Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-1

4:30 sáng thứ bảy 27/09/14 thức dậy - đi taxi đến trạm xe Phương Trang tại ngã tư Hàng Xanh lúc 5:00 chờ xe - Xe Phương Trang đến lúc 5:23: Lên đường.
Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-1
1:00 thứ ba 30/09/14 chờ xe trung chuyển Phương Trang tại KS Lasapinette (01 Phan Chu Trinh 9) - 1:15 xe đến đón - 1:30 đến bến xe Phương Trang - 2:00 xe khởi hành.
Địa danh trên chuyến đi
Ngã ba Dầu Giây, Gia Kiệm, Phú Túc, huyện Định Quán. 8:43 đến cầu La Ngà. Hiện là giữa mùa mưa, nước sông đầy, trên sông có nhiều nhà bè nuôi cá.
Khi trên các bảng hiệu bên đường có địa danh Gia Kiệm thì nhìn phía trước thấy có 1 quả núi chắn ngang đường. Xe cứ chạy tới thì thấy quả núi nằm xa, ở hẳn một bên đường : núi Chứa Chan thuộc huyện Xuân Lộc.
Núi Chứa Chan , hay núi Gia Ray, hay núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cao 837m.
Đi tiếp: Khu Du Lịch Thác Mai, suối Nước Sôi (?), các ông Đá Định Quán: có ông chồm ra quốc lộ, có ông chậm chân - mặt tiền QL 20 hết chỗ thì đành nằm sâu bên trong, có ông bon chen cũng ra đến sân các cơ quan nhà nước ở mặt tiền nằm phủ phục một khối tròn ủm trong sân làm kiếp "khủng long" giữ nhà. Có 3 -4 ông chắc anh em cùng nhà, ông này chồng lên ông kia, ông nhỏ nhất ngồi lêu lểu trên cao, người xe đi ngang ai cũng nghiêng người đưa tay che mắt né các ông ấy. Có ông được dân quanh vùng đem gạch đá đến xây trên lưng ông một ngôi chùa , hương khói ấm ngày đêm.
Chữ trên trụ cây số: D.Giây - 46 km.
Đi tiếp: Huyện Tân Phú, Trạm Thu phí, Ma đa Gui (Madaguoil, Đạ Hoai), Trạm Dừng chân Phương Trang -Madagui. Xe ngừng tại trạm cho khách nghỉ ngơi, ăn uống. Ở đây bà Ngoại đãi ông Ngoại 1 cây kem Celano 25 ngàn (hơn 1 đô !) - Buổi khuya rạng sáng CN ông Ngoại xem phim "Change the habit" kênh HBO thấy 3 người ăn 3 cốc kem chỉ 30 xu! - Tại đây ông Ngoại chụp 2 ảnh bằng máy Canon A2200.
Đi tiếp: bảng quảng cáo "Danh trà Ngọc Trang" to, cao ở vệ đường bên phải, Trạm xăng dầu Santa, bắt đầu vào đèo Bảo Lộc.
deo bao loc by Tran Nghia, on Flickr
Màu sắc cho ta cảm giác đèo Bảo Lộc không lạnh.
Đèo Bảo Lộc
Ánh sáng và màu sắc thật tuyệt vời.
Nhà gỗ Việt Hùng, Trạm thu phí Bảo Lộc - QL 20, Suối Mơ, Văn phòng đại diện hảng xe Phương Trang đối diện bảo hiểm Viễn Đông, Co-op Mart, Hồ giữa thành phố Bảo Lộc, Bến xe Đức Long, xã Lộc An, Siêu Thị Trà Tâm Châu có bình trà màu nâu đất sét to bằng Ông Đá Định Quán phía trước, công ty phân bón Phú Đoan, Di Linh, giáo xứ Tân Phú, đèo Phú Hiệp, nhà máy gạch, phân bón sinh học Quốc Việt.
Trung học cơ sở Ninh Gia huyện Đức Trọng, Chùa Quan Âm, bảng chỉ đường vào thác Pongour , trường tiểu học Sơn Trung, bảng chỉ đường vào thác Gougah (Ông Ngoại rất nhớ đường vào thác này, đi chơi với trường bà Ngoại, ăn sáng tại Hưng Phát - Dầu Giây thì đã lâm râm đau bụng. Đến điểm dừng nào cũng chớp nhoáng nên... ngại vào. Đến thác Gougah cả trường thuê xe máy kéo có gắn cái rờ-mọt phía sau, 5-6 xe như thế chạy trên đường đất đỏ đầy ổ gà, nhấp nhô như tàu nhảy sóng. Bụng đau quặn thắt, tay vịn thành rờ-mọt bậm môi chịu đau mong cho mau đến nơi. Ông tài xế biết mọi người mệt vì bị nhồi lắc nên cung cấp thông tin dạng "an ủi": Cố thêm thầy cô ơi, đường này chỉ có 10 cây số mà mình chạy được 2 rồi đó.
Ghi tiếp địa danh: công viên huyện Đức Trọng, Trung học PT Đức Trọng, ngã 3 quẹo trái là sân bay Liên Khương, bảng chỉ đường cao tốc, Tr học PT Chu Văn An huyện Đức Trọng , Đình Quảng Hiệp, Tiểu học K' Long, Tr học CS Hiệp An, Trạm thu phí Định An.
Vào đèo Prenn - 2:25 đến bến xe Phương Trang - Đà Lạt.
Xe trung chuyển đưa đến khách sạn Lasapinette, phường 9, đường Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt. Ngã tư bên cạnh khách sạn có tên "Ngã tư Trần Quý Cáp" là giao lộ gồm các đường Quang Trung, Phan Chu Trinh, Lữ Gia, Nguyễn Đình Chiểu.
Khách sạn La Sapinette, 01 Phan Chu Trinh 9, Dalat Vietnam.
Hoàng Trúc, Phụng, Bo, Bin ở phòng 207. Ông, bà Ngoại phòng 208.
Chiều 27/09/14 nhận phòng tại khách sạn xong, 4 giờ chiều đi ăn cơm trưa tại quán "Cơm gà ngã tư" ở đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, phía đối diện với KS Lasapinette. Cơm tại đây giá bình dân, thức ăn trông cũng sạch sẻ.
Buổi tối: Bé gọi taxi và nhờ tài xế giới thiệu chỗ ăn tối, tài xế chỡ tới nhà hàng Cường Thiên Hương, số 2C Bùi Thị Xuân, 0633-521-010. Nhà hàng này nhỏ, giá khá cao, mừng là ăn không bị ... ngộ độc. Ăn xong thì trời mưa (nhỏ thôi) nhưng không có hứng thú ra khu trung tâm, phố đi bộ nữa nên mua 2 bình nước 5 lít và tìm taxi về khách sạn sớm.
Dự trù trước: Sáng mai đi chơi vườn hoa thành phố Đà Lạt. Những việc khác từ từ tính tiếp.

Không có nhận xét nào: