Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

Ba Vì: hoa dã quỳ nở rộ, giới trẻ mê mẩn “check-in” quên lối về

 Xu hướng

Ba Vì: hoa dã quỳ nở rộ, giới trẻ mê mẩn “check-in” quên lối về

dvnien copy từ https://muctim.tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 21/11/2022 20:36

Vào cuối thu, hoa dã quỳ nở rộ khắp vườn quốc gia Ba Vì đã “gây sốt” cho giới trẻ, nhất là những tín đồ mê “xê dịch”.

Cách Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây, Vườn quốc gia Ba Vì là địa điểm quen thuộc thu hút nhiều du khách vào dịp cuối thu. Thời điểm này, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Màu vàng rực rỡ khắp các nẻo đường của rừng hoa đã trở thành đặc trưng khiến giới trẻ mê mẩn đua nhau lên núi “săn” dã quỳ.

Hoa dã quỳ nhuộm vàng hai bên đường khiến lòng người ngất ngây.(Ảnh: Quốc Trung)

Giới trẻ Hà thành nô nức rủ nhau “săn” hoa dã quỳ. (Ảnh: Đình Nam)

Được biết, hoa dã quỳ được trồng tại Ba Vì vào những năm 30 của thế kỉ trước bởi người Pháp. Sau đó, hoa đã bị chặt bỏ mỗi khi phát quang vì được coi là hoa dại. Vài năm trở lại đây, nhận thấy tiềm năng du lịch từ loài hoa này, vườn quốc gia đã trồng thêm dã quỳ và nơi đây đã trở thành điểm check-in lý tưởng cho các bạn trẻ.

Không gian tuyệt vời để các bạn trẻ đu trend “sống ảo”. (Ảnh: KienKaKa)

Những bức ảnh với hoa dã quỳ nức lòng “người hâm mộ” của một bạn trẻ. Ảnh: Huệ Chi

Mùa dã quỳ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất vào giữa tháng 11. Vì hoa chỉ khoe sắc hơn 2 tuần rồi tàn, rất nhiều người tranh thủ tới Vườn quốc gia Ba Vì để bắt trọn khoảnh khắc với loài hoa nổi tiếng này.


Khung cảnh đậm chất thơ tại vườn quốc gia Ba Vì quỳ chắc chắn sẽ khiến tín đồ mê “xê dịch” phải nao lòng. Ảnh: Đình Nam

Những bức ảnh với hoa dã quỳ còn đánh dấu chuyến đi thanh xuân của nhiều bạn trẻ. Bạn Đình Nam (Đại học Bách Khoa Hà Nội), chia sẻ: “Thấy trên mạng mọi người đi Ba Vì rất đông nên chúng mình quyết định rủ nhau “săn” hoa dã quỳ. Vì đi vào thời điểm hoa đẹp nhất nên mình đã có những bức ảnh ưng ý và trải nghiệm tuyệt vời tại đây”.

Khoảnh khắc đầy hóm hỉnh cùng nhóm bạn. (Ảnh: Đình Nam)

Hãy cùng bạn bè lên kế hoạch cho chuyến đi thanh xuân tới vùng đất độc đáo này dịp cuối năm. (Ảnh: Đình Nam)

Giá vé vào vườn quốc gia Ba Vì là 60.000 đồng dành cho người lớn và 30.000 với học sinh, sinh viên. Nếu là một người đam mê “xê dịch”, thích hòa mình với thiên nhiên thì nơi đây chắc chắn là thiên đường sống ảo độc đáo dành cho bạn dịp cuối năm.

XUÂN LY

(Theo Mực Tím)

Không có nhận xét nào: