Phạm Ngọc Hưng - từ "Cánh chim lạc bầy" đến "Ngôi đình xưa"
“Ngôi đình xưa” - tập tiểu thuyết của tác giả Phạm Ngọc Hưng mới ra mắt bạn đọc với 259 trang in khổ 13x19, được NXB Văn học cấp giấy phép phát hành 1.000 bản. Bìa minh hoạ của tập tiểu thuyết là một góc cong của mái đình cổ xưa rất ấn tượng, phản ảnh đúng với chủ đề của tác phẩm.
![]() |
Sinh năm 1943, tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Phạm Ngọc Hưng ra Vùng mỏ công tác tại Đoàn Chèo Hồng Quảng, làm nhạc công từ những năm còn trai trẻ. Chả hiểu duyên trời định thế nào ông đã chuyển từ âm nhạc dân tộc sang văn học như bước nối tiếp của một đời người văn nghệ sĩ.
Tôi là người được đọc những trang văn đầu tiên trong bản thảo tiểu thuyết đầu tay của ông từ mấy chục năm trước: “Cánh chim lạc bầy” in tại Nhà xuất bản Lao động năm 1995. Tiểu thuyết “Cánh chim lạc bầy” ông viết về thân phận của một người đàn ông là phu mỏ thời Pháp cai trị, đã có lựa chọn lầm lạc về lý tưởng sống và đấu tranh giai cấp của mình để rồi phải ân hận trả giá cho sự sai lầm của bản thân. Tiếp đến là các tiểu thuyết: “Chuyện tình ven biển” (đã được Đài Truyền hình Việt Nam dựng thành phim truyền hình nhiều tập năm 2005), “Đốm lửa”, “Ân tình và tội lỗi”, “Lạc bầy”.
Cho đến “Ngôi đình xưa”, Phạm Ngọc Hưng vẫn giữ nguyên lối viết truyền thống kể chuyện rất dí dỏm, thủ thỉ thù thì mà rất có duyên, đọc hấp dẫn. “Ngôi đình xưa” như một minh chứng để ông khắc hoạ sinh động đời sống xã hội suốt chiều dài lịch sử thời chống Pháp đến nay. Nhiều số phận nhân vật đã được tác giả xây dựng rất thành công như gia đình ông Phách - bà Viên và cô con gái tên Nga. Cái đời sống xã hội bên ngoài tưởng bình yên, nhưng bên trong đầy mâu thuẫn sóng gió bởi những hạn chế của nhận thức vừa đố kị, vừa lạc hậu cộng với những thói đời háo danh, háo sắc mà một cô gái như Nga vừa mới bước qua tuổi học trò mà đã giống như kiểu nàng Kiều thời hiện đại. Nga chỉ khao khát tấm bằng đại học mà phải gian nan qua vòng tay những tên “Sở Khanh” trong cả lĩnh vực y tế và giáo dục. Tác giả lấy ngôi đình làm bối cảnh, nền móng như một chứng nhân lịch sử phản ánh sinh động đời sống văn hoá tinh thần, tập quán của làng quê đã trải qua bao biến cố của thời cuộc.
Đọc tiểu thuyết của Phạm Ngọc Hưng, tôi nhận ra tác giả đã từng trải qua nhiều năm tháng âm thầm chiêm nghiệm, âm thầm suy ngẫm để lý giải về đời sống xã hội và nông thôn mới một cách cặn kẽ, sâu sắc, dữ dội, khác hẳn với bề ngoài thong dong đỉnh đương ở ông.
Phạm Ngọc Hưng thung thăng sống và nhẩn nha sáng tác với lòng say mê, kiên trì không mệt mỏi. Có những năm ông lặng đi do sức khoẻ, tôi ngỡ ông bỏ cuộc, rồi bất ngờ sách của ông bỗng dưng lại ra mắt độc giả. Đến nay, ông đã có tới 6 đầu sách tiểu thuyết và ngoài ra ông còn viết nhiều truyện ngắn in các báo. Ông đã nhiều lần nhận giải thưởng Văn nghệ Hạ Long, có tiểu thuyết được chuyển thể thành phim. Đấy chính là nguồn động viên để ông tiếp tục cầm bút vào tuổi 72 mà ông vẫn đam mê như chàng trai trẻ.
Lần gặp ông ở Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, tôi thực sự cảm động thấy ông thở dốc mà miệng vẫn cười tươi. Vai khoác một túi nặng, bên trong chứa đầy tiểu thuyết vừa xuất bản, ông háo hức leo sáu nhịp cầu thang lên tầng ba của Hội để tặng sách bạn bè và đồng nghiệp. Cái sướng nhất của anh cầm bút khi đứa con tinh thần của mình chào đời là thế. Chưa biết thiên hạ yêu ghét thế nào, nhưng đó là mồ hôi công sức của mình, mình thận trọng yêu quý nó, thế thôi.
Nghiệp văn chương mỗi người đều có cái góc riêng của mình để soi rọi và theo bám nó. Từ tiểu thuyết đầu tay “Cánh chim lạc bầy” đến “Ngôi đình xưa”, Phạm Ngọc Hưng đã thể hiện rõ cái riêng của mình ở cái nhìn hoài niệm về quá khứ đã in đậm vào tâm trí ông. Các nhân vật và khung cảnh, sự kiện trong các tác phẩm của ông rất hiện thực sinh động, bởi nó là đời sống của chính những người rất gần gũi trong làng xã quê hương ông. Xin được chúc mừng ông và trân trọng giới thiệu với bạn đọc tiểu thuyết “Ngôi đình xưa” của ông.
Nhà văn Dương Hướng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét