Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục thanh thiếu niên gây rối trật tự, làm náo loạn đường phố Đà Nẵng.
Nhiều phụ huynh được mời đến chứng kiến việc cơ quan điều tra công bố các quyết định - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cho biết liên quan vụ gây rối trật tự trên đường phố vào ngày 21, 22-9, đã xác định có 48 người tham gia.
Trong số này, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tống đạt quyết định khởi tố 35 người, thực hiện lệnh bắt tạm giam 34/35 người; 13 người còn lại cho gia đình bảo lãnh…
Phòng Cảnh sát hình sự công bố các quyết định - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Khi nghe công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, nhiều thanh thiếu niên (bị khởi tố và được bảo lãnh) đã ôm mặt, bật khóc nức nở, hối hận về việc làm nông nổi của mình.
Một số phụ huynh đến bảo lãnh con khi được mời đến chứng kiến cũng thút thít.
Sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã mời số phụ huynh này vào hội trường để tuyên truyền về việc quản lý con cái…
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị đã tiến hành tuần tra, phòng, chống tội phạm trên tuyến đường 2-9 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng).
Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.
Tổ công tác đã ghi hình và triệu tập làm việc, xác định:
Các nhóm thanh thiếu niên cùng nhau tập trung vào sáng sớm các ngày 21, 22-9 tại khu vực đường 2-9 nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, mang theo nhiều loại hung khí khác nhau, tháo biển số hoặc che lại nhằm đối phó với công an; chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.
Các nhóm này mang theo hung khí để thị uy với nhau, nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh nhau, gây thương tích.
Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ các nhóm thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm:
Ngày 21-9:
Có 3 nhóm chạy xe máy tốc độ cao, mang theo kiếm Nhật, kiếm tự chế, bình xịt hơi cay, la ré, dùng hung khí hù dọa người đi đường (nhóm 1); nhóm 2 - gồm hàng chục thanh thiếu niên cũng mang theo đao, kiếm tự chế, dao phóng lợn, ba chĩa… chạy tốc độ cao đến khu vực đường 2-9 với mục đích tìm kiếm nhóm khác để gây sự, đuổi đánh. Quá trình di chuyển thì dàn thành nhiều hàng, lạng lách, đánh võng, nẹt pô… gây rối.
Còn nhóm 3 rủ nhau xuống đường 2-9 để đua xe nhưng đến nơi gặp nhóm khác cầm hung khí vung trước mặt nên đã cùng nhau về phòng trọ "lấy hàng" đi trả thù. Không gặp đối thủ nhưng khi thấy nhiều thanh thiếu niên đang chạy xe lạng lách, đánh võng… thì nhóm này cũng nhập hội.
Ngày 22-9: Có 4 nhóm.
Trong đó đáng chú ý là khoảng 2h ngày 22-9, thấy trên mạng xã hội TikTok đang livestream một nhóm thanh niên cầm hung khí đua xe trên đường 2-9 thì một nhóm (nhóm 1) khoảng 9 người rủ nhau tham gia gây rối…
Công an cũng xác định rõ người ngồi ô tô dùng điện thoại livestream trên TikTok quá trình gây rối trật tự.
Nước lũ cuốn trôi ngầm tràn, hàng trăm học sinh ở Gia Lai phải nghỉ học
THANH TUẤN - dvnien copy từ https://laodong.vn/..., trang web này đăng ngày 26/09/2025 15:28
Gia Lai – Cứ mỗi lần nước lũ đổ về, ngầm tràn bị cuốn trôi, hư hỏng khiến hàng trăm em học sinh phải nghỉ học.
Nước lũ cuốn trôi ngầm tràn, hàng chục người dân phải chung tay khuân đá, sửa lại đường. Ảnh: Mạnh Tiến
Ngày 26.9, nhiều người dân tập trung ở hai bên đầu ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, Gia Lai) bất lực nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết.
Ông Ksor Yôih, người dân địa phương, cho biết mưa lũ là chuyện quen thuộc, nhưng mỗi lần ngập lụt đời sống lại tê liệt, nông sản không thể vận chuyển, trẻ em phải nghỉ học, người đau ốm càng thêm khó khăn. “Giờ muốn ra trung tâm xã cũng không biết xoay xở bằng cách nào”, ông lo lắng.
Vị trí đường giao thông qua ngầm tràn bị đứt gãy không chỉ làm gián đoạn sinh hoạt mà còn đe dọa sản xuất nông nghiệp. Mùa thu hoạch lúa đang cận kề, song đường bị chia cắt khiến việc vận chuyển nông sản ra ngoài gần như bất khả thi, nguy cơ thất thu rất lớn.
Đặc biệt, hàng trăm học sinh trong thôn phải nghỉ học dài ngày. Anh Kpă Lê Doa chia sẻ: “Mấy ngày nay, các con tôi đành ở nhà. Tôi sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc học”.
Nước lũ gây chia cắt, học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Mạnh Tiến
Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã Ia Pa đã huy động hơn 30 người cùng máy móc để khắc phục tạm thời, giúp người dân đi lại.
Tuy nhiên, theo ông Lê Tiến Mạnh – Chủ tịch UBND xã Ia Pa, ngầm tràn Mơ Nang 2 đã xuống cấp nhiều năm, mỗi trận mưa lớn đều bị hư hỏng nặng, khiến người dân liên tục rơi vào cảnh cô lập. Xã đã nhiều lần sửa chữa nhưng chỉ mang tính cầm chừng.
Ông Mạnh cho biết xã đã báo cáo và đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố để đảm bảo đời sống và sản xuất.
Việc có cây cầu vững chắc không chỉ giúp người dân yên tâm sinh sống mà còn phục vụ nhu cầu học tập, khám chữa bệnh và giao thương của hàng trăm hộ dân trên*** địa bàn.
Sự công nhận của các nước châu Âu đối với Nhà nước Palestine sẽ góp phần nâng cao vị thế của Palestine trên trường quốc tế, thiết lập quan hệ ngoại giao trực tiếp giữa chính quyền Palestine và các quốc gia*** công nhận.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về người Palestine, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22-9 - Ảnh: AFP
Nhân dịp cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tại New York, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Israel và Mỹ, các nước Anh, Úc, Canada, Bồ Đào Nha, Pháp, Malta, Bỉ, Luxembourg, Monaco, San Marino và Andorra đồng loạt tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đưa tổng số các nước công nhận Nhà nước Palestine lên 160/193 nước thành viên Liên hợp quốc.
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên sớm công nhận Nhà nước Palestine. Ngày 19-11-1988, chỉ sau bốn ngày Nhà nước Palestine tuyên bố thành lập, Việt Nam đã công nhận và dành cho cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine sự ủng hộ mạnh mẽ.
Đây là thắng lợi của ngoại giao Palestine và là bước ngoặt tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel - Palestine.
Trước đây đã có nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine, nhưng đây là đợt công nhận có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Thứ nhất là bất chấp sự vận động phản đối của Israel và Mỹ, nhiều nước vẫn quyết định công nhận Nhà nước Palestine.
Hầu hết các nước công nhận là đồng minh của Mỹ và có quan hệ thân thiết, cung cấp vũ khí và tài chính cho Israel như Anh, Pháp, Canada, Bồ Đào Nhà, Úc...
Đặc biệt Vương quốc Anh là nước đưa ra tuyên bố Balfour năm 1917, ủng hộ việc thành lập quê hương cho người Do Thái tại Palestine thì nay sau hơn 100 năm đã tuyên bố ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine.
Thứ hai là làn sóng công nhận Nhà nước Palestine lần này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Israel tiếp tục tăng cường chiến dịch quân sự nhằm đánh chiếm Dải Gaza, gây ra sự tàn phá và khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.
Chính quyền cực hữu của Thủ tướng Netanyahu mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và đang xem xét đưa ra kế hoạch sáp nhập các vùng đất Palestine bị chiếm đóng, bác bỏ việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Việc các nước này công nhận Nhà nước Palestine nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc thừa nhận quyền tự quyết của nhân dân Palestine và là bước ngoặt tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel - Palestine.
Quyết định này trước mắt làm gia tăng áp lực buộc Israel chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, đồng thời Israel và Mỹ dù muốn hay không cũng phải xem xét lại chính sách của mình đối với cuộc xung đột Israel - Palestine.
Sự công nhận của các nước châu Âu đối với Nhà nước Palestine sẽ góp phần nâng cao vị thế của Palestine trên trường quốc tế, thiết lập quan hệ ngoại giao trực tiếp giữa chính quyền Palestine và các quốc gia công nhận.
Hòa bình tại Trung Đông và an ninh của Israel chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở giải pháp hai nhà nước, theo đó một Nhà nước Palestine phải được thành lập bên trong đường biên giới trước năm 1967 bên cạnh Nhà nước Israel.
Để thực hiện được mục tiêu này, Israel phải ngừng bắn ở Dải Gaza, Hamas phải trao trả tất cả con tin Israel và nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Israel - Palestine, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Anh, Canada, Úc, Bồ Đào Nha trở thành những quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine, làm gia tăng áp lực buộc Israel chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.
Hơn 1 năm sau khi ra tù, Bình "kiểm" tiếp tục lãnh 12 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bình "kiểm" trả giá cho niềm đam mê súng của mình - Ảnh: ĐAN THUẦN
Trưa 23-9-25, Tòa án nhân dân khu vực 7 TP.HCM tuyên phạt Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác là Bình "kiểm") 7 năm tù về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Tổng hợp hình phạt buộc Bình "kiểm" phải chấp hành là 12 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương lãnh các mức án từ 1 - 6 năm tù về các tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo còn lại lãnh từ 9 tháng tù đến 6 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và "không tố giác tội phạm".
Theo hội đồng xét xử, căn cứ lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "kiểm" đã cấu kết cùng với Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bình "kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi cung cấp cho Nguyễn Tuấn An tổng số tiền là 227 triệu đồng để An sang Lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn, mua 1 khẩu súng AK47, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK.
Bình "kiểm" còn hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn và chuyển số tiền 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.
Quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan điều tra còn phát hiện từ ngày 14-6-2024 đến ngày 2-10-2024, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh đã tổ chức cho các con bạc Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh lô, đề.
Bị cáo Bình "kiểm" phạm tội khi chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên hội đồng xét xử xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên các mức án như trên.
Bình "kiểm" bị lừa mất tiền thế nào?
Khoảng tháng 7-2024, Bình cũng đã nhờ Trần Đình Thiện tìm mua súng quân dụng. Thiện nhận lời và nhờ Nguyễn Văn Chiến tìm mua giúp. Chiến tiếp tục nhờ Lê Xuân Phước và Phước nhờ Lê Minh Nghĩa.
Dù không có khả năng mua súng, Nghĩa đã gọi điện lừa Chiến nói là đang có 1 khẩu súng AK47 và đạn. Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, chỉnh sửa lại và gửi qua tin nhắn Zalo cho Chiến và Chiến báo lại cho Thiện biết.
Sau khi nhận được của Thiện 21,3 triệu đồng, Nghĩa chiếm đoạt để trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Lê Minh Nghĩa (28 tuổi, quê Đồng Nai) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trả lời hội đồng xét xử, Bình "kiểm" thừa nhận từ nhỏ đã có niềm đam mê đặc biệt với súng. Đó cũng là lý do chỉ mấy tháng sau khi ra tù, Bìnhđã nhờ anh em xã hội thu mua nhiều loại súng quân dụng.
Em trai mất vì ung thư, áp lực tiền bạc khiến không khí gia đình mỗi lúc thêm u ám. Ba mẹ chọn ly hôn. Mọi thứ dồn dập trong ba năm tưởng như đã quật ngã Nguyễn Minh Đăng.
Minh Đăng đỗ ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG HCM) với 936 điểm đánh giá năng lực - Ảnh: LÊ HUY
Vết thương lòng âm ỉ lại càng thôi thúc Đăng bước về phía trước, bạn tặc lưỡi: "Đã khó nên càng phải học. Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải học thật giỏi mới mong giúp đỡ gia đình".
Video: Mẹ cặm cụi bên máy may, con làm thuê đủ nghề để lo học phí vào đại học - Thực hiện: LÊ HUY - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Em trai qua đời, gia đình tan vỡ
Ngôi nhà cấp 4 bên mép đường quốc lộ 1A ở phường Thới An (TP.HCM) xe cộ ầm ào suốt ngày đêm của ông Lê Hữu Mên (84 tuổi, ông ngoại Minh Đăng) là chốn đi về của hai mẹ con Đăng. Chiếc máy may lạch cạch là nguồn sống chính của hai mẹ con lúc này.
Khi gia đình còn nguyên vẹn, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn và vốn không mấy êm đềm. Cha Đăng bị hen suyễn từ nhỏ, thể trạng yếu song luôn phải gắng gượng mưu sinh.
Trong ký ức của Đăng, khi đó cậu em trai chào đời tưởng như là ngày hạnh phúc nhất, nhưng mà... Cậu em bị mắc hội chứng Down, vàng da và máu loãng, chưa kịp lớn đã phải sống chung với những mũi kim, toa thuốc cùng ngày tháng triền miên trong bệnh viện. Gia đình đã chật vật vay mượn khắp nơi để níu giữ sự sống cho con.
Em trai 2 tuổi, cả nhà có chuyến đi chơi cùng nhau nhưng lại phát hiện trên người cậu bé có nhiều vết bầm. Gia đình đưa đi khám, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm tủy. Kết quả không còn là nghi ngờ mà khiến cả nhà chết lặng vì cậu em mắc ung thư máu. Và chẳng có phép màu nào xảy ra, cậu em trai từ biệt cả nhà sau hơn hai năm chống chọi căn bệnh hiểm nghèo.
Áp lực nợ nần vài trăm triệu đồng chạy chữa rồi đám tang của con dần biến thành nỗi xung khắc khiến ba mẹ sẵn sàng nói lời nặng nhẹ với nhau bất cứ lúc nào. Họ quyết định đường ai nấy đi khi Đăng học lớp 11.
Chính những ngày chăm em trong bệnh viện khi mẹ gần như kiệt sức bên chiếc máy may còn cha cày bạc mặt kiếm tiền chạy chữa cho em trai, Đăng tự nhận "mình phải trưởng thành sớm hơn bạn bè".
Hai mẹ con nương tựa nhau, mẹ động viên Minh Đăng gắng học, con trai quyết làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ - Ảnh: LÊ HUY
Bà Lê Thị Mỹ Dung (46 tuổi, mẹ Đăng) quanh năm bên chiếc máy may cũ. Đôi tay chai sần mân mê theo từng đường kim, thi thoảng mới ngẩng lên xoa bóp vai tê mỏi. Công việc may vá vốn bấp bênh, khi nhận đồ về nhà làm, khi lại chạy ra xưởng theo thời vụ. Có khi làm liền mấy ngày nhưng cũng có lúc phải ngồi không vì hết hàng.
Hai mẹ con nương tựa nhau, mình sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên lạc quan mà sống và học. Hoàn cảnh khó thì cố gắng gấp đôi, gấp ba vì chỉ con đường ấy mới giúp cuộc sống hai mẹ con thay đổi tốt hơn.
NGUYỄN MINH ĐĂNG
Cuộc sống bao năm vẫn cứ chật vật xoay xở như thế. Mà sức khỏe mẹ Dung cũng chẳng khá hơn khi bị thoái hóa cột sống cổ với từng cơn đau dai dẳng mỗi khi trở trời. Nhưng bà nói chịu vậy thôi chứ đi khám mất công "lòi thêm bệnh khác rồi tiền đâu chạy chữa".
Ngày hay tin con trai đậu đại học, niềm vui đến trước thì nỗi lo học phí đến sau. Nhưng không thể cho con nghỉ học, vét cạn hết khoản tích góp, bà Dung vay mượn thêm cho con trai kịp đóng gần 18,7 triệu đồng để nhập học.
IELTS 7.0, làm thêm 'thượng vàng hạ cám' để đóng học phí trường tốp đầu
Suốt 12 năm đi học, Minh Đăng có kết quả đáng mơ ước với nhiều học sinh khi chín năm là học sinh giỏi và cả ba năm phổ thông luôn đứng đầu lớp. Đăng còn biết chơi guitar, có thể sáng tác rap, chút năng khiếu hát hò và tự nhận khá tích cực với các hoạt động phong trào tại địa phương.
Đăng học tốt tiếng Anh, đã có chứng chỉ IELTS 7.0 nên ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn xin làm giám thị ở một trung tâm tiếng Anh. Tuần làm bốn buổi, Đăng được trả công 1,4 triệu đồng/tháng. Ngoài công việc ấy bạn còn làm bốc vác hàng, mỗi ca 4-6 tiếng được trả công gần 300.000 đồng.
Bạn vừa trở thành tân sinh viên ngành kỹ thuật máy tính Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đó là ngành học mơ ước và cũng là công việc bạn muốn theo đuổi trong tương lai với kế hoạch Đăng tự vạch cho bản thân: "Phần cứng là thế mạnh mình đã phần nào có nền tảng nên muốn theo đuổi và phát huy".
'Em nhất định xuất sắc' - mong học trò giỏi được tiếp sức đến trường
Cô Mai Thị Thảo - giáo viên chủ nhiệm của Đăng tại Trường THPT Võ Trường Toản (TP.HCM) - nhận xét học trò của mình là học sinh toàn năng, có khả năng tự học tốt, phương pháp học khoa học, nhất là luôn vui vẻ, lạc quan và sống tích cực, thân thiện với mọi người dù gia cảnh khó khăn.
Câu chuyện khiến cô Thảo nhớ hoài là hồi giữa học kỳ 2 năm lớp 12, Đăng có nguy cơ mất danh hiệu học sinh xuất sắc bởi điểm môn lịch sử giữa kỳ tương đối thấp. Gặp cô, Đăng dứt khoát: "Em nhất định giữ được danh hiệu xuất sắc". Liền sau đó là một kế hoạch rõ ràng để bạn dồn toàn lực kéo điểm môn này ngang bằng học kỳ 1.
"Đăng không chỉ chăm chú nghe giảng, chủ động mượn thêm tài liệu từ các lớp khối xã hội mà còn nhịn ăn sáng để dành tiền mua tài liệu tự học. Và đúng như quyết tâm của em, cuối năm lớp 12 Đăng vẫn giữ vị trí nhất lớp, đạt học sinh xuất sắc cả năm", cô Thảo kể.
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.
Để đóng*** góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025 khởi động đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa. Một trong những nội dung bạn đọc quan tâm là phần giới thiệu tân sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường.