Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025

Hiến máu cứu người là hạnh phúc

 Nhịp sống trẻ

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 18/08/2025 11:28

Hiến máu cứu người là hạnh phúc

Chỉ cần một cuộc gọi, bất kể đêm khuya hay mưa gió, các cựu chiến binh, thầy giáo... ở Tây Nguyên lặng lẽ mang giọt máu hồng của mình để giữ nhịp đập cho những trái tim đang nguy kịch.

hiến máu - Ảnh 1.

Xấp giấy chứng nhận hiến máu dày cộm là “gia tài” của ông Chờ - Ảnh: M.PHƯƠNG

Giữa tháng 8-2025, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Tấn Chờ (57 tuổi, xã Quảng Phú, Đắk Lắk) và ngỡ ngàng trước "gia tài" sau gần 30 năm với 61 lần hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người.

Hiến máu để cứu người

Trong căn phòng gọn gàng, ông Chờ mở chiếc tủ gỗ cũ lấy ra hơn chục giấy khen, lau sạch lớp bụi mỏng rồi mỉm cười: "Cái tâm vẫn là cứu người, không chờ bằng khen. Mình để đây làm kỷ niệm cho con cháu".

Lần đầu ông hiến máu là năm 1989 khi đang làm nhiệm vụ trong rừng sâu. Một đồng đội bị sốt rét nhiều ngày dẫn đến tụt tiểu cầu, chỉ có ông trùng nhóm máu. "Khi truyền xong thấy đồng đội qua cơn nguy kịch tôi mới thở phào. Nhiều năm nay tôi vẫn ngóng tin xem anh ấy khỏe không nhưng chưa gặp lại", ông trầm giọng.

Ông kể thêm câu chuyện về cuộc gọi khẩn từ bệnh viện có bé gái 5 tuổi bị sốt cao nhiều ngày, tiểu cầu giảm nghiêm trọng. Không chút do dự, ông thay quần áo, phóng xe gần 20km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) hiến tiểu cầu. "Xong việc, được báo cháu bé bình an, không gì hạnh phúc hơn là biết mình đã góp phần cứu một mạng người", ông xúc động.

Hiện ông Chờ vừa là trưởng thôn vừa là trưởng câu lạc bộ hiến máu, bếp trưởng bếp ăn tình thương phát cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Chờ còn vận động gia đình và bà con lối xóm cùng tham gia. Anh Nguyễn Huỳnh Thịnh (31 tuổi, con trai ông Chờ) kể ba anh còn lập một nhóm Zalo gia đình chuyên dùng để thông báo, nhắc nhở con cháu sắp xếp đi hiến máu mỗi khi tới đợt.

Trên bàn tiếp khách, ông Chờ đặt một cuốn lịch to với chi chít ghi chú lịch hiến máu của gia đình, phát cơm ở bệnh viện và các công việc thiện nguyện khác.

Cũng như ông Chờ, thầy Hoàng Đình Trung - giáo viên toán Trường THPT Y Jut - coi việc hiến máu là một phần trong cuộc sống. 

Ngoài công việc đứng lớp, thầy là chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu Hành trình đỏ (Đắk Lắk) với "gia tài" cá nhân 47 lần hiến máu và 16 lần hiến tiểu cầu. Trong chiếc điện thoại, ông giữ lại hàng chục tấm ảnh hiến máu với tâm niệm: "Mỗi lần cho đi là một lần nhận lại niềm vui, hạnh phúc".

Không có nhận xét nào: