Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Cuộc sống lý thú quanh mũi Kê Gà

Cuộc sống lý thú quanh mũi Kê Gà
Copy từ http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?newsid=46146; 18 ảnh đăng ngày 10/03/13, mục Đất nước mến yêu .
Là một điểm du lịch "nhỏ" thuộc Bình Thuận, cách Phan Thiết khoảng hơn 30km, mũi Kê Gà không quá đông khách du lịch nên còn giữ được nhiều vẻ hoang sơ, bình yên của một vùng biển.
Người dân ở đây thật thà, chân chất, luôn sẵn sàng trò chuyện và chia sẻ với du khách những món quà thiên nhiên trao tặng. Bạn đừng lạ nếu những ngư dân mời bạn ở lại nhậu lai rai vài món hải sản đánh bắt được. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi ăn hải sản ở những nhà hàng với giá cực rẻ. Đó là bản chất của những người dân biển làm du lịch. Họ chỉ lấy đủ lời chứ không hề chặt chém hay làm khó khách du lịch.
Ảnh 1:Nhưng hấp dẫn nhất là bạn cùng họ đi đánh cá, tìm hiểu cuộc sống có vẻ ngoài rất hoang sơ mà bình dị của ngư dân nơi đâ
Chùm ảnh kiếm sống quanh mũi Kê Gà vào một chiều đầu tháng:
Ảnh 2:Buổi chiều ở Kê Gà, bạn khó có thể tìm thấy chiếc thuyền đánh cá, mực nào hoạt động. Đang là giờ neo thuyền chờ đêm tới
Ảnh 3:Chính vì vậy, bạn nên chú ý tới những người đánh cá nhỏ ven theo những bãi cát quanh khu vực ngọn hải đăng
Ảnh 4: Gần như chiều nào cũng vậy, họ ra đây đánh lưới kiếm vài cân cá về nhậu hoặc bán cho khách du lịch mua về ăn
Ảnh 5: Có thể bạn ngạc nhiên khi họ đánh lưới gần đến vậy. Nhưng thực tế thì quanh khu vực Mũi Kê Gà, có rất nhiều cá, mực, cua, ghẹ các loại tập trung sinh sống
Ảnh6: Mỗi mẻ lưới họ có thể thu về không nhiều, nhưng cả buổi chiều thì kết quả là không quá tệ
Ảnh 7: Nhiều và ngon nhất có lẽ là cá đối, loài cá không thể câu được bằng lưỡi câu vì chúng không ăn mồi.
Ảnh 8:Tiếp đó là các loại cá kìm nhỏ, dài, màu bạc lóng lánh như thanh kiếm. Theo ngư dân thì mặc dù nhỏ nhưng nhậu cũng rất bắt mồi. Bạn đừng ngạc nhiên nếu họ mời bạn ở lại nhậu bởi ngư dân ở đây rất quý khách, đặc biệt là những vị khách phương xa dễ nói chuyện.
Ảnh 9: Không chỉ có những người đánh lưới, bạn sẽ bắt gặp cả những người đánh chài sát bờ.
Ảnh 10:Người đàn ông này ở tận thành phố Phan Thiết. Ông cùng cô em gái đi xe máy gần 30km đến đây chỉ để kiếm vài kg cá, mực về đãi khách từ phương xa tới nghỉ hè. Ông cho biết, cứ khi nào cần mồi nhậu là ông tới đây đánh chài, khỏi cần ra chợ mà vẫn có cá tươi để dùng
Ảnh11: Chiều dần về, những đứa trẻ tan học cũng hướng về phía Kê Gà
Ảnh 12: Chúng kiếm thêm cho bữa cơm của gia đình bằng cách đi tách hà. Đây là món ăn cực ngon nếu nấu cháo hoặc xào. Nếu được nhiều, chúng sẽ bán cho khách du lịch, phần còn lại về nấu ăn
Ảnh 13: Mỗi buổi đánh lưới kiếm thêm của người dân nơi đây thường kéo dài từ khoảng 14h cho đến 17h, khi mặt trời bắt đầu lặn
Ảnh 14: Sau giờ này là đến lúc những ngư dân chuyên đánh hải sản ra khơi.
Ảnh 15: Thợ săn ốc hương thì chuẩn bị rọ, mồi cá thối và thúng nhựa
Ảnh 16: Những người khác săn cá mực gần bờ cũng rộn ràng chuẩn bị thúng cho buổi câu đêm
Ảnh 17: Chiều muộn là lúc họ đưa thúng ra sát bờ biển
Ảnh 18:Cuộc sống khá đơn giản và nhẹ nhàng ở Kê Gà cứ vậy diễn ra. Có thể cuộc sống đó không được sôi động như thành phố nhưng cũng thật sinh động và hấp dẫn, nhất là đối với những người yêu thích du lịch như tôi.
Vậy bạn có muốn khám phá không? Hãy đến Kê Gà và hãy thử giao lưu với những ngư dân nơi đây. Bạn sẽ thực sự thấy nhiều điều thú vị.

Không có nhận xét nào: