Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Bài thơ Tan vỡ của Dư Thị Hoàn

Bài thơ Tan vỡ của Dư Thị Hoàn
Copy từ http://vanhaiphong.com/tac-pham/1139-qanh-khong-cai-li-khuy-ao-ngc-cho-em-q-chum-th-tinh-ca-cac-n-thi-s-vit-nam.html .
Tan vỡ
Mở ngăn kéo rồi, anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
Con nai rừng của em…
* * * * * *
Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành chồng vợ
Nếu không có một lần
Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Vũng Tàu: 'Chặt chém' 3 lần, 'trảm' chủ tịch phường

Vũng Tàu: 'Chặt chém' 3 lần, 'trảm' chủ tịch phường
Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/305625/vung-tau-chat-chem-3-lan-tram-chu-tich-phuong.html ,đăng ngày 19-05-16, mục Thời sự.
- Bí thư Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo nếu phường nào để xảy ra “chặt chém” du khách ba lần là thay chủ tịch phường.
Sau chuyến khảo sát thực địa tại khu vực Bãi Sau ngày 18/5/16, Bí thư tỉnh uỷ Bà Rịa -Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận sự thay đổi từ khi TP cấm việc kinh doanh ăn uống, nhậu nhẹt ở bãi biển.
Tuy nhiên, Bí thư tỉnh cho hay, vẫn còn tình trạng ăn nhậu trên bãi biển, một số địa điểm để đồ còn lộn xộn.
Quảng cáo nhiều nhưng bãi tắm không sạch thì cũng bằng con số 0", ông Lĩnh nói và phàn nàn, nếu để có một nhóm du khách ăn nhậu trên biển thì sẽ có thêm nhiều nhóm khác, không kiên quyết, mọi việc lại quay về như cũ.
Ông yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh để cải thiện hình ảnh TP du lịch của Vũng Tàu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những biện pháp để thay đổi bộ mặt du lịch của tỉnh.
Ông Lĩnh yêu cầu các ngành chức năng phải phát hiện địa chỉ du lịch nào còn “chặt chém” du khách và phải dẹp bỏ ngay.
"Phải làm sao mọi địa chỉ du lịch đều là tin cậy, chứ không chỉ có vài chục địa chỉ, ông Lĩnh nói và cho biết thêm, phường nào để xảy ra “chặt chém” du khách thì phải làm kiểm điểm. Nếu để xảy ra ba lần là thay chủ tịch phường".
Bí thư tỉnh uỷ Bà Rịa -Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh (mũ xanh) thị sát bãi biển
Văn Đức

Bãi biển Mỹ đỏ rực vì cua chết rải thảm

Bãi biển Mỹ đỏ rực vì cua chết rải thảm
Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/305598/bai-bien-my-do-ruc-vi-cua-chet-rai-tham.html ,đăng ngày 19-05-16, mục Thế giới > Thế giới đó đây. 6 ảnh.
Từng lớp cua đỏ (cua tuna) chết hàng loạt từ giữa tuần qua đã biến bãi biển phía nam California (Mỹ) như được trải thảm đỏ.
Các đợt sóng cuốn theo những lớp cua đỏ dạt vào bờ, ở nhiều nơi tại San Diego và Quận Cam.
Loại cua này chủ yếu tập trung ở vùng biển Mexico, phía nam và miền trung bán đảo Baja.
Tuy nhiên, các dòng nước biển ấm hơn thi thoảng lại đưa loại cua này lên phía bắc và tới gần bờ hơn.
.
Lần gần đây nhất loại cua này chết hàng loạt là vào tháng 6 năm ngoái (dọc bãi biển từ San Diego tới Quận Cam), trùng hợp với tác động của hiện tượng El Nino
Đợt cua đỏ chết dày đặc vào năm 2012
Theo Reuters, các nhà khoa học biển cho rằng nguyên nhân gây ra hiện tượng này có liên quan tới các dòng nước biển ấm hơn chảy qua khu vực duyên hải.
Lệ Thu

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Sài Gòn mờ ảo trong sương mù

Sài Gòn mờ ảo trong sương mù
Copy từ http://www.tienphong.vn/xa-hoi/sai-gon-mo-ao-trong-suong-mu-1005330.tpo ,đăng ngày 17-05-16, mục Xã hội. 10 ảnh
Sáng 17/5/16, nhiều người đi đường ngạc nhiên khi bầu trời chìm trong làn sương mù, những tòa nhà cao tầng mờ ảo dưới lớp sương, giao thông trên bộ cũng như dưới sông gặp nhiều khó khăn.
Hiện tượng sương mù vào sáng nay khiến nhiều người ngạc nhiên vì thời gian qua thời tiết nóng bức, mặt trời mọc từ khi tờ mờ sáng
Sài Gòn mờ ảo trong sương mù.
Trên tuyến Xa lộ Hà Nội, sương mù bao phủ khiến người đi xe máy phải bật đèn. Đứng từ cầu Sài Gòn nhìn xa không quá 1km, nhìn vào trung tâm thành phố những tòa nhà cao tầng mờ ảo trong lớp sương mù.
Tương tự, người dân đi làm trên tuyến quốc lộ 13 cũng bị hạn chế tầm nhìn, đứng từ cầu Bình Triệu nhìn sang cầu Bình Lợi cách nhau chưa đến 1km nhưng cũng không thấy rõ.
Sương mù trên Xa lộ Hà Nội.
Đứng từ cầu Bình Triệu không thể nhìn rõ các tòa nhà.
Sương mù khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.
Các tòa nhà mờ ảo trong sương mù.
Cầu Bình Lợi cũng trở nên nhạt nhòa.
Giao thông trên sông cũng gặp khó khăn do sương mù.
Đông Sơn

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Phấn khởi đón mưa “vàng” giải nhiệt

Phấn khởi đón mưa “vàng” giải nhiệt
Copy từ http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phan-khoi-don-mua-vang-giai-nhiet-1004996.tpo ,đăng ngày 16-05-16, mục Xã hội.
Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 16/5/16​ người dân tại nhiều địa phương ở Sóc Trăng phấn khởi đón cơn mưa “vàng” lớn nhất sau nhiều tháng nắng hạn.
Ghi nhận của phóng viên, tại huyện Mỹ Xuyên, mưa lớn và nặng hạt đã làm cho nhiều tuyến đường gần như “đầy” nước, nhiều gia đình tranh thủ mưa nhiều hứng vào dụng cụ chứa để dùng tưới cây.
Còn ở thành phố Sóc Trăng, nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Phú Lợi xuất hiện nhiều đoạn ngập nước.
Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ mới tạm ngưng.
Trận mưa này đã làm cho không khí oi bức, nóng nực của nhiều ngày trước đó bị xua đi.
Xuân Lương

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Hà Nội rực vàng mùa hoa Muồng hoàng yến

Hà Nội rực vàng mùa hoa Muồng hoàng yến
Copy từ http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ha-noi-ruc-vang-mua-hoa-muong-hoang-yen-1003958.tpo ,đăng ngày 14-05-16, mục Nhịp sống thủ đô. - 12 ảnh.
Những ngày này, hoa Muồng hoàng yến đua nhau nở hoa vàng rực một góc trời Hà Nội. Bên lề đường, trước sân nhà, trên mái ngói… đâu đâu cũng bắt gặp những chùm hoa vàng tươi khoe sắc.
Muồng hoàng yến hay còn có tên khác như Muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn… Ở Hà Nội, hoa thường nở vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, cành hoa rủ xuống dài 20-30 cm. Cánh hoa hình bầu dục, mặt ngoài phủ mượt.
Ảnh 4: Vàng óng của màu hoa, xen lẫn màu xanh non của lá non.
Nhẹ nhàng nhưng tạo nên vẻ đẹp tinh khiết.
Hoa thường nở vào cuối tháng 5 đầu tháng 6
Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa.
Ảnh 8: Những cành hoa rủ xuống dài khoảng 20-30 cm.
Ảnh 11: Rực vàng bên mái nhà.
Hoa Muồng hoàng yến nở vàng rực bên lề đường.
Theo Công an nhân dân

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Nghị viện châu Âu không thừa nhận nền kinh tế thị trường Trung Quốc

Nghị viện châu Âu không thừa nhận nền kinh tế thị trường Trung Quốc
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160514/nghi-vien-chau-au-khong-thua-nhan-nen-kinh-te-thi-truong-trung-quoc/1100836.html ,đăng ngày 14-05-16, mục Thế giới .
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu về việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Theo đó đã có 546 phiếu phản đối và 28 phiếu đồng ý việc này.
Trung Quốc bị cáo buộc đã bán phá giá thép ở các thị trường nước ngoài khiến ngành thép châu Âu điêu đứng thời gian qua - Ảnh: Telegragh
Theo Telegragh, lý do để các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu không thừa nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc vì nếu trao cho Trung Quốc quy chế này, họ sẽ khiến các ngành công nghiệp của châu Âu có nguy cơ bị tê liệt trước dòng thác hàng hóa được trợ giá của Trung Quốc tràn vào khu vực này.
Kết quả bỏ phiếu với tỉ lệ phản đối áp đảo cho thấy các nghị sĩ thuộc cả cánh hữu lẫn cánh tả ở nghị viện châu Âu đã đồng tình quan điểm trong việc bày tỏ nỗi bức xúc trước tình trạng thép nhập khẩu của Trung Quốc đang làm rối loạn thị trường EU.
Họ cáo buộc Trung Quốc đang kéo giá thép thế giới xuống mức 55 USD/tấn, thấp hơn cả mức chi phí sản xuất, và đó là mối họa đang diễn ra với ngành thép châu Âu.
Nghị sĩ Anh David Martin nói: “Chúng ta phải kiên quyết khi đối mặt với tình trạng cạnh tranh không công bằng này. Trung Quốc không phải là một nền kinh tế thị trường và không nên được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Trao cho họ quy chế của một nền kinh tế thị trường trong hoàn cảnh này, tức là sẽ siết chặt hơn nữa chiếc thòng lọng đang cuốn quanh cổ ngành thép của nước Anh”.
Kim Thoa

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Sốc với "trăm biển hiệu như một" tại tuyến đường kiểu mẫu

Sốc với "trăm biển hiệu như một" tại tuyến đường kiểu mẫu
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/tieu-diem/20160513/soc-voi-tram-bien-hieu-nhu-mot-tai-tuyen-duong-kieu-mau/1099705.html ,đăng ngày , mục .
Hàng trăm bạn đọc ngỡ ngàng trước hình ảnh từ trụ sở làm việc đến cửa hàng quần áo, giày dép… đều chỉ là những biển hiệu 2 màu xanh đỏ như nhau tại một khu phố kiểu mẫu.
Cư dân mạng xôn xao về tuyến đường kiểu mẫu mới của thủ đô - Ảnh chụp màn hình
Đường Lê Trọng Tấn được quy hoạch mở rộng theo hướng thí điểm là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội.
Hệ thống biển hiệu của các cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc ở tuyến phố này được quy hoạch đồng bộ về màu sắc (2 màu: xanh, đỏ), bố cục và cách trang trí.
Có ý kiến cho rằng tuyến đường mới như lịch sự, văn minh hơn do được quy hoạch đồng bộ, nhưng rất nhiều người cho rằng nếu quá gò ép về các tiêu chí màu sắc, hình ảnh, cách trang trí thì sẽ gây nhàm chán, làm khó cả người tiêu dùng cũng như các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, thương hiệu... khi bản sắc riêng, sự sáng tạo không có “đất dụng võ”.
"Đây chỉ là tuyến đường kiểu mẫu, bảng quảng cáo theo "đồng phục". Thử hình dung toàn thành phố Hà Nội nếu biển quảng cáo chỉ hai màu xanh đỏ, phải làm sao? Quảng cáo là để người mua nhận diện thương hiệu, quảng cáo giống nhau, doanh nghiệp chắc đứng hình luôn" - bạn đọc Trang Nhung nói.
Bất kể là cửa hàng bán vịt quay, bán bún đậu, hay cửa hàng may mặc, sửa xe máy... đều phải treo biển quảng cáo hai màu xanh - đỏ theo quy định của chính quyền - Ảnh: V.V.Tuân
Nên thiết kế mang tính linh hoạt cao
Thạc sĩ (ThS) quản lý đô thị Huỳnh Trọng Nhân - giảng viên khoa kiến trúc ĐH Xây dựng Miền Tây - cho rằng dưới góc độ quy hoạch và quản lý đô thị, quy chế hoặc quy định về biển hiệu là rất cần thiết để xây dựng và chỉnh trang hình ảnh chung của thành phố.
ThS, nhà thiết kế Nguyễn Hữu Vinh - giảng viên khoa kiến trúc nội thất ĐH Kiến trúc TP.HCM - nhận định ngoài vấn đề ý thức của người dân thì còn do sự quản lý chưa chặt chẽ và thiếu kiến thức về thẩm mỹ đô thị của các cơ quan chức năng.
“Mô hình ở phố Lê Trọng Tấn chưa phải thật đẹp, nhưng điều họ làm được là đồng bộ hóa kiến trúc các tòa nhà dọc khu phố. Đó là điều mà các đô thị ở VN cần phải hướng tới” - PGS.TS Lưu Đức Hải nói.
ThS Huỳnh Trọng Nhân cho biết ở các nước phát triển, quy hoạch về biển quảng cáo gắn liền với các đồ án thiết kế đô thị được lập trước đó.
Điều này cho thấy nếu lập quy chế hợp lý, có tính linh hoạt cao nhưng bám sát yêu cầu thiết kế đô thị thì biển hiệu quảng cáo trở thành một lợi thế không chỉ dành cho người dân mà còn dành cho không gian đô thị đó.
Tránh đơn điệu
PGS.TS Lưu Đức Hải cho rằng đồng bộ không có nghĩa là mọi biển hiệu quảng cáo của các cửa hàng đều phải giống nhau về font chữ, màu sắc… Màu sơn các ngôi nhà có thể cùng tông, nhưng biển hiệu thì không nhất thiết phải giống nhau.
Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, nguyên nhân của sự đơn điệu trong quy hoạch ở đường Lê Trọng Tấn là do thiếu sự tư vấn, định hướng từ các chuyên gia trước khi áp dụng.
“Mỗi công ty đều có một logo, có màu sắc chủ đạo khác nhau để nhận diện thương hiệu. Không thể buộc các cơ sở “mặc đồng phục”. Điều này là không cần thiết, thí điểm thế này mà đem áp dụng cho cả thành phố thì rất không nên”, ông Sơn khẳng định.
ThS Huỳnh Trọng Nhân cho rằng quản lý đô thị là tạo điều kiện để đô thị phát triển hơn là thiết lập các “hàng rào quy định” bắt đô thị tuân theo.
Các quy định cứng nhắc về màu sơn, hình thức và chất liệu của biển hiệu trên quy mô rộng của khu vực hoặc toàn đô thị là điều không nên.
Theo ThS Nguyễn Hữu Vinh, nghệ thuật kinh doanh, quảng cáo và tiếp thị rất cần những sự sáng tạo, phong cách riêng biệt và gây ấn tượng thị giác.
Việc đồng bộ màu sắc biển hiệu chỉ có đỏ và xanh, đồng bộ font chữ rất sơ đẳng về tính thẩm mỹ, đồng bộ bố cục chữ theo lối đơn điệu nghèo nàn sẽ làm khó người kinh doanh, làm khó các thương hiệu, nhất là các thương hiệu nổi tiếng vốn đã có đặc điểm nhận diện riêng.
Chừa đường cho “sáng tạo”, nhận diện thương hiệu ra sao?
Chuyên gia markerting, ThS Phan Anh đánh giá cao ý tưởng xây dựng khu phố kiểu mẫu. Tuy nhiên, theo ông, chỉ nên ra các bộ nhận diện, hướng dẫn, quy định về mặt kích thước và chất liệu của các biển hiệu.
Còn về mặt màu sắc và nội dung thể hiện trên các biển hiệu thì không được can thiệp, bởi vì đó là quyền của chủ cửa hàng và của các thương hiệu.
“Doanh nghiệp đã tốn rất nhiều tiền cho bộ nhận dạng thương hiệu. Nếu bắt buộc thương hiệu phải thay đổi thì không ai dám thuê cửa hàng ở con đường hay khu phố đó nữa. Như thế thì giá cho thuê mặt bằng sẽ rớt và người dân sẽ là người thiệt thòi đầu tiên” - ThS Phan Anh phân tích.
Theo ông Phan Anh, quy định này sẽ phải sửa đổi nhiều để thể hiện sự tôn trọng đến quyền sáng tạo của thương hiệu và của người kinh doanh.
Chuyên gia về thương hiệu Võ Văn Quang cũng cho rằng nếu cứ quy định cứng nhắc về màu sắc, cách thể hiện các biển hiệu thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều phía, nhất là trong nền kinh tế thị trường - nơi các thương hiệu và doanh nghiệp luôn vận động, sáng tạo để phát triển.
Đồng tình, KTS Trương Nam Thuận cho rằng nên để người kinh doanh tự do quyết định nội dung, chi tiết, màu sắc biển hiệu sao cho phù hợp với ngành nghề họ kinh doanh.
Việc quy hoạch khu phố Lê Trọng Tấn để đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị là phù hợp với xu hướng của các đô thị hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, cần hoàn thiện hơn về mặt thiết kế để đảm bảo sự linh động và hấp dẫn của môi trường đô thị.
“Các đô thị ở VN nên quan tâm nhiều đến vấn đề thiết kế, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia vào việc phát triển ý tưởng thiết kế đô thị” - KTS Trương Nam Thuận nêu ý kiến.
Nhiều góp ý với tuyến phố kiểu mẫu
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự băn khoăn với hình ảnh những tấm bảng hiệu “đồng phục”.
“Cửa hàng, bảng hiệu mà không cho sáng tạo thì bán hàng kiểu gì?”, một bạn đọc đặt câu hỏi.
“Không có sự khác biệt, không có sự hấp dẫn sáng tạo thì còn gì là quảng cáo?” - một bạn đọc khác quan ngại.
Một câu hỏi khác được nhiều người đặt ra là: Nếu là những thương hiệu đã có logo hoặc hình ảnh quen thuộc từ lâu mà khác hai màu xanh đỏ thì sao?
Một bạn đọc khác nhắc lại lời của một triết gia rằng “tuyệt vời của cuộc đời là sự khác biệt” và đánh giá đây là “tư duy và cách làm của những năm cách đây 50 năm”.
Bên cạnh đó, nhiều người đã chia sẻ những sáng kiến, góp ý của mình về tuyến phố kiểu mẫu sao cho vừa đảm bảo sự hài hòa, đẹp mắt của đô thị, vừa rộng cửa cho sự sáng tạo của mỗi đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh.
Nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên quy định treo bảng hiệu cùng kích cỡ hoặc cùng độ cao, còn màu sắc, phông chữ thì nên để cho chủ cửa hàng thỏa sức sáng tạo, miễn không phá vỡ khuôn khổ chung.
Nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên quy định treo bảng hiệu cùng kích cỡ hoặc cùng độ cao, còn màu sắc, phông chữ thì nên để cho chủ cửa hàng thỏa sức sáng tạo, miễn không phá vỡ khuôn khổ chung.
Bạn đọc Lê Anh Tuấn cho rằng thay vì đưa ra màu sắc ép buộc thì chỉ cần đưa ra kích thước chuẩn, còn công ty họ tự thiết kế.
“Làm thế này thiếu khoa học, người ta làm thương hiệu tiền tỉ, chơi đổi màu một phát thì coi như xong luôn” - bạn đọc viết.
Ủng hộ ý kiến này, độc giả Hương Nguyen góp ý nên quy định các bảng hiệu treo cùng độ cao nhưng kích cỡ thì có thể khác nhau.
Bạn đọc Ha gợi ý nên học hỏi cách làm của các nước về quản lý bộ mặt đô thị trước khi tiến hành áp dụng tại VN.
VÕ HƯƠNG - MẠNH KHANG - AN NHIÊN - MAI NGUYỄN
Xem thêm một số ý của bạn đọc:
Bạn đọc Tràn Côn, lúc 19:50 ngày 12-05-16
Phát triển đất nước rất cần toàn dân tham gia cùng chính quyền. Nếu để người dân tham gia có lẽ sẽ không có những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Mong rằng bất cứ dự án dù lớn, dù nhỏ nào hay quyết định lớn hay nhỏ nào của Nhà nước đều công khai lấy ý kiến nhân dân trước khi triển khai để "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Mong rằng chính quyền đừng đặt người dân vào tình thế đã rồi. Bất cứ dự án lớn hay nhỏ nào của Nhà nước cũng phải có người chiu trách nhiệm, cơ quan chịu trách nhiệm, và cả người dân cùng đồng hành.
Bạn đọc Youme , lúc 20:15 ngày 12-05-16
Trình độ áp đặt cao thôi
Bạn đọc heyhoo , lúc 18:56 ngày 12-05-16
Cái tầm quá yếu lại thiếu cái tâm gây ra hệ lụy nhàm chán. Thế kỷ 22 rồi nhưng vẫn đưa ra bộ trang phục ở thế kỷ 19 cho xã hội mặc. Việc đồng nhất trong quản lý rất cần thiết nhưng ở góc nhìn kinh tế, một cái logo có thể trị giá cả tỷ USD đáng có cấu trúc xanh đỏ tím vàng giờ anh bắt tôi phải chỉ có xanh đỏ thôi thì vứt đi cái logo.Chính cái tư duy yếu kém như thế này, nhìn rộng ra trên toàn xã hội trong bao năm qua có quá nhiều điều cấm kinh doanh đã bóp chết sự sáng tạo của bao thế hệ.Tư duy kinh tế như thế thì VN bao giờ bay lên được cung trăng đây, xin các nhà quản lý trả lời giúp.
Bạn đọc Minh Nhật Trương , lúc 19:07 ngày 12-05-16
Chẳng nhẽ công ty mai táng cũng hai màu xanh đỏ à? Làm thế là kiểu mẫu à có mà phá sản. Nhà hòm biển hiệu đỏ, xanh Người chết sống lại phá banh... Nhà hòm
Bạn đọc Tư Duy , lúc 13:29 ngày 12-05-16
Ông nào nghĩ ra "sáng kiến" này là đi trước thời đại đó chứ nhưng là thời đại trước công nguyên. Thấy cảnh này làm tôi nhớ lại bài mà tôi đã học "...một thế giới đại đồng, mọi người giống như nhau..."
Bạn đọc Triều Minh , lúc 20:03 ngày 12-05-16
Nhớ 1 vở kịch của Nga...nhân vật Nam chính đi lộn từ thành phố này sang thành phố khác vào cùng 1 căn nhà ở con phố có cùng số nhà và trang trí giống y nhau.....Hà Nội đang chuẩn bị quay lại 50 năm trước...tất cả đồng phục....tư duy quá kém. các nhà máy sơn giờ chỉ cần sản xuất 2 màu đỏ xanh.
VÕ HƯƠNG - MẠNH KHANG - AN NHIÊN - MAI NGUYỄN

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Cá chết không thấy, cá sống lèo tèo

Đáy biển Quảng Bình:
Cá chết không thấy, cá sống lèo tèo
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160508/day-bien-quang-binh-ca-chet-khong-thay-ca-song-leo-teo/1097173.html ,đăng ngày 08-05-16 , mục Chính trị - Xã hội .
Có hay không “nghĩa địa cá” với xác cá chết chất chồng dày đặc tại khu vực đáy biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình?
Những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông đưa thông tin: khu vực đáy biển thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trở thành một “nghĩa địa cá”, xác các loại cá chết chất chồng dày đặc. Những thông tin này khiến người ta liên tưởng tới một vùng biển chết.
Thực hư chuyện này ra sao? Điều gì đang xảy ra dưới đáy biển Nhân Trạch? Phóng viên Tuổi Trẻ cùng với đội thợ lặn tại xã Nhân Trạch đã ra khơi lặn xuống vùng biển này để ghi lại những hình ảnh trung thực nhất. 12g ngày 7-5-16, thuyền chúng tôi trực chỉ biển khơi.
Không thấy xác cá chết xếp lớp
Phương tiện để chúng tôi thực hiện clip này là chiếc camera hành trình chịu nước. Hai thợ lặn Phạm Văn Hoàn và Trương Đô kỹ càng mặc áo quần lặn, ngậm ống dưỡng khí và mang dép cao su chống vật sắc như san hô, hàu cắt chân, đeo máy quay, ngần ngừ một chút rồi nhảy xuống biển.
Vùng biển đầu tiên hai thợ lặn xuống thám sát được gọi là bãi Rạn. Đây là những thợ lặn dũng cảm nhất mà chúng tôi tìm được và thuyết phục mãi họ mới chịu nhận lời, bởi một vùng làng chài mênh mông không ai nhận lời đi lặn trong những ngày này vì cho rằng “biển đang nguy hiểm”.
Trên thuyền, ngư dân Phạm Lợi làm nhiệm vụ điều chỉnh ống dưỡng khí cho hai thợ lặn ở dưới. “Lặn biển sâu, chỉ một sơ suất nhỏ là nhận hậu quả lớn ngay” - Lợi nói. Và những người thợ lặn dũng cảm nhất quyết không cho chúng tôi xuống biển, họ nói không an toàn cho các nhà báo.
Bãi Rạn được ngư dân địa phương cho biết là khu vực tập trung nhiều loài cá tôm sinh sống nhất. Đây là nơi kiếm chén cơm, manh áo của người dân vùng này.
Rạn là một bãi đá và san hô lởm chởm ở độ sâu khoảng 10m, cách đất liền gần 2 hải lý tính từ trung tâm xã Nhân Trạch. Đây là nơi ngư dân địa phương cho biết trước đây cá tập trung sống nhiều.
Từng phút trôi qua căng thẳng. Ống hơi di chuyển nhịp nhàng. Lợi trấn an chúng tôi yên tâm. Trong đầu chúng tôi lẫn lộn những hình ảnh hình dung được: những thước phim biển lung linh và từng đàn cá tung tăng bơi lội hay một “nghĩa địa cá” thật sự, không sinh khí và đầy tang tóc...
10 phút. 20 phút. Và rồi, thợ lặn Phạm Văn Hoàn tung nước lao lên, thợ lặn Trương Đô cũng bám theo sau. Máy quay hoạt động rất tốt! Tất cả chúng tôi hồi hộp mở máy lên. Những thước phim hiện ra...
Không một xác cá! Nhưng cũng không thấy bóng dáng của một con cá sống nào bơi lội! Đáy biển xám xịt phủ đầy bùn. Những hốc đá trơ trọi, vắng ngắt. Chỉ thấy một vài vỏ ốc đã chết nằm chỏng chơ lẻ loi trong hốc đá.
Hình ảnh camera lướt đi dưới đáy biển cho thấy các thợ lặn đã thám thính ở một khu vực gần 500m2. Hoàn toàn không thấy một dấu hiệu nào của “lớp xác cá dày nửa mét” như một số thông tin trước đó.
Ngư dân Trương Đô dù vậy tỏ ra rất buồn: “Hai anh em đã lặn rất rộng ở những điểm có khả năng có nhiều cá chết nhất vùng biển ni rồi. Cá chết không thấy nhưng cá sống cũng không có nhiều. Cũng chẳng thấy một lớp bột trắng đục nào tích dưới biển như người ta đồn cả” - ông Đô vừa nói vừa hờ hững thả những vỏ ốc đã chết xuống khoang thuyền nghe cành cạch.
Chúng tôi cho thuyền sang bãi lặn thứ hai
Biển hoang tàn
Điểm lặn thứ hai cách điểm thứ nhất hơn 1 hải lý. Khu vực này được ngư dân địa phương gọi là Bến Cá. Cái tên đã nói lên sự giàu có của thiên nhiên nơi này. Ông Đô nói cá tôm và ốc ở đây nhiều lắm, ngày nào cũng có người chong ghe đánh bắt.
Khu vực này sâu gần 15m nước, cách bờ khoảng 2 hải lý, nằm ở ranh giới vùng biển giữa Nhân Trạch và xã Quang Phú. Lần này cả hai thợ lặn Hoàn và Đô đã tự tin hơn và chuyên nghiệp hơn với chiếc máy quay lần đầu trong đời họ sử dụng.phú?.
Vẫn từng phút trôi qua chậm chạp... Lòng chúng tôi dâng lên một cảm giác khó tả: biển ở đây có khá hơn không? Hay tệ hơn? Điều gì bên dưới 15m nước xưa kia đã từng trù phú?.
Và rồi những người thợ lặn dũng cảm của chúng tôi lần nữa lại ngoi lên từ đáy trùng dương. Ngâm lâu dưới nước, khuôn mặt cả hai tái nhợt, nước nhỏ ròng ròng.
Trong đoạn phim lần này nước biển có vẻ trong hơn, phim quay được đẹp hơn. Nhưng những gì các thợ lặn của chúng tôi quay được đem lại một nỗi buồn không thể tả: không tôm không cá, chỉ thấy một vài con nhím biển là còn sống.
Anh Hoàn nói loài nhím biển là loài khó chết, nhưng nhiều con anh thấy dưới đáy biển vẫn chết, nằm dính vào nhau. Rặng san hô ở khu vực này tuy không đến nỗi tan tành, nhưng nhiều cụm đã biến thành màu sẫm, đụng vào thấy các cành rời ra như bị mục thối.
Có một điều mà hai thợ lặn cứ thở dài rồi nhắc tới nhắc lui mãi trong suốt gần hai giờ cùng chúng tôi trên vùng biển Nhân Trạch. Đó là câu “biển đang chết thiệt rồi”.
Thợ lặn Phạm Văn Hoàn nói cả hai điểm lặn xuống anh đều cố lặn rất rộng để tìm chút hi vọng về một sinh vật còn sự sống dưới đáy biển. Nhưng tất cả đều gần như không như mong đợi.
* * * * * *
“Biển y như đã chết rồi” - thợ lặn Hoàn lặp lại câu này trong cái lắc đầu bất lực và đôi mắt những người thợ lặn đỏ hoe vì nước biển.
Thợ lặn Trương Đô nói ở khu vực này, khi nước trong, chỉ cần đứng trên thuyền nhìn xuống là đã thấy dưới bãi đá cá bơi từng đàn. Khi lặn xuống cá còn bơi ngay trước mặt mình.
“Nhưng nay lặn xuống cả một vùng biển rộng không còn sinh khí, may mà thấy một hai con cá lèo tèo” - ông buồn bã. Chúng tôi sau đó xuôi thuyền về bờ, cả ba thợ lặn từ đó không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn biển phía sau lưng.
Chúng tôi vào bờ. Trời chiều trên làng chài nắng chói chang và những con tàu phơi mình trong nắng. Những ngư dân tụm năm tụm ba trốn nắng trong nhà, ai cũng có vẻ bồn chồn. Với họ, không ra biển là cái đói chực chờ, rau dưa cá muối đều từ biển mà nay biển đang quay lưng...“Nhưng nay lặn xuống cả một vùng biển rộng không còn sinh khí, may mà thấy một hai con cá lèo tèo” - ông buồn bã. Chúng tôi sau đó xuôi thuyền về bờ, cả ba thợ lặn từ đó không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn biển phía sau lưng.“Nhưng nay lặn xuống cả một vùng biển rộng không còn sinh khí, may mà thấy một hai con cá lèo tèo” - ông buồn bã. Chúng tôi sau đó xuôi thuyền về bờ, cả ba thợ lặn từ đó không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn biển phía sau lưng.
Dân lặn biển sợ biển nhiễm độc
Bãi biển xã Nhân Trạch cách quốc lộ 1 hơn 5km. Dọc bờ biển dài mấy cây số qua xã này kéo từ thôn Khối, thôn Vinh qua đến Nhân Đức bên kia cửa sông dày đặc thuyền neo ngay sát bờ. Điều này cho thấy phần lớn ngư dân đang ở nhà chứ không ra biển

Ngư dân và ngôi nhà biển cả

Ngư dân và ngôi nhà biển cả
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20160508/ngu-dan-va-ngoi-nha-bien-ca/1097224.html ,đăng ngày 08-05-16, mục Chính trị - Xã hội > Thời sự & Suy nghĩ.
Khi 34 ngư dân Quảng Nam trên chiếc tàu câu mực QNa 95959 bị một tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa may mắn được cứu hộ và sống sót trở về (ngày 5-5) thì thời điểm ấy tại Đài Trung (Đài Loan), một hội thảo về “vấn đề an ninh nhân loại tại châu Á” do Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế tại châu Á (APISA) phối hợp với các đối tác đã diễn ra trong hai ngày 5 và 6-5-2016.
Các hành động bạo lực, mang tính đơn phương trên biển đang đe dọa kế sinh nhai của người dân. Trong ảnh: Các thuyền viên Việt Nam được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sau khi tàu của họ vừa bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam - Ảnh: Hữu Khá
Số phận những ngư dân trên Biển Đông cũng là một phần liên quan của “an ninh con người” mà hội thảo này đặt ra!
Trong bài viết trên Tuổi Trẻ về cuộc hội thảo này, tác giả Võ Minh cho biết cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm của sự phát triển là một cách tiếp cận mang tính giải pháp cho những xung đột nóng đang xảy ra gần đây” và Biển Đông là một thí dụ liên quan đến “an ninh con người”, từ việc tàn phá hệ sinh thái bao gồm nguồn cá, san hô và các sinh vật biển quanh các đảo ở Biển Đông - một trong những vùng đánh cá dồi dào nhất trên thế giới về sản lượng, chiếm 11% xuất khẩu thủy sản trên thế giới hằng năm.
Đặc biệt, thách thức trực tiếp đến vùng biển này bao gồm đánh bắt quá mức và xu thế quân sự hóa các vùng biển. Những hành động này ngày càng có xu hướng đơn phương, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc và chính sách Biển Đông của nước này.
Vấn đề an ninh và Biển Đông giờ đây không còn mơ hồ, mà vô cùng rõ ràng và cụ thể. Nếu tháng 4-2014, những tấm không ảnh đầu tiên từ Philippines tung ra cho thấy đá Gạc Ma của Việt Nam (bị Trung Quốc cưỡng chiếm tháng 3-1988, thảm sát 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam) chỉ mới đang được những con tàu bơm cát vào để mở rộng diện tích thì đúng hai năm sau, tháng 4-2016 những tấm hình của các phóng viên Việt Nam ra Trường Sa gửi về đã cho thấy trên bãi cát ấy kịp mọc lên cả một “thành phố nổi” với tốc độ chóng mặt, có đủ đài không lưu, rađa, hải đăng, trung tâm chỉ huy...
Trước đó dịp Tết dương lịch 2016, Trung Quốc đã cho hai máy bay chở khách loại Airbus 321 bay ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hôm 17-4, một máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc đã hạ cánh phi pháp xuống đây và mới nhất, dịp lễ Quốc tế lao động 1-5, tàu vận tải đổ bộ 998 hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc đã chở đoàn văn công Hải chính ra biểu diễn văn nghệ phục vụ binh sĩ Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên đá Chữ Thập. Rồi ở Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc cũng đã mang hệ thống tên lửa phòng không ra đây...
Cùng với việc gia tăng các hoạt động phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, việc những tàu cá của ngư dân Việt Nam bị đâm chìm thời gian qua càng lộ rõ dã tâm độc chiếm Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà là tham vọng không gì cưỡng nổi của Trung Quốc.
Trong khi những diễn biến ngoài khơi đang khiến Biển Đông nóng lên từng ngày thì câu chuyện về cá chết dọc dài biển miền Trung từ Hà Tĩnh vào tới Thừa Thiên - Huế sau hơn một tháng vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Hàng vạn ngư dân đang lâm vào tình cảnh bất an do tù mù thông tin. Những hành động nhằm trấn an người dân như các lãnh đạo đi tắm biển hay ăn hải sản không thể là câu trả lời cho câu chuyện về những hiểm họa đối với môi trường biển.
Rõ ràng, ngôi nhà biển cả của ngư dân Việt đang rất bấp bênh...
Lê Đức Dục