Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-2

Du lịch Đà Lạt- 4 ngày-2
Sáng CN 28/09/14: ăn buffet sáng tại khách sạn. Thuê 2 xe gắn máy, xe ông bà Ngoại chở thêm Bo, xe Bé - Phụng chở thêm Bin. Điểm đi chơi đầu tiên là Vườn hoa thành phố. Tìm đường trên bản đồ: Quang Trung - Yersin - Nhà nghỉ Công Đoàn - Hồ Xuân Hương - Vườn hoa.
Sau khi đi lạc thoải mái một tí thì cũng gặp được Hồ Xuân Hương và dần tới được Vườn Hoa Thành phố.
dalat th9 14 08

dalat th9 14 09
Hoa đỏ.

dalat th9 14 10
Hoa vàng.

dalat th9 14 11
Hoa đỏ.

dalat th9 14 12
Tượng hay phù điêu không còn nhận dạng được (?). Bên dưới có bảng ghi : Anh Hùng Ca (Quang Trung Hoàng Đế)

Trong vườn hoa thành phố Đà Lạt, sáng 28/09/14. Hàng chữ trong ảnh: Tác phẩm: Anh Hùng Ca (Quang Trung Hoàng Đế) / Tác giả: Nguyễn Tấn Dung (hay Dũng ?), 145/1 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, ĐT: 0903.025590.
dalat th9 14 13
Bà Ngoại Bin, hoa đỏ.

dalat th9 14 14
Hoa nhỏ màu vàng.

dalat th9 14 15
Hoa nhỏ màu tím đỏ, viền trắng.

dalat th9 14 16
Bà Ngoại Bin, hoa tím.

dalat th9 14 17
Ông Bà Ngoại, nhà chòi bằng lá xanh.

dalat th9 14 20
Hoa nhỏ nhiều màu.

Ở chơi trong Vườn hoa thành phố ( trước 75 có tên là Vườn hoa Bích Câu) khoảng 1 giờ, sau đó ra bờ hồ Xuân Hương ngồi ghế đá ngó nghiêng lung tung... Địa điểm tiếp theo là Nhà thờ Domain de Marie - dân Đà Lạt đã thu gọn tên thành "nhà thờ Domain". Hai xe chạy vòng vòng, lạc đường một chập lâu mới đến được nhà thờ, lúc ấy chắc cũng đã hơn 10:20.
Nhà thờ Domain: đường Mai Hắc Đế, gần khu vực đường Ngô Quyền, Phù Đổng Thiên Vương. Mặt tiền nhà thờ quay ra đường Mai Hắc Đế nhưng mặt hông bên phải quay ra đường Ngô Quyền, đối diện trường Cao Đẳng Y Tế tỉnh Lâm Đồng, mặt hông bên trái là lối vào.
Da Lat Domain de Marie
DaLat - Domain de Marie
Da Lat Domain
Nhà thờ Domain de Marie, đường Mai Hắc Đế, thành phố Đà Lạt.

dalat th9 14 22
Tại nhà thờ Domain, Bà Ngoại và hoa tím nhỏ có đốm trắng ở giữa như ngọn đèn nho nhỏ.

Phái đoàn vào khu bán đồ len tìm mua rất xông xáo, nhân viên bán hàng phải xin lỗi "đến giờ đóng cửa" buổi trưa.
Hoa vàng nhỏ ở nhà thờ Domain.
Hoa vàng nhỏ ở nhà thờ Domain.
Tượng Đức Mẹ - Notre Dame de la Jeunesse ở nhà thờ Domain.
Rời nhà thờ Domain, cả phái đoàn trở lại khu trung tâm thành phố, phia sau hội trường 3 tháng 4 (đường 1 chiều), quẹo phải vào Tăng Bạt Hổ, quẹo trái vào đường nhỏ và ngắn tiếp theo, tìm quán Phở Hiếu - do con trai lớn của anh Sơn đang đứng bán, (35 ngàn tô lớn, 32 ngàn tô nhỏ, ko nhớ giá tô đặc biệt). Ăn (không phải trả tiền 4 tô lớn, 1 tô nhỏ, 2 yaourt phô mai) xong vào thăm 2 cô Dung , Lan ở hẻm nhỏ gần đó.Dung ,Lan cho biết: muốn thăm anh Sơn phải đến buổi tối vì ban ngày ảnh thường đi họp. Trên đường trở về khách sạn ở 01 Phan Chu Trinh, phường 9 có chạy ngang nhà nghỉ (Mini Hotel) Lâm Thảo, 141 (số cũ: 5F) đường Bùi Thị Xuân, phường 2,ĐT: 063.3823849, di động: 0977.475469 (Lâm), từ nhà nghỉ này theo con dốc đang đi xuống đến giao lộ thì quẹo như chữ U: là đường Lý Tự Trọng.
Tối: tìm đến nhà anh Sơn, tìm và gọi điện thoại rất khó khăn - sau này cần nhớ: đến số nhà 96 vào hẻm bên trái mà tìm 100/1.
Bé và Phụng muốn đi uống cà phê đêm Đà Lạt, nhưng trời tối, Bin-Bo mệt, ông bà Ngoại cũng không ham nên về KS cho tụi nhỏ ngủ sớm.
DALAT Nights Cafe

Không có nhận xét nào: