Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu: Dòng người như kéo dài vô tận...

Ngày cuối cùng viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu: Dòng người như kéo dài vô tận...
Copy từhttp://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/ngay-cuoi-cung-vieng-dai-tuong-tai-30-hoang-dieu-dong-nguoi-nhu-keo-dai-vo-tan-n20131010122008775.htm ,11 ảnh , đăng ngày 10/10/13 , mục Xã hội .
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ngày cuối cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón tiếp người dân cả nước về viếng Đại tướng tại nhà riêng.
Từ tối và đêm 9/10/13, rất đông người dân từ khắp nơi đã xếp hàng dài trước cổng 30 Hoàng Diệu chờ trời sáng. Đến sáng, hàng chục nghìn người đã xếp hàng dài 3 - 4 km quanh nhà Đại tướng, cho đến trưa hôm nay, hàng chục ngàn người đã xếp hàng kéo dài hơn 5km, từ nhà riêng Đại tướng, dọc theo Quảng trường Ba Đình, vòng lại tới giữa đường Hoàng Diệu. Và dòng người vẫn nối dài thêm khi người dân từ nhiều nơi vẫn hướng về 30 Hoàng Diệu để được tiễn biệt Đại tướng...
Ảnh 1(size gốc 650-360) Dòng người viếng Đại tướng vẫn tiếp tục nối dài không dứt...
Ảnh 2(720-489) Nổi bật giữa dòng người là hình ảnh các cựu chiến binh đến từ các tỉnh xa. Không chỉ mang theo tình cảm, sự kính trọng, họ còn mang theo hình ảnh vị anh cả của toàn quân, những kỉ niệm, những mốc thời gian gắn liền với sự nghiệp cầm quân của Đại tướng.
Ảnh 3 (720-471)
Ảnh 4 (650-420) Không nề tuổi cao, sức yếu, các cựu chiến binh sẵn sàng xếp hàng cả 5km để chờ đến lượt vào viếng
Ảnh 5 (800-514) Hình ảnh vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trên tay những người lính đến đợi tiễn biệt ông. Ảnh: Vũ Minh Quân
Ảnh 6 (650-431) Những mái đầu bạc, những bộ quân phục nổi bật trong hàng người vẫn đang tiếp tục nối dài quanh khu vực đường Hoàng Diệu
Ảnh 7 (450-696) Người cựu chiến binh già rưng rưng chờ đến lượt được vào viếng Đại tướng. Thế hệ của họ đã quên mình bảo vệ Tổ quốc và họ cũng hiểu rằng, thế hệ con cháu sẽ tiếp bước mình, xứng đáng với những gì cha ông để lại
Ảnh 8 (650-428) Đoàn Cựu chiến binh Quảng Trị với bức ảnh Đại tướng khảo sát chiến trường cùng các chiến sĩ Trung đoàn 4 tại chiến trường Quảng Trị năm 1973
Ảnh 9 (650-425)
Ảnh 10 (650-427) Một VĐV khuyết tật đi xe lăn đến viếng Đại tướng
Ảnh 11 (650-426) Các cháu thiếu nhi trang nghiêm xếp hàng dưới sự hướng dẫn của cô giáo chờ vào viếng Đại tướng - Người mà các em chỉ biết đến trên những trang sách.
C.M.T

Không có nhận xét nào: