Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Để mùa thi sau tốt hơn

 Thời sự Bình luận

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 29/08/2025 11:38

Để mùa thi sau tốt hơn

Kỳ tuyển sinh 2025 khép lại với nhiều nghịch lý: điểm chuẩn 29 - 30 lan rộng, có em dư điểm vẫn rớt, hệ thống tra cứu - lọc ảo trục trặc.

tuyển sinh - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Năm nay điểm chuẩn nhiều trường đại học tăng kỷ lục ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: THANH HIỆP

Đúng lúc đó, nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu "xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá đúng năng lực người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào của các ngành, cơ sở đào tạo" - một khung chỉ đạo rõ ràng cho bước đột phá sắp tới.

Đặt trong khung ấy, các rối ren vừa qua cho thấy lỗ hổng từ cách quy đổi thang 30, cơ chế điểm cộng và năng lực vận hành công nghệ.

Ở góc độ quản trị, điều đáng lưu ý là năng lực lắng nghe và cơ chế tham vấn chưa vận hành hiệu quả, khiến một số quyết định chưa kịp thời đặt trên nền chứng cứ khoa học và dữ liệu thực nghiệm.

Hệ quả là quy đổi "ép" mọi phương thức về thang 30 dù khác biệt đo lường; công bố "bách phân vị" nhưng thiếu minh bạch dữ liệu; nói "đánh giá năng lực" nhưng lại dựa vào điểm cộng "vô hồn"; quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình đều mờ nhạt.

Ba nút thắt của "đám rối" hiện rõ.

Thứ nhất, cách hiểu "công bằng" thiên về kỹ thuật đã áp đặt các thước đo khác biệt vào cùng một khuôn, làm méo tín hiệu và loạn chuẩn: cùng năng lực, trường này đậu, trường khác trượt.

Thứ hai, nghịch lý ưu tiên: siết ưu tiên khu vực nhưng mở cửa cộng điểm chứng chỉ, vô tình chuyển lợi thế về nhóm có điều kiện, còn học sinh khó khăn mất "lá chắn" nhỏ nhoi.

Thứ ba, vận hành công nghệ yếu: sự kiện quốc gia diễn ra duy nhất mỗi năm lẽ ra phải có hạ tầng đủ mạnh và kịch bản dự phòng; khi kỹ thuật có thể đổi kết quả đời người, đó không còn là lỗi hệ thống, mà là lỗi quản trị.

Kinh nghiệm quốc tế nhắc ta một điều giản dị: ổn định luật chơi và tự chủ gắn giải trình. Hàn Quốc giữ CSAT ổn định nhưng cho trường bổ sung tiêu chí; Nhật Bản tách tổ chức thi khỏi quản lý nhà nước, trường tự thiết kế tiêu chí để bảo đảm phân tầng; Mỹ dùng các thước đo chuẩn minh bạch, trường có thể dùng hoặc bỏ nhưng phải giải trình bằng dữ liệu. Mẫu số chung là quy tắc dự đoán được, dữ liệu mở và trách nhiệm rõ ràng.

Bài học ngắn hạn, cần chuyên nghiệp hóa khâu ra đề để bảo đảm "mục tiêu kép" vừa tốt nghiệp vừa tuyển sinh: chuẩn hóa cấu trúc - ma trận, xây ngân hàng câu hỏi theo thang đo chuẩn, phản biện - thử nghiệm tiền kiểm định và hậu kiểm độc lập.

Từ nền tảng ấy, các bước sau nên diễn ra liền mạch: ổn định quy chế trong chu kỳ tối thiểu năm năm để chấm dứt cảnh "đổi luật giữa dòng"; nếu duy trì nhiều phương thức thì phải có khung quy chiếu quốc gia dựa trên nghiên cứu thực chứng, công bố mô hình - dữ liệu - sai số, bắt buộc thí điểm rồi mới nhân rộng, cập nhật theo lộ trình không gây sốc.

Ở cấp trường, tăng minh bạch bằng việc công khai tỉ trọng và hiệu lực từng phương thức, cùng số liệu trúng tuyển theo kênh để xã hội giám sát; về công nghệ, đặt hàng nền tảng tuyển sinh theo chuẩn kỹ thuật độc lập và quán triệt nguyên tắc: bắt buộc thử tải trước mùa thi để lộ lỗi, lưu vết hệ thống và mở kênh khiếu nại; hỏng ở đâu, truy ra được ai chịu trách nhiệm. Đồng thời dừng tư duy "đòn bẩy" qua điểm cộng.

Dứt khoát không cộng hoặc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thiếu hợp lý vào điểm xét tuyển; sau khi nhập học, dùng chứng chỉ còn hiệu lực để miễn trừ học phần ngoại ngữ, xếp lớp và/hoặc công nhận tín chỉ tương đương, không làm thay đổi điểm trúng tuyển.

Về dài hạn, tuyển sinh phải trở thành tín hiệu chuẩn cho dạy - học THPT: không tạo động lực học lệch mà đo đúng những năng lực dự báo học thành công ở đại học (tư duy định lượng, đọc - viết học thuật, hiểu biết khoa học - CNTT, ngoại ngữ).

Chuyển từ điểm cộng rời rạc sang minh chứng năng lực chuẩn hóa, có thể kiểm chứng; từ điều chỉnh hành chính sang thiết kế dựa trên bằng chứng với nghiên cứu giá trị dự báo theo dõi nhiều khóa; từ lần thi duy nhất sang tổ hợp minh chứng theo chuẩn (kỳ thi quốc gia bảo đảm ngưỡng tối thiểu kết hợp bài đánh giá sẵn sàng theo lĩnh vực với ngưỡng rõ ràng, không cộng cơ học), kèm cơ chế hỗ trợ để bảo đảm cơ hội cho học sinh vùng khó khăn. Và mọi đổi mới đều phải đi qua thí điểm, công bố dữ liệu, chỉ áp dụng khi chứng minh không đẩy hệ thống về phía học lệch.

Một mùa thi tốt hơn không đến từ thêm thuật ngữ hay thêm vòng lọc ảo, mà từ luật chơi ổn định, căn cứ khoa học, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm rành mạch.

Khi người làm chính sách biết lắng nghe và dám thí điểm - đo lường - sửa sai, khi nhà trường được tự chủ kèm giải trình và khi quyền lợi thí sinh được đặt lên trước, mùa thi tới sẽ bớt tiếng thở dài, lo âu và nhiều nụ cười hơn.

Để mùa thi sau tốt hơn - Ảnh 2.Tuyển sinh*** đại học 2025: Vì sao điểm chuẩn tăng kỷ lục?

Sau khi*** Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường ĐH dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm trước. Thế nhưng thực tế ngược lại.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki

 Thời sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/08/2025 11:17

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki

Sau 3 ngày bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ, người dân xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) vẫn tất bật dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 1.

Bão Kajiki cuốn bay mái che và một phần mái nhà của bà Trần Thị Vinh - Ảnh: LÊ MINH

Giây phút nguy hiểm trong bão số 5

Ngày 28-8, có mặt tại xã Cổ Đạm, chúng tôi ghi nhận người dân nơi đây đang tập trung khẩn trương sửa lại mái nhà bị hư hỏng do bão gây ra.

Xã Cổ Đạm bị thiệt hại hết sức nặng nề. Theo chính quyền địa phương, bão số 5 đã làm 4.762 nhà dân bị tốc mái, 381ha lúa bị đổ, ngập nước, gần 400 tấn lương thực bị trôi, ướt, hư hỏng… Tổng thiệt hại toàn xã ước tính khoảng 137 tỉ đồng.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 2.

Bà Vinh nhặt lại mái tôn do bão cuốn bay

Sau 3 ngày bão đi qua, bà Trần Thị Vinh (47 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bão đổ bộ đã cuốn phăng toàn bộ mái che và một phần mái nhà lợp bằng tôn, khiến hai mẹ con bà đối diện với giây phút hết sức nguy hiểm.

Bà Vinh kể nghe tin bão đổ bộ, bà đã nhờ người thân chằng chống lại mái căn nhà cấp 4, cột chặt cửa sổ để tránh bị gió đánh, tài sản trong nhà được di chuyển đến nơi an toàn nhất để tránh bị thiệt hại.

Lúc 19h tối 25-8, bà Vinh và người con trai đang trú trong nhà thì nghe những đợt gió thổi rất mạnh, gió theo những khe hở của cánh cửa len lỏi vào nhà, rít từng hồi khiến hai mẹ con bà hết sức lo lắng, buộc phải cùng nhau chạy xuống nhà vệ sinh tránh trú.

Khoảng 19h30, bà cảm nhận được mái nhà đang bị rung chuyển, những tiếng động lớn từ mái tôn vang lên liên hồi. Quá sốt ruột, bà Vinh rời nhà vệ sinh ra cửa chính nhìn phía ngoài sân thì đã thấy toàn bộ mái che bằng tôn đã bị gió thổi bay sang khu đất trống bên cạnh.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 3.

Một ngôi nhà của người dân tại xã Cổ Đạm bị tốc mái hoàn toàn

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 4.

Trường trung học cơ sở Hoa Liên bị tốc mái

Lo lỡ hẹn với ngày tựu trường

Tại Trường tiểu học Cương Gián 1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cùng các thầy cô giáo đang nỗ lực dọn dẹp trường lớp, cây cối ngã đổ do bão Kajiki gây ra.

Bão đi qua, khuôn viên Trường tiểu học Cương Gián 1 ngổn ngang bởi cây cối ngã đổ, cơ sở vật chất bị hư hỏng, mái tôn trước sân trường bị gió thổi bay.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 5.

Bộ đội giúp Trường tiểu học Cương Gián 1 dọn dẹp sau bão

Thầy Nguyễn Thành An - hiệu trưởng Trường tiểu học Cương Gián 1 - cho biết qua thống kê sơ bộ, cơn bão đã gây thiệt hại 360 triệu đồng, mái tôn bị cuốn bay, hai bộ cửa của nhà đa năng, các cánh cửa bằng kính vỡ nát...

"Do khối lượng công việc quá lớn, nên chúng tôi phải nhờ đến lực lượng bộ đội đến dọn dẹp sân trường, hy vọng sớm hoàn thành để kịp đón các em học sinh tựu trường vào ngày 29-8 tới" - thầy An nói.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 6.

Thầy Trần Minh Đô dọn dẹp đống đổ nát do bão gây ra

Hai ngày nay, tập thể cán bộ, giáo viên Trường trung học cơ sở Hoa Liên (xã Cổ Đạm) đang nỗ lực dọn dẹp sân trường đầy lá, cành cây và rác thải do bão để lại.

Đứng nhìn mái của khối nhà 2 tầng 8 phòng học bị bão đánh bay xuống sân trường, thầy Trần Minh Đô - hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoa Liên - nói: "Phần việc này phải thuê thợ cơ khí chuyên dụng mới dọn dẹp được, nhưng hiện nay vẫn chưa có điện nên không biết lúc nào mới xử lý được.

Trước khi cơn bão đổ bộ, ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Hoa Liên cùng các thầy cô giáo chủ động chằng chống trường lớp để hạn chế thiệt hại. Thế nhưng cơn bão mạnh quét qua khiến ngôi trường thiệt hại rất nặng nề.

Xã ven biển có gần 5.000 nhà bị tốc mái vì bão Kajiki - Ảnh 7.

Cảnh tan hoang tại Trường** trung học cơ sở Hoa Liên sau khi bão đổ bộ


Về xã ven biển có gần 5.000 ngôi nhà bị tốc mái vì bão số 5 - Ảnh 8.Đôi vợ chồng trẻ trắng tay vì bão số 5

Đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh vay vốn hàng trăm triệu đồng để mở cửa hàng kinh doanh và làm nơi sinh sống. Thế nhưng bão số 5 càn quét đã cuốn tung mái nhà, toàn bộ tài sản đều hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

LÊ MINH

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Nghệ sĩ, KOL sống lệch chuẩn gây tác động tiêu cực đến cộng đồng cần bị xử phạt

 Thời sự

Nghệ sĩ, KOL sống lệch chuẩn gây tác động tiêu cực đến cộng đồng cần bị xử phạt


Lê Thanh Phong  -  dvnien copy từ https://laodong.vn/..., trang web này đăng ngày 19/08/2025 18:55

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nói về việc xử phạt người nổi tiếng, KOL có lối sống lệch chuẩn.


Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

Dạy học trò bạo lực ngay trong trường học, không chấp nhận được

 


dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 18/05/2024 07:18

Dạy học trò bạo lực ngay trong trường học, không chấp nhận được

Bạo lực, kể cả về thể xác lẫn tinh thần, đều là phản giáo dục, không thể chấp nhận được trong môi trường giáo dục, thể hiện sự bất lực của gười lớn khi không thể tìm được một cách nào tốt hơn.

Dạy học trò bạo lực ngay trong trường học, không chấp nhận được- Ảnh 1.

Chuyện giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM) cho sáu học sinh lớp 12 đánh một bạn cùng lớp chỉ vì em này đi học trễ tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề bạo lực trong nhà trường.

Không chỉ là những vụ việc do các em phát sinh mâu thuẫn và giải quyết xích mích bằng tay chân mà lần này có cả những trường hợp do giáo viên chỉ đạo thực hiện.

Sự bất lực

Cách đây một vài năm, chị đồng nghiệp của tôi bức xúc kể lại rằng con gái chị mới học năm cuối tiểu học, trong một lần phạm lỗi đã bị cô sai một bạn khác tát vào mặt trên bục giảng. Vì còn nhỏ nên con không thể phản kháng mà chỉ biết tấm tức về nhà mách mẹ.

Tối hôm đó, vợ chồng anh chị tới nhà và yêu cầu cô giáo giải thích cụ thể sự việc. Cô giáo thừa nhận sai và xin lỗi. Anh chị cũng bỏ qua mà không đưa vụ việc báo cáo lên nhà trường.

Còn nhớ năm 2018, một cô giáo ở Hải Phòng bắt một học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng vì em nói chuyện riêng trong lớp học. Vụ việc này gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Cách trừng phạt trẻ bằng bạo lực dù là bạo lực về tinh thần hay thể xác từ trước tới nay vẫn mặc nhiên được âm thầm chấp nhận không những trong nhà trường mà ngay trong cả nhiều gia đình.

Việc đó phổ biến đến nỗi nếu được hỏi, trẻ sẽ kể chuyện một cách hết sức tự nhiên về những lần bị thầy cô bắt chìa hai bàn tay ra để vụt. Các em coi đó là bình thường, là việc làm đúng đắn và các em đáng bị như thế.

Con tôi cũng không phải là ngoại lệ, khi có một lần con về nhà mà rơm rớm nước mắt kể bị cô vụt vào lưng rất rát...

Đó là phương pháp dạy trẻ phản giáo dục, thể hiện sự bất lực của người lớn khi không thể tìm được một cách nào tốt hơn. Cũng có thể gọi đó là một hình thức "bắt nạt" khi người lớn có quyền lực, có sức mạnh để trừng phạt người yếu thế hơn mình.

Cần giải pháp từ cả gia đình, nhà trường

Tôi không ngạc nhiên khi em học sinh lớp 12 nói trên bị sáu bạn khác đánh theo chỉ đạo của cô giáo mà không hề biết phản kháng. Dường như em đã mất phần nào khả năng tự bảo vệ bản thân, khả năng chống lại những bất công đến với mình.

Tôi cũng không bất ngờ khi sáu học sinh đang chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành kia lại "ngoan ngoãn" thực hiện cái mệnh lệnh sai trái, bạo ngược kia của giáo viên mà không em nào từ chối, phản đối.

Đó là hệ quả của cách thức mà chúng ta đang giáo dục con em mình, ở trong gia đình, trên nhà trường và ngoài xã hội.

Môi trường giáo dục là môi trường "thiện" nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng chính nơi đây lại có thể gieo mầm ác cho những đứa trẻ vốn như tờ giấy trắng. Hệ lụy là bạo lực xảy ra ở khắp nơi, mà một phần nguyên nhân là chính nhà trường.

Có những đứa trẻ chỉ cần thấy hành động không vừa mắt của bạn khác là sẵn sàng quây vào đánh hội đồng. Những bạn khác thì đứng vòng quanh reo hò, quay clip. Vào bệnh viện mà người nhà chưa được khám chữa kịp thời, bác sĩ bị thân nhân đuổi đánh. Va chạm giao thông chưa biết ai đúng ai sai đã có thể vác dao ra chém...

Đến ngày 17-5, cô giáo trong vụ việc Trường THPT Nguyễn Thị Diệu đã bị đình chỉ công tác. Liệu đây có phải là bài học cảnh tỉnh cho ngành giáo dục, hay chỉ là tiếng rơi "tõm" của viên sỏi nhỏ xuống mặt nước rộng mênh mông?

Phải chăng, ngoài những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mang tính chất răn đe, ngành giáo dục nên nghiên cứu bổ sung thêm kiến thức về luật pháp và kỹ năng sống trong chương trình giảng dạy, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy để những quy định khô khan thành những tình huống cụ thể đi vào đời sống hằng ngày.

Còn chúng ta, những bậc phụ huynh, cũng cần trang bị cho con mình những kiến thức và kỹ năng để con có thể tự bảo vệ được bản thân mình khi ra ngoài xã hội.

Nếu không có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình thì những vụ việc như vậy chắc chắn sẽ xảy ra với mức độ thường xuyên hơn và với tính chất nghiêm trọng hơn.

Con không làm!

Con gái tôi khảng khái nói như vậy khi nghe tôi kể lại câu chuyện và được hỏi "Nếu cô giáo nói con đánh bạn vì bạn phạm lỗi, con có làm không?". Con nói chắc chắn không đánh, thậm chí sẽ nói các bạn khác không làm theo lệnh của cô, "vì như vậy là sai".

Thật mừng khi con dám... cãi lại cô!

TP.HCM: Giáo viên cho 6 học sinh đánh bạn ngay trong lớpTP.HCM: Giáo viên cho 6 học sinh đánh bạn ngay trong lớp

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM đã cho 6 học sinh đánh bạn ngay trong lớp vì đi học muộn.