa kịp chào đời thì người chồng đã mất. Gia đình chồng nhiều lần khuyên bà đi bước nữa. Thế nhưng, có gì đó níu kéo bà ở lại với căn nhà, với mảnh vườn bên sông Thu, để rồi lần lượt chứng kiến từng thành viên trong gia đình trưởng thành và lập nghiệp ở những nơi khác.
Người con trai duy nhất của bà Hai theo học nghề y, hiện làm bác sĩ tại Bệnh viện Y học dân tộc Đà Nẵng. Khi con trai đã có gia đình riêng ở Đà Nẵng, bà cũng chỉ ra thăm con cháu ít ngày rồi lại trở về Đại Bình. “Từ ngày làm dâu Đại Bình, tôi ít khi rời khỏi nơi này. Căn nhà, mảnh vườn là cuộc sống thứ hai của tôi, là tình yêu và chốn bình yên mà tôi muốn giữ lại cho con cháu đi về” - bà Hai bộc bạch.
4.Đại Bình hiện có trên 300 hộ dân nhưng đến 215 người là hội viên Hội Người cao tuổi. Trong những căn nhà cổ kính hầu như chỉ còn cụ già và trẻ nhỏ. Ngôi làng đẹp như trong cổ tích ấy không giữ chân được những người trưởng thành, họ lần lượt ra đi.
Anh Sinh, một người trẻ thế hệ 8X, là giám đốc một công ty sản xuất đồ mỹ nghệ ở Đà Nẵng. Sinh từng tận dụng căn nhà và không gian vườn ở Đại Bình để sản xuất nhưng trở ngại lớn nhất là việc vận chuyển hàng hóa qua lại trên sông. “Công việc ở đây không trôi chảy lắm. Bởi vậy, nhớ quê thì về thăm ít bữa rồi tôi lại ra đi” - anh Sinh trăn trở.
Có nghịch lý không khi người ta vẫn ao ước sự bình yên nhưng lại tìm đến những chốn xô bồ, nhốn nháo? Hình ảnh bến sông, mảnh vườn, lũy tre làng, căn nhà cha mẹ luôn là nỗi nhớ mong thao thức và thôi thúc những người con xa quê trở về. Nhưng với nhiều người, đó cũng chỉ là sự mong ngóng để rồi tìm về ký ức mà thôi, dù ký ức ấy có thật và sống động. Làng quê Đại Bình thật đẹp, thật bình yên mà như một bảo tàng ký ức. Địa phương đang tính mở tour du lịch để thu hút du khách nhưng liệu lúc đó, Đại Bình có còn bình yên?
Kim Ngân

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Khốn khổ như… nạn nhân đa cấp

Khốn khổ như… nạn nhân đa cấp
Copy từ http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/khon-kho-nhu-nan-nhan-da-cap-976285.tpo ,đăng ngày 03-03-16, mục Pháp luật.
Mấy ngày qua, báo chí đã đồng loạt đưa tin về việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) và các đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đánh giá của Cơ quan điều tra, với chiêu bài kinh doanh đa cấp, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 2.000 tỉ đồng của hàng vạn người bị hại trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây chỉ là một trong số rất nhiều công ty núp bóng kinh doanh đa cấp lợi dụng lòng tham, sự cả tin của những người tham gia hòng chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn và thường chuyển từ hình thức này sang hình thức khác...
Đối tượng chủ yếu là người già
Trong cuộc đồng hành cùng những người tham gia hệ thống đa cấp, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp oái oăm của những người tham gia trong các hệ thống đa cấp.
Bà Nguyễn Thủy (60 tuổi ở Láng Hạ) là một trường hợp điển hình. Bà từng đi xuất khẩu lao động nên có một chút vốn liếng để dành bấy lâu nay như "của để dành" cho tuổi già của mình. Một ngày bà vừa đi rút tiền lãi ngân hàng về tiêu thì gặp một cậu thanh niên chừng 30 tuổi ra làm quen ở ngay bến đỗ xe bus. Cậu tên là Hùng, trông bộ dạng đẹp trai, bảnh bao, ăn mặc lịch sự, nói năng lại lễ độ nên bà không ngần ngại gì trong giao tiếp, trò chuyện. Hùng kể đang làm việc tại Công ty TNMU, một công ty chuyên kinh doanh đa cấp có tiếng ở Việt Nam, mang lại lợi nhuận "khủng" cho những người tham gia.
Với cách nói chuyện "ngọt như mía lùi", một lòng một mực "U u, con con" cùng nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, mời đến thăm trụ sở công ty, gặp các em nhân viên nhiệt tình, chu đáo... Hùng đã thuyết phục được bà Thủy tham gia là cấp dưới của mình. Nộp vào tài khoản cá nhân vài chục triệu ban đầu để lấy "hàng" là những chiếc máy khử độc "Ô zôn", các gói chăm sóc sức khỏe "miễn phí" tại các cơ sở được thuê của TNMU.
Ban đầu, để "chèo kéo" bà Thủy, Hùng có trích phần trăm lợi nhuận từ các "chân rết" của mình để bà Thủy thấy "ngon ăn" mà tham gia tiếp các "gói" đa cấp của TNMU. Chưa hết, khi số tiền nộp đã lên tới hơn 1 tỉ đồng thì bà được mời đi du lịch Đài Loan miễn phí 4 đêm 5 ngày theo chương trình khách hàng VIP. Cuối cùng để nhận một cái thẻ lên cấp Trưởng phòng, cấp cao nhất trong hệ thống thì bà rút tất cả số tiền dành dụm mấy chục năm trời là 1 tỉ 800 triệu đồng để nộp vào Công ty TNMU. Số tiền ấy được chuyển vào tài khoản cho Hùng. Bà được nhận về gần 400 triệu đồng là tiền hoa hồng được trích ra từ hệ thống (Thực tế là tiền mình đóng vào... cho chính mình).
Điều lập lờ là số tiền khoảng 2 tỉ đồng bà nộp vào không có bất cứ một tờ giấy, hóa đơn nộp tiền, nhận tiền nào ngoài 250 hợp đồng mua bán các sản phẩm của công ty. Giá trị của mỗi hợp đồng là 8 triệu 500 nghìn đồng cho mỗi một sản phẩm chăm sóc sức khỏe (xoa bóp, bấm huyệt) hoặc máy khử độc ô zôn, trong khi đó giá trị thực của sản phẩm chỉ bằng 1/10 giá trị mà Công ty TNMU bán ra cho bà.
Sau gần một năm bỏ số tiền ấy ra, bà Thủy chỉ nhận lại được 1 triệu hoa hồng hệ thống (500 nghìn đồng một lần và chờ rất lâu mới đến lượt). Các nhân viên Công ty TNMU thì khẳng định, sau 3 năm, thì ngoài việc được chăm sóc sức khỏe miễn phí, sử dụng các loại máy móc miễn phí thì số tiền bà bỏ ra sẽ thu về gấp 3 lần (tức là gần 6 tỉ đồng).
Giấu giếm con cháu, khấp khởi chờ đợi, mọi chuyện vỡ lở khi bà bị ốm một trận thập tử nhất sinh do bị hôn mê hạ đường huyết, con cái hỏi đến tiền tiết kiệm thì mọi chuyện đã muộn. Các hợp đồng không có giá trị về mặt pháp lý, do hai bên thỏa thuận "mua bán" nên số tiền đã mang đi không thể đòi lại. Tiền mất, tật mang, bà đã ốm về thể xác, còn mặt tinh thần thì lại hoang mang tột độ vì số tiền bỏ ra không mong gì lấy lại được.
Khi chúng tôi đến các công ty đa cấp tìm hiểu, một thực tế là đối tượng đến "chơi" đa cấp hầu hết là các ông bà già đã về hưu, có chút vốn liếng tiết kiệm tuổi già, nghe lời các nhân viên tư vấn đã được đào tạo bài bản, nói vống lên để tạo niềm tin, lòng tham ở những người mong muốn làm giàu một cách nhanh chóng mà không phải lao động, "không phải làm gì cả".
Cũng như bà Thủy, bà Hằng là một trong những người biết đến hệ thống đa cấp thông qua một người bạn già khác, và không cần phải suy nghĩ thiệt hơn, sau một lần đến học lớp bồi dưỡng dành cho các "thủ lĩnh" đa cấp, bà đã không ngần ngại dốc hết 500 triệu đồng tiết kiệm cả đời tích cóp được.
Gặp bà trong một lần bà đang đi chăm sóc sức khỏe theo gói mình mua, bà phấn khởi chia sẻ: "Ôi dồi, tiếc là ở tuổi này rồi tôi mới biết công ty này, nhưng thà muộn còn hơn không. Tôi á, tôi phải để cho con cháu sáng mày sáng mặt ra, mấy nữa mình giàu, mình mới cho con biết chuyện mình tham gia, chứ bây giờ mà nói thì tất cả chúng nó đều cấm đoán mình rồi lại lắm chuyện ra, nhức đầu lắm. Cô có tiền thì cũng phải đầu tư vào cho nhanh giàu. Tốt lắm đấy, không làm gì ra tiền bằng đâu".
Nhà văn N.V.T. (Hội Nhà văn Hà Nội), năm nay 85 tuổi khỏe mạnh, minh mẫn. Ông tham gia các câu lạc bộ thơ cùng các cụ về hưu và không hiểu bằng cách nào đó, ông biết đến một công ty đa cấp chuyên bán giường mát xa Dream. Biết tâm lý các cụ tuổi cao nhàn nhã, có thời gian rảnh rỗi nên công ty này đã đến tận nơi tiếp thị cho các cụ. Mời các cụ đến giao lưu trước là đọc thơ, nghe hát quan họ sau đó là được nằm giường mát xa miễn phí. Mỗi cụ nằm giường lại được sắp xếp một nhân viên tư vấn, thậm chí là bóp tay bóp chân để các cụ cảm nhận được độ tuyệt vời của chiếc giường mátxa.
Khi nhân viên tiếp thị tỉ tê về công dụng chống đau lưng, giảm đau xương cốt thậm chí "cải tử hoàn sinh" rồi các chế độ ưu đãi dành cho các hội viên thân thiết, tiếp đó là những lời ngợi khen về thơ của các cụ, tài đức của các cụ thì các cụ gần như đã "phải lòng" chiếc giường. Rất nhiều cụ đã rủ nhau đến để được nằm thử giường mátxa miễn phí. Mà giường thì ít, trong khi các cụ đến thì đông nên các cụ phải xếp hàng mới đến lượt. Trong lúc chờ đợi, nhiều cụ đã được các nhân viên thủ thỉ, tư vấn về việc sở hữu cho mình một chiếc giường với chế độ ưu đãi tuyệt vời. Giường giá cả tới trăm triệu nhưng các cụ mua đầu tiên sẽ được giảm giá một nửa, tức là chỉ mất 50 triệu, số lượng có hạn, hàng về hết thì không còn cơ hội nữa.
Liên kết Việt mạo nhận trực thuộc Bộ Quốc Phòng.
Chưa hết, sau khi mua, cụ nào giới thiệu được cho bạn mình mua một chiếc khác, sẽ được tặng 5 triệu đồng tiền mặt, và chẳng mấy chốc, sẽ hoàn lại tiền mua giường mà lại giới thiệu tiếp sẽ có tiền tiêu dư dả, không phải nhờ cậy đến con cháu… Những lời đường mật rót vào tai, các cụ không có tiền về nhà bắt con cháu ủng hộ, thậm chí vay mượn con để "khi có sẽ trả".
Nhà văn T. ban đầu bắt hai người con đóng góp tiền để mua giường. Không tiếc tiền cho bố, nhưng anh V., con trai ông sau khi tìm hiểu biết rằng chiếc giường mát xa nói trên giá nhập về chỉ có 16 triệu đồng, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài thiết bị cắm điện và tạo độ rung lắc. Trên thực tế, chưa biết nó có lợi đến đâu, nhưng nếu cứ nằm thường xuyên trên một chiếc giường như thế thì tác hại cũng chưa biết đằng nào mà lần với các căn bệnh cao huyết áp, tiểu đường của bố anh.
Bị con ngăn cản, ông T. rất bức xúc và đòi bán nhà (vốn trước đây là đất của ông) để chia tiền. Đang từ một người cha, người ông mẫu mực, đáng kính trọng, ông trở thành tâm điểm để các con bàn tán, nghi kị, thậm chí là... ghét! Không chỉ thế, để có tiền, ông còn đi giới thiệu cho những người thân, họ hàng, gia đình, bè bạn của mình cũng tới thử nằm và… mua giường. Ông trở thành một cái loa trung gian quảng cáo miễn phí cho các công ty đa cấp. Rồi dần dần, trở thành một người đầy phiền nhiễu trong mắt con cháu, họ hàng, đến chơi nhà ai người ta cũng ngại vì nghĩ: "Chắc ông ấy đi bán giường"!
Từ một người được tín nhiệm, ông trở thành một người mà không ai muốn gặp, vì gặp lại nói đến việc… giường chiếu. Cuối cùng để chiều bố, anh V cũng mua cho bố một chiếc giường mát xa, tác dụng thì chưa thấy, song ông cụ cũng đã chán vì nằm nhiều gây đau đầu, choáng váng, lại tốn điện, nên hiện nay ông đang đắp chiếu để đó. Bỏ thì tiếc một đống tiền mồ hôi nước mắt của con...
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Vinh Huỳnh, một giám đốc kinh doanh kỳ cựu, người cũng đã có một thời gian tìm hiểu về các công ty đa cấp, anh cho rằng, các công ty đa cấp đang hoạt động dưới nhiều hình thức nhằm đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng, đánh vào lòng tham và sự lười lao động mà vẫn nghĩ dễ dàng để kiếm tiền, tiêu tiền.
Thực tế là họ đang nấp dưới vỏ hoạt động hợp pháp dựa vào sự thỏa thuận của hai bên, bên bán, bên mua và không có pháp luật can thiệp. Họ đánh mạnh vào lòng tham của con người, đó là kinh tế, khi mua rồi nộp càng nhiều tiền vào thì trở thành trưởng nhóm, trưởng ban, thậm chí là nghe rất oai như giám đốc tiếp thị, giám đốc kinh doanh nhưng thực tế là rất phù phiếm. Bởi cái cần của các công ty đa cấp là dụ được tiền của khách hàng, dụ rồi thì... không bao giờ có thể lấy ra được, có thì cũng nhỏ giọt như muối bỏ bể.
Biết là giả mà vẫn ham.
Dù là một người rất hiểu về kinh doanh nhưng mẹ vợ anh, bà T. lại cũng là một nạn nhân của trò đa cấp. Tệ hơn nữa, ngoài việc bỏ ra 700 triệu đồng để mong số tiền sẽ đổ về gấp hai, gấp ba lần, thì bà đã rủ rê con trai bà góp phần vào mạng lưới cấp dưới của mình. Kết cục, tiền của con không lấy được, mà vốn liếng chỉ có ngần ấy, túng thiếu không biết xoay xở thế nào, khiến con dâu bà đã bỏ nhà về nhà mẹ đẻ vì không chịu được cảnh sống bức bối và túng quẫn hàng ngày.
Tiền gấp đôi gấp ba chưa thấy đâu nhưng con cái trách móc bố mẹ, gia đình ly tán, nghi kị, nói nhau nặng lời, thậm chí là từ mặt nhau... là những thứ hiển hiện ngay tức thì trong mỗi gia đình có người chơi đa cấp. Tệ hơn thế, mỗi một người chơi trở thành một "con của nợ", thậm chí là "con hủi" trong mắt bạn bè, người thân, vì gặp đâu chưa hỏi thăm nhau đã mời mua đa cấp. Bởi vì trò của đa cấp trước hết là "lừa đảo" những người thân thiết trong gia đình, bạn bè... biến chính mình và những người thân yêu thành "chuột bạch".
Vấn nạn của đa cấp là dù một công ty này bị giải thể hay một đối tượng kia bị bắt chưa thể làm triệt tiêu các công ty đa cấp. Nó không mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ tên công ty này thành công ty khác và những nạn nhân đã mất tiền thì luôn muốn gỡ lại, vì thế mà con đường đi cho những người ham mê trò đa cấp dường như chưa bao giờ bị... mất đi. Đó là một trong những nỗi khổ của những người chơi đa cấp và gia đình có người chơi đa cấp gặp phải. Nó là một vòng luẩn quẩn và dường như chưa bao giờ khép lại.
Theo Công An Nhân Dân

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Mắt thần

Mắt thần
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-thuong-ngay/20160302/mat-than/1060306.html ,đăng ngày 02-03-16 , mục Chính trị - Xã hội.
TT - Thời buổi thông tin bùng nổ này, chuyện trong rừng người ở phố cũng biết được tường tận. Vụ bảo vệ rừng đánh người hay chuyện cái khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng mới nổ ra mấy ngày nay là thí dụ.
- Người ta cứ tưởng ở chốn khỉ kêu vượn hú ấy là có thể muốn làm gì thì làm. Ngờ đâu... Nhưng ông ơi, cái đó có thể gọi là... xui thôi, chứ cũng khối chuyện xảy ra giữa chốn thị thành, rần rần trước mắt mọi người một thời gian dài, mãi đến khi đổ bể gây hậu quả nghiêm trọng mới được... phát hiện.
Vụ bán hàng đa cấp mới bể ra gần đây chẳng hạn.
- Thì thế mới là... cuộc đời! Lắm thứ lắt léo, ngoằn ngoèo, thiên hình vạn trạng, không dễ nhìn ra đâu. Mà có nhìn ra thì có khi lại như ông Tề Thiên thần thông có mắt thần nhìn ra chân tướng bầy yêu nhền nhện vẫn không thuyết phục được thầy Đường Tăng tin.
- Nhưng cuối cùng lẽ phải cũng được công nhận chứ! Tui nghĩ hai câu chuyện nóng đường rừng vừa rồi chí ít cũng cho thêm niềm tin là những chuyện sai trái, dù khéo che đậy, dù ở chốn hẻo lánh rồi cũng sẽ bị phát hiện.
Cặp mắt thần “nhìn là thấy... yêu tinh” của ông Tề Thiên theo tui chính là cặp mắt nhân dân, nhìn thấy tất cả, trắng đen tỏ tường minh bạch!
Bút Bi

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Bắt luật sư Nguyễn Văn Đài vì tuyên truyền chống phá nhà nước

Bắt luật sư Nguyễn Văn Đài vì tuyên truyền chống phá nhà nước
Copy từ http://petrotimes.vn/bat-luat-su-nguyen-van-dai-vi-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-361966.html ,đăng lúc 16:11 | 16/12/2015 , mục Pháp luật.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.
Nguyễn Văn Đài
Ngày 15/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Đài (hành nghề luật sư, sinh năm 1969 tại Hưng Yên; trú tại phòng 302, Z8, tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Nguyễn Văn Đài bị khởi tố về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 88 - Bộ luật hình sự.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.
Ngày 16/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Văn Đài.
Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
M.Q

Kỳ quan rừng cột đá thiên tạo khó tin ở nước Nga

Kỳ quan rừng cột đá thiên tạo khó tin ở nước Nga
(Copy từ http://www.baomoi.com/ky-quan-rung-cot-da-thien-tao-kho-tin-o-nuoc-nga/c/18139266.epi ;  đã đăng ngày 03-12-15 lúc 20:00, mục Du lịch .   )
 Công viên cột thiên nhiên Lena là một tác phẩm nghệ thuật vô giá mà bà mẹ thiên nhiên khắc nghiệt đã tặng cho nước Nga.
T.B (tổng hợp)
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 1
Nằm ở trung tâm của nước cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Liên bang Nga, Công viên cột thiên nhiên Lena làmột kỳ quan địa chất có một không hai trên thế giới.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 2
Toàn bộ khu vực có diện tích lên đến 1.272.150 ha với cảnh quan đặc trưng là các cột đá ngoạn mục cao đến 100 m cạnh các cánh rừng dọc theo bờ sông Lena.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 3
Các cột đá sông Lena đứng độc lập với nhau, giữa là các rãnh sâu và dốc.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 4
Chúng hình thành do sự xâm lấn của nước và bào mòn bởi khí hậu khắc nghiệt nơi đây.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 5
Theo đo đạc, nhiệt độ hàng năm tại khu vực chênh lệch rất lớn, có lúc lên đến 40 độ C nhưng cũng có lúc xuống đến âm 60 độ C.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 6
Điều này khiến cho cấu trúc đá trở nên thiếu ổn định và dễ bị bào mòn từ phía ngoài.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 7
Có thể nói, bà mẹ thiên nhiên khắc nghiệt của nước Nga đã tặng cho xứ sở này một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 8
Bên cạnh cảnh quan độc đáo, khu công viên còn là một địa điểm khảo cổ với rất nhiều hóa thạch độc đáo thuộc kỷ Cambri.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 9
Vào năm 2012, Công viên cột thiên nhiên Lena đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 10
Một số hình ảnh khác về di sản này.
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 11
Ky quan rung cot da thien tao kho tin o nuoc Nga - Anh 12