Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Bất ngờ khó tin khi mở nắp quan tài người đàn bà giả chết để trốn nợ

 Bất ngờ khó tin khi mở nắp quan tài người đàn bà giả chết để trốn nợ

https://nld.com.vn/... đăng ngày 31-03-2021 - 15:18 |Thời sự trong nước

(NLĐO) - Bị nhiều người đòi nợ, bà Trần Thị Tuyến mua quan tài rồi thuê xe chở từ Đồng Tháp về nhà ở Sóc Trăng để tổ chức đám tang cho chính mình!

Ngày 31-3-21, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã mở nắp quan tài tại "đám tang" được tổ chức 2 ngày tại nhà bà Trần Thị Tuyến - khoảng 55 tuổi; ngụ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.

Nhiều người chứng kiến hết sức ngạc nhiên khi thấy trong quan tài không có thi thể bà Tuyến mà chỉ có 3 bao cát. Một lúc sau, bà Tuyến được công an đưa về nhà dù trước quan tài là di ảnh của chính bà này.

Bất ngờ khó tin khi mở nắp quan tài người đàn bà giả chết để trốn nợ - Ảnh 1.

"Di ảnh" bà Tuyến trước quan tài chứa 3 bao cát

Lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung cho biết bà Tuyến bị nhiều người đòi nợ nên lánh mặt. Chiều 29-3-21, bà này với con trai đi mua quan tài ở Đồng Tháp.

"Bà Tuyến dặn tài xế sau khi để 3 bao cát vào quan tài và đậy nắp lại thì trang trí hoa bên ngoài như đang chở thi thể đã được nhập quan. Camera an ninh đã ghi lại lịch trình bà này đi mua quan tài" - lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung nói.

Trong những ngày tổ chức đám tang, chính quyền địa phương đến viếng thì con bà Tuyến cho biết mẹ mình bị người khác giết. Thấy lời của người con mâu thuẫn nên công an địa phương theo dõi, yêu cầu gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi thì phát hiện đám tang giả.

Bà Tuyến đang bị Công an Cù Lao Dung thẩm vấn để làm rõ vụ việc.

HOÀNG KIM

CLIP: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

CLIP: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

https://nld.com.vn/... đăng ngày 31-03-2021 - 09:29 |Thời sự trong nước




(NLĐO)- Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 31-3, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc trình nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Current Time0:11
/
Duration1:17

Video: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ngay sau đó, với 473/473 (100%) đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

CLIP: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15-3-1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Tóm tắt quá trình công tác:

9-1979 đến 1985: Giảng viên Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn khoa kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

1985 đến 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

1986 đến 1990: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava

1991đến 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

10-1992 đến 5-1993: Đảng ủy viên Đảng bộ, Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

6-1993 đến 2-1999: Đảng ủy viên Đảng bộ, Quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

3-1999 đến 6-2001: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

7-2001 đến 7-2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương

4-2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

7-2006 đến 7-2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

8-2011 đến 12-2012: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

12-2012 đến 4-2016: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

4-2016 đến 2-2020: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (6/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV

7-2-2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

11-6-2020: Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ

12-10-2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

31-1-2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Chiến

 

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam: Chết oan vì đóng giả người yêu

 

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam: Chết oan vì đóng giả người yêu

https://nld.com.vn/... đăng ngày 30-03-2021 - 13:47|Thời sự trong nước

(NLĐO) – Người phụ nữ liên quan trong vụ án mạng kinh hoàng ở quán nhậu Lương Sơn Quán tại Quảng Nam đã chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ.

Ngày 30-3-21, chị Lê Thị Mai (SN 1993; ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) - nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra ngày 27-3 tại quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình) đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc này. 

Trong quá trình nói chuyện, nhiều lần chị Mai bật khóc.

Chị Mai cho biết sau vài ngày điều trị, sức khỏe đã ổn hơn. Chị kể rằng mình và Trần Văn Họp (SN 1991) trải qua một số khó khăn mới đến được với nhau. Năm 2012, hai người làm đám cưới và có với nhau cô con gái năm nay lên 8 tuổi. Dù vậy, tháng 8-2020, hai vợ chồng đã ly hôn.

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam: Chết oan vì đóng giả người yêu - Ảnh 1.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Chị Mai nói rằng đến thời điểm này vẫn còn rất thương Họp. Sở dĩ chị quyết định ly hôn là vì Họp có biểu hiện bị trầm cảm, nhiều lần đánh đập, có ý định giết chị rồi tự tử để chết chung. Họp cũng từng một lần uống thuốc tự tử, được chị Mai đưa đi bệnh viện cấp cứu nên giữ được mạng sống.

"2 năm trở lại đây, anh Họp có nhiều biểu hiện bất thường. Hay tự đập đầu vào tường, thường suy nghĩ sự việc theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều lần đánh đập tôi sau đó ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Tôi dẫn đi khám, bác sĩ nói ảnh bị trầm cảm nhưng ảnh không tin, không chấp nhận tình cảnh của mình như vậy. Ảnh cũng không chịu uống thuốc. Tôi sợ bệnh ngày càng nặng, đến một ngày ảnh giết vợ con để cùng chết chung nên nói ảnh thôi tạm thời mình chia tay, anh đi làm ăn đâu xa một thời gian đi" – chị Mai kể.

Nói về chuyện Họp ghen tuông dẫn đến sự việc đau lòng, chị Mai kể, tháng 2 vừa qua, chị mở quán nhậu. Khi đó, anh Dương Văn Nhựt (SN 1993; ngụ xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) được thuê làm đầu bếp.

Nhiều lần thấy Họp đánh vợ, anh Nhựt đứng ra can ngăn, bảo vệ chị Mai làm Họp bực tức, nảy lòng ghen tuông vô cớ. Khi thấy Họp liên tục đánh đập vợ, nhân viên quán mới khuyên chị Mai rằng chỉ khi chị lấy chồng khác hoặc có người yêu thì Họp mới từ bỏ ý định quay lại, còn không cuộc sống của chị Mai sẽ tiếp tục khổ đau.

Chị Mai sau đó nhờ anh Nhựt đóng giả là người yêu mình và anh Nhựt đồng ý. Hai người vờ nhắn tin tình cảm yêu đương qua lại trên điện thoại.

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam: Chết oan vì đóng giả người yêu - Ảnh 2.

Trần Văn Họp đang điều trị tại bệnh viện

Tối 26-3-21, sau khi phục vụ khách, chị Mai cùng anh ruột, anh Nhựt, Họp và 2 nhân viên quán ngồi nhậu tại Lương Sơn Quán đến khuya. Tại đây, "màn kịch" yêu đương của chị Mai và anh Nhựt diễn ra trước mặt Họp với mục đích khiến Họp bỏ cuộc, không còn muốn quay lại với chị Mai nữa.

Nhậu xong, Họp, anh trai chị Mai và một nhân viên về trước. Hơn 1 giờ sáng 27-3, mọi người đi ngủ. Trong đó, một nhân viên nằm ngủ ở ghế xếp phía trước. Ở trong phòng, chị Mai và con gái nằm ngủ trên tấm nệm, anh Nhựt nằm ở góc phòng. "Lúc này cửa luôn mở, điện bật sáng để chứng minh mình không có gì cả" - chị Mai kể.

Khi mọi người đang nằm ngủ say thì Họp chốt cửa ngoài, nhảy vào phòng từ cửa sổ, tắt điện, dùng dao chém anh Nhựt và chị Mai sau đó tự dùng dao đâm vào bụng, cắt cổ mình nhưng vẫn tỉnh táo. Họp đưa con dao nhọn cho chị Mai nói chị đâm cho Họp chết nhưng chị không làm.

"Tôi bị chồng dùng dao chém vùng đầu, tôi có hô lên "Nhựt ơi chạy đi!" nhưng không nghe tiếng của đầu bếp. Tôi giật cửa nhưng bị chốt ở ngoài nên không chạy ra được. Tôi nói con gái cuốn chặt chăn, nằm yên trên giường. Tôi nằm nói chuyện, khuyên giải Họp vì sợ Họp giết cả tôi và con gái. Đến lúc trời sáng, tôi biết giờ đó chị nhân viên đến dọn quán nên đánh động, nói chuyện, khóc to lên để mọi người biết. Đến khoảng 9 giờ sáng, chị gái tôi đến mở cửa, đưa mọi người đi cấp cứu" – chị Mai kể.

Chị Mai khẳng định anh Nhựt vào làm việc mới hơn 1 tháng, hai người không hề có tình cảm nam nữ gì. Anh Nhựt vì thương hại chị mà phải chết oan. "Tôi nhờ đầu bếp tán tỉnh, đóng giả người yêu mình. Chuyện này tất cả nhân viên quán ai cũng biết, gia đình cũng biết. Nhựt vào làm có 1 tháng 10 ngày, không thể phát sinh tình cảm được" – chị Mai khẳng định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 27-3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán phát hiện anh Dương Văn Nhựt tử vong với vết thương trên người. Cạnh đó, chị Mai và Họp bị thương nặng. 2 người này được đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng sống. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Q.Vinh

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây

 

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây

https://nld.com.vn/... đăng ngày 08-05-2020 - 14:43 |Điểm đến

(NLĐO) - Dọc theo tuyến đường khoảng 4 km trên Quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Thành, dọc theo bờ Kênh Lấp Vò (hướng từ TP Sa Đéc đến cầu Vàm Cống, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), hàng hoa phượng rực rỡ đẹp đến nao lòng.

Vào những ngày đầu tháng 5, nhiều người đi trên Quốc lộ 80 theo hướng từ TP Sa Đéc về phà Vàm Cống (huyện Lấp Vò) ngang xã Bình Thành vô cùng ngỡ ngàng khi ngắm hoa phượng nở đỏ rực suốt đoạn đường dài.

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 1.
Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 2.
Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 3.

Ảnh 3: Đoạn đường hoa phượng vĩ nở đỏ rực

Từ tháng 5 đến hết tháng 7 là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa phượng, bởi hoa bung nở rực rỡ. Trên đoạn đường này, hàng trăm cây phượng vĩ đồng loạt trổ hoa, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 4.
Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 5.
Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 6.

Ảnh 6: Nhiều cây phượng vĩ mọc cạnh nhau dọc đoạn kênh Xáng dọc Quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Thành, dọc theo bờ Kênh Lấp Vò

Dòng kênh Xáng nằm cặp theo hàng phượng vĩ với nhiều nhà máy xay xát lúa gạo cũng tạo thêm điểm nhấn thơ mộng.

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 7.

Ảnh 7: Hoa phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời

Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 8.
Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa phượng đỏ rực ở miền Tây - Ảnh 9.

Ảnh 9: Ai đi ngang đoạn này cũng đều thích thú bởi màu sắc của phượng vĩ

Bà Lê Thị Bé, người kinh doanh ăn uống dọc Quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Thành, cho biết: "Hàng phượng vĩ này đã được trồng cách đây hơn 12 năm. Cứ vào dịp này hàng năm, nhiều bạn trẻ cùng du khách thập phương tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Vì vậy, vào mùa phượng nở, quán nước của tôi làm ăn cũng khá hơn nhiều".

Tâm Minh

Đôi lời với các bạn trẻ...

 

Đôi lời với các bạn trẻ...

https://nld.com.vn/... đăng ngày 30-03-2021 - 07:47 |Bạn đọc

Vụ việc hai nữ sinh tuổi 16 tử vong do rơi từ tầng thượng một chung cư ở TP HCM vào rạng sáng 21-3 khiến dư luận bàng hoàng. Những cái chết lúc mái đầu còn xanh dội vào lòng người nhoi nhói niềm đau…

Cách đây chưa lâu, thi thể cậu học sinh trường chuyên vừa tìm thấy sau nhiều ngày mất tích với chiếc xe máy chỏng chơ cùng giấy tờ trên cầu Cao Lãnh khiến ta sững sờ. Lời khấn cầu bình an cho con đã vang lên suốt mấy hôm, chỉ tiếc là dòng sông lạnh lẽo ấy lại đón lấy con trẻ trong lúc chơi vơi…

Một nữ sinh lớp 10 ở An Giang cũng chọn con đường bế tắc khi những khúc mắc giữa thầy và trò còn chưa tháo gỡ. Một nữ sinh cấp II khác ở Vũng Tàu vừa nhảy từ tầng 2 xuống đất và bị thương nặng ngay trong giờ học. May mắn là thần chết chưa kịp níu lấy hai sự sống đang lúc thanh xuân!

Những người trẻ, rất trẻ tìm đến cái chết như một lối đi duy nhất để giải thoát khỏi muộn phiền, mâu thuẫn, áp lực… thực sự khiến lòng bao người vừa thương vừa giận. Bởi sự sống đáng giá và đầy trân quý đến vậy, sao nỡ vội vàng buông bỏ.

Chết có thật sự là dấu chấm hết cho đớn đau, tủi hờn, phiền muộn không? Cái chết có phải là sự giải thoát không? Xin hãy nhìn về tiếng khóc tức tưởi của người ở lại, nhìn lại mái đầu lốm đốm bạc và đôi mắt day dứt, xót xa, đau khổ của mẹ cha…

Hãy nhớ, việc học có thể gặp trở ngại từ điểm số chưa ưng ý. Tình yêu có thể muộn phiền bởi giận hờn, đau khổ, oán hận. Công việc có lúc chẳng suôn sẻ, chệch hướng và nợ nần. Gia đình đâu phải lúc nào cũng bình an, có thể có lục đục, xích mích, thiếu sự thấu hiểu… Tất cả đều có thể biến thành lực cản khiến lòng ta chùng xuống, chao đảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta vội vàng đầu hàng nghịch cảnh và tìm con đường giải thoát tiêu cực! Sau cơn mưa, bầu trời sẽ rạng rỡ sắc cầu vồng. Sau những ngày đông giá rét sẽ là mùa xuân ấm áp đợi chờ… Hãy nhớ rằng khó khăn chỉ là nhất thời, trở ngại chỉ cản trở bước chân của ta trong thoáng chốc rồi buộc phải nhường bước cho ý chí kiên định cùng lòng quyết tâm vượt qua cản ngại trên đường đời của chính mình.

Xin hãy nhớ rằng cuộc đời này không bao giờ có con đường cùng, chỉ là chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm lối đi hay chưa. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra, muôn đời vẫn thế...

Trang Nguyễn

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Công an khám xét nhiều cây xăng, bắt thêm 2 chủ doanh nghiệp vụ xăng giả "khủng"

 

Công an khám xét nhiều cây xăng, bắt thêm 2 chủ doanh nghiệp vụ xăng giả "khủng"

https://nld.com.vn/... đăng ngày 29-03-2021 - 13:09|Pháp luật

(NLĐO)- Mở rộng chuyên án đường dây xăng giả "khủng", công an vừa bắt giữ 2 chủ doanh nghiệp, khám xét 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở công ty tại TP HCM và Long An.

Công an khám xét nhiều cây xăng, bắt thêm 2 chủ doanh nghiệp vụ xăng giả khủng - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động bao vây, khám xét cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long.

Ngày 29-3-21, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Long An khám xét thêm 6 địa điểm của 2 doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 28-3, lực lượng công an đã triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh,  TP HCM và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Phong và Ba được xác định là 2 nghi can giữ vai trò điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.

Công an khám xét nhiều cây xăng, bắt thêm 2 chủ doanh nghiệp vụ xăng giả khủng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét cây xăng, thu giữ nhiều tài liệu, hoá đơn

Tại thời điểm khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. 

Toàn bộ tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu nêu trên để kiểm nghiệm chất lượng. 

Tính đến nay, liên quan chuyên án 920G xăng giả "khủng", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Nguyễn Tuấn

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Mâu thuẫn tại tiệc cưới, người đàn ông nổ súng bắn chết khách cùng bàn

 

Mâu thuẫn tại tiệc cưới, người đàn ông nổ súng bắn chết khách cùng bàn

https://nld.com.vn/... đăng ngày 28-03-2021 - 18:20 |Pháp luật

(NLĐO)- Ngồi cùng bàn trong tiệc cưới, giữa Phúc và anh N.V.H. đã xảy ra mâu thuẫn. Khi cả 2 ra bãi đất trống để giải quyết, Phúc nổ súng bắn anh H. thiệt mạng, rồi lên ôtô bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vào 12 giờ 30 ngày 28-3, Công an thị xã Quảng Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến anh N.V.H. (SN 1982, trú tại khu 1, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) trúng đạn đạn tử vong.

Nghi phạm nổ súng bắn chết người được xác định là Phạm Văn Phúc (SN 1983, trú tại Tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long)

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 28-3, Phạm Văn Phúc và anh N.V.H. cùng ngồi ăn tại đám cưới ở khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Trong quá trình dự tiệc cưới, giữa Phúc và N.V.H. xảy ra mâu thuẫn

Sau đó, cả hai đã cùng nhau ra bãi đất trống gầm cầu vượt Sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, để nói chuyện. Tại đây, Phúc đã dùng loại súng ngắn, dạng súng bắn đạn chì, bắn về phía anh N.V.H. khiến anh này gục tại chỗ. 

Nổ súng bắn anh H. xong, Phúc liền điều khiển xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù, anh N.V.H. được quần chúng nhân dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Quảng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động tối đa các lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng. Chỉ 1 giờ sau khi vụ trọng án xảy ra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Phúc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tr.Đức

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc

 

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc

https://nld.com.vn/... đăng ngày 28-03-2021 - 14:43Điểm đến

(NLĐO) - Những ngày gần đây, nhiều du khách đến với làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đều tỏ ra thích thú với vẻ đẹp của khu vườn có hàng trăm cây chà là đang cho trái.

Current Time0:04
/
Duration0:22
Auto

Clip ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là

Khu vườn chà là của ông Tư Dũng (ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) đang vào độ chuẩn bị chín, thu hút du khách gần xa. Đến đây, du khách có thể thỏa thích chụp ảnh với khoảng 200 cây chà là khắp khu vườn rộng hơn 4.000m2.

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 2.

Nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh trong vườn chà là

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 3.
Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 4.

Cận cảnh cây chà là đang trĩu quả, chuẩn bị chín

Theo lời giới thiệu của ông Tư Dũng, ban đầu, cây chà là được ông mang giống từ Campuchia về trồng với mục đích để bán kiểng. Đến nay vườn chà là của ông được 10 năm tuổi và chỉ ra trái mỗi năm một lần vào mùa hè. Cao điểm là vào giữa tháng 4, thời gian ra trái cũng rất ngắn, chỉ khoảng 2 tháng. Đây là năm thứ 2 vườn chà là mở cửa đón du khách.

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 5.


Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 6.
Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 7.

Du khách thích thú với vườn chà là lạ mắt

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 8.

rái chà là khi chín

Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 9.
Ngất ngây với vẻ đẹp của vườn chà là ở Sa Đéc - Ảnh 10.

Khoảng 200 gốc chà là chuẩn bị cho trái

"Mấy năm trước vườn chà là này cũng có trái nhưng không nhiều, không đồng loạt. Năm nay, nhờ ra trái nhiều và đồng loạt làm cả khu vườn chà là rực sáng bởi sắc vàng khi chín khiến nhiều người thích thú nên gia đình mở cửa đón khách vào tham quan chụp ảnh và thưởng thức trái tươi tại chỗ. Tuy trái chưa chín rộ nhưng đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật có hàng trăm lượt du khách từ khắp nơi đổ về vườn chà là để tham quan, chụp ảnh" – ông Dũng phấn khởi nói.

Tin - ảnh - clip: TÂM MINH