Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Cò trắng rợp trời vùng Đồng Tháp Mười

Cò trắng rợp trời vùng Đồng Tháp Mười
Bài của tác giả Lê Hoàng Vũ, đăng trên https://www.thesaigontimes.vn/
Thứ Năm,  12/12/2019, 17:56 

(SGTW) - Thời điểm này nông dân vùng Đồng Tháp Mười chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân, cũng là lúc đàn cò kéo đến phủ trắng cánh đồng tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trên các cánh đồng quê, bên cạnh không khí cày bừa, gieo mạ hối hả của người dân thì từng đàn chim cò chao liệng kiếm ăn đã tạo nên một bức tranh rất đẹp của đồng quê.

Buổi sáng sớm trên cánh đồng ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hay Tân Hưng (Long An), bà con nông dân đang làm đất, xuống giống vụ lúa đông xuân 2019 - 2020 có hàng ngàn con cò trắng bay đến tìm thức ăn.
Đặc biệt người dân nơi đây không săn bắt cò, nên những đàn cò rất thân thiện với con người.
Mồi của chim trời là cá, cua còn sót lại khi lũ vừa rút, đặc biệt là ốc bươu vàng.
Thỉnh thoảng đàn cò lại bay lên không trung rồi lại đáp xuống ruộng tìm thức ăn tiếp tục tạo nên bức tranh bình yên của vùng quê.

Không có nhận xét nào: