Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-3

Loạt bài này gồm 4 bài nhỏ, đều đăng ngày 01/10/14, đây là bài 3/4.
Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-3
Sáng thứ hai 29/09/14: ăn buffet sáng tại khách sạn. Thuê xe du lịch 7 chỗ, có tài xế lái. 8:00 xe đến đón tại khách sạn. Các điểm sẽ đi hôm nay: Khu du lịch Lang Biang, Thung lũng vàng, Dinh 3 (Dinh Bảo Đại), Thiền viện Trúc Lâm, thác DaTanLa .
Khu du lịch Lang Biang
Xe đưa đến cổng KDL Lang Biang, tài xế và xe ở lại tại cổng.Phụng mua vé nguyên xe 7 chỗ- 350 ngàn. 6 du khách lên xe đặc chủng (xe com-măn-ca xưa của Liên Xô)để lên đỉnh Lang Biang.
Không thấy cảnh phụ nữ và em bé người dân tộc bày hàng đặc sản (thổ cẩm, hoa xương rồng, hoa phong lan, cây thuốc ... ra bán). Xe chạy trên đường hẹp, ngoằn ngoèo, hai bên đường những cây thông cao giao tán nhau làm cho con đường thêm phần quyến rủ. Đường lên đỉnh núi có nhiều cua quẹo rất gắt, xe quẹo người trên xe cũng ẹo người theo.
Hàng lưu niệm trên đỉnh Lang Bian
Hàng thổ cẩm được các phụ nữ dân tộc bày bán nơi bãi xe - Cảnh này nay không còn thấy nữa.
Xe chạy khoảng 15 phút thì đến nơi, tài xế dặn 45 phút sau du khách ra xe để về chân núi.
dalat th9 14 23
Người ta nói xa xa dưới kia là Hồ nước ở Thung lũng vàng.

Hôm nay trời đẹp, ít sương mù, không mưa. Lượng khách trên đỉnh Lang Biang khá ít, khoảng trên dưới 50 người. Cơ ngơi trên đỉnh Lang Biang chẳng có gì nhiều: một nhà hàng nhỏ, phia sau nhà hàng có một khu đất bằng phẳng được tạo thành 1 vườn hoa nho nhỏ, có hồ nước , có núi giả, có vài ống dòm cho du khách ngắm toàn cảnh phía dưới, có con ngựa để du khách làm cảnh chụp ảnh, có phòng hóa trang thành sơn nữ người dân tộc, có tượng Chàng Lang và Nàng Biang. Nơi mình đứng chụp tấm ảnh nây có bụi hoa trâm ổi nhiều màu, có những trái chín đen thẩm và to gấp đôi những trái cùng loại dưới đồng bằng.
dalat th9 14 24
Đỉnh Lang Bian

dalat th9 14 25
Bé -Phụng đang chuẩn bị chụp ảnh cho Bo-Bin.
dalat th9 14 26
Bà Ngoại Bin
dalat th9 14 27
Bà Ngoại Bin
dalat th9 14 28
Ông Bà Ngoại Bin
dalat th9 14 31
Ông Bà Ngoại Bin

Đỉnh Lang Bian 5

Đỉnh Lang Bian 3

Chàng Lang và Nàng Biang - Ảnh "mượn" của Flickr.com
dalat th9 14 32
Hoa Sim tím

Thung Lũng vàng
dalat th9 14 33
Bin - ở quầy hàng lưu niệm - bán đúng giá- nơi bãi đậu xe.

dalat th9 14 34
Sơ đồ Khu Du Lịch Thung Lũng Vàng

dalat th9 14 35
Hoa đỏ, hoa trắng, hoa cam

dalat th9 14 36
Hoa đỏ, hoa cam

dalat th9 14 37
Hoa vàng, hoa trắng, hoa cam

dalat th9 14 38
Hoa đỏ, hoa vàng

dalat th9 14 39
Bà Ngoại Bo

dalat th9 14 40
Gia đình Bé-Phụng

dalat th9 14 41
Bé chụp ảnh với hoa loa kèn vàng

dalat th9 14 42
Bà Ngoại Bin - Mimosa lá bạc hoa vàng

stock_MG_5685_Golden Valley in Dalat, Lam Dong province, Vietnam
Hồ Vàng có cầu qua bên kia bờ, hồ ở xa và lớn hơn là Hồ Suối Vàng.
dalat th9 14 43
Bà Ngoại Tin và gia đình Bé

dalat th9 14 44
Khu cắm trại,nghỉ mát dưới bóng thông - cạnh hồ nước

dalat th9 14 45
jpg images

Bãi cỏ xanh ven hồ nước - Ông Ngoại nằm dài trong 1 cái chòi cạnh đó để chụp cảnh này.
Tuyệt đẹp
Cái chòi bên phải là nơi ông Ngoại Bo nằm dài trong đó chụp tấm ảnh "Bãi cỏ xanh"
Sau khi rời Thung Lũng Vàng, xe chạy về theo các đường : Nguyễn Siêu, qua Viện Bảo Tàng Sinh học, Thánh Mẫu, ngã 3: quẹo phải đi Vườn Hoa Thành phố, quẹo trái đi Thung Lũng Tình Yêu ; đi tiếp theo đường Phù Đổng Thiên Vương, đến ngã 3 đi Xã Lát, ăn trưa tại quán Hiền Ty số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương. Hóa đơn ghi: Gà 100 - Sườn non 100 - Canh 40 - cơm 40 - xào 20 - tổng = 300 ngàn (5 người lớn, 2 em bé, giá thế là rất bình dân). Sau ăn cơm có cơn mưa rất lớn, 7 người xem hàng và trú mưa trong cửa hàng "Lưu niệm Tây Nguyên" đối diện bên kia đường với quán ăn. Dứt mưa: đi tiếp đến Dinh Bảo Đại, tại đây ông Ngoại không chụp tấm ảnh nào.
Thiền viện Trúc Lâm
dalat th9 14 47
Hoa Phù Dung

dalat th9 14 46
Bà Ngoại Ti, hoa hồng

dalat th9 14 48
Hoa Đỗ Quyên Úc

dalat th9 14 49
upload images

Không thể gọi là thơ... nội dung sâu lắng, giúp mọi người chiêm nghiệm cuộc đời ...
Thác Datanla
Trong khi Bé, Phụng,Bin, Bo đi máng trượt thì ông bà Ngoại tìm chỗ nghỉ chân và tránh mưa.
dalat th9 14 50
Nghỉ chân nơi lối đi xuống thác

Xe đưa về khách sạn lúc 4:55 chiều, Bé gởi tiền cho anh tài xế (700 ngàn cho 9 giờ), chào tạm biệt, không chèo kéo thêm buổi tối.
dalat th9 14 51
Các túi hành lý của ông bà Ngoại

Ông Bà Ngoại về phòng thu dọn các túi hành lý, chuẩn bị ngày mai về Sài Gòn.

Không có nhận xét nào: