Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Về nơi Đức Mẹ hiển linh

Về nơi Đức Mẹ hiển linh
Copy từ http://thethaovietnam.vn/du-lich/201309/ve-noi-duc-me-hien-linh-340648/ , đăng ngày 10/09/13, mục Du lịch .
Lourdes, thành phố nhỏ miền Nam nước Pháp, gần biên giới Pháp – Tây Ban Nha. Nằm ở chân núi Pyrénées, ở độ cao 420m, cách Paris 822 km, về phương diện hành chính, Lourdes chỉ là một thành phố nhỏ với vỏn vẹn 15 043 dân. Tuy nhiên đây lại là trung tâm tôn giáo không chỉ của nước Pháp mà còn của cả thế giới.
Cho đến nửa đầu thế kỉ 19, Lourdes chỉ là một thành phố nghèo, dân cư sống bằng nghề chăn nuôi hoặc khai thác đá. Năm 1858, Lourdes được biết đến với sự kiện Đức Mẹ hiển linh tại hang đá Massabielle. Và kể từ đó, Lourdes trở thành một trung tâm hành hương lớn và phát triển thành một thành phố du lịch sầm uất như ngày nay.
Thị trấn Lourdes nằm ở phía Tây Nam nước Pháp là lộ trình hành hương lý tưởng cho những người theo đạo và cả những ai thích tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Đặc biệt hơn cả, nước thánh ở đây được cho là có khả năng chữa bệnh. Vì vậy khắp nơi trên thành phố, những cửa hàng lưu niệm bán rất nhiều chai không để du khách dùng lấy nước trong các đài phun nước thành phố.
Nơi đây đón khoảng trên 7 triệu lượt khách hành hương, trong đó có khoảng 70.000 người bệnh và khoảng 70.000 các thiện nguyện viên hàng năm, đã mang đến cho thành phố này tầm quan trọng về tâm linh có một không hai trên thế giới.
Không chỉ nổi tiếng vì có những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ, không chỉ thu hút vì có những danh lam thắng cảnh lý tưởng, đối với những tín hữu Công giáo, Lourdes thực sự còn là nơi linh thánh, là nơi mà hàng ngàn người tìm về mỗi năm chỉ để được trực tiếp uống nguồn nước thánh linh thiêng. Từ những nữ tu sĩ cho tới những người còn hoài nghi, tất cả đều xếp hàng ở những chiếc vòi nước để đổ đầy bình nước Thánh. Thực ra nguồn nước này tới từ một dòng suối và việc uống hoặc tắm bằng loại nước này được cho là có thể chữa khỏi bệnh cho con người cũng như bảo vệ con người không bị ma quỷ làm hại. Các cửa hàng đồ lưu niệm trong thành phố đều có bán các chai đựng nước để bạn đem nước Thánh về nhà.
Lourdes là một dòng suối ở miền Nam nước Pháp. Đã nhiều năm, chẳng mấy ai biết tới nguồn nước nhỏ này. Nhưng rồi bỗng nhiên suối trở thành nồi tiếng không phải chỉ ở nước Pháp mà gần như khắp thế giới. Tại sao suối Lourdes lại trở lên nổi tiếng?
Tháng 3 năm 1858, một cô gái Pháp tên Margrette bỗng thấy Đức Mẹ nhập vào mình và phán truyền: "Ta ban cho các con nguồn nước suối màu nhiệm này để làm dịu bớt phần nào nỗi khổ đau trên thế giới".
Margrette như được một sự chỉ dẫn bí ấn, một mình đi vào hang sâu trong núi. Cô lật tảng đá phủ rêu thì thấy có một nguồn nước bốc khói tuôn ra dào đạt. Người đầu tiên chứng kiến sự màu nhiệm của nguồn nước là cha xứ thuộc địa phân Lourdes. Được nghe kể lại lời phán truyền của Đức Mẹ, cha xứ coi suối là một thứ nước linh thiêng. Ông lấy nước đó nhỏ và mắt anh mù Sactơlê. Lạ thay, ngay lúc đó đôi mắt anh sáng trở lại và đọc được dòng chữ viết từ mảnh giấy của cha xứ đang cầm ở tay.
Tin đó lập tức lan đi rất nhanh, một cô gái Charlotte bị liệt từ lâu không đứng lên được liền được đưa đến suối Lourdes, cô thấy khỏe ra và đi lại bình thường sau khi uống nước suối Lourdes. Một cụ già bị hen mãn tính, mới uống có hai lần thuốc nước suối đã dứt hẳn cơ hen. Ngoài những người có bệnh tật tìm đến còn có rất nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, bác học cũng tới. Vùng Lourdes xa xôi vắng vẻ trước đây nay bỗng trở nên sầm uất, náo nhiệt vì người đến cầu xin khỏi bệnh, lấy tin tức...
Theo báo chí Pháp, hàng năm có từ 4-8 vạn người từ các miền của nước Pháp đổ đến Lourdes. Số người nước ngoài tới cũng không ít. Đặc biệt có rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã tìm đến nguồn nước suối Lourdes để chữa bệnh. Bệnh trạng của những người đến đây cũng rất đa dạng: có người bệnh tim, người bệnh phổi, bệnh dạ dày, kinh niên,... đặc biệt có cả những người mù lòa, bại liệt…
Chi Na (TTVN)

Không có nhận xét nào: