Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Ước vọng của học sinh 11A15.

1)Nguyễn HoàngTâm An:5895062 +0913607388
Nghề nghiệp: Giáo viên.Vì yêu thích học trò,và nếu như 1 ngày nào đó
rời xa mái trường sẽ cảm thấy rất nhớ những ngày buồn,vui,hồn nhiên
dưới mái trường.

2)Cao thị Thúy Oanh: Em yêu trẻ,muốn nhìn trẻ cười,không thích nhìn trẻ
khóc,muốn nhìn trẻ nô đùa bởi vì khi trẻ cười hay trẻ khóc thậm chí khi
trẻ muốn nô đùa thì em sẽ thu được: 1 khối tiền mua vé của ba mẹ đứa
trẻ nhờ nghề DIỄN VIÊN HÀI KỊCH đặc biệt là diễn " CHUYỆN NGÀY XƯA".

3)Vũ thị Hải Yến: trong tương lai em muốn làm nghề Marketing vì nó phù
hợp với tính cách của em: nói nhiều,vui vẽ,chai mặt. Ngoài việc chăm học ra em nghĩ tính cách của mình cũng lsf 1 yếu tố quan trọng không kém để chọn nghề
thích hợp,và 1 điều nữa là phải yêu nghề, phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.Nếu khả năng của em không thể đi theo con đường ngắn thì em sẽ
đi theo con đường dài.

4)Quách thị Hồng Huế:Lý tưởng của em là trở thành 1 nhà kinh doanh vì
em thích công việc nầy và em nghĩ nó phù hợp với em nhất.

Không có nhận xét nào: