Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ

Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
TTO - Cơn mưa lớn kéo dài sáng sớm 29-4-17 khiến Quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.HCM ngập sâu. Hàng nghìn người đi nghỉ lễ bị kẹt cứng, ướt sũng.
(Copy từ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170429/chen-chuc-loi-nuoc-tren-duong-ve-mien-tay-nghi-le/1306464.html, đã đăng ngày 29-04-17 lúc 12:13.)
Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 1 hướng về Miền Tây - Ảnh: THANH HƯƠNG
Đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với đường Dương Đình Cúc (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) ngập nặng nhất, các phương tiện qua đây bị nước ngập gần hết bánh xe.
Dòng ôtô xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 km đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân). Nhiều tài xế nôn nóng xuống xe hút thuốc, trò chuyện.
Dòng xe máy len lỏi giữa dòng nước ngập, nhiều xe bị chết máy khiến chủ nhân phải dắt bộ. Nhiều xe máy còn bị sóng nước do ôtô chạy qua làm ngã.
Đến gần trưa, nước rút dần nhưng dòng người đổ về miền Tây mỗi lúc một đông. Lực lượng CSGT tích cực phân luồng nhưng kẹt xe vẫn không có dấu hiệu giảm.
Chị Bùi Thị Thanh Thúy (24 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, đang được bạn trai chở về quê giới thiệu với gia đình ở An Giang. Hai người xuất phát từ 6h sáng nhưng loay hoay mãi trên quốc lộ hơn 1 tiếng vẫn chưa ra khỏi địa bàn TP.HCM.
Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
Nhiều xe máy len lỏi vào giữa dòng ôtô - Ảnh: THANH HƯƠNG
Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
Nhiều xe hai bánh bị chết máy trên đường về quê nghỉ lễ - Ảnh: THANH HƯƠNG
Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
Chiến sĩ CSGT giúp một nam thanh niên sắp ngã xe giữa dòng nước ngập - Ảnh: THANH HƯƠNG
Chen chúc, lội nước trên đường về miền Tây nghỉ lễ
Một xe máy bị ngã do ôtô chạy qua tạo sóng - Ảnh: THANH HƯƠNG
Hải Hiếu - Thanh Hương
IMG_20141129_154349
Ngắm hoa cho bớt căng thảng, bà con ơi!

Không có nhận xét nào: