Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Du lịch Nha Trang - Đà Lạt (1)

Bài này đã đăng trên blog yahoo của thnien007, nay phải đi tìm nơi tỵ nạn vì ngày 17/01/13 blog yahoo dẹp tiệm!!!
Ngày 1:Thứ hai 11/7/11 , 6 giờ sáng khởi hành tại trường Nguyễn Công Trứ
Đoàn đi gồm 2 xe; Xe 1 lớn,xe 2 nhỏ.
Mình đi xe 2, chung với Bác Điền, Thầy Tuấn, các Thầy Dương, Quyền, L.M.Trung, Cường TD, Ngọc bảo vệ, Hiếu căn tin, Thanh giám thị, vợ chồng chị Hà tạp vụ, 1 chị tạp vụ - không biết tên, gia đình Thầy Hòa HT, tài xế: Hòa gầy, HDV Vương.
Mình đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt.
Tạm biệt Sài Gòn mến thương, tạm biệt Gò Vấp mến thương...
Đường ta... ta đào Đường ta... ta đào
Tạm biệt các học sinh ngoan

...và các học sinh chưa ngoan ...
Biếm họa của báo thethaovanhoa
Tạm biệt những bản tin thời sự
Tạm biệt những bản tin thời sự - Mình đi du lịch.
Ăn sáng tại khu du lịch Thác Giang Điền (Trảng Bom, Đồng Nai).
Thác Giang Điền
Đến Cà-Ná:
bien-ca-na-1
Ăn trưa tại nhà hàng Hưng Phát -Cà Ná.
Bãi đá ở bãi biển Cà Ná .
Từ nhà hàng nhìn ra là Bãi đá tại bãi biển Cà-Ná.
Hơn 1:30 mới ăn cơm trưa

2:30  Tạm biệt Cà Ná ,xe nổ máy đi tiếp.
bien-ca-na-3
Quạt gió làm ra điện
Đi ngang huyện Tuy Phong (Bình Thuận),thấy nhiều trụ đèn như thế này.
Nghe nói:"Mỗi trụ như thế là 1 tua-bin ,mỗi tua-bin có chiều cao 85 m, đường kính cánh quạt 77 m, công suất 1,5 MW, tổng trọng lượng tua-bin là 89,4 tấn, cột tháp là 165 tấn."
Chong chóng
Riêng cụm tua-bin và cánh quạt này nặng 85 tấn.
Phong cảnh dọc bờ biển rất đẹp.
Đường ven biển tuyệt đẹp
Đường ven biển tuyệt đẹp
Rong ruổi đường xa
Rong ruổi đường xa

Hoa giấy đỏ
Hoa giấy bên đường đỏ rực trong gió biển
Coi chừng đá rơi!!
Coi chừng đá rơi!
Uốn lượn quanh co
Đường đèo Cù Hin ven biển
Phong cảnh thanh bình
Phong cảnh thanh bình.
Uốn lượn quanh co.
Nhìn từ đèo Cù Hin
Biển: nhìn từ đường đèo Cù Hin.
Đồi cát trăng
Đồi cát trắng ở Cam Ranh
Bãi cát trắng
Bãi cát trắng

Khoảng xanh nho nhỏ ven đường
Đường mới đi sân bay Cam Ranh
Dấu vết còn lại của Festival biển 2009: Bảng chào mừng.
Festival biển 2009
Sắp vào th.phố Nha Trang
Sắp vào thành phố Nha Trang.
Đường Nguyễn Tất Thành
Đường Nguyễn Tât Thành.
5 giờ chiều đến Nha Trang, ngũ đêm tại KS Viễn Đông (số 01 Trần Hưng Đạo)
Mời vào
Ngày 2:Thứ ba 12/7/11: Chia 2 nhóm,nhóm 1 đi khu Du Lịch Vin Pearl Land,chiều về. Nhóm 2 đi Bãi biển Dốc Lết,trưa về lại KS Viễn Đông; 3:00 chiều đi Tháp Bà Ponagar và khu tắm bùn.
Nhóm 2 theo đường Đèo Rò Tượng đên Dốc Lết.

Đèo Rò Tượng chỉ là 1 đoạn dốc dài và cong.Hai bên đường có rất nhiều quán giải khát mà trong tên có chữ "gió":Gió chiều,Gió hiền,Gió biển,Gió hồng,...

Ruộng muối Ninh Diêm-Ninh Hòa.
Bãi biển Dốc Lêt còn hoang sơ và rất đẹp.


Bãi biển Dốc Lết

Doc-Let-Beach
Vài ảnh ở Tháp Bà Ponagar:

Trình diễn vũ điệu Chăm tại Tháp Bà Trình diễn vũ điệu Chăm tại Tháp Bà Trình diễn vũ điệu Chăm tại Tháp Bà
Trình diễn vũ điệu Chăm tại Tháp Bà: ảnh 1.
Vũ điệu Chăm tại Tháp Bà Vũ điệu Chăm tại Tháp Bà Vũ điệu Chăm tại Tháp Bà
Trình diễn vũ điệu Chăm tại Tháp Bà: ảnh 2.
Tượng vũ nữ Apsara Tượng vũ nữ Apsara Tượng vũ nữ Apsara
Tượng vũ nữ Apsara.
Ngày 3: Thứ tư 13/7/11.
Sáng 9 giờ xe chạy từ KS Viễn Đông đến khu du lịch Thác Yang Bay;ăn cơm trưa tại đây. Sau đó xe chạy tiếp 110 km nữa để lên Đà Lạt.. Nghĩ tại KS Ngọc Lan.
Vài ảnh tại Thác Yang Bay:
Cọp Cọp Cọp


Cọp giả đó,ta đây mới là cọp thật.:




 
Thầy Minh Đức
Thầy Vũ Hoàng Tuấn
Theo tỉnh lộ 723 lên thành phố Đà Lạt.

Rừng thông huyện Lạc Dương
Đèo Bảo Lộc
Màu sắc như trong tranh vẽ.

Càng gần Đà Lạt hoa càng đẹp!


Hoa hàng rào cũng rất đẹp.

Có những căn nhà rất đẹp ...

Đẹp như trong phim châu Âu ...

Như ở châu Âu ...

Thấy hoa mimosa là biết đên Đà Lạt rồi.
Đoàn du lịch trường NCT sẽ nghỉ tại kh.sạn Ngọc Lan, 42 Nguyễn Chí Thanh, Tp Đà Lạt.
Bản đồ KS Ngọc Lan
Tam giác màu cam bên trái là hội trường trung tâm thành phố, trước là rạp hát "30 tháng 4" nên trong hình ghi chú là "Cine'ma 30/4". Tam giác màu cam bên phải là chợ Đà Lạt. Vòng tròn màu tím là khách sạn Ngọc Lan.
IMG_3030

Không có nhận xét nào: