Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Choáng váng khi "hàng cấm" cho "yêu râu xanh" được bày bán nhan nhản

Choáng váng khi "hàng cấm" cho "yêu râu xanh" được bày bán nhan nhản
Copy từ http://afamily.vn/xa-hoi/choang-vang-khi-hang-cam-cho-yeu-rau-xanh-duoc-bay-ban-nhan-nhan-20140507120653282.chn , đăng ngày 10/05/14 , mục Xã hội.
Công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, thậm chí các loại thuốc mê, thuốc thôi miên như một dạng ma tuý cũng được bán công khai trên mạng, vỉa hè hoặc được người bán dạo mời mua tại các bến xe.
Công khai bán loại thuốc mê mà "yêu râu xanh" sử dụngTrên một website mua bán, bài viết về thuốc mê, thôi miên có tên S.làm người đọc tò mò khi giải thích vì sao nhiều người ở vũ trường, bến xe bị mê man bất tỉnh khi được mời ăn, uống nước rồi mất hết tư trang đồ đạc khi tỉnh dậy.
Qua tìm hiểu, việc nạn nhân bị bỏ bùa mê là không hề có mà do uống phải một trong số những chất gây mê. Đáng nói hơn, người này nêu rõ công dụng, cách dùng, thời gian thuốc lên tác dụng và cả giá cả tham khảo để bán trên toàn quốc.
Khi liên lạc với người bán, khách hàng còn được tư vấn tận tình như sau: "Thuốc mê S.hiện giờ bị kiểm soát chặt quá nên không tuồn về được bạn ơi. Giá lại đắt nên chỉ khi có khách cọc tiền trước thì mình mới lấy về. Hiện giờ mình còn thuốc mê F. mà người ta dùng tẩm vào khăn để chụp gây mê, hoặc pha vào đồ uống, cái này nhiều bạn trẻ ưa chuộng lắm, mình lấy giá làm quen cho bạn 1 chai rưỡi thôi (1.500.000 đồng -PV)".
Hỏi về xuất xứ của những sản phẩm này, người bán cho biết đây là hàng nhập từ nước ngoài, chất lượng bảo đảm. Thực chất, các sản phẩm này đều hàng ăn trộm từ các kho thuốc từ nước ngoài, tuồn ra ngoài để người quen xách tay đem về Việt Nam.
Chủ yếu để bán cho bảo vệ các vũ trường, quán bar, thậm chí cho các đối tượng lừa đảo, trộm cướp sử dụng. Ở dạng hít, chỉ cần từ 1mg trở lên, S. sẽ thông qua các mao mạch trong niêm mạc mũi đi thẳng lên não, gây mất kiểm soát tri giác tạm thời. Nếu sử dụng với liều cao, có thể dẫn đến tử vong.
Cuối năm vừa qua, vụ việc hai "nữ quái" chuyên vẩy nước "thôi miên" lên mặt nạn nhân trước khi đánh cướp tài sản đã bị bắt tại chợ Xuân La (Q.Tây Hồ, Hà Nội) khiến dư luận bàng hoàng.
Theo lời người dân, giữa tháng 12/2013, hai người phụ nữ bịt kín mặt thường lân la hỏi chuyện các khách đang mua hàng, thậm chí lừa đảo cả người bán hàng ở chợ. Sau khi hỏi vài câu bâng quơ, hai người này vẩy vào mặt người bán hàng một thứ nước kỳ lạ và người bán hàng đột nhiên trao hết tài sản cho hai người này.
Những nạn nhân tại đây đều cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng sau khi bị dính "thuốc" và không còn nhớ gì cho đến khi nghe được tiếng người tri hô cướp. Hai nữ quái này đã bị cơ quan chức năng bắt tại trận trong lúc giả vờ bán thuốc, hỏi thăm rồi thôi miên để cướp tài sản người khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Ngọc Bích (41 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
Tại trụ sở công an, Mai Thị Ngọc Bích thừa nhận đã trút thuốc mê vào ly nước đưa cho chị Võ Thị Bích Vân uống rồi lấy 3,5 chỉ vàng 18K, hơn hai triệu đồng. Tháng 2/2013, Bích gây mê một chủ quán giải khát ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn để cướp 2 vòng đeo tay và sợi dây chuyền gần 7 chỉ vàng; font-size: 18px;">Hầu hết nạn nhân trong những vụ án lừa đảo cướp tài sản không thể nhớ bất cứ điều gì như hình dáng, khuôn mặt hay cách thức đối tượng lừa đảo là do sự tác động của thuốc S. Người ta còn gọi nó với tên là "Mùi của quỷ".
Trong vai thầy pháp, Mai Thị Ngọc Bích đã gây ra hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, gây xôn xao dư luận. (Ảnh: PL&XH)
Người bán cho biết loại này bị cấm rất nghiêm vì tác dụng thật sự cực mạnh. Với chất lỏng không mùi, không màu, không vị, thuốc mê G. có thể pha vào bất cứ nước uống và thức ăn, mà người ăn phải nó cũng không hề hay biết.
Khi vào cơ thể thuốc mê G. sẽ làm cho cơ thể mất kiểm soát, chìm vào giấc ngủ mê, và 1 - 2h sau mới thức tỉnh dậy, Nhưng vẫn không nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Được biết, thuốc mê G., hay còn gọi "ecstasy dạng lỏng" hoặc "thuốc cưỡng dâm trong các cuộc hẹn hò", hiện là chất kích dục nguy hiểm mà các "yêu râu xanh" sử dụng vào đồ uống để cưỡng hiếp nạn nhân.
"Thuốc cưỡng dâm trong các cuộc hẹn hò" đang được yêu râu xanh săn lùng bỏ túi để khi có thời cơ sẽ dễ bề ra tay (Ảnh minh họa)
Dù trên website, người bán có chú thích chỉ bán thuốc cho người quen khó ngủ, không có mục đích nào khác nhưng những hình ảnh nhạy cảm đăng tràn lan trên web này. Khi liên hệ mua hàng, người bán cũng không hỏi thêm mà tận tình hướng dẫn cách thức mua hàng.
Chẳng hạn ở tỉnh thành xa thì nhận hàng qua bưu điện với sản phẩm được đóng gói cẩn thận và bí mật. Ở Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng thì giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút. Có thể thấy, những người bán này đang tiếp tay cho tội phạm, yêu râu xanh hơn là phục vụ cho những người bị chứng mất ngủ như lời quảng cáo.
Dao găm, dao lê, súng và... lựu đạn từ trên mạng đến vỉa hè
Các loại vũ khí thô sơ như dao găm, kiếm, mã tấu, dùi cui điện đang được rao bán rộng rãi trên internet dù là hàng cấm. Qua tìm hiểu cho thấy, các mặt hàng này chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc và tuồn qua các cửa khẩu biên giới.
Ngày 27/11/2013, đối tượng Đặng Quốc Đạt (25 tuổi, Nam Định) đã dắt súng và lựu đạn đột nhập nhà dân để cướp tài sản và bị bắt. Số hung khí dùng để gây án, Đạt khai nhận mua ở Lạng Sơn. Theo thống kê của Công an TP Thanh Hóa, đơn vị này đã thu giữ 46 khẩu súng các loại, 1.019 viên đạn, 6 lựu đạn, 48 kg thuốc nổ, 1.757 dao, kiếm, mã tấu, súng kiếm nhựa và nhiều hung khí khác...
Tại TP.HCM, dao găm, súng và lựu đạn giả cũng được bán tràn ra vỉa hè đoạn giao giữa đường Lê Đại Hành và 3 tháng 2 (Quận 10). Ngoài ra, trên con đường Trần Quang Khải (Quận 1), dù trưng bày các mặt hàng thắt lưng, bóp da cho nam nhưng dao găm, dao bấm vẫn được bán "chui" tại đây.
Đóng vai một người đến mua đồ, chúng tôi dừng lại trước quầy hàng của người phụ nữ tóc nhuộm vàng đang mời khách vào mua. Lướt mắt qua các mặt hàng bóp da, tôi đã thấy phía dưới là các loại dao bấm, dao găm được sắp xếp khuất tầm mắt người nhìn, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy các cán dao vẫn lộ ra để thu hút khách quen.
Tôi cầm một con dao găm lên, lập tức người bán chào hàng “Em mua dao à, chị có nhiều mặt hàng lắm, giá từ 200.000 đồng trở xuống thôi”.
Sau đó chị lần lượt cầm hết dao này đến dao khác và bấm cho tôi xem. ” Người này còn nói nhỏ “Mấy bữa nay chị thấy con gái đi mua dao nhiều lắm, em cũng phải mua mấy “con” về… phòng thân, ai hỏi thì nói là em đem dao gọt trái cây, cùng lắm bị tịch thu chứ không bị gì đâu”.
Ngày 26/10/2013, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC 45) đã bắt khẩn Huỳnh Văn Phúc (31 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) sau khi hung thủ dùng dao găm chém thẳng vào đầu bạn nhậu là anh Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hung thủ còn để lại dao găm trên đầu nạn nhân rồi ung dung lên xe chạy thoát.
Mặc dù cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố vẫn đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, xử lý với nạn hàng cấm, nhưng trên thực tế, những mặt hàng này vẫn bằng nhiều con đường lọt vào cửa khẩu và xâm nhập vào thị trường bằng nhiều cách khác nhau.
Gần đây, tội phạm tàng trữ vũ khí cấm, thuốc mê, thôi miên để gây án càng gia tăng. Nếu "thế giới ngầm" này vẫn còn diễn ra những cuộc mua bán dễ dãi này mà không được ngăn chặn triệt để thì tình trạng phạm tội sẽ ngày một tăng. Đề nghị lực lượng chức năng cần phải mạnh tay hơn để ngăn chặn hàng cấm tuồn vào nội địa như thế này.
Theo Tri Thức Trẻ

Không có nhận xét nào: