Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Hăng say làm kinh tế, nhiệt tình làm từ thiện

Hăng say làm kinh tế, nhiệt tình làm từ thiện
Copy từ http://nguoicaotuoi.org.vn/tuoi-cao-guong-sang/hang-lam-kinh-te-nhiet-tinh-lam-tu-thien.html , đăng ngày 12/06/14, mục Tuổi cao gương sáng .
Được biểu dương trong Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, nhưng chỉ khi đến thăm mô hình kinh tế của ông, chúng tôi mới thực sự trầm trồ nể phục trước cơ ngơi được ông tạo dựng nên bằng tất cả ý chí, nỗ lực. Ông là Hà Hữu Hanh, sống tại đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Sinh năm 1936, trong một gia đình thuần nông tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1953, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông gia nhập thanh niên xung phong. Năm ấy, không đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng nên ông bị loại khỏi vòng sơ tuyển, nhưng được nhận về để làm công tác tuyển thanh niên xung phong, trao trả tù binh ở Sầm Sơn. Năm 1963, ông được cử đi học lớp cơ khí ở Trường Công nhân Kĩ thuật Thanh Hóa, 18 tháng sau về làm cán bộ thủy lợi huyện Thiệu Hóa. Năm 1964, ông chuyển công tác, làm Kế toán trưởng Cửa hàng vật liệu huyện Thiệu Hóa rồi được bổ nhiệm làm Cửa hàng trưởng. Những năm 1972 – 1973, ông hai lần được khen thưởng và trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, một trong những lá cờ đầu của ngành Thương mại miền Bắc.
Ông Hà Hữu Hanh.
Giai đoạn 1981 – 1985, ông về Ban Kinh tế huyện Thạch Thành công tác, rồi nghỉ hưu và cùng vợ con lập nghiệp ở vùng đất mới. Vợ chồng ông làm trang trại chăn nuôi bò, lợn, trồng cây cà-phê giống. Đàn bò của ông lên tới 30 con, trồng 4 – 5 vạn cây cà-phê giống mỗi năm, cho thu nhập ổn định, đủ điều kiện nuôi năm con ăn học. Năm 1992, ông chuyển về thành phố Thanh Hóa sinh sống cùng con cái.
Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng ông vẫn nhận 5ha đất rừng ở Như Thanh trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, vốn đầu tư ít, môi trường khắc nghiệt khiến ông thất bại. Không nản, trở về thành phố, với sự nhạy bén cùng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm công tác, ông thành lập xưởng cơ khí, chuyên lắp ráp xe công nông đầu dọc, sản xuất máy xát lúa…
Sau ít năm, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, ông mở rộng xưởng thành Hợp tác xã Cơ khí ô-tô Nhật Minh, năm 2000 chuyển thành Công ty TNHH Cơ khí ô-tô Nhật Minh, chuyên sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, lắp ráp ô-tô vận tải nhỏ, các loại máy phục vụ nông nghiệp, gia công cơ khí… Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 38 lao động trở lên, sử dụng tới 7 kĩ sư về lĩnh vực cơ khí, với mức lương bình quân 6 – 10 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu hằng năm không ngừng tăng, năm 2013 đạt 2,9 tỉ đồng. Đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực cơ khí, ông xem xét địa bàn, thị trường kĩ lưỡng rồi bàn với con cháu đầu tư, phát triển thêm 2 công ty khác ở Đà Nẵng và Gia Lai, giao cho hai con trai phụ trách, mỗi công ty hằng năm đạt doanh thu hơn 1 tỉ đồng. Ông còn kinh doanh thêm dịch vụ khách sạn và trực tiếp quản lí. Ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Không chỉ thành công trên lĩnh vực kinh doanh, là tấm gương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, ông còn rất tâm huyết với quê hương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ông xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người nghèo hai huyện Thiệu Hóa, Tĩnh Gia. Chung tay xây dựng nông thôn mới, ông ủng hộ hai đợt, mỗi đợt 50 triệu đồng cho quê hương Thiệu Tân làm đường; cho Hội NCT phố 4, phường Đông Sơn vay không tính lãi 40 triệu đồng để tổ chức sản xuất, gây quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn… Với xóm giềng, ông còn là tấm gương nuôi con giỏi, 5 người con đều tốt nghiệp đại học trở lên, thành công trong nghề nghiệp.
Bước vào tuổi 78, ông giao việc của công ty lại cho các con, dành thời gian quản lí việc kinh doanh khách sạn. Ông luôn động viên, giáo dục con cháu ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông trải lòng về những vất vả trong sự nghiệp và bày tỏ ý nguyện làm công tác từ thiện nhân đạo trong những ngày cuối đời, với ông, đó là để tích đức cho con cháu mai sau.
Nguyễn Trang

Không có nhận xét nào: