Hình như tất cả tuyển thủ nữ đều kiệt sức, những tấm áo đẫm mồ hôi xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên khóe mắt của các cô gái vàng Việt Nam, đã lộ rõ sau 120 phút thi đấu. Để đánh đổi tấm HCV SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Tuyển nữ Việt Nam đã cống hiến đến hàng ngàn khán giả hâm mộ góp mặt cổ vũ nhiệt tình trên khán đài sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila (Philippines) và hàng triệu người hâm mộ tại quê nhà một trận đấu quả cảm, xuất sắc trước các đối thủ có thể hình vượt trội của Thái Lan.
Bàn thắng quý hơn vàng của tiền đạo Hải Yến ở phút 93 của hiệp phụ thứ nhất khiến khán đài sân Rizal Memorial vỡ òa. Chỉ cần một chút sơ hở của hàng thủ cao to bên phía Thái Lan, các cô gái vàng Việt Nam đã trừng phạt họ bằng chính vũ khí thế mạnh của họ là không chiến. Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan như cách họ đã từng làm hồi tháng 8-2019, thắng sít sao ở những phút cuối trong trận chung kết Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2019 ở xứ sở chùa vàng.
Thắng tuyển Thái Lan, Bóng đá nữ Việt Nam vẫn chiếm ngôi hậu - Ảnh 1.
“Người hùng” Phạm Hải Yến (12) ghi bàn duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam thêm một lần đánh bại tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: ĐỨC ANH
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan tái hiện câu chuyện cổ tích về cuộc đối đầu kinh điển giữa chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath: Nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ! Bằng ý chí và tinh thần thi đấu thép cộng với những toan tính từ kinh nghiệm.
Các học trò của ông Mai Đức Chung liên tục nằm sân vì căng cơ, vì quá sức ở những khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu nhưng họ không muốn bị cáng ra sân mà tiếp tục đứng dậy để bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á. Sau 120 phút thi đấu quả cảm, trung vệ "thép" Chương Thị Kiều với chiếc băng trắng quấn quanh đùi che vết thương đẫm máu cùng thủ thành Kim Thanh tập tễnh suốt thời gian dài trên sân đã nén đau, cùng "người hùng" Phạm Hải Yến, Tuyết Dung, Huỳnh Như… đã chạy ào ra sân ôm chầm lấy đồng đội và các thầy cô ban huấn luyện rồi khóc hạnh phúc như một đứa trẻ. Thế mà trước đó, họ là những chiến binh quả cảm không biết e sợ bất cứ đối thủ nào suốt hành trình giành HCV bóng đá nữ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019.
Chúc mừng tuyển nữ Việt Nam vượt qua "kình địch" Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games thứ 6.
Ở trận tranh hạng ba, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng tuyển nữ Philippines đã thua ngược trước Myanmar với tỉ số 1-2 và mất luôn HCĐ vào tay đối thủ.
Họ xứng đáng được thưởng
HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan Naruephon Kaenson cho biết trong cuộc họp báo: "Lối chơi tấn công bài bản và đồng đội của tuyển nữ Việt Nam chính là vũ khí quan trọng giúp họ chiến thắng. Đây là một chiến thắng xứng đáng của các cô gái Việt Nam. Họ là một tập thể gắn kết và được dẫn dắt bởi một nhà chiến lược dày dạn kinh nghiệm".
HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đây là chiến thắng của tập thể và chiếc HCV hoàn toàn xứng đáng với công sức của các cầu thủ. Tôi khâm phục ý chí chiến đấu và sự dũng mãnh của các học trò. Tuyển nữ vẫn còn một hành trình rèn luyện dài phía trước trước khi đặt ra mục tiêu tham dự World Cup. Tôi mong rằng bóng đá nữ sẽ được quan tâm, được đầu tư hơn nữa để các em có động lực tiếp tục cống hiến".
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng đội tuyển nữ 1 tỉ đồng cho ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6. Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao thưởng 100 triệu đồng. Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng trao thưởng thêm 1,5 tỉ đồng. Trước đó, Công đoàn Ngân hàng BIDV treo thưởng 500 triệu đồng, một cổ động viên Quảng Ninh trao thưởng 500 triệu đồng, Quỹ Vì Phụ nữ tiến bộ thuộc Hội LHPN Việt Nam tặng 300 triệu đồng...
TƯỜNG PHƯỚC