Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Vạn người khốn khổ trong kẹt xe, ngập nước ở TP HCM

Vạn người khốn khổ trong kẹt xe, ngập nước ở TP HCM
Copy từ http://nld.com.vn/thoi-su/van-nguoi-khon-kho-trong-ket-xe-ngap-nuoc-o-tp-hcm-20171013104252806.htm , tác giả: Gia Minh, đã đăng ngày 13/10/2017 11:30.
(NLĐO) – Bì bõm lội nước, hì hục dắt xe chết máy giữa dòng xe kẹt cứng... là cảnh tượng diễn ra ở nhiều tuyến đường tại TP HCM sáng 13-10-17.
Tại quận Bình Thạnh, đường Nguyễn Xí nước ngập lút bánh xe; đường Đinh Bộ Lĩnh, D2, Ung Văn Khiêm... nhiều đoạn dòng xe như "chôn chân". Quận 9 và Thủ Đức, tuyến xa lộ Hà Nội, hàng ngàn phương tiện "tê liệt"... Kẹt xe, ngập nước, khiến người lớn mệt mỏi, trẻ em bơ phờ trên yên xe.
Theo ghi nhận của phóng viên, cảnh ngập nước nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xí xảy ra từ đoạn gần cầu Đỏ tới giao lộ với đường Đinh Bộ Lĩnh, khi nước đen dâng cao hơn nửa mét, lút bánh xe.
Xe chết máy la liệt, người hì hục dắt bộ trong mệt mỏi.
Một người phụ nữ trượt ngã, bị nước cuốn trôi dép phải dừng xe mò mẫm.
CSGT cùng thanh niên xung phong đứng chốt tại tại nút giao Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh, hạn chế phương tiện qua đường Nguyễn Xí do ngập nước.
Tuy nhiên, do vào giờ cao điểm nên lượng xe từ các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 liên tục dồn đến khiến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức) tới quá Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) kẹt cứng.
Dòng xe ken đặc trên cầu Bình Triệu, nhích từng chút để di chuyển.
Xếp kín trên hành lang cầu Bình Triệu để lưu thông.
Mệt mỏi, bơ phờ..
Thanh niên này trượt ngã rồi lồm cồm dựng xe dậy để tiếp tục lưu thông.
Trong khi đó, đường D2, Ung Văn Khiêm, sáng cùng ngày cũng kẹt cứng dù đường chỉ ngập nhẹ. Còn trên xa lộ Hà Nội, hướng vào trung tâm TP HCM, hàng vạn phương tiện cũng nối đuôi nhau, nhích từng chút để lưu thông trong nắng gắt.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần 11 giờ, đường Nguyễn Xí vẫn ngập nặng. Nhiều người không dám lưu thông, phải cho xe lên vỉa hè ngồi vạ vật chờ nước rút.
Hì hục đẩy xe.
Dở khóc, dở cười vì đi tiếp không được, quay lại chẳng xong.
Phóng sự ảnh: Gia Minh

Không có nhận xét nào: